Những kiểu nộp phạt bằng tiền xu lẻ, hay nộp phạt vi phạm giao thông bằng 137 chú lợn gấp từ 137 đồng 1 USD đều khiến những người thu tiền phạt tức “nổ đom đóm mắt”.
Nộp 3.500 đồng xu tiền phạt
Tại Anh, người thợ ống nước Stuart White quá chán ngán khi phải nhận giấy phạt đỗ xe sai quy định, đến nỗi ông ta xông vào một văn pḥng hội đồng để trả tiền phạt toàn bằng đồng xu.

Nộp phạt bằng 3.500 đồng xu
Người đàn ông 42 tuổi bị phạt 35 bảng Anh, sau khi đỗ xe sai quy định để sửa một đường ống khẩn cấp. White sau đó mang theo một thùng đen chứa 3.500 đồng xu đến văn pḥng của hội đồng Cheltenham Borough, Anh và đổ tràn ra bàn.
Rebecca Banner, người quản lư việc đỗ xe của hội đồng, từ chối b́nh luận về việc nhân viên phải đếm số tiền xu như thế nào. Hội đồng địa phương cho biết, họ sẽ nói với ông White cách thức để tránh bị phạt thêm.
Nộp phạt bằng những chú lợn
Một lái xe người Mỹ đă mang 137 chú lợn được gấp từ 137 đồng 1 USD đến nộp phạt cho cảnh sát giao thông và quay lại video để tải lên Youtube. Cảnh sát Mỹ không chấp nhận phương án ‘sáng tạo’ của người đàn ông này và yêu cầu những đồng tiền phải được gỡ phẳng mới được nộp phạt.

2 hộp đựng bánh cũ đựng 137 chú lợn được gấp từ đồng tiền 1 USD
Theo mô tả trên Youtube, các nhân viên đă không chú ư đến người đến nộp phạt, anh ta tự đẩy 2 hộp đựng bánh cũ, trong đó có đủ 137 chú lợn được gấp từ tiền về phía quầy thu.Người nộp phạt giải thích rằng đây là những đồng tiền hợp pháp và anh ta muốn thay đổi h́nh thức thanh toán một chút.
Sau đó, như để trêu tức nhân viên ở quầy thu, người đàn ông bắt đầu gỡ từng đồng tiền và đếm để khẳng định không nộp thiếu USD nào.

Người lái xe đă mất 4 tiếng để có thể tạo ra 137 “chú lợn”
Anh ta c̣n nói đă mất 4 tiếng để có thể tạo ra 137 chú lợn ngộ nghĩnh, điều này đă khiến các nhân viên bắt đầu mất kiên nhẫn.Bối rối và khó chịu, nhân viên bốc máy gọi cho cảnh sát cấp trên cấp trên. Ngạc nhiên, vị cảnh sát cấp trên đă chụp lại những ‘chú lợn’ đặc biệt.
Sau 3 tiếng, những ‘chú lợn’ đă được gỡ ra và trở thành những đồng tiền b́nh thường. Lúc này, người đàn ông là nhân vật chính của câu chuyện đă cười phá lên và gọi đây là “vụ thảm sát lợn lớn nhất năm 2012″.
Thảo Anh (TTTĐ)