|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,687
Thanks: 31,240
Thanked 23,003 Times in 10,916 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 89
|
Mấy năm trước con đường ven hồ được Quận thông báo có kế hoạch được lát, dân ai cũng vui.
Chủ tịch Quận trực tiếp chủ trì nói chuyện với đại diện của dân, ông căn dặn:
- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Quận giao cho phường phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc phường thành lập Hội đồng giám sát Cộng đồng, thành viên gồm: đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thanh tra nhân dân phường, và đại diện người dân trên địa bàn…
Hội đồng được thành lập, mấy ngày đầu từ sáng đến tối các thành viên trong tổ đội nắng, đội mưa giám sát đơn vị thi công.
Được giao nhiệm vụ ai cũng hăng hái, khiến cậu kỹ sư phụ trách đến khổ. Cả ngày bị tổ giám sát tra hỏi, không còn thời gian đâu lo chỉ đạo công trường.
Toàn những câu hỏi như thanh tra, điều tra: Gạch, xi măng này ở đâu? Thiết kế này ai phê duyệt, giấy phép hành nghề do ai cung cấp? Hợp đồng đâu đưa cho chúng tôi xem, quy trình, biện pháp thi công đưa cho chúng tôi đọc, tại sao không cung cấp cho tổ giám sát một bộ hồ sơ dự án, không có thì giám sát, nghiệm thu bằng cái gì? …
Được cái cậu kỹ sư cũng hiền lành, nhã nhặn và có kinh nghiệm, nên ôn tồn giải thích:
- Các cô chú có vướng mắc gì trước tiên phải lên chất vấn người ra quyết định thành lập tổ, cháu chỉ làm theo hợp đồng với Chủ đầu tư, nếu Chủ đầu tư có công văn đầy đủ tính pháp lý yêu cầu cháu sẽ thực hiện.
Thấy cậu kỹ sư giải thích cũng có lý, trong lòng hậm hực nhưng không có cớ gì làm khó anh ta, cả tổ thu quân về gặp chủ tịch phường.
Chủ tịch phường nghe các thành viên trình bày, ông rất khó chịu, ông bảo:
- Thằng nhà thầu này nó láo, các ông bà về đi để tội trị cho nó một trận, giám chống đối chính sách của đảng nhà nước.
Tổ giám sát trên đường về nói với nhau: Ông Chủ tịch nói thế để ông ấy làm, nhưng vẫn phải có mặt trên công trường không lại bảo là chống lệnh. Nhưng không có hồ sơ dự án thì giám sát cái gì? Nếu phường không cung cấp ta làm đơn xin giải tán.
Ông chủ tịch phường nghe yêu cầu của tổ, nói:
- Hồ sơ không cấp riêng cho tổ vì nguyên tắc bảo mật, phường cũng chỉ có một bộ sao, nên tổ lên phường xem tại chỗ.
Từ đấy họ thay phiên nhau giám sát, có gì thắc mắc, nghi ngờ viết vào sổ để tổ trưởng báo cáo với chủ tịch phường.
Báo cáo của tổ giám sát ngày càng nhiều, đủ các vấn đề, khiến ông Chủ tịch phường bắt đầu lo lắng. Ông gọi điện bảo cậu kỹ sư lên gặp.
Cậu kỹ sư vừa ngồi vào ghế, ông ném lên bàn một tập giấy tờ, nói:
- Làm ăn kiểu gì mà Tổ giám sát phường nó nêu một loạt các sai phạm thế này?
Cậu kỹ sư xem hết đống văn bản, bình tĩnh nhìn Chủ tịch phường trả lời:
- Họ cứ viết chung chung, nghi ngờ thiếu cơ sở, thực ra là họ đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và điều tra.
Cái này anh kiến nghị lên Quận, Quận sẽ chỉ đạo và cử người xuống đơn vị thi công cho ý kiến.
Tiện đây em nói luôn, các anh có khi không hiểu vai trò của Tổ giám sát cộng đồng, thực chất tổ này là giám sát các hoạt động của Chủ đầu tư, xem Chủ đầu tư có thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong đầu tư, không phải giám sát Nhà thầu, nên các ý kiến của Tổ giám sát anh lên gặp Chủ đầu tư phản ánh, đừng gọi đơn vị thi công lên nữa nhé.
Ông Chủ tịch cứng lưỡi, cậu kỹ sư đi khỏi, ông ngồi nghĩ, Chủ đầu tư là Quận, Hợp đồng với Nhà thầu trên Quận ký, tổ chức giám thi công theo quy định là Chủ đầu tư và tư vấn do Chủ đầu tư lựa chọn.
Phường chỉ là bên nhận sử dụng, cơ cấu tổ giám sát cộng động quy định người có chuyên môn lấy đâu ra? Mấy ông, bà bên Mặt trận, Thanh tra nhân dân, đại diện dân phố… cầm cái bản vẽ còn ngược, chuyên môn không có thì giám sát cái gì? Mẹ kiếp chỉ khổ mình, chẳng được xơ múi tí nào mà trên đe dưới búa…
Mình là cấp dưới, đi bới lông tìm vết cấp trên lại nói ba lăng nhăng theo mấy cái lũ Mặt trận, dân phố… chuyên môn dốt nát, ăn theo nói leo chẳng có căn cứ gì, lôi thôi các sếp lại vả vào mồm cho khổ.
Hôm sau, Chủ tịch phường gọi Tổ giám sát cộng đồng lên họp, ông nói:
- Các vị lắm kiến nghị, xin lập thành văn bản ký tên từng người, ghi rõ chức danh, nghề nghiệp vào đấy để tôi trình lên Quận.
Các thành viên trong Tổ giám sát im lặng, một lúc ông Chủ tịch Mặt trận phường xin nói:
- Chúng tôi thấy sao thì nói vậy, chuyên môn không có, chỉ biết báo cho Phường, phường xem xét thấy đúng thì gửi lên Quận, không thì thôi, bảo ký vào tôi xin từ chối.
Ông Chủ tịch Mặt trận vừa dứt lời, cả tổ đồng thanh “Nhất trí với ý kiến của Mặt trận”.
Đến đây, ông Chủ tịch phường bắt đầu loáng thoáng nhận ra, dân chủ cũng phải có luật lệ, theo luật pháp. Dân chủ chỉ vẽ ra mà người ta không có quyền, không thực thi được chỉ là khúc xương ném ra nuốt vào nôn ra máu.
__________________
|