Clip bé gái bị đâm xe và bị bỏ rơi khiến cư dân mạng phẫn nộ
Một bé gái bị xe tải đâm nằm trên đường. Nhưng những người lớn khi nhìn thấy bé gái nằm đó đều thờ ơ đi qua. Không một cử chỉ giúp đỡ...
Clip được up lên YouTube ngày 15/10/2011, ngày quay là 13/10.
Vào hồi 17:25 ngày 13/10, tại thành phố Phật Sơn (Nam Hải, Trung Quốc), một bé gái tầm 3 tuổi đang chơi ở trong khu chợ, bỗng nhiên một chiếc xe tải đi qua và… cán cả bánh xe vào người cô bé! Cô bé nằm trên đường, không thể di chuyển được. Một số người qua đường có nhìn thấy, nhưng không quan tâm. Một vài phút sau, một chiếc xe tải chạy qua một lần nữa và lại chẹt vào người cô bé. Cô bé vẫy tay kêu cứu, nhưng không ai giúp đỡ em cả, cũng không ai gọi điện thoại cho cảnh sát. Trong tổng số 20 người qua đường, tất cả đều bỏ mặc bé gái. Cuối cùng, một người phụ nữ đã bế cô bé và đi tìm kiếm mẹ của bé là ai.
Bé gái bị ô tô đâm và chẹt cả bánh xe qua người.
Trong khi đó, người qua đường thấy em nhưng không hề để tâm đến...
... và để mặc em nằm kêu cứu ở đó.
Cuối cùng, một người phụ nữ đã bế em lên và tìm kiếm bố mẹ của em ở xung quanh đó.
Theo Yangcheng Evening News (Trung Quốc), hiện giờ bé gái (tên là Yue Yue) đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Quân khu Quảng Châu. Cô bé đã được phẫu thuật cắt bỏ xương che sọ não. Các bác sĩ nói về tình trạng của cô bé: “Chấn thương vô cùng nghiêm trọng, khi cô bé được đưa đến đây thì em đã không thể tự thở được nữa, não của em đã gần như chết.” Khi xem đoạn video giám sát trên đường có cảnh con gái mình bị xe chẹt, cha và mẹ của Yue Yue không thể kìm được nước mắt. Ông Wang, cha của bé, nói với các phóng viên rằng họ không thiết bất cứ điều gì, miễn là con gái của họ có thể bình an trở lại. Ông Wang cũng cho biết, Yue Yue và các bạn cùng tuổi thường chơi với nhau vào buổi chiều, sau khi chơi xong, Yue Yue tự đi bộ về nhà – cách nơi các em chơi chỉ tầm 100 mét. Các phóng viên cũng cho biết, đoạn video clip giám sát khá mờ nên không thể nhìn rõ mặt người lái và biển đăng kí xe. Tuy nhiên họ có thể nhận ra lái xe là một người đàn ông trung niên. Phía cảnh sát đang điều tra thêm để tìm ra kẻ đã đâm Yue Yue.
Bé Yue Yue đang được cấp cứu tại bệnh viện, tình trạng của em khá nguy kịch.
Cha của em không giấu được nước mắt đau lòng...
Thật khó khăn khi cha mẹ của Yue Yue phải xem lại clip đáng sợ quay lại cảnh con gái của mình bị đâm và bị bỏ rơi.
Đoạn clip trên khiến cư dân mạng phẫn nộ không chỉ bởi sự dã man của người lái xe, mà còn bởi thái độ thờ ơ với đồng loại của những người qua đường.
Và chúng ta lại tự nhìn lại mình... Đâu đó trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta vẫn phải nhìn thấy một cảnh tai nạn đáng tiếc. Khi đó các bạn chọn cách nào? Đứng lại để xem, chìa tay ra cho những nạn nhân cần giúp đỡ hay thờ ơ bỏ đi cho khỏi mang vạ?
Cư dân mạng đang vô cùng phẫn nộ trước clip bé gái 2 tuổi ở Trung Quốc bị ô tô đâm nhưng người qua đường thờ ơ, không ai dừng lại cứu giúp bé.
Vào hồi 17h25 phút ngày 13/10, tại thành phố Phật Sơn (Nam Hải, Trung Quốc), bé gái Duyệt Duyệt sau khi chơi với bạn bè đã tự đi bộ về nhà. Bỗng nhiên một chiếc xe tải đi qua và… cán cả bánh xe vào người cô bé! Cô bé nằm trên đường, không thể di chuyển được. Một số người qua đường có nhìn thấy, nhưng không quan tâm.
