Nguyên nhân nhà báo Huy Đức bị bắt đã được giải mã, liên quan tới 3X
Nguyễn Tấn Dũng cũng như Phan Văn Khải là người được Mỹ ủng hộ. Nhưng người đứng ra vận động hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng lại là nhà báo Huy Đức, người thừa kế đi sản văn hoá của cố lãnh tụ CSVN Võ Văn Kiệt. Huy Đức là một cựu sĩ quan CSVN du học Liên Xô và sau này du học Mỹ ( đại học Harvard ).
Đang khi du học tại Mỹ HĐ cho phát hành quyển sách Bên Thắng Cuộc, là quyền sách đưa ra những bí mật thâm cung của Hà Nội thời Võ Văn Kiệt. Sau khi du học Mỹ về, HĐ phát động phong trào tự do trong ngành báo chí trong nước ( đối lập với nhà nước ).
Tháng 12 năm 2015, trước khi diễn ra Đại hội 12 của ĐCSVN, nhà báo Huy Đức liên tục đưa ra 3 bài viết cáo buộc Nguyễn Tấn Dũng thu vén cho cá nhân và gia đình, móc ngoặc cho Trung Cọng khai thác Boxit tại Tây Nguyên và đưa lò luyện thép của TC vào Vũng Áng, lợi dụng vụ giàn khoan 981 của TC để đánh bóng cá nhân của mình ( mỉa mai tình hữu nghị viễn vông của TC ).
Đăc biệt trong bài “Bộ tứ” Huy Đức đã đưa ra dự báo trước : “Bộ Tứ” sẽ chính thức được quyết định vào đầu tuần tới. Xin chưa đề cập đến các vị trí khác. Chỉ mong các bạn đừng quá thất vọng nếu ông Nguyễn Phú Trọng thì ở lại mà ông Nguyễn Tấn Dũng lại ra đi”.
Huy Đức post lên mạng bài này vào ngày 6-1-2016 trong khi sáng thứ Bảy 9-1 mới có cuộc họp quyết định của Bộ chính trị về việc ai đi ai ở. Như vậy Huy Đức đã biết trước kết quả ai đi ai ở trước khi có cuộc họp quyết định vào ngày 9-1-2016. Nghĩa là Huy Đức biết trước cả 16 vị trong Bộ chính trị của ĐCSVN…?!
Vậy thì có thể nào Huy Đức ở trong một tổ chức có quyền sắp đặt ai đi ai ở ?! Và tổ chức này biết trước được những quyết định tối mật của Bộ chính trị CSVN?
Sau khi Nguyễn Tấn Dũng rút lui :
Mặc dầu Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ ra thực tế phủ phàng của quan hệ Mỹ-CSVN nhưng nhóm lãnh đạo CSVN vẫn còn ôm hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với họ để chống lại TC. Hy vọng của họ hiện rõ qua bài lên lớp của Tướng công an Trương Giang Long :
“Tôi muốn nói với các đồng chí như vậy để thấy được gì, thấy được cái thế của ta bây giờ với Mỹ là một thế hoàn toàn khác. Vì sao mà chúng ta có được một thế khác như vậy đối với Mỹ? “Một là: Mỹ vô cùng cần chúng ta; Hai là: … Mỹ cũng thấy rất rõ, không có một đảng phái chính trị nào, có thể lãnh đạo quản lý đất nước bằng ĐCSVN.”
Nhưng rồi Donal Trump lên làm Tổng thống nước Mỹ. CSVN thực sự vỡ mộng khi Trump lật ngữa lá bài về quan hệ Việt-Mỹ. Đến lúc này thì Huy Đức xuất hiện với các bài viết hô hào tấn công tàn dư của Nguyễn Tấn Dũng để lấy lại tiền ăn cắp cho quốc gia và làm thanh sạch bộ máy lãnh đạo của đảng, đổ hết mọi thứ thua lỗ, thâm hụt cho Nguyễn Tấn Dũng.
Ngoài ra Huy Đức còn lên tiếng báo trước về chuyện truy tố Trịnh Xuân Thanh, hạ Đinh La Thăng, bắt Trầm Bê, chuẩn bị hạ Nguyễn Văn Bình, đem Trịnh Xuân Thanh về Hà Nội, Đinh Thế Huynh bị bệnh, Trần Đại Quang gần chết… Chứng tỏ Huy Đức đứng ngay đằng sau lưng Nguyễn Phú Trọng với một quyền lực ký bí, gần như Huy Đức chỉ đâu thì NPT làm đó.
Rồi khi chuyện bắt Trịnh Xuân Thanh bị đổ họa thì Nguyễn Phú Trọng mới bật ngữa ra là lâu nay bị Huy Đức lợi dụng. Bắt được Trịnh Xuân Thanh, hạ được Đinh La Thăng mà chẳng lấy lại được đồng nào. Rồi Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang mất tăm, … Nguyễn Phú Trọng bị mất hết uy tín trong nhóm lãnh đạo ĐCSVN. Giờ đây ông ta có muốn rút lui êm đẹp như Nguyễn Tấn Dũng cũng không xong.
Rốt cuộc dưới bàn tay phù phép của Huy Đức thì những nhân vật chậm lụt như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh La Thăng, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang, Nguyễn Văn Bình bị đẩy vào sọt rác. Còn lại băng trẻ gồm có Nguyễn Thiện Nhân, Nguyển Thị Kim Ngân, Võ Văn Thưởng, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Nguyễn Chí Vịnh, Vũ Đức Đam, Lê Mạnh Hà…bắt đầu nổi lên như những nhân vật kế thừa......
BÙI ANH TRINH
Có thể nói, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là nhân vật được giới phân tích quan tâm nhất, trong số những nhân vật thuộc hàng Tứ trụ về hưu. Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng chết, ông Dũng lại được ông Tô Lâm ưu tiên, cho xuất hiện bên cạnh, như lời khẳng định, Nguyễn Tấn Dũng và Tô Lâm là chỗ thân tình từ trước. Vừa có mối quan hệ gần gũi với Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, vừa thân thiết với Thủ tướng, là 2 thế lực mạnh nhất và nhì trong Đảng Cộng sản hiện nay, khiến ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành “ngôi sao” trong giới Tứ trụ về hưu.
