|
 |
|
12-16-2022
|
#921
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
HOÀI NIỆM 1 TÌNH YÊU !!!
Nhớ Mối Tình Đầu !!!
Tình Yêu đầu đời lắm trái ngang
Đường Tình Đôi Ta quá phũ phàng
Lương Duyên Giai Ngẫu câu Thề Ước
Định Mệnh sầu đau Tình dở dang !
Còn nhớ không Em thuở vào Yêu ?
Cùng nhau đưa đón những buổi chiều
Tay trong Tay bước Ta Mơ Ước
Nguyện sẽ muôn đời mãi mãi Yêu !
Ai có ngờ đâu Đời bể dâu ?
Người Đi Người Ở để Tình Sầu
Ông Tơ Bà Nguyệt sao ngăn cách ?
Tình đã chia lìa đỗ Mưa Ngâu !!!
Buồn vương vấn mãi mối Tình Đầu
Phần Tư Thế Kỷ dẫu xa nhau
Anh đây vẫn nhớ lời Thề Ước
Giữ mãi trong Tim Ân Tình sâu !!!
huudangdo1 HDD
|
|
|
12-16-2022
|
#922
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
Quote:
Originally Posted by huudangdo1
Nhớ Mối Tình Đầu !!!
Tình Yêu đầu đời lắm trái ngang
Đường Tình Đôi Ta quá phũ phàng
Lương Duyên Giai Ngẫu câu Thề Ước
Định Mệnh sầu đau Tình dở dang !
Còn nhớ không Em thuở vào Yêu ?
Cùng nhau đưa đón những buổi chiều
Tay trong Tay bước Ta Mơ Ước
Nguyện sẽ muôn đời mãi mãi Yêu !
Ai có ngờ đâu Đời bể dâu ?
Người Đi Người Ở để Tình Sầu
Ông Tơ Bà Nguyệt sao ngăn cách ?
Tình đã chia lìa đỗ Mưa Ngâu !!!
Buồn vương vấn mãi mối Tình Đầu
Phần Tư Thế Kỷ dẫu xa nhau
Anh đây vẫn nhớ lời Thề Ước
Giữ mãi trong Tim Ân Tình sâu !!!
huudangdo1 HDD
|
|
|
|
12-17-2022
|
#923
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN !!!
TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN !!!
Khi biết Yêu cũng vừa Mười Tám Tuổi
Nàng e ấp Tuổi Trăng Tròn Mười Sáu
Áo Dài Trắng Mắt Huyền Tóc Xõa Vai
Làm Xao Xuyến nỗi lòng của Người Trai !
Hôm Hò Hẹn Ngày Đầu cùng Nắm Tay
Nụ Hôn Đầu Má Nàng Đỏ hây hây !
ÔI Đẹp quá ! Cuộc Tình Thời Áo Trắng
Chiều Sài Gòn hôm ấy Mưa bay bay !
Người Trai Trẻ dạo Phố bên Gót Hài
Lòng Mơ Ước Tình Yêu Ta Vĩnh Cửu
Nhưng Than ôi ! Đời Người Không Như Ý ?
Định Mệnh Sầu Đau Tình đã Chia Ly !
Để Người Trai Trẻ ! Xa Biệt Kinh Kỳ
Làm Tròn Câu Trung Hiếu Chí Nam Nhi !
Hôm Tiễn Đưa Lệ Nàng không dừng chảy
Ngày Tạm Biệt Nỗi Sầu lên chất ngất ...
Rồi Ngày Tháng vun vút đã trôi qua
Người Lính Trẻ Nơi Chiến Trường Rừng Núi
Tây Nguyên Buồn Sương Khói phủ quanh Năm !
Những Cánh Thư sưởi ấm Lòng Người Lính ...
Người Lính Trẻ thầm Cầu Nguyện Trời Cao
Cho Hòa Bình trên Quê Mẹ đến mau !
Để Đêm đen không còn nghe Tiếng Súng
Ngày Thanh Bình ôi Hạnh Phúc biết bao !
Nhưng Lời Nguyện Cầu Mình không như Ý ?
