HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Ông Tập nói một câu thành lời sấm: Năm 2025 Trung Quốc thay đổi lãnh đạo?
Theo như câu nói thành lời sấm của ông Tập Cận Bình tương tự như câu nói của phụ thân Hoàng đế Phổ Nghi nói khi Hoàng đế đăng cơ, hơn nữa câu nói này đã ứng nghiệm 3 năm sau đó. Mà gần đây ông Tập đã nói một câu được lan truyền nóng trên mạng Trung Quốc, khiến rất nhiều dân mạng ngẫm nghĩ kỹ, không thấy sợ hãi mà lại thấy cực vui mừng.

Ông Tập nói một câu thành lời sấm: Năm 2025 Trung Quốc thay đổi lãnh đạo? (Chụp video)

Ngày 20/5/2024, đúng ngày tân Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức, thì mục “Quan sát thời sự chính trị” của trang mạng CCTV (Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc) đăng một bài viết với tiêu đề “Văn mạch huyền ca - Ân Khư là nơi tôi mong muốn đến đã lâu”.

Câu “Ân Khư là nơi tôi mong muốn đến đã lâu” là lời nói của ông Tập. Các nhà bình luận cho rằng, trang mạng CCTV dùng lời nói này làm tiêu đề, dường như là lời tiên tri đối với ĐCSTQ và nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, và câu nói này dường như rất xui xẻo.

Vậy Ân Khư là gì? Tại sao ông Tập lại nói ra câu này?

Một câu nói thành lời sấm

Ân Khư chính là di chỉ kinh đô vương triều Thương thời kỳ cuối, nằm ở Thành phố An Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Thế kỷ 14 TCN, cháu đời thứ 9 của Thương Thang là Bàn Canh lên ngôi. Bàn Canh chuyển kinh đô từ đất Yêm (Khúc Phụ, Sơn Đông ngày nay) đến đất Ân, tức An Dương, Hà Nam ngày nay.

Đến năm 273 TCN, là thời kỳ của vị thiên tử cuối cùng triều Thương - Trụ Vương Đế Tân, đất Ân vẫn luôn là đô thành triều Thương, do đó triều Thương cũng được gọi là Ân Thương, hoặc triều Ân.

Sau khi Chu Võ Vương thảo phạt Trụ Vương tiêu diệt nhà Thương, đã di cư lượng lớn người dân của triều Thương ra khỏi kinh đô nhà Ân, do đó kinh đô nhà Ân Thương dần dần hoang vu, nên gọi là Ân Khư (Khu kinh đô hoang phế triều Ân).

Điều đó có nghĩa là, Trụ Vương vô đạo, Võ Vương thuận theo Thiên ý thảo phạt Trụ Vương, tiêu diệt triều Thương, từ đó, triều Ân Thương biến mất khỏi lịch sử, kinh đô nhà Ân trở thành Ân Khư, là biểu tượng của việc bạo quân và bạo chính bị Trời diệt.

Ngày 28/10/2022, ông Tập đến Bảo tàng Ân Khư An Dương, trong khi xem các cổ vật khai quật được, ông nói “Ân Khư là nơi tôi mong muốn đến đã lâu. Lần này đến đây là muốn học tập, hiểu sâu thêm về văn hóa cổ đại Trung Hoa, để áp dụng vào ngày nay, làm tấm gương để xây dựng văn hóa hiện đại của dân tộc Trung Hoa”.

Ông Tập còn nói: “Chữ giáp cốt khai quật được ở Ân Khư đã bảo tồn văn tự 3000 năm trước cho chúng ta, đã thúc đẩy việc Trung Quốc tín sử hướng thượng sớm hơn khoảng 1000 năm”

Từ những ngôn hành của ông Tập trong lần đi khảo sát này cho thấy, đây là lần lãnh đạo quốc gia thị sát Nhà bảo tàng. Ông Tập nói những lời này là muốn bày tỏ với công chúng rằng, ông rất coi trọng lịch sử, rất tôn sùng văn minh Trung Hoa.

Nếu ông Tập nói là: “Nền văn minh Ân Thương là điều tôi mong muốn tìm hiểu đã lâu”, thì điều này mới đúng là những gì ông muốn bày tỏ.

Tuy nhiên ông lại nói: “Ân Khư là nơi tôi mong muốn đến đã lâu”, thì câu nói này lại chứa đựng những điều xui xẻo. Bởi vì Ân Khư là tượng trưng việc bạo quân và bạo chính bị lật đổ. Nói “Ân Khư là nơi tôi mong muốn đến đã lâu”, chẳng phải là lời đại hung đó sao? Câu nói này có lẽ chưa qua suy nghĩ mà buộc miệng nói ra. Nếu đúng là như thế thì nó có thể thành lời sấm.

