Tổng Thống Donald Trump kêu gọi cần hạn chế lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10% trong một năm, và cho rằng người dân Mỹ đang bị "ăn lời cắt cổ" trong một bài viết trên Truth Social hôm thứ Sáu, 9 tháng Giêng, theo hãng tin CNN.
Ông Trump kêu gọi mức trần này sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng Giêng, đánh dấu tròn một năm ông quay trở lại Tòa Bạch Ốc. Nhưng ông không nói rõ, làm sao để áp đặt mức giới hạn này, đó có phải là kêu gọi các công ty thẻ tín dụng nên tự nguyện hay chính quyền có biện pháp khả thi nào đó để cho thực hiện hay không.
Thượng nghị sĩ Dick Durbin phát biểu trong phiên điều trần của Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện về việc phá vỡ sự độc quyền Visa-Mastercard để đem lại sự cạnh tranh và lãi suất thấp hơn cho hệ thống thẻ tín dụng. (Ảnh minh họa: Roberto Schmidt/AFP via Getty Images)
Vấn đề chi phí trong sinh hoạt đang trở thành nguồn gốc của sự bất mãn ngày càng tăng của nhiều người dân Mỹ và là gánh nặng chính trị đối với ông Trump và đảng Cộng Hòa. Lạm phát càng làm gia tăng áp lực lên giá cả và ông Trump đã đổ lỗi cho cựu Tổng Thống Joe Biden, về lãi suất thẻ tín dụng cao.
Nhưng việc ông kêu gọi áp đặt mức trần cho lãi suất thẻ tín dụng là sự quay ngoắt 180 độ của ông Trump. Hồi năm ngoái, chính quyền ông bãi bỏ quy định cho giới hạn lệ phí thẻ tín dụng ở mức 8 USD mà chính quyền cựu Tổng Thống Biden áp đặt thay vì mức lệ phí phạt trung bình là 32 USD nếu trả tiền chậm. Vào thời điểm đó, Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng ước tính quy định này của chính quyền Biden sẽ tiết kiệm cho các gia đình hơn 10 tỷ USD mỗi năm.
Tối hôm thứ Sáu, ngành ngân hàng cảnh cáo rằng lời đề xuất của ông Trump sẽ làm tổn thương người tiêu dùng và các công ty kinh doanh nhỏ. Các hiệp hội của ngành ngân hàng ra một thông cáo chung cho biết: "Chúng tôi chia sẻ mục tiêu của tổng thống là giúp người Mỹ tiếp cận thẻ tín dụng ở mức lãi suất vừa túi tiền hơn".
"Đồng thời, bằng chứng cho thấy mức trần lãi suất 10% sẽ làm giảm khả năng cung cấp tín dụng và tàn phá hàng triệu hộ gia đình và chủ congt ty kinh doanh nhỏ của Mỹ, vốn dựa vào thẻ tín dụng và trân trọng nó, chính những người mà đề xuất này muốn ra tay giúp đỡ".
"Nếu được đem ra thực thi, mức trần này sẽ chỉ thúc đẩy người tiêu dùng hướng đến các lựa chọn thay thế ít được kiểm soát hơn và tốn kém hơn", thông cáo chung có ghi.
Lãi suất thẻ tín dụng chiếm một phần đáng kể trong nguồn doanh thu của các tổ chức tài chính. Giới hạn mức lãi suất đó có thể gây ra phản tác dụng, dẫn đến các tiêu chuẩn cho vay nghiêm ngặt hơn rất nhiều và khiến cho người có thu nhập thấp hơn hoặc người có điểm tín dụng thấp không được sử dụng thẻ tín dụng.
Trong cuộc thăm dò gần đây nhất của CNN, 61% người dân Mỹ cho biết các chính sách của ông Trump "đã làm cho tình hình kinh tế đất nước càng xấu đi".
Trước đó, hôm 8 tháng Giêng, Tổng Thống Donald Trump kêu gọi bỏ ra mua 200 tỷ USD trái phiếu thế chấp trong nỗ lực giảm lãi suất cho vay mua nhà thế chấp, theo Politico.
Ông Trump đã viết trên Truth Social rằng ông đang "hướng dẫn các đại diện của ông mua 200 tỷ USD trái phiếu thế chấp", để giải quyết cuộc khủng hoảng khả năng mua nhà mà ông quy lổi cho chính quyền Biden đã gây ra.
"Điều này sẽ làm giảm lãi suất cho vay thế chấp, giảm số tiền trả nợ hàng tháng và giúp chi phí mua nhà sẽ dễ thở hơn", ông Trump viết. "Đó là một trong nhiều bước tôi thực hiện để giảm giá cả sinh hoạt, điều mà chính quyền Biden đã cho phá hủy hoàn toàn".
Ông Trump đưa ra ý tưởng này một ngày sau khi ông loan báo kế hoạch cho triển khai một loạt các biện pháp giúp cho giá nhà dễ thở hơn trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay. Trước đó, ông Trump tuyên bố ông đang tính làm việc với Quốc Hội để ra quy định cấm các tổ chức đầu tư mua nhà ở loại hình đơn lẻ để đầu cơ làm giá bán.
Ông Bill Pulte, giám đốc tài chính Cục Nhà Ở Liên Bang, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Fannie Mae và Freddie Mac sẽ thực hiện chỉ thị của tổng thống bằng cách mua $200 tỷ chứng khoán được đảm bảo từ thế chấp (MBS) trên thị trường công khai.
Chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp bao gồm các khoản vay mua nhà mà Fannie và Freddie, cũng như các tổ chức tài chính tư nhân, mua lại và chuyển thành trái phiếu. Các trái phiếu này đã được mua đi bán lại giữa giới tài phiệt bỏ vốn lớn để đầu tư.
Ông Pulte cho biết chính quyền Trump hi vọng hành động này sẽ giúp người mua nhà có được lãi suất dễ thở hơn khi đi vay.
"Điều có thể sẽ xảy ra là, khi giá trái phiếu thế chấp tăng, lãi suất về mặt lý thuyết sẽ giảm", ông Pulte nói. "Đó là cơ hội rất, rất lớn cho thị trường nhà ở và cho tất cả người Mỹ khao khát có được giấc mơ Mỹ".
Các phân tích gia trong ngành đồng ý nếu trái phiếu thế chấp được mua vào ồ ạt sẽ giúp lãi suất thế chấp giảm, nhưng cho rằng đó dứt khoát không phải là phương pháp đem lại hiệu quả tốt nhất.
Ông Michael Bright, giám đốc điều hành Structured Finance Association, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng việc mua 200 tỷ USD sẽ giảm mức lãi suất đôi chút, nhưng sẽ khiến cho Fannie và Freddie đối mặt với rủi ro nghiêm trọng nếu thị trường bị đảo chiều, và "khiến họ đối mặt với những rủi ro giống y hệt như hồi họ bị sập tan tành trong cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008", theo ông Bright đưa ra phân tích.
Bill và Hillary Clinton dự kiến sẽ ra điều trần trước Quốc hội vào tuần tới để làm chứng về mối liên hệ với Epstein – Các nhân vật cấp cao của đảng Dân chủ đối mặt với cáo buộc khinh thường Quốc hội nếu họ không xuất hiện.
Bill và Hillary cần phải giải thích rất nhiều điều.
Cựu Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ, Bill và Hillary Clinton là những nhân vật quyền lực của đảng Dân chủ đang đối mặt với sự bẽ mặt hoặc thậm chí tệ hơn do mối liên hệ lâu dài của họ với kẻ ấu dâm quá cố Jeffrey Epstein.
Cặp đôi quyền lực này đang đối mặt với cáo buộc khinh thường Quốc hội nếu họ không ra trình diện trước Ủy ban Giám sát Hạ viện vào tuần tới để làm chứng trong cuộc điều tra Jeffrey Epstein.
Tờ New York Post đưa tin:
“Ban đầu, cặp đôi này dự kiến sẽ ra làm chứng trước Ủy ban Giám sát Hạ viện vào tháng 12, nhưng lịch trình đã được dời sang ngày 13 tháng 1 đối với ông và ngày 14 tháng 1 đối với bà theo yêu cầu của cặp đôi, với lý do xung đột lịch trình.”
Nhưng hiện tại họ vẫn chưa xác nhận sẽ có mặt vào tuần tới. Và Dân biểu James Comer (đảng Cộng hòa, bang Kentucky), chủ tịch ủy ban, cho biết ông sẽ buộc tội họ khinh thường quốc hội nếu họ không xuất hiện.”
“Một phát ngôn viên của ủy ban nói với tờ New York Post: 'Gia đình Clinton chưa xác nhận việc có mặt để lấy lời khai theo trát triệu tập. Theo luật, họ có nghĩa vụ phải có mặt và chúng tôi mong đợi họ sẽ làm như vậy. Nếu gia đình Clinton không xuất hiện để lấy lời khai, Ủy ban Giám sát Hạ viện sẽ khởi tố vụ án khinh thường Quốc hội'.”
Nếu họ bị kết tội khinh thường Quốc hội, Quốc hội có thể cử Cảnh sát Quốc hội Hoa Kỳ đến bắt giữ họ và đưa họ ra trước các nhà lập pháp.
“Bill Clinton đã phủ nhận việc từng đến thăm hòn đảo tai tiếng của Epstein và nói rằng ông hối tiếc về tình bạn với tên ấu dâm này. Nhưng những bức ảnh cựu tổng thống đi chơi với Epstein đã được tiết lộ vào tháng trước khi Bộ Tư pháp công bố các tài liệu mới trong vụ án. Trong một bức ảnh, Clinton gần như khỏa thân trong bồn tắm nước nóng với một người phụ nữ không rõ danh tính.”
Nhóm của cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith, người bị thất sủng, đã trả 20.000 đô la cho người cung cấp thông tin để tố cáo Trump trong vụ án Arctic Frost – Trump đáp trả dữ dội.
Một tiết lộ mới gây chấn động trong vụ án Arctic Frost đã làm dấy lên lời kêu gọi bỏ tù cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith.
Như trang The Gateway Pundit đã đưa tin trước đó , "Chiến dịch Arctic Frost" là một cuộc săn phù thủy do Bộ Tư pháp của Biden khởi xướng vào tháng 4 năm 2022, được tài trợ bằng tiền thuế của người dân, nhằm tịch thu điện thoại di động do chính phủ cấp cho Trump và Pence, đồng thời tiến hành hàng loạt cuộc phỏng vấn trên khắp cả nước.
Các đại cử tri dự khuyết của Trump năm 2020 đã khiến Bộ Tư pháp dưới thời Biden mở cuộc điều tra Arctic Frost đối với Trump và hàng trăm cá nhân và tổ chức khác.
Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley mới đây tiết lộ rằng cựu Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã nhắm mục tiêu vào "toàn bộ bộ máy đảng Cộng hòa".
Thượng nghị sĩ Grassley cũng công bố các tài liệu tiết lộ rằng Bộ trưởng Tư pháp của Biden, Merrick Garland, cựu Giám đốc FBI Chris Wray và quan chức tham nhũng của Bộ Tư pháp Lisa Monaco đã đích thân phê duyệt việc mở cuộc điều tra "Arctic Frost" nhằm vào Tổng thống Trump.
Mới đây, Just The News đã tiết lộ rằng nhóm của Smith đã trả tiền cho một người cung cấp thông tin giấu tên để tố cáo tổng thống.
Thông tin này được tiết lộ trong một loạt bản ghi nhớ mới mà Giám đốc FBI Kash Patel đã trao cho Quốc hội tuần này.
Trang Just The News đưa tin :
Theo các tài liệu mà Just the News thu được, văn phòng của cựu Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã phê duyệt việc trả 20.000 đô la vào năm 2023 cho một nguồn tin mật để lấy thông tin trong cuộc điều tra gây tranh cãi của FBI mang tên Arctic Frost, nhằm điều tra những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông trong việc phản đối kết quả bầu cử năm 2020.
Thông tin này nằm trong loạt bản ghi nhớ mới mà Giám đốc FBI Kash Patel đã chuyển giao cho Quốc hội tuần này, cung cấp thêm thông tin chi tiết về chiến thuật và phạm vi cuộc điều tra mà các đặc vụ và công tố viên đã sử dụng để cố gắng xây dựng vụ án cáo buộc ông Trump, luật sư và các đồng minh của ông đã vi phạm pháp luật khi cố gắng đề nghị Thượng viện các đại cử tri dự khuyết trước khi kết quả bầu cử năm 2020 đưa Joe Biden lên nắm quyền được chứng nhận.
Các tài liệu cho thấy nhiều nỗ lực của các giám sát viên FBI nhằm biến chính ông Trump thành "đối tượng" của cuộc điều tra, một ý tưởng đã bị bác bỏ, việc họ dựa vào thông tin từ các phương tiện truyền thông tự do để xây dựng vụ án, và quy mô khổng lồ của các nhân vật quan trọng trong chính quyền Trump mà FBI đã khai thác hồ sơ điện thoại hoặc email của họ để tìm kiếm bằng chứng về hành vi sai trái.
Những tiết lộ mới bao gồm việc FBI đã thu thập được hồ sơ email từ gần 150 nhân vật trong giới thân cận của Trump và họ đã phân tích dữ liệu điện thoại không chỉ của chín đồng minh của Trump trong Quốc hội mà còn của các luật sư và một số cố vấn bên ngoài của ông, chẳng hạn như người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Steve Bannon.
Ông Trump đã nổi giận sau khi nghe tin này, kêu gọi tống ông Smith vào tù.
“Tên Jack Smith điên rồ đó đáng lẽ phải ngồi tù vì tất cả những gì hắn đã làm để làm ô nhục đất nước chúng ta!” ông viết.
Ilhan Omar và các thành viên Đảng Dân chủ khác bị đuổi khỏi trụ sở ICE ở Minneapolis – Các thành viên Đảng Dân chủ vô cùng phẫn nộ khi tiết lộ lý do bị đuổi
Hai nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Ilhan Omar và Angie Craig bị từ chối vào Trung tâm xử lý của ICE. Nguồn ảnh: WCCO và MSNOW
Một số nghị sĩ Dân chủ Hạ viện đã phải xấu hổ sau khi kế hoạch làm bẽ mặt ICE của họ phản tác dụng.
Hôm thứ Bảy, các nữ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Minnesota, Ilhan Omar, Angie Craig và Kelly Morrison, đã cố gắng vào Tòa nhà Liên bang Bishop Henry Whipple ở Minneapolis. Theo KMSP , Tòa nhà Whipple là một cơ sở liên bang, nơi đặt trụ sở khu vực của ICE tại Minnesota và tòa án nhập cư.
Đây là video ghi lại cảnh họ cố gắng đột nhập:
Happening NOW: US Reps Ilhan Omar and Angie Craig are attempting to enter Whipple Fed Building- met with federal agents on other side. @wccopic.twitter.com/3eIWxiLaW7
Cuối cùng, các nữ nghị sĩ cũng được phép vào tòa nhà Whipple trong một thời gian ngắn , nhưng chẳng mấy chốc đã gặp phải một bất ngờ khó chịu.
Omar tiết lộ trên chương trình X rằng cô và các thành viên khác đã bị từ chối vào trung tâm xử lý của ICE nằm trong tòa nhà và bị đuổi ra ngoài.
“Tôi vừa bị từ chối vào trung tâm xử lý của ICE tại tòa nhà Whipple,” Omar than thở. “Các thành viên Quốc hội có quyền hợp pháp và trách nhiệm hiến pháp trong việc giám sát nơi giam giữ người dân.”
“Công chúng có quyền được biết những gì đang diễn ra trong các cơ sở của ICE.”
I was just denied access to the ICE processing center at the Whipple Building.
Members of Congress have a legal right and constitutional responsibility to conduct oversight where people are being detained.
KMSP đã xác nhận câu chuyện của Omar về việc bị buộc phải rời khỏi tòa nhà.
Craig đã lên sóng MSNOW sau vụ việc gây xấu hổ đó và giải thích lý do tại sao họ không được phép vào cơ sở và bị buộc phải rời đi.
Bà cũng cáo buộc các nhân viên này từ chối tuân thủ pháp luật.
“Chúng tôi được thông báo rằng vì cơ sở này được tài trợ bởi ‘Đạo luật Lớn và Tuyệt vời’, chứ không phải đạo luật phân bổ ngân sách của Quốc hội, nên chúng tôi sẽ không được phép vào bên trong,” Craig nói với MSNOW.
“Đó hoàn toàn là chuyện vô lý,” bà ấy nói thêm. “Tôi đã thông báo với họ rằng họ đang vi phạm pháp luật. Họ nói họ không quan tâm.”
Rep. Angie Craig: "We were told because this facility is being funding by the 'Big Beautiful Bill,' not the congressional appropriations act, that we would not be allowed to enter the facility. That's complete nonsense ... I informed them they were violating the law. They said… pic.twitter.com/vCOqgldB2Q
Ông Morrison cũng cho biết dự luật "Lớn và Tuyệt vời" của ông Trump là lý do khiến họ không thể đến thăm trung tâm xử lý của ICE.
Rep. Kelly Morrison on a Twin Cities ICE facility she and other members of Congress tried to visit: "We were told to leave. We met with two of the commanding officers, and they told us the reason we were not able to stay and meet with any detainees is because the funding for ICE… pic.twitter.com/KnyJK55WDL
Đoạn phim mới gây chấn động cho thấy hành động của nhà hoạt động cánh tả Renee Good ngay trước khi ICE nổ súng tự vệ – Nhà Trắng của Trump phản hồi
Nhà hoạt động cánh tả Renee Good nhảy múa trong xe khi chặn đường các nhân viên ICE trước khi bị bắn chết. Ảnh: Dustin Grage X
Những đoạn video gây chấn động vừa được công bố cho thấy những khoảnh khắc trước khi nhà hoạt động cánh tả Renee Good bị cáo buộc cố gắng tông xe vào một sĩ quan ICE, người đã phản ứng bằng cách bắn chết cô ta để tự vệ.
Hôm thứ Bảy, Dustin Grage, cây viết của Townhall.com, đã chia sẻ một video trên X cho thấy Good không chỉ ngăn cản các đặc vụ liên bang trong vài phút trước khi vụ nổ súng xảy ra mà còn cả phản ứng vui mừng của cô ấy trong lúc đó.
Không hẳn là một người phụ nữ đang gặp khó khăn.
“Tôi vừa nhận được một video ghi lại những khoảnh khắc trước vụ nổ súng,” Grage viết. “Trong đó, bạn có thể thấy rõ xe của Renee Good chặn đường các nhân viên ICE trong hơn 3 phút trong khi cô ta vừa nhún nhảy theo tiếng còi xe của chính mình.”
"Điều đó phần nào phá hỏng một số câu chuyện, phải không?"
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã phản ứng với đoạn phim bằng cách so sánh Good với Kilmar Abrego Garcia, một người nhập cư bất hợp pháp khét tiếng.
“Hãy nhớ lại khi giới truyền thông gọi Abrego Garcia là một ‘người đàn ông Maryland’ vô tội, trong khi thực tế ông ta là một người nhập cư bất hợp pháp, kẻ buôn người, kẻ đánh vợ và thành viên băng đảng?” Leavitt viết.
“Minnesota là một trường hợp khác, nhưng các phương tiện truyền thông truyền thống vẫn đang sử dụng cùng một kịch bản.”
“Người phụ nữ này không phải là 'một người mẹ vô tội đưa con đến trường'. Bà ta là một phần tử nổi loạn cánh tả, cố tình và bất hợp pháp cản trở các hoạt động thực thi pháp luật.”
Remember when the media called Abrego Garcia an innocent “Maryland Man,” when he was actually an illegal alien, human trafficker, wife beater, and gang member?
Minnesota is a different case, but the legacy media is running the same playbook.
Hỗn loạn đã nổ ra vào thứ Tư sau khi ICE bắn chết một người biểu tình bạo loạn khi người này cố gắng tông xe vào các nhân viên ICE ở Minneapolis.
Video được đăng tải trên X ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ mất kiểm soát bị bắn chết khi đang thực hiện hành vi bạo lực của mình.
Các đoạn phim bổ sung cho thấy rõ ràng một sĩ quan ICE đã có nguy cơ bị cán qua khi Good tăng tốc.
Đoạn video quay bằng điện thoại di động , sau đó được công bố vào thứ Sáu bởi đặc vụ ICE liên quan đến vụ nổ súng gây chết người, cho thấy thêm nhiều chi tiết buộc tội. Alpha News là đơn vị đầu tiên có được đoạn video này.
Rebecca Good, vợ của Renee Good, đã chế giễu viên đặc vụ ICE có liên quan, về cơ bản là thách thức anh ta hãy cút đi.
“Anh muốn gây sự với chúng tôi à?” cô ấy nói. “Tôi bảo anh đi ăn trưa đi, anh chàng to con.”
Sau đó, bà ta nói với Renee Good, "Lái xe đi em yêu." Renee làm theo bằng cách nhấn ga và suýt nữa tông vào viên cảnh sát.
Tổng Thống Trump đả kích 5 thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu để nghị quyết về hạn chế quyền hành động quân sự của ông được cho thông qua, theo CBS News cho hay hôm thứ Năm, 8 tháng Giêng.