Định Mệnh Sầu Đau Tình đã Phân Ly
Xuân thôi về Nước Mắt tiễn Người Đi
Để Người Trai Lính Trẻ Biệt Kinh Kỳ ...
Thêm lần nữa rời xa miền Tổ Quốc
Kiếp Lưu Vong mòn mỏi Nửa Cuộc Đời
Nhớ Quê Hương mà Lòng Buồn vời vợi !
Như Nỗi Sầu Vong Quốc bao giờ vơi ???
huudangdo1 HDD
|
|
|
12-17-2022
|
#924
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
Quote:
Originally Posted by huudangdo1
TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN !!!
Khi biết Yêu cũng vừa Mười Tám Tuổi
Nàng e ấp Tuổi Trăng Tròn Mười Sáu
Áo Dài Trắng Mắt Huyền Tóc Xõa Vai
Làm Xao Xuyến nỗi lòng của Người Trai !
Hôm Hò Hẹn Ngày Đầu cùng Nắm Tay
Nụ Hôn Đầu Má Nàng Đỏ hây hây !
ÔI Đẹp quá ! Cuộc Tình Thời Áo Trắng
Chiều Sài Gòn hôm ấy Mưa bay bay !
Người Trai Trẻ dạo Phố bên Gót Hài
Lòng Mơ Ước Tình Yêu Ta Vĩnh Cửu
Nhưng Than ôi ! Đời Người Không Như Ý ?
Định Mệnh Sầu Đau Tình đã Chia Ly !
Để Người Trai Trẻ ! Xa Biệt Kinh Kỳ
Làm Tròn Câu Trung Hiếu Chí Nam Nhi !
Hôm Tiễn Đưa Lệ Nàng không dừng chảy
Ngày Tạm Biệt Nỗi Sầu lên chất ngất ...
Rồi Ngày Tháng vun vút đã trôi qua
Người Lính Trẻ Nơi Chiến Trường Rừng Núi
Tây Nguyên Buồn Sương Khói phủ quanh Năm !
Những Cánh Thư sưởi ấm Lòng Người Lính ...
Người Lính Trẻ thầm Cầu Nguyện Trời Cao
Cho Hòa Bình trên Quê Mẹ đến mau !
Để Đêm đen không còn nghe Tiếng Súng
Ngày Thanh Bình ôi Hạnh Phúc biết bao !
Nhưng Lời Nguyện Cầu Mình không như Ý ?
Định Mệnh Sầu Đau Tình đã Phân Ly
Xuân thôi về Nước Mắt tiễn Người Đi
Để Người Trai Lính Trẻ Biệt Kinh Kỳ ...
Thêm lần nữa rời xa miền Tổ Quốc
Kiếp Lưu Vong mòn mỏi Nửa Cuộc Đời
Nhớ Quê Hương mà Lòng Buồn vời vợi !
Như Nỗi Sầu Vong Quốc bao giờ vơi ???
huudangdo1 HDD
|
|
|
|
12-18-2022
|
#925
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
NGƯỜI TÌNH VÀ QUÊ HƯƠNG !!!
TÌNH VÀO CỎI NHỚ !!!
Đêm nay Ta lại nhớ Người !
Tình Yêu Ngày Đó Trong Tôi mãi còn
Những Ngày Hạnh Phúc bên nhau
Đôi Ta sánh bước dạt dào Hương Yêu !
Cùng nhau đưa đón những chiều
Dưới hàng Phượng Vĩ nâng niu Tình Hồng
Vắng nhau Ngày Nhớ Đêm Mong
'' Tình Chàng Ý Thiếp '' xuôi dòng bến mơ !
Yêu Người Anh dệt vần Thơ
Dẫu Cho chín đợi mười chờ vẫn Yêu
Tình Yêu một sớm một chiều
Chìm vào Cỏi Nhớ cô liêu Lòng Người !
Quê Xa vẫn nhớ Bóng Hình
Tình Đầu Áo Trắng Nguyên Trinh ngày nào
Dù cho Ngày Tháng hư hao
Lòng Người Lữ Khách dạt dào nhớ Hương !
