Số thẻ thành viên câu lạc bộ San Lorenzo - đội bóng đá Giáo hoàng Francis hâm mộ - trùng với tuổi hưởng thọ và giờ qua đời của ông.
Giáo hoàng Francis đăng kư thẻ thành viên dưới tên khai sinh Jorge Mario Bergoglio. Con số trên thẻ 88235 gây xôn xao khi trùng với số tuổi 88 của ông khi qua đời lúc 2h35 sáng (giờ Argentina) hôm 21/4. Nhiều người coi đây là một sự kết nối siêu nhiên.
Ramiro Rodríguez, một người hâm mộ San Lorenzo, chia sẻ: "Đó chắc hẳn là định mệnh". Anh đă đến một nhà nguyện nhỏ, nơi được coi là cái nôi tinh thần của câu lạc bộ, để tham dự Thánh lễ tưởng nhớ Đức Giáo hoàng Francis.
Năm 2019, Rodríguez đă đến Vatican và mặc áo đấu San Lorenzo. Anh chia sẻ: "Tôi không gặp ngài, nhưng tôi biết ngài ở đó với tất cả năng lượng và chữa lành thế giới, điều đó rất có ư nghĩa với tôi".
Thánh lễ được tổ chức tại nhà nguyện San Lorenzo kết thúc như một buổi cổ vũ tinh thần. Một lễ tưởng niệm khác cũng được tổ chức hôm nay, vài giờ sau khi Giáo hoàng Francis được an táng. Đội bóng sẽ mặc áo đấu kỷ niệm để vinh danh cố giáo hoàng.
"Giáo hoàng Francis chưa trở về quê hương Argentina sau khi trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mă. Nhưng một số tín đồ ở đây tin rằng ông đă gửi một thông điệp cuối cùng về nhà, theo cách không thể ngờ tới nhưng có lẽ là phù hợp nhất", CNN b́nh luận.
Giáo hoàng Francis được biết đến với t́nh yêu bóng đá. Ông từng là một thủ môn nghiệp dư thời trẻ. Trong những năm tháng ông ở Vatican, một cận vệ Thụy Sĩ thường cập nhật cho Giáo hoàng Francis kết quả các trận đấu của San Lorenzo bằng cách để lại ghi chú trên bàn của ông. Giáo hoàng cho biết ông đă không xem tivi - trừ những sự kiện chấn động như vụ 11/9 - kể từ năm 1990.
Đức Giáo hoàng Francis cho biết t́nh yêu của ông dành cho thể thao không chỉ dành cho sự cạnh tranh mà c̣n cho sự tham gia. Ông tin rằng thể thao, đặc biệt là các tṛ chơi đồng đội, giúp những người trẻ tuổi tránh xa màn h́nh và cuộc sống ảo, dạy họ ḥa nhập với thế giới bên ngoài.
Argentina tuyên bố 7 ngày quốc tang để tưởng nhớ Giáo hoàng. Hoa và lời nhắn được đặt tại nhà thời thơ ấu của ông, quảng trường nơi ông từng chơi bóng với những đứa trẻ khác, và nhà thờ nơi ông nghe thấy tiếng gọi của Chúa để gia nhập chức tư tế. Ở Flores, khu phố lao động nơi Đức Giáo hoàng Francis sống và làm việc, một người phụ nữ đă để lại một lời nhắn bên ngoài ngôi nhà thời thơ ấu của ông: "Ngài là một trong số chúng tôi - một người Argentina - và là một món quà cho thế giới".
|