"Đảng Cộng Hòa nên bị xấu hổ về các thượng nghị sĩ vừa bỏ phiếu cùng với đảng Dân Chủ trong nỗ lực tước đi quyền lực chiến đấu và bảo vệ nước Mỹ của chúng ta", ông Trump viết trên Truth Social vào chiều hôm thứ Năm.
Ông Josh Hawley (giữa), một trong 5 thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu cho nghị quyết hạn chế quyền hành động quân sự của Tổng Thống Trump. (Ảnh minh họa: Anna Moneymaker/Getty Images)
Tổng Thống Trump nói rằng những thượng nghị sĩ này "không nên được cho ra ứng cử nữa".
Thượng Viện đã cho bỏ phiếu với tỷ số 52-47 để thúc đẩy nghị quyết của thượng nghị sĩ Tim Kaine (Dân Chủ-Virginia) theo Đạo Luật Quyền Lực Chiến Tranh.
Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu thuận để thúc đẩy biện pháp này là Todd Young của Indiana, Lisa Murkowski của Alaska, Susan Collins của Maine, Rand Paul của Kentucky và Josh Hawley của Missouri.
Trong số này, ông Hawley là người luôn thể hiện sự ủng hộ kiên định đối với hầu hết các chính sách của chính quyền Trump. Ông Hawley đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai hồi năm 2024.
Ông Hawley nói rằng ông không thấy bị xúc phạm bởi lời công kích của ông Trump, và nói thêm: "Tôi ủng hộ tổng thống. Tôi hiểu ông ấy rất bực tức. Không tổng thống nào thích Đạo Luật Quyền Lực Chiến Tranh cả".
Thượng nghị sĩ Paul xem lời công kích của ông Trump không có gì nghiêm trọng, cho biết ông đã nói chuyện với tổng thống nhiều lần trong tuần này, và việc ông ủng hộ nghị quyết về quyền lực chiến tranh không phải là vì ghét bỏ cá nhân.
"Về vấn đề này, đó là sự tranh cãi về Hiến pháp", ông Paul nói với các phóng viên. "Những gì mà tôi nói với ông ấy, đó là cuộc tranh luận về học thuật hơn là tranh luận chống Trump. Tôi nghĩ các tổng thống sẽ dễ dàng bị tổn thương cá nhân".
Nghị quyết này vẫn còn phải qua một số bước trước khi được đưa ra bỏ phiếu lần cuối để thông qua ở Thượng Viện. Ngay cả khi qua được cửa Thượng Viện, nghị quyết vẫn phải đối mặt ở cửa Hạ Viện, nơi có rất ít dân biểu Cộng Hòa cho thấy họ sẵn sàng đi ngược lại ông Trump về vấn đề này cho đến nay.
"Tôi tin rằng viện dẫn Đạo Luật Quyền Lực Chiến Tranh vào thời điểm này là cần thiết, dựa trên những phát biểu của tổng thống về khả năng cho 'khai triển bộ binh' và sự can dự nhằm điều hành Venezuela lâu dài, điều mà tôi không thể đồng ý", thượng nghị sĩ Susan Collins cho biết.
"Một chiến dịch kéo dài ở Venezuela có sự tham gia của quân đội Mỹ, ngay cả khi không mong muốn, sẽ đi ngược mục tiêu của Tổng Thống Trump là chấm dứt mọi sự can thiệp ở ngoại quốc", thượng nghị sĩ Todd Young dưa ra nhận định.
Tòa Bạch Ốc đã phản đối mạnh mẽ nghị quyết này, theo bản ghi nhớ mới từ Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách mà ABC News đã xem qua.
Bản ghi nhớ có ghi rằng, nếu nghị quyết này được trình lên tổng thống, "các cố vấn sẽ đề nghị ông cho phủ quyết".
Fox News đưa tin Mỹ đã phát động một cuộc tấn công ở Syria nhằm vào các mục tiêu của ISIS.
John Scott đưa tin: “Đây là lần thứ hai quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích chống lại Nhà nước Hồi giáo ở Syria kể từ ngày 19 tháng 12 để trả thù cho cái chết của hai binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Iowa và người phiên dịch người Mỹ của họ.”
BREAKING: U.S. launches airstrikes against ISIS targets in Syria, U.S. officials say. pic.twitter.com/Wx4dpZjVXo
Các cuộc tấn công diễn ra khi Đặc phái viên Mỹ về Syria, Tom Barrack, cho biết ông đã gặp gỡ giới lãnh đạo mới của Syria tại Damascus để thảo luận về tương lai của đất nước. "Hôm nay, thay mặt Tổng thống Donald J. Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio, tôi đã gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani và các thành viên trong nhóm của họ tại Damascus", Barrack viết.
Ông Barrack cho biết cuộc đàm phán tập trung vào “những diễn biến gần đây ở Aleppo và con đường rộng lớn hơn phía trước cho quá trình chuyển đổi lịch sử của Syria”, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ “hoan nghênh quá trình chuyển đổi lịch sử của Syria và mở rộng sự ủng hộ của mình đối với chính phủ Syria dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ahmed al-Sharaa”.
Đặc phái viên Barrack đã chia sẻ chi tiết về cuộc họp trên X.
Today, on behalf of President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio, I met with Syrian President Ahmed al-Sharaa, Foreign Minister Asaad al-Shaibani, and members of their team in Damascus to discuss recent developments in Aleppo and the broader path forward for… pic.twitter.com/hz2rMMxuqK
Nhiều binh sĩ Mỹ đã bị thương trong một vụ phục kích ở Syria vào ngày 15 tháng 12, khiến hai binh sĩ và một thông dịch viên thiệt mạng.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Iowa đã công bố danh tính các nạn nhân trong một thông cáo báo chí, nêu rõ: “Theo thẩm quyền công bố thông tin của Bộ Chiến tranh, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Iowa công bố tên của hai binh sĩ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của địch vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 12 năm 2025, tại Palmyra, Syria.”
“Hai người lính đã hy sinh là Trung sĩ William Nathaniel Howard, 29 tuổi, đến từ Marshalltown, Iowa, và Trung sĩ Edgar Brian Torrestovar, 25 tuổi, đến từ Grimes, Iowa. Cả hai đều là thành viên của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Kỵ binh 113.”
Ủy ban Giám sát Hạ viện triệu tập tỷ phú Les Wexner của Victoria's Secret, khách hàng hàng đầu của Epstein.
Les Wexner đã giao cho Epstein quản lý tài chính cá nhân của mình.
Wexner đã góp phần biến Epstein thành một nhân vật quyền lực như ngày nay.
Hôm thứ Tư (7), Ủy ban Giám sát Hạ viện đã bỏ phiếu triệu tập tỷ phú Les Wexner liên quan đến cuộc điều tra Jeffrey Epstein.
Wexner là cựu CEO của Victoria's Secret và Bath & Body Works, và là một trong những khách hàng lớn nhất của Epstein.
Tạp chí Forbes ước tính rằng Wexner và tỷ phú đầu tư tư nhân Leon Black, cùng nhau, chiếm khoảng 75% trong tổng số nửa tỷ đô la thu nhập từ phí dịch vụ mà Epstein kiếm được từ năm 1999 đến năm 2018.
Cuối cùng, Wexner nói rằng ông "xấu hổ" về mối quan hệ của mình với Epstein và phủ nhận mọi hành vi sai trái trong mối quan hệ đó.
Đài NBC News đưa tin:
“Wexner, cựu CEO của Victoria's Secret, có mối quan hệ lâu dài với Epstein từ những năm 1980 và đã thuê ông ta quản lý tài chính cá nhân của mình.
Trong một bức thư gửi cho Quỹ Wexner năm 2019, Wexner cho biết ông đã cắt đứt quan hệ với Epstein sau khi Epstein bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên ở Florida. Sau khi chia tay, "chúng tôi phát hiện ra rằng ông ta đã chiếm đoạt một khoản tiền khổng lồ từ tôi và gia đình tôi", Wexner nói. "Tôi vô cùng hối hận vì đã từng có quan hệ với ông ta", ông nói thêm.
‼️LES WEXNER SUBPOENA‼️
The House Oversight and Government Reform Committee will subpoena Les Wexner, the longtime friend and client of Jeffrey Epstein, along with two men who worked for the late convicted sex offender. pic.twitter.com/L7OD4AcyzS
Oversight Committee Ranking Member Robert Garcia has obtained subpoenas for Les Wexner, a billionaire businessman and longtime sponsors of Jeffrey Epstein, as well as Darren Indyke and Richard Kahn, the executors of the Epstein estate. #opdeatheaterspic.twitter.com/hw3Ln48P6P
Người phát ngôn của Wexner cho biết ông sẽ "hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra nào của chính phủ về Epstein".
“Tên của Wexner được nhắc đến trong một email của FBI năm 2019 về những kẻ đồng phạm tiềm năng, được công bố như một phần của quá trình công bố các hồ sơ về Epstein của Bộ Tư pháp. Một người đại diện của Wexner trước đó đã nói với tờ báo The Columbus Dispatch ở Ohio rằng các công tố viên đã thông báo với luật sư của Wexner vào thời điểm đó rằng ông ấy 'không phải là đồng phạm cũng không phải là mục tiêu trong bất kỳ khía cạnh nào' của cuộc điều tra.”
Ủy ban Giám sát Hạ viện đã nhận được hàng nghìn hồ sơ từ khối tài sản của Epstein theo trát triệu tập của Quốc hội như một phần của cuộc điều tra riêng. Ủy ban này cũng đã triệu tập cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cùng với các cựu quan chức Bộ Tư pháp.
Dân biểu Nancy Mace kêu gọi triệu tập hồ sơ nhập cư của Ilhan Omar và người chồng cũ (anh trai của bà).
Dân biểu Nancy Mace (Đảng Cộng hòa, bang Nam Carolina) đã chính thức đệ trình yêu cầu triệu tập hồ sơ nhập cư đã bị giấu kín từ lâu của Ilhan Omar và người được cho là "anh trai kiêm chồng" của bà, Ahmed Elmi.
Trong một phiên điều trần căng thẳng của Ủy ban Giám sát Hạ viện điều tra các mạng lưới lừa đảo quy mô lớn có liên hệ với Somalia đã bòn rút tiền thuế của người dân Minnesota dưới sự lãnh đạo thất bại của Tim Walz , Mace đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình.
Bà tập trung vào quá khứ mờ ám của thành viên nhóm "Squad", yêu cầu sự minh bạch về những cáo buộc đã đeo bám Omar trong nhiều năm: rằng bà đã thực hiện hành vi gian lận hôn nhân nghiêm trọng để lách luật nhập cư của Mỹ.
Dĩ nhiên, các thành viên đảng Dân chủ lập tức lên tiếng bênh vực Ilhan.
Dân biểu Nancy Mace: Vâng, đây là để triệu tập hồ sơ nhập cư của Ilhan Omar và người chồng được cho là anh trai của cô ấy, và một người chồng khác mà tôi không thể phát âm được tên. Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ là Ủy ban Giám sát chính của Hạ viện Hoa Kỳ và có thẩm quyền rộng rãi để điều tra bất kỳ vấn đề nào vào bất kỳ thời điểm nào theo Quy tắc 10 của Hạ viện.
Và đặc biệt, khía cạnh lập pháp mà điều này sẽ cung cấp thông tin sẽ xác định các cải cách liên quan đến gian lận nhập cư và quy trình tước quốc tịch, trách nhiệm hình sự tiềm tàng, những vấn đề mà chúng ta cần giải quyết về mặt pháp lý và lập pháp, thưa Chủ tịch. Cảm ơn.
Theo thông cáo báo chí:
Các báo cáo công khai đã đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng rằng bà Omar đã kết hôn hợp pháp vào năm 2009 với một người đàn ông mà bà đã nói riêng là anh trai mình, được cho là nhằm mục đích đảm bảo tình trạng nhập cư hợp pháp. Các báo cáo cũng cho biết thêm rằng trước đó bà đã kết hôn theo nghi lễ tôn giáo vào năm 2002, nhưng cuộc hôn nhân này không được giải thể hợp pháp cho đến nhiều năm sau đó.
“Nếu những cáo buộc này là đúng sự thật, chúng sẽ làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng liên quan đến khả năng gian lận hôn nhân, gian lận nhập cư và vi phạm luật liên bang và tiểu bang,” Mace tiếp tục . “Không ai, dù được bảo vệ về mặt chính trị đến đâu, cũng không được phép đứng trên pháp luật.”
Trước đó, trang Gateway Pundit đã đưa tin rằng vào năm 2009, Ilhan Omar kết hôn với anh trai mình , Ahmed Nur Said Elmi, sau khi ly dị người chồng đầu tiên, Ahmed Hirsi (cô kết hôn với Hirsi theo nghi lễ Hồi giáo, nhưng không đăng ký với nhà nước).
Ilhan Omar cuối cùng đã có con với Ahmed Hirsi (người chồng không phải anh trai) trong khi cô vẫn còn kết hôn hợp pháp với anh trai ruột của mình là Ahmed Elmi.
Một lãnh đạo cộng đồng người Somalia đã lên tiếng xác nhận những thông tin này với tờ Daily Mail .
Trước đó , trang Gateway Pundit đã đưa tin vào năm 2017, khi Hạ nghị sĩ Omar tuyên thệ dưới hình phạt khai man trong thủ tục ly hôn với chồng (anh trai), bà khẳng định rằng mình chưa từng gặp Ahmed N. Elmi kể từ năm 2011 và không biết ai có thể giúp bà liên lạc với ông ta.
Bà Omar, người rõ ràng không tôn trọng hôn nhân, hiện đang trải qua thủ tục ly hôn với cha của ba đứa con mình, Ahmed Hirsi, sau khi bị phát hiện ngoại tình với cố vấn chính trị của bà - người cũng đã có vợ.
Trước khi kể cho vợ về chuyện ngoại tình , chuyên gia tư vấn Tim Mynett đã đi chơi riêng với Ilhan Omar ở nơi công cộng cùng cậu con trai 13 tuổi của mình.
Tên thật của Ilhan Omar có thể là Ilhan Nur Said . Một bài đăng trên Twitter từ năm 2013 được khơi lại dẫn đến một bài đăng trên Instagram hiện đã bị xóa, trong đó cô ấy nhắc đến cha mình với tên Nur Said.
Năm 2009, bà Omar kết hôn với Ahmed Nur Said Elmi, con trai của bà Nur Said.
Một báo cáo chi tiết của David Steinberg vào tháng 7 đã tiết lộ rằng vào năm 1995, Ilhan đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách là thành viên giả mạo của gia đình “Omar”.
“Đó không phải là gia đình ruột thịt của cô ấy. Gia đình Omar là một gia đình thứ hai, không có quan hệ huyết thống, đang được Hoa Kỳ cấp quy chế tị nạn. Gia đình Omar đã cho phép Ilhan, em gái ruột Sahra và cha ruột Nur Said sử dụng tên giả để xin tị nạn với tư cách là thành viên của gia đình Omar”, báo cáo giải thích. “Gia đình ruột thịt của Ilhan đã tan vỡ vào thời điểm này. Ba người nói trên đã được cấp quy chế tị nạn ở Hoa Kỳ, trong khi ba anh chị em khác của Ilhan – sử dụng tên thật của họ – đã được cấp quy chế tị nạn ở Vương quốc Anh.”
Steinberg cho biết tên của Ilhan Abdullahi Omar trước khi nộp đơn xin tị nạn là Ilhan Nur Said Elmi.
“Tên cha cô trước khi xin tị nạn là Nur Said Elmi Mohamed. Tên chị gái cô, Sahra Noor, trước khi xin tị nạn là Sahra Nur Said Elmi. Ba người anh chị em ruột của cô được Vương quốc Anh cấp quy chế tị nạn là Leila Nur Said Elmi, Mohamed Nur Said Elmi và Ahmed Nur Said Elmi,” bản báo cáo tiếp tục.
Như Gateway Pundit đã đưa tin trước đó , cha của Omar, Nur Omar Mohamed (hay còn gọi là Nur Said Elmi Mohamed), có liên hệ với cựu độc tài diệt chủng ở Somalia, Said Barre.
Trong đời sống Á Đông, miếng ăn chưa bao giờ chỉ là để cho no bụng. Nó gắn với gia đình, với con cái, với chữ "phúc"và chữ "đức" được truyền dạy từ đời này sang đời khác. Bởi vậy, người xưa mới thường dặn dò nhau: "ăn cho sạch, làm cho ngay, đừng nên để miếng ăn trở thành thứ mang họa về sau".
Thế nhưng, có những lúc, chỉ cách mâm cơm một bước chân rất ngắn, miếng ăn ấy đã suýt biến thành nỗi kinh hoàng to lớn.
Những khối thịt heo bị nhiễm bệnh, da mẩn đỏ, tái nhợt, bốc mùi hôi thúi là thứ mà bất cứ ai còn chút ít lương tri cũng hiểu ra rằng, không thể đưa vào hệ thống thực phẩm. Vậy mà chúng đã được thu mua, xay nhuyễn, đóng kín, khoác lên lớp vỏ "an toàn" của patê, xúc xích, đồ hộp.
Và rồi, bằng giấy tờ được hợp thức hóa, chúng lặng lẽ tiến gần đến bữa ăn của hàng ngàn gia đình ở VN.
Hơn 130 tấn thịt heo bị nhiễm dịch tả châu Phi, gần hai tấn đã kịp trở thành thành phẩm. Con số ấy không chỉ là số liệu điều tra, mà là một câu hỏi thật lạnh người: "Liệu miếng thịt đó đã từng xuất hiện ra trên mâm cơm nhà mình hay chưa?"
Điều khiến cho người ta phẫn nộ không phải là tiền bạc
Tiền có thể mất đi rồi kiếm lại sau đó. Nhưng sức khỏe thì không. Và niềm tin, một khi đã đỗ vỡ, dù có được vá víu như thế nào, cũng sẽ mãi len lỏi những nghi ngờ tận cùng. Người tiêu dùng hoang mang không phải vì sợ bị mất tiền, mà vì sợ mình đã vô tình tiếp tay làm hại chính những người thân yêu nhất.
Trong văn hóa Việt, mâm cơm là nơi sum họp, là biểu tượng của sự bình yên. Một bữa cơm đủ mặt người trong nhà còn quý hơn nhiều món sơn hào hải vị. Chính vì vậy, việc đưa thịt dơ bẩn vào thực phẩm không chỉ là vi phạm pháp luật, mà là sự tổn thương sâu sắc đối với đạo lý làm người.
Khi người làm ra đồ ăn nhưng không dám cho chính gia đình mình ăn, thì đó không còn là sai sót, mà là sự đứt gãy của lương tâm. Đằng sau tất cả mọi việc, gốc rễ của vấn đề vẫn là lòng tham không đáy.
Khi mà lợi nhuận trở thành mục tiêu duy nhất, con người dần bị quy đổi thành những con số trên bảng báo cáo sản lượng, thành "thị trường tiêu thụ". Đạo đức bị che mờ, bị đẩy lùi để nhường chỗ cho mức doanh thu và sản lượng.
Khi không còn những tiêu chuẩn đạo đức làm rào chắn, con người có thể "thích gì làm nấy", bất chấp luân thường đạo lý và luật pháp. Và đến lúc đó, người ta buộc phải tự hỏi xem, liệu những hành vi ấy còn có thể gọi là hành vi của người hay chỉ là phần con trong bản năng sinh tồn?
Người xưa từng tin rằng khi nói: "Nhân chi sơ, tính bổn thiện". Nhưng không biết từ lúc nào, trong lòng của nhiều người, niềm tin ấy dần bị thay thế bởi một suy nghĩ cay đắng hơn: "Nhân chi sơ, tính bổn ác".
Không phải vì con người lúc sinh ra đã xấu, mà vì những câu chuyện tử tế ngày càng hiếm hoi, còn những sự việc đánh mất lương tâm thì cứ lặp đi lặp lại thật quá nhiều.
Đến mức, khi nghe một câu chuyện "người tốt việc tốt", nhiều người không còn thấy cảm động ngay, mà trong đầu lập tức bật lên câu hỏi: "Liệu có thật hay không? hay chỉ là màn kịch được dàn dựng lên?"
Mà nếu có thật, thì tỷ lệ đó cũng ít ỏi đến đáng buồn. Con người ngày nay không chỉ mất niềm tin vào sản phẩm, mà dần mất niềm tin vào nhau.
Giữa vòng xoáy ấy, mỗi cá nhân đều phải đấu tranh. Đấu tranh giữa cái riêng tư và cái chung, giữa lợi ích trước mắt và hậu quả lâu dài, giữa sự tiện lợi và trách nhiệm. Và chính những sự lựa chọn nhỏ ấy, từng ngày, đang âm thầm định hình bộ mặt đạo đức của xã hội.
Có người cho rằng, đó chỉ là một lô thịt, không thể đánh đồng cả ngành doanh nghiệp, càng không nên kích động tẩy chay tiêu cực quá mức. Điều đó không hề sai. Nhưng trong văn hóa Á Đông, chữ "tín" một khi đã rạn nứt thì rất khó mà hàn gắn lại được.
"Một lần bất tín, vạn lần bất tin" không phải lời đe dọa, mà là quy luật tự nhiên của lòng người. Niềm tin, khi bị vứt bỏ đi thì không thể trở lại nguyên vẹn như cũ.