Lẽ ra, ở tuổi của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông cần được an vui bên con cháu. Tuy nhiên, ông lại “tái xuất giang hồ”, với mục đích dọn đường chính trị cho Nguyễn Thanh Nghị. Trong khi, ở tuổi 48, ông Nguyễn Thanh Nghị vẫn như một “đứa trẻ” trên chính trường đầy giông bão này. Có thể nói, trong các quan chức đã về hưu, ông Dũng đang là người vất vả nhất để “chăm trẻ”.
Môi trường chính trị Việt Nam hiện nay rất khắc nghiệt, không có sân chơi cho lớp trẻ. Trước đây, Nguyễn Xuân Anh – con trai ông Nguyễn Văn Chi – cựu Uỷ viên Bộ Chính trị, cũng đã bị loại khỏi vũ đài chính trị rất sớm. Mới đây, Đặng Quốc Khánh – con trai cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Đặng Duy Báu, cũng đã ngã ngựa. Và ngay cả nhân vật trẻ tuổi, từng leo cao đến Tứ trụ, như Võ Văn Thưởng, cũng ngã ngựa.
Nếu không có sự nâng đỡ của ông Nguyễn Tấn Dũng, liệu Nguyễn Thanh Nghị sẽ trụ được bao lâu?
Sân chơi trên chính trường hiện nay, chỉ dành cho những nhân vật trên 65 tuổi. Còn Nguyễn Thanh Nghị chỉ mới 48, còn rất xa so với nhóm đang làm chủ cuộc chơi. Hiện ông Dũng đã ở 75 tuổi, nhưng có lẽ, ông cựu Thủ tướng còn phải mất thời gian rất lâu nữa, để “mớm sữa” cho người con trai đầu của ông.
Ông Nguyễn Thanh Nghị hiện vẫn chưa vào được Bộ Chính trị. Trong khi, ngay cả uỷ viên Bộ Chính trị chưa tròn 1 nhiệm kỳ, cũng khó có thể đủ sức để đứng vững trước sóng gió chính trường, thì nói gì đến một Ủy viên Trung ương Đảng như ông Nghị. Nếu ông Nghị có thể vào được Bộ Chính trị ở Đại hội 14, thì ông vẫn cần được ông Dũng bảo bọc trong các mối quan hệ. Rất có thể, ông Nghị cần khoảng hơn 6 năm nữa, tức là phải bước sang Đại hội 15, mới “đủ lông đủ cánh” để tự đứng vững. Không biết, tới khi đó, ông cựu Thủ tướng có còn đủ sức khỏe, để lo cho con cái hay không?
Đặng Quốc Khánh – cựu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, là người cùng tuổi với ông Nghị. Trước khi ông Trọng mất, ông Khánh được xem là người có lực lượng đỡ đầu mạnh hơn Nguyễn Thanh Nghị. Tuy ông Khánh chỉ là con của một cựu Bí thư Tỉnh uỷ, nhưng ông Khánh có nhóm Hà Tĩnh đứng sau hỗ trợ. Mà người đứng đầu nhóm Hà Tĩnh, lại là người được ông Trọng trọng dụng. Tuy nhiên, ông Trọng vừa nhắm mắt, thì ông Khánh bị đánh rụng, để nhường ghế cho phe khác tiếp quản.
Cái chết của ông Trọng khiến cho cục diện trên chính trường đảo chiều rất nhanh. Ông Trọng vừa tắt thở, thì ông Dũng trỗi dậy, và nhờ đó, Nguyễn Thanh Nghị được thêm sức mạnh, để tiếp tục chiến đấu trên vũ đài chính trị.
Giờ đây, bài toán của ông Nguyễn Tấn Dũng là làm sao để ông Nguyễn Thanh Nghị trưởng thành, trước khi sức khỏe của cựu Thủ tướng yếu đi. Nếu không, ông Nghị có thể sẽ bị ngã ngựa, sau bao nhiêu nỗ lực của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Thưa chú,
Qua bài “Ngôi sao Huy Đức bắt đầu toả sáng” cộng với những gì đang diễn ra thì có thể giải thích vì sao Mỹ bỏ NTD giữa đường ?
Cháu thân mến,
Một câu hỏi tương tự được các cháu hỏi nhiều nhất : “Tại sao Mỹ lại chia tay với Nguyễn Tấn Dũng” ?
Chứa chan hy vọng với TPP :
Câu trả lời là NTD cầm đầu nhóm thân Mỹ trong ĐCSVN, ông ta luôn luôn cam đoan với các đồng chí của mình rằng Mỹ sẽ rất cần CSVN để chống lại TC về quân sự cũng như về kinh tế. Cho nên năm 2010 khi Obama chủ trương xoay trục về Á Châu thì NTD vận động CSVN đưa ra Luật Biển Việt Nam, tuyên bố Hoàng Sa là của Việt Nam. Nghĩa là công khai trở mặt với TC, hủy bỏ 4 tốt và 16 chữ vàng đã thỏa thuận với Đặng Tiểu Bình tại Thành Đô năm 1990.
Đến năm 2012 Obama lại đặt ra kế hoạch TPP, một chương trình kiếm công ăn việc làm cho 40 triệu người VN. Từ ngày đó phe thân Mỹ của NTD lừng lên thống trị toàn ĐCSVN.
Năm 2013 Trương Tấn Sang thăm Mỹ trở về với cam kết “hợp tác toàn diện” với Mỹ. Đầu năm 2014 NTD công bố một chương trình chuyển đổi hẵn sang thể chế kinh tế tư bản để có thể hội nhập với hệ thống kinh tế của Mỹ, Nhật, là hai nước bỏ tiền ra cho kế hoạch TPP.
Thế nhưng khi Obama bắt đầu phổ biến kế hoạch TPP thì giới đại tài phiệt Mỹ trong đảng Cọng Hòa không đồng ý, họ cho rằng nó là một kế hoạch hư ảo không thể thực hiện được. Tháng 2 năm 2014 Hạ viện Mỹ biểu quyết bác bỏ dự thảo kế hoạch TPP của Obama ( lần đầu ) thì NTD bắt đầu ngọng.
Toàn bộ lãnh đạo CSVN đặt dấu hỏi về khả năng thực hiện TPP của Mỹ. Và cũng vì vậy mà Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang chủ trương tạm ngưng cải cách sang tư bản để chờ khi nào TPP thành hình thì cải cách cũng không muộn.
