Sau 8 vòng đấu tại La Liga 2011/12, Higuain đã ghi 8 bàn thắng, trung bình cứ mỗi 38,5 phút, anh lại lập công...
 |
| Gonzalo Higuain |
Phong độ tuyệt vời của tiền đạo này đã giúp Real Madrid tiếp tục bám đuổi Barca trên chặng đua vô địch, đồng thời thách thức Messi ở màn tranh đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Đó thật sự là sự trở lại ấn tượng sau thảm họa của Gonzalo Higuain. Trải qua các đời HLV Capello, Schuster, Ramos và Pellegrini, Higuain đã phải chơi trò trốn tìm với ghế dự bị, đá đủ mọi vị trí trên hàng công trước khi được định danh dưới thời Mourinho như một trung phong thực thụ.
Và khi thời cơ tới, anh tận dụng bằng cách lập 3 cú hat-trick trong vòng có 2 tuần, rũ bỏ những ngày u tối và hướng đến bình minh mới. Thành bại của Real Madrid trong chiến dịch giành Decima (chức vô địch Champions League thứ 10) của Jose Mourinho và kỷ nguyên thứ 2 của Florentino Perez phụ thuộc không nhỏ vào tiền đạo giàu nghị lực này.
Học làm người trong cơn bão đòn roi
Chiếc iPod của Higuain xuất hiện thêm một bài hát mới vào đầu năm nay. Đấy là bài “The Climb” của Miley Cyrus dù anh không phải là fan của nhạc trẻ. Higuain đã mê mẩn bài hát này khi biết nội dung của nó nói về nỗ lực của con người vượt qua những nghịch cảnh để chinh phục ước mơ. 5 năm ở Real Madrid, Higuain đã bao lần đứng trước những nghịch cảnh có thể đánh gục bất kỳ ai.
Trong thời gian ấy, Ronaldo “béo”, Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben, Raul Gonzalez, Guti, Klaas-Jan Huntelaar, Wesley Sneijder, Van der Vaart… đều đã lần lượt bật bãi khỏi Bernabeu, riêng Higuain vẫn bám trụ lại. Từ một kẻ “có cũng được, không có chả sao” lên thành “dự bị hạng sang”, bây giờ Higuain đã trở thành nhân vật quan trọng của Real Madrid. Nghị lực ấy có được là nhờ bố của anh, người đã cho anh những lời khuyên thấu đáo, những món quà vô giá và cả những trận đòn roi.
Bố của Higuain, ông Jorge Nicolas Higuain, cũng là một cầu thủ nhưng ông chưa từng khoác áo ĐT Argentina. Dù đã từng khoác áo những CLB danh tiếng như Boca Juniors, River Plate, Banfield hay San Lorenzo, cuộc sống của gia đình gồm 2 vợ chồng và 4 người con này cũng chưa bao giờ khá giả. Mẹ của Higuain, bà Nancy Zacarias, là một họa sỹ. Tính cách của bà ảnh hưởng lớn đến cả 4 người con trai sau này khi họ đều có máu văn nghệ và không có tính cách bon chen trong cuộc sống.
Higuain cho biết anh và ông bố có rất nhiều mâu thuẫn. Khi bất lực trước tính tình ương bướng của cậu con trai, ông thường xuyên tẩn con trai những trận đòn ra trò. Sự khác biệt giữa 2 cha con còn thể hiện ở vị trí của họ trên sân. Ông bố là một hậu vệ trong khi Gonzalo lại là một trung phong. Nhưng bên cạnh những khác biệt về quan điểm sống, Higuain là bản sao của bố cậu về tính tình. “Tôi và bố thường xuyên bị mâu thuẫn, nhưng tôi nghĩ tranh cãi là chuyện không thể thiếu giữa bố con trong mọi gia đình”.
 |
Khi vị trí của Higuain tại Bernabeu bị lung lay vào cuối mùa bóng trước, đã có nhiều đề nghị tuyển mộ từ các CLB danh tiếng tại Premiership và Serie A. Nhưng Higuain không hề có ý định rời Real, phần vì ham muốn chứng tỏ, phần vì bố anh chỉ muốn con trai mình định danh tại Bernabeu. Cách đây 6 năm, khi ông Jorge cũng hội các cựu cầu thủ của mình có dịp sang thăm Bernabeu, ông đã làm cho 2 cậu con trai Gonzalo và Federico (Federico hiện đang là một cầu thủ trong màu áo Colon tại giải vô địch Argentina) một đoạn video. Trong đó ông nói: “Gonzalo và Federico, các con sẽ chơi bóng tại sân này. Hãy mơ đến ngày con ghi bàn tại đây, mơ đến ngày con bước vào sân trong sự chờ đợi của hàng vạn CĐV”.
