Với VC mà phát biểu như vậy thì sẽ không last long là đúng rồi.
VC chỉ có tham vọng sau khi đạt được nguyện vọng. Nguyện vọng của chúng là chiếm lĩnh miền Nam, và sau khi lấy được thì chúng nuôi khát vọng là gom hết của cải của dân miền Nam. Và kết quả là chúng đã được những gì chúng muốn và dân thì mất cả những gì đã có.
Từ tự do, tín ngưỡng cho đến quyền công dân cũng bị chúng cướp sạch. Ngày xưa thì thả Trâu ra đồng ăn cỏ là chuyện rất bình thường. Ngày nay Trâu thì nhiều mà cỏ chẳng còn bao nhiêu, vì thế chúng giành ăn với cả Trâu, bởi vì con người đã không còn gì nữa để chúng cướp. VC là như thế và ngàn đời vẫn mãi là như thế. Những ai mở mồm ra tung hô, bênh vực hay ca ngợi VC có bao giờ nhìn nhận những việc này một cách rõ ràng hay không? Các người đang giành cả thức ăn của súc vật đấy.
|