Bất mãn vì vụ Biển Đông :
Đến tháng 5-2014 thì xảy ra xung đột giữa lực lượng bảo vệ giàn khoan của Trung Cọng và lực lượng cảnh sát biển CSVN. CSVN la làng nhưng Mỹ im lặng. Ngày 17-5-2014 đài phát thanh quốc gia Pháp ( RFI ) lên tiếng báo động :
“Washington chưa thấy có động tĩnh nào cho thấy là họ sẵn sàng can thiệp một cách cụ thể để giúp Việt Nam …”.
Qua đến ngày 5-6-2014, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN Lê Hải Bình họp báo kêu cứu :
“Việt Nam hy vọng Hoa Kỳ sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn cũng như có thêm hành động thực tế hơn nữa góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và giúp giải quyết các tranh chấp chủ quyền trong vùng theo đúng luật lệ quốc tế”. ( Bản tin của VOA ngày 6-6-2014 ).
Ba ngày sau, ngày 9-6-2014, Washington trả lời cho Hà Nội bằng bản tin của VOA :
“Việt Nam muốn Hoa Kỳ đóng một vai trò lớn hơn trong việc giải quyết các tranh chấp về lãnh hải với Trung Quốc. Nhưng Washington từ chối đưa ra một lập trường về vị trí của giàn khoan dầu của Trung Quốc ……Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói:
“Chúng tôi khuyến khích các bên tiếp tục đối thoại với nhau, nhưng chúng tôi sẽ không góp ý về việc phán đoán vị trí và ý nghĩa của vị trí đó.”
Nghĩa là Mỹ không cần biết các hòn đảo đó của ai. Mỹ chỉ cần biết đó là các hòn đảo đang còn tranh chấp. Dĩ nhiên khi nào còn tranh chấp thì khu vực đường lưỡi bò vẫn là biển quốc tế.
Nhận được lời hồi đáp của Mỹ, ngày 17-6-2014 Nguyễn Tấn Dũng cho tung lên mạng nguyentandung.orgmột bài viết không đề tên tác giả, nhưng đương nhiên người đọc có thể hiểu đây là quan điểm của Văn phòng Thủ tướng CSVN, hay nói rõ hơn nữa, là quan điểm của chính NTD :
“… khi tướng Trung Quốc Vương Quán Trung phản ứng… … người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ chuyển giọng thế này : …“Chúng tôi khuyến khích các bên tiếp tục đối thoại với nhau, nhưng chúng tôi sẽ không góp ý về việc phán đoán vị trí và ý nghĩa của vị trí đó” (vị trí giàn khoan Haiyang 981).
“Diễn nôm ra, chúng mày đừng đánh nhau là được, còn cái giàn ấy nó nằm trên đất thằng nào, tao không biết không quan tâm….Với phát ngôn trên, bạn nghĩ có thể dựa hẳn vào “đồng minh tin cậy” Mỹ giúp bạn bảo vệ chủ quyền chăng?”
Cháu thân mến, chú viết bài đó không phải nhằm kêu cứu giùm Nguyễn Tấn Dũng vì chú thừa biết Trung Cọng sẽ không làm gì động tới Hải quân CSVN bởi vì TC sợ cái bẫy cấm vận của Mỹ nằm đằng sau vụ này. Nhưng chú muốn nhắc cho CSVN bằng câu kết thúc bài viết :
“Trước sau HK chưa bao giờ xác nhận Hoàng Sa là của Việt Nam, cho dầu ngay cả trong cái ngày TQ xua quân chiếm HS của VNCH dưới sự chứng kiến của Hạm đội 7 HK. Ngày đó HK đã không thể xác nhận Hoàng Sa là của VNCH huống hồ là bây giờ.
Đừng để lịch sử đắng lòng tái diễn một lần nữa để rồi sau này lại trách hận Hoa Kỳ. Lúc đó người Việt không thể tự trách mình ngu dại lần thứ hai.”
Mỹ làm việc thẳng với Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng chửi Mỹ :
Sau vụ đó không biết thái độ của NTD đối với Mỹ như thế nào, nhưng tới đầu năm 2015, ngày 14-2, Mỹ đưa ra lời mời Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ.
Ngày 15-3-2015 Bộ trưởng công an Trần Đại Quang đi Mỹ,*( Theo RFI thì ông làm việc tại Mỹ trong 6 ngày. Nhưng theo một bài viết của Kami đăng trên RFA thì TĐQ làm việc với các giới chức tình báo Mỹ đến 1 tháng ). Ngày 11-4-2015 bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn một phái đoàn sang Mỹ, làm việc tại đại học Havard từ ngày 11 đến ngày 21.
Nhưng đến ngày 1-5-2015 Nguyễn Tấn Dũng bất ngờ đọc diễn văn chửi Mỹ tại Sài Gòn :
“Đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo Cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương, mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta”.
Hai tháng sau, tháng 7 năm 2015 ông Nguyễn Phú Trọng cùng với 3 ủy viên Bộ chính trị sang thăm Mỹ. Từ đó thì các phương tiện truyền thông tiếng Việt của Mỹ không còn đề cập tới hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nữa, coi như NTD không còn là Thủ tướng VN.
BÙI ANH TRINH
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ông quân sư Huy Đức đã tốt nghiệp đại học Havard của Mỹ thì ắt hẵn kiến thức chính trị quốc tế của ông ta phải đáng làm thầy cho Nguyễn Phú Trọng. Nhưng xúi NPT bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì rõ ràng là xúi dại, bởi vì hiện nay CSVN đang cần mua chuộc cảm tình của thế giới hơn bao giờ hết. Thế mà CSVN lại giở thói côn đồ, coi thường danh dự quốc gia của người ta để thỏa mãn sỉ diện của một ông đồ gàn sắp về hưu thì rồi đây ai mà chơi với CSVN?
Đành rằng Nguyễn Phú Trọng chỉ muốn giữ trọn sỉ diện của mình trước khi từ bỏ quyền lực. Nhưng ông ta không thể bày ra họa cho những người còn lại lãnh hết mọi khó khăn do ông ta gây ra. Người ta vẫn không quên Nguyễn Văn Linh cũng vì sỉ diện với Gorbachovev mà sang Thành Đô cầu cạnh Đặng Tiểu Bình khiến cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch không còn cách chi cứu vãn cơ hội thoát Trung của đất nước Việt Nam.