Đáng buồn là những câu chuyện như thế này không còn là chuyện hiếm thấy. Mỗi lần xảy ra như vậy, người ta lại giật mình và tự hỏi: "Nếu giấy tờ cũng có thể dễ dàng cho hợp thức hóa, nếu thịt bị bệnh cũng có thể đi một vòng để trở thành hợp pháp, thì người tiêu dùng còn biết dựa vào đâu để tin đây?"
Có lẽ, vấn đề không nằm ở việc có nên cho tẩy chay đồ hộp hay không. Bởi vì thực phẩm chế biến sẵn tự nó không có tội nếu được làm đúng cách, với lương tâm đúng nghĩa. Vấn đề nằm ở con người, ở chỗ người làm ra nó có còn nhớ rằng phía sau mỗi sản phẩm là sức khỏe, là sinh mạng, là cả một gia đình đang tin tưởng vào hay không.
Với người làm ăn, đây là lời nhắc về cái "nghiệp" của miếng ăn. Có những cái giá mà luật pháp có thể đến khá chậm, nhưng đời sống thì không thể bỏ sót. Còn với người tiêu dùng, đây cũng là lúc để chậm lại, tỉnh táo hơn, bớt phó mặc cho sự tiện lợi, và quay về trân trọng những bữa cơm giản dị, nơi mà người ta sẽ biết rõ mình đang ăn gì, và vì ai mà ăn.
Miếng ăn chưa bao giờ là chuyện nhỏ nhặt. Nó đi từ bao tử đến sức khỏe, từ sức khỏe đến cả một đời người. Giữ cho miếng ăn sạch, suy cho cùng, không chỉ là bảo vệ cho bản thân, mà còn là giữ lại chút niềm tin mong manh còn sót lại giữa con người với con người trong thời đại này.
Thượng Viện Hoa Kỳ thúc đẩy một nghị quyết về quyền tiến hành chiến tranh để ngăn Tổng Thống Donald Trump sử dụng quân đội Mỹ cho các hành động thù địch bên trong hoặc tấn công Venezuela, trừ phi được Quốc Hội cho phép, hôm thứ Năm 8 tháng Giêng, theo ABC News cho biết.
Một vài thượng nghị sĩ Cộng Hòa hòa cùng toàn bộ thượng nghị sĩ Dân Chủ đã thúc đẩy việc cho thông qua nghị quyết này với số phiếu 52-47 trong khi chỉ cần có 51 phiếu thuận để nghị quyết này được tiếp tục xem xét. Thượng nghị sĩ Tim Kaine (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc bỏ phiếu của Thượng Viện về Nghị Quyết Quyền Chiến Tranh nhằm ngăn mọi hành động quân sự tiếp theo ở Venezuela. (Ảnh: Saul Loeb / AFP via Getty Images)
Cuộc bỏ phiếu về thủ tục này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Washington tiến hành cuộc đột kích táo bạo và nhanh chóng vào Venezuela để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.
Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa ủng hộ nghị quyết này bao gồm Rand Paul (Kentucky), Lisa Murkowski (Alaska), Todd Young (Indiana), Susan Collins (Maine), và Josh Hawley (Missouri).
Thượng nghị sĩ Tim Kaine (Dân Chủ-Virginia), thành viên Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, thúc đẩy nghị quyết này được đưa ra bỏ phiếu ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố các lực lượng Mỹ đã mở ra cuộc tấn công với quy mô lớn ở Venezuela.
"Chuyện này sẽ đi đến đâu nữa? Liệu tổng thống có cho triển khai quân đội để bảo vệ những người biểu tình ở Iran hay không? Để thực thi lệnh ngừng bắn mong manh ở Gaza? Để chiến đấu với những kẻ khủng bố ở Nigeria? Để chiếm Greenland hay kênh đào Panama? Để đàn áp người Mỹ tụ tập ôn hòa phản đối các chính sách của ông ta? Ông Trump đe dọa sẽ làm tất cả những điều này và hơn nữa, và ông ta thấy không cần thiết phải tìm kiếm sự cho phép hợp pháp từ cơ quan lập pháp do dân bầu trước khi đưa các quân nhân vào chỗ nguy hiểm", ông Kaine cho biết trong một tuyên bố hôm 3 tháng Giêng.
Ông Kaine còn nói thêm rằng, "Lẽ ra Quốc Hội cần tái khẳng định vai trò quan trọng của mình theo Hiến Pháp trong các vấn đề dính líu đến chiến tranh, hòa bình, ngoại giao và thương mại từ lâu rồi".
Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu thuận cho nghị quyết nói rằng mặc dù họ ủng hộ hành động của ông Trump nhằm vào ông Maduro, nhưng họ không ủng hộ sắp tới liệu sẽ có các hành động quân sự khác xảy ra mà không có sự phê chuẩn của Quốc Hội.
"Với việc Maduro bị bắt một cách thích đáng, tình hình bây giờ đã thay đổi. Mặc dù tôi ủng hộ chiến dịch bắt giữ Nicolas Maduro, một cuộc đột kíchh xuất sắc về độ chính xác và phức tạp, tôi vẫn không ủng hộ việc đưa thêm quân đội hoặc có hành động can dự quân sự lâu dài nào ở Venezuela hoặc Greenland mà không có sự cho phép cụ thể của Quốc Hội", bà Collins cho biết trong một tuyên bố bày tỏ lập trường của bà.
Trước cuộc bỏ phiếu này, thượng nghị sĩ John Barrasso (CH-Wyoming), một nhân vật đứng đầu khác của phe Cộng Hòa tại Thượng Viện kêu gọi nên bác bỏ nghị quyết này.
"Hãy nói cho rõ về những điều mà nghị quyết có thể cho thực hiện hoặc không. Nó không tái khẳng định quyền lực của Quốc Hội. Nó không làm cho nước Mỹ mạnh hơn. Nó làm cho nước Mỹ yếu hơn và kém an toàn hơn", ông Barrasso lập luận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp bà María Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela, để nhận giải Nobel Hòa bình từ bà Machado.
(Ảnh: Reuters)
Theo New York Times có đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tối hôm 9/1 có cho biết ông sẽ gặp bà María Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela, vào tuần tới tại Washington D.C..
Trong thời gian qua, bà Machado được cho là đã nỗ lực xây dựng mối giao du thân thiết với ông Trump. Dự kiến vào đầu tuần tới, bà sẽ đến Mỹ và đề nghị trao lại giải Nobel Hòa bình mà bà nhận được năm ngoái cho ông Trump, giải thưởng mà vị Tổng thống Mỹ đã công khai bày tỏ sự quan tâm từ lâu.
"Tôi được biết bà ấy sẽ đến đây vào tuần tới và tôi mong được chào hỏi bà ấy", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News tại Tòa Bạch Ốc.
Ông Trump nói thêm rằng, việc nhận giải từ bà Machado sẽ là "một vinh dự lớn", đồng thời cho rằng hành động này sẽ làm "bẽ mặt đối với Na Uy", quê hương của giải Nobel.
Ngày 5/1, bà Machado khi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng bà muốn chính thức trao lại giải Nobel Hòa bình đã nhận cho ông Trump. Trước đó, tháng 10/2025, Ủy ban Nobel Na Uy đã chính thức trao tận tay giải thưởng này cho bà.
Ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump có một đăng tải dài trên mạng xã hội Truth Social, trong đó, ông viết về nỗi thất vọng khi không được trao giải Nobel Hòa bình: "Một mình tôi đã làm chấm dứt 8 cuộc chiến, vậy mà Na Uy, một thành viên NATO, lại ngớ ngẩn không trao cho tôi giải Nobel Hòa bình. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã cứu sống hàng triệu người"(?).
Trước nay, ông Trump đã nhiều lần tự nhận công lao đã giúp làm chấm dứt nhiều cuộc xung đột trên thế giới. Trong một số trường hợp, các bên liên quan thừa nhận ông Trump đã góp phần thúc đẩy hòa bình hoặc làm hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, ở một số trường hợp khác, vai trò của ông vẫn gây ra tranh cãi vì chưa rõ ràng hoặc giao tranh lại tái diễn.
Về bà Machado, bà được xem là chính trị gia nổi bật tại Venezuela. Tuy nhiên, ông Trump từng công khai đánh giá rằng bà Machado không có đủ sự ủng hộ từ trong nước để có thể nắm giữ vị trí lãnh đạo tại quốc gia Nam Mỹ này.
Tỷ phú Ronald S. Lauder, bạn thân của ông Trump, nằm trong nhóm đầu tư được Ukraine trao quyền khai thác mỏ lithium chiến lược.
Ronald S. Lauder là một trong các nhân vật đầu tư "trúng thầu"(?) khai thác mỏ lithium quan trọng tại Ukraine. Ông này từng quen biết Tổng thống Trump từ thời đại học. (Ảnh: New York Times)
Quyết định này xảy ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại Ukraine.
Theo tờ New York Times, Ukraine ngày 9/1 đã trao quyền khai thác một mỏ lithium lớn thuộc quyền sở hữu chính phủ cho một nhóm đầu tư trong đó có một tỷ phú là bạn thân của Tổng thống Trump, trong bối cảnh chính quyền của ông Trump đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại quốc gia bị cuộc xâm lăng của Nga tàn phá gần 4 năm qua.
Quyết định này được đưa ra bởi một ủy ban của chính phủ Ukraine, theo lời 2 thành viên ủy ban yêu cầu xin giấu tên. Dù vẫn cần sự phê chuẩn chính thức của Nội các Ukraine, các giới chức cho biết thỏa thuận này về nguyên tắc đã được cho thông qua.
Liên danh trúng thầu(?) có mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Trump. Nhóm này bao gồm Ronald S. Lauder, người thừa kế tập đoàn mỹ phẩm Estée Lauder, quen biết ông Trump từ thời đại học và từng đề xuất ý tưởng mua Greenland. Nhân vật đầu tư còn lại là TechMet, một công ty năng lượng có phần sở hữu thuộc một cơ quan đầu tư của chính phủ Mỹ được thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Hai thành viên ủy ban cho biết liên danh trúng thầu đã vượt các đối thủ khi đáp ứng hầu hết tiêu chuẩn đấu thầu, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc có sự thiên vị. Tuy vậy, bằng cách vun đắp mối giao du với giới đầu tư có liên hệ với Tổng thống Trump, Kiev đang đặt mình vào vị thế thuận lợi với nhà lãnh đạo Mỹ, đúng vào thời điểm Ukraine cần sự hậu thuẫn của Washington trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.
Đại diện của ông Lauder và TechMet chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu được bình luận.
Kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền, liên minh Mỹ-Ukraine đã mang màu sắc "làm ăn giao dịch" rõ nét hơn, khi Washington tạm cho ngưng phần lớn nguồn viện trợ quân sự cho Kiev và thay vào đó tập trung vào các cơ hội phát sinh lời từ nguồn đầu tư và buôn bán vũ khí. Các giới chức Ukraine đã nhanh chóng thích nghi, đưa ra những thỏa thuận có tiềm năng sinh lợi trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và sản xuất vũ khí.
Tính chất "có đi có lại" của mối bang giao Mỹ-Ukraine được thể hiện ra rõ trong bản dự thảo kế hoạch hòa bình đang được Kiev và Washington đàm phán. Kế hoạch này bao gồm các điều khoản về việc tái thiết hậu chiến mà Tổng thống Volodymyr Zelensky định giá khoảng 800 tỷ USD, và ông cho rằng sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các công ty kinh doanh Mỹ.
"Có rất nhiều nguồn của cải có thể cho khai thác", Tổng thống Trump nói hồi tháng trước, khi đón ông Zelensky tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.
Chính phủ Ukraine cũng đã phát đi tín hiệu sẵn sàng tăng cường hợp tác kinh doanh với các công ty Mỹ qua những thỏa thuận tốt đẹp hơn. Hồi tháng trước, Ukraine đã bổ nhiệm ông Patrick Fragman, cựu CEO của Westinghouse, một tập đoàn kỹ nghệ hạt nhân lớn của Mỹ, vào hội đồng giám sát của Energoatom, tập đoàn hạt nhân quốc doanh của Ukraine. Trên cương vị tại Westinghouse, ông Fragman từng mở rộng giao dịch hợp tác giữa công ty này và Energoatom.
Một số giới chức và doanh nhân Ukraine thừa nhận việc bổ nhiệm này có thể gây ra sự xung đột về lợi ích. Tuy nhiên, họ cho rằng đây có nhiều khả năng sẽ là một tín hiệu gửi đến chính quyền Trump rằng Kiev sẵn sàng để hợp tác sâu rộng hơn, đặc biệt nếu điều đó giúp thúc đẩy một thỏa thuận về hòa bình. Ông Trump đã đề xuất Mỹ tham gia phụ trách một nhà máy điện hạt nhân lớn của Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, như một phần của thỏa thuận về hòa bình.
Lãnh vực thu hút sự quan tâm lớn nhất từ ông Trump là nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine. Mùa xuân năm ngoái, Kyiv đã ký một thỏa thuận cho phép Mỹ có cổ phần trong nguồn khoáng sản của Ukraine, hành động được xem là rộng rãi trong nỗ lực nhằm khóa chặt sự ủng hộ của Washington thông qua các ràng buộc về làm ăn kinh doanh.
Thỏa thuận này sẽ thiết lập ra một quỹ đầu tư chung Mỹ-Ukraine để tập trung vào các dự án tài nguyên thiên nhiên trong tương lai. Kể từ đó, các giới chức Ukraine tìm cách chứng minh rằng họ có thể mang lại kết quả cụ thể, và đã giới thiệu mỏ lithium, cuối cùng được trao cho ông Lauder và TechMet, như một dự án thí điểm có tiềm năng theo thỏa thuận này.
Mỏ Dobra, nằm ở miền Trung của Ukraine, là một trong những nơi có trữ lượng lithium lớn nhất của nước này. Lithium là thành phần then chốt trong các kỹ nghệ như pin xe điện. Mỏ sẽ được khai thác theo hợp đồng chia sản lượng, cho phép giới đầu tư khai thác khoáng sản để đổi lấy việc chia sẻ sản lượng với chính phủ Ukraine.
Theo thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine, một nửa doanh thu mà chính phủ Ukraine thu được từ mỏ Dobra sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư chung. Thỏa thuận cũng quy định rằng một công ty muốn phát triển mỏ khoáng sản và cần thêm nguồn đầu tư phải trình dự án trước tiên cho quỹ, một cơ chế được thiết kế nhằm ưu tiên lợi ích kinh doanh của Mỹ.
Trong trường hợp mỏ Dobra, điều này có thể làm phát sinh xung đột về lợi ích tiềm tàng, do cơ quan Mỹ giám sát quỹ là Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC), cũng nắm cổ phần trong TechMet.
Hiện vẫn chưa rõ ông Lauder và TechMet đã cam kết đầu tư bao nhiêu tỷ USD để phát triển mỏ lithium Dobra. Hồ sơ đấu thầu đặt mức đầu tư tối thiểu là 179 triệu USD, nhưng một thành viên của ủy ban bỏ phiếu ngày 9/1 cho biết cam kết của liên danh này cao hơn đáng kể.
Tuy nhiên, khoản đầu tư này sẽ mất đi nhiều năm mới có thể chuyển thành hoạt động khai thác thực tế và tạo ra lợi nhuận. Trước hết, liên danh phải tiến hành khảo sát địa chất để xác định giá trị thực sự của tầng đất chứa khoáng sản, sau đó tài trợ cho thiết bị và cơ sở hạ tầng cần thiết. Các chuyên gia trong ngành cho biết thông thường phải mất đi khoảng 15 năm để đi từ lúc phát hiện khả thi đến việc cho khai thác, một mốc thời gian kéo dài vượt xa nhiệm kỳ hiện tại của ông Trump.
Theo như vào năm 2025 đã trở thành một năm đầy nghịch lý sau kihi nền kinh tế Mỹ khép lại năm ngoái với một thị trường lao động đã chậm lại đáng kể. Dù thị trường việc làm sa sút, kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng khá ổn định. Sau cú chững nhẹ trong quý I, tổng sản phẩm quốc nội đã tăng mạnh trở lại trong quý III với tốc độ nhanh nhất trong 2 năm, nhờ chi tiêu tiêu dùng vững vàng và đầu tư doanh nghiệp, đặc biệt là vào trí tuệ nhân tạo. Năng suất lao động, yếu tố then chốt cho tăng trưởng dài hạn, cũng tăng nhanh nhất trong 2 năm.
Báo cáo việc làm tháng 12 do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy các doanh nghiệp Mỹ chỉ tạo thêm 50.000 việc làm đã điều chỉnh theo mùa, thấp hơn mức 56.000 của tháng 11, kém xa dự báo 73.000 của giới phân tích. Con số này không chỉ phản ánh sự chững lại trong tháng cuối năm mà còn đánh dấu một năm mà đà tạo việc làm của nền kinh tế lớn nhất thế giới suy yếu rõ rệt.
Tính chung cả năm, các chủ sử dụng lao động tại Mỹ chỉ tạo ra 584.000 việc làm mới trong năm 2025, tương đương trung bình khoảng 49.000 việc làm mỗi tháng. Đây là tốc độ thấp nhất kể từ năm 2003, nếu không tính 2 cuộc suy thoái gần đây nhất.
So với năm 2024, khi nền kinh tế Mỹ tạo thêm tới hai triệu việc làm với tốc độ bình quân 168.000 việc làm mỗi tháng, mức giảm này là rất đáng kể và cho thấy động lực của thị trường lao động đã suy yếu nhanh chóng.
Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 12 giảm nhẹ xuống 4,4%, song con số này vẫn cao hơn đáng kể so với mức 4% của tháng 1 năm ngoái. Bề ngoài, thị trường lao động vẫn giữ được tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp, nhưng bên dưới là một bức tranh kém lạc quan hơn.
Theo Beth Ann Bovino, nhà kinh tế trưởng của U.S. Bank, nền kinh tế Mỹ đang đứng trước một “điểm uốn”. Sau giai đoạn tuyển dụng ồ ạt hậu đại dịch, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu thu hẹp kế hoạch nhân sự.
Bước sang năm 2026, thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu rơi vào trạng thái “ít tuyển, ít sa thải”. Các công ty không còn vội vàng mở rộng lực lượng lao động, nhưng cũng không tiến hành cắt giảm nhân sự trên diện rộng. Một phần nguyên nhân đến từ môi trường bất định ngày càng lớn. Doanh nghiệp lo ngại chi phí đầu vào tăng cao, trong khi các tuyên bố áp thuế thay đổi liên tục của Tổng thống Donald Trump khiến kế hoạch sản xuất và kinh doanh khó đoán định hơn.
Bên cạnh đó, chính sách siết chặt nhập cư và các chiến dịch trục xuất quy mô lớn của chính quyền Trump khiến nhiều ngành, đặc biệt là xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ, gặp khó trong việc tìm lao động. Không ít doanh nghiệp lựa chọn chờ đợi xem trí tuệ nhân tạo có thể thay thế một phần công việc hay không trước khi quyết định tuyển thêm người.
Ở chiều ngược lại, người lao động cũng trở nên thận trọng hơn, cố gắng giữ chặt vị trí hiện tại vì lo ngại rủi ro mất việc, vô hình trung làm giảm dòng chảy tuyển dụng mới.
Khu vực chính phủ liên bang là một điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh việc làm năm qua. Từ chỗ là động lực tạo việc làm trong năm 2024, khu vực này đã chuyển sang mất việc trong năm 2025 do các đợt cắt giảm nhân sự của chính quyền Trump.
Kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 1, lực lượng lao động liên bang đã giảm 277.000 người, tương đương hơn 9%, theo số liệu của Bộ Lao động. Đây là một trong những yếu tố trực tiếp kéo giảm tổng số việc làm toàn nền kinh tế.
Ngành sản xuất cũng không khá hơn. Việc làm trong lĩnh vực này đã giảm liên tiếp 8 tháng, đồng nghĩa với việc Mỹ liên tục mất việc làm sản xuất kể từ khi chính quyền Trump công bố áp thuế hàng loạt. Báo cáo tháng 12 còn điều chỉnh lại số liệu các tháng trước theo hướng xấu hơn, số việc làm tháng 10 bị điều chỉnh giảm sâu xuống mức mất 173.000 việc. Số liệu tháng 11 cũng bị hạ thấp, khiến tổng số việc làm của 2 tháng này thấp hơn 76.000 so với công bố ban đầu.
Đáng chú ý, báo cáo việc làm tháng 12 được xem là cái nhìn “sạch” đầu tiên về thị trường lao động sau nhiều tháng nhiễu loạn dữ liệu. Đợt đóng cửa chính phủ kéo dài kỷ lục đã khiến nhiều cơ quan ngừng thu thập số liệu trong 6 tuần, làm chậm công bố hàng loạt chỉ báo kinh tế quan trọng. Vì vậy, những con số mới nhất càng được giới hoạch định chính sách và thị trường tài chính theo dõi sát sao.
Việc tỷ lệ thất nghiệp giảm trong tháng 12 càng củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/1. Tuy nhiên, đà tuyển dụng yếu đi đồng nghĩa với việc tranh luận nội bộ của Fed về sức khỏe thực sự của thị trường lao động vẫn chưa thể ngã ngũ.
