HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Home Classic
Home Classic
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF - Vietnamese Best Forum

» Breaking News | Tin Mới
USA Minnesota căng như dây đàn: Thống đốc Walz “kích hoạt” Vệ binh Quốc gia, Minneapolis siết an ninh vì biểu tình chống ICE New Tab ↗
Minnesota bước vào cuối tuần với bầu không khí đặc quánh lo âu. Thống đốc Tim Walz đã huy động Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ Minnesota State Patrol, trong bối cảnh biểu tình chống ICE tiếp tục lan rộng sau vụ nổ súng gây chết người hồi tuần trước.

Phía Vệ binh Quốc gia nhấn mạnh một câu then chốt: lực lượng đang “staged and ready to respond” (đã vào vị trí, sẵn sàng đáp ứng), nhưng “chưa được triển khai ra đường phố thành phố” vào thời điểm hiện tại. Nhiệm vụ trước mắt được mô tả là hỗ trợ điều phối giao thông, bảo vệ sinh mạng, gìn giữ tài sản, và quan trọng không kém: hỗ trợ quyền tụ tập ôn hòa của người dân Minnesota.

Minneapolis âm độ, người vẫn xuống đường: biểu tình dồn về trung tâm và tòa nhà liên bang
Trong cái lạnh dưới 0 độ, những đoàn người quấn kín áo khoác vẫn tràn ra phố, hô khẩu hiệu và giương biểu ngữ ở downtown Minneapolis và khu vực Bishop Henry Whipple Federal Building – điểm nóng vì được xem là nơi liên quan đến hoạt động liên bang.

Thành phố đã tăng cường các biện pháp an ninh: đường bị chặn, kiểm soát lối vào một số khu vực, và ít nhất một khách sạn tăng cường bảo vệ do lo ngại biểu tình có thể chuyển hướng hoặc leo thang.

Trên mạng xã hội, Thống đốc Walz kêu gọi người dân: “Hãy an toàn và hãy ôn hòa.” Ông nói lực lượng bảo vệ an ninh công cộng đã có đủ nguồn lực – phối hợp – nhân sự để duy trì trật tự và phản ứng khi cần, đồng thời gửi lời cảm ơn tới lực lượng thực thi pháp luật địa phương.

Vết nứt chưa khép: vụ Renee Good và vụ nổ súng thứ hai đổ thêm dầu vào lửa
Căn nguyên của làn sóng phẫn nộ vẫn nằm ở vụ Renee Good, 37 tuổi, mẹ của ba con, bị bắn chết trong xe bởi một nhân viên liên bang hồi đầu tháng. Biểu tình sau đó ngày càng dày, ngày càng quyết liệt.

Tuần này, tình hình lại nóng lên khi một nhân viên liên bang khác bắn bị thương một người đàn ông Venezuela, bị cáo buộc đã “chống trả dữ dội” khi bị bắt. Hai vụ nổ súng, hai mồi lửa, cộng lại thành một ngọn lửa lớn khiến chính quyền tiểu bang và thành phố phải tính đến kịch bản xấu hơn.

Tại một buổi họp cộng đồng, đại diện an ninh công cộng Minnesota nói thẳng: hôm nay có thể là một ngày “căng”, nhưng họ tin lực lượng thực thi pháp luật đã có kế hoạch để giữ an toàn cho mọi người, phối hợp với các đối tác địa phương.

Tòa án ra tay: giới hạn biện pháp trấn áp với người biểu tình ôn hòa
Giữa lúc đường phố cuộn sóng, mặt trận pháp lý cũng mở rộng. Một thẩm phán liên bang đã ban hành lệnh sơ bộ áp đặt giới hạn đối với các nhân viên di trú tham gia chiến dịch truy quét tại Minnesota.

Theo đó, lực lượng liên bang không được:

Bắt, giam hoặc trả đũa người biểu tình ôn hòa

Dùng pepper spray hay các loại vũ khí “không sát thương” tương tự và công cụ giải tán đám đông đối với nhóm biểu tình ôn hòa

Tòa cũng nêu rõ: họ không được dừng xe và giữ người khi không có “nghi ngờ hợp lý” rằng tài xế đang cưỡng bức cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động liên bang. Việc đi theo ở khoảng cách phù hợp, an toàn tự thân không đủ để tạo căn cứ dừng xe.

Lệnh này chỉ áp dụng trong Minnesota và chỉ với các nhân viên tham gia chiến dịch hiện tại, không mở rộng ra các nhiệm vụ liên bang thường nhật ở nơi khác.

Phía DHS phản ứng rằng họ đang thực hiện các biện pháp “phù hợp hiến pháp” để giữ luật pháp, bảo vệ nhân viên và công chúng khỏi những kẻ gây rối; đồng thời khẳng định lực lượng của họ được huấn luyện và chỉ dùng mức lực tối thiểu cần thiết.

Bóng Insurrection Act và cuộc điều tra DOJ: cuộc kéo co quyền lực leo thang
Khi những cuộc tuần hành chưa lắng, Washington lại tung thêm một lớp áp lực chính trị. Tổng thống Trump tiếp tục nhắc tới khả năng dùng Insurrection Act để đưa quân đội vào – dù ông nói “hiện tại chưa có lý do”.

Căng hơn, xuất hiện thông tin Bộ Tư pháp đang điều tra Thống đốc Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey vì khả năng “cản trở hoạt động thực thi pháp luật liên bang”. Cả hai không xác nhận, nhưng đồng loạt tố ngược rằng chính quyền liên bang đang dùng hệ thống tư pháp để đe dọa đối thủ chính trị. Nhiều thống đốc và nghị sĩ Dân Chủ cũng lên tiếng coi đây là sự lạm dụng quyền lực.

Trong khi đó, Walz và Frey vẫn lặp lại thông điệp với người biểu tình: hãy ôn hòa, đừng “dính bẫy” để rồi tạo cớ cho một phản ứng liên bang nặng tay hơn.
0 Replies | 1 Views | Jan 17, 2026 - 10:20 PM - by Gibbs
Ukraine Điện tắt, sưởi tắt giữa mùa đông khắc nghiệt: Kyiv run bần bật dưới –20°C, Mùa đông thứ tư của chiến tranh New Tab ↗
Giữa Kyiv, có một “vũ khí bí mật” rất nhỏ đang làm nhiệm vụ sưởi ấm: một con mèo.
Kateryna Skurydina đi ngủ trong đồ giữ nhiệt, chồng hai cái áo len, quấn khăn, trùm chăn lông vũ thêm hai lớp mền. Nhưng thứ khiến cô thấy mình còn “sống được” là Pushok – con mèo có thân nhiệt cao, nằm sát người như một chai nước nóng.

Nghe tưởng như chuyện đùa, nhưng đó là cách một người dân thủ đô Ukraine tự cứu mình khỏi cái lạnh đang bóp nghẹt căn hộ, sau khi những đợt tấn công vào hạ tầng năng lượng khiến sưởi gần như tắt lịm.

Kyiv: khi cái lạnh không còn “tự nhiên” nữa
Từ sau đợt tập kích lớn nhằm vào hệ thống năng lượng quanh ngày 8/1, nhiều khu ở Kyiv rơi vào cảnh mất điện, thiếu sưởi kéo dài. Nhiệt độ ngoài trời có lúc tụt xuống sát ngưỡng –20°C. Trong tòa nhà của Kateryna, nhiệt độ trong nhà từng rơi xuống khoảng 10°C — thấp hơn đáng kể so với mức nhiệt trong nhà mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xem là tối thiểu để an toàn cho sức khỏe.

Cái rét lần này “mới” ở chỗ: người ta từng tập quen với mất điện, nhưng mất sưởi giữa mùa đông thì giống như bị rút mất hơi ấm cuối cùng. Kateryna nói, khi còn sưởi mà mất điện thì vẫn ổn; chứ không có sưởi, mọi thứ trở nên nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô cố giữ nhịp sống bằng cách tập thể dục để nâng mood, nhưng rồi đến phòng gym cũng phải đóng vì… không có sưởi, lạnh quá không thể hoạt động.

Một thành phố chạy bằng pin: nến USB, đèn cắm trại và bếp bất đắc dĩ
Trong những căn hộ tối om, ánh sáng đôi khi đến từ các thiết bị rất đời thường: pin dự phòng, đèn cắm trại, đèn dây Giáng sinh, nến chạy USB. Người dân Kyiv đã quá quen với chuyện “tích điện để sống”, nhà nào cũng có power bank, có đèn, có thứ gì đó dự phòng.

Nhưng khi điện chỉ lóe lên vài giờ mỗi ngày, mọi thứ không kịp sạc lại. Có người mang nhau ra “điểm sưởi ấm” để uống một ly trà nóng, sạc điện thoại, tìm một góc có thể làm việc; có người không có nước, không nấu được gì ở nhà, đành đi chỉ để… đun nổi một ấm nước.

Ở vài khu dân cư, trong lúc blackout, hàng xóm kéo nhau xuống sân, nhóm lửa nấu ăn chung, vừa để có bữa nóng, vừa để bớt cảm giác cô độc. Video lan trên mạng: người ta nướng thịt, chuyền nhau đồ uống nóng, nhảy nhót để tự làm ấm cơ thể — một kiểu “lễ hội sinh tồn” giữa mùa đông chiến tranh.

Trớ trêu là trời quá lạnh còn khiến một số máy phát điện diesel — thứ vốn được xem như “cứu mạng” — hoạt động kém, thậm chí có nơi trục trặc vì điều kiện khắc nghiệt.

Tình trạng khẩn cấp năng lượng và cuộc đua giành lại hơi ấm
Trước chuỗi tấn công dồn dập vào điện và nhiệt, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với lĩnh vực năng lượng. Chính quyền thúc tốc sửa chữa, mở rộng các điểm sưởi ấm, đồng thời xoay đủ hướng: tăng nhập điện, nhập thiết bị, tính cả phương án bổ sung nhiên liệu và nguồn cung cho mùa lạnh.