Trụ Vương, vị quân vương cuối cùng triều Ân Thương. (Miền công cộng)

Trong lịch sử Trung Hoa, trong những bối cảnh lịch sử đặc biệt, thì những lời nói vô cùng bình thường, nếu do người có vai trò đặc biệt nói ra, thì nó sẽ thành lời sấm. Những điển cố như thế này rất nhiều, không cần nói xa xưa, chỉ cần xem vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử Trung Hoa là thấy rõ.

Hoàng đế cuối cùng triều Thanh là Phổ Nghi, trong cuốn tự truyện “Nửa cuộc đời đầu của tôi”, ông đã kể lại câu chuyện rằng:

Ba ngày sau khi tôi vào cung, Từ Hy qua đời được hơn 1 tháng rồi. Đó là ngày mồng 2 tháng 12, ngày cử hành đại lễ đăng cơ. Sau này tôi nghe mọi người kể lại rằng, đại lễ đó bị tôi khóc làm loạn cả lên. Đại lễ được cử hành ở điện Thái Hòa. Cái gọi là lễ đăng cơ, là phụ thân tôi dìu tôi ngồi trên ngai vàng, nhận sự triều bái chúc mừng của các vương công cùng văn võ bá quan.

Trước đại lễ, theo quy định lễ nghi, phải tiếp nhận lễ của các đại thần quản lý thị vệ ở điện Trung Hòa. Tôi đã bị họ hành hạ nửa ngày rồi, hơn nữa hôm đó thời tiết rất lạnh. Do đó khi họ kiệu tôi đến điện Thái Hòa, rồi lại đặt tôi lên ngai vàng vừa cao vừa to, điều này đã vượt quá giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi. Thế là tôi khóc lớn.

Phụ thân nghiêng người quỳ một chân dưới ngai vàng, hai tay đỡ tôi, không để tôi hành động hỗn loạn. Thế là tôi lại càng giãy giụa khóc lóc lớn hơn và thét lên: “Con không ở đây, con muốn về nhà”.

Phụ thân căng thẳng, mồ hôi đầm đìa khuôn mặt, còn văn võ bá quan thì hành lễ 3 quỳ, 9 khấu đầu, cứ dập đầu mãi. Tiếng khóc của tôi cũng càng lúc càng lớn hơn. Phụ thân đành phải dỗ dành tôi: “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, sắp xong rồi, sắp xong rồi”.

Đại lễ kết thúc, văn võ bá quan thì thầm với nhau:

“Vương gia sao lại nói ‘sắp xong rồi’ nhỉ?”.

“Hoàng thượng nói ‘muốn về nhà’ là có ý nghĩa gì?”

Mọi người nghị luận bàn tán, ai nấy đều gục đầu ủ rũ, dường như mọi người đều phát hiện ra điềm chẳng lành.

Phổ Nghi khi mới lên ngôi. (Miền công cộng)

Chúng ta hãy xem lại đoạn lịch sử khi đó, thì sẽ hiểu rõ tại sao các đại thần văn võ bá quan lại lo lắng thấp thỏm, và suy nghĩ đoán già đoán non như vậy. Xem trong “Thanh giám cương mục” ghi chép về những đại sự vào năm tôi đăng cơ là đủ rồi.

Cuốn “Thanh giám cương mục” được biên soạn vào thời Dân Quốc, tài liệu lịch sử chủ yếu từ nguồn tư liệu hồ sơ của chính quyền nhà Thanh. Từ các hồ sơ đó, có thể thấy rất nhiều từ như “bại tử”, “bại thoái”. Những từ này càng nhiều, thì càng cho thấy bão tố càng mãnh liệt. Đó chính là những lo lắng của các vương công đại thần vào đại lễ đăng cơ.

Đến triều Tuyên Thống, sự tình càng rõ rệt hơn. Sau đó sử dụng Viên Thế Khải, khiến một số người càng lo lắng hơn, cho rằng ‘bên ngoài có đảng cách mạng, bên trong có Viên Thế Khải’. Những điềm báo chẳng lành trong lịch sử đều xuất hiện ở triều Tuyên Thống. Năm thứ 3 tôi bất tri bất giác làm hoàng đế, và mơ mơ màng màng thoái vị.