Chiếc xe tải đầu tiên đâm cô bé Duyệt Duyệt và thản nhiên bỏ đi
Một vài phút sau, một chiếc xe tải chạy qua một lần nữa và lại chẹt vào người cô bé khiến tình trạng càng trở nên nguy kịch. Cô bé vẫy tay kêu cứu, nhưng không ai giúp đỡ em cả, cũng không ai gọi điện thoại cho cảnh sát. Cuối cùng, một người phụ nữ đã bế cô bé và đi tìm kiếm mẹ của bé là ai.
Đoạn video dài 9 phút, có tổng cộng 18 người qua đường, có cả những người mang theo con nhỏ, họ chỉ dừng xe ngó xem có chuyện gì nhưng không hề đưa em bé đi cấp cứu, cũng không thèm gọi điện báo cảnh sát, mặc đứng nhìn em bé bị thương nặng đang thoi thóp nằm trên đường.
Clip được đăng tải trên Youtube ngày 15/10 đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. "Xem xong vẫn còn đứng tin, sao trên đời lại có loại người vô cảm đến thế? Thật xót xa", một thành viên mạng cho hay. Nhiều người không thể thốt lên lời bởi sự tàn nhẫn của gã lái xe tải và sự vô cảm đến tàn nhẫn của những người đi đường. Trên trang Sina Weibo, một công dân mạng viết: "Xã hội này thật là bệnh hoạn. Thậm chí chó mèo cũng không đáng bị đối xử nhẫn tâm như vậy".
Cô bé đã không qua khỏi bởi những chấn thương nghiêm trọng
Cô bé Duyệt Duyệt bị chấn thương vô cùng nghiêm trọng. Cô bé không đủ sức để trải qua bất cứ cuộc phẫu thuật nào và bị hôn mê từ khi vào viện. Não của cô bé đã chết, bé không thể tự thở và cuối cùng qua đời vì những tổn thương nghiêm trọng.
Bé gái Trung Quốc bị xe tải cán có tín hiệu hồi phục
Sau khi bị 2 chiếc xe tải cán qua và bị bỏ mặc bởi sự thờ ơ của 18 người đi đường, bé gái 2 tuổi Yue Yue đang hồi phục tốt hơn sự mong đợi của bác sĩ, với tứ chi đã có lại cảm giác.
Theo Shanghai Daily, cô bé Yue Yue vẫn chưa tự thở và đang được chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ Wen Qiang, Phó Giám đốc bệnh viện nơi Yue Yue điều trị cho hay, chấn thương đe dọa đến tính mạng nạn nhân chủ yếu nằm ở não. Ông Wen nói rằng, huyết áp của cô bé vừa tăng nhẹ, đồng nghĩa với việc Yue Yue không cần phải dùng nhiều thuốc huyết áp. Tuy nhiên, cô bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Bé gái Yue Yue đã có cảm giác ở tứ chi, nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: China Daily)
Hôm qua, mẹ của cô bé đã cập nhật thông tin về con mình lên trang mạng xã hội: “Chúng tôi vừa nhận được nhiều cuộc gọi với mong muốn giúp đỡ và động viên tinh thần. Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, chúng tôi vô cùng biết ơn.” - cô Qu viết.
Tối qua, trang Microblog của cô Qu đã nhận được sự chia sẻ của hơn 10.000 cư dân mạng. Họ gửi hàng ngàn lời nhắn để cầu chúc cho Yue Yue mau chóng bình phục, đồng thời cũng gửi lời động viên đến gia đình. Tin tức lạc quan mới cập nhật của mẹ cô bé đã cổ vũ tinh thần các cư dân mạng. Trước đó, họ cảm thấy rất buồn khi nhận được tin Yue Yue đã bị chết não từ hôm Chủ nhật (16/10).
Cô bé Yue Yue bị 2 chiếc xe tải cán qua người cách nhau vài phút vào hôm thứ Năm tuần trước, ở một khu chợ tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Điều đáng nói là phải 7 phút sau khi gặp nạn, bé mới được người qua đường thứ 19, là một phụ nữ nhặt rác cứu giúp và đưa đến bệnh viện.
Bố mẹ Yue Yue tạ ơn người phụ nữ nhặt rác khi phát hiện cô bé gặp nạn. (Ảnh: China Daily)
Tờ Legal Evening News hôm qua đưa tin, chính quyền thành phố Phật Sơn dự định trao thưởng cho người phụ nữ nhặt rác tên là Chen Xianmei (58 tuổi), vì hành động giúp đỡ cô bé Yue Yue. Bà Chen quê ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, đến Phật Sơn từ năm 2009 và sống với con đang làm việc tại đây. Công việc hàng ngày của bà Chen là nấu ăn cho một công ty và khi rảnh, bà đi nhặt các hộp giấy và đinh vít ở khu chợ kim khí để bán kiếm thêm chút tiền.