Tại Kyiv, số tòa nhà cao tầng không có sưởi đã giảm mạnh so với thời điểm ngay sau đợt tấn công lớn, nhưng vẫn còn những cụm dân cư phải sống trong tình trạng chập chờn: có nơi cắt điện luân phiên kéo dài, có nơi sưởi chưa lên lại, người già mắc kẹt trong chung cư vì thang máy dừng, trường học phải đóng hoặc kéo dài kỳ nghỉ mùa đông.

Cái khó là hệ thống vừa gượng dậy thì lại có nguy cơ bị đánh tiếp. Mỗi lần sửa xong một đoạn, người ta lại nín thở: đêm nay có yên không?

256 đòn đánh vào điện – nhiệt: cuộc chiến nhắm vào đời sống thường nhật
Phía Ukraine nói các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng và hệ thống cấp nhiệt không phải tình cờ, mà mang tính hệ thống — đặc biệt khi xảy ra đúng lúc lạnh nhất. Cơ quan an ninh Ukraine công bố số liệu cho thấy từ đầu mùa sưởi (tháng 10) đến nay đã có hàng trăm đợt tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và hệ thống cung nhiệt.

Nga nhiều lần phủ nhận việc nhắm vào cơ sở dân sự, nhưng thực tế tại các đô thị cho thấy hậu quả rơi thẳng xuống đời sống: căn hộ không sưởi, trường học không thể mở cửa, cửa hàng – quán cà phê cũng phải đóng vì không đủ ấm để vận hành.

Mặt trận nhân lực: 200.000 lính “rời vị trí”, 2 triệu người bị truy tìm vì né nghĩa vụ
Trong khi người dân co ro giữ ấm, Ukraine còn đối mặt một bài toán lạnh lùng khác: quân số. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov tiết lộ ước tính khoảng 200.000 binh sĩ vắng mặt không phép (rời đơn vị mà không có thủ tục), và khoảng 2 triệu người đang bị truy tìm vì tránh nghĩa vụ quân sự.

Đó là lần hiếm hoi một quan chức Ukraine nói công khai quy mô vấn đề, giữa bối cảnh chiến tuyến kéo dài và áp lực đè nặng lên lực lượng phòng thủ. Zelensky cũng thừa nhận cần “thay đổi rộng hơn” trong quy trình huy động.

Fedorov — người từng gắn với chương trình chuyển đổi số và các sáng kiến công nghệ — nhấn mạnh hướng đi ưu tiên sắp tới: tăng sức mạnh công nghệ để bù cho thiếu hụt nhân lực. Thông điệp của ông gọn và sắc: nhiều robot hơn thì ít tổn thất hơn; nhiều công nghệ hơn thì ít cái chết hơn.

Những con số của năm 2025: không nơi nào là “phía sau” tuyệt đối
Liên Hiệp Quốc ghi nhận năm 2025 là năm chết chóc nhất đối với thường dân Ukraine kể từ sau 2022: hơn 2.500 người thiệt mạng và hơn 12.000 người bị thương trong bạo lực liên quan chiến sự. Điều đáng sợ nằm ở chỗ: nhiều nạn nhân ở rất xa tiền tuyến khi các đòn tấn công tầm xa trút xuống.

Các báo cáo của LHQ cũng cảnh báo con số thực tế có thể còn cao hơn, do giới hạn tiếp cận và việc xác minh trong vùng bị chiếm đóng hay sát chiến tuyến.

“Sẽ có ngày mình thành bà ngoại… luôn sạc pin sẵn”
Trong căn hộ lạnh buốt, Kateryna đặt mua chăn điện, bình nước nóng, cả một thứ “lò sưởi cho đôi tay” tự chế bằng chậu đất và nến tealight — không đủ ấm cả phòng, nhưng đủ để ngồi máy tính mà bớt cóng.

Pushok, con mèo không lông mang cái tên “Bông Xù”, cũng thay đổi thói quen: bắt đầu ăn… súp. Có lẽ vì nó ấm.

Kateryna nói, sau dịch bệnh, rồi pháo kích, rồi mất điện, giờ đến mất sưởi — cái “tệ nhất” cứ thay hình đổi dạng. Và nếu sống sót qua tất cả, người Ukraine sẽ trở thành một dân tộc lì đòn theo đúng nghĩa: quen chuẩn bị, quen ứng phó, quen đứng dậy trong bóng tối.

Cô tự hình dung về mình trong tương lai: một bà ngoại lúc nào cũng có pin dự phòng đã sạc, vài cây nến, chút đồ ăn sấy khô, và mọi thứ chạy bằng pin hoặc USB — không phải vì thích, mà vì đã học cách sống như thế.
0 Replies | 14 Views | Jan 17, 2026 - 9:57 PM - by Gibbs
EU Trump “trói” Greenland bằng thuế quan: 8 nước châu Âu bị dọa đánh thuế, đường phố Nuuk bùng nổ biểu tình New Tab ↗
Một dòng chữ trên Truth Social, và cơn gió Bắc Cực như đổi hướng.

Thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế mới lên hàng hóa của nhiều nước châu Âu nếu không đạt được thỏa thuận cho việc “mua Greenland” — bước leo thang mới nhất trong chiến dịch kéo dài của ông nhằm đưa hòn đảo Bắc Cực, hiện thuộc Vương quốc Đan Mạch, vào tay Washington.

Tối hậu thư bằng thuế quan: 10% từ 1/2, rồi 25% từ 1/6
Theo tuyên bố của ông Trump, Mỹ sẽ đánh thuế 10% lên “bất kỳ và tất cả hàng hóa” từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, bắt đầu từ ngày 1/2. Và nếu đến ngày 1/6 vẫn chưa có “thỏa thuận”, mức thuế sẽ tăng lên 25%, duy trì cho tới khi đạt được điều ông gọi là “một thỏa thuận mua Greenland”.

Trong thông điệp đăng tải, ông Trump lập luận Mỹ đã “trợ cấp” cho Đan Mạch, cho Liên minh châu Âu và nhiều nước khác “suốt nhiều năm” vì không áp thuế hoặc các hình thức “đền bù” khác. Rồi ông kết luận bằng một câu đậm chất tối hậu thư: “đã đến lúc Đan Mạch phải trả lại”, và kéo theo đó là lời cảnh báo mang màu sắc tận thế: “hòa bình thế giới đang bị đặt cược”.

Nhưng chính Nhà Trắng cũng không đưa ra được bản mô tả rõ ràng: thuế sẽ áp theo cơ chế nào, có chồng lên các mức đang có hay không, và các thỏa thuận thương mại đã ký trước đó với Anh hoặc EU sẽ bị “gạt” đi tới đâu.

Greenland: từ “lá chắn” Bắc Cực thành quân bài mặc cả
Ông Trump nói Mỹ đã tìm cách có Greenland hơn 150 năm, và cho rằng trong kỷ nguyên vũ khí hiện đại, các dự án phòng thủ hỏa tiễn — bao gồm “Golden Dome” — khiến việc kiểm soát Greenland càng “thiết yếu”.

Ông cũng gọi việc các nước châu Âu đưa quân tới Greenland là “một tình huống rất nguy hiểm cho sự an toàn, an ninh và sự sống còn của hành tinh”. Trớ trêu ở chỗ, với NATO, chuyện điều động lực lượng cho tập trận hoặc tăng hiện diện tại Greenland vốn không phải điều lạ. Nhưng thời điểm mới là thông điệp: châu Âu cố tình “đứng thành hàng”, phô ra sự hậu thuẫn với Đan Mạch, đúng lúc căng thẳng nội bộ liên minh xuyên Đại Tây Dương bị đẩy lên cao.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đáp lại rằng ông “bất ngờ”, bởi mới đây hai bên vừa có một cuộc gặp mà ông mô tả là mang tính xây dựng với Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio. Đan Mạch nhấn mạnh họ cũng nhìn nhận Bắc Cực “không còn là vùng ít căng thẳng”, nên mới phối hợp với NATO và làm mọi thứ “minh bạch” với phía Mỹ — theo đúng tinh thần đồng minh.

Châu Âu phản pháo: đồng minh không thể bị trừng phạt vì “an ninh tập thể”
Phản ứng từ châu Âu đến nhanh và sắc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi các đe dọa thuế quan là “không thể chấp nhận”, đồng thời nói nếu được xác nhận, châu Âu sẽ đáp trả theo cách phối hợp. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng nhấn mạnh việc áp thuế lên đồng minh chỉ vì họ theo đuổi an ninh tập thể của NATO là “hoàn toàn sai”.

Na Uy tuyên bố “đe dọa không có chỗ giữa các đồng minh”. Phần Lan nói chuyện giữa đối tác nên giải quyết bằng đối thoại, không phải áp lực. Từ Brussels, lãnh đạo EU phát tín hiệu sẽ có phản ứng chung; đồng thời cảnh báo thuế quan kiểu này có thể làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và kéo theo một “vòng xoáy đi xuống” nguy hiểm — nơi ai cũng thiệt, nhưng niềm tin thiệt trước.

Cửa pháp lý ở Washington: IEEPA và phán quyết Tối cao Pháp viện
Bên dưới những câu chữ đao to búa lớn là câu hỏi lạnh lùng: ông Trump dựa vào luật nào để áp thuế kiểu “đòn bẩy chính trị” này?