Do đó, 2025 trở thành một năm đầy nghịch lý. Dù thị trường việc làm sa sút, kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng khá ổn định. Sau cú chững nhẹ trong quý I, tổng sản phẩm quốc nội đã tăng mạnh trở lại trong quý III với tốc độ nhanh nhất trong 2 năm, nhờ chi tiêu tiêu dùng vững vàng và đầu tư doanh nghiệp, đặc biệt là vào trí tuệ nhân tạo. Năng suất lao động, yếu tố then chốt cho tăng trưởng dài hạn, cũng tăng nhanh nhất trong 2 năm.
Dẫu vậy, tâm lý người tiêu dùng lại đi xuống rõ rệt trong những tháng gần đây, khi người Mỹ lo ngại lạm phát và triển vọng việc làm trong tương lai.
Các nhà kinh tế cho rằng lãi suất vay giảm và các biện pháp cắt giảm thuế từ đạo luật One Big Beautiful Bill Act có thể hỗ trợ tuyển dụng trong năm 2026. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất định xoay quanh thuế quan và lạm phát vẫn hiện hữu, thị trường lao động Mỹ nhiều khả năng sẽ còn phải chật vật tìm lại động lực đã mất.
Theo như bước phát tiến khổng lồ hướng tới hydro xanh (GH2) sạch 100% (chỉ thải ra nước), bền vững, giúp giảm phụ thuộc vào tài nguyên hạn chế, sau khi phát minh đến từ các nhà khoa học thuộc Đại học Chalmers. Trữ lượng bạch kim trên Trái đất có hạn, và việc khai thác có liên quan đến rủi ro đối với cả môi trường và sức khỏe con người.
Đột phá lớn: Sản xuất hydro xanh từ năng lượng mặt trời mà không cần bạch kim đắt đỏ
Các nhà khoa học Thụy Điển vừa phát minh phương pháp sản xuất khí hydro (H2) từ ánh nắng mặt trời và nước, mà không cần dùng đến bạch kim – kim loại hiếm và siêu đắt đỏ vốn là rào cản lớn của công nghệ này.
Một bước đột phá trong nghiên cứu mở ra hướng đi hiệu quả cho việc sản xuất hydro từ năng lượng mặt trời – mà không cần sử dụng kim loại bạch kim quý hiếm. Ảnh: Mia Halleröd Palmgren
Phương pháp mới sử dụng hạt nhựa dẫn điện giá rẻ, đạt hiệu suất cao, chi phí thấp hơn, thậm chí có thể vượt trội hệ thống dùng bạch kim truyền thống. Đây là bước tiến khổng lồ hướng tới hydro xanh (GH2) sạch 100% (chỉ thải ra nước), bền vững, giúp giảm phụ thuộc vào tài nguyên hạn chế.
Giáo sư Ergang Wang, trưởng nhóm nghiên cứu kiêm giáo sư tại Khoa Hóa học và Kỹ thuật Hóa học thuộc Đại học Chalmers, cho biết "Nhóm chúng tôi đã sử dụng ánh sáng mặt trời, nước và các hạt nhựa dẫn điện siêu nhỏ (gọi là polyme liên hợp). Bằng cách điều chỉnh các đặc tính vật liệu ở cấp độ phân tử, chúng tôi đã làm cho vật liệu này tương thích với nước nhiều hơn, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển hóa ánh sáng thành hydro (H2)".
“Việc phát triển các chất xúc tác quang hiệu quả mà không cần bạch kim là một giấc mơ lâu đời trong lĩnh vực này. Bằng cách sử dụng nhựa dẫn điện siêu nhỏ, chúng tôi có thể sản xuất hydro một cách hiệu quả và bền vững mà không cần bạch kim – với chi phí thấp hơn đáng kể, và hiệu suất thậm chí có thể vượt trội so với các hệ thống dựa trên bạch kim”, Alexandre Holmes thuộc Đại học Chalmers cho biết.
Trữ lượng bạch kim trên Trái đất có hạn, và việc khai thác có liên quan đến rủi ro đối với cả môi trường và sức khỏe con người. Hơn nữa, việc sản xuất chỉ tập trung ở một vài quốc gia, ví dụ như Nam Phi và Nga.
Hiện tại, để duy trì phản ứng lâu dài, họ dùng vitamin C làm chất chống oxy hóa tạm thời (giúp cung cấp electron). Nhưng mục tiêu sắp tới là phân tách nước hoàn toàn chỉ bằng nắng và nước, không cần phụ gia nào – các nhà khoa học tin rằng chỉ cần vài năm nữa là đạt được.
Hydro xanh không chỉ là nhiên liệu – nó là cầu nối để thế giới chuyển sang nền kinh tế không carbon, sạch và bền vững. Với đột phá công nghệ gần đây (như sản xuất không cần bạch kim), tương lai hydro xanh đang đến rất nhanh. Tin vui này được công bố ngày 8/1/2026.
🌟 Ngày 11/1/2026: Tuổi Tý lận đận tiền bạc và tình cảm, tuổi Thìn công việc thuận lợi, tuổi Tỵ vui vẻ, tuổi Hợi kinh doanh hanh thông. Một số con giáp cần thận trọng với thị phi và tranh chấp, trong khi vài tuổi lại có cơ hội tài lộc bất ngờ.
🐭 Tuổi Tý
Công việc: Ngày Phá Tý, dễ gặp rắc rối, thiếu sự hỗ trợ từ người khác.
Tài lộc: Bí bách, phải tự xoay sở, tránh đầu tư nóng.
Tình cảm: Có điềm cãi cọ, chia chác không công bằng.
Sức khỏe: Căng thẳng, mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.
🐮 Tuổi Sửu
Công việc: Chịu ảnh hưởng từ cục diện Tương Phá, một ngày không mấy dễ chịu.
Tài lộc: Trung bình, nên kiểm soát chi tiêu.
Tình cảm: Hiểu lầm liên tiếp, dễ tổn thương.
Sức khỏe: Chú ý tiêu hóa.
🐯 Tuổi Dần
Công việc: Có quý nhân giúp đỡ, thuận lợi hơn.
Tài lộc: Khá tốt, có thể nhận khoản thưởng.
Tình cảm: Hài hòa, dễ gặp người phù hợp.
Sức khỏe: Tốt.
🐰 Tuổi Mão
Công việc: Có cơ hội khởi sắc, nhưng cần kiên nhẫn.
Tài lộc: Bình ổn, tránh đầu tư nóng.
Tình cảm: Hài hòa, dễ gặp người đồng điệu.
Sức khỏe: Tốt.
🐲 Tuổi Thìn
Công việc: Thuận lợi, dễ đạt thành quả.
Tài lộc: Có thể mở ra nguồn thu mới.
Tình cảm: Hài hòa, nên chủ động chia sẻ.
Sức khỏe: Ổn định.
🐍 Tuổi Tỵ
Công việc: Vui vẻ, tinh thần thoải mái.
Tài lộc: Có lộc nhỏ, dễ nhận quà.
Tình cảm: Hài hòa, dễ gắn kết.
Sức khỏe: Tốt.
🐎 Tuổi Ngọ
Công việc: May mắn, có quý nhân giúp đỡ.
Tài lộc: Khá tốt, dễ có khoản thu bất ngờ.
Tình cảm: Hài hòa, thuận lợi.
Sức khỏe: Tốt.
🐐 Tuổi Mùi
Công việc: Dễ gặp thị phi, nên tránh tranh cãi.
Tài lộc: Trung bình, nên tiết chế chi tiêu.
Tình cảm: Dễ bị hiểu lầm, cần kiên nhẫn.
Sức khỏe: Cần nghỉ ngơi hợp lý.
🐒 Tuổi Thân
Công việc: Có thể gặp trở ngại, cần kiên nhẫn.
Tài lộc: Trung bình, nên kiểm soát chi tiêu.
Tình cảm: Hài hòa, nên chủ động quan tâm.
Sức khỏe: Tốt.
🐓 Tuổi Dậu
Công việc: Dễ lệch hướng, cần kiểm soát kỹ kế hoạch.
Tài lộc: Trung bình, nên tránh đầu tư nóng.
Tình cảm: Dễ xảy ra tranh cãi, nên giữ bình tĩnh.
Sức khỏe: Chú ý giấc ngủ.
🐕 Tuổi Tuất
Công việc: Áp lực cao, dễ xảy ra tranh luận.
Tài lộc: Trung bình, nên kiểm soát chi tiêu.
Tình cảm: Dễ vướng bận, nên dành thời gian cho gia đình.
Sức khỏe: Cần nghỉ ngơi hợp lý.
🐖 Tuổi Hợi
Công việc: Kinh doanh thuận lợi, dễ ký kết hợp đồng.
Tài lộc: Có đồng ra đồng vào, cuộc sống thoải mái.
Tình cảm: Một cuộc trò chuyện cởi mở giúp cải thiện quan hệ.
Sức khỏe: Áp lực từ công việc và tình cảm có thể khiến mệt mỏi
Những ngày cận kề Tết Âm lịch luôn mang theo không khí tất bật nhưng cũng đầy kỳ vọng và 4 con giáp này được dự đoán sẽ càng đón nhận nhiều may mắn về tài chính và công việc.
Tuổi Dậu
Đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách là tuổi Dậu – con giáp vốn chăm chỉ, kỷ luật và có trách nhiệm cao. Càng gần Tết Âm lịch, tuổi Dậu càng cảm nhận rõ sự khởi sắc trong công việc. Những kế hoạch kéo dài từ đầu năm bắt đầu bước vào giai đoạn thu hoạch, giúp họ gặt hái thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.
Với người làm công ăn lương, tuổi Dậu dễ được cấp trên đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc và hiệu quả. Đây cũng là thời điểm họ có thể nhận được khoản thưởng cuối năm hoặc thu nhập tăng thêm từ các dự án ngắn hạn. Người kinh doanh tuổi Dậu lại gặp thời điểm thị trường sôi động, nhu cầu mua sắm tăng mạnh dịp cận Tết, giúp doanh thu cải thiện rõ rệt.
Dù tài lộc đến đều đặn chứ không bùng nổ đột ngột, nhưng sự ổn định này mang lại cho tuổi Dậu cảm giác an tâm và nền tảng tài chính vững vàng để bước sang năm mới.
Tuổi Mùi
Tuổi Mùi là con giáp tiếp theo được hưởng nhiều may mắn khi Tết Âm lịch đến gần. Sau một năm nỗ lực không ngừng, cuối cùng họ cũng nhận được sự hỗ trợ đúng lúc từ quý nhân. Đó có thể là người mang đến lời khuyên quý giá, kết nối cơ hội hoặc trực tiếp giúp họ tháo gỡ khó khăn trong công việc.
Nhờ vậy, các kế hoạch tưởng chừng bế tắc lại bất ngờ có hướng đi mới. Người tuổi Mùi làm công ăn lương có thể được giao nhiệm vụ quan trọng, từ đó nâng cao thu nhập và vị thế. Người làm kinh doanh cũng dễ gặp khách hàng lớn hoặc đối tác tiềm năng, giúp lợi nhuận tăng lên đáng kể trong thời gian ngắn.
Ngoài nguồn thu chính, tuổi Mùi còn có cơ hội kiếm thêm từ công việc phụ hoặc các dự án ngắn hạn. Tài chính được cải thiện nhanh chóng giúp họ nhẹ gánh lo toan, sẵn sàng đón năm mới với tâm thế thoải mái hơn.
Tuổi Tý
Càng gần Tết Âm lịch, tuổi Tý càng cho thấy sự nhạy bén và linh hoạt trong công việc lẫn tài chính. Đây là con giáp có khả năng nắm bắt cơ hội rất nhanh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường cuối năm sôi động. Khi người khác còn do dự, tuổi Tý đã kịp thời đưa ra quyết định và thu về kết quả tích cực.
Trong công việc, tuổi Tý xử lý mọi việc gọn gàng, hiệu quả, nhờ đó dễ được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng. Những thành quả đạt được nhanh chóng chuyển hóa thành thu nhập thực tế, giúp tài sản tăng lên rõ rệt. Người làm kinh doanh lại càng thuận lợi hơn khi đơn hàng dồn dập, dòng tiền lưu chuyển nhanh.
Đáng chú ý, tuổi Tý còn có vận may trong đầu tư ngắn hạn. Dù không mạo hiểm quá lớn, nhưng các quyết định của họ thường mang lại lợi nhuận ngoài mong đợi. Chính điều này khiến tài lộc của tuổi Tý tăng nhanh, tạo cảm giác “làm gì cũng trúng”.
Tuổi Thìn
Đứng đầu danh sách và cũng là con giáp có vận may mạnh nhất khi Tết Âm lịch cận kề chính là tuổi Thìn. Nếu suốt cả năm họ đã nỗ lực không ngừng để duy trì và mở rộng sự nghiệp, thì giai đoạn cuối năm chính là lúc mọi công sức được đền đáp xứng đáng.
Tuổi Thìn có lợi thế về tầm nhìn và sự quyết đoán. Khi tài lộc mở ra, họ nhanh chóng tận dụng để tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ. Công việc tiến triển vượt kỳ vọng, nhiều người đạt thành tích nổi bật, kéo theo mức thưởng và thu nhập tăng vọt. Với người làm kinh doanh, đây là thời điểm “trúng lớn”, các thương vụ diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận thu về vượt xa dự tính ban đầu.
Không chỉ có tiền bạc từ công việc chính, tuổi Thìn còn gặp may mắn bất ngờ từ những nguồn ngoài dự kiến. Tài sản tăng lên nhanh chóng, khiến nhiều người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Có thể nói, tuổi Thìn đang sở hữu giai đoạn tài lộc rực rỡ nhất trong năm, giàu lên rõ rệt khi Tết Âm lịch chỉ còn tính bằng ngày.
Nhiều người đến giờ vẫn nghĩ chiếc lỗ khuyết trên kéo không có công dụng gì.
Trong căn bếp của hầu hết các gia đình, chiếc kéo là vật dụng vô cùng quen thuộc. Tùy vào thiết kế, kéo có thể dùng để cắt từ những vật mềm như bao bì, rau củ cho đến các loại thực phẩm cứng hơn, kể cả xương sụn. Thế nhưng, dù sử dụng hàng ngày, không ít người vẫn thắc mắc về một chi tiết nhỏ trên nhiều loại kéo: phần lỗ khuyết hình bán nguyệt nằm gần lưỡi kéo. Nhiều người cho rằng đây chỉ là thiết kế cho "đỡ nặng" hoặc mang tính trang trí. Trên thực tế, chi tiết tưởng như vô nghĩa ấy lại chính là một trong những thiết kế thông minh và hữu ích nhất của chiếc kéo đa năng.
9
Những công dụng của thiết kế lỗ khuyết trên kéo đa năng
1. Bật nắp chai kim loại
Đây là công dụng phổ biến nhất của lỗ khuyết hình bán nguyệt. Phần lõm này được thiết kế vừa khít với mép nắp chai, tạo điểm tựa chắc chắn khi bẩy. Chỉ cần đặt lỗ khuyết vào cạnh nắp, giữ chắc kéo và dùng lực nhẹ, nắp chai sẽ bật ra mà không cần đến đồ mở nắp riêng.
2. Giữ chặt vật tròn khi cắt
Khi cắt dây thừng, dây nilon dày, ống nhựa mềm hoặc xương nhỏ, vật cắt rất dễ trượt khỏi lưỡi kéo. Lỗ khuyết đóng vai trò như một rãnh kẹp, giúp cố định vật tròn, hạn chế trơn trượt, từ đó thao tác cắt trở nên chính xác và an toàn hơn.
3. Hỗ trợ bẻ vỏ cứng
Với các loại kéo đa năng, phần khuyết này còn có thể dùng để bẻ vỏ hạt cứng, càng cua hoặc mai ốc nhỏ. Đặt vật cần bẻ vào lỗ khuyết và dùng lực ép của hai lưỡi kéo giúp thao tác gọn gàng hơn, tránh đau tay và hạn chế rủi ro trượt.
4. Tăng lực đòn bẩy khi thao tác
Nhờ vị trí gần bản lề, lỗ khuyết giúp dồn lực vào một điểm nhỏ, tạo hiệu ứng đòn bẩy mạnh hơn so với phần lưỡi kéo thẳng. Điều này khiến việc cắt hoặc bẻ các vật cứng vừa phải trở nên nhẹ tay hơn.
Tử vi trong 20 ngày tới những con giáp này ước gì được nấy, được trời ban lộc lớn giàu có.
Trong 20 ngày cuối tháng 1, người tuổi Tuất bước vào chu kỳ vận may tăng tốc. Công việc có nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là những ai đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư hoặc quản lý. Các mối quan hệ xã hội mang lại lợi ích thiết thực, quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp bản mệnh tháo gỡ khó khăn, ký kết hợp đồng thuận lợi hoặc được cấp trên ghi nhận năng lực.
Tài lộc của tuổi Tuất giai đoạn này rất vượng. Tiền không chỉ đến từ nguồn chính mà còn phát sinh thêm các khoản thu phụ, tiền thưởng, hoa hồng hoặc lợi nhuận bất ngờ. Nếu biết nắm bắt cơ hội và quyết đoán, tuổi Tuất hoàn toàn có thể tích lũy được một khoản đáng kể.
Về tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được đối tượng phù hợp, dễ tiến tới mối quan hệ nghiêm túc. Người đã có đôi có cặp thì gia đạo êm ấm, tinh thần thoải mái, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.
Tuổi Tuất may mắn trong 20 ngày tới
Tuổi Ngọ: Thời tới cản không kịp, danh – tài cùng thăng hoa
Tuổi Ngọ là một trong những con giáp sáng vận nhất trong 20 ngày cuối tháng 1. Năng lượng tích cực giúp bản mệnh làm việc hiệu quả, sáng tạo và quyết đoán hơn. Những kế hoạch từng bị trì hoãn nay có cơ hội triển khai suôn sẻ, mang lại kết quả ngoài mong đợi.
Sự nghiệp của tuổi Ngọ có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt. Người làm công ăn lương dễ được giao trọng trách mới, tăng lương hoặc thăng chức. Người làm ăn buôn bán thì khách hàng tìm đến liên tục, doanh thu tăng đều, tiền bạc rủng rỉnh.
Tình duyên cũng là điểm sáng lớn. Người độc thân dễ thu hút người khác phái nhờ sự tự tin và cuốn hút tự nhiên. Các cặp đôi đang yêu có khả năng tiến thêm một bước quan trọng, tình cảm gắn bó và thấu hiểu hơn trước.
Tuổi Mùi: Phúc khí dồi dào, tiền tình đều viên mãn
Trong giai đoạn cuối tháng 1, tuổi Mùi được hưởng trọn phúc khí do cát tinh chiếu mệnh. Vận trình tổng thể hanh thông, làm gì cũng có người hỗ trợ, khó khăn nhanh chóng được giải quyết. Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Mùi mở rộng công việc, đầu tư hoặc bắt đầu những dự định mới.
Tài chính của tuổi Mùi tăng trưởng ổn định và bền vững. Tiền bạc không đến ồ ạt nhưng đều đặn, giúp bản mệnh cảm thấy an tâm và vững vàng. Những khoản tích lũy trước đó bắt đầu sinh lời, mang lại cảm giác sung túc, đủ đầy.
Chuyện tình cảm hài hòa, ấm áp. Gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp tuổi Mùi thêm động lực phấn đấu. Người độc thân có nhân duyên tốt, dễ gặp người chân thành, phù hợp để gắn bó lâu dài.
Trong 10 ngày tới, vận trình tài lộc có sự dịch chuyển rõ rệt. Khi cát khí khởi động, có con giáp thoát khỏi cảnh chật vật, có tuổi tuy chưa giàu lớn nhưng tiền vào đều tay, đủ để an tâm chi tiêu và sắp xếp lại cuộc sống.
Tuổi Thìn – Thời vận mở lối, tiền về bất ngờ
Tuổi Thìn bước vào giai đoạn tài lộc khởi sắc sau thời gian dài chịu áp lực. Những bế tắc trước đó dần được tháo gỡ, dòng tiền bắt đầu lưu thông trở lại.
Trong công việc, tuổi Thìn dễ gặp cơ hội kiếm thêm từ việc phụ, dự án phát sinh hoặc khoản tiền tưởng đã chậm nay lại quay về. Người kinh doanh có dấu hiệu chốt được đơn quan trọng, hàng hóa luân chuyển nhanh hơn.
Điểm đáng mừng là tiền đến khá bất ngờ, không cần đánh đổi lớn nhưng vẫn mang lại cảm giác nhẹ gánh.
Tuổi Mùi – Lộc đến âm thầm, tiền đủ dùng đủ lo
10 ngày tới, tuổi Mùi hưởng lợi từ vận quý nhân và phúc khí gia đình. Tiền không đến ào ạt nhưng xuất hiện đúng lúc cần, giúp giải quyết những khoản chi đang dang dở.
Người làm công ăn lương có thể nhận thêm phụ cấp, thưởng nhỏ hoặc được hỗ trợ tài chính từ người quen. Người làm ăn tự do có thêm việc, thêm mối, thu nhập tuy không lớn nhưng ổn định.
Sự an yên trong tinh thần chính là yếu tố giúp tuổi Mùi giữ được lộc lâu hơn trong giai đoạn này.
