Biểu tình chống Cảnh Sát Di Trú (ICE) ở Los Angeles bước sang ngày thứ năm vào hôm Thứ Ba, 10 Tháng Sáu, trở nên ôn hòa hơn. Đám đông hô hào: “Chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn ICE ra khỏi đây! Chúng ta muốn điều đó xảy ra lúc nào? Ngay bây giờ!”
Nhiều cơ quan truyền thông đứng trước Tòa Nhà Liên Bang tại trung tâm Los Angeles từ sáng sớm để chờ biểu tình xảy ra sau khi nghe tin Tổng Thống Donald Trump ra lệnh điều 700 lính Thủy Quân Lục Chiến và 2,000 lính Vệ Binh Quốc Gia tới Los Angeles.
Trước đó, những vụ biểu tình và bạo loạn ở Los Angeles còn làm một số xa lộ gần khu trung tâm thành phố bị chặn lại, và thậm chí còn có xa lộ ở những thành phố lân cận như Downey cũng bị chặn vài đoạn.
Trong lúc đợi đám đông biểu tình đến, ông Kevin Call, một nhà hoạt động giúp người vô gia cư ở Los Angeles và được gọi là “thị trưởng của Skid Row,” chia sẻ suy nghĩ: “Thành phố này chưa phục hồi được vẻ đẹp như ngày nào, và những chuyện đang xảy ra ở đây là một bi kịch. Tôi nghĩ cảnh sát của thành phố và cảnh sát Los Angeles County đủ để giải quyết sự việc này, nên không hiểu tại sao họ phải mời người ngoài như Vệ Binh Quốc Gia tới. Tôi nghĩ Tổng Thống Trump có nhiều vấn đề với California, và ông với Thống Đốc Gavin Newsom cần gặp nhau để giải quyết.”
Đến khoảng 12 giờ trưa, đám đông biểu tình bắt đầu tụ tập trước Tòa Nhà Liên Bang của Los Angeles, tuy không đông như những ngày trước nhưng cũng có đến hàng trăm người. Một số người cho hay lý do họ có mặt trễ như vậy là vài xa lộ bị chặn nên phải đi đường vòng.
Tòa Nhà Liên Bang yên ắng, chỉ có binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia canh gác phía trước, còn có thêm các cảnh sát viên của Los Angeles cầm khiêng và súng bắn đạn nhựa để chống bạo động.
Đám đông biểu tình vừa có mặt thì lập tức hô to “Người dân đoàn kết thì không bao giờ bị chia rẽ!” bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha để ủng hộ cho những người Latino bị ICE bắt.
Một người biểu tình có tên David vẫy lá quốc kỳ Hoa Kỳ trước các binh sĩ. Anh cho biết lá cờ đó biểu tượng cho sự đón nhận của nước Mỹ, nên mang theo cờ đến biểu tình.
“Không ai muốn đang đi làm mà thấy xe bọc thép xuất hiện ở chỗ làm cả,” anh nói về chuyện ICE bắt giữ nhiều người.
Sau đó, một người biểu tình to tiếng với những binh sĩ đang đứng bảo vệ Tòa Nhà Liên Bang: “Quý vị nhập ngũ để làm điều này sao? Đây là thứ mà quý vị muốn bảo vệ sao? Đây có phải là cách mà quý vị phục vụ người dân không?”
Nghe vậy, anh David liền nói với những người biểu tình rằng những binh sĩ cũng là con người, họ chỉ làm công việc được giao. Anh còn nói chửi bới hay quát mắng họ sẽ không làm được gì cả, và đám đông biểu tình cần tôn trọng họ.
Một người biểu tình là bà Jessica Hernandez cho biết: “Chúng tôi đến đây để kêu gọi bảo vệ những người bị ICE bắt giữ. Họ bỏ lại quê nhà để đến đất nước này với hy vọng tìm được một tương lai tốt lành, và bây giờ lại bị bắt giữ trong lúc đang đi làm việc lương thiện hay đang ở nhà với gia đình. Chúng tôi nghĩ chính quyền nên suy nghĩ lại về vấn đề này, nếu không sẽ làm nhiều người dân phẫn nộ, rồi có thể gây ra nhiều hỗn loạn.”
Khu trung tâm thành phố Los Angeles trong những ngày vừa qua bị đập phá và còn bị người biểu tình xịt sơn những thông điệp chống ICE và chính quyền Trump khắp nơi, làm nhân viên thành phố phải bỏ ra nhiều thời gian để xóa sơn trên các tòa nhà.
Vì vậy, một số người trong đám đông biểu tình cho hay họ không đồng ý với những hành vi quậy phá đó, nhất là chuyện tấn công các cảnh sát viên và đốt nhiều xe hơi tự động lái.
“Chúng tôi muốn truyền đạt thông điệp một cách ôn hòa, không làm hại đến ai cả và muốn truyền thông thấy được điều đó, không muốn cuộc biểu tình bị gọi là bạo loạn,” một người nói.
Một số người còn cầm lá quốc kỳ Hoa Kỳ nhưng treo ngược lại vì lá cờ ngược thể hiện nước Mỹ đang trong tình trạng xáo trộn và thậm chí còn gọi là loạn lạc.
Đến chiều Thứ Ba, Sở Cảnh Sát Los Angeles tuyên bố những người biểu tình đang tụ tập trái phép trước Tòa Nhà Liên Bang, ra lệnh cho họ giải tán. Đám đông thấy vậy tràn ra xa lộ 110.
Sau đó vài giờ, Thị Trưởng Karen Bass của Los Angeles tổ chức họp báo để tuyên bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng lệnh giới nghiêm tới sáng Thứ Tư, 11 Tháng Sáu.
Những nơi bị giới nghiêm nằm gần xa lộ 110, xa lộ 10 và xa lộ 5, gồm có khu người vô gia cư Skid Row, khu phố Nhật Little Tokyo, Khu Thời Trang (Fashion District) và khu phố người Hoa Chinatown.