Các phân tích cho rằng Nhà Trắng nhiều khả năng dựa vào International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) — đạo luật về quyền hạn khẩn cấp kinh tế. Vấn đề là Tối cao Pháp viện Mỹ được dự báo sẽ sớm ra phán quyết về việc liệu tổng thống có thể dùng IEEPA để áp thuế hay không, trong bối cảnh nhiều thẩm phán tỏ dấu hiệu hoài nghi vì bản thân đạo luật không nêu rõ “thuế quan”. Nếu không thể dùng đường khẩn cấp, Nhà Trắng vẫn có lựa chọn pháp lý khác, nhưng thường hẹp hơn và thời hạn ngắn hơn — khiến công cụ “ép mua Greenland” kém hiệu lực đúng lúc ông Trump muốn nó sắc bén nhất.

Đường phố lên tiếng: Copenhagen xuống đường, Nuuk “không bán” giữa băng giá
Trong khi các thủ đô tranh luận luật và thuế, người dân lại trả lời bằng khẩu hiệu.

Tại Đan Mạch, đám đông tụ về Copenhagen, Aarhus, Aalborg, Odense… như một cái nắm tay gửi tới Greenland: “các bạn không đơn độc”. Ở Nuuk — thủ phủ Greenland — cuộc biểu tình được ước tính lên tới khoảng 5.000 người, một con số rất lớn so với dân số khoảng 56.000 của toàn đảo. Biểu ngữ “Yankee go home”, “Greenland is already great” xuất hiện giữa nền tuyết. Và câu nói gọn như đá: “Chúng tôi không phải để bán.”

Một số người biểu tình bày tỏ họ lo ngại kiểu “sức ép lấy phần” có thể tái hiện ở nơi khác, và cảm giác chung là bị xúc phạm: khi tương lai của một dân tộc bị đem ra đặt cạnh thuế quan, như thể đó chỉ là một món hàng trên bàn đàm phán.

Trong lòng nước Mỹ: phái đoàn lưỡng đảng và dư luận quay lưng
Giữa lúc căng thẳng dâng, một phái đoàn nghị sĩ Mỹ lưỡng đảng tới Copenhagen gặp lãnh đạo Đan Mạch và Greenland. Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons — người dẫn đoàn — nói “nhịp độ các tuyên bố” về Greenland không mang tính xây dựng, đồng thời nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho văn hóa và cộng đồng bản địa đã sống trên vùng đất khắc nghiệt này.

Ngay cả trong nội bộ Cộng hòa cũng có tiếng phản đối. Dân biểu Don Bacon gọi việc đe dọa đồng minh NATO là “đáng xấu hổ”, cho rằng Greenland vốn đã nằm trong “ô an ninh” của NATO, và nếu cần tăng hiện diện căn cứ thì vẫn có thể làm trong khuôn khổ đồng minh.

Còn dư luận Mỹ, theo một khảo sát do SSRS thực hiện cho CNN, khoảng ba phần tư người Mỹ phản đối việc Mỹ tìm cách kiểm soát Greenland. Nghĩa là ngay tại quê nhà, “giấc mơ Bắc Cực” của ông Trump cũng đang vấp một bức tường: không chỉ là luật và ngoại giao, mà là sự đồng thuận xã hội.

Bắc Cực nóng lên, và liên minh cũng vậy
Khi thuế quan được dùng như sợi dây trói cho một mục tiêu lãnh thổ, câu chuyện không còn là thương mại. Nó biến thành phép thử của đồng minh, của luật lệ quốc tế, và của cái gọi là “trật tự dựa trên nguyên tắc”.

Greenland vẫn ở đó — trắng, lạnh, và im như cũ. Nhưng xung quanh nó, thế giới đang ồn lên. Và đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là tiếng gió trên băng, mà là tiếng “mặc cả” vọng từ rất xa.
1 Reply | 46 Views | Jan 17, 2026 - 9:42 PM - by Gibbs
California: Ăn phải nấm độc, 3 người bị tử vong, 35 người khác phải nhập viện New Tab ↗
SACRAMENTO, California

Những người đi hái nấm đang được các giới chức y tế lên tiếng cảnh cáo về đợt bùng phát nấm độc lớn nhất trong lịch sử ở tiểu bang California, theo đó đã khiến cho ba người chết và hơn 30 người khác phải nhập viện vì ăn phải nấm độc, ABC News có đưa tin cho biết hôm thứ Sáu, 16 tháng Mười Hai.

Những đợt mưa lớn gần đây khiến cho loại "nấm mũ tử thần" mọc ra nhiều trong thiên nhiên, bao gồm một trong những loại nấm nguy hiểm nhất, "nấm thiên thần" (angel mushroom), theo nguồn tin từ Sở Y Tế Công Cộng California (CDPH).

Một chuyên gia đang nhận dạng nấm dại ngửi mùi một loại nấm được tìm thấy trong một cuộc khảo sát đa dạng sinh học nấm gần Port Angeles, tiểu bang Washington. (Ảnh minh họa: Robyn Beck/AFP via Getty Images)

"Mưa sớm và mùa thu ôn hòa đã khiến cho loại nấm mũ độc mọc lan tràn ở Bắc California", tiến sĩ Michael Stacey, một giới chức y tế lâm thời của Sonoma County, cho biết sau khi đã xảy ra trường hợp bị tử vong mới nhất do ăn phải nấm độc.

Một cư dân ở Sonoma County đã chết hôm 4 tháng Giêng vừa qua sau khi đã vô tình ăn phải "nấm mũ tử thần", theo giới chức y tế sở tại cho biết.

"Ăn nấm dại tự hái mà không được chuyên gia nhận diện là loại nấm gì có thể sẽ không an toàn", tiến sĩ Stacey nói cho biết. "Một số loại nấm độc trông gần giống với nấm lành ăn được, ngay cả đối với những người hái nấm có kinh nghiệm cũng khó nhận biết ra".

Việc người dân trong tiểu bang California ăn nấm độc vẫn có xảy ra mặc dù CDPH đã cho phát đi lời cảnh cáo đầu tiên vào ngày 5/12/2025, sau khi Hệ Thống Kiểm Soát Chất Độc California (California Poison Control System-PCS) đã xác định ra, có 21 người cần được chữa trị kể từ giữa tháng Mười Một vừa qua vì họ đã ăn phải nấm mũ tử thần, có tên khoa học là "Amanita phalloides".



Vài dạng nấm độc hại

Ông Stacey cho biết từ ngày 18/11/25 đến ngày 4 tháng Giêng, có đến 35 trường hợp bị ngộ độc nấm, trong đó có 3 ca tử vong, được báo cáo cho giới chức tiểu bang. Ba trong số các nạn nhân có cả một trẻ em, nặng đến mức cần phải ghép gan, giới chức cho biết.

Các vụ ngộ độc gần đây được báo cáo ở các quận hạt phía Bắc California như Alameda, Contra Costa, Monterey, San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz và Sonoma, theo CDPH.

"Đây có lẽ là đợt ăn phải nấm độc lớn nhất trong lịch sử California. Tổng cộng có 35 trường hợp, bao gồm 3 ca tử vong và 3 ca ghép gan", ông Rais Vohra, giám đốc y tế của California PCS, có nói với đài truyền hình KGO.

Ông Vohra cho biết triệu chứng bị ngộ độc nấm không rõ ràng cho đến từ 6 đến 24 giờ sau khi ăn phải. Các triệu chứng ban đầu thường gồm có bị tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa và đau bụng, theo CDPH.

Giới chức y tế tiểu bang khuyến cáo người dân không nên đi hái nấm dại hoang dã và hết sức thận trọng khi mua nấm từ những người bán hàng trên đường phố hay tại các chợ nông sản.

** Tham khảo thêm ở đây:
- https://www.kqed.org/news/12066441/c...toxic-foraging
0 Replies | 39 Views | Jan 17, 2026 - 9:38 PM - by trungthuc
SK Hynix bác bỏ tin đồn cho rằng họ đã ngưng mảng kinh doanh DRAM cho người tiêu dùng New Tab ↗

(Minh họa)

SK Hynix vừa chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn đã rút ra khỏi mảng kinh doanh bộ nhớ DRAM cho người tiêu dùng, khẳng định vẫn duy trì hoạt động nhưng thừa nhận việc cân đối nguồn cung ứng giữa khách hàng AI và người tiêu dùng phổ thông ngày sẽ càng gặp khó khăn nhiều hơn.

Trong bối cảnh khủng hoảng về nguồn cung cấp bộ nhớ đang gây ra ảnh hưởng nặng nề đến cả chuỗi cung ứng tiêu dùng lẫn AI, những hành động như việc Micron cho dẹp bỏ nhản hiệu Crucial về DRAM đã làm dấy lên lo ngại cho rằng hãng SK Hynix có thể sẽ đi theo hướng tương tự.

Khi trả lời trước các tin đồn, đại diện của SK hynix khẳng định, hãng "không xem xét việc chấm dứt việc kinh doanh mảng DRAM cho người tiêu dùng", qua đó trấn an các bên đối tác OEM và thị trường rằng hoạt động cung ứng DRAM cho PC, smartphone và các thiết bị phổ thông vẫn được tiếp tục duy trì. Dù vậy, công ty cũng phải ưu tiên dành nguồn lực cho mảng AI đang tăng trưởng bùng nổ, nơi mà các sản phẩm như HBM mang lại lợi nhuận cao hơn đáng kể so với loại DRAM phổ thông.

(Minh họa)

Việc trao đổi mua bán với các nơi sản xuất như AMD, Intel và các đối tác AIB, nhu cầu DRAM ở dạng cho người tiêu dùng vẫn được ghi nhận ở mức cao, không có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn, khiến cho bài toán phân phối sản lượng giữa AI và thị trường phổ thông trở nên phức tạp hơn.

Các nơi cung cấp bộ nhớ đang đối mặt với những cú sốc về nguồn cung vật liệu, buộc họ phải đưa ra các quyết định "chọn mặt gửi vàng" với từng nhóm khách hàng, trong đó mảng AI thường được dành ưu tiên lớn hơn do tổng số dung lượng thị trường (TAM) tăng quá nhanh và hiệu quả kinh doanh theo đó cũng vượt trội. Giới phân tích dự báo tình hình thiếu hụt DRAM có thể sẽ còn kéo dài khi nhu cầu từ khách hàng AI chưa có dấu hiệu chững lại, tạo lên thêm áp lực lên giá thành linh kiện và chi phí vật liệu của thiết bị tiêu dùng trong thời gian sắp tới.