Phụ thân của hoàng đế cuối cùng là Vương gia Hòa Thạc Thuần, trong khi tiểu hoàng đế đăng cơ, vì để dỗ dành tiểu hoàng đế đừng quậy phá, đã buộc miệng nói “Sắp xong rồi, sắp xong rồi”. Kết quả lời này thành lời sấm. Ba năm sau khi Phổ Nghi đăng cơ, năm 1912, vương triều nhà Thanh đã hoàn toàn ‘xong rồi’.

Ông Tập trong lúc vô ý buột miệng nói ra câu “Ân Khư là nơi tôi mong muốn đến đã lâu”, liệu có là lời sấm giống như Vương gia Hòa Thạc Thuần hay không?
Đọ sức quân sự

Sau khi tân Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức nhậm chức, quân đội Đài Loan cũng nhân dịp này thể hiện sức mạnh quân sự của mình.

Ngày 24/5, nghị sĩ Đài Loan Vương Định Vũ đã đăng một video trên Facebook cá nhân. Đây là video quân sự hiếm hoi mà Bộ quốc phòng Đài Loan gần đây đã đưa ra. Hình ảnh video cho thấy, chiến đấu cơ của Không quân Đài Loan F-16V treo 2 quả tên lửa tầm trung và 2 quả tên lửa tầm ngắn, đã khóa mục tiêu chiến đấu cơ H-6 và J-16 của quân đội ĐCSTQ. Các chiến đấu cơ của Quân đội Trung Quốc hoàn toàn không phát hiện ra sự việc này.

Facebook của nghị sĩ Đài Loan Vương Định Vũ. (Chụp video)

Hơn nữa, chiến đấu cơ F-16 sử dụng công nghệ mới theo dõi nhắm mục tiêu, có thể khóa mục tiêu từ cự ly cực xa. Điều này có nghĩa là, các chiến đấu cơ của Quân đội Trung Quốc trước khi bị bắn hạ, thậm chí vẫn còn không biết mình đã bị khóa mục tiêu từ lúc nào.

Các chiến đấu cơ Đài Loan không chỉ khóa mục tiêu chính xác, mà còn khi cần thiết sẽ bắn rơi chiến đấu cơ của Quân đội Trung Quốc bất cứ lúc nào.

Bộ Quốc phòng Đài Loan còn đưa ra hình ảnh máy bay chống ngầm P-3C của Hải quân giám sát các chiến hạm của Quân đội Trung Quốc, đã cho thấy sức mạnh tổng hợp của Quân đội Đài Loan.

Nghị sĩ Vương Định Vũ bày tỏ trên Facebook cá nhân rằng: “ĐCSTQ dùng diễn tập quân sự để đe dọa Đài Loan, thật may mắn, Đài Loan sử dụng cuộc diễn tập của Quân đội ĐCSTQ để luyện tập tìm và nhắm mục tiêu”.

Đối với màn trình diễn của Quân đội Đài Loan như trên, dân mạng cũng tới tấp bày tỏ tán thưởng. Có dân mạng nói rằng: “Quân đội ĐCSTQ tự khoe khoang là có vũ khí mạnh mẽ, nhưng chưa trải qua kiểm nghiệm thực chiến, tình hình thực tế rất đáng ngờ”.

Có dân mạng bình luận rằng: “F-16 có ưu thế đè bẹp đối với tất cả các chiến đấu cơ của Nga, còn các chiến đấu cơ của ‘Tường Quốc’ (tức Trung Quốc - chơi chữ, phát âm tiếng Trung giống Cường Quốc, và lại ý nghĩa quốc gia bị phong tỏa bởi bức tường lửa Internet), lại bị các chiến đấu cơ của Nga đè bẹp”.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã vén tấm màn huyền bí của oanh tạc cơ đời mới nhất, lần đầu tiên công bố bức ảnh chụp trên không trung hình ảnh oanh tạc cơ B-21. Theo kế hoạch của Không quân Mỹ, loại oanh tạc cơ này sẽ dần dần thay thế B-2, trở thành loại chiến đấu cơ trung tâm của lực lượng tấn công chiến lược của Không quân Mỹ.

Hình dạng oanh tạc cơ B-21 khác với B-2, sử dụng lớp sơn màu nhạt, thích hợp với việc tác chiến cả ngày đêm. Đường nạp khí dung hợp với thân máy bay kiểu cánh bay, giảm thiểu diện tích phản xạ radar, tối ưu hóa tính năng khí động học, mũi máy bay là đường thẳng, tăng tính năng tàng hình. Hơn nữa, kích thước và trọng lượng máy bay đều giảm, cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đã có bước nhảy vọt trong kỹ thuật tàng hình.