Bà Chen trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến sau khi trên mạng xuất hiện đoạn video quay từ camera giám sát, ghi lại cảnh bà cứu giúp Yue Yue, sau khi 18 người qua đường trước đó tàn nhẫn và vô cảm bỏ mặc cô bé nằm trong vũng máu. Trả lời câu hỏi của một số người cho rằng bà ra tay cứu giúp cô bé có phải vì muốn nổi tiếng hay không, bà Chen cho biết đó đơn giản chỉ là một hành động theo bản năng.
Yue Yue sống với bố mẹ và một cậu anh trai 7 tuổi ở gần khu chợ. Trước khi xảy ra tai nạn, mẹ của cô bé đang phơi quần áo trên tầng thì thấy Yue Yue chạy ra ngoài cùng anh trai để chơi với bạn. Sau khi nghe thấy tiếng la hét có một đứa bé gặp nạn, cô Qu liền chạy ra ngoài và phát hiện con gái nằm trong vũng máu.
Cảnh sát đã bắt được người tài xế họ Jiang, người đã lái chiếc xe tải thứ 2 đè qua người cô bé, ngay trong đêm hôm xảy ra tai nạn. Tài xế của chiếc xe tải đầu tiên họ Hu, đến đầu thú với cảnh sát vào chiều Chủ nhật (16/10).
Hu nói với phóng viên tờ Guangzhou Daily rằng, ông ta biết đã đè phải một thứ gì đó nhưng không biết đó là một đứa trẻ, vì lúc đó trời mưa lớn và ông ta không nhìn thấy rõ, cũng như không nghe thấy tiếng đứa bé la hét. Ông ta chỉ biết về vụ tai nạn khi xem tin tức.
Âu cũng là số mệnh ngắn ngủi của cô bé, mong rằng linh hồn sẽ sớm siêu thoát...
Nếu truy tố, ắt hẳn là cũng đem những bạn hàng có cửa tiệm ngay đó rồi mới đến những người khách vãng lai. Nếu sống trong một xã hội mà đa số người dân luôn trong tình trạng hoang mang, sợ hãi chính quyền thì đây quả 0 fải là một "cơ hội" để Công an chiếu cố...Ở bên Đức có luật § 323c về unterlassene Hilfeleistung bị phạt đến 1 năm tù hoặc tiền vạ cho những người làm lơ 0 cứu, còn ở Trung Cộng, thiên đường...kềm kẹp và bịt miệng thì sao nhỉ? Tất cả chỉ ghi trên giấy mà thôi...
Thiện tai, thiện tai...
Người nhặt rác cứu bé gái ở Trung Quốc phải bỏ về quê
Không chịu nổi sự làm phiền của giới truyền thông và những lời nói ác ý, người phụ nữ cứu bé gái Trung Quốc bị xe tải cán qua đã phải bỏ về quê. Trong khi đó, tình trạng của cô bé đang xấu đi.
Theo Shanghai Daily, mẹ của cô bé Yue Yue đã ngất xỉu khi nghe tin xấu từ bệnh viện nơi bé gái điều trị. “Chúng tôi vừa mời các chuyên gia từ Bắc Kinh đến điều trị cho cô bé”, bác sĩ Wen Qiang, phó giám đốc bệnh viện cho hay, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Trong khi đó, bà Chen Xianmei là người duy nhất giúp đỡ bé gái gặp nạn, vừa phải rời thành phố Phật Sơn vì quá mệt mỏi với những lời nói ác ý và sự quấy rối của hàng trăm hãng truyền thông. Người phụ nữ mù chữ chỉ cao 1m40 (58 tuổi) nhận thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn hoàn toàn, sau khi vụ tai nạn bỗng dưng khiến bà nổi tiếng. Bà Chen bị giới truyền thông liên hệ phỏng vấn hàng trăm lần, khiến người chủ nhà dọa không cho bà tiếp tục thuê trọ.
Bà Chen thường xuyên bị giới truyền thông vây lấy, sau khi cứu bé gái bị xe tải cán qua người.
Hầu hết mọi người đều ca ngợi bà Chen như là hình mẫu đạo đức đối lập với 18 người qua đường thờ ơ còn lại. Dù xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu, nhiều người không hề quen biết đều cười với bà. Tuy thế, một số người lại tỏ ra hoài nghi mục đích của bà Chen khi thực hiện việc mà những người khác không dám làm do lo ngại bị nạn nhân và gia đình bắt vạ.