Theo Wccftech
1 Reply | 83 Views | Jan 17, 2026 - 7:17 PM - by trungthuc
» Cover Story
"Hot girl" nổi tiếng nói dối bị ung thư để ăn chặn tiền từ thiện bị chính bạn thân vạch trần, gây sốc cả thế giới New Tab ↗
"Hot girl" nổi tiếng Belle Gibson – blogger kiêm tác giả sách nổi tiếng người Australia – đã gây chấn động dư luận toàn cầu khi bị phanh phui giả mạo bệnh ung thư để xây dựng hình ảnh, trục lợi cá nhân và chiếm dụng tiền từ thiện, dù từng được tung hô như là một "ngôi sao mạng" - biểu tượng truyền cảm hứng của phong trào sống khỏe để nói dối bị ung thư để ăn chặn tiền từ thiện bị chính bạn thân vạch trần, gây sốc cả thế giới.

Từ câu chuyện truyền cảm hứng đến đế chế Wellness dựa trên dối trá

Belle Gibson nhận giải thưởng "Nữ chiến binh vui vẻ, dũng cảm" năm 2014. Ảnh Womensweekly

Wellness là việc theo đuổi tích cực các hoạt động, lựa chọn lối sống để đạt đến trạng thái sức khỏe toàn diện, theo Viện Sức khỏe Toàn cầu. Lợi dụng phong trào sống khỏe đang "hot", Belle Gibson (tên đầy đủ Annabelle Natalie Gibson), sinh năm 1991 tại Tasmania, Australia, đã xây dựng hình ảnh là một cô gái trẻ xinh đẹp, tích cực và năng động trên mạng xã hội.

Những bài đăng của Belle Gibson xuất hiện trên mạng xã hội đầu thập niên 2010 đều được bao phủ bằng một câu chuyện lay động: một cô gái trẻ được chẩn đoán ung thư não giai đoạn cuối, nhưng từ chối hóa trị và “tự chữa lành” nhờ chế độ ăn uống tự nhiên, thiền định và lối sống tích cực.

Gibson tự tin kể về cuộc hành trình “chiến đấu” với ung thư não nhờ ăn sạch, sử dụng giấm táo cũng như các liệu pháp tự nhiên, thiền định thay thế thuốc tây. Cô khẳng định, các phương pháp này giúp cô chiến thắng bệnh tật mà không cần hóa trị hay xạ trị.

Câu chuyện của Gibson nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên Instagram, nơi cô chia sẻ các mẹo sống lành mạnh và tích cực quảng bá ứng dụng The Whole Pantry - một app công thức dinh dưỡng nổi tiếng kèm theo một cuốn sách bán chạy cùng tên do cô tạo ra. Ứng dụng này từng được Apple bình chọn là một trong những ứng dụng về sức khỏe ấn tượng, và sách của cô được một hãng xuất bản lớn ở Australia phát hành.

Nhờ danh tiếng, Gibson nhận được nhiều khoản quyên góp từ công chúng, người hâm mộ đồng thời cô cũng tạo dựng hình ảnh mình là một “nhà hảo tâm” khi hứa sẽ quyên góp một lượng lớn lợi nhuận thu được cho các tổ chức từ thiện, bao gồm một gia đình của một bệnh nhi mắc bệnh ung thư não giống cô.

Belle Gibson chụp ảnh cho tạp chí Australian Women's Weekly năm 2015. Nguồn Australian Women's Weekly

Bị bạn thân và nhà báo bóc mẽ sự thật

Điều khiến “đế chế chữa bệnh tự nhiên” của Belle Gibson sụp đổ không phải từ cơ quan chức năng, mà bắt nguồn từ người bạn thân cận nhất với cô. Vốn là bạn thân kiêm cộng sự cũ, Chanelle McAuliffe là người đầu tiên phát hiện ra sự thật chấn động rằng Gibson hoàn toàn không mắc ung thư. McAuliffe đã khuyên Gibson thú nhận mọi chuyện với công chúng nhưng bị bạn thân phớt lờ. Năm 2015, sau khi không thể thuyết phục Gibson "quay đầu là bờ" McAuliffe đã cung cấp thông tin cho báo chí Australia, về hàng loạt nghi vấn liên quan đến căn bệnh ung thư mà Gibson từng kể.

Theo McAuliffe, trong suốt thời gian quen biết, cô chưa từng thấy bất kỳ hồ sơ y tế, toa thuốc hay bằng chứng điều trị nào cho thấy Gibson mắc ung thư. Trái lại, Gibson vẫn sinh hoạt bình thường, đi du lịch, làm việc dày đặc và liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh, hoàn toàn không giống một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối như đã tuyên bố công khai.

Những lời dối trá của Gibson bắt đầu hoàn toàn sụp đổ khi hai nhà báo điều tra của tờ The Age – Beau Donelly và Nick Toscano – phát hiện nhiều lời hứa hẹn của Gibson hoàn toàn không được thực hiện. Họ liên hệ với các tổ chức từ thiện mà cô từng tuyên bố sẽ quyên tiền, và tất cả đều xác nhận không nhận được khoản đóng góp nào từ Gibson hay The Whole Pantry. Hơn nữa, những chi tiết mà Gibson kể về tình trạng sức khỏe cũng như các chẩn đoán bệnh của cô cũng không tìm thấy chứng cứ y tế xác thực.

Trong một bài đăng trên báo, cả hai nhà báo đặt câu hỏi: nếu Gibson thật sự mắc bệnh nan y, tại sao không có hồ sơ bệnh án hoặc tài liệu y khoa chứng minh? Đây chính là bước ngoặt khiến dư luận bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của toàn bộ câu chuyện mà "hot girl" này đã kể.

Lời thú nhận gây sốc cả thế giới

Trước sức ép truyền thông và những bằng chứng không thể chối cãi, Gibson đã phải thừa nhận mọi thứ đều là bịa đặt trong một cuộc phỏng vấn với The Australian Women’s Weekly năm 2015.

“Không có gì là thật”, cô nói thẳng.

Belle Gibson ra hầu tòa. Ảnh BBC News.

Gibson thừa nhận đã nói dối về việc cô mắc nhiều loại ung thư - bao gồm cả ung thư não, gan, lách và tử cung - đồng thời cũng thừa nhận không hề thực hiện các khoản đóng góp từ thiện như đã cam kết, dù trước đó từng quảng bá rằng phần lớn số tiền từ app và sách sẽ hỗ trợ nạn nhân bệnh hiểm nghèo.

Hành vi của Gibson gây phẫn nộ trong dư luận, nhất là khi cô được xem là người truyền cảm hứng cho những người đang hoặc từng chiến đấu với bệnh tật. Tuy nhiên, cô không bị truy cứu hình sự vì việc giả bệnh không thuộc phạm vi truy tố hình sự trong luật Úc tại thời điểm đó.

Thay vào đó, Tòa Liên bang Australia ở Melbourne đã phán quyết Gibson vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng vì gây hiểu lầm và lừa dối người mua về cả tình trạng sức khỏe lẫn các khoản đóng góp từ thiện. Năm 2017, cô bị phạt tổng cộng 410.000 USD Australia (tương đương khoảng 260.000 USD) cho nhiều hành vi sai phạm, trong đó có việc không quyên góp số tiền hứa hẹn cho gia đình của cậu bé mắc ung thư.

Tuy vậy, đến năm 2021, nhiều khoản tiền phạt vẫn chưa được Gibson thanh toán, và chính quyền bang Victoria vẫn đang theo đuổi việc thu hồi này - kể cả việc khám xét nhà cô hai lần để tìm tài sản nhằm trả phạt.
Hậu scandal và cuộc sống hiện tại

Vụ lừa dối của Gibson trở thành một vụ điển hình cảnh báo về sự nguy hiểm của thông tin sai lệch trên mạng xã hội, đặc biệt là những tuyên bố liên quan đến sức khỏe. Câu chuyện này đã góp phần khiến quy định về quảng cáo và tuyên bố sức khỏe tại Úc bị siết chặt hơn, với mức phạt cho các tuyên bố sai lệch nay có thể lên đến hàng triệu USD, nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự tái diễn.

Ngoài ra, bê bối của Gibson dựng thành phim với loạt phim truyền hình của Netflix mang tên Apple Cider Vinegar. Bộ phim giúp khán giả hiểu sâu hơn về cách một influencer (người có ảnh hưởng trên mạng) có thể lợi dụng niềm tin của công chúng để xây dựng thương hiệu và trục lợi cá nhân, cũng như phản ánh tác động rộng lớn của các câu chuyện sai lệch về sức khỏe trong thời đại kỹ thuật số.

Sau scandal bị phanh phui, Gibson rút lui khỏi mạng xã hội và sự chú ý của công chúng. Cô không còn là influencer hay tham gia vào việc quảng bá lối sống “wellness” như trước. Một vài lần xuất hiện trước công chúng cho thấy Gibson cảm thấy bị cô lập nhưng cô chưa bao giờ công khai đối diện trách nhiệm của mình một cách rõ ràng sau bê bối.
1 Reply | 178 Views | Jan 17, 2026 - 4:29 PM - by vuitoichat
Người đàn ông có hành động 'gây sốc' trên ngọn cây ở vách núi, ai xem cũng 'rùng mình' New Tab ↗
Theo như ai xem cũng 'rùng mình' về người đàn ông có hành động 'gây sốc' trên ngọn cây ở vách núi, khiến mạng xã hội dậy sóng vì hành động của mình. Đỉnh Xuling nằm trong quần thể danh thắng Nanshan, khu vực nổi tiếng với địa hình dốc đứng và cảnh quan hùng vĩ bậc nhất Trùng Khánh. Đây được xem là một trong những ngọn núi hiểm trở nhất trong 12 đỉnh núi của Nanshan, với nhiều đoạn vách đá dựng đứng, lối đi hẹp và tầm nhìn bao quát toàn thành phố.