Tuổi Dậu – Đổi hướng đúng lúc, mở ra dòng tiền mới
Vận tài lộc của tuổi Dậu khởi sắc nhờ một quyết định tưởng chừng rất đơn giản. Có thể là thay đổi cách làm, mở thêm hướng kinh doanh hoặc mạnh dạn quay lại con đường cũ nhưng với tư duy mới.
Trong 10 ngày tới, tuổi Dậu dễ xoay được vốn, giải phóng hàng tồn hoặc kết nối được mối làm ăn có lợi lâu dài. Tiền không dồn vào một chỗ mà đến từ nhiều nguồn khác nhau, giúp tài chính linh hoạt hơn.
Nếu biết nắm bắt thời điểm, tuổi Dậu có thể tạo nền tảng tốt cho những tháng sau.
Tuổi Hợi – Phúc khí vững vàng, tiền về trong êm ấm
Tuổi Hợi là con giáp có vận tiền gắn liền với gia đạo. Khi trong nhà yên ổn, công việc và tài chính cũng thuận theo.
10 ngày tới, tuổi Hợi có dấu hiệu chi tiêu thoải mái hơn, không còn áp lực thiếu trước hụt sau. Người làm nghề dịch vụ, buôn bán nhỏ hoặc việc tay trái có thêm khách, thu nhập đều đặn.
Trong 10 ngày sắp tới, Thìn – Mùi – Dậu – Hợi là những con giáp có vận tiền sáng hơn mặt bằng chung. Dù mức độ khác nhau, nhưng điểm chung là tiền đến đúng lúc, giúp tinh thần nhẹ nhõm và cuộc sống ổn định hơn.
Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm theo góc nhìn tử vi – phong thủy dân gian, không thay thế cho quyết định tài chính hay kế hoạch cá nhân. Lộc đến hay không vẫn phụ thuộc nhiều vào sự chủ động, nỗ lực và cách quản lý của mỗi người.
Khi thời thế đứng về phía mình, chỉ cần giữ nhịp ổn định, tiền tự tìm đường vào nhà, lộc đến đều tay mà không cần toan tính quá nhiều.
Có những giai đoạn trong năm, tiền bạc không đến từ sự bon chen hay vất vả quá mức, mà đến từ đà vận đã mở sẵn.
Từ nay cho tới hết tháng 1/2026, 3 con giáp dưới đây được xem là bước vào vận trình “hút tiền”, tài lộc không ồ ạt nhưng bền, đều và dễ giữ. Cảm giác chung là nhẹ đầu, nhẹ lòng, tiền bạc đủ để an tâm xoay xở mọi việc.
Hút Tiền Vào Nhà: 3 con giáp ngồi chơi gặt Lộc hết tháng 1/2026
Tuổi Thìn – Vận Mở Âm Thầm, Tiền Về Không Cần Phô Trương
Tuổi Thìn là con giáp có số gặp thời khi biết đi chậm lại đúng lúc. Sau một giai đoạn khá nhiều áp lực và tự ép mình phải tiến nhanh, từ nay đến hết tháng 1/2026, tuổi Thìn bước vào chu kỳ tài lộc ổn định hơn.
Tiền đến từ nền tảng cũ
Nguồn tiền của tuổi Thìn trong giai đoạn này chủ yếu đến từ:
Công việc đã làm lâu năm
Dự án cũ bắt đầu sinh lợi
Uy tín cá nhân mang lại cơ hội
Không cần mở rộng hay mạo hiểm, chỉ cần giữ vững những gì đang có, tiền vẫn đều đặn chảy về. Đây là vận “ngồi yên cũng có lộc” đúng nghĩa.
Tâm an thì tài tụ
Điểm mạnh nhất của tuổi Thìn lúc này là tinh thần vững vàng. Khi không còn quá nôn nóng, các quyết định tài chính trở nên tỉnh táo hơn. Nhờ đó, tiền vào tay không bị thất thoát, chi tiêu có kiểm soát, của cải tích lại rõ rệt.
Tuổi Hợi – Phúc Khí Dày, Lộc Tự Tìm Đến Cửa Nhà
Tuổi Hợi vốn mang mệnh phúc, nhưng lộc của họ thường đến khi đã trải qua đủ thử thách. Giai đoạn từ nay đến hết tháng 1/2026 là lúc tuổi Hợi được “bù đắp” cho những nỗ lực thầm lặng trước đó.
Thu nhập ổn định, ít biến động
Tuổi Hợi không phải lo nhiều về chuyện tiền nong trong giai đoạn này vì:
Công việc duy trì nhịp đều
Ít phát sinh chi phí bất ngờ
Dễ có khoản tiền phụ hoặc hỗ trợ từ người thân
Tiền không đến theo kiểu bất ngờ lớn, nhưng đủ để sống thoải mái, không phải tính toán từng khoản nhỏ.
Gia đạo yên thì tiền ở lại
Với tuổi Hợi, khi gia đình êm ấm, tài lộc rất dễ giữ. Từ nay đến hết tháng 1/2026:
Chi tiêu chủ yếu xoay quanh gia đình
Ít hao tiền vì cảm xúc
Dễ tích lũy hơn so với các giai đoạn trước
Chính sự yên ổn này khiến tuổi Hợi hút tiền theo cách rất tự nhiên.
Tuổi Ngọ – Nhẹ Gánh Lo Toan, Lộc Về Nhờ Nhân Duyên
Tuổi Ngọ bước vào vận trình tài lộc nhờ nhân duyên và sự mềm mỏng. Đây là con giáp không cần tranh giành, nhưng lại dễ gặp người giúp đúng lúc.
Tiền đến từ mối quan hệ quen
Trong giai đoạn này, tuổi Ngọ có thể:
Được giới thiệu cơ hội làm ăn
Có người hỗ trợ tài chính hoặc công việc
Hưởng lợi từ các mối quan hệ cũ
Không áp lực, lộc càng ở lâu
Khi không bị áp lực kiếm tiền, tuổi Ngọ lại làm việc hiệu quả hơn. Họ chi tiêu có chọn lọc, không vung tay quá trán. Nhờ đó, tiền không chỉ vào mà còn ở lại, tạo nền tài chính vững vàng đến hết tháng 1/2026.
Khi Vận Hút Tiền Mở, Điều Quan Trọng Là Biết Giữ
Tuổi Thìn – Hợi – Ngọ có điểm chung trong giai đoạn này:
Không cần cố gắng quá sức
Không phải chạy theo cơ hội rủi ro
Tiền đến đều và dễ kiểm soát
Đây là vận lộc bền hơn lộc nhanh. Nếu biết giữ nhịp sống ổn định, tránh chi tiêu cảm tính, tài chính không chỉ tốt đến hết tháng 1/2026 mà còn tạo đà thuận lợi cho cả năm sau.
Khi lòng không thiếu, tiền tự khắc đủ.
Bài viết mang tính tham khảo và chiêm nghiệm theo tử vi phương Đông. Thông tin không mang tính khẳng định tuyệt đối. Tài lộc thực tế còn phụ thuộc vào cách quản lý tiền bạc, lựa chọn cá nhân và nỗ lực của mỗi người trong cuộc sống.
Hai ngày đầu tuần 12–13/1, vận trình xoay chiều nhanh. 3 con giáp này chỉ cần thay đổi thái độ làm việc và ứng xử là cơ hội mở ra ngay trước mắt, dễ ghi điểm và nắm lợi thế.
Chỉ hai ngày nhưng đủ để thay đổi cục diện nếu con giáp này có thể nắm bắt. Thứ Hai và Thứ Ba (12–13/1 dương lịch) là thời điểm nhiều con giáp nhận ra: không phải thiếu năng lực, mà là thái độ chưa đúng nhịp. Khi góc nhìn đổi, vận trình lập tức khác.
Dưới đây là 3 con giáp được dự báo chỉ cần điều chỉnh thái độ đúng lúc, cơ hội sẽ tự tìm đến, rõ ràng và gần hơn bao giờ hết.
Tuổi Tý: Bớt phòng thủ, cơ hội mở cửa
Trong hai ngày 12–13/1, tuổi Tý chịu tác động mạnh từ các mối quan hệ công việc. Trước đó, con giáp này có xu hướng dè chừng, giữ khoảng cách vì sợ sai hoặc sợ bị đánh giá. Chính trạng thái phòng thủ này vô tình làm chậm nhịp phát triển.
Khi tuổi Tý bớt phòng thủ thì lại có thể mở ra cơ hội mới
Khi tuổi Tý thay đổi thái độ, cởi mở hơn trong trao đổi và sẵn sàng tiếp nhận ý kiến trái chiều, dòng chảy công việc lập tức thông suốt. Những đề xuất từng bị bỏ qua bắt đầu được nhắc lại, các cuộc trao đổi trở nên trực diện và hiệu quả hơn.
Điểm mấu chốt trong hai ngày này là thái độ hợp tác. Tuổi Tý không cần làm điều gì quá lớn, chỉ cần bớt nghi ngại, bớt giữ kẽ. Khi tinh thần chủ động và thiện chí xuất hiện, cơ hội tiến lên gần như nằm ngay trong tầm tay.
Tuổi Thìn: Giảm cái tôi, tăng tốc rõ rệt
Tuổi Thìn bước vào đầu tuần với năng lượng mạnh nhưng dễ vấp phải rào cản từ chính thái độ quá cứng. Sự tự tin cao nếu không điều chỉnh dễ biến thành bảo thủ, khiến các cơ hội tốt bị chững lại dù đã ở rất gần.
Trong ngày 12–13/1, khi tuổi Thìn hạ bớt cái tôi, lắng nghe nhiều hơn thay vì khẳng định quan điểm đến cùng, tình thế đổi chiều nhanh chóng. Những cuộc trao đổi vốn căng thẳng trở nên mềm hơn, đối phương sẵn sàng nhường bước.
Sự thay đổi thái độ này giúp tuổi Thìn ghi điểm mạnh về bản lĩnh và sự linh hoạt. Cơ hội thăng tiến, mở rộng trách nhiệm hoặc nhận thêm nguồn lực xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, đủ để tạo cú hích rõ rệt cho chặng tiếp theo.
Tuổi Dậu: Dứt khoát hơn, thời cơ không chờ lâu
Tuổi Dậu vốn kỹ lưỡng nhưng trong giai đoạn này lại dễ do dự quá mức. Trước thềm 12–13/1, nhiều quyết định bị trì hoãn chỉ vì lo tính chưa đủ an toàn. Chính sự chần chừ này khiến cơ hội lướt qua rất nhanh.
Khi tuổi Dậu thay đổi thái độ, chuyển từ cân nhắc sang dứt khoát, vận trình lập tức sáng hơn. Những việc tưởng nhỏ nhưng cần quyết nhanh lại mang đến lợi thế lớn, đặc biệt trong công việc liên quan đến thời hạn và sự tin cậy.
Hai ngày đầu tuần là thời điểm tuổi Dậu cần tin vào đánh giá của chính mình. Chỉ cần mạnh dạn chốt việc, không vòng vo, không kéo dài, cơ hội sẽ tự động đứng về phía con giáp này, rõ ràng và rất thực tế.
Lời nhắn chung:
Điểm chung của cả ba con giáp trong giai đoạn này không nằm ở vận may bất ngờ, mà ở sự thay đổi từ bên trong. Thái độ chính là chiếc chìa khóa mở cửa thời cơ, nhanh hơn mọi kế hoạch dài hạn.
Thứ Hai và Thứ Ba không phải lúc để chờ đợi tín hiệu lớn, mà là lúc điều chỉnh cách nhìn, cách phản ứng và cách hành động. Khi thái độ đúng nhịp, cơ hội không cần tìm kiếm, tự khắc xuất hiện ngay trước mắt.
Với tuổi Tý, tuổi Thìn và tuổi Dậu, hai ngày này có thể trở thành bước ngoặt nhỏ nhưng quan trọng. Chỉ cần đổi thái độ đúng lúc, cục diện đã khác. Và trong nhiều trường hợp, như dự báo cho thấy, cơ hội thực sự chỉ cách một quyết định rất gần.
Vợ chồng tôi hẹn hò được 5 năm và mới tổ chức đám cưới cách đây vài tháng. Chúng tôi có khá nhiều bạn và đồng nghiệp, còn bố mẹ cũng nhiều mối quan hệ thân tình gần xa.
Vậy nên, đám cưới tôi, mọi người đều thống nhất sẽ tổ chức hoành tráng, phần vì tôi là con gái một, phần vì gia đình muốn chiêu đãi họ hàng, bà con lối xóm một bữa “để đời”.
Dự kiến, nhà tôi chi 200 triệu đồng để làm đám cưới. Trong đó, khoản tiền 140 triệu dùng để đặt 70 mâm cỗ, mỗi mâm ngồi 6 người với thực đơn đa dạng.
60 triệu còn lại, gia đình tôi bố trí thuê đơn vị dựng rạp, MC… và chuẩn bị các phần quà tươm tất tặng cho quan khách khi tới dự đám cưới.
Thấy bố mẹ lên kế hoạch và chuẩn bị chu toàn cho hôn lễ, vợ chồng tôi rất tin tưởng và yên tâm. Cả hai đều mong muốn có một đám cưới chỉn chu, trọn vẹn ý nghĩa.
Kỳ thực, khi biết gia đình tổ chức đám cưới cho tôi khá to, có người chê trách là bày vẽ. Nhiều người còn cảnh báo chuyện "ế" cỗ và lỗ vốn.
Đám cưới là ngày trọng đại, tôi chỉ mong tổ chức tươm tất, đàng hoàng, chuyện lỗ lãi vốn không phải vấn đề tôi bận tâm. Nên những lời mọi người nói, tôi bỏ ngoài tai hết.
May mắn, hôn lễ của chúng tôi đã diễn ra suôn sẻ. Quan khách khi rời bữa tiệc đều khen cỗ cưới đầy đặn, ngon. Kết thúc đám cưới, vợ chồng tôi tranh thủ bóc phong bì tiền mừng để hôm sau kịp đi làm trở lại.
Sau khi tính toán, cộng cả số vàng cưới được tặng, chúng tôi gom được gần 130 triệu đồng.
Mặc dù khoản tiền mừng thu vén được sau đám cưới chỉ bằng 2/3 chi phí đã bỏ ra ban đầu nhưng tôi và gia đình vẫn thấy vui mừng vì sự thân tình, yêu mến từ bạn bè, bà con lối xóm.
Bởi hôm đó, dù đám cưới tổ chức giữa tuần nhưng bạn bè, đồng nghiệp ở xa của tôi đều cố gắng thu xếp công việc để tới tham dự đông đủ, ngồi kín cả chục mâm.
Có người bạn đại học cũ di chuyển gần 300km đến chung vui với tôi. Còn bà con, họ hàng gần xa cũng tới dự đông đúc. Ai nấy đều đến bắt tay tôi, gửi lời chúc phúc ý nghĩa.
Dù có những người chỉ mừng cưới 100.000-200.000 đồng nhưng tôi vẫn thấy vui. Bởi thay vì gửi quà cưới online, họ sẵn sàng đến tận nơi, không quản ngại đường sá xa xôi để góp mặt trong đám cưới.
Hàng xóm láng giềng cũng vậy. Nhiều người không ngại đến sớm để phụ giúp các công việc lặt vặt như dọn dẹp, bưng bê… Tuy họ trông thật chân quê nhưng tôi cảm nhận ánh mắt, những cái nắm tay, cái ôm và lời chúc tràn đầy sự thương mến.
Tôi nghĩ, hẳn là yêu thương gia đình tôi nhiều như vậy nên mọi người mới tới tham dự đầy đủ. Vậy nên, dù đám cưới có tốn kém và không thu vén lại được nhiều thì tôi vẫn vui, xúc động và tự hào vì có được những thứ quý giá mà tiền bạc không thể so sánh.
Không có số liệu thống kê tin cậy nào cho biết về thu nhập, nhưng nếu quan sát riêng việc hưởng thụ các sự kiện văn hóa hay thể thao, sẽ có căn cứ để nói rằng người Hà Nội giàu hơn người Sài Gòn. Thậm chí giàu hơn rất nhiều:
Từ trước đến nay, tất cả những show diễn của các ban nhạc nổi tiếng thế giới, giá vé hàng chục triệu, đều diễn ra tại Hà Nội và luôn bán hết vé.
Các đội tuyển hay các CLB bóng đá nổi tiếng thế giới, với giá vé cao ngất ngưởng, cũng chỉ đến Hà Nội thi đấu. Chưa bao giờ sân bóng tại Sài Gòn được đón tiếp các đội bóng này.
Bởi nếu các sự kiện này được mang vào Sài Gòn, chắc chắn những công ty tổ chức sẽ lỗ trắng tay vì họ thừa hiểu dân Sài Gòn sẽ không mạnh tay chi tiền như người Hà Nội.
Mỗi lần đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu ở nước ngoài, bạn sẽ thấy cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài rất đông đảo. Tất cả họ đều đến từ Hà Nội hoặc một số tỉnh phía Bắc (qua cách ăn mặc và những thứ họ mang theo để cổ vũ).
Đã từng có lần, một công ty du lịch thuê bao nguyên chuyến bay, bán vé cho cổ động viên Việt Nam đi cổ vũ cho đội tuyển trong ngày. Các cổ động viên phía Bắc đã mua hết chuyến bay ngay khi mở bán.
Rất nhiều khách sạn ở Vũng Tàu, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt… chủ nhân là người Hà Nội vào mua đất xây dựng. Trong khi ở chiều ngược lại, tôi chưa từng ở một khách sạn nào tại Hà Nội, Hạ Long hay Hải Phòng mà chủ khách sạn là người Sài Gòn mang tiền ra đầu tư.
Kể ra vài sự kiện để thấy rằng, ngày nay người Hà Nội giàu hơn người Sài Gòn rất nhiều. Trong khi trước năm 1975 thì…
Giàu có là như vậy, nhưng ở Hà Nội hoàn toàn không thấy quán cơm 0 đồng, nhà trọ 0 đồng, chuyến xe 0 đồng, cũng không thấy các tiệm vá xe miễn phí cho học sinh – sinh viên. (Đây là những sản phẩm đậm chất nhân văn đặc trưng của người Sài Gòn).
Đặc biệt, ra Hà Nội bạn sẽ không thấy người ăn xin, người bán vé số dạo, bởi người Hà Nội không có thói quen bố thí, không có thói quen mua vé số của người già, người tàn tật hay trẻ em vì lòng trắc ẩn… Nhưng họ lại rất siêng đi chùa và mạnh tay cúng dường. (Chùa Ba Vàng chỉ trong hơn 1 tháng đã thu được hơn 4 tỷ tiền cúng).
Giàu có là vậy, nhưng họ luôn sẵn sàng kêu gọi phía Nam “giải cứu” mỗi khi trái cây hay nông sản bị dội chợ. Trong khi đó, tại đợt dịch Covid-19, người Sài Gòn thiệt hại nặng nề nhất nhưng chưa từng kêu gọi nơi khác cứu giúp. Người Sài Gòn tự cứu nhau là chính.
Giàu có như vậy, nhưng ra Hà Nội mà muốn hỏi đường, đôi khi bạn phải trả 5 ngàn hoặc 10 ngàn họ mới chịu chỉ.
Cuối cùng, giàu có như vậy nhưng sau một sự kiện âm nhạc hay thể thao – nơi quy tụ toàn những người đã bỏ ra 5, 10 triệu mua vé – đến khi ra về, họ đã để lại…
Tôi năm nay 36 tuổi, chồng tôi 38 tuổi. Hai vợ chồng kết hôn đã 9 năm nhưng lận đận đường con cái. Làm được bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đổ vào hành trình tìm con, mong được một lần làm cha, làm mẹ. Cũng bởi vậy mà dù thu nhập không phải thấp, 60-70 triệu đồng/ tháng, chúng tôi vẫn ở nhà thuê, đi chiếc ô tô cũ rẻ tiền.
Trong 5 năm, vợ chồng tôi làm IVF 3 lần nhưng đều thất bại. Tôi suy sụp vô cùng. Năm ngoái, chồng khuyên tôi dừng lại. Anh khẳng định, dù không sinh con, anh vẫn sẽ yêu thương tôi. Nhìn tôi đau đớn, anh không chịu đựng nổi.
Thế nhưng tôi biết rõ, anh luôn ao ước có tiếng trẻ bi bô trong nhà. Tôi xin chồng làm IVF lần cuối, với hy vọng phép màu sẽ đến. Nếu lần này thất bại, hai vợ chồng sẽ nhận con nuôi.
Chúng tôi dành số tiền tiết kiệm lớn để tìm tới bác sĩ đầu ngành và bệnh viện tư nổi tiếng. Tôi quyết định nghỉ việc, toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần theo hướng dẫn của bác sĩ. Xuyên suốt hành trình, chồng luôn bên cạnh động viên, chăm sóc tôi.
Ông trời không phụ lòng mong mỏi, tôi mang song thai, là 2 bé gái. Vợ chồng tôi hạnh phúc vỡ oà. Bố mẹ tôi ở cách 60km nhưng tuần nào cũng lên chăm sóc, mang đồ bồi bổ. Vợ chồng em gái chồng tôi sống cùng thành phố cũng hay qua đỡ đần việc nhà, động viên tinh thần tôi. Niềm hạnh phúc khi có hai sinh linh bé bỏng khiến sức khỏe tôi tốt lên rõ rệt.