Nhớ Em Ánh Mắt Nụ Cười
Nụ Hoa Hàm Tiếu Môi Tươi Phượng Hồng
Để Người Lữ Khách thầm mong
'' Bách Niên Giai Lão'' đẹp lòng Phu Thê !
Tình Yêu thấm đậm Sơn Khê
'' Lương Duyên Giai Ngẫu'' đi về có nhau
Đôi Ta cùng ngắm Trăng Sao
Đôi Tim mơ ước bên nhau trọn Đời !
Than ôi Thế Sự nỗi trôi ...
Đôi Ta lạc mất giữa Trời đau thương
Sau Cơn Binh Biến tai ương
Người Đi Người Ở nhiểu nhương Kiếp Người
Dù cho Vật đổi Sao Dời
Lòng Anh mãi mãi trọn Đời nhớ Em !!!
huudangdo1 HDD
|
|
|
12-18-2022
|
#926
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
GHÉP NHẠC THÀNH THƠ !!!
GHÉP NHẠC THÀNH THƠ 3
'' Nghe Những Tàn Phai '' đã '' Phôi Pha ''
'' Ru Đời Đã Mất '' bóng '' Nguyệt Ca ''
'' Xin Mặt Trời Ngũ Yên '' '' Hạ Trắng ''
'' Gọi Tên Bốn Mùa '' '' Nắng Thủy Tinh '' !
'' Hãy Khóc Đi Em '' khúc'' Tình Sầu ''
'' Tôi Ru Em Ngũ '' nhớ '' Diễm Xưa ''
'' Còn Tuổi Nào Cho Em '' '' Tình Lỡ ''
'' Để Gió Cuốn Đi '' '' Xin Cho Tôi '' !
'' Dấu Chân Địa Đàn '' '' Vết Lăn Trầm ''
'' Vẫn Nhớ Cuộc Đời '' nhớ '' '' Hương Xưa ''
'' Nhìn Những Mùa Thu Đi '' '' Hoài Cảm ''
'' Cỏ Xót Xa Đưa '' để '' Thu Vàng '' !
'' Chiều Nay Không Có Em '' '' Tình Nhớ ''
'' Bên Đời Hiu Quạnh '' '' Tình Bơ Vơ ''
'' Ru Ta Ngậm Ngùi '' '' Tình Nhạc Phai ''
'' Bạc Trắng Lữa Hồng '' '' Tình Thiên Thu '' !!!
huudangdo1 HDD
|
|
|
12-19-2022
|
#927
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
MÙA THU VÀ LỮ KHÁCH !!!
ƯỚC MƠ HẠNH NGỘ !!!
Trời cuối Thu Tiết âm u lạnh giá
Rét Quê Người thấm lạnh Kẽ Ly Hương
Nỗi Cô Đơn Người Lữ Khách dậm trường
Lòng mơ ước Ngày về ! Vọng Cố Hương !
Có những Đêm ngồi buồn bên Phím gõ
Nỗi Nhớ Nhà Nhớ Nước Nhớ Người Thương
Hình Bóng cũ phai dần theo Năm Tháng
Hay có còn Chờ Người nơi Xứ Xa ?...
Đêm Tiễn Biệt Lệ Nàng lăn trên Má
Giọt Lệ Sầu trong Giây Phút chia Xa
Em hỏi Anh khi nào Anh trỡ lại ?
Xây Cuộc Đời Hạnh Phúc cho Ngày Mai !
Anh hứa rằng ! Dù Phương Trời cách biệt
Anh vẫn thương vẫn nhớ chỉ Một Người
Là Em đó Tình Yêu Mình Vĩnh Cữu
Trọn Cuộc Đời và mãi mãi Thiên Thu !
Dù bây giờ Tình còn xa Vạn Lý
Khoãnh Khắc Sầu cho Kẽ Ở Người Đi
Nhưng Anh tin vào Thế Sự Ngày Mai
Xuân sẽ về trong Ánh Sáng Tương Lai !
Khi Quê Hương thanh bình trong Đỗi Mới...
Tình Đôi Mình sẽ Hạnh Ngộ không phai !!!
huudangdo1 HDD
|
|
|
12-20-2022
|
#928
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
SÀI GÒN CÒN ĐÓ TÌNH YÊU !!!