Tự hào khi làm bố hãnh diện
Không ngờ, ước mơ của ông Jorge thành hiện thực 1 năm sau đó. Gonzalo Higuain hồi tưởng: “Khi ngồi cạnh tôi trên máy bay sang Madrid. Ông nói với tôi rằng khi Real đã ra đề nghị, tức là tôi phải có một điều gì đó hơn người. Hãy tin vào khả năng của mình, hãy chứng tỏ cho những ai hoài nghi mình là sai. Khi bước vào phòng thay đồ, tôi thật sự choáng ngợp bởi những tên tuổi mà mình chỉ thường được thấy khi… điều khiển họ trong trò chơi Play Station. Nhưng rồi mọi thứ cũng dần tốt lên, tôi tự hào vì đã là một phần của Real, tự hào vì đã làm bố mình cảm thấy hãnh diện”.
Higuain cho biết anh đã tập được thói quen không đọc báo từ bố mình. Bởi nếu cứ mở báo Marca hay AS, có lẽ anh sẽ mất tự tin mà suốt ngày ủ dột bởi lối soi mói đến quá đáng của cánh truyền thông thủ đô Madrid. “Bố tôi bảo một cầu thủ phải tự biết khi nào mình chơi tốt và khi nào mình chơi kém chứ không phải đợi báo chí nói cho mình điều đó”.
Ông Jorge còn khuyên cậu con trai hãy trân trọng từng khoảnh khắc trong đời. Suốt 6 năm đã qua của đời cầu thủ, Higuain chỉ mới đá cho River và Real. Nhưng anh đã giữ chiếc áo đầu tiên của mình dưới thời Capello, giữ chiếc áo dưới thời Pellegrini khi anh bị chấn thương gối, giữ chiếc áo từ trận đấu cuối cùng khi anh hay tin mình bị chấn thương đĩa đệm cột sống và phải lên bàn mổ. Mỗi tấm áo đều tượng trưng cho nghị lực của chàng trai trưởng thành trước tuổi.
Cũng như bố, Higuain là một chàng trai của gia đình. Anh nói: “Tôi bao giờ cũng thích về nhà. Tôi không thích ăn ngoài hàng, chỉ muốn về nhà ăn đồ mẹ nấu cùng với bố mẹ và bạn bè. Mẹ tôi đã rời Argentina sang đây sống và chăm lo cho tôi. Vào những ngày nghỉ, tôi đều trở về nhà để thăm bố, các anh em, bạn bè và mấy đứa cháu”.
Thế giữa ông bố Jorge và cậu con trai Gonzalo Higuain ai là cầu thủ tốt hơn. Higuain đáp: “Tôi không so sánh với bố mình bao giờ. Bóng đá chỉ là một cái nghề và khi bạn treo giày, những gì còn lại không phải là danh hiệu, thành tích mà là tính cách của con người. Bố tôi không có nhiều danh hiệu, nhưng ông ta là một con người đáng phục. Tôi cũng muốn giống bố ở điểm này”.
CHAT VỚI HIGUAIN
Sở thích của anh là gì. Nghe nói khi Garay còn ở Real, hai anh thường đi chèo thuyền?
Đúng, nhưng không thường xuyên. Tôi thích chơi poker, xem phim. Tôi đã mua đàn guitar nhưng chưa chơi lần nào nhưng em tôi (Lautaro) chơi cừ lắm.
Lautaro là một nghệ sỹ thực thụ?
Mẹ tôi mới là nghệ sỹ thực thụ, bà là một họa sĩ tuyệt vời. Còn Lautaro thì chơi được nhiều nhạc cụ. Nó giỏi đánh trống nhất. Gia đình tôi có nhiều nghệ sỹ, nhưng mẹ và em tôi là thành công nhất.
Anh chơi bóng bàn cũng cừ?
Tôi chơi được, nhưng bỏ lâu rồi.
C.Ronaldo chơi món này cũng tốt đấy chứ?
Chúng tôi có thách đấu, nhưng chưa có dịp thực hiện.
Một ngày bình thường của anh?
Thức dậy, tập luyện, ăn trưa tại Valdebedas hoặc tại nhà vì mẹ tôi nấu ăn ngon cực.
Thức ăn ưa thích?
Pizza.
Anh có phải là người đãng trí?
Có, tôi hay quên này nọ. Có lần tôi bỏ quên người đại diện trong chiếc
xe hơi đã khóa cửa.
Theo Bongdaplus