Bà Chen cảm thấy đau đớn khi có người hỏi mình rằng, bà cứu bé gái có phải chỉ vì muốn nổi tiếng. Vài người hàng xóm thậm chí còn muốn biết bà kiếm được bao nhiêu tiền qua vụ việc vừa rồi. Con trai của bà Chen rất tức giận và nói: “Đến báo mẹ tôi còn không biết đọc, thì bà ấy muốn nổi tiếng để làm gì chứ”.
Không chịu được những áp lực bỗng dưng đổ xuống đầu mình, bà Chen đã bí mật rời Phật Sơn để về quê ở Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông tối qua và đoàn tụ với chồng mình.
Trước đó, bà Chen đến Phật Sơn năm 2009 để giúp con và trông cháu. Trước khi về quê, bà gửi lại tất cả tiền thưởng nhận được cho gia đình Yue Yue để hỗ trợ chi phí chữa bệnh của cô bé. Bà nói rằng, việc mình làm là rất bình thường và bà chấp nhận phần thưởng của chính phủ chỉ để tránh bị hiểu lầm thêm.
Wang Chichang, bố Yue Yue, vừa mở một tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các nhà hảo tâm giúp đỡ việc điều trị cho con gái mình. Anh nói rằng mình sẽ công khai tài khoản và tặng lại số tiền nếu con gái anh qua đời.
Mình cũng không dám trách 18 người qua lại mà không cứu, vì cuộc sống trong chế độ Cộng Sản lọc lừa nhiều rồi cho nên họ không tin đó là cảnh thật hay là cảnh giả. Như là VN mình nhớ là có rất nhiều người kể cả trẻ em đi ăn xin, họ giả đủ kiểu, đủ hình thức nào là gẫy chân tay, thân hình thối rữa, những người ăn xin đó mong sao qua mặt và lừa dối những người hảo tâm, vì như thế cho nên 18 người dửng dưng qua lại, biết đâu cũng là những người đã thấy những cảnh lừa đảo của những tay ăn xin tạo lên như vậy, cho nên họ không màng tới, cũng đừng trách họ. Trách là trách những người buôn bán tập trung tại đó và đã chứng kiến tai nạn xảy ra mà không có hành động gì.
Bé gái hai tuổi bị xe đâm và bỏ mặc trên phố ở Trung Quốc, vừa qua đời sau một tuần điều trị, giữa lúc người dân nước này vẫn sục sôi bàn về đạo đức.
Bé gái Yue Yue. Ảnh: Oriental Daily News
AP cho hay trái tim bé Yue Yue ngừng đập lúc 0h32 sáng nay theo giờ địa phương. Thông tin này sau đó được thông báo chính thức lúc 8h30 trong một cuộc họp ngắn ngay tại bệnh viện nơi bé được điều trị.
Yue Yue đã được chăm sóc đặc biệt suốt 7 ngày qua, nhưng dù có được những điều trị y tế tốt nhất, bé vẫn không qua khỏi vì các vết thương quá nặng. Nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của bé gái hai tuổi là vì bị liệt não, khiến các cơ quan chính trong cơ thể ngừng hoạt động.
Sự ra đi của bé Yue Yue xảy ra khi dư luận Trung Quốc vẫn chưa hết sục sôi vì sự nhẫn tâm của hai tài xế xe tải đã đâm vào bé, cũng như những người qua đường đã lãnh đạm bước qua thay vì giúp đỡ. Vụ việc xảy ra trong một khu chợ ở thành phố Phật Sơn, thuộc tỉnh miền nam Quảng Đông. Bé Yue Yue đã nằm trên đường suốt 7 phút trước khi được một người phụ nữ nhặt rác có tên Chen Xianmei giúp đỡ.
Cái chết của Yue Yue có thể sẽ tiếp tục khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ vì những giá trị đạo đức bị mai một trong cuộc sống hiện đại. Các trang mạng xã hội ở nước này cũng ngay lập tức tràn ngập những lời tiếc thương dành cho bé gái không may mắn.
Trên trang mạng xã hội Ifeng, một cư dân mạng viết: "Thiên thần bé nhỏ ấy giờ đây đã tới được thiên đường, tránh xa một thế giới lạnh lẽo. Bé sẽ được hạnh phúc và may mắn. Bé đã từng sống trong thế giới này, hãy cùng nhau nhớ tên bé, Yue Yue. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho bé".
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.