Không quân Hoa Kỳ tiết lộ những bức ảnh đầu tiên về máy bay ném bom chiến lược tầm xa mới B-21 Raider. (Ảnh: Không quân Hoa Kỳ)

Theo kế hoạch, Không quân Mỹ sẽ mua ít nhất 100 chiếc oanh tạc cơ B-21, trở thành trụ cột trong phi đội oanh tạc cơ của Quân đội Mỹ trong tương lai.

Nhìn từ góc độ nước Mỹ, sự nghiên cứu chế tạo và biên chế B-21 đã tăng thêm khoảng cách trong lĩnh vực oanh tạc cơ giữa Mỹ và Trung - Nga. Mặc dù Quân đội Trung Quốc tự khoe rằng, oanh tạc cơ H-6K hiện đang phục vụ của họ cũng đủ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ rồi, còn tên lửa hành trình và tên lửa siêu âm mới phát triển của họ, đã đủ khả năng tấn công hữu hiệu các mục tiêu ở chuỗi đảo thứ 2.

Tuy nhiên, B-21 lại là chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 đầu tiên trên thế giới. Không quân Mỹ nói rằng, nó có thể tận dụng khả năng tàng hình đột phá các hệ thống phòng không của đối thủ, tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên toàn thế giới, nâng cao sức mạnh trên không của Quân đội Mỹ rất nhiều.

Theo tiên tri của nhà tiên tri người Anh Parker và nhà tiên tri người Brazil Salome, chiến tranh thế giới lần thứ 3 sẽ từ ngòi nổ là cuộc chiến eo biển Đài Loan.

Vào tháng 7 tới, ông Tập sẽ triệu tập hội nghị toàn thể trung ương lần thứ 3, sẽ đưa vấn đề Đài Loan thành trọng điểm công tác. Như vậy câu nói “Ân Khư là nơi tôi mong muốn đến đã lâu” của ông Tập liệu có phải là lời sấm không?.

Càng tệ hơn là, ông Tập không chỉ phải đối diện với “giặc ngoài”, mà còn có “mối lo nội bộ” càng nghiêm trọng hơn.

Bàng quan ‘xem kịch’

Ngày 18/5, tờ báo “Giải phóng quân” của ĐCSTQ đăng bài bình luận “Để giáo dục cảnh giác đi vào tâm vào não”, đã dẫn lời ông Tập rằng “Mỗi cán bộ đảng viên đều phải kiên quyết vứt bỏ tâm thái ‘xem kịch’”.

Ý tức câu nói này là, trong tình hình ông Tập liên tiếp bắt rất nhiều các quan chức cao cấp của Quân đội ĐCSTQ như Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Phòng Phong Huy… nội bộ Quân đội ĐCSTQ cũng giống như dân chúng trong và ngoài nước, đều có tâm thái bàng quan ‘xem kịch’.

Xem ra đây là một hiện tượng phổ biến, nếu không thì đăng bài viết để cảnh báo làm gì?

Thì ra một số ‘đảng viên’ trong Quân đội ĐCSTQ coi trường hợp điển hình giáo dục cảnh giác này là chủ đề đàm tiếu, hoàn toàn coi những lời cảnh tỉnh đó là gió thổi bên tai. Trong đó trường hợp giáo dục cảnh giác điển hình này chính là liên quan đến Cốc Tuấn Sơn - trung tướng, phó bộ trưởng Quốc phòng, với số tiền tham nhũng lên đến hơn 20 tỷ tệ (khoảng 70 nghìn tỷ VNĐ).

Ngày 12/1/2014, ở quê nhà Cốc Tuấn Sơn là Bộc Dương, Hà Nam, nhà cầm quyền lục soát được tài sản của Cốc Tuấn Sơn, chở đầy 4 xe tải, trong số tài sản đó có chiếc thuyền “Thuận buồm xuôi gió” bằng vàng, bồn rửa mặt “Kim ngọc mãn bồn” bằng vàng. Chỉ riêng rượu Mao Đài dành riêng cho sĩ quan cao cấp được chất đầy 2 xe tải.

Ngôi nhà ở quê của Cốc Tuấn Sơn có tổng diện tích hơn chục mẫu (1 mẫu Tầu là 667 m2), được xây dựng mô phỏng theo kiến trúc Cố Cung, xây dựng “Phủ Tướng quân” cho riêng ông ta.

Ở Thượng Hải, một bất động sản quân dụng được Cốc Tuấn Sơn bán 2,4 tỷ tệ (khoảng 8,4 nghìn tỷ VND), trong đó ông ta kiếm được số tiền chiết khấu khoảng 6% số tiền này (tức khoảng 500 tỷ VND).