Vậy nhưng, tôi có chút chạnh lòng khi mẹ chồng chỉ lên thăm 1 lần và cũng ít khi gọi điện. Tôi nghĩ, vì tôi mang thai cháu gái nên bà không mặn mà. Dù sao chồng tôi cũng là con trai trưởng. Trước đây bà cũng từng nhiều lần ngăn cản chúng tôi làm IVF. Có thể bà thấy việc này tốn kém quá. Tôi nghĩ trong lòng như vậy nhưng không dám nói với chồng.
Tuần thứ 37, tôi lên bàn mổ theo đúng lịch dự kiến của bác sĩ. Bé Miu - bé Min ra đời khỏe mạnh, nặng 2,1 và 2,3 kg. Khi tôi tỉnh lại và được đưa về phòng riêng, chồng tôi cùng hai mẹ đã túc trực chờ sẵn. Miu - Min nằm ngủ ngoan.
Trưa hôm đó, khi chồng và mẹ đẻ tôi ra ngoài nhận đồ ăn và mua một số đồ thiết yếu, mẹ chồng tôi đến kế bên giường. Bà lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay cũ, gấp vuông vức, đặt vào tay tôi.
"Đây là 5 chỉ vàng. Nay mẹ muốn đưa cho con để con có thêm chút tiền bồi bổ sức khỏe, chăm lo 2 cháu", mẹ chồng tôi nói.
Tôi rất ngạc nhiên khi mẹ đưa cho tôi chừng ấy vàng, trong khi mẹ đã già, không có lương hưu. Tôi vội vàng hỏi mẹ, số vàng này ở đâu. Mẹ trả lời: "Con cứ yên tâm. Đây là vàng mẹ dành dụm từ tiền các con biếu dịp lễ, Tết bao năm qua.
Năm vừa rồi, nghe tin con có bầu, mẹ cũng nuôi thêm đàn lợn, 50 con gà để bán kiếm thêm. Cũng bởi vậy mà mẹ bận bịu, không dám lên thăm con nhiều. Hành trình mang thai vất vả, hành trình nuôi con cũng sẽ vất vả, tốn kém hơn nhiều con ạ. Con cứ cầm lấy cho mẹ vui".
Nước mắt tôi lăn dài trên má. "Trước đây mẹ nhiều lần khuyên 2 vợ chồng đừng làm IVF nữa vì mẹ thấy mỗi lần thất bại, con đau đớn, buồn rầu, mẹ cũng xót xa lắm. Nhưng mẹ cũng không khéo lời để an ủi các con", mẹ nghẹn ngào.
Tôi không nghĩ mẹ chồng lại thương mình như vậy. Tôi vừa xúc động vừa hối hận vì bấy lâu nay luôn hiểu nhầm mẹ. Tôi khóc nức nở, nắm chặt lấy tay mẹ, không nói lên lời.
Đà NẵngMở rộng điều tra giai đoạn 3 vụ án tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, công an truy nã nữ kế toán và truy tìm ba người Trung Quốc liên quan hoạt động phòng khám.
Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, địa chỉ 180 Trần Phú, phường Hải Châu.
Quyết định truy nã Nguyễn Thị Vân Anh. Ảnh: Công an cung cấp
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Vân Anh (31 tuổi, trú tỉnh Lạng Sơn), kế toán thu - chi của phòng khám, bị xác định trực tiếp quản lý và lập hai hệ thống sổ sách kế toán trái quy định nhằm hợp thức hóa các khoản thu chi bất hợp pháp. Hành vi này khiến ngân sách nhà nước thất thu hơn 3,9 tỷ đồng tiền thuế. Do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Vân Anh bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đặc biệt.
Cùng vụ án, Công an TP Đà Nẵng đang truy tìm ba người quốc tịch Trung Quốc gồm Li Hai Xia, Gu Shiping và Zhang Xue Qin. Nhóm nghi phạm bị nghi liên quan hoạt động điều hành, hỗ trợ chuyên môn và tài chính tại phòng khám; có dấu hiệu tổ chức khám chữa bệnh trái phép, chi phối tài chính và lợi dụng người Việt Nam đứng tên nhằm che giấu sai phạm.
Trước đó, từ giữa năm 2025, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã bị khởi tố về hành vi Lừa dối khách hàng. Cơ sở này hoạt động dưới danh nghĩa Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, chuyên điều trị các bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh lây qua đường tình dục, phá thai.
Tuy nhiên, bên trong phòng khám là đường dây khám chữa bệnh trái phép với nhiều người không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề được thuê làm "bác sĩ giả". Công an xác định có trường hợp chưa học hết lớp 12 nhưng vẫn tham gia tư vấn, thăm khám và ra y lệnh điều trị.
Để đối phó kiểm tra, phòng khám bố trí lối đi riêng xuống tầng hầm cho các "bác sĩ giả" lẩn trốn; trong khi một số bác sĩ có chứng chỉ được đưa lên "thế thân" dù hiếm khi có mặt tại cơ sở. Theo cơ quan điều tra, kịch bản này giúp phòng khám nhiều lần qua mặt lực lượng chức năng.
Ngoài ra, cơ sở này còn bị cáo buộc "vẽ bệnh", nâng khống chi phí dịch vụ. Ban đầu, khách được tư vấn chi phí vài trăm nghìn đồng đến một triệu đồng, nhưng sau các thủ thuật phải thanh toán từ 10 đến 50 triệu đồng. Nhân viên thường gây đau, dọa biến chứng để buộc khách chuyển sang các gói điều trị giá cao.
Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Công an kêu gọi người dân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các nghi phạm và hành vi vi phạm tại phòng khám này.
Thanh HóaKhi to tiếng, Đinh Thị Kim dùng gậy gỗ gây ra cái chết của người bác sống một mình, tháo đôi bông tai đem bán lấy 2,5 triệu đồng.
Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố Kim, 42 tuổi, ở xã xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.
Nghi can Đinh Thị Kim. Ảnh: Lam Sơn
Ba ngày trước, người dân phát hiện bà Lê Thị Phương, 69 tuổi, tử vong tại nhà riêng ở thôn Phúc Gia, xã Thọ Long chưa rõ nguyên nhân. Hiện trường nhiều xáo trộn, thi thể có nhiều vết thương. Nhà chức trách tình nghi bà bị sát hại.
Nạn nhân bị khiếm thính, sống một mình, các con đều đi làm ăn xa, gần đây không mâu thuẫn với ai trong vùng. Tuy nhiên, căn nhà gần bờ sông, có nhiều lối ra vào và thời điểm án mạng xảy ra không có nhân chứng.
Lần theo manh mối, cảnh sát xác định Kim là nghi can gây án. Kim khai sáng 7/1 đến chơi nhà bà Phương (bác của chồng), rồi phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc Kim bị bà la mắng.
Kim khai bị ném ghế gỗ nên đẩy ngã nạn nhân, tấn công lại. Khi thấy người bác tử vong, Kim tháo đôi hoa tai bằng vàng tây của nạn nhân, mang bán được 2,5 triệu đồng.
Nhà chức trách cho hay, nghi phạm che đậy hành tung khi vẫn dự đám tang nạn nhân và coi như không có chuyện gì xảy ra trước khi thân phận bại lộ.
Công an kiểm tra hai khách sạn phát hiện hoạt động mại dâm trá hình ở dịch vụ massage, hơn 40 người bị xác định có liên quan.
Rạng sáng 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp công an các phường Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê kiểm tra Spa - Massage Hoa Sứ tại khách sạn Mường Thanh (270 Võ Nguyên Giáp) và khu spa, massage tại khách sạn Samdi (331-339 Nguyễn Văn Linh).
Lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng dịch vụ ở tầng cao hai khách sạn. Công an đưa hơn 40 người có liên quan về trụ sở để phục vụ điều tra.
Nhiều người tại hai tụ điểm mại dâm trá hình bị công an triệu tập, trong đó 6 người bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an cung cấp
Theo đó, tại Spa - Massage Hoa Sứ, công an phát hiện một cặp nam nữ mua bán dâm với giá một triệu đồng. Kiểm tra các phòng khác, nhiều nữ nhân viên được bố trí chờ khách. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ sổ theo dõi hoạt động mua bán dâm, hàng trăm bao cao su, gần 28 triệu đồng tiền mặt, 290.000 won Hàn Quốc cùng nhiều tang vật liên quan.
Cơ quan điều tra xác định Ngô Thị Dúp (44 tuổi, trú phường Hải Châu) cùng đồng phạm tổ chức chứa mại dâm từ tháng 5/2025, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.
Tại khách sạn Samdi, công an phát hiện hoạt động mua bán dâm diễn ra trong các phòng VIP, được ngụy trang dưới hình thức "gói dịch vụ" spa, massage với giá từ 1,8 đến 4,8 triệu đồng mỗi lượt. Tang vật thu giữ gồm sổ theo dõi, máy tính, máy quẹt thẻ, điện thoại di động và hơn 20 triệu đồng tiền mặt. Bước đầu, mỗi tháng cơ sở này thu lợi hàng trăm triệu đồng từ hoạt động chứa mại dâm.
Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 6 người, gồm Ngô Thị Dúp, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Hưởng, Trương Thị Thùy Dung, Nguyễn Hữu Huy và Trần Lâm Huy để điều tra hành vi Chứa mại dâm; đồng thời truy xét Lê Long Việt - người bị xác định trực tiếp quản lý hoạt động spa, massage tại khách sạn Samdi.
Công an yêu cầu Lê Long Việt sớm ra trình diện để làm việc; trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị áp dụng biện pháp truy bắt theo quy định pháp luật.
Ngày 10/1, Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng ba nhân viên liên quan trách nhiệm quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào.
Ông Trương Sỹ Toàn, 57 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, bị bắt để phục vụ điều tra hành vi thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp.
Theo cơ quan điều tra, ông Toàn, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh, được xác định có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ việc thịt heo không đảm bảo an toàn thực phẩm bị thu gom và lưu trữ.
Trụ sở Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Lê Tân
Cùng ngày, công an bắt thêm ba người thuộc Phòng Quản lý chất lượng của công ty, gồm bà Phạm Thị Thúy Lan (46 tuổi), Phó Trưởng phòng; bà Bùi Thị Thoan (47 tuổi), nhân viên phụ trách nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và bà Lại Thị Thanh Hương (52 tuổi), nhân viên bộ phận đầu vào. Những người này bị xác định có vai trò trong khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.
Liên quan vụ án, Công an TP Hải Phòng cho biết tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hai ôtô chở 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, dương tính với virus tả lợn châu Phi. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.
Từ số thịt này, doanh nghiệp đã chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp, trong các ngày 6-7/9/2025. Ngoài ra, một số sản phẩm khác của công ty cũng dương tính với virus tả lợn Châu Phi, gồm hơn 4.000 kg chả giò rế và hơn 3.000 kg chả giò đặc biệt. Hơn 13.000 kg bì heo và hơn 8.000 kg da gà đông lạnh còn dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, tác nhân gây bệnh đường ruột.
Nhà chức trách xác định số thịt nhiễm bệnh được thu gom từ các đầu mối tại tỉnh Hưng Yên, không có giấy tờ hợp pháp. Sau bốn tháng điều tra, Công an Hải Phòng đã khởi tố bị can với ông Bùi Đức Trọng (46 tuổi) cùng 8 người về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Toàn bộ số thịt và sản phẩm liên quan đã bị tiêu hủy vào tháng 11/2025.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.
Tối 9/1, chị Trần Xuân (trú tại khối 12 Lê Lợi, phường Thành Vinh, Nghệ An) cho biết khoảng 13h25 cùng ngày, em gái chị là Trần Nguyễn Ý An (18 tuổi) rời khách sạn Thành An trên đường Trường Chinh, cùng phường và gia đình không còn liên lạc được.
Theo gia đình, thời điểm rời đi, An mặc áo lông màu nâu có hình con gấu. Camera của khách sạn ghi nhận cô gái rời địa điểm cùng một nam thanh niên chưa xác định danh tính, thông tin trên báo Dân trí.
Từ khi rời đi đến nay, điện thoại của An không liên lạc được. Gia đình tìm kiếm khắp các khu vực lân cận, hỏi thăm bạn bè, người quen nhưng không có thông tin.
Chị Xuân chia sẻ: “Mẹ quá lo lắng, lên cơn đau tim và phải nhập viện cấp cứu. Thực sự không biết em đang ở đâu, an toàn hay không”.
Việc An xuất hiện cùng một người lạ càng khiến gia đình thêm lo lắng. Thông tin hình ảnh cả hai đã được người nhà cung cấp để nhờ sự hỗ trợ.
Hiện gia đình đã báo tin cho chính quyền địa phương, mong muốn các cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh.
Thứ đáng sợ nhất không phải là ly hôn, mà là tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân nơi bạn bị xem là món hàng có thể mặc cả.
Thứ đáng sợ nhất không phải là ly hôn, mà là tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân nơi bạn bị xem là món hàng có thể mặc cả. Ảnh minh họa
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình nhìn thấy anh quỳ trước mặt tôi.
Căn phòng khách quen thuộc, bộ sofa đã sờn mép, tách trà tôi pha từ sáng sớm nguội ngắt. Trên bàn là tờ đơn phương ly hôn tôi đã ký sẵn, đặt ngay ngắn như một lời tuyên án. Tôi tưởng mình sẽ là người run rẩy, nhưng không. Người run là anh.
Anh đặt chiếc cặp da xuống sàn, mở khóa. Bên trong là những xấp tiền dày cộp.
“Một tỷ. Anh đưa em một tỷ. Chỉ cần em xé tờ giấy đó.”
Giọng anh khàn đi, ánh mắt van xin mà suốt mười năm hôn nhân tôi chưa từng thấy. Tôi nhìn số tiền ấy, bất giác bật cười. Hóa ra, sau tất cả, tình nghĩa vợ chồng của tôi chỉ có giá đúng một tỷ.
Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó, có lẽ tôi đã do dự.
Chúng tôi từng là một gia đình khiến người khác ngưỡng mộ. Anh chăm chỉ, tôi hy sinh. Tôi bỏ công việc mình yêu để lui về hậu phương, lo cho con, cho nhà cửa, cho cả bố mẹ hai bên. Tôi từng tin, chỉ cần mình đủ nhẫn nhịn, hạnh phúc sẽ ở lại.
Cho đến ngày tôi phát hiện anh ngoại tình.
Không phải trong khách sạn sang trọng, cũng chẳng phải những tin nhắn lộ liễu. Mọi thứ vỡ ra từ một lần con tôi hỏi ngây thơ:
“Sao cô kia cũng gọi bố là chồng?”
Tôi chết lặng.
Anh không xin lỗi. Anh chỉ im lặng. Rồi sau đó là những lời biện minh quen thuộc:
“Anh chỉ say nắng.”
“Cô ta cần anh.”
“Em đừng làm to chuyện, nghĩ cho con.”
Tôi đã nghĩ cho con. Nghĩ đến mức nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục đóng vai người vợ bình thường. Nhưng điều khiến tôi thực sự gục ngã là khi tôi phát hiện ra: cô ta đã có thai.
Và anh… đã đưa cô ta đi khám bằng tiền tiết kiệm của gia đình.
Ngày tôi nộp đơn ly hôn, anh hoảng loạn. Anh không còn cao giọng, không còn vô cảm. Anh bắt đầu sợ — sợ mất gia đình, sợ mất hình ảnh, sợ mất quyền làm cha “trọn vẹn”.
Và rồi hôm nay, anh mang tiền đến.
“Anh sẽ chấm dứt với cô ta. Anh hứa. Em muốn gì anh cũng cho.”
Tôi lặng lẽ cầm xấp tiền lên. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tiền nặng đến thế. Nặng hơn cả mười năm thanh xuân tôi đã đặt sai chỗ.
Tôi hỏi anh một câu, rất khẽ:
“Anh có biết điều gì khiến em đau nhất không?”
Anh im lặng.
Không phải là phản bội. Không phải là đứa trẻ ngoài giá thú.
Mà là anh chưa từng nghĩ tôi xứng đáng được tôn trọng.
Anh không hỏi tôi có đau không.
Không hỏi tôi cần gì.
Anh chỉ hỏi: “Bao nhiêu thì em chịu ở lại?”
Và rồi tôi nhìn thấy một tin nhắn hiện lên trên điện thoại anh, màn hình chưa kịp tắt:
“Anh xong việc chưa? Em mệt lắm.”
Tôi đưa điện thoại lại cho anh, mỉm cười:
“Anh quên xóa à?”
Khoảnh khắc đó, tôi biết — một tỷ này không phải để chuộc lỗi, mà là để mua thời gian, mua sự im lặng của tôi, mua cái danh “gia đình yên ấm” anh cần giữ.
Tôi đẩy chiếc cặp tiền lại phía anh.
“Anh cầm về đi. Em không bán tự trọng của mình.”
Tôi xé… không phải tờ đơn ly hôn, mà là bản sao giấy đăng ký kết hôn tôi đã giữ suốt bao năm. Tôi muốn anh hiểu: trong lòng tôi, cuộc hôn nhân này đã chết từ lâu.
Anh gào lên. Anh khóc. Anh nói tôi nhẫn tâm.
Nhưng chỉ tôi biết, người nhẫn tâm nhất chính là tôi của những năm trước — người đã ở lại khi lẽ ra nên rời đi sớm hơn.
Tôi ra tòa không phải vì hận.
Tôi ra tòa vì tôi muốn con tôi lớn lên biết rằng: phụ nữ có thể tha thứ, nhưng không được đánh mất chính mình.
Một tỷ có thể mua được rất nhiều thứ.
Nhưng không mua lại được lòng tin đã vỡ
và không thể mua được một người phụ nữ đã tỉnh ra.
Nếu bạn đang đứng trước lựa chọn giống tôi, xin nhớ một điều: Thứ đáng sợ nhất không phải là ly hôn, mà là tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân nơi bạn bị xem là món hàng có thể mặc cả.
Không phải vì căn nhà, mà vì tôi không ngờ một người đàn ông không cùng máu mủ lại nghĩ cho tôi nhiều đến vậy. Bố dượng để lại toàn bộ căn nhà cũ cho tôi – nơi ông và mẹ tôi đã sống hơn hai mươi năm, nơi tôi lớn lên cùng bao ký ức lẫn lộn giữa xa lạ và thân quen.
Tôi từng nghĩ mình chỉ là “con riêng của vợ”, là gánh nặng mà ông buộc phải chấp nhận khi lấy mẹ tôi. Nhưng hóa ra, trong mắt ông, tôi đã là con từ lúc nào không hay.
Hôm dọn nhà, tôi vừa thu xếp đồ đạc vừa nhớ về bố. Ông ít nói, nghiêm khắc, chưa từng ôm tôi hay nói lời yêu thương. Nhưng mỗi lần tôi bệnh, người thức đêm pha thuốc là ông. Mỗi lần tôi thiếu tiền học, người lặng lẽ để phong bì trên bàn cũng là ông.
Tôi đã từng nghĩ: chắc đó chỉ là trách nhiệm.
Cho đến khi tôi tìm thấy tờ giấy ấy.
Nó nằm trong ngăn kéo cũ của chiếc tủ gỗ, kẹp giữa những giấy tờ đã ngả màu. Không phải di chúc. Không phải giấy tờ nhà đất. Chỉ là một tờ giấy viết tay, nét chữ quen thuộc đến nghẹn lòng.
“Nếu con đọc được những dòng này, có lẽ bố đã không còn nữa.
Bố không giỏi nói chuyện, cũng không biết làm sao để con thấy bố thương con nhiều thế nào.
Từ ngày lấy mẹ con, bố đã tự hứa với lòng: dù con có gọi bố là gì, bố vẫn coi con là con ruột.
Căn nhà này không phải là tài sản, mà là chỗ để con luôn có đường về.
Nếu một ngày con thấy mệt mỏi, chỉ cần nhớ: trên đời này từng có một người đàn ông luôn đứng về phía con.”
Tôi câm nín.
Tờ giấy run lên trong tay tôi, còn nước mắt thì rơi không kịp lau. Cả đời tôi đã chờ một câu thừa nhận, một lời yêu thương rõ ràng. Vậy mà đến khi ông không còn nữa, tôi mới nhận được – muộn màng nhưng trọn vẹn.
Hóa ra, tình cảm không phải lúc nào cũng ồn ào.
Có những yêu thương im lặng đến mức ta lầm tưởng là vô tâm.
Có những người chưa từng sinh ra ta, nhưng lại dành cả đời để che chở cho ta.
Tôi đứng giữa căn nhà, nơi mọi thứ vẫn còn đó, chỉ thiếu mỗi ông. Lần đầu tiên, tôi gọi thành tiếng – dù không còn ai nghe thấy:
“Bố ơi… con về rồi.”
Căn nhà này, với tôi, không chỉ là di sản.
Nó là minh chứng rằng: trên đời, có những tình thân không cần máu mủ, chỉ cần một tấm lòng đủ sâu để theo ta đến hết một đời người.
Theo như nữ danh ca 73 tuổi độc thân tại Mỹ mới đây chia sẻ rằng, tôi ráng giữ để đừng người đàn ông nào vào nhà tôi ở. Vào thì dễ mà ra thì khó- Ở tuổi này mà được như vậy là khỏe rồi, không có nợ nần ràng buộc ai, đi về không phải lo nấu nướng hầu hạ ai.