Ngày 14/1, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông cởi trần thực hiện động tác chống đẩy trên thân cây mọc sát mép vách đá, phía dưới là khoảng không sâu hun hút. Theo người đăng tải, sự việc xảy ra tại đỉnh Xuling, thuộc khu Nanshan, quận Nan’an, thành phố Trùng Khánh, khiến nhiều người không khỏi thót tim và tranh cãi gay gắt về mức độ nguy hiểm.
Đỉnh Xuling nằm trong quần thể danh thắng Nanshan, khu vực nổi tiếng với địa hình dốc đứng và cảnh quan hùng vĩ bậc nhất Trùng Khánh. Đây được xem là một trong những ngọn núi hiểm trở nhất trong 12 đỉnh núi của Nanshan, với nhiều đoạn vách đá dựng đứng, lối đi hẹp và tầm nhìn bao quát toàn thành phố. Nơi này thường thu hút những người yêu thích leo núi, trekking và săn ảnh, song cũng tiềm ẩn không ít rủi ro về an toàn.

Hình ảnh người đàn ông cởi trần thản nhiên chống đẩy trên cây, chỉ cách mép vực vài gang tay, nhanh chóng gây “bão” mạng. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc trước “độ liều” của nhân vật trong video, đồng thời lo ngại rằng những hình ảnh như vậy có thể khuyến khích hành vi bắt chước nguy hiểm, đặc biệt với những người thiếu kinh nghiệm.
Trao đổi với báo chí cùng ngày, phóng viên đã liên hệ với văn phòng đường phố địa phương để xác minh thông tin. Một nhân viên cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh ngay sau khi video xuất hiện và cử người tới hiện trường. Theo xác minh ban đầu, người đàn ông trong video là một du khách đi bộ đường dài. Anh này cho biết chỉ trèo lên cây để chụp ảnh lưu niệm, không có ý định thực hiện hành vi nguy hiểm kéo dài hay thách thức an toàn. Sau khi chụp xong, người này đã tự xuống núi an toàn, không xảy ra thương tích.

Dù vậy, đại diện chính quyền địa phương khẳng định đây là hành vi tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt trong bối cảnh địa hình Nanshan vốn phức tạp, thời tiết và gió trên đỉnh núi có thể thay đổi đột ngột. “Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không chỉ cho cá nhân mà còn gây khó khăn cho công tác cứu hộ”, vị này nhấn mạnh.
Chính quyền quận Nan’an cho biết sẽ tăng cường quản lý an toàn tại các điểm tham quan, đặc biệt là những khu vực có địa hình hiểm trở. Các biện pháp như lắp đặt thêm biển cảnh báo, tăng cường tuần tra và tuyên truyền cho du khách sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới. Đồng thời, nhà chức trách cũng kêu gọi người dân và du khách không nên vì tìm kiếm sự chú ý hay những bức ảnh “độc lạ” mà đánh đổi sự an toàn của bản thân, tránh lặp lại những hành vi nguy hiểm tương tự.
1 Reply | 159 Views | Jan 17, 2026 - 4:23 PM - by vuitoichat
Người vợ triệt sản 30 năm bỗng có con, vụ ngoại tình bại lộ 'gây sốc' New Tab ↗
Theo như có một người phụ nữ 60 tuổi tại tỉnh Hà Nam bất ngờ phát hiện tên mình xuất hiện trong giấy tờ pháp lý với tư cách là mẹ ruột của một cậu bé 13 tuổi, dù bà đã thực hiện thắt ống dẫn trứng từ ba thập kỷ trước, khiến vụ ngoại tình đã làm cho nhiều người không khỏi xôn xao. Theo chia sẻ với truyền thông đại lục, khi làm thủ tục xin cấp lại sổ hộ khẩu, bà bàng hoàng phát hiện trong hồ sơ gia đình xuất hiện tên một bé trai sinh ngày 17/11/2012, được ghi rõ là con ruột của bà.

Một vụ việc hy hữu đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi một phụ nữ 60 tuổi tại tỉnh Hà Nam bất ngờ phát hiện tên mình xuất hiện trong giấy tờ pháp lý với tư cách là mẹ ruột của một cậu bé 13 tuổi, dù bà đã thực hiện thắt ống dẫn trứng từ ba thập kỷ trước. Chuỗi tình tiết sau đó không chỉ phơi bày cú sốc gia đình mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong quản lý giấy tờ hộ tịch.
Nhân vật chính trong câu chuyện là bà Trương, cư dân thành phố Lạc Dương. Theo chia sẻ với truyền thông đại lục, khi làm thủ tục xin cấp lại sổ hộ khẩu, bà bàng hoàng phát hiện trong hồ sơ gia đình xuất hiện tên một bé trai sinh ngày 17/11/2012, được ghi rõ là con ruột của bà. Điều khó tin nằm ở chỗ, bà Trương đã triệt sản từ năm 1995 và trên cơ thể vẫn còn vết tích phẫu thuật.

“Trong khoảnh khắc đó, tôi không tin vào mắt mình. Tôi không thể sinh thêm con, vậy đứa trẻ này từ đâu ra?”, bà Trương kể lại. Nghi ngờ có sai sót nghiêm trọng, bà lập tức đến bệnh viện nơi đứa trẻ được khai sinh để yêu cầu cung cấp hồ sơ y tế liên quan.

Những gì bà nhìn thấy trong tập hồ sơ khiến cú sốc càng lớn hơn. Tên người mẹ được ghi chính xác là tên bà, số chứng minh nhân dân trùng khớp hoàn toàn, người liên hệ là chồng bà, địa chỉ cũng là thông tin gia đình bà Trương. Trên giấy tờ, mối quan hệ giữa hai người được xác nhận rõ ràng là “mẹ và con trai”.
Sau quá trình tìm hiểu, sự thật dần lộ diện: cậu bé là con ngoài giá thú của chồng bà Trương với một người phụ nữ khác. Theo lời bà, chồng bà đã sử dụng thông tin cá nhân của bà để làm thủ tục khai sinh cho đứa trẻ, qua đó hợp thức hóa thân phận pháp lý. “Tôi từng nghi ngờ ông ấy có quan hệ ngoài luồng, nhưng chưa bao giờ nghĩ ông ấy lại dám mạo danh tôi để làm chuyện động trời như vậy”, bà Trương bức xúc.

Hai vợ chồng bà Trương đã kết hôn hơn 35 năm và có ba người con, trong đó người con út hiện đã 31 tuổi. Trước truyền thông, người chồng thừa nhận nhiều năm trước từng quen biết một phụ nữ làm nghề bán bảo hiểm và có quan hệ tình cảm với người này. Ông xác nhận đứa trẻ là con của người phụ nữ kia, song lại tuyên bố không chắc mình có phải cha ruột hay không.
Đáng chú ý, khi được hỏi về việc sử dụng thông tin của vợ để đăng ký khai sinh, người đàn ông này lại cho rằng vợ mình “biết rõ mọi chuyện”, đồng thời đề cập khả năng ly hôn. Hiện tại, theo lời ông, đứa trẻ đang sống cùng và đi học dưới sự chăm sóc của ông.

Phía Bệnh viện Nhân dân số 2 huyện Tân An, nơi cấp giấy khai sinh, xác nhận hồ sơ được lập bằng thông tin cá nhân của bà Trương và thừa nhận đã có sai sót trong quá trình xác minh. Đại diện bệnh viện cho biết đang tiến hành điều tra nội bộ và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm liên quan.

Công an địa phương cho hay, tại thời điểm đăng ký, giấy khai sinh được coi là đầy đủ và hợp lệ. Tuy nhiên, nếu xác định có gian lận hoặc giấy tờ không còn giá trị pháp lý, hộ khẩu của đứa trẻ sẽ bị hủy theo quy định. Hiện bà Trương đã đệ đơn kiện chồng với cáo buộc vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.
1 Reply | 152 Views | Jan 17, 2026 - 4:18 PM - by vuitoichat
Con gái 18 tuổi bị cha mẹ từ mặt vì mắc bệnh ung thư, tuyên bố một câu gây nghẹn ngào New Tab ↗
Theo như câu chuyện của Xiaxia không chỉ là hành trình chống chọi với bệnh ung thư, mà còn là minh chứng cho sức mạnh nội tâm của một con người khi bị đẩy đến tận cùng nghịch cảnh về cách cô gái trẻ đối mặt với sự bỏ rơi của cha mẹ khiến nhiều người xúc động. Đáng chú ý hơn cả, hành trình sinh tử ấy diễn ra trong sự cô độc gần như tuyệt đối, khi Xiaxia không có người thân bên cạnh để nương tựa hay chăm sóc.

Từ một nữ sinh vừa bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, Xiaxia, một cô gái trẻ đến từ tỉnh Hợp Phê (Trung Quốc) đã phải đối mặt với biến cố nghiệt ngã khi được chẩn đoán mắc ung thư xương ác tính ở tuổi 18. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, cô trải qua sáu ca phẫu thuật lớn, trong đó có một cuộc phẫu thuật cắt cụt chân khi mới 19 tuổi. Đáng chú ý hơn cả, hành trình sinh tử ấy diễn ra trong sự cô độc gần như tuyệt đối, khi Xiaxia không có người thân bên cạnh để nương tựa hay chăm sóc.
Hiện ở tuổi 23, Xiaxia lựa chọn chia sẻ câu chuyện đời mình trên mạng xã hội với cái tên “Xiaxia”, thu hút sự quan tâm và đồng cảm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Những đoạn video ghi lại cuộc sống điều trị bệnh của cô không chỉ khiến người xem xót xa mà còn truyền đi một tinh thần kiên cường hiếm thấy ở một người trẻ tuổi.