Trung tướng, Phó Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Cốc Tuấn Sơn bị bắt vì tham nhũng. (Chụp video)

Có thể tượng tượng được sĩ quan quân đội các cấp và binh lính của quân đội Trung Quốc đã kinh ngạc thế nào, khi nhìn thấy quan chức cao cấp từng ngồi trên ghế đoàn chủ tịch các hội nghị lớn của quân đội, không ngừng cao giọng “chống tham nhũng”, nhưng bản thân ông ta lại là trường hợp tham nhũng điển hình. Tuy nhiên, cũng giống như dân chúng trong và ngoài nước, họ cũng chỉ có thể bàn tán, và ‘xem kịch’, chứ nào có thể làm được điều gì. Điều này đối với ĐCSTQ mà nói, là nỗi lo nội bộ càng đáng sợ hơn.

Câu nói của ông Tập “Ân Khư là nơi tôi mong muốn đến đã lâu”, khiến người ta không thể không nghĩ đến biệt hiệu mà mọi người đặt cho ông “Tổng gia tốc sư”, ý nghĩa là dùng các biện pháp tăng tốc toàn diện sự diệt vong của ĐCSTQ.

Câu nói “Ân Khư là nơi tôi mong muốn đến đã lâu” được ông Tập nói vào năm 2022, nếu thực sự lời nói này thành lời sấm, và giống trường hợp Hoàng đế Phổ Nghi, ứng nghiệm sau 3 năm, thế thì đó sẽ là năm 2025.

Rất nhiều tiên tri ĐCSTQ sụp đổ đều nói đến năm 2025 - năm Xích mã hồng dương. Bà Thư Vinh, một thầy thuốc Đông y gia truyền 600 năm, vào đầu năm 2024 đã dùng Dịch học đưa ra tiên tri rằng, năm 2025 ông Tập sẽ bị thay thế. Nhà lãnh đạo mới này ban đầu bối rối, sau được cao nhân chỉ dẫn, loại trừ triệt để tư tưởng ĐCSTQ, và đến năm 2030, Trung Quốc bắt đầu bước vào thời kỳ tự do dân chủ, hòa bình thịnh vượng.
Dịch trang: EnglishEnglish DeutschDeutsch FrançaisFrançais EspañolEspañol ItalianoItaliano PortuguêsPortuguês
NorskNorsk NederlandsNederlands DanskDansk SuomiSuomi PolskiPolski ČeštinaČeština РусскийРусский
日本語日本語 한국어한국어 中文(简体)中文(简体) 中文(繁體)中文(繁體) MagyarMagyar TürkçeTürkçe
العربيةالعربية ไทยไทย LatinaLatina हिन्दीहिन्दी Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia Bahasa MelayuBahasa Melayu
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page

VietBF iPad Music Portal

Tin nóng nhất 50h qua

Phim Bộ Online

Phim Bộ
Dịch trang: English | Deutsch |
Français | Español | Italiano |
Português | Norsk | Nederlands |
Dansk | Suomi | Polski |
Čeština | Русский | 日本語 |
한국어 | 中文(简体) | 中文(繁體) |
Magyar | Türkçe | العربية |



vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 06-16-2024
Reputation: 370398


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,234
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ntdvn-tcb-an-khu-chup.jpg
Views:	0
Size:	197.0 KB
ID:	2387667  
vuitoichat_is_offline
Thanks: 11
Thanked 14,113 Times in 11,274 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 185
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Dịch trang: EnglishEnglish DeutschDeutsch FrançaisFrançais EspañolEspañol ItalianoItaliano PortuguêsPortuguês
NorskNorsk NederlandsNederlands DanskDansk SuomiSuomi PolskiPolski ČeštinaČeština РусскийРусский
日本語日本語 한국어한국어 中文(简体)中文(简体) 中文(繁體)中文(繁體) MagyarMagyar TürkçeTürkçe
العربيةالعربية ไทยไทย LatinaLatina हिन्दीहिन्दी Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia Bahasa MelayuBahasa Melayu
Old 06-16-2024   #2
bs098
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
bs098's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 9,791
Thanks: 2,759
Thanked 3,948 Times in 2,092 Posts
Mentioned: 30 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 755 Post(s)
Rep Power: 29
bs098 Reputation Uy Tín Level 6
bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6
Default

Tàu chó có câu: miệng chó không thể mọc ngà voi. Tập là tàu chó mà nói sấm cái gì ? Tời đây tui lại nhớ chuyện Trạng Quỳnh:
Sấm động nam bang
Vũ quá bắc hải.
Truyện như sau:

