HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Home Classic
Home Classic
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF - Vietnamese Best Forum

» Breaking News | Tin Mới
Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập úng nghiêm trọng tại bang California, Mỹ New Tab ↗
Ngày 3/1, mưa lớn kết hợp triều cường được cho là mạnh nhất trong 20 năm đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực phía Bắc bang California (Mỹ), khiến hoạt động giao thông trên nhiều tuyến đường bị gián đoạn và nhiều người mắc kẹt trong ô tô.


Một tuyến đường bị ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Corcoran, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Trung sĩ Michael Dobbins thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Marin, các tuyến đường dài khoảng 20 km từ khu vực Sausalito đến San Rafael đã bị ngập sâu sau khi mưa xối xả trút xuống đúng thời điểm xuất hiện “Thủy triều vua” dâng cao nhất trong hơn 2 thập kỷ. Lực lượng chức năng được triển khai khẩn cấp để giải cứu nhiều phương tiện mắc kẹt trong dòng nước dâng cao từ 1,1 - 1,2 mét.

Trước tình hình trên, chính quyền các cộng đồng phía Bắc thành phố San Francisco khuyến cáo người dân ở yên trong nhà cho đến khi nước rút. Trong khi đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) Mỹ ban hành cảnh báo lũ lụt đến chiều 3/1 theo giờ địa phương và duy trì các khuyến cáo an toàn đến chiều 4/1 đối với khu vực San Francisco.

Tại hạt Santa Barbara, hoạt động giao thông trên nhiều tuyến đường cũng bị gián đoạn do ngập lụt. Một tuyến đường cao tốc huyết mạch gần thành phố Goleta đã bị chặn do nhiều vụ lở đất. Văn phòng Cảnh sát trưởng của hạt xác nhận 1 nam giới đã tử vong do nước cuốn trong cơn bão.

NWS dự báo những đợt mưa liên tiếp sẽ tiếp tục trút xuống bang California vào hai ngày đầu tuần tới.

Hiện tượng “Thủy triều vua” xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất cùng nằm trên một đường thẳng, đồng thời Mặt Trăng tiến tới vị trí gần Trái Đất nhất. Điều này tạo ra lực hấp dẫn cực lớn, khiến mực nước biển dâng cao bất thường.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 29 Views | 18 Minutes Ago - by PinaColada
Các 'đại gia' công nghệ chốt lời hơn 16 tỷ USD trong năm 2025 New Tab ↗
Song hành cùng đà tăng kỷ lục của nhóm cổ phiếu công nghệ trong năm 2025, dàn lãnh đạo các tập đoàn này cũng nhanh tay quy đổi khối tài sản khổng lồ “trên giấy” thành tiền mặt. Theo phân tích dữ liệu từ Bloomberg, tổng giá trị cổ phiếu được các nhân vật này bán ra đã vượt ngưỡng 16 tỷ USD.


Tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn đầu xu hướng này là nhà sáng lập Amazon, ông Jeff Bezos. Trong hai tháng 6 và 7/2025, ông đã bán ra 25 triệu cổ phiếu, thu về 5,7 tỷ USD. Đứng ngay sau là cựu Giám đốc điều hành (CEO) Oracle, bà Safra Catz, với giá trị cổ phiếu bán ra đạt 2,5 tỷ USD; tiếp sau đó là ông Michael Dell, CEO của tập đoàn máy tính Dell Technologies, với 2,2 tỷ USD.

Tại Nvidia, ông Jensen Huang đã chứng kiến công ty của mình trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt mức vốn hóa 5.000 tỷ USD. Cùng lúc đó, ông cũng bán ra lượng cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD.

Tương tự, CEO của Arista Networks, bà Jayshree Ullal, đã thu về gần 1 tỷ USD khi nhu cầu các thiết bị mạng tốc độ cao của công ty tăng vọt, qua đó đưa giá trị tài sản ròng cá nhân của bà vượt mốc 6 tỷ USD.

Hầu hết các giao dịch kể trên đều được thực hiện thông qua những kế hoạch bán cổ phiếu đã được đăng ký và phê duyệt từ trước, chứ không phải là những quyết định mang tính nhất thời. Trong danh sách này còn có ông chủ Meta Mark Zuckerberg với 945 triệu USD cổ phiếu được bán thông qua quỹ của mình. Trong khi đó, CEO Nikesh Arora của Palo Alto Networks và người đồng sáng lập Robinhood Baiju Bhatt mỗi người cũng bỏ túi hơn 700 triệu USD.