Trong video đăng tải ngày 15/1, Xiaxia cho biết cô buộc phải nhập viện trở lại sau khi các tế bào ung thư di căn sang xương sườn và màng phổi. Theo chia sẻ, cô sẽ phải tiếp tục trải qua một ca phẫu thuật mới, đánh dấu chặng đường đầy thử thách tiếp theo trong cuộc chiến kéo dài nhiều năm với bệnh tật.
Hồi tưởng lại thời điểm phát hiện bệnh, Xiaxia cho biết cô bất ngờ ngất xỉu ngay trong kỳ thi đại học năm 2021. Sau khi được đưa đi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán cô mắc ung thư xương ác tính và khuyên nên lên Bắc Kinh để điều trị chuyên sâu. Tuy nhiên, điều mà Xiaxia không ngờ tới là sự từ chối của chính gia đình mình.

Theo lời kể của cô, cha mẹ không đồng ý đưa cô đi chữa trị vì chi phí y tế quá cao. Thậm chí, mẹ cô còn nói rằng cô là gánh nặng của gia đình. Một năm sau khi nhận chẩn đoán, mẹ cắt đứt hoàn toàn liên lạc, còn cha thì chưa từng một lần đến thăm con gái trong suốt quá trình điều trị, theo thông tin được HK01 đăng tải.

Trong hoàn cảnh tưởng chừng tuyệt vọng ấy, Xiaxia vẫn lựa chọn tự đứng vững. Cô tự ký các giấy tờ phẫu thuật, tự xoay xở chi phí điều trị, dành dụm tiền để mua chân giả và một mình đi nhiều nơi tìm kiếm cơ hội chữa bệnh. Khi nhắc lại quyết định cắt cụt chân để giữ mạng sống, Xiaxia thẳng thắn cho rằng đó là “một sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng”.

Tinh thần lạc quan của cô thể hiện rõ ngay cả trong những chi tiết nhỏ. Trên trang Douyin cá nhân, Xiaxia ghi tuổi của mình là “100”, như một cách tuyên bố mong muốn sống lâu, sống trọn vẹn và không đầu hàng số phận. Trong video mới nhất, dù sắp bước vào ca phẫu thuật tiếp theo, cô vẫn xuất hiện với nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng, bình thản.

“Một mình đối mặt với tất cả thực sự rất khó khăn”, Xiaxia chia sẻ, “nhưng tôi cảm thấy may mắn vì nhận được sự yêu thương và động viên từ mọi người”. Cô cho biết chính sự quan tâm của cộng đồng đã tiếp thêm cho mình động lực để tiếp tục chiến đấu. “Tôi sẽ mang theo tình yêu ấy và cố gắng bước tiếp, dù phía trước còn nhiều thử thách”.
Câu chuyện của Xiaxia không chỉ là hành trình chống chọi với bệnh ung thư, mà còn là minh chứng cho sức mạnh nội tâm của một con người khi bị đẩy đến tận cùng nghịch cảnh, nơi hy vọng vẫn có thể nảy mầm từ sự kiên cường và niềm tin vào ngày mai.
1 Reply | 206 Views | Jan 17, 2026 - 4:11 PM - by vuitoichat
Thanh niên mổ lợn làm tiệc ăn mừng, 50 nghìn người đến dự gây 'thất thủ' New Tab ↗
Nhân vật đứng sau sự kiện là blogger có biệt danh “Anh Wolong”, người từng bày tỏ mong muốn tái hiện không khí lễ hội truyền thống để mời các bậc cao niên trong làng và kết nối với cộng đồng mạng. Buổi tiệc ăn mừng không tưởng đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Ban đầu, Anh Wolong chỉ dự định bày khoảng 20 bàn tiệc ngay trước sân nhà để đãi các trưởng làng món thịt lợn kho, một nét sinh hoạt quen thuộc mỗi dịp cuối năm.

Một bữa tiệc mang đậm không khí Tết Nguyên đán, được khởi xướng với mong muốn sẻ chia niềm vui làng quê, đã bất ngờ vượt ngoài dự tính và trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhân vật đứng sau sự kiện là blogger có biệt danh “Anh Wolong”, người từng bày tỏ mong muốn tái hiện không khí lễ hội truyền thống để mời các bậc cao niên trong làng và kết nối với cộng đồng mạng. Thế nhưng, điều tưởng chừng giản dị ấy lại nhanh chóng biến thành một “cuộc hỗn loạn chưa từng có”, thu hút hàng chục nghìn người đổ về Phong Thành, tỉnh Giang Tây.
Ban đầu, Anh Wolong chỉ dự định bày khoảng 20 bàn tiệc ngay trước sân nhà để đãi các trưởng làng món thịt lợn kho, một nét sinh hoạt quen thuộc mỗi dịp cuối năm. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến nhiều video về các bữa tiệc giết mổ lợn hoành tráng ở địa phương khác lan truyền trên mạng, anh quyết định mở rộng quy mô và mời gọi cư dân mạng cùng tham gia. Hiệu ứng lan tỏa diễn ra ngoài sức tưởng tượng: số lượng đăng ký tăng vọt trong thời gian ngắn, buộc ban tổ chức phải gấp rút nâng số bàn từ 20 lên 100, song vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu.
Ngày diễn ra buổi tiệc, theo nhiều nguồn trực tuyến, lượng người đổ về địa điểm tổ chức lên tới 40.000–50.000 người. Từ sáng sớm, khu sân nhà đã chật kín người lớn tuổi; không ít người còn gọi thêm họ hàng, bạn bè đến “ăn ké”. Khi các cư dân mạng từ nhiều nơi xa xôi tìm đến, họ gần như không còn chỗ đứng, tạo nên cảnh tượng đông nghẹt chưa từng thấy ở một làng quê nhỏ.
Không khí nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi bữa tiệc bắt đầu. Thức ăn vừa được mang ra đã lập tức bị đám đông tranh giành. Nhiều món ăn “biến mất” chỉ trong vài giây, thậm chí có bàn bị lật đổ, đồ ăn đổ vương vãi khắp sân. Một số người lớn tuổi gói thức ăn vào túi nilon mang về, trong khi khu vực bếp trở thành “điểm nóng” khi đám đông chực chờ, buộc các đầu bếp phải giữ chặt nắp nồi để bảo vệ phần thịt kho bên trong. Những hình ảnh này nhanh chóng được ghi lại và lan truyền, gây sốc cho cộng đồng mạng.

Giữa lúc tình hình căng thẳng, người dân địa phương đã hỗ trợ mang tới khoảng 500 thùng trái cây để phân phát. Khác với cảnh tượng trước đó, lần này mọi người xếp hàng trật tự, giúp không khí phần nào lắng dịu. Tuy nhiên, không ít người đến muộn vẫn phải ra về tay trắng, thậm chí chưa kịp uống một ngụm nước nóng. Màn bắn pháo hoa trị giá khoảng 50.000 nhân dân tệ theo kế hoạch vẫn diễn ra vào cuối ngày, được xem như nỗ lực xoa dịu sự thất vọng của đám đông.
Theo chính quyền làng, áp lực từ lượng người quá lớn buộc sự kiện phải rút ngắn còn nửa ngày. Khoảng đầu giờ chiều, đám đông dần giải tán, để lại một khung cảnh ngổn ngang. Sau đó, Anh Wolong đã bật khóc trong video xin lỗi, thừa nhận bản thân đã đánh giá thấp quy mô sự kiện. “Khả năng của tôi có hạn, mong mọi người thông cảm”, anh nói, đồng thời cho biết gia đình thậm chí không còn gì để ăn sau bữa tiệc.
Dù kết thúc trong hỗn loạn, sự kiện này lại bất ngờ trở thành chủ đề nóng trên toàn quốc. Nhiều cư dân mạng bình luận hài hước rằng “không khí Tết thì có, nhưng chẳng ai được ăn”, trong khi những ý kiến khác cho rằng đây là bài học đắt giá về việc tổ chức sự kiện cộng đồng ở nông thôn và phản ánh sự phức tạp trong hành vi đám đông thời đại mạng xã hội.
1 Reply | 181 Views | Jan 17, 2026 - 4:06 PM - by vuitoichat
» Enter News
Chương Tiểu Huệ tuổi 62 vẫn sống xa hoa sau khi hai người tình vỡ nợ New Tab ↗

Theo như người đẹp Chương Tiểu Huệ ở tuổi 62 lần đầu tiên mở lòng về những sai lầm của tuổi trẻ và cái giá đắt đỏ phải trả cho sự nông nổi trong tình yêu. Từng bị gắn mác "hồng nhan họa thủy" khi cả chồng cũ và người tình đều lâm vào cảnh phá sản. Bà nổi tiếng không chỉ bởi nhan sắc quyến rũ, gu thời trang đẳng cấp mà còn bởi lối sống xa xỉ đến mức cực đoan với quan niệm: "Có thể không ăn cơm, nhưng không thể một ngày không mua quần áo".


Chương Tiểu Huệ từ lâu đã là cái tên tốn nhiều giấy mực của báo chí Hong Kong (Trung Quốc). Bà nổi tiếng không chỉ bởi nhan sắc quyến rũ, gu thời trang đẳng cấp mà còn bởi lối sống xa xỉ đến mức cực đoan với quan niệm: "Có thể không ăn cơm, nhưng không thể một ngày không mua quần áo". Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng và những tai tiếng trong quá khứ, mỹ nhân sinh năm 1963 này mới đây đã có những chia sẻ đầy day dứt trên một chương trình truyền hình thực tế.

