Theo như nữ nghệ sĩ Hồng Đào mới đây đã kể lại kỷ niệm trải qua biến cố bệnh tật, phải nhập viện ở Mỹ tại chương trình Thời gian ơi kể chuyện vừa qua rằng, lúc đó tôi phải nhập viện ở Mỹ để phẫu thuật và điều trị. Tôi hoang mang lắm vì chưa biết mình sống chết thế nào, xung quanh lại toàn người Mỹ, nói tiếng Mỹ, từ bác sĩ tới y tác. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng Việt Nam gọi mình: "Ôi chị ơi". Tôi quay lại thì thấy Hồng Vân bước vào.
Vừa qua, tại chương trình Thời gian ơi kể chuyện, nghệ sĩ Hồng Đào đã kể lại kỷ niệm trải qua biến cố bệnh tật, phải nhập viện ở Mỹ và được người em thân thiết là NSND Hồng Vân từ Việt Nam bay sang thăm.

Hồng Đào và Hồng Vân
Cô nói: "Lúc đó tôi phải nhập viện ở Mỹ để phẫu thuật và điều trị. Tôi hoang mang lắm vì chưa biết mình sống chết thế nào, xung quanh lại toàn người Mỹ, nói tiếng Mỹ, từ bác sĩ tới y tác.
Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng Việt Nam gọi mình: "Ôi chị ơi". Tôi quay lại thì thấy Hồng Vân bước vào. Tôi bất ngờ lắm vì Hồng Vân ở cách xa tôi cả nửa vòng trái đất mà vẫn đến tận bệnh viện thăm tôi được.
Lúc đó tôi đang mệt mà tỉnh luôn. Tôi còn hỏi Hồng Vân "Mày đi đâu đấy". Hồng Vân thốt lên "Đi thăm chị chứ đi đâu".
Hồng Vân có một cái là lúc nào cũng nhiều năng lượng và truyền được năng lượng đó cho người khác, lại truyền một cách quá lố, làm tôi phải tỉnh luôn dù lúc đó tôi vừa mổ xong, người đang xanh rớt ra, mệt muốn xỉu. Vậy mà Hồng Vân tới một cái là tôi tỉnh ngay.
Người tôi khi ấy đang nhợt nhạt, còn có 40kg mà Hồng Vân vẫn thốt lên "Ôi má chị hồng quá, chị xinh quá, chị như công chúa"… nói liến thoắng không ngừng.
Tôi lại cứ nghĩ chắc Hồng Vân tiện đường công việc nên thăm mình nhưng không. Hồng Vân mua vé máy bay sang Mỹ chỉ để thăm tôi một hôm, hôm sau bay về liền vì công việc bên Việt Nam quá nhiều".
NSND Hồng Vân nói thêm: "Đợt đó đang cúng tổ sân khấu, nhưng vì chị Hồng Đào khi ấy phải phẫu thuật, đúng kiểu bệnh thập tử nhất sinh nên tôi buộc phải bay qua".
Được biết, Hồng Đào và Hồng Vân có tình bạn thân thiết từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, kéo dài hàng chục năm qua cho tới tận bây giờ.
Theo Hồng Vân, cô và Hồng Đào cãi nhau nhiều trên sàn tập nhưng lúc xong việc, hai người cùng đi ăn vặt, mua đồ trang điểm ở chợ Bến Thành. Lúc khó khăn, họ làm thêm công việc trang điểm đám cưới, bán quần áo secondhand để trang trải cuộc sống. Khi đi trang điểm, Hồng Đào chuyên phần mặt còn Hồng Vân phụ trách làm tóc cho cô dâu.
Các con của họ cũng chơi cùng nhau, con của Hồng Vân gọi Hồng Đào là ''má''. Xí Ngầu - con gái Hồng Vân - qua Mỹ du học ngành Đạo diễn sân khấu ở Hollywood, Hồng Đào là chỗ dựa vững chắc cho cô, khiến bạn thân hoàn toàn an tâm.