Điểm chung xuyên suốt các thương vụ này chính là làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) - động lực chính liên tục thúc đẩy giá cổ phiếu công nghệ lên những tầm cao mới trong suốt năm qua.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 13 Views | 20 Minutes Ago - by PinaColada
South America Người dân Venezuela ăn mừng vì chế độ độc tài cộng sản Maduro sụp đổ New Tab ↗
Đêm thứ Bảy ở Cúcuta (Colombia) bỗng khác thường. Trên những con phố sát biên giới, đám đông tụ lại, bật nhạc, nhảy múa, hô vang những câu khẩu hiệu về “đức hạnh” và một “Venezuela tự do”. Tin lan nhanh như gió: Tổng thống Nicolás Maduro bị Hoa Kỳ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự, và với một bộ phận người Venezuela tha hương, đó là khoảnh khắc họ chờ đợi đã quá lâu.

Một chàng bồi bàn 23 tuổi, quê bang Táchira, sống ở Colombia bảy năm, nói cảm giác ấy “không thể diễn tả” – như chỉ qua một đêm, hạnh phúc ập đến khi “bóng tối chuyển thành ánh sáng”, như thể cơn bão cuối cùng cũng chịu dừng. Với anh, đây là bước tiến mở ra cơ hội cho những người Venezuela khắp thế giới đã chịu đựng mất mát và đắng cay suốt nhiều năm.

Giữa đám đông, một người đàn ông lớn tuổi từ miền đông Venezuela cũng gọi đó là “ngày giải phóng khỏi một kẻ độc tài”, và ông nói về điều giản dị nhất nhưng xa xỉ nhất: người ta sẽ trở về, sẽ tìm việc, sẽ quay lại quê hương, gia đình sẽ đoàn tụ. “Cảm ơn Chúa,” ông nói, “sẽ không còn cảnh người Venezuela bị rải ra khắp thế giới nữa.”

Niềm vui có điều kiện: “một cái đầu đã rơi xuống, nhưng đường còn dài”
Không phải ai ăn mừng cũng tin mọi thứ sẽ đổi thay ngay lập tức. Một phụ nữ 42 tuổi, là người lưu vong chính trị, gọi đây là ngày hội – “một trong những cái đầu đầu tiên đã rơi xuống” – nhưng cảnh báo chặng đường phía trước còn rất dài. Bà kêu gọi thế giới ủng hộ, lắng nghe và nhìn thấy niềm vui của họ, để hiểu rằng những điều Maduro từng tuyên bố “chưa bao giờ là sự thật”. Và trong lời nói của bà, có một khát vọng không dành cho khẩu hiệu: tất cả đều muốn trở lại Venezuela, xây tương lai cho con cháu.


“Bị kéo khỏi giường ngủ” tới “perp walk”: những gì được tường thuật về hành trình của Maduro
Theo những thông tin được thuật lại sau đó, câu chuyện của Maduro rẽ sang một hướng không ai tưởng tượng nổi trong vài giờ đồng hồ.

Rạng sáng hôm qua, Tổng thống Donald Trump thông báo Maduro và vợ là Cilia Flores đã bị “bắt và đưa ra khỏi đất nước”. Hai nguồn tin am hiểu cho biết họ bị kéo khỏi phòng ngủ giữa đêm, khi đang ngủ. Vài giờ sau, ông Trump đăng một bức ảnh cho thấy Maduro trên tàu chiến USS Iwo Jima, mặc bộ đồ thể thao màu xám, tay cầm chai nước; trên mặt có bịt mắt màu đen và đeo tai nghe.

Sau đó, Maduro được nhìn thấy khi xuống máy bay tại căn cứ Stewart Air National Guard Base ở New York, hộ tống bởi hơn một chục đặc vụ liên bang mặc đồ đen. Từ đó, ông được đưa tới Manhattan bằng trực thăng, rồi tiếp tục bay trực thăng sang Metropolitan Detention Center (MDC) ở Brooklyn – nơi hiện ông bị giam giữ.

Không lâu sau, tài khoản phản ứng nhanh chính thức của Tòa Bạch Ốc đăng video giống như cảnh “perp walk”. Trong video, Maduro mặc áo hoodie đen và quần tối màu, nói “good night” và chúc “Happy New Year” bằng tiếng Anh với những người trong phòng – một câu chúc nghe như lạc giọng giữa bối cảnh khóa sắt và ánh đèn lạnh.
0 Replies | 106 Views | 1 Hour Ago - by Gibbs
USA Maduro bị áp giải tới nhà giam khét tiếng New York, chờ ra tòa giữa bão phản ứng quốc tế New Tab ↗
Có những cú rơi không cần dàn dựng. Nicolás Maduro – người từng sống trong vòng vây xa hoa, quyền lực và đoàn tùy tùng – giờ bị đưa thẳng tới Metropolitan Detention Center (MDC) ở Brooklyn, New York: một nơi mà chỉ nghe tên thôi, giới luật sư đã nhăn mặt. Theo thông tin được công bố, ông và vợ bị bắt trong một chiến dịch do Mỹ tiến hành tại Venezuela, rồi bị áp giải về New York để đối mặt cáo buộc liên quan ma túy; dự kiến ra tòa liên bang ở Manhattan trong những ngày tới.
Đoàn xe tiến vào MDC dưới lớp an ninh dày đặc, như một dấu chấm hết lạnh tanh cho đời “lãnh tụ” vốn quen phát biểu trên bục cao, ăn bò dát vàng, không quen nghe tiếng khóa sắt khép lại sau lưng.