Nỗi ân hận muộn màng về cuộc hôn nhân vội vã

Hiếm hoi nhắc lại quá khứ, Chương Tiểu Huệ thừa nhận bản thân đã sai lầm khi không nghe lời cha mẹ, vội vàng bước vào cuộc sống hôn nhân khi chưa đủ sự chín chắn. Năm 24 tuổi, bà kết hôn vì "tình yêu làm mờ lý trí" mà không hề hiểu rõ về trách nhiệm và sự đồng hành cần có giữa vợ chồng. Sự thiếu thấu hiểu và đồng cảm đã khiến cuộc hôn nhân nhanh chóng đi vào ngõ cụt.

Chương Tiểu Huệ khi còn trẻ. HK01.

Điều khiến nữ diễn viên đau lòng nhất khi nhìn lại không phải là những tổn thất cá nhân hay sự chỉ trích của dư luận, mà là việc các con phải lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Sau khi ly hôn, bà từng bị chồng cũ ngăn cản thăm con, tạo nên khoảng cách mẹ con mà đến giờ vẫn là vết thương lòng khó lành.

"Nếu có thể nói một câu với bản thân của quá khứ, tôi sẽ khuyên mình hãy quan sát nhiều hơn, chờ đợi lâu hơn và đừng vội trói buộc bản thân vào hôn nhân khi còn quá trẻ", Chương Tiểu Huệ chia sẻ đầy chiêm nghiệm. Lời thú nhận này cho thấy một góc nhìn khác về người phụ nữ từng bị xem là chỉ biết đến vật chất: một người mẹ, người vợ cũng mang trong mình những hối tiếc rất đời thường.

Hai mối tình ồn ào và danh xưng "mỹ nhân khiến đại gia vỡ nợ"

Nhắc đến Chương Tiểu Huệ, người ta không thể không nhắc đến hai mối tình chấn động với nam ca sĩ Chung Trấn Đào và đại gia Trần Diệu Mân. Năm 1987, bà kết hôn với Chung Trấn Đào chỉ sau 3 tuần quen biết. Đám cưới xa hoa tại New York đã mở màn cho chuỗi ngày tiêu tiền như nước. Được chồng chiều chuộng, có thời điểm bà chi tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ cho mỗi lần mua sắm. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 cùng thói quen chi tiêu không kiểm soát và việc đầu tư thua lỗ đã đẩy Chung Trấn Đào vào cảnh phá sản với khoản nợ 250 triệu HKD.

Hiện tại, ở tuổi 62, bà được giới trẻ Hong Kong tôn vinh là "nữ hoàng thời trang". IG.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi ly hôn năm 1999, Chương Tiểu Huệ đến với tỷ phú Trần Diệu Mân – người đã vì bà mà bỏ người vợ đang mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng kịch bản cũ lặp lại, đến năm 2002, vị đại gia này cũng tuyên bố phá sản. Hai cú sốc tài chính liên tiếp liên quan đến những người đàn ông bên cạnh đã khiến Chương Tiểu Huệ hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng, bị gán cho danh xưng cay nghiệt là "sao chổi".

Bất chấp những biến cố và tai tiếng, Chương Tiểu Huệ đã chọn cách đối mặt thay vì trốn chạy. Bà vực dậy bằng chính niềm đam mê thời trang của mình, viết báo, mở cửa hàng và kinh doanh. Hiện tại, ở tuổi 62, bà được giới trẻ Hong Kong tôn vinh là "nữ hoàng thời trang" nhờ vẻ ngoài trẻ trung và gu thẩm mỹ tinh tế. Dù không còn giàu sang tột bậc như xưa, Chương Tiểu Huệ vẫn giữ thói quen mua sắm "không cần nhìn giá" và tin vào tình yêu, nhưng giờ đây bà đặt sự độc lập và bản thân lên hàng đầu.
0 Replies | 108 Views | Jan 17, 2026 - 7:02 PM - by vuitoichat
Tài sản triệu đô của Tóc Tiên và Touliver trước ly hôn New Tab ↗
Theo như một trong số đó là biệt thự rộng hơn 200m2 ở quận 2 (cũ), TPHCM từ bộ đôi Tóc Tiên - Touliver đã sở hữu loạt bất động sản giá trị cao, dù khoảnh khắc Touliver tháp tùng Tóc Tiên ở sự kiện countdown khiến netizens nhen nhóm hy vọng bộ đôi tái hợp. Trước khi ly hôn, Tóc Tiên - Touliver có nhiều năm hạnh phúc bên nhau, được khán giả ngưỡng mộ vì kín tiếng nhưng mỗi lần xuất hiện bên nhau đều hạnh phúc mặn nồng. Xuyên suốt thời gian ấy, Tóc Tiên - Touliver đều thăng hoa trong sự nghiệp.

Chiều 17/1, Tóc Tiên chính thức thông báo ly hôn Touliver, khép lại hành trình 10 năm yêu nhau và kết hôn. Số đông khán giả không bất ngờ khi trước đó, tin đồn Tóc Tiên - Touliver ly hôn xuất hiện tràn lan trên mạng. Khoảnh khắc Touliver tháp tùng Tóc Tiên ở sự kiện countdown khiến netizens nhen nhóm hy vọng bộ đôi tái hợp. Dù vậy, thông báo từ Tóc Tiên chính là hồi kết sau cùng cho một mối tình đẹp của showbiz Việt.

Biệt thự đắt đỏ của Tóc Tiên - Touliver, nơi bộ đôi sinh sống trước ly hôn.


Tóc Tiên - Touliver hiếm hoi đăng ảnh nơi sống.

Trước khi ly hôn, Tóc Tiên - Touliver có nhiều năm hạnh phúc bên nhau, được khán giả ngưỡng mộ vì kín tiếng nhưng mỗi lần xuất hiện bên nhau đều hạnh phúc mặn nồng. Xuyên suốt thời gian ấy, Tóc Tiên - Touliver đều thăng hoa trong sự nghiệp. Một người là nữ ca sĩ đắt show bậc nhất nhạc Việt. Người còn lại là nhà sản xuất hàng đầu thị trường.

Hai năm trước, cộng đồng mạng đồn thổi Tóc Tiên - Touliver đang nắm trong tay một loạt bất động sản giá trị cao. Đầu tiên là biệt thự rộng hơn 270m2, được định vị tọa lạc ở vị trí đắt đỏ ở quận 2 (cũ). Bên cạnh đó, bộ đôi được cho sở hữu một homestay rộng bạt ngàn, “sang chảnh” tại Đà Lạt, cũng chính là nơi Tóc Tiên - Touliver tổ chức đám cưới.

Căn nhà Tóc Tiên - Touliver sống tại quận 2 (cũ) được cho có giá trị lên tới hàng triệu USD.

Tóc Tiên - Touliver bén duyên với nhau từ The Remix 2015. Khi đó, Tóc Tiên là thí sinh tham gia game show, đánh dấu bước ngoặt trên con đường hoạt động độc lập ở thị trường nhạc Việt. Touliver là DJ/producer hỗ trợ cho Tóc Tiên. Bộ đôi tạo nên bản hit Ngày mai gây bùng nổ ở chương trình và giữ nguyên sức hút đến bây giờ. Sau đó, Tóc Tiên - Touliver hẹn hò kín tiếng trong nhiều năm trước khi quyết định kết hôn.

Tin đồn Tóc Tiên - Touliver ly hôn rộ lên từ nửa năm nay khi Tóc Tiên liên tục đăng bài tâm trạng buồn bã. Nữ ca sĩ vẫn chạy show đều đặn, trong khi lịch trình hoạt động của Touliver kín tiếng.
0 Replies | 231 Views | Jan 17, 2026 - 5:18 PM - by vuitoichat
Mỹ nhân Phương Anh Đào điên thật rồi! New Tab ↗
Theo như nữ chính Phương Anh Đào như "hoá điên" chiếm trọn spotlight ngay từ khoảnh khắc bước tới thảm đỏ. Visual hôm đó gói gọn trong hai chữ: mướt mắt. Cô chọn thiết kế ôm sát tông đỏ rượu vang, chất liệu bóng nhẹ bắt sáng, vừa tôn đường cong vừa tạo cảm giác sang trọng. Làn da sáng mịn dưới ánh đèn sân khấu khiến hội chị em thi nhau "xin vía". Ở tuổi 34, Phương Anh Đào đạt tới đỉnh cao nhan sắc, visual thăng hạng vù vù.

Chiều 16/1, showcase ra mắt bộ phim Báu Vật Trời Cho đã được tổ chức tại TP.HCM, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và giới truyền thông. Tác phẩm dự kiến công chiếu đúng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, được kỳ vọng sẽ khuấy động mùa phim Tết Việt năm nay, khiến cuộc đua phòng vé thêm phần sôi nổi. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc và được yêu mến của Vbiz như Phương Anh Đào, Hưng Nguyễn, Trung Dân, Khương Lê, Thư Đan, Chị Phiến…

Nữ chính Phương Anh Đào chiếm trọn spotlight ngay từ khoảnh khắc bước tới thảm đỏ. Visual hôm đó gói gọn trong hai chữ: mướt mắt. Cô chọn thiết kế ôm sát tông đỏ rượu vang, chất liệu bóng nhẹ bắt sáng, vừa tôn đường cong vừa tạo cảm giác sang trọng. Phần cổ yếm khoe bờ vai thon và xương quai xanh gọn gàng, vóc dáng cân đối.


Làn da sáng mịn dưới ánh đèn sân khấu khiến hội chị em thi nhau "xin vía". Ở tuổi 34, Phương Anh Đào đạt tới đỉnh cao nhan sắc, visual thăng hạng vù vù. Không ngoa khi nói, nữ diễn viên đã chạm tới level "đại mỹ nhân" thế hệ mới của màn ảnh Việt.