Giờ đây lịch sử tái diễn, ông Phúc, ông Minh đang nỗ lực tìm đồng minh để đối phó với Trung Cọng thì Nguyễn Phú Trọng lại liều mạng làm ẩu, quay lưng lại với thế giới. Càng ngày ông ta càng có thái độ độc đoán bất chấp dư luận qua việc kết án nặng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga và bắt cóc TXT….Chắc chắn không phải là ông ta vun vén cho sự nghiệp cá nhân của mình bởi vì ông ta sắp về vườn. Nhưng rõ ràng là ông ta bị tác động bởi Huy Đức.
Bề mặt Huy Đức xúi Nguyễn Phú Trọng bắt Trịnh Xuân Thanh để làm đầu cầu truy bắt tham nhũng, làm thanh sạch Đảng và nhà nước, nhưng bề trái tung tin là rồi đây NPT sẽ thanh toán toàn bộ tay chân của NTD đang còn tại vị cũng như đã hạ cánh an toàn.
Có thật là NPT muốn tận diệt tham nhũng hay tận diệt NTD hay không ?
Rõ ràng Nguyễn Phú Trọng liều mạng làm ẩu để bắt cho bằng được Trịnh Xuân Thanh về. Nhưng bắt được TXT rồi thì có tận diệt được hết tham nhũng ở VN hay không? Hoặc có tận diệt được Nguyễn Tấn Dũng hay không ?
Rồi giải thích ra sao về chuyện lật lọng với dân Đồng Tâm và chuyện bóp cổ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga,… ? Làm như vậy có giúp gì cho chương trình tận diệt tham nhũng hay tận diệt được NTD hay không ? Hay là ngược lại ?
Đã vậy lại còn bênh vực Nguyễn Phú Trọng mà đổ hô cho Mỹ, Đức… chấp chứa tội phạm tham nhũng, chất chứa tiền của ăn cắp của nhân dân Việt Nam ?...
Giờ đây phải hiểu nước cờ của ông quân sư Huy Đức như thế nào đây ? Ông ta là người duy nhất dám tấn công Nguyễn Tấn Dũng trong khi NTD đang ở trên đỉnh cao quyền lực. Ông ta là người duy nhất biết trước nội dung báo cáo của Ủy ban kiểm tra Trung ương về tội phạm của Trịnh Xuân Thanh ( Bài viết “Thanh hay Thăng” ), biết trước về nội dung báo cáo của UBKT về tội phạm của Đinh La Thăng ( Bài viết “Tảng băng nổi” ).
Ông ta cũng là người đưa ra dự báo về chuyện bắt Trầm Bê và chuẩn bị tấn công Nguyễn Văn Bình. Và giờ đây là thông tin Trịnh Xuân Thanh đã về nước và tin Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang mất tăm…Đặc biệt hai ông cùng mất tăm đúng ngay lúc chính phủ Đức đòi đưa trả Trịnh Xuân Thanh về Đức.
Nhưng Đức không chỉ đòi trả Trịnh Xuân Thanh mà còn đòi CSVN phải xin lỗi và phải “xử lý người có trách nhiệm”… Nghĩa là đòi ông Trọng phải xin lỗi và phải từ chức.
Muốn làm vừa lòng nước Đức thì chỉ có cách ông Trọng đứng ra nhận lỗi hoặc ông Trọng giả lâm trọng bệnh là nhanh và gọn hơn hết. Nhưng khổ nỗi hình như đã biết trước cho nên Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang đồng loạt khai bệnh trước ông Trọng. Giờ đây ông Trọng có muốn giả lâm trọng bệnh để giả từ chính trường cũng không xong.
Vì vậy Huy Đức công bố tin ông Huynh bệnh gần chết để ông Trọng có lý do đưa người thay chỗ ông Huynh. Đồng thời cũng công bố tin ông Quang bệnh nặng để Bộ chính trị cử người thay ghế ông Quang. Nhưng có lẽ chuyện thay ông Quang không xong vì ông Quang liên tục gởi văn thư chứng tỏ mình còn đang mạnh khỏe và đang làm việc.
Hiện nay mọi người đều tin rằng ông Huynh và ông Quang không có mặt tại Hà Nội. Nếu có thì Huy Đức không đời nào dám đăng bài đưa tin hai ông đang lâm trọng bệnh cần phải có người thay thế.
Và mọi người cũng tin rằng hai ông không thực bệnh, nếu thực bệnh thì người nhà đã loan báo và đảng CSVN, chính phủ cũng loan báo đường hoàng chứ không việc gì phải giấu. Sợ gì mà phải giấu ? Chỉ khi nào bệnh “có vấn đề” như Nguyễn Bá Thanh mới phải giấu nhưng mà chỉ giấu một thời gian rất ngắn mà thôi.
Mọi người cũng nghi rằng hai ông đang nghỉ mát ở Phú Quốc. Bởi vì Phú Quốc là căn cứ địa của Nguyễn Tấn Dũng, mật vụ của NTD dày đặc cho nên nghỉ mát ở đó là an toàn nhất. Nguyễn Phú Trọng có muốn bắt cóc đưa về Hà Nội cũng không bắt cóc nổi. Không chừng ông bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng đang ở đó !
BÙI ANH TRINH
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Đại hội 12 của ĐSCVN kết thúc, ông tiến sĩ chuyên đoán quẻ Phạm Chí Dũng khẳng định đây là kết quả một màn đấu đá tranh giành quyền lực gay go giữa băng nhóm cấp tiến của Nguyễn Tấn Dũng và băng nhóm bảo thủ của Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên có một người biết rõ đó không phải là kết quả của đấu đá, người đó là nhà báo Huy Đức :
Ngày 9-1-2016 Bộ chính trị của ĐCSVN họp phiên quyết định ai đi ai ở trong nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc thứ 12. Nhưng trước đó 3 ngày, ngày 6-1 nhà báo tự do Huy Đức đưa ra bài viết “Bộ tứ”, khẳng định Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra đi và Nguyễn Phú Trọng ở lại.
Đến chiều ngày 9-1 CSVN bắn tin bán chính thức cho BBC và RFA, xác nhận Nguyễn Tấn Dũng ra đi và bộ tứ còn lại là Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân. BBC và RFA ngâm tin lại 2 ngày để giới đầu tư chứng khoán kịp quyết định về số chứng khoán của họ tại VN, và ngày 11-1 thì loan tin ra cho dân chúng.