“Nhà giam kinh hoàng” của những cái tên từng làm nước Mỹ chấn động
MDC Brooklyn bị mô tả là “bẩn thỉu”, “kinh hoàng” trong lời kể của nhiều luật sư và người từng bước qua cánh cửa đó. Nơi này nổi tiếng vì thiếu nhân sự trầm trọng, bạo lực trong trại giam, và những sự cố mất điện khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Được xây từ thập niên 1990 để giảm tải quá tải nhà tù liên bang, MDC dần trở thành “điểm đến bất đắc dĩ” cho các bị can/bị cáo đình đám: từ ca sĩ R. Kelly, “Pharma Bro” Martin Shkreli, Ghislaine Maxwell, Sam Bankman-Fried, cho đến ông trùm âm nhạc Sean “Diddy” Combs; thậm chí cả những nhân vật bị nghi là trùm băng đảng ma túy cũng từng bị giữ tại đây.
Cuối năm 2024, luật sư của Combs từng nói trước tòa rằng MDC là một nơi cực kỳ khó khăn cho phạm nhân, và việc chuẩn bị bào chữa trong bối cảnh đó gần như là một cuộc chiến thứ hai – cuộc chiến để còn… đủ bình tĩnh mà ra tòa.

Bóng tối 2019 và hai cái chết gây rúng động năm 2024
Ở MDC, bạo lực không phải tin đồn truyền miệng; nó là nỗi lo thường trực. Năm 2024, nhà giam này ghi nhận những vụ việc nghiêm trọng: có phạm nhân bị sát hại, có người chết sau một cuộc ẩu đả, và cơ quan công tố liên bang đã phải công bố các vụ truy tố liên quan những tội ác bạo lực xảy ra ngay trong trại.
Nhưng MDC không chỉ đáng sợ vì dao tự chế hay những cú đánh bất ngờ. Thứ ám ảnh nhất, đôi khi lại là… bóng tối. Năm 2019, một vụ mất điện kéo dài đã đẩy tù nhân vào tình trạng gần như tê liệt: tối tăm, lạnh giá, sinh hoạt đảo lộn, vệ sinh xuống cấp, nhà vệ sinh trục trặc. Sự kiện này dẫn tới điều tra và kiện tụng, rồi một thỏa thuận bồi thường cho hàng ngàn người bị ảnh hưởng – một bản cáo trạng âm thầm về điều kiện giam giữ mà chẳng cần lời văn hoa.

Giáo hoàng Leo XIV: “Chủ quyền Venezuela phải được bảo đảm”
Trong khi Maduro bước vào cánh cửa thép ở Brooklyn, Vatican cũng vang lên tiếng nói khác – không phải tiếng hô hào, mà là lời nhắc về ranh giới. Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước những diễn biến tại Venezuela. Ngài kêu gọi con đường “công lý và hòa bình”, nhấn mạnh việc bảo đảm chủ quyền quốc gia, thượng tôn pháp luật được ghi trong Hiến pháp, tôn trọng quyền con người và quyền công dân.
Ngài cũng nhắc tới những người nghèo nhất – những người “chịu đau” rõ nhất khi kinh tế Venezuela lao dốc suốt nhiều năm. Trước đó, Giáo hoàng Leo XIV từng cảnh báo về nguy cơ của một can thiệp quân sự; và ông Maduro, hồi tháng 10, cũng từng nói đã viết thư cho Tòa Thánh, mong góp phần giữ hòa bình. Trong nội bộ Vatican, Giáo hội Venezuela có ảnh hưởng nhất định, với những nhân vật ngoại giao gốc Venezuela và các hồng y từng có thời gian làm việc tại nước này.

Thế giới phản ứng: đồng thanh nói về “chủ quyền”, nhưng khác nhau ở chữ “giới hạn”
Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều lãnh đạo quốc tế đã lên tiếng. Đức nói cần tránh đẩy Venezuela vào bất ổn, kêu gọi một giải pháp chính trị và thận trọng trong đánh giá pháp lý. Ukraine đặt trọng tâm vào dân chủ, nhân quyền và quyền tự quyết của người Venezuela. Nghị viện châu Âu tiếp tục lập trường không coi Maduro là lãnh đạo hợp pháp, đồng thời nhắc lