Theo như lời chia sẻ của nữ ca sĩ lấy chồng người Mỹ mới đây rằng, tôi là người chứng kiến chồng tôi nhớ Việt Nam đến thế nào. Đợt dịch Covid, tình cờ tôi mở tivi có phát bài hát Xin chào Việt Nam. Chồng tôi bật khóc, kêu nhớ Việt Nam quá. Chồng tôi còn bảo, sau Covid, chắc chắn vợ chồng mình phải về Việt Nam nhé. Tôi thương lắm, nhớ mãi hình ảnh đó.
Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Ngọc Anh đã chia sẻ về quyết định từ Mỹ về Việt Nam sống và phát triển sự nghiệp trong thời gian gần đây cùng chồng Tây là anh John Gallander.

Ngọc Anh và chồng
Cô nói: "The Masked Singer là chương trình đầu tiên khiến tôi muốn trở về Việt Nam trong thời gian gần đây. Chương trình đó đã cho tôi một bước ngoặt.
Lúc đầu chương trình mời tôi, tôi từ chối thẳng luôn vì tôi thấy lịch làm việc quá dày, bị cuốn vào nó. Tôi tự nghĩ như vậy thì không được, tôi chưa bao giờ xa nhà, xa người thân quá lâu trong khi gia đình tôi lại ở Mỹ hết, từ em trai, con cái tới bố mẹ.
Mãi tới khi chương trình gần bấm máy tôi mới quyết định về Việt Nam để tham gia vì tôi nghĩ bố mẹ mình vẫn còn sức khỏe, tự lo được cho bản thân. Con trai tôi bắt đầu đi học đại học nên cũng rảnh rang.
Quan trọng hơn cả là chồng tôi rất thích về Việt Nam, nên càng thôi thúc tôi trở về. Nếu chồng tôi không thích ở Việt Nam thì chưa chắc tôi đã về, suy nghĩ của tôi sẽ bị khác đi ngay.
Tôi là người chứng kiến chồng tôi nhớ Việt Nam đến thế nào. Đợt dịch Covid, tình cờ tôi mở tivi có phát bài hát Xin chào Việt Nam. Chồng tôi bật khóc, kêu nhớ Việt Nam quá.
Chồng tôi còn bảo, sau Covid, chắc chắn vợ chồng mình phải về Việt Nam nhé. Tôi thương lắm, nhớ mãi hình ảnh đó.
Đó là một cái khắc sâu trong tôi và thôi thúc tôi về Việt Nam vì thực ra để về Việt Nam sống là cả một vấn đề. Tôi và chồng cùng nhau trở về Việt Nam".
Được biết, chồng Ngọc Anh tuy là người Mỹ nhưng lại từng sống ở Việt Nam 14 năm và có tình yêu đặc biệt với Việt Nam, thuộc nhiều đường phố Hà Nội còn hơn cả chính vợ mình.
Ngọc Anh chia sẻ: "Nói ra thì khó tin nhưng tôi và anh John quen nhau qua Facebook. Anh John là bạn của bạn tôi, lại từng làm việc, sinh sống tại Việt Nam. Anh ấy rất thích phụ nữ Việt Nam và muốn quen một cô gái Hà Nội.
Anh John đã theo dõi Facebook tôi từ lâu rồi nhưng không hề biết tôi là ca sĩ nổi tiếng vì tôi rất ít khi trưng trổ hát hò, công việc lên đó, chỉ đăng ảnh cuộc sống đời thường. Anh để ý tôi vì tôi là cô gái Hà Nội, lại hay về Việt Nam.
Anh ấy nhắn tin cho tôi từ rất lâu nhưng tôi không trả lời vì tôi không có thói quen trả lời người lạ, nhất lại là đàn ông Tây. Rất nhiều đàn ông Tây nhắn tin, tôi xóa luôn.
Nhưng anh John lại khá lịch sự, không bao giờ mời mọc sỗ sàng, hẹn đi chơi này nọ. Anh ấy chỉ nói chuyện về Hà Nội, về Việt Nam. Đến một lúc tôi rơi vào trạng thái buồn cùng cực, cần được nói chuyện, cần một mối quan hệ bạn bè, sẻ chia, tôi mới nhắn lại với anh ấy.
Thế rồi, chỉ qua tin nhắn mà anh ấy có thể tả cho tôi về một quán phở gà ở Hà Nội, cách đi từ đâu để đến đó. Anh ấy nắm rõ đường Hà Nội, thuộc hết các con đường vì đi làm nhiều năm tại đây. Anh chỉ cho tôi từng con đường một. Tôi cảm thấy sự thú vị ở anh nên khi về lại Mỹ mới đồng ý gặp".