Mới đây, Mới đây, ca sĩ Cam Thơ (vợ nhạc sĩ Lê Quang) đã chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường đi show cùng em gái danh ca Thanh Tuyền là danh ca Sơn Tuyền, từng nổi đình đám một thời tại hải ngoại.
Giáng Ngọc, Cam Thơ, Sơn Tuyền
Dù ở tuổi U70 nhưng Sơn Tuyền vẫn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp và vóc dáng thon gọn, khiến ai cũng phải trầm trồ. Cam Thơ cũng phải thốt lên trước sức khỏe bền bỉ của Sơn Tuyền.
Đặc biệt, Thanh Tuyền còn được chồng cưng chiều. Cam Thơ tiết lộ: "Chị Sơn Tuyền lúc nào cũng được ông xã cưng chiều muốn chết.
Ông xã chiều chị Sơn Tuyền lắm. Tôi muốn hỏi chị Sơn Tuyền bí quyết làm sao để được chồng cưng chiều như vậy? Đừng trách tôi ganh tị với chị vì được chồng cưng chiều. Người ta bảo đứng núi nọ trông núi kia là vậy, cỏ nhà mình thì không thấy xanh, cỏ nhà người ta lại thấy xanh".
Sơn Tuyền khiếm tốn đáp: "Chắc do kiếp trước tôi tu nên kiếp này mới gặp được người tốt như vậy".
Phương Hồng Quế
Ca sĩ Giáng Ngọc nói thêm: "Cái này đúng là không ai biết được, do số mình may mắn thì gặp được người tốt. Chồng Cam Thơ cũng thương Cam Thơ còn gì".
Danh ca Phương Hồng Quế nghe vậy liền thốt lên: "Mấy người nói vậy làm tôi tủi thân quá. Tôi không có chồng mấy chục năm nay, làm gì cũng một mình.
Tôi nói vậy thôi chứ thực ra tôi cũng có cái hạnh phúc riêng là không bị ràng buộc bởi ai. Tôi qua Mỹ từ năm 39 tuổi và độc thân từ đó tới tận bây giờ. Tôi ráng giữ để đừng người đàn ông nào vào nhà tôi ở. Vào thì dễ mà ra thì khó.
Ở tuổi này mà được như vậy là khỏe rồi, không có nợ nần ràng buộc ai, đi về không phải lo nấu nướng hầu hạ ai. Tôi đi đâu cũng được. Tôi chỉ có con tôi thôi và lo cho con tôi thôi. Hạnh phúc là được ở với con.
Tôi tự cảm thấy mình có phước vì không nợ đàn ông. Tôi quen mà thấy không tốt là tôi bỏ luôn".
Theo như nữ ca sĩ đầu tiên mua xe hơi mới đây chia sẻ rằng, có khoảng 15 năm nay tôi sống như đi tu, cứ tối đến là đóng cửa đọc kinh, không đi đâu, không ra ngoài chơi bời tiệc tùng. Tinh thần của tôi khá tốt. Thời gian này tôi cũng hạn chế nhận show đi xa vì tôi lớn tuổi rồi, nhận show phải đi máy bay rồi sợ bị delay, hủy chuyến rồi lại phải chờ đợi ngoài sân bay.
Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Trang Thanh Lan (người đầu tiên mua xe hơi trong giới nghệ sĩ) đã chia sẻ về cuộc sống của mình ở tuổi U70.
Trang Thanh Lan
Bà nói: "Tinh thần tôi dạo này rất ổn, cuộc sống cũng ok lắm. Tôi lớn tuổi rồi, hàng ngày chỉ biết chơi với cháu, đi ăn uống, đi chơi cùng con cháu, tối đến thì đọc kinh.
Khoảng 15 năm nay tôi sống như đi tu, cứ tối đến là đóng cửa đọc kinh, không đi đâu, không ra ngoài chơi bời tiệc tùng. Tinh thần của tôi khá tốt.
Thời gian này tôi cũng hạn chế nhận show đi xa vì tôi lớn tuổi rồi, nhận show phải đi máy bay rồi sợ bị delay, hủy chuyến rồi lại phải chờ đợi ngoài sân bay. Sức khỏe tôi không như lúc trẻ, không chịu được nữa.
Hồi xưa tôi còn trẻ khỏe thì đi tàu thuyền, ghe xuồng, vạ vật ở đâu cũng được, ngủ đâu cũng xong nhưng giờ lớn tuổi rồi không thể như thế được. Bây giờ đi show xa phải ra sân bay xong đùng cái bị delay thì mệt lắm, không chạy ở sân bay để đi tìm cửa bay khác được".
Trang Thanh Lan và Quang Bình
Trang Thanh Lan còn được biết đến là vợ cũ ca sĩ Quang Bình nhưng ly hôn đã lâu. Trong khi Quang Bình hiện sống neo đơn, bệnh tật, không nhà cửa thì Trang Thanh Lan lại được hưởng đời sống viên mãn tuổi già.
Bà từng chia sẻ tại chương trình Nhà có khách: "Trong thời gian đó, chồng cũ tôi không đi làm gì. Tôi phải làm hết mọi việc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Qua Mỹ gần hai năm, tôi và chồng cũ Quang Bình bắt đầu diễn cho trung tâm Thúy Nga rồi đi hát liên tục, đi show suốt.
Việc vợ chồng tôi ly hôn là do hết duyên nợ thì tự nhiên đổ vỡ thôi chứ chính tôi không biết rõ lý do là gì. Lúc ly hôn thì tôi đã nhảy qua hài kịch nên không đi hát chung cũng không sao. Khi nào có người gọi thì tôi đi hát show một mình.
Sau này, tôi cũng có bạn trai để cùng đi chơi, ăn uống, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây tôi không quen ai hết, đóng cửa trái tim, tự đưa mình vào lãnh cung. Tôi không cho ai cơ hội theo đuổi, tán tỉnh.
Bây giờ, tôi chỉ ở nhà, vui với con cháu. Tôi có cháu nội, cháu ngoại, vui lắm. Đời sống của tôi bây giờ giống như tu tại gia. Sáng có bạn bè rủ đi ăn, đi chơi thì tôi đi. Chiều về tôi ăn cơm với gia đình con trai rồi tối vào phòng coi phim, mạng xã hội".
Theo như Mina Hồ - con gái nhạc sĩ/ NSƯT Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang cũng không ngoại lệ. Khi dự sự kiện cùng mẹ - Lưu Hương Giang, Mina Hồ thường khiến mọi người giật mình vì ra dáng thiếu nữ. Mới đây, khi dự một sự kiện cùng với mẹ, Mina Hồ khiến tất cả mọi người bất ngờ vì vóc dáng và visual xuất sắc, ra dáng thiếu nữ.
Con cái của các nghệ sĩ Việt từ lâu đã luôn là tâm điểm chú ý của công chúng, nhất là khi bước vào giai đoạn trưởng thành và bắt đầu bộc lộ những thay đổi rõ rệt về ngoại hình lẫn phong thái. Mina Hồ - con gái nhạc sĩ/ NSƯT Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang cũng không ngoại lệ.
Mới đây, khi dự một sự kiện cùng với mẹ, Mina Hồ khiến tất cả mọi người bất ngờ vì vóc dáng và visual xuất sắc, ra dáng thiếu nữ.
Con gái 15 tuổi của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang
Tóc Tiên giật mình với sự thay đổi của Mina Hồ
Mina Hồ có tên thật là Hồ Khánh Hà, sinh năm 2011, là con gái đầu của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh. Năm nay 15 tuổi, Mina Hồ đã cao 1m68, cao hơn cả mẹ. Khi mặc áo dài và bước đi cạnh ca sĩ Lưu Hương Giang, nhiều người còn nửa đùa nửa thật nhận xét là “nhìn như 2 chị em”.
Cùng tại sự kiện này, Tóc Tiên cũng bất ngờ, biểu cảm gương mặt “ồ wow” khi nhìn thấy Mina Hồ vì chiều cao và diện mạo xinh xắn, dễ thương. Ngoài ra Mina Hồ còn được khen ngợi vì sự lễ phép, liên tục cúi chào cô chú anh chị tại sự kiện.
Về phía cư dân mạng, nhiều người dành lời khen cho Mina Hồ, khen cô bạn dậy thì thành công và dự đoán tương lai mỹ nhân: “Bé đẹp quá có nét riêng. Đừng sửa gì hết nha”, “Bé gái đúng là dậy thì quá thành công. Nữ tính siêu xinh luôn”, “+1 Hoa hậu tương lai đây rồi”, “Bản sao y chang Lưu Hương Giang luôn trời, giống mẹ từ cái miệng luôn”, “Bạn này mũi đẹp quá, lại thêm mỹ nhân rồi đây”, "Con gái anh Hồ Hoài Anh. Bé xinh quá nhỉ",...
Mina đi sau mẹ, liên tục cúi chào mọi người tại sự kiện (Nguồn: @khanhnguyen1509)
Thực tế, trong những lần được bố mẹ cho lên sóng, Mina Hồ đều gây ấn tượng khi ngày càng "trổ nét", gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao ấn tượng. Ở tuổi 14, Mina được nhận xét ngày càng xinh xắn, trưởng thành hơn so với trước đây. Phong cách ăn mặc cũng có sự thay đổi rõ rệt, cá tính và hiện đại hơn, đúng với lứa tuổi thiếu niên.
Sau khi gia đình gặp biến cố và bản thân Mina bước vào tuổi dậy thì với không ít thay đổi tâm lý, song cô bé vẫn nhận được sự quan tâm, đồng hành từ cả bố và mẹ. Hình ảnh hiện tại của Mina phần nào cho thấy sự phát triển tích cực, cả về ngoại hình lẫn tinh thần.
Theo như công chúng châu Á xôn xao trước thông tin có một tên cướp đã đột nhập vào nhà gương mặt đẹp nhất thế giới kiêm đệ nhất mỹ nhân Kbiz Nana (After School), khiến mỹ nhân đẹp nhất showbiz chống trả tên cướp đột nhập vào nhà bị điều tra khẩn cấp, thì có ngay động thái gây bão sau khi bị điều tra khẩn của mỹ nhân đẹp nhất showbiz này.
Trong suốt thời gian qua, công chúng châu Á xôn xao trước thông tin 1 tên cướp đã đột nhập vào nhà gương mặt đẹp nhất thế giới kiêm đệ nhất mỹ nhân Kbiz Nana (After School). Đối tượng này đã làm bị thương 2 mẹ con nữ ca sĩ đình đám. Trong hoàn cảnh nguy hiểm, Nana cùng mẹ chống trả quyết liệt, vật lộn và khống chế được kẻ trộm ngay tại chỗ rồi lập tức báo cảnh sát. Sau cuộc xô xát, tên cướp cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện. Trong quá trình điều tra, phía cơ quan chức năng xác định mẹ con Nana chỉ tự vệ chính đáng.
Thế nhưng, tên cướp sau đó đã kiện ngược Nana. Đối tượng này lập luận rằng, việc nữ idol khống chế hắn tương đương với hành vi cố ý giết người nhưng bất thành. Tới tối 9/1, tờ MK đưa tin, mỹ nhân After School vừa bị thẩm vấn suốt 1 tiếng rưỡi liên quan tới cáo buộc do tên trộm đưa ra.
Nana vừa bị thẩm vấn 1 tiếng rưỡi sau khi 1 tên cướp cáo buộc cô cố ý giết người. Ảnh: Naver
Ngay sau khi Nana trở về từ buổi thẩm vấn, công ty chủ quản của nữ ngôi sao sinh năm 1991 đã có những chia sẻ đầu tiên với truyền thông Hàn Quốc: “Nana đã tích cực tham gia buổi thẩm vấn của cảnh sát với thái độ trung thực. Sự việc lần này xuất phát từ hành vi vô nhân đạo của tên cướp, đã gây ra nỗi đau tinh thần to lớn cho Nana và gia đình nữ ca sĩ. Vì quá trình điều tra vẫn đang diễn ra, nên chúng tôi chưa thể tiết lộ nội dung chi tiết. Mong quý vị thông cảm. Chúng tôi luôn đặt việc bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ lên hàng đầu. Chúng tôi đang cân nhắc tất cả các hành động pháp lý có thể thực hiện, bao gồm cả dân sự lẫn hình sự đối với tên trộm. Chúng tôi cam kết không để nghệ sĩ phải chịu đựng thêm những tổn thương nào nữa và sẽ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong tương lai để làm sáng tỏ mọi việc”.
Phía Nana đã có thông báo nóng sau khi nữ ca sĩ bị điều tra khẩn cấp mới đây. Ảnh: Naver
Trước đó vào hôm 4/1, tờ News1 đưa tin, tên cướp trong tù đã gửi thư tố Nana đã gây ra vết thương 7cm trên cơ thể mình. Tên trộm khẳng định Nana định dùng hung khí đâm vào cổ mình nhưng đối tượng này né được nên không bị đâm trực diện vào phần cổ mà bị đâm 1 nhát 7cm vào giữa vùng tai và cổ. Kẻ cướp còn cho hay: “Tôi chưa từng động vào Nana, dù chỉ là 1 sợi tóc. Sau khi bị đâm, tôi vẫn tiếp tục bị Nana hành hung”.
Trong lá thứ, kẻ trộm tiếp tục nhấn mạnh mình không mang theo hung khí vào nhà Nana và không ra tay thô bạo với mẹ con nữ ca sĩ: “Túi xách tôi để ngoài ban công, tôi chỉ đeo găng tay và tai nghe vào trong ngôi nhà của họ. Tôi vào nhà để trộm cắp. Nhưng tôi không đấm đá ai mà chỉ ôm chặt mẹ Nana để bà ấy không cử động được”.
Đối tượng này tiếp tục giải thích về nguyên nhân đột ngột thay đổi lời khai từ có đem theo hung khí vào nhà Nana thành không mang. Theo đó, tên trộm cho biết ban đầu Nana hứa trả 40 triệu won (727 triệu đồng) tiền viện phí cho mẹ mình nhưng với điều kiện hắn phải thừa nhận có mang theo hung khí đột nhập vào nhà và cung cấp thông tin có lợi cho nữ ca sĩ. Tuy nhiên, sau khi vào trại giam rồi biết chuyện Nana nộp giấy chứng nhận thương tích, đối tượng này cảm thấy bị phía nữ idol phản bội và dồn ép tới đường cùng nên mới quyết định viết lá thư làm rõ sự tình.
Cuộc chiến pháp lý giữa Nana và tên cướp đang diễn ra vô cùng gay cấn. Ảnh: Nate
Nana sinh năm 1991, là 1 trong những thần tượng Kpop thế hệ 2 thành công, nổi tiếng nhất ở cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Cô được yêu thích với các phim Mask Girl, The Good Wife, Justice... Nana nhiều lần lọt danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” của TC Candler, thậm chí từng xếp ở vị trí số 1 trong hai năm liên tiếp (2014-2015).
Theo như dấu ấn rõ nhất giúp khán giả nhận ra nữ NSƯT này nằm ở đôi mắt: không sắc sảo, không lấp lánh theo thẩm mỹ phổ biến, mà phảng phất nét buồn nhẹ, man mác khiến đối phương ngắm mãi không rời. Thời gian qua, cư dân mạng ngắm nhìn mỹ nhân này mãi không rời. Ánh nhìn của Kiều Anh được miêu tả như thể người phụ nữ đã trải qua nhiều cuộc đời khác nhau, càng lận đận, truân chuyên càng đẹp khó tả.
Thời gian gần đây, bộ phim Gia Đình Trái Dấu thu hút sự chú ý lớn của khán giả truyền hình nhờ kịch bản khai thác nhiều tình huống gây tranh cãi. Một trong những thu hút sự quan tâm nhất nhất nằm ở cách xây dựng nhân vật bà Ánh do NSƯT Kiều Anh thủ vai. Dù đã bước sang độ tuổi U50, nhân vật này lại được khắc họa với tính cách quá trẻ con: luôn xem mình như “công chúa” vì được chồng con nuông chiều, thường xuyên nhõng nhẽo, mè nheo và có phần lố trong cách hành xử, khiến không ít khán giả cảm thấy khó đồng cảm.
NSƯT Kiều Anh gây tranh cãi trong Gia Đình Trái Dấu
Tuy nhiên, chính điều này đã nói lên khả năng nhập vai xuất sắc của Kiều Anh. Phim càng vào sâu, Kiều Anh càng ghi điểm nhờ khí chất và nhan sắc tuyệt mỹ cùng những màn lắc hông gây sốt MXH. Phân cảnh Kiều Anh nhảy dưỡng sinh hay tập múa cùng các cô bác hàng xóm trên nền nhạc The Fate Of Ophelia của Taylor Swift thu hút lượt tương tác khủng ở địa hạt TikTok.
Dù chỉ là những động tác đơn giản, không quá nặng về kỹ thuật, Kiều Anh vẫn ghi điểm nhờ sự dẻo dai, uyển chuyển trong từng chuyển động, mang về “cơn mưa” lời khen từ khán giả. Ít ai biết, trước khi bén duyên với phim ảnh qua vai diễn đầu tay trong Phía Trước Là Bầu Trời, Kiều Anh từng là diễn viên múa, nền tảng giúp cô giữ được phong thái mềm mại và khả năng làm chủ hình thể cho đến hiện tại.
Kiều Anh không sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng gương mặt cô lại mang sức hút rất điện ảnh, càng nhìn càng có chiều sâu. Đường nét tròn đầy, sống mũi thanh thoát vừa phúc hậu, vừa quý phái. Ở tuổi 44, mỹ nhân Việt trẻ trung ở cả ngoại hình lẫn tâm hồn, trong phim hay ngoài đời đểu toát lên vẻ tươi tắn, rạng ngời.
Dấu ấn rõ nhất giúp khán giả nhận ra Kiều Anh nằm ở đôi mắt: không sắc sảo, không lấp lánh theo thẩm mỹ phổ biến, mà phảng phất nét buồn nhẹ, man mác khiến đối phương ngắm mãi không rời. Ánh nhìn của Kiều Anh được miêu tả như thể người phụ nữ đã trải qua nhiều cuộc đời khác nhau, càng lận đận, truân chuyên càng đẹp khó tả.
Sắc vóc tuổi 44 của Kiều Anh khiến công chúng trầm trồ
Hàng loạt bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước nhan sắc và thần thái của nữ diễn viên ở tuổi U50: “44 tuổi mà đánh hông còn bén hơn idol Gen Z”, “Xem Gia Đình Trái Dấu chỉ để chờ tới đoạn cô Ánh nhảy”, “Không cast chị này vào Chị Đẹp mùa 3 là thiếu sót lớn của BTC”. Nhiều netizen còn hài hước nhận xét rằng, dù nhân vật bà Ánh gây tranh cãi về tính cách, nhưng mỗi lần Kiều Anh xuất hiện là một lần mạng xã hội “rụng tim”, từ ánh mắt, dáng đi cho đến những cú lắc hông cũng đủ để viral.
NSƯT Kiều Anh, tên đầy đủ Nguyễn Thị Kiều Anh, sinh năm 1981 tại Thái Nguyên. Xuất thân là diễn viên múa, cô trở nên nổi tiếng với vai Nhung trong bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời do đạo diễn Đỗ Thanh Hải thực hiện.
Từ vai Nhung năm 2001, Kiều Anh đã để lại ấn tượng sâu sắc đến mức biên kịch Kim Ngân từng cân nhắc cô cho vai Quỳnh Búp Bê ngay từ khi viết kịch bản. Tuy nhiên, Kiều Anh từ chối vai diễn này, bởi cô nhận thấy cần thoát khỏi vùng an toàn của bản thân và tìm kiếm những vai diễn mới mẻ, thách thức khả năng diễn xuất của mình trong chặng đường dài của nghề diễn.
Sau khi từ chối vai Quỳnh Búp Bê, Kiều Anh tiếp tục đảm nhận nhiều vai diễn có số phận như Tình Khúc Bạch Dương, Hồ Sơ Cá Sấu, Ngày Mai Bình Yên... Hiện tại, bộ phim Gia Đình Trái Dấu đang là 1 trong 2 bộ phim giờ vàng hot nhất VFC, song song với Cách Em 1 Milimet.
"Thí dụ như xưa nay em thấy con người ta chỉ có mấy cái lỗ: lỗ mắt, lỗ mũi, lỗ tai, lỗ miệng... Nhờ bài phát biểu của anh mà em mới thấy có thêm một cái lỗ nữa là cái lỗ nực. Anh nói 'nhờ có lỗ nực mà chúng ta đã nhanh chóng vươn lên'. Em thấy lỗ nực tác dụng quá, đúng là không có lỗ nực thì không làm gì được hết!"
Rồi người kia lại thắc mắc tiếp:
"Mà có thêm một điều em vẫn chưa hiểu. Em đã biết lông mày, lông mi, lông chân, lông tay và nhiều loại lông khác. Nhưng hôm nay anh nói chúng ta phải chú ý đến lông nghiệp. Vậy chứ cái lông nghiệp là lông gì hả anh...???"
Tái xuất mạnh mẽ trong các sự kiện giải trí gần đây, ca sĩ Minh Tuyết không chỉ gây mê đắm bởi giọng hát nồng nàn mà còn khiến công chúng ngỡ ngàng trước sắc vóc gợi cảm ở tuổi trung niên.