Khi loan tin thì RFA và BBC nói rằng “một nguồn tin chưa thể kiểm chứng được cho đài chúng tôi biết….” Nhưng lại bình luận rằng các quan sát viên quốc tế khẳng định Nguyễn Tấn Dũng ở lại và Nguyễn Phú Trọng về vườn; nghĩa là nguồn tin NTD ra đi không đáng tin. Vì vậy chỉ riêng có giới làm ăn quốc tế tại VN mới biết đó là tin thật, còn quảng đại quần chúng trong nước thì cho đó là tin giả.
Sau khi RFA và BBC loan tin được 11 ngày thì khai mạc Đại hội 12 vào ngày 22-1, và đến ngày 28-1 thì có kết quả chính thức đúng là Nguyễn Tấn Dũng ra đi, Nguyễn Phú Trọng ở lại. Như vậy là nhà báo Huy Đức đã biết trước và loan báo cho dân chúng trước khi có kết quả chính thức 22 ngày.
Dư luận xôn xao bàn tán về kết quả ngựa về ngược của Đại hội 12 mà quên rằng Huy Đức là người đầu tiên tiết lộ kết quả ngựa về ngược. Không ai đặt dấu hỏi tại sao Huy Đức lại được quyền tiết lộ tin tối mật của nội bộ Trung ương ĐCSVN ?! Và cũng không ai đặt dấu hỏi tại sao Huy Đức không bị sờ gáy. Vậy thì Huy Đức là ai ?
Phải chăng hạ Đinh La Thăng là nhằm triệt tận gốc tham nhũng ?
Thế rồi đến khi có tin Bí thư Đinh La Thăng nhận quyết định kỷ luật vào tháng 5-2017 thì tiến sĩ chuyên đoán quẻ Phạm Chí Dũng lại cho rằng đây là chiến thắng thứ hai của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau chiến thắng thứ nhất là lật được Nguyễn Tấn Dũng trong kỳ Đại hội 12.
Nhưng tiến sĩ Jonathan London, một nhà quan sát quốc tế, lại cho rằng : “Sẽ khờ dại nếu cứ đồn đoán cá nhân nào trong Bộ Chính trị đóng vai trò thúc đẩy cuộc điều tra này”…. Nghĩa là chớ dại mà nghĩ rằng Nguyễn Phú Trọng đứng đầu vụ thanh toán Đinh La Thăng. Mà theo giáo sư thì Huy Đức, người đứng ngoài Bộ chính trị, mới là người ra tay hạ ông Thăng.
Giáo sư căn cứ vào bài “Tảng băng nổi” của Huy Đức phát đi bảy tháng trước đó. Bài viết trưng ra mọi tội lỗi bí mật của Đinh La Thăng mà người ngoài không thể nào biết được. Đặc biệt trong đó có cả vụ Đinh La Thăng và lãnh đạo CSVN lấy ngân sách nhà nước đầu tư khai thác dầu thô tại Venezuela và mất trắng 2,1 tỉ USD.
Xưa nay CSVN vẫn giữ kho bạc của quốc gia trong tay họ, và họ không hề cho dân chúng biết họ đã tiêu xài tiền của quốc gia như thế nào. Tuy nhiên CSVN đã mắc sai lầm trầm trọng khi họ lấy tiền vay của Mỹ để đầu tư kiếm lời tại Venezuela, là quốc gia thù nghịch với Mỹ. Năm 2008 Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thăm viếng Venezuela. Năm 2009 trang mạng Tuyên giáo Việt Nam khẳng định “Việt Nam và Venezuela cùng tiến lên Xã hội chủ nghĩa”(sic).
Việc này không thể nào thoát khỏi con mắt của các thầy phù thủy tài chính Mỹ, cho nên tháng 9 - 2016 nhà báo Huy Đức tung ra tài liệu cho thấy CSVN đã “đầu tư” 2,1 tỉ USD cho Venezuela và rồi bị lừa mất trắng. Số tiền bị lừa này không khi nào được đưa ra Quốc hội bởi vì đó là một vụ mượn tiền nhà nước để kinh doanh kiếm lời riêng, mà trong đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng có liên can. Chính ông đã ký giấy thông qua mà không trao đổi với Quốc hội.
Người Mỹ thừa biết mánh lới kiếm tiền riêng của lãnh đạo CSVN cho nên ngay lúc đó họ đã gài cho nhà nước CSVN sa lầy với món tiền đầu tư tại Venezuela. Và tiếp đó là nhà nước Venezuela sa lầy với thị trường dầu hỏa thế giới. Rồi tới tháng 9 - 2016 thì nội vụ mới được Huy Đức đưa ra ánh sáng. Lãnh đạo CSVN quy trách nhiệm cho một mình ông Đinh La Thăng.
Rõ ràng không phải Nguyễn Phú Trọng chủ tâm hạ Đinh La Thăng để triệt tận gốc tham nhũng và cũng không phải để triệt tận gốc băng Nguyễn Tấn Dũng. Mà là Huy Đức buộc Nguyễn Phú Trọng phải đưa nội vụ ra ánh sáng. Đây là một vụ lủng đoạn kinh tế quốc gia.
Vì Huy Đức làm căng cho nên 7 tháng sau Nguyễn Phú Trọng phải cách chức Ủy viên Bộ chính trị và Bí thư Sài Gòn của Đinh La Thăng nhưng không cho biết rõ tội lỗi của Đinh La Thăng. Trong khi đó CSVN thuê các ông thầy bàn tung tin hỏa mù rằng vụ triệt Đinh La Thăng là kết quả đấu đá, tranh giành quyền lực.
Tuy nhiên Huy Đức không chấp nhận dừng ở đó, ông buộc Nguyễn Phú Trọng phải lôi Đinh La Thăng ra tòa, nếu cần thì đưa lên đoạn đầu đài. Huy Đức muốn Đinh La Thăng bị án tù về tội phá hoại kinh tế quốc gia chứ không phải là tội cố ý làm sai quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước. Kể cả phải đưa Thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình lên đoạn đầu đài, bởi vì ông này có đồng lõa trong vụ chuyển ngân hằng tỉ đô ra nước ngoài mà không có sự cho phép của Quốc hội.
Phải chăng Huy Đức đã thuận dừng lại ở con số 800 tỉ ?
Thái độ quyết liệt của nhà báo Huy Đức đối với sai phạm của Bộ chính trị ĐCSVN là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử các nước Cọng sản. Thông thường có một nhà báo làm như vậy thì anh ta bị xe tông chết ngay khi anh ta vừa mới mở miệng. Nhưng đằng này có vẻ như Huy Đức nắm đằng cán.
Nếu như tố cáo của Huy Đức về hồ sơ Venezuela là bịa đặt thì người ta đã xin cái đầu của Huy Đức rồi. Đằng này hầu như Nguyễn Phú Trọng làm theo tất cả những gì mà Huy Đức đã đưa ra; khiến cho người ta có cảm tưởng như Huy Đức là quân sư quạt mo của Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên sẽ không có gì khó hiểu nếu biết rằng Nguyễn Phú Trọng và Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng… đều có dính líu trong vụ Venezuela.
Không phải ngẫu nhiên Huy Đức lượm được hồ sơ Venezuela, không phải một mình Huy Đức dám đứng ra đương đầu với tội phạm là Bộ chính trị CSVN, cũng không phải Huy Đức đưa ra tài liệu mật để trả thù cá nhân Đinh La Thăng hay cá nhân Nguyễn Tấn Dũng. Cá nhân những người này không đáng cho Huy Đức kết thâm thù đến độ đòi đưa lên đoạn đầu đài.
Giờ đây Đinh La Thăng bị bắt giam vì tội làm sai nguyên tắc trong vụ góp vốn 800 tỉ cho Oceanbank và dính líu tham nhũng trong vụ Nhiệt điện Thái Bình 2. Con số 800 tỉ quá nhỏ so với con số 3.200 tỉ của Trịnh Xuân Thanh, cấp dưới của Đinh La Thăng. Và lại càng nhỏ hơn nữa so với 46.200 tỉ mất trắng trong vụ đầu tư ở Venezuela.
Liệu Huy Đức có chịu dừng khi CSVN bỏ tù Đinh La Thăng mà không đụng tới vụ Venezuela ? Hiện nay người ta chưa biết rõ chiến thuật của Huy Đức nhưng rất có thể là hai bên đã đạt được thỏa thuận. Trong khi đó CSVN ra lệnh cho báo chí trong nước bình luận như đây là một vụ làm thanh sạch nội bộ của Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời thuê các phương tiện truyền thống hải ngoại tung hỏa mù rằng đây là vụ đấu đá nội bộ (sic).
BÙI ANH TRINH
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Huy Đức là một sĩ quan CSVN du học tại Nga và Đông Đức. Ông và con trai duy nhất của ông Lê Đức Anh là Lê Mạnh Hà chứng kiến làn sóng đạp đổ chủ nghĩa Cọng sản tại Đông Âu. Hai ông quyết định sẽ giúp đất nước VN lamf cách mạng xoá bỏ Cọng sản như Đông Âu đã làm.
Khi trở về nước Huy Đức hoạt động cách mạng bằng nghề làm báo tại SGN, tiếp cận với cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, Trần Bạch Đằng và Bí thư SGN Trương Tấn Sang... Còn Lê Mạnh Hà về nước gặp ông Lê Đức Anh và thuyết phục ông LĐA chấp nhận cho ông VVK bắt tay với Mỹ, sau đó Lê Mạnh Hà sang Mỹ theo học trường Harvard ( được mệnh danh là trường đào tạo những ông vua con của thế giới ). Nhưng sau khi về nước thì LMH quyết định không tham gia chính trị.
Về phần Huy Đức sau này cũng có 2 lần theo học trường Harvard , năm 2012 ông cho xuất bản tại Mỹ cuốn sách “Bên thắng cuộc”, tiết lộ những sự thật chết người của cái gọi là “công cuộc giải phóng Miền Nam năm 1975”. Mà ngay những trang đầu cho biết tháng 4 năm 1975 ông Võ Văn Kiệt từ Lộc Ninh chạy về tiếp thu SGN bằng một đội quân 12 chiếc gắn máy. Và chiều ngày 29-4-1975 quân của ông VVK vào tiếp nhận chính quyền SGN với một chiếc xe GMC do một lính VNCH tình nguyện chở về SGN.
Thay đổi nhân sự lãnh đạo ( Cách mạng ):
· ( 7-5-2017 ) Trọng cách chức Đinh La Thăng, Nguyễn Thiện Nhân thay thế:
“Sau khi xem xét toàn diện, khách quan, cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp Hành Trung Ương quyết định thi hành kỷ luật ông Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính Trị khoá XII với tỉ lệ phiếu biểu quyết rất cao (trên 90%)”.
“Tuy bị kỷ luật ‘cảnh cáo’ và mất ghế ủy viên bộ chính trị, nhưng ông Đinh La Thăng vẫn còn là ủy viên trung ương đảng. Trong một quyết định khác, Bộ Chính trị đảng CSVN phân công ông Đinh La Thăng về làm Phó ban Kinh tế trung ương”.
“Tin cho biết Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân là ứng viên hàng đầu có nhiều khả năng được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM, sau khi ông Đinh La Thăng ra khỏi Bộ Chính trị”.
· ( 27-5-2017 ) Vũ Đức Đam thanh tra Đà Nẵng :
“Nhiều du khách tên bán đảo Sơn Trà bất ngờ khi thấy Phó thủ tướng Vũ Đức Đam có mặt tại đây trưa nay.”… “khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đáp chuyến bay vào Đà Nẵng, ông không đến làm việc với lãnh đạo TP… Sau khi thị sát Sơn Trà, phó thủ tướng đã rời Đà Nẵng…”
Giải quyết khủng hoảng ngoại giao, triệt hạ băng đảng núp bóng Hồ Chí Minh:
· ( 6-7-2017 ) Nguyễn Xuân Phúc đi Đức
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại Đức, tối ngày 6.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã rời Berlin đi Hamburg. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
*Ghi nhận : Trong dịp này NXP đã ngỏ lời xin chính phủ Đức trục xuất Trịnh Xuân Thanh nhưng bị từ chối.
· ( 23-7-2017 ) Trọng cho bắt cóc Trịnh Xuân Thanh
“ Một bản tin được đăng trên tờ Thời Báo tại Đức ngày 31.7.2017 cho biết ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc vào sáng Chủ nhật, ngày 23.7.2017 tại Berlin, thủ đô CHLB Đức”.
· ( 30-7-2017 ) Huy Đức loan báo Trịnh Xuân Thanh có mặt tại VN
“Báo chí trong nước được cho là đi tìm hiểu tin tức từ chính quyền sau một "status" (dòng trạng thái) của Facebooker Osin Huy Đức : “Trịnh Xuân Thanh về mà báo chí im ắng nhỉ!”, cựu nhà báo viết và không giải thích gì thêm”
· ( 16-9-2017 ) Huy Đức đòi truy cứu vụ Đinh La Thăng làm mất 2,1 tỉ ở Venezuela.