Được tin sứ giả nhà Thanh khét tiếng hống hách sắp sang nước ta, vua Lê, chúa Trịnh tỏ ý lo ngại. Sau khi bàn bạc với triều thần vua Lê, chúa Trịnh giao cho Trạng Quỳnh đón tiếp sứ giả nhà Thanh.
Trạng liền cho dựng một cái quán nhỏ bên bờ sông, Quỳnh mời bà Điểm ra đó ngồi bán hàng. Còn mình giả làm người lái đò nhận nhiệm vụ đón chở đoàn sứ bộ qua sông.
Mấy tên trong sứ bộ Tàu trên đường đến nước ta đã đi ngang cái quán lá của bà Điểm, nhác trông thấy cô hàng nước xinh tươi óng ả, liền thả lời bỡn cợt. Một tên líu lo đọc trêu:
- Một tấc đất nước Nam không biết bao nhiêu người cày. Ý nói mỉa đàn bà nước Việt là hạng gái lẳng lơ, không đoan chính.
Bà Điểm đang nhai trầu, nhổ toẹt một bãi nước xuống đất, nói trống không:
- Bọn quan to, ông lớn ở nước phương Bắc đều từ chỗ ấy mà chui ra cả.
Câu đối lọt vào tai bọn sứ bộ, chúng giật mình, câm họng. Dè đâu chị hàng nước mà tài học siêu việt đến thế.
Đến lúc xuống đò, Quỳnh đã mặc giả làm chú lái, cầm sào đợi sẵn ... Đò ra giữa sông, một tên trong đoàn sứ bộ Tàu chột bụng, xì hơi một tiếng “bủm”. Hắn nhanh trí chữa thẹn bằng một câu không kém phần ngông cuồng, ngang ngược:
- Sấm động nước Nam.
Trạng Quỳnh đang cầm chèo. Liền đứng vạch quần đái vòng cầu xuống nước nói:
- Mưa qua biển Bắc.
Từ đó, cả bọn Ngô ngông bấm bụng ngồi im thin thít. Khiếp vía. Mới gặp chị hàng nước, anh lái đò mà sứ giả Bắc triều đã lúng túng đến không biết ứng đối ra sao.
Sứ bộ Tàu liên tiếp bị thua mưu trí Trạng Quỳnh, triều thần và dân khắp nơi đều mở lòng, mát dạ. Riêng chúa Trịnh hèn đốn, sợ tổn hại uy danh của vua quan nhà Thanh, triều Thanh giận quá làm càn, dấy động đao binh bèn gọi riêng Quỳnh vào nội phủ trách mắng:
- Nhà ngươi có chút tài vặt vãnh chẳng qua chỉ đuổi được một con trâu ra khỏi vạch vôi, đập vỡ được một cái lọ thủy tinh,... Liệu đến lúc quân binh phương Bắc kéo sang, ngươi có đứng ra chống đỡ nổi hay không?
Trạng Quỳnh liền thưa:
- Khải chúa, người nói điều chi lạ? Một mình tôi không trị nổi thiên binh vạn mã, song cả nước này từ trên xuống dưới một lòng thì sợ gì không đè bẹp được giặc. Nhà chúa hãy trông lại các đời Đinh, Lê, Lý, Trần ... vua tôi nước Việt đã có ai chịu quỳ gối khuất phục quân xâm lược cuồng bạo bao giờ chưa?
Chúa Trịnh giận tím mặt, cắn răng không nói được câu nào.
Lời bàn:
Ngày xưa, nước Việt vì có những người dám nói lời thật, lời thẳng và muôn người đồng lòng mà giặc phương Bắc không thể ngông nghênh, cuồng ngạo xem thường người dân Việt.
Giới lãnh đạo hủ bại, yếu hèn,… của đất nước nhờ vậy mà giữ được nước nam dù rằng trong lòng giận “bầm gan, tím ruột” những người cứng đầu, cứng cổ nhưng không thể làm gì được người chính trực vì họ không làm sai.
Chính vì vậy khi bọn gian thần, xu nịnh bày ra kế sách hãm hại người trung liệt thì giới lãnh đạo đã hùa theo mưu hại đẩy người trung nghĩa vào chỗ chết. Quả thật, “Miệng nhà quan có gang, có thép”, có bao người con trung nghĩa của nước Việt phải bỏ mạng vì giới lãnh đạo suy đồi, vua quan hèn kém.
Dẫu chấm dứt một kiếp người nhưng quả thật họ chẳng thẹn sống một kiếp người vô nghĩa, họ đã thật sống cùng người.
Ngày nay, chủ nghĩa thực dụng, tính an toàn cá nhân ích kỷ của loài người đã lan tràn khắp nhân loại. Thế nên, khối đoàn kết nhân loại, dân tộc đã không còn nữa. Người nói thẳng, nói thật không còn nhiều lại bị trói vào vị thế “thấp cổ, bé miệng”.