Sài Gòn Niềm Nhớ luôn mãi trong Ta
Ai đi xa mà không nhớ Sài Gòn ?
Thủ Đô của một Thời Kỳ Yêu dấu
Những Người Con từ Phố Thị Sinh ra !
Sài Gòn cũng hai mùa Mưa và Nắng
Nắng Hè làm bốc khói những mặt Đường
Mưa về lầy lội ngõ ngách Phố Phường
Người Nghèo có còn một Nắng hai Sương ?
Yêu Cuộc Sống dù Đời lắm nhiễu nhương
Sài Gòn là thế ! Khi nhớ về Cố Hương ...
Hơn hai mươi Năm sống Đời Viễn Xứ
Vẫn nhớ Sài Gòn Xưa với Người Thương !...
Tôi Yêu Nàng như Thành Phố dấu Yêu
Bao Hò Hẹn qua Phố cũ đường chiều
Tay trong Tay khi Hoàng Hôn nhạt Nắng
Vườn Tao Đàn nơi Hẹn Hò Yêu Đương ...
Người Yêu hỡi Em còn nhớ hay quên
Tình Yêu Mình như Thuyền Nhỏ lênh đênh
Và Đại Dương Bão Táp Sóng Gập Ghềnh
Quê Xa đó Em hãy chờ hãy đợi ?...
Anh sẽ về bên Em một Ngày Vui
Ta cùng nhau dạo Phố Xá sài Gòn
Ôn Kỷ Niệm nơi Thành Đô Yêu Dấu
Xây Cuộc Đời Ta Hạnh Phúc Bên Nhau !!!
huudangdo1 HDD
|
|
|
12-21-2022
|
#929
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
NỖI BUỒN ĐÊM ĐÔNG !!!
Các Bạn Thân Mến !
Còn 3 Ngày nữa là*Lễ Giáng Sinh lại đến ...Là Ngày Lễ Trọng Đại của toàn Thế Giới trong Niềm Tin Cứu Rỗi của Đấng Ngôi Cao Thiên Chúa ban Phúc Lành cho Nhân Loại*!...Không riêng gì những Tín Đồ Công Giáo ...mà luôn cho những Người Ngoại Đạo như Mình !...
Trong Nỗi Buồn của những Đêm Đông lạnh giá trên Xứ Người hiện tại ...huudangdo1 HDD cảm xúc Viết Lời Bạt và Bài Thơ :*NỖI BUỒN ĐÊM ĐÔNG *...trong nỗi bâng khuâng với niềm ao ước của Kẻ Tha Hương khi nghĩ về Cố Quốc! ...trong dịp*Giáng Sinh về với Lời Cầu Nguyện Hồng Ân Thiên Chúa*!...để được Đoàn Viên trên Quê Mẹ Thân Yêu !...Sau bao nhiêu Năm Xa Cách Trùng Trùng !!!...huudangdo1 HDD viết để Các Bạn cùng hoàn cảnh đồng Cảm Xúc Nỗi Niềm Chung Nhé !
NỖI BUỒN ĐÊM ĐÔNG !!!
Đông về Xứ Lạnh Trời Âu
Nỗi Buồn Viễn Xứ nặng sâu trong Lòng
Bao Năm khoắc khoải chờ trông
Đoàn Viên Quê Mẹ thỏa Lòng nhớ thương !
Ra đi rời bỏ Phố Phường
Thoát vòng Kìm Tỏa lên đường xa Quê
Ước Mai sao sẽ trở về ?
Dựng Xây Nước Việt Làng Quê Thị Thành !
Quê Nhà dù hết Chiến Tranh
Tự Do Dân Việt Điều Lành có không ?
Nỗi Buồn Lữ Khách Đêm Đông
Cầu Xin Ân Chúa : Con Mong Xum Vầy !
Về Quê Thăm lại Đó Đây ...
Từ Nam Trung Bắc đông đầy Tình Quê
Nay dù cách biệt Sơn Khê
Lòng Con vẫn ước Ngày Về Quê Ta !