“Sau thông báo (chưa được đăng trên báo chí) kỷ luật các đời lãnh đạo ngành dầu khí : Phùng Đình Thực, Đỗ Văn Hậu, Nguyễn Quốc Khánh... tới tin, cuối tuần qua, C46 tiếp quản hồ sơ vụ Junin II (Venezuela) và tin này (dù rất chậm), thấy, sau kỷ luật đảng, các bước tố tụng vẫn đang được tiến hành. ( Huy Đức fb )”
· ( 6-10-2017 ) Trọng cách chức Nguyễn Xuân Anh
“Ban chấp hành TƯ Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12”.
· ( 26-10-2017 ) Huy Đức đòi bỏ tù Đinh La Thăng
" Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên án tử hình; Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng... đã bị bắt, mà thấy Đinh La Thăng vẫn mũ cao áo dài đường hoàng bước vào phòng họp Quốc hội thì không khỏi có cảm giác như công lý đang bị bỡn cợt.”
· ( 8-12-2017 ) Trọng truy tố Đinh La Thăng
“Ông Đinh La Thăng bị khởi tố và bắt giam hôm 8/12 về “hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” thời còn làm tại Tập đoàn Dầu khí ”.
· ( 20-12-2017 ) Khởi tố và truy nã Vũ Nhôm
“Theo thông tin từ Cơ quan ANĐT, Bộ Công an, ngày 20/12, cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”.
“Sau khi xác định bị can Phan Văn Anh Vũ không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cơ quan ANĐT quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ”.
· ( 28-12-2017 ) Vũ Nhôm bị bắt tại Sigapore
Ngày 28 tháng 12, Phan Văn Anh Vũ xuất cảnh khỏi Sing sang Mã Lai. Tại cửa khẩu bên Sing, hải quan Sing đã giữ Vũ lại vì lý do hộ chiếu có vấn đề.
*Phân tích : “Hộ chiếu có vấn đề” nghĩa là hộ chiếu không còn hiệu lực do phía VN thông báo hủy hộ chiếu mà Vũ Nhôm đã dùng để vào Singapore.
Bạn bè Vũ Nhôm loan tin ông ta bị bắt, đồng thời thuê luật sư can thiệp cho ông ta được che chở với tính cách là một sĩ quan tình báo đang bị VN truy nã vì tội tiết lộ bí mật quốc gia.
Cùng lúc đó ông ta cũng thuê luật sư ở Đức xin chính phủ Đức cấp visa cho anh ta được vào Đức với tư cách, ông ta muốn vào Đức để khai báo về vụ bắt cóc TXT ( vì quyền lợi của nước Đức ) đồng thời xin được dung chứa.
· ( 4-1-2018 ) Huy Đức loan tin Vũ Nhôm về Việt Nam
“Nhà báo Huy Đức viết trên Facebook hồi 14:25 hôm 4/1: "Bỏ trốn là một quyết định sai lầm của Phan Văn Anh Vũ. Chắc anh bị sức ép bên trong và cả sự lừa mị ở bên ngoài. Vụ việc không chỉ phức tạp hơn cho Vũ Nhôm; anh về - 3:30pm - sẽ khiến không chỉ một sao tướng rơi, mà còn làm cho những thần tượng như ông Bá Thanh rạn vỡ."
KẾT LUẬN
Không phải là đấu đá tranh giành quyền lực, không phải là tận diệt dư đảng Nguyễn Tấn Dũng, không phải là đánh tham nhũng, không phải là làm thanh sạch Đảng, không phải là chỉ thị của Tập Cận Bình, không phải là hạ Trần Đại Quang, ….?!
Khởi đầu chỉ là việc đi xe mang biển số xanh của một tay tép riu, nhưng nay nó đã dẫn tới ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương và nguyên cả Bộ Công an. Sự việc sẽ không dừng lại mà sẽ tiếp tục cho đến nỗi rồi đây các thần tượng gian trá sẽ đua nhau rạn vỡ. Đó chính là tiến trình tự diễn biến tự chuyển hóa mà lâu nay Nguyễn Phú Trọng hằng lo sợ. Nó là một cuộc cách mạng sẽ phải đến và nay đã đến.
BÙI ANH TRINH
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Chuyện Trịnh Xuân Thanh khởi đầu chỉ là chuyện sỉ diện hảo của ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng đưa tới kết quả là nhà báo Huy Đức tỏa sáng với vai trò đứng sau lưng Nguyễn Phú Trọng nói trước mọi hành động của NPT. Thậm chí giống như Huy Đức bảo làm gì thì Nguyễn Phú Trọng làm theo như thế đó.
Trở lại một năm trước
Ngày 3-6-2016, báo Thanh Niên đăng bài "Xe tư nhân gắn biển số xanh và di sản của Phó chủ tịch Hậu Giang". Sáu ngày sau VnExpress đưa tin : “Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh sử dụng xe tư nhân nhưng gắn biển xanh.
Mọi chuyện tưởng như xong, nhưng 3 tháng sau, ngày 6-9-2016, Trịnh Xuân Thanh tung lên net nguyên văn đơn xin ra khỏi đảng với nội dung: “vì không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư.” Bộ Công an CSVN khởi tố Trịnh Xuân Thanh về tội : “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
Lúc này Trịnh Xuân Thanh đang ở Đức và đang lập thủ tục xin tị nạn chính trị tại Đức. Thanh nại cớ vì đã công khai chống lại Tổng bí thư nên xin tị nạn chính trị tại Đức.
Tuy nhiên cái cớ của Thanh lại khiến cho Nguyễn Phú Trọng đau khổ, bởi vì rồi đây đàn em của Nguyễn Tấn Dũng thi nhau chuyển tiền của hối lộ ra nước ngoài tị nạn với lý do là chống lại Tổng bí thư trong khi TBT chẳng làm gì nên tội. Thế là Trọng nổi điên thề bắt TXT cho bằng được.