Do vậy, giặc phương Bắc lại có dịp ngông cuồng, ngang ngược, huênh hoang chèn ép, lấn đất, lấn biển khiến cho xã hội rối ren, lòng người bấn loạn,… Tôi bao phen “Mượn trời qua biển” mãi mà chưa được đành “Đoạt trời qua biển” nhằm an định lại lòng người và xã hội ổn đình, hài hòa, bình yên hơn.
bs098_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to bs098 For This Useful Post:
trungthuc (06-16-2024)
Old 06-16-2024   #3
trungthuc
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Jul 2020
Location: California
Posts: 12,045
Thanks: 424
Thanked 6,131 Times in 3,756 Posts
Mentioned: 18 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 392 Post(s)
Rep Power: 34
trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10
trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10
Default

Lối ca tụng hèn hạ của bọn giang hồ nhận chỉ thị của Bắc Bộ phủ cho tung lên vì đã từng bị "hố" với lời sấm truyền của Nostradamus, tiên tri khủng hoảng của bà mù Vanga cũng như lời tiên đoán của tên tiểu tử thần đồng Ấn Độ!!!
trungthuc_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to trungthuc For This Useful Post:
bs098 (06-16-2024)
Reply

User Tag List


Cùng là đồ Tàu mang về, nhưng Anh – Mỹ như hai thế giới Vì sao ở Việt Nam trộm cắp – cướp giật như cơm bữa? Câu trả lời nằm ở “đầu ra” Một cuộc dọn nhà ở Tokyo, và thông điệp lạnh gáy gửi ra eo biển Đài Loan
Đổi đô “chợ đen” ở Việt Nam: Từ 9/2/2026 có thể bị phạt nặng và tịch thu Sau “Justice Mission 2025”, Đài Loan tuyên bố quyết tâm tự vệ trước sức ép Bắc Kinh Đêm giao thừa rực lửa ở Amsterdam: nhà thờ Vondelkerk thế kỷ 19 bị thiêu rụi
Hơn 3.000 người chờ trong rét: “Về đây bốn cánh chim trời” và cú rơi từ sân khấu xuống… hồ sơ hình sự Một chiếc ghế, một vụ BMW và câu hỏi về công lý Băng trộm “hải sản” tung hoành New England: 40.000 con hàu biến mất, tôm hùm 400.000 đô bị cuỗm trong phi vụ giả mạo xe tải
Thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng Tàu... trừ cái hộ chiếu: Việt Nam đứng sau Campuchia, cười ra nước mắt! Vì sao Campuchia cô độc khi khủng hoảng nổ ra: “Bạn bè” không tự nhiên mà có Làn sóng “America First” quét qua Bộ Ngoại Giao: Đại sứ Marc Knapper rời Việt Nam từ tháng Giêng
Vợ của nhạc sĩ, đại tá VNCH Nguyễn Văn Đông qua đời Việt kiều Mỹ mất nhà 100 tỷ 10A Cửu Long tại Sài Gòn vì nhờ bạn đứng tên Tô Lâm đưa 20.000 cảnh sát cơ động khống chế Hà Nội, vô hiệu hoá chủ tịch nước Lương Cường và thủ tướng Phạm Minh Chính
Sân bay Long Thành của Việt Nam hoá ra là 'hàng Trung Quốc' Vụ “UPS giả” vào nhà giết cả gia đình: tin cũ gần 2 năm vẫn hâm nóng cộng đồng người Việt Qua được Mỹ rồi, xin đừng “qua cầu rút ván”
Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Thảm Kịch Tại Brown University - Cơn Ác Mộng Giáng Sinh Và Nỗi Đau Chưa Từng Có Của Một Trường Ivy League Melissa Trần – Tâm thư từ Việt Nam của cô chủ tiệm nail bị trục xuất Úc: Khủng bố xả súng bắn vào cư dân Israel tại bải biển, giết chết 11 người và hàng chục người khác bị thương
Bác sĩ Mũ Đỏ Phạm Gia Cổn: Từ chiến trường Tam Biên đến Khí Công Hoàng Hạc Xả súng ở bãi biển Úc, ít nhất 11 người chết Người Việt tại Đức xuống đường tố cáo bàn tay đàn áp xuyên quốc gia của CSVN