Nỗi Buồn Lữ Khách nhớ Nhà
Mỗi lần Đông đến xót xa Lệ Sầu
Quê Người khoắc khoải Lòng Đau
Cầu Xin Ân Chúa được mau về Nhà !
Đoàn Viên thăm Mộ Mẹ Cha !
Thắp Hương Trầm Gởi làm Quà Song Thân
Ngoài hiên Tuyết Phủ đầy sân
Lòng Con Khấn Nguyện Thánh Ân Chúa Trời !!!
huudangdo1 HDD ...21 -12 - 2022... Chân Thành Chúc toàn thể Thành Viên trong Ngôi Nhà VietBF và Gia Quyến một Mùa Giáng Sinh An Lành Hạnh Phúc !...Và một Năm Mới 2023 Tràn Đầy Niềm Vui & Dồi Dào Sức Khỏe và Vạn Sự Như Ý !
Thân ái Chào tất cả các Bạn !
huudangdo1 HDD
|
|
|
12-23-2022
|
#930
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
NỖI BUỒN ĐÊM ĐÔNG !!!
BIỆT CỐ HƯƠNG !!!
Đông đã về rồi Em có hay ?
Đêm Đông lạnh buốt giá nơi nầy
Bao mùa băng giá nơi Đất Khách
Bấy nhiêu Sầu Nhớ Quê Mình thay !
Mùa Đông Năm đó Ta chia tay
Rượu nồng chưa uống đã vội say !
Anh đi vào một Chiều Đông Lạnh
Sầu thương Nước Mắt Em lăn dài !!
Tôi Yêu Nàng dù Đời nhiễu nhương
Tôi nhớ Nàng ! Khi nghĩ về Cố Hương
Hơn hai mươi Năm Đời Viễn Xứ !
Vẫn nhớ Quê Nhà với Người Thương !
Xứ lạ Quê Người khi Đông đến
Sầu vươn chất ngất kiếp đoạn trường
Sinh Ly Tử Biệt ! đành lỗi hẹn
Một thoáng Quê Nhà ! Biệt Cố Hương !
huudangdo1 HDD]
|
|
|
12-24-2022
|
#931
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
NỖI BUỒN ĐÊM ĐÔNG !!!
Nỗi Buồn Đêm Đông 2
Nỗi sầu viễn xứ Tha Hương
Buồn thương Quê Mẹ dặm trường cách xa
Đêm về Lữ Khách nhớ nhà !
Đông mang nổi nhớ diết da Quê Nhà !
Nỗi lòng Lữ Khách thiết tha
Buồn cho số kiếp Quê Ta Quê Người
Đêm trong giá rét ngoài Trời
Đông về xứ lạ bùi ngùi nhớ Quê !!!
huudangdo1 HDD
|
|
|
12-25-2022
|
#932
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
NỖI BUỒN ĐÊM ĐÔNG !!!
GIÁNG SINH NGUYỆN CẦU !!!
Đêm nay Chúa Sinh Ra Đời
Đem Bình An đến mọi nơi Chan Hòa
Đồng Quê Thành Thị Hoan Ca
Mừng Ngày Thánh Lễ Nhà Nhà An Vui !
Đức Tin Cứu Rỗi của Ngài !
Mang Niềm Hạnh Phúc Hôm Nay Con Cầu
Cầu Xin Thiên Chúa Ân Sâu
Tự Do Nước Việt hết Sầu Tha Hương ...
Có Ai về lại Cố Hương
Cho Tôi nhắn gởi Người Thương Năm Nào
Lòng Người Lữ Khách Xôn Xao
Nhớ lại Kỷ Niệm Hôm Nào Giáng Sinh !
Bên Em sánh bước Đôi Mình !!
Vào dự Thánh Lễ Cầu Kinh Nhà Thờ
Ngân Vang Khúc Nhạc Thánh Ca
Muôn Lời Cầu Nguyện Bài Ca Cứu Đời !
Lòng Anh Cảm Giác Tuyệt Vời
Tuy Người Ngoại Đạo Cảm Lời Ca Trên !
Em nào có Biết hay Quên
Yêu Người Ngoại Đạo lâu bền Thế Sao ?