Chính vì vậy, người hâm mộ như "hoá điên" trước sắc vóc cực phẩm của mỹ nhân 9x. Hơn thế nữa, họ còn phải thốt lên "điên thật rồi", dùng đủ mỹ từ để miêu tả Phương Anh Đào tại showcase Báu Vật Trời Cho. Nhiều người thừa nhận chỉ cần vài tấm ảnh hậu trường cũng đủ hiểu vì sao câu cảm thán ấy lại được lặp đi lặp lại.


Một số bình luận của netizen:
- 34 tuổi mà da với dáng vậy là điên thật rồi, không cãi được.

- Xem ảnh mà tưởng mới 25 cơ chứ.

- Body mướt mắt thật sự, vòng nào ra vòng nấy.

- Đức mẹ ơi, bao nuôi em đi mà.

- Mỗi lần xuất hiện là mỗi lần thấy đẹp hơn, khó hiểu ghê.
Trong Báu Vật Trời Cho, Phương Anh Đào vào vai Ngọc, một người mẹ đơn thân đẹp nhưng mang theo nhiều tổn thương và bí mật sâu kín. Cô cùng cậu con trai nhỏ sống một cuộc đời có phần tẻ nhạt cho đến khi gặp Hồng (Tuấn Trần) – một chàng trai phóng khoáng từ làng chài, người dần cho thấy sự quan tâm vượt mức đối với hai mẹ con. Mối quan hệ giữa Ngọc và Hồng không đơn thuần chỉ là tình cảm nhẹ nhàng: cô dè chừng, lý trí và tránh dây dưa cảm xúc cá nhân trong lúc cả hai cùng đối mặt với quá khứ phức tạp và những thử thách mới trong cuộc sống.
0 Replies | 224 Views | Jan 17, 2026 - 5:09 PM - by vuitoichat
Vợ cũ Bằng Kiều U60 làm bà chủ, nói một khó khăn New Tab ↗
Theo như nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh là người vợ cũ nam ca sĩ Bằng Kiều U60 chia sẻ rằng, có nhiều ca sĩ ở Việt Nam qua cũng tới hát như Tuấn Hưng, Jimmi Nguyễn, nhưng thi thoảng khách ghé qua nhà hàng tôi lại thấy nhiều nghệ sĩ như Nguyễn Hồng Nhung, Thúy Nga, Leon Vũ, Ngọc Anh…

Mới đây, tại chương trình Nhịp đập trái tim, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ về khó khăn khi làm bà chủ nhà hàng kiêm đi hát, nuôi dạy con cái. Cô nói: "Nhà hàng của tôi buổi tối là phòng trà ca nhạc, còn buổi trưa thì có cơm niêu rất ngon.

Tôi bán cơm niêu dành cho những người ở Mỹ nhớ hương vị Việt Nam. Tới nhà hàng của tôi, mọi người sẽ được ăn các món đậm chất Việt Nam như kho quẹt, cá kho, canh chua… Tôi mà nói ra là chảy nước miếng luôn. Món kho quẹt chấm với rau củ luộc ở nhà hàng tôi ngon lắm.

Trizzie Phương Trinh

Ngoài đi hát, kinh doanh nhà hàng, tôi còn làm hội trưởng Hội nghệ sĩ tâm linh với nhiều nghệ sĩ trong đó.

Động lực để tôi làm được nhiều việc một lúc như vậy là năng lượng. Tôi may mắn được trời cho nhiều năng lượng. Tôi có thể làm nhiều thứ một lúc mà vẫn không bị áp lực.

Nhiều người không làm được nhiều việc như vậy vì làm việc này thì quên việc kia. Riêng tôi có thể vừa lo cho ba đứa con ăn học, vừa lo công việc kinh doanh.

Cái này ăn thua nhau ở quản lý và sắp xếp, chứ tôi không phải đụng chân đụng tay vào từng việc. Ngay như ở nhà hàng, tôi đâu đứng nấu bếp, mà có đội ngũ đầu bếp, nhân viên, quản lý. Tôi biết sắp xếp công việc cho họ thì mới có thời gian làm việc khác, không ôm đồm hết được.
Tôi cũng phải có sự tin tưởng với người mình hợp tác. Tôi không gọi họ là nhân viên hay người làm mà là người hợp tác. Vì thế, những người làm với tôi thường lâu dài. Họ yên tâm khi làm với tôi nên không tìm việc khác, không làm chỗ khác. Nhiều nhà hàng chỉ giữ được nhân viên một thời gian rồi lại đổi.

Có những người làm với tôi từ khi mở cửa nhà hàng, tới giờ là 13 năm rồi vẫn ở đó, như một gia đình. Chỉ có lúc Covid nhà hàng đóng cửa 10 tháng, một số người dọn sang tiểu bang khác hay làm chỗ khác rồi thì tôi phải chịu. Từ sau Covid là hầu như đội ngũ nhân viên giữ nguyên tới giờ.

Hiện tại, kinh tế xuống trầm trọng, nên nhà hàng của tôi cũng như bao cơ sở kinh doanh khác, gặp nhiều khó khăn. Nhưng may mắn là nhà hàng vẫn có lượng khách nhất định vì giống phòng trà, hát cho nhau nghe. Các anh chị em nghệ sĩ thi thoảng lại ghé qua hát.

Thi thoảng khách ghé qua nhà hàng tôi lại thấy Nguyễn Hồng Nhung, Thúy Nga, Leon Vũ, Ngọc Anh… Nhiều ca sĩ ở Việt Nam qua cũng tới hát như Tuấn Hưng, Jimmi Nguyễn".
0 Replies | 183 Views | Jan 17, 2026 - 4:53 PM - by vuitoichat
Nữ nghệ sĩ ở Mỹ "như mất trí" khi chồng qua đời, về nước lại tỉnh táo New Tab ↗
Theo như lời chia mới đây của nữ NSND Lệ Thủy rằng, nhiều người sợ chị Phượng Liên bây giờ nhớ nhớ quên quên, trí nhớ không tốt nhưng không phải lại may quá, tới ngày hôm nay khi chị Phượng Liên về nước gặp anh em đồng nghiệp, tôi thấy chị rất vui vẻ, tỉnh táo, không quên gì hết, cứ đi đi lại lại hờ hững. Tôi thấy chị mà buồn lắm, thương vô cùng.

Vừa qua, tại buổi gặp gỡ tại nhà riêng, NSND Lệ Thủy đã chia sẻ về người chị em thân thiết của mình là nghệ sĩ Phượng Liên và tình hình của bà sau khi chồng qua đời.

NSND Lệ Thủy nói: "Nhiều người sợ chị Phượng Liên bây giờ nhớ nhớ quên quên, trí nhớ không tốt nhưng không phải.

Phượng Liên (bên trái) và Lệ Thủy

Những chuyện quá khứ ngày xưa chị Phượng Liên nhớ rất rõ, chỉ là những gì mới bây giờ chị không quan tâm nữa.

Sau khi anh hai (chồng nghệ sĩ Phượng Liên) mất, chị Phượng Liên bị trầm cảm vì quá đau buồn, nhớ chồng. Vì trầm cảm nên chị Phượng Liên bây giờ không muốn nhớ những cái mới.

Chị Phượng Liên trầm cảm vì lúc còn sống anh hai rất thương chị, lo cho chị từng li từng chút. Lần nào tôi qua Mỹ diễn cũng ở nhà chị Phượng Liên nên biết rằng anh hai chăm lo cho chị lắm dù anh hai lớn hơn chị Phượng Liên tới tận 15 tuổi.

Cứ buổi sáng là anh hai thức dậy trước, tập thể dục rồi đi ra ngoài mua tờ báo, tờ vé số, về đặt ở chỗ ông thần tài. Sau đó, anh để thuốc ra bàn để chị Phượng Liên dậy uống, rồi pha sẵn ly cà phê sữa nóng cho chị, đặt sẵn cả nải chuối bên cạnh tờ báo để đợi chị Liên dậy đọc.

Khi chồng qua đời, nghệ sĩ Phượng Liên bị trầm cảm vì quá đau buồn

Chị Phượng Liên gần 12 giờ trưa mới thức dậy, cầm tờ báo đọc, nhâm nhi ly cà phê sữa, ăn quả chuối. Chị quen với việc được anh hai chăm lo rồi.

Vì thế nên khi anh hai qua đời, chị Phượng Liên trầm cảm dẫn tới việc quên nhiều việc. Lúc đó tôi qua Mỹ thấy chị Phượng Liên như mất trí nhớ, quên rất nhiều việc, không nhớ gì hết, cứ đi đi lại lại hờ hững. Tôi thấy chị mà buồn lắm, thương vô cùng.

Nhưng may quá, tới ngày hôm nay khi chị Phượng Liên về nước gặp anh em đồng nghiệp, tôi thấy chị rất vui vẻ, tỉnh táo, không quên gì hết. Tôi mừng lắm. Thậm chí hiện tại ngồi nói chuyện ở đây chị Phượng Liên nhớ lại được hết chuyện cũ".

Nghệ sĩ Phượng Liên là một trong những "huyền thoại sống" của sân khấu cải lương miền Nam, sở hữu giọng ca thiên phú cùng phong cách biểu diễn chuẩn mực. Bà nổi danh từ thập niên 1960, được mệnh danh là một trong những "tứ đại mỹ nhân" của làng cổ nhạc bên cạnh Thanh Nga, Mỹ Châu và Lệ Thủy.

Với chất giọng thổ pha kim đặc trưng, Phượng Liên có khả năng truyền tải cảm xúc sâu lắng, đặc biệt là trong những vai diễn đào thương đầy trắc trở. Tên tuổi của bà gắn liền với các vở tuồng kinh điển như Tiếng trống Mê Linh, Lấy chồng xứ lạ hay Quỷ kế Tào Phi.
0 Replies | 218 Views | Jan 17, 2026 - 4:46 PM - by vuitoichat
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:27.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.26166 seconds with 21 queries