Giữa Tô Lâm và Phan Văn Giang: Cuộc cờ quyền lực, lợi ích nhóm và thân phận 100 triệu dân Target “chơi lớn” ở SoHo: Cửa hàng kiểu mẫu để giành lại hào quang “Tar-zhay” Mỹ bất ngờ thu hẹp thâm hụt thương mại: vàng, thuế quan và những mặt trái sau các con số đẹp
Bài học Nokia giữa mùa đông Phần Lan: Thua từ bên trong trước khi thua thị trường Liuzhi – Bóng tối mới phủ xuống giới doanh nhân Trung Quốc 5 tiểu bang vàng cho nghề nail – hair – spa của người Việt tại Mỹ
Phố Tây Bùi Viện náo nhiệt và bóng dáng nhà canh tân cuối thế kỷ XIX Từ mafia thuốc lá đến tú bà Chemnitz: Vết nhơ kéo dài của một bộ phận người Việt Đông Đức Khi xe Trung Quốc viết lại trật tự ngành ô tô thế giới
Dự luật ‘một quốc tịch Mỹ’: ồn ào trên mặt báo, nhưng rất khó thành hiện thực Netflix nuốt chửng Warner Bros: Địa chấn 72 tỷ đô làm rung chuyển Hollywood Apple rung chuyển: Lãnh đạo lần lượt ra đi, Tim Cook trước cơn bão AI
Kế hoạch y tế mới của Trump: Chưa kịp ra mắt đã vỡ trận ngay trong nội bộ Cộng Hòa Cuộc trả thù chính trị của Trump: Từ vụ Comey, Letitia James đến đòn nhắm vào Mark Kelly Cơn say trên mây: Ai chịu trách nhiệm về hành khách nhậu nhẹt trên máy bay?
Giáng Sinh thắt lưng buộc bụng mà vẫn đủ ấm và đủ vui Mùa mua sắm Giáng Sinh 2025: Kinh tế chữ K và ảo giác “chi tiêu vẫn tăng” DOGE – thí nghiệm quyền lực thất bại của Trump và Musk
Ukraine, Trump và bản hòa ước mong manh giữa tiếng drone gầm rú Dũng Taylor: Căng thẳng đỉnh điểm giữa người Việt MAGA và người Việt Dân Chủ Hùng Cao về thăm Việt Nam: Từ đứa bé tị nạn đến kiến trúc sư an ninh Thái Bình Dương
“Ngày Tri Ân Trump” ở Little Saigon: khi tượng đài chiến sĩ bị biến thành sân khấu chính trị “Giải thưởng Neville Chamberlain” cho Trump và bản thỏa thuận 28 điểm bẩn thỉu Biển lửa Hồng Kông: giàn giáo tre bốc cháy, chung cư Tai Po hóa địa ngục giữa trời
Từ iPod đến “Delete Day”: Hành trình Gabriela Nguyễn thoát khỏi cơn nghiện mạng xã hội “Cha già dân tộc” đã khép lại: khi thần tượng chính trị bị kéo xuống mặt đất DOGE đã chết: “cải cách” 135 tỷ đô la đốt sạch tiền thuế của người Mỹ
VinFast VF 8 ở Mỹ: từ cáo buộc “sạc rùa bò” đến nguy cơ mất lái và lệnh triệu hồi hàng loạt Trump, Putin và ván cờ hòa bình Ukraine: khi “hạn chót” chỉ còn là lời nói gió bay 1.000 tỷ USD bốc hơi: Bitcoin bước vào thời kỳ ‘dành cho người thường’ và cơn say tiền số tan vỡ
“Ác mộng trước Giáng Sinh”: bài diễn văn u ám của Trump và cuộc chiến với thực tế đời sống Mỹ bước vào đợt thắt chặt nhập cư mới Châu Âu vay tiền cứu Ukraine, không đụng tài sản Nga bị phong tỏa: vì sao?
Facebook chuẩn bị thu phí tài khoản, chia sẻ link bài có nguy cơ bị khóa từ 2026 Rơi máy bay tại Mỹ, 7 người đã thiệt mạng Hơn 12.000 người gốc Việt đến Mỹ trước 1995 cầm chắc vé trục xuất về Việt Nam?
Ông Trump có thể ra lệnh cấm công dân VN nhập cảnh Mỹ với những nguyên nhân rất giống Lào Sau Lào, ông Trump muốn cấm công dân Việt Nam nhập cảnh nước Mỹ? Úc: Giới chức an ninh đã ngăn chặn kịp thời âm mưu khủng bố mới ở bãi biển Bondi
Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 13:35.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12970 seconds with 13 queries