Lòng còn thổn thức dạt dào
Giáng Sinh Kỷ Niệm hôm nào Năm Xưa
Cuộc Đời Sớm Nắng Chiều Mưa
Tình Ta Vẫn Đẹp như chưa Nhạt Nhòa !!!
huudangdo1 HDD 24 - 12 - 2022 ...Mùa Lễ Giáng Sinh 2022
Nhân Ngày Lễ Giáng Sinh 2022 ...HDD Chân Thành Chúc Toàn Thể Anh Chị Em trong Ngôi Nhà VietBF và Gia Quyến 1 Mùa Giáng Sinh An Lành Hạnh Phúc ...Và Năm Mới 2023 được Vạn Sự Như Ý !
Thân Chào Tất Cả Các Bạn !
|
|
|
12-25-2022
|
#933
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
NHỚ GIÁNG SINH XƯA !!!
NHỚ GIÁNG SINH XƯA !!!
Đông đã về rồi Em có hay
Gió Đông lạnh buốt giá nơi nầy
Xứ Người đã bao mùa Đông đến !
Bấy nhiêu cô quạnh từng phút giây !...
Đông đến rồi đi nơi Đất Khách
Nỗi buồn viễn xứ trái tim côi
Bao mùa băng giá nơi xứ người
Bấy nhiêu nỗi nhớ Quê Hương Tôi !
Đông đã về đây nơi Xứ xa
Chạnh lòng Lữ Khách nỗi nhớ nhà !
Nhớ mùa Noel ngày xưa đó
Đôi ta sánh bước vai bên vai !
Vào xem Thánh Lễ của Giáo Đường
Lắng nghe Kinh Chúa gieo Yêu Thương
Ngân vang Bài Thánh Ca Thiên Chúa !
Lòng Người Ngoại Đạo còn vấng vương ...
Nhà Thờ Đức Bà tiếng Chuông ngân
Dòng Người xem Lễ còn đầy sân ...
Không riêng gì Con Chiên có Đạo !
Như ngày Lễ Hội của toàn Dân ...
Mỗi khi Đông về nơi Đất Khách
Lòng buồn nhớ đến mối Tình xanh
Yêu Người con Gái Nàng ngoan Đạo !
Nhớ mãi Tình Em trong Tim Anh !!!
huudangdo1 HDD...Mùa Giáng Sinh 25 - 12 - 2022
|
|
|
12-26-2022
|
#934
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
GIÁNG SINH NGUYỆN CẦU !!!
GIÁNG SINH NGUYỆN CẦU 2
Giáng Trần để cứu muôn Người
Sinh Ngài Thiên Chúa cứu Đời Thế Gian
Nguyện rằng dù có gian nan
Cầu cho Nhân Thế Ngài Ban Phước Lành !
Giáng Sinh trong mãng có tranh
Sinh Người Cứu Thế vang danh Cỏi Trần
Nguyện rằng cứu rỗi Thế Nhân
Cầu xin Thiên Chúa cứu Dân Quê Nhà !
Giáng Trần hai ngàn Năm qua
Sinh ra để độ muôn Nhà lầm than
Nguyện cầu Thiên Chúa Ân Sâu
Cầu cho Dân Việt hết sầu Tha Hương !
Cùng nhau về lại Cố Hương
Từ Nam Trung Bắc chung đường dựng xây
Quê Hương Đất Mẹ xum vầy
Giang Sơn một cỏi đong đầy Việt Nam !!!
huudangdo1 HDD
Mùa Lễ Giáng Sinh ...25 - 12 - 2022
|
|
|
12-30-2022
|
#935
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
TÂM SỰ ĐÊM ĐÔNG !!!
TÂM SỰ ĐÊM ĐÔNG !!!
Đêm buồn tâm sự cùng Ai ?
Ngồi bên Phím Gỏ loay quay vài dòng
Lướt vào Trang Web tỏ lòng
Nơi Làn Sóng Việt thầm mong Người Người !
Cùng nhau Bằng Hữu khắp nơi
Năm Châu tề tựu cho Đời thêm vui
Tâm Tình viết lách trao lời
'' Bài Thơ Lục Bát '' kể Đời Tha Hương !