Trong khi đang truy lùng đàn em của TXT để tìm thêm tội lỗi của hắn ta thì bất ngờ ngày 25-9-2016 nhà báo Huy Đức tung ra bài viết “Thanh hay Thăng”. Trong đó cho rằng Bí thư Sài Gòn Đinh La Thăng, nguyên cấp trên của TXT, tội lỗi còn lớn hơn Thanh rất nhiều. Qua ngày sau Huy Đức bắn ra bằng chứng phạm tội khủng của Đinh La Thăng với bài viết “Tảng băng nổi”. Trong đó cho thấy Đinh La Thăng làm thất thoát 2,1 tỉ đô la tại Venezuela và Peru.
Bảy tháng sau, ngày 7-5-2017 Nguyễn Phú Trọng kỷ luật cảnh cáo Đinh La Thăng, cho thôi chức Ủy viên Bộ chính trị. Ba ngày sau thì cho thôi chức Bí thư Sài Gòn và điều về làm Phó ban Kinh tế Trung ương.
Một năm sau vụ truy nã Trịnh Xuân Thanh
Ngày 5-7-2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Đức quan sát Hội nghị G.20 để chuẩn bị cho Hội nghị APEC sắp diễn ra tại Việt Nam. Phái đoàn của ông Phúc đã tiếp xúc với chính quyền Đức và đề nghị trục xuất Trịnh Xuân Thanh về nước. Tuy nhiên chính quyền Đức từ chối.
Mười tám ngày sau, ngày 23-7-2016, Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ CSVN bắt cóc tại Đức và đưa về nước. Cảnh sát Đức đã có bằng chứng là Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc nhưng chính quyền Đức chưa loan báo vì chưa nắm chắc Trịnh Xuân Thanh do ai bắt cóc và hiện đang ở đâu
Bảy ngày sau, sáng sớm ngày 30-7-2016 nhà báo Huy Đức bắn tin Trịnh Xuân Thanh có mặt tại Việt Nam. Đến mười giờ sáng Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời cho báo chí là ông không biết tin gì về việc Trịnh Xuân Thanh có mặt tại Việt Nam.
Qua ngày sau, TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Công an Tô Lâm họp Ủy ban bài trừ tham nhũng, ông Trọng nói : “Lò nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy”… Trong khi đó ở bên ngoài Bộ Công an ra thông báo cho biết Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú tại Hà Nội ngày hôm nay.
Hai ngày sau, ngày 2-8-2017, Văn phòng bộ ngoại giao Đức tuyên bố : “Việc bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức là hành động vi phạm luật pháp Đức và luật pháp quốc tế một cách trắng trợn và chưa từng có tiền lệ”
“Chính phủ Liên bang Đức yêu cầu phải để ông Trịnh Xuân Thanh quay trở lại Đức ngay lập tức để hồ sơ đề nghị dẫn độ và đơn xin tị nạn được xem xét theo đúng trình tự pháp lý…. ..đại diện chính thức của cơ quan tình báo Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức … .. có 48 tiếng để rời khỏi Đức”.
Một khi tuyên bố như vậy thì có nghĩa là chính quyền Đức đã có đầy đủ bằng chứng ông Trịnh Xuân Thanh bị CSVN bắt cóc.
Qua ngày sau, Phát ngôn nhân bộ Ngoại giao CSVN Lê Thị Thu Hằng tuyên bố : “Theo thông báo ngày 31/7/2017 của Bộ Công an thì ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú” cho nên chính phủ CSVN “lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2/8/2017 của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức”. Nghĩa là chính quyền Đức nói bậy !
Chiều tối ngày 3-8-2017, Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên VTV3 nói lời “xin lỗi”. Khuya ngày 3-8-2017 BBC đưa tin : “Bộ Ngoại giao Đức nhắc lại yêu cầu "để ông Trịnh Xuân Thanh quay trở lại Đức ngay lập tức" sau khi ông Trịnh Xuân Thanh nói lời "xin lỗi" trong chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tối 3/8.
Nghĩa là chính quyền Đức không chấp nhận chuyện ông TXT tự nguyện về nước. Đơn giản là nếu ông Thanh tự nguyện thì ít nhất cũng đã báo cho luật sư của ông ta để người này rút đơn xin tị nạn đồng thời thông báo cho chính quyền Đức biết việc ông ta tự nguyện về nước, cũng như cám ơn chính quyền Đức đã dung chứa ông ta hơn 1 năm qua.
Huy Đức lộ diện :
Ngày 3-8-2017, ông quân sư của Nguyễn Phú Trọng là nhà báo Huy Đức tung ra bài viết “Ông Trọng chống tham nhũng và Thế giới văn minh” với nhận xét như sau :
“Khi Nguyễn Tấn Dũng bị loại khỏi đại hội 12…. .. Tôi e nước Mỹ sẽ có thêm nhiều công dân giàu có… . .. tiền đấy là xương máu của nhân dân chúng tôi”
Nghĩa là băng nhóm Nguyễn Tấn Dũng sau khi mất quyền lực đã đào tẩu sang Mỹ cùng với số tiền mà họ đã ăn từ xương máu của người Việt Nam….(?!). Huy Đức không giải thích vì sao tiền xương máu lại chạy sang Mỹ mà không chạy sang nước nào khác ? Nhưng ai cũng hiểu hàm ý của Huy Đức là Mỹ chơi như vậy là không đẹp.
Về việc chính quyền Đức lu loa CSVN bắt cóc TXT thì Huy Đức bình luận : “…bắt cóc thì điều quan trọng nhất là phải có nạn nhân”. Nhưng đằng này TXT cho biết là tự mình về nước thì sao có thể gọi là nạn nhân của vụ bắt cóc ? Cuối cùng Huy Đức kết luận :
“Mấy năm qua tôi tham gia nhiều dự án của các định chế quốc tế giúp VN phòng, chống tham nhũng, bây giờ chính những nơi mong muốn VN thực sự chống tham nhũng đó có khả năng trở thành nơi trú ẩn cho những tên trộm cướp tiền bạc của nhân dân tôi”
Nghĩa là trước đây Mỹ, Nhật, Đức… luôn luôn thúc ép CSVN phải chống tham nhũng để tránh bị vỡ nợ đối với quốc tế, nhưng nay lòi ra chính Mỹ, Đức… là nơi chất chứa tiền tham nhũng của cán bộ CSVN (!?). Ý của HĐ là các nước này đã lợi dụng lòng tham của cán bộ CSVN để đem tiền về cho nước mình (?).
Huy Đức bắn tin này ra nhằm phản đối Mỹ chơi không đẹp, đồng thời cũng để chứng minh rằng ông ta không phải là người của Mỹ.
BÙI ANH TRINH
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.