
Lâu ngày gặp anh bạn:
- "Văn ơi, em quen biết nhiều, có biết chỗ nào giới thiệu cho thằng Nam con anh làm việc không? Không biết sao mà nó làm mỗi nơi đều không được lâu, lại thất nghiệp nữa rồi!"
- "Em có biết anh bạn chủ cửa hàng đồ cổ đang cần người! Để coi có nhận cháu nó vào làm không? Em thấy làm ở đây hy vọng sẽ được ổn định lâu dài!"
Một tuần sau, tôi đang ở nhà thì thấy Nam tới, khuôn mặt hớn hở:
- "Con tới cảm ơn chú đã giúp con một công việc ổn định, lâu dài, con không phải lo cảnh thất nghiệp sắp tới! Con có chút quà biếu chú!"
- "Vậy thì quá tốt! Chúc mừng con! Công việc chắc tiến triển thuận lợi hả?"
- "Dạ, cũng không thuận lợi gì lắm! Ngày đầu đi làm con đã lỡ tay làm vỡ một chiếc bình cổ đắt tiền. Con tưởng con lại sắp mất việc, ai dè ông chủ nói 'cái bình này, tôi sẽ khấu trừ vào lương hàng tháng của cậu, mỗi tháng 2 triệu đồng'. Con thấy chắc phải mấy năm mới khấu trừ hết đó chú!"
- "Trời đất!?"
VietBF@sưu tập