'' Thất Ngôn Bát Cú '' đời thường
Diễn Từ Đạt Ý Đồng Hương đón chào
'' Bát Ngôn Tứ Tuyệt'' cùng trao
Lời Thơ kể chuyện dạt dào Hương Yêu !
Nhà Làn Sóng Việt chắt chiu
Cùng nhau tâm sự bao điều mến trao
Để quên Ngày Tháng hư hao
Quê Hương bỏ lại Nỗi Đau Nghìn Trùng !
Đêm Đông lạnh giá vô cùng
Vào Làn Sóng Việt Ta chung nổi lòng
Cùng nhau sưởi ấm Đêm Đông
Cho vơi Tâm Sự Lưu Vong Xứ Người !
Dù cho Vật đổi Sao dời
Đồng Hương Hội Ngộ Ta Thời Có nhau !!!
huudangdo1 HDD
|
|
|
12-30-2022
|
#936
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
Quote:
Originally Posted by huudangdo1
TÂM SỰ ĐÊM ĐÔNG !!!
Đêm buồn tâm sự cùng Ai ?
Ngồi bên Phím Gỏ loay quay vài dòng
Lướt vào Trang Web tỏ lòng
Nơi Làn Sóng Việt thầm mong Người Người !
Cùng nhau Bằng Hữu khắp nơi
Năm Châu tề tựu cho Đời thêm vui
Tâm Tình viết lách trao lời
'' Bài Thơ Lục Bát '' kể Đời Tha Hương !
'' Thất Ngôn Bát Cú '' đời thường
Diễn Từ Đạt Ý Đồng Hương đón chào
'' Bát Ngôn Tứ Tuyệt'' cùng trao
Lời Thơ kể chuyện dạt dào Hương Yêu !
Nhà Làn Sóng Việt chắt chiu
Cùng nhau tâm sự bao điều mến trao
Để quên Ngày Tháng hư hao
Quê Hương bỏ lại Nỗi Đau Nghìn Trùng !
Đêm Đông lạnh giá vô cùng
Vào Làn Sóng Việt Ta chung nổi lòng
Cùng nhau sưởi ấm Đêm Đông
Cho vơi Tâm Sự Lưu Vong Xứ Người !
Dù cho Vật đổi Sao dời
Đồng Hương Hội Ngộ Ta Thời Có nhau !!!
huudangdo1 HDD
|
|
|
|
12-30-2022
|
#937
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
Quote:
Originally Posted by huudangdo1
BIỆT CỐ HƯƠNG !!!
Đông đã về rồi Em có hay ?
Đêm Đông lạnh buốt giá nơi nầy
Bao mùa băng giá nơi Đất Khách
Bấy nhiêu Sầu Nhớ Quê Mình thay !
Mùa Đông Năm đó Ta chia tay
Rượu nồng chưa uống đã vội say !
Anh đi vào một Chiều Đông Lạnh
Sầu thương Nước Mắt Em lăn dài !!
Tôi Yêu Nàng dù Đời nhiễu nhương
Tôi nhớ Nàng ! Khi nghĩ về Cố Hương
Hơn hai mươi Năm Đời Viễn Xứ !
Vẫn nhớ Quê Nhà với Người Thương !
Xứ lạ Quê Người khi Đông đến
Sầu vươn chất ngất kiếp đoạn trường
Sinh Ly Tử Biệt ! đành lỗi hẹn
Một thoáng Quê Nhà ! Biệt Cố Hương !
huudangdo1 HDD]
|
|
|
|
12-30-2022
|
#938
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
TÂM SỰ ĐÊM ĐÔNG !!!
BUỒN RỒI CŨNG ĐI QUA !!!
Cứ mỗi độ Đông về
Buồn Viễn Xứ lê thê
Bước chân Người Lữ Khách
Đã mấy dậm Sơn Khê ?
Lòng ao ước Ngày về
Ta xây lại Tình Quê
Giờ còn Xa Xôi quá
Nhớ Quê Nhà diết da !
