Vợ chồng ông Nicolas Maduro và bà Cilia Flores bị áp giải ra tòa tại New York ngày 5/1. (Ảnh: WSJ)
Trước tin Nicolas Maduro bị Hoa Kỳ đột kích bắt giữ, nhiều người đã thốt lên:
"Nhanh quá, mới hôm qua còn vênh váo trên ghế tổng thống mà giờ hắn ta đã bị còng tay, chuẩn bị ăn cơm tù dài hạn trên đất Mỹ".
Quả là nhanh thật. Chung quy chuyện tham quyền cố vị đã làm cho Maduro để vuột mất những cơ hội quý giá. Trước khi ra tay tóm sống tên độc tài Venezuela này, Washington đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Maduro rời khỏi đất nước để sang sống tại Nga hoặc bất cứ nước nào bằng lòng chứa chấp ông ta, đồng thời hứa rằng ông ta và gia đình sẽ được bảo vệ khỏi những lệnh trừng phạt của Mỹ, cũng như một số vụ kiện đã được đệ trình chống lại ông ta ở Tòa án Hình sự Quốc tế.
Song Maduro đã xem nhẹ tối hậu thư của Washington. Có lẽ vì ông ta quá tin vào sự bảo vệ của Quân đội Venezuela từng hứa trung thành với ông ta. Có lẽ vì Maduro quá tin vào sự che chở dành cho ông ta từ Nga và TQ. Gần đây nhất, ngày 22/12/2025, phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a Lago ở Florida, Tổng Thống Donald Trump cho rằng việc ông Maduro từ chức sẽ là "một quyết định khôn ngoan", đã vấp phải sự chỉ trích từ phía Nga và TQ.
Cả Moscow và Bắc Kinh đều phản đối việc Washington can thiệp vào nội bộ của Venezuela. Song, giới quan sát viên tin rằng sự phản đối này của Nga và TQ sẽ không thể buộc Mỹ từ bỏ kế hoạch của mình nhắm vào Venezuela. Nghĩa là, cái gọi là phản đối của Nga và TQ đơn thuần chỉ là phản đối bằng mồm mà thôi, chứ không thể giúp ích gì cho Maduro và chế độ độc tái thối nát của ông ta.
Cho đến khi phải tra tay vào còng, Maduro mới biết là mình đã quá sai lầm. Chẳng ai và chẳng gì có thể bảo vệ được cho ông ta. Người Mỹ đã hành động nhanh như chớp. Giờ trong đầu Maduro đang rộ lên những cái
"giá mà":
Giá mà mình khôn ngoan chấp nhận cái tối hậu thư của Trump,
giá mà trong cuộc bầu cử hồi đó, mình không có gian lận mà nhường chiến thắng cho người xứng đáng là Gonzalez,
giá mà mình đừng quá tin vào người Nga, người Tàu… và nhiều cái
"giá mà" khác nữa. Đời là vậy đó, tham thì thâm, có hối hận thì đã muộn màng!
Nhiều người hẳn đã thấy hả hê khi nhìn thấy chiếc máy bay chở vợ chồng Maduro hạ cánh xuống căn cứ quân sự ở New York trước khi họ bị các nhân viên đặc vụ Mỹ áp giải đi. Được biết Maduro sẽ được đưa đến New York bằng trực thăng, nơi mà ông ta và người vợ sẽ đối mặt với những cáo buộc về vũ khí và ma túy tại Tòa án Liên bang Manhattan.
Phe Dân Chủ nói rằng họ đã bị chính quyền Trump lừa dối về kế hoạch Venezuela, cho rằng chiến dịch bắt Maduro đi ngược các cam kết được chính quyền Trump đưa ra trước đó trong các cuộc họp. Cụ thể là, theo phe Dân Chủ, Tổng Thống Trump đã hứa rằng sẽ không tìm cách thay đổi chế độ và cũng không có kế hoạch quân sự nhằm vào Venezuela.
"Họ giấu toàn bộ thông tin với tất cả mọi người", trưởng khối thiểu số phe Dân Chủ tại Thượng Viện là ông Chuck Schumer cho biết.
Thiết nghĩ, việc chính quyền Trump
"giấu kín thông tin với tất cả mọi người", nếu quả thật như vậy, cũng không có gì là quá đáng. Đơn giản vì đó là bí mật quân sự. Mà bí mật quân sự thì đâu thể nói cho mọi người biết được. Nói ra để hỏng việc ư?
Tân Thị trưởng New York theo phe Dân Chủ là ông Mamdani cho rằng
"việc theo đuổi trắng trợn mục tiêu làm thay đổi chế độ" của chính quyền Trump sẽ ảnh hưởng trực tiếp người dân New York và người Venezuela đang sống tại thành phố này. Không rõ phát ngôn này của ông Mamdani đúng đến mức nào. Nhưng khi nói như vậy, dường như ông Mamdani không nghĩ rằng sự thay đổi chế độ ở Venezuela, một khi đã xảy ra, có nhiều khả năng sẽ mang đến những thay đổi tích cực tới hàng triệu người dân của quốc gia này vốn bao lâu nay bị đè nén bởi chế độ độc tài và phải sống trong cảnh lầm than, khốn khó.
Lên tiếng về cuộc tấn công của Mỹ tại Venezuela, Bắc Kinh nói họ
"bị sốc lớn và mạnh mẽ lên án việc Mỹ dùng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền". Về phần mình, Moscow kêu gọi Mỹ
"xem xét lại lập trường của mình và trả tự do cho vị tổng thống được bầu hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền". Khi ra tuyên bố đó, rõ là Moscow đã phớt lờ đi rằng, việc Nga xua quân xâm lược Ukraine chính là đã tấn công thô bạo một quốc gia có đầy đủ chủ quyền. Và việc Bắc Kinh hỗ trợ cho Moscow trong cuộc xâm lược này chính là chống lại Ukraine, một quốc gia có chủ quyền.
Khi nhìn thấy Maduro tay bị còng và chờ ra trình diện trước tòa án Mỹ, nhiều người đã ước một ngày nào đó tên độc tài nước Nga là Putin cũng sẽ bị lôi ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế để trả lời về những tội ác mà ông ta đã phạm phải, mà xem ra còn lớn hơn gấp vạn lần tội ác của Maduro.