Đoạn video ghi lại phần trình diễn ca khúc “Chờ một tiếng yêu” của Minh Tuyết tại một sự kiện mới đây đang được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Không cần một sân khấu quá cầu kỳ, nữ ca sĩ vẫn làm chủ hoàn toàn không gian bằng chất giọng khàn đặc trưng, đầy nội lực và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.
Ca sĩ Minh Tuyết tự tin diện trang phục táo bạo trong buổi diễn mới đây
Đặc biệt, diện mạo của em út nhà họ Trần trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Diện thiết kế đầm ôm sát với những đường cắt xẻ táo bạo, Minh Tuyết tự tin khoe đường cong quyến rũ và vẻ đẹp mặn mà. Ở độ tuổi U50, thần thái rạng rỡ cùng gu thời trang hiện đại của cô được netizen đánh giá là "hiếm có khó tìm" trong làng nhạc Việt.
Trước khi trở thành một ngôi sao sáng giá tại thị trường hải ngoại, Minh Tuyết từng là một nửa của cặp song ca lừng lẫy cùng chị gái Cẩm Ly. Thành công từ giải Nhất song ca tại Nhà hát Hòa Bình năm 1993 đã mở ra chương mới cho sự nghiệp của cô.
Nữ ca sĩ vẫn trung thành với phong cách quyến rũ bất chấp tuổi tác
Gia đình có ba chị em là Cẩm Ly, Hà Phương và Minh Tuyết được xem là hiện tượng độc bản của showbiz Việt khi cả ba đều đạt tới đỉnh cao sự nghiệp với những phong cách riêng biệt. Nếu Cẩm Ly là "Nữ hoàng dân ca", Hà Phương gắn liền với hình ảnh sang trọng, thì Minh Tuyết lại khẳng định vị thế "Nữ hoàng phòng trà" với phong cách trẻ trung, quyến rũ và đầy cảm xúc.
Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, Minh Tuyết đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ khi tích cực tham gia các chương trình thực tế và đêm nhạc tại Việt Nam. Sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả quê nhà cho thấy sức hút của cô chưa bao giờ hạ nhiệt.
Việc liên tục góp mặt trong các sự kiện lớn nhỏ và nhận được cơn mưa lời khen về cả sắc lẫn tài là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của nữ ca sĩ. Người hâm mộ hiện đang rất kỳ vọng vào những dự án bùng nổ của cô trong thời gian tới, hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới cho thị trường âm nhạc nội địa.
Trong khi sức hút từ dự án điện ảnh "Michael" đang lên cao hơn bao giờ hết, gia đình và đơn vị quản lý di sản của "Ông hoàng nhạc Pop" lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng dữ liệu nghiêm trọng.
Chỉ trong vòng 24 giờ qua, cộng đồng yêu nhạc thế giới đã rúng động khi hơn 20 ca khúc chưa từng được công bố của Michael Jackson bất ngờ bị phát tán tràn lan trên Internet. Vụ rò rỉ quy mô lớn này không chỉ gây sốc bởi số lượng mà còn bởi sự đa dạng của các tư liệu bị đánh cắp.
Theo giới thạo tin, danh sách tài liệu bị lộ bao gồm các bản thu hoàn chỉnh và demo: Trải dài từ giai đoạn những năm 2003 đến 2008. Cùng với đó là những đoạn ghi âm phòng thu, phần phối khí dang dở và các ý tưởng âm nhạc đang hình thành.
Điều đáng lo ngại là dữ liệu phát tán từ nhiều nguồn khác nhau, dấy lên nghi vấn về việc kiểm soát kho lưu trữ di sản của cố nghệ sĩ đang bị buông lỏng. Nhiều người hâm mộ lâu năm cho rằng số nhạc này vốn chỉ được lưu hành kín trong giới sưu tầm, nhưng nay đã bị "tuồn" ra ngoài một cách thiếu kiểm soát. Làn sóng chỉ trích hiện đang nhắm thẳng vào đơn vị quản lý di sản (Estate) vì sự im lặng và thiếu các biện pháp bảo vệ giá trị lịch sử của những bản thu này.
Trái ngược với lùm xùm rò rỉ, bộ phim tiểu sử về Michael Jackson lại đang khẳng định vị thế ông vua không thể thay thế trong lòng công chúng.
Teaser đầu tiên của phim Michael đã thu về con số không tưởng: 116,2 triệu lượt xem chỉ sau một ngày ra mắt. Con số này vượt xa các bộ phim đình đám trước đó như The Eras Tour của Taylor Swift hay Bohemian Rhapsody.
Phim do Antoine Fuqua đạo diễn, với sự góp mặt của Jaafar Jackson (cháu ruột Michael Jackson) trong vai chính. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ trở thành "bom tấn" tỷ đô tiếp theo của ngành điện ảnh.
Với kinh phí đầu tư lên tới 155 triệu USD, bộ phim Michael hứa hẹn sẽ tái hiện trọn vẹn những thăng trầm trong sự nghiệp của huyền thoại âm nhạc. Dù lịch công chiếu đã được dời sang tháng 4/2026 do khâu hậu kỳ phức tạp (thời lượng phim dự kiến có thể lên tới gần 4 tiếng), nhưng mỗi động thái của dự án vẫn đủ sức làm khuynh đảo truyền thông toàn cầu.
Trang Sinchew đưa tin Tạ Kim Thạch qua đời ở tuổi 73. Trước đó, ông đột ngột ngất xỉu khi đang đi du lịch cùng gia đình.
Hôm 9/1, tờ Sinchew đưa tin Tạ Kim Thạch đã qua đời. Lễ tang diễn viên, nhạc sĩ dự kiến tổ chức vào ngày 10/1. Đến chiều 11/1, lễ đưa tang và hỏa táng sẽ diễn ra tại Mandai.
Chia sẻ với truyền thông, Tạ Linh Lệ - con gái của Tạ Kim Thạch - cho hay ông sụt cân từ năm 2023 nhưng không bận tâm. Đến tháng 6/2024, do bị đau lưng, nhạc sĩ đi khám sức khỏe mới phát hiện mắc ung thư.
Tạ Kim Thạch qua đời ở tuổi 73. Ảnh: HK01.
Cuối năm ngoái, Tạ Kim Thạch từng nhập viện và được xuất viện vào ngày 24/12. Sau đó, ông tái khám và được bác sĩ cho phép nghỉ ngơi. Vì vậy, nhạc sĩ cùng gia đình đã tổ chức chuyến đi du lịch bằng du thuyền.
Rạng sáng 2/1, khi du thuyền đang di chuyển đến Malacca, ông đột ngột bị ngất xỉu, mất ý thức.
"Do tình huống xảy ra quá khẩn cấp, khi đó tàu trung chuyển đã đưa cha tôi từ du thuyền vào bệnh viện Malacca trên bờ. Lúc ấy em trai tôi ở bên cha, tôi lập tức sắp xếp xe cứu thương đưa ông từ bệnh viện Malacca về Singapore ngay trong đêm", Tạ Linh Lệ cho hay.
Cô chia sẻ cha mình là người sống tích cực, rất năng động. Ngay cả trong thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, ông cũng không coi mình là một bệnh nhân và bày tỏ mong muốn du lịch khắp nơi.
"Ông đã đi khắp nơi, từ Canada, Mỹ, Las Vegas cho đến Hoàng Sơn ở Trung Quốc, thậm chí còn sang New Zealand chơi chèo thuyền vượt thác", Tạ Linh Lệ nói.
Năm 2025, nhạc sĩ từng tham gia một sự kiện giải trí quy tụ nhiều nghệ sĩ dịp Trung thu. Khi được mời lên sân khấu, Tạ Kim Thạch kể lại quá trình mắc bệnh, tiết lộ cân nặng giảm từ 80 kg xuống còn 58 kg, nhưng cũng nói rằng đã chiến thắng bệnh tật và sớm trở lại sân khấu.
Tạ Kim Thạch xuất thân là một diễn viên kịch phát thanh. Trong giai đoạn điện ảnh Singapore mới hình thành, ông từng được mời tham gia một số bộ phim. Sau đó, ông lấn sân mảng âm nhạc và được nhiều khán giả yêu thích.
Theo kế hoạch ban đầu, sau chuyến du lịch, Kim Thạch sẽ cùng Trần Kiến Bân tham gia một chương trình âm nhạc vào ngày 17/1. Nhạc sĩ cũng có lịch biểu diễn cùng dàn nhạc tại Trung tâm Nghệ thuật Esplanade vào ngày 8/2.
Sau một năm vắng bóng trên màn ảnh, Cung Gia Hân gây chú ý với bộ ảnh gợi cảm trong khách sạn.
Ở tuổi 36, Cung Gia Hân đã có gần 18 năm cống hiến cho TVB. Không thuộc nhóm "ngậm thìa vàng" được nhà đài nâng đỡ ngay từ khi mới vào nghề, cô đi lên bằng sự nỗ lực của mình.
Theo Sohu, trái với kỳ vọng về một sự nghiệp bùng nổ sau khi giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" (Thị hậu) của TVB, Cung Gia Hân lại rơi vào tình trạng "đóng băng" phim ảnh.
Hơn một năm qua, ngoài dự án chưa phát sóng, nữ diễn viên hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Điều này làm lên tin đồn cô bị công ty "ghẻ lạnh" hoặc đang chuẩn bị rời nhà đài.
Trước những đồn đoán, Thị hậu TVB đã lên tiếng phủ nhận việc rời đi. Cô khẳng định dù không có phim chiếu nhưng lịch trình vẫn dày đặc nhờ các hợp đồng quảng cáo và tham gia chương trình thực tế.
Hình ảnh gợi cảm của Cung Gia Hân. Ảnh: Sohu.
Theo Sohu, để duy trì sức nóng trong thời gian chờ đợi dự án mới, Cung Gia Hân gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh được chụp tại khách sạn. Khác với vẻ kín đáo thường thấy, nữ diễn viên diện váy ngắn cúp ngực táo bạo, tạo dáng gợi cảm.
Loạt ảnh ngay lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều netizen không tiếc lời khen ngợi thần thái sang trọng, quyến rũ. Bên cạnh đó, Cung Gia Hân cũng nhận về không ít bình luận tiêu cực. Dưới bài đăng, một tài khoản để lại bình luận: "Hình như cô này từng đạt giải Thị hậu à?".
Câu nói này phản ánh một thực tế khắc nghiệt tại TVB là dù tài năng đến đâu, nếu không có phim lên sóng liên tục, nghệ sĩ rất dễ bị khán giả lãng quên.
Đối mặt với những ý kiến trái chiều, Cung Gia Hân giữ thái độ bình tĩnh. Nữ diễn viên cho biết: "Năm 2026 sẽ có những điều khác biệt, tôi sẽ tiếp tục làm những gì mình muốn". Nữ diễn viên thể hiện sự sẵn sàng, dám đối diện với những thử thách mới.
Cung Gia Hân sinh năm 1989. Cô vào ngành giải trí từ năm 16 tuổi với vai trò người mẫu. Năm 2008, Cung Gia Hân gia nhập TVB, chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu ấn với các phim Thâm cung nội chiến 2, Mái ấm gia đình, Tòa án lương tâm, Bao Thanh Thiên…
Được đầu tư kinh phí khổng lồ và nhận nhiều được kỳ vọng, song chất lượng của "Back to the Past" lại gây tranh cãi. Doanh thu không như mong đợi khiến dự án rơi vào cảnh thua lỗ.
Không ngoa khi nói A Step Into the Past là tác phẩm quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp của Cổ Thiên Lạc. Năm 2001, chính vai Hạng Thiếu Long đã đưa tên tuổi anh lên hàng sao hạng A tại Hong Kong. Sau dự án đình đám đó, Cổ Thiên Lạc rời TVB để phát triển sự nghiệp điện ảnh.
Năm 2025, trong bối cảnh sự nghiệp đứng ở ngã ba đường, một mặt đối diện nốt trầm khi liên tiếp có các dự án thất bại, mặt khác lại gánh trên vai trọng trách vực dậy nền điện ảnh Hong Kong đang ngày một suy thoái, Cổ Thiên Lạc chọn cách trở lại với những gì từng làm nên tên tuổi của mình.
Ở bộ phim điện ảnh Back to the Past (2025), hậu truyện của series 24 năm trước, Cổ Thiên Lạc không chỉ là diễn viên chính mà còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất, rót vốn và kêu gọi các đồng nghiệp cũ tham gia.
Theo QQ, công ty của Cổ Thiên Lạc đầu tư khoảng 30% trong tổng kinh phí sản xuất 45 triệu USD của dự án (một số báo Hoa ngữ khác cho biết con số thực tế khoảng 33 triệu USD, sau khi trừ những kinh phí bị thổi phồng). Thậm chí, ông trùm điện ảnh Hướng Hoa Cường từng đùa rằng nếu phim thất bại, “Cổ Thiên Lạc có khi phải ra ngủ gầm cầu”, bởi anh đã đặt cược gần như toàn bộ gia sản của mình.
Bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều
Back to the Past lấy bối cảnh 19 năm sau khi series truyền hình khép lại. Sau khi giúp Tần vương lên ngôi Hoàng đế, Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc) rời xa chính trường, lui về sống bình yên cùng vợ con ở vùng nông thôn thời Chiến Quốc.
Biến cố nổ ra khi Ken, một người hiện đại từng bị oan sai, du hành ngược thời gian về thời Tần cùng một nhóm người. Mang theo oán hận và tham vọng, Ken quyết tâm chiếm lấy ngai vàng, viết lại lịch sử để bù đắp những mất mát trong cuộc đời mình.
Khi mối đe dọa ngày càng đến gần, Tần vương buộc phải tìm đến Hạng Thiếu Long để cầu viện. Sau gần hai thập kỷ xa cách, thầy trò tái ngộ trong hoàn cảnh đầy căng thẳng.
Từ đây, Hạng Thiếu Long bị kéo trở lại vòng xoáy quyền lực. Anh không chỉ giải quyết những mâu thuẫn, ân oán thầy trò suốt nhiều năm, mà còn phải bảo vệ dòng chảy lịch sử, bởi chỉ một sai lầm cũng có thể khiến đất nước Trung Quốc bị thay đổi hoàn toàn.
Back to the Past tiếp nối câu chuyện kinh điển của TVB 24 năm trước.
Back to the Past được nhiều trang báo Hoa ngữ đánh giá cao ở yếu tố giải trí. Phim có nhịp độ nhanh, tiết tấu dồn dập ở nhiều phân đoạn hành động, đồng thời xen kẽ những mảng miếng hài hước “tưng tửng” phù hợp dịp cuối năm. Các cảnh rượt đuổi bằng xe ngựa hay những màn kết hợp đấu súng – kiếm mang đến cảm giác mới mẻ cho bối cảnh cổ trang.
Bên cạnh đó, hầu hết nhà phê bình thừa nhận sức hấp dẫn lớn nhất của Back to the Past nằm ở làn sóng hoài niệm mà nó mang lại. South China Morning Post chấm phim 3/5 sao, nhận định đây là một tác phẩm khoa học giả tưởng cổ trang ở mức trung bình, nhưng đã được cứu vãn, thậm chí nâng tầm nhờ cảm giác hoài niệm mạnh mẽ. Với những ai từng yêu mến bản TVB năm 2001, việc chứng kiến dàn diễn viên quen thuộc tái ngộ đã là một trải nghiệm giàu cảm xúc.
Dù vậy, kịch bản phim lại là điểm trừ lớn. Thậm chí, South China Morning Post còn đánh giá câu chuyện “lỏng lẻo đến mức không ngôi sao nào có thể cứu nổi”. Nhiều tình tiết bị chê khiên cưỡng, phi logic, như việc nhân vật Ken mang drone và súng laser về thời Tần nhưng drone vừa cất cánh đã bị bắn hạ, còn súng laser bắn không xa bằng nỏ thường. Nhân vật phản diện cũng bị nhận xét là có kế hoạch sơ sài, động cơ mờ nhạt, nhiều lần tự phá hỏng âm mưu của chính mình.
Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim quá dựa dẫm vào “fan-service” mà không mang đến đủ nội dung mới. Phim lạm dụng các cảnh hồi tưởng, thậm chí xây dựng hai đoạn kết khác nhau nhằm tạo đề tài bàn luận. The Guardian chỉ trích Back to the Past gần như chỉ phục vụ nhóm người xem của series truyền hình trước đó, khiến khán giả mới cảm thấy rối rắm.
Chất lượng kỹ xảo và khâu sản xuất cũng bị đánh giá chưa tương xứng với kinh phí đầu tư. Dù được quảng bá là sử dụng tới “2.000 cảnh VFX”, bộ phim vẫn bị chê có kỹ xảo “nhìn rẻ tiền”, thiết kế mỹ thuật thiếu sự trau chuốt. Ngay cả những phân đoạn chiến đấu đông người cũng thiếu cảm giác hoành tráng, như cảnh quân lính chỉ đứng nhìn Hạng Thiếu Long giao đấu với Tần vương mà không ai lao vào bảo vệ vua.
Việc mời lại đầy đủ dàn sao ở tác phẩm gốc sau hơn hai thập kỷ được xem là con dao hai lưỡi. Điều này khơi gợi ký ức cho khán giả cũ, song diễn xuất của các diễn viên bị tuổi tác và kịch bản yếu kém phần nào làm lu mờ.
Cổ Thiên Lạc nỗ lực tái hiện sự lém lỉnh của Hạng Thiếu Long năm xưa, song phần lớn thời lượng phim lại toát lên vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống. Trong khi đó, Lâm Phong không còn giữ được sự sắc lạnh, uy nghi của Tần Thủy Hoàng, thay vào đó là cảm giác căng cứng, gồng mình quá mức trong các tràng quát tháo.
Cổ Thiên Lạc góp 30% kinh phí sản xuất, theo QQ.
Cổ Thiên Lạc đối diện khoản lỗ nặng nề
Tại thị trường Trung Quốc, Back to the Past được phát hành vào dịp Tết Dương lịch và có màn khởi đầu khá tích cực, thu hơn 14 triệu USD sau ba ngày đầu công chiếu. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ lễ, đà tăng nhanh chóng chững lại. Hệ thống Maoyan dự đoán tổng doanh thu phim tại Trung Quốc chỉ đạt khoảng 45 triệu USD, thấp hơn kỳ vọng ban đầu (140 triệu USD).
Nguyên nhân được cho là do sự áp đảo của các bom tấn Hollywood, trong đó Zootopia 2 liên tục dẫn đầu phòng vé, còn Avatar: Fire and Ash chiếm ưu thế về suất chiếu.
Tại thị trường quê nhà Hong Kong và Ma Cao, phim lập kỷ lục với doanh thu khoảng 1,45 triệu USD trong ngày khởi chiếu – mức cao nhất từ trước đến nay ở ngày mở màn.
Trong tuần đầu tiên, phim đạt khoảng 5,8 triệu USD, tiếp tục lập kỷ lục về doanh thu tuần đầu Hong Kong. Giới quan sát nhận định đây là cú hit mạnh mẽ cho thị trường điện ảnh nước này vốn ảm đạm suốt năm 2025.
Ngoài Trung Quốc và Hong Kong, bộ phim còn được phát hành giới hạn tại một số thị trường quốc tế có đông khán giả gốc Hoa như Singapore hay Malaysia…
Phim đối diện khoản lỗ lớn.
Dù vậy, với kinh phí sản xuất 45 triệu USD – con số khổng lồ đối với một phim Hoa ngữ, Back to the Past cần doanh thu cực lớn để hòa vốn. Song theo QQ, tổng doanh thu dự kiến chỉ dao động quanh mức 55–57 triệu USD, khiến Back to the Past gần như chắc chắn rơi vào cảnh thua lỗ nặng, với khoản lỗ ròng ước tính vượt 14–15 triệu USD.
Đáng chú ý, thông qua công ty sản xuất One Cool Film, Cổ Thiên Lạc trực tiếp góp khoảng 30% vốn cho dự án, đồng nghĩa với việc cá nhân anh phải gánh chịu thiệt hại đáng kể.
Thực tế, bộ phim vẫn còn nguồn thu từ việc bán quyền phát hành, các nền tảng streaming trong tương lai và dự kiến ra mắt thị trường Bắc Mỹ vào cuối tháng 1. Song giới quan sát nhận định tình hình thua lỗ khó có khả năng cải thiện.
Trong một chương trình truyền hình trực tiếp về sức khỏe, phóng viên phỏng vấn một cụ ông trông rất rạng rỡ và khỏe mạnh.
Phóng viên: "Chào cụ, trông cụ thật minh mẫn! Cụ có thể chia sẻ cho khán giả bí quyết làm thế nào để sống lâu và hạnh phúc như vậy không ạ?"
Cụ ông cười khà khà: "Dễ lắm cháu ơi! Mỗi ngày ta đều hút 2 bao thuốc lá, uống 1 chai rượu mạnh, đêm nào cũng thức đến 2-3 giờ sáng để xem bóng đá và chẳng bao giờ tập thể dục cả!"
Phóng viên sửng sốt: "Trời ơi! Thật không thể tin nổi! Vậy năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
Cụ ông thản nhiên đáp: "Ta vừa tròn... 25 tuổi!"
Bài học rút ra: Đôi khi nhìn diện mạo không đoán được tuổi tác, nhưng nhìn lối sống thì đoán được... tương lai!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.