Cựu chiến binh có đội giữ kỷ lục thế giới về bắn tỉa tầm xa tuyên bố Thomas Matthew Crooks có thể có sự giúp đỡ từ bên trong
Dallas Alexander, một tay súng bắn tỉa kỳ cựu thuộc đội của ông đang giữ kỷ lục thế giới về khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa nhất, đã gợi ý rằng Thomas Matthew Crooks, thanh niên 20 tuổi đã cố gắng ám sát cựu Tổng thống Donald Trump tại một cuộc mít tinh vào tối thứ Bảy, có thể đã nhận được sự giúp đỡ từ bên trong.
Alexander, người đã dành 14 năm trong đội bắn tỉa của quân đội Canada, đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ chặt chẽ cho các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Thủ tướng Canada, đã chia sẻ quan điểm của mình trong một bài đăng trên Instagram.
"Tôi là một tay bắn tỉa đã nghỉ hưu nên sau khi được hỏi rất nhiều lần, tôi xin bày tỏ quan điểm của mình về vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump", ông bắt đầu, trước khi đi sâu vào phân tích về vụ ám sát này.
Từng phục vụ trong đơn vị tác chiến đặc biệt cấp một có tên là JTF2, Alexander không còn xa lạ với các tình huống an ninh có rủi ro cao. Kinh nghiệm của anh bao gồm việc đảm bảo an ninh cho các VIP ở các quốc gia nguy hiểm như Iraq và Afghanistan.
“Tôi đã dành khoảng 17 năm trong quân đội, 14 năm trong số đó, chỉ khoảng 14 năm trong số đó chúng tôi ở một đơn vị tác chiến đặc biệt cấp một có tên là JTF2. Đội bắn tỉa của chúng tôi đã lập kỷ lục thế giới về việc bắn tỉa giết người ở khoảng cách xa nhất được xác nhận. Một phần lớn công việc của chúng tôi khi tôi ở đó và khi tôi là một tay bắn tỉa là bảo vệ chặt chẽ cho các VIP, bao gồm cả Thủ tướng, khi ông ấy đến các quốc gia nguy hiểm như Iraq hoặc Afghanistan, chúng tôi sẽ phụ trách an ninh đó”, Alexander nói.
Bối cảnh này giúp ông có cái nhìn sâu sắc độc đáo về cách bố trí và các biện pháp an ninh thường được sử dụng để bảo vệ những cá nhân nổi tiếng như cựu Tổng thống Trump.
Alexander bày tỏ niềm tin rằng kẻ nổ súng hẳn đã nhận được sự hỗ trợ từ một cơ quan, tổ chức hoặc thậm chí là chính phủ. Ông lập luận rằng không thể có chuyện một người nào đó có thể lên nóc tòa nhà với một khẩu súng vào ban ngày trong khi một tổng thống đang phát biểu mà không có sự hỗ trợ.
“Tôi rất quen thuộc với cách bố trí của những thứ như thế này và công việc phải làm. Và ngày hôm qua, những gì đã xảy ra, tôi không nghi ngờ gì trong đầu rằng kẻ xả súng đã được giúp đỡ từ một nơi nào đó trong một cơ quan, một tổ chức hoặc chính phủ,” Alexander nói.
“Ngay khi tôi nhìn thấy bức ảnh chụp từ trên không về những gì họ nói đã xảy ra, tôi lập tức thấy vô lý. Bạn không thể, giữa ban ngày, lên được một mái nhà trong phạm vi trông giống như vài trăm yard. Bạn không thể vào vị trí đó với một khẩu súng khi có một tổng thống đang phát biểu. Không thể làm được. Bạn thậm chí không cần phải là một tay bắn tỉa để biết rằng đó là điều hiển nhiên nhất, nơi hiển nhiên nhất trên toàn thế giới.”
“Vì vậy, có điều gì đó đã xảy ra, và tôi không chỉ trích bất kỳ ai. Quá rõ ràng là anh chàng này đã được giúp đỡ để đến đó. Vì vậy, cho dù ai đó nhắm mắt làm ngơ hay đó là một kế hoạch chiến lược, ý tôi là, nó phải được lên kế hoạch ở một mức độ nhất định vì những sự kiện như thế và an ninh như thế, đó không phải là một điều nhỏ nhặt. Và đó là nơi dễ thấy nhất.”

Ảnh chụp màn hình: iamdallasalexander/Instagram
Alexander tiếp tục đặt câu hỏi về câu chuyện Crooks đã lẻn vào vị trí mà không bị phát hiện. Ông lập luận rằng nếu ai đó có kỹ năng vượt qua các lớp bảo mật mà không bị phát hiện, họ cũng sẽ có kỹ năng để thực hiện cú đánh của mình.
“Tôi thấy rất lạ nếu câu chuyện được đưa ra là, 'Ồ, vâng, anh ta lẻn vào vị trí và anh ta đã bị gài bẫy và không ai nhìn thấy anh ta. Đó là sự giám sát, an ninh và giám sát, và chúng tôi chỉ phạm sai lầm. Xin lỗi.”
“Tôi nghĩ cũng rất kỳ lạ rằng nếu đúng như vậy và ai đó đủ giỏi để rình rập trong phạm vi 150-200 yard của một trong những mục tiêu khó rình rập nhất trên toàn thế giới, bạn sẽ không bỏ lỡ một phát bắn nào. Bạn sẽ không bỏ lỡ phát bắn đó. Nếu bạn có kỹ năng để vào đó, tránh tất cả các lớp bảo mật này, thì bạn sẽ có kỹ năng để bắn phát đầu tiên đó. Điều đó không có ý nghĩa gì cả.”
“Ý kiến của tôi là, và cho dù điều này được công bố ngay bây giờ hay sau này, thì anh chàng này đã nhận được sự giúp đỡ từ đâu đó. Tôi nghĩ điều đó rõ ràng là đáng lo ngại. Sẽ rất hoang dã. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì bạn sẽ thấy trong thời gian tới. Dù sao thì, chỉ vì tôi cứ bị hỏi, đó là hai xu của tôi.”