Quote:
Một số xe nắp bình nhiên liệu nằm ở vị trí bên trái. Số khác thì nhiên liệu xăng lại nằm ở vị trí đối diện
|
Không phải đối diện mà là nằm phía bên kia, bên tay phải.
Giống như 2 tay hoặc 2 chân của mình vậy, mỗi chân một bên.
Con người không có 2 chân đối diện nhau.
Quote:
Ví dụ ở những nước có quy định lưu thông bên phải đường như Mỹ hay Việt Nam, rẽ phải thường dễ hơn rẽ trái vì không phải băng qua dòng xe cộ đang lưu thông ngược lại. Vì thế, đa số tài xế thường mua nhiên liệu ở những cây xăng mà họ có thể tiện rẽ vào, tức là nằm bên phải.
|
Trật lất tán loạn!
Rẽ phải rẽ trái để chạy xe vô cây xăng, hoàn toàn không có liên quan gì đến sự thuận tiện về sau khi cần bơm xăng.
Chứ rẽ phải quẹo xe vô xong, nhưng rồi đậu xe lại để cho nắp bình xăng nằm ngược phía bên kia của vòi bơm, THÌ CŨNG NHƯ KHÔNG!
Hoặc như ai ở Mỹ, VN, trên đường lái xe đi làm mà gặp cây xăng bên tay phải nhưng chưa cần bơm, đợi lúc chiều về chạy xe ngược lại mới rẽ trái vào cùng chỗ đó. Thì cái THIẾT KẾ của chiếc xe hơi này tự dưng biến thành trật vì đã bất ngờ biến thành bất tiện.
Rẽ phải rẽ trái thuận tiện bất tiện là chuyện riêng của... rẽ, trước đó. Còn bơm xăng thì sau khi vô cây xăng rồi, nên đậu bên nào, mới nói.