Bao Ước Vọng phôi pha
Như một Giấc Nam Kha
Trong Đêm dài lạnh giá
Của Kiếp sống xa Nhà !
Cô Đơn Người Lữ Khách
Nơi Xứ lạ Quê Người
Trong nỗi nhớ xôn xao
Mình còn gì cho nhau ?
Tình Đồng Hương sưởi ấm
Tay nắm lấy Bàn Tay
Cùng nhau Mình Nguyện Ước
Một Ngày về có nhau !
Tình thân ái Đồng Bào !
Ta hát Khúc Đồng Giao
Quên Đêm dài lạnh giá
Nơi Kiếp Sống xa Nhà !
Dù Đời lắm Phong Ba
Buồn rồi cũng Đi Qua !!!
huudangdo1 HDD
|
|
|
12-30-2022
|
#939
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
Quote:
Originally Posted by huudangdo1
BUỒN RỒI CŨNG ĐI QUA !!!
Cứ mỗi độ Đông về
Buồn Viễn Xứ lê thê
Bước chân Người Lữ Khách
Đã mấy dậm Sơn Khê ?
Lòng ao ước Ngày về
Ta xây lại Tình Quê
Giờ còn Xa Xôi quá
Nhớ Quê Nhà diết da !
Bao Ước Vọng phôi pha
Như một Giấc Nam Kha
Trong Đêm dài lạnh giá
Của Kiếp sống xa Nhà !
Cô Đơn Người Lữ Khách
Nơi Xứ lạ Quê Người
Trong nỗi nhớ xôn xao
Mình còn gì cho nhau ?
Tình Đồng Hương sưởi ấm
Tay nắm lấy Bàn Tay
Cùng nhau Mình Nguyện Ước
Một Ngày về có nhau !
Tình thân ái Đồng Bào !
Ta hát Khúc Đồng Giao
Quên Đêm dài lạnh giá
Nơi Kiếp Sống xa Nhà !
Dù Đời lắm Phong Ba
Buồn rồi cũng Đi Qua !!!
huudangdo1 HDD
|
|
|
|
12-30-2022
|
#940
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,511
Thanks: 1,516
Thanked 2,144 Times in 1,105 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 25
|
Quote:
Originally Posted by huudangdo1
TÌNH VÀO CỎI NHỚ !!!
Đêm nay Ta lại nhớ Người !
Tình Yêu Ngày Đó Trong Tôi mãi còn
Những Ngày Hạnh Phúc bên nhau
Đôi Ta sánh bước dạt dào Hương Yêu !
Cùng nhau đưa đón những chiều
Dưới hàng Phượng Vĩ nâng niu Tình Hồng
Vắng nhau Ngày Nhớ Đêm Mong
'' Tình Chàng Ý Thiếp '' xuôi dòng bến mơ !
Yêu Người Anh dệt vần Thơ
Dẫu Cho chín đợi mười chờ vẫn Yêu
Tình Yêu một sớm một chiều
Chìm vào Cỏi Nhớ cô liêu Lòng Người !
Quê Xa vẫn nhớ Bóng Hình
Tình Đầu Áo Trắng Nguyên Trinh ngày nào
Dù cho Ngày Tháng hư hao
Lòng Người Lữ Khách dạt dào nhớ Hương !
Nhớ Em Ánh Mắt Nụ Cười
Nụ Hoa Hàm Tiếu Môi Tươi Phượng Hồng
Để Người Lữ Khách thầm mong
'' Bách Niên Giai Lão'' đẹp lòng Phu Thê !
Tình Yêu thấm đậm Sơn Khê
'' Lương Duyên Giai Ngẫu'' đi về có nhau
Đôi Ta cùng ngắm Trăng Sao
Đôi Tim mơ ước bên nhau trọn Đời !
Than ôi Thế Sự nỗi trôi ...
Đôi Ta lạc mất giữa Trời đau thương
Sau Cơn Binh Biến tai ương
Người Đi Người Ở nhiểu nhương Kiếp Người
Dù cho Vật đổi Sao Dời
Lòng Anh mãi mãi trọn Đời nhớ Em !!!
huudangdo1 HDD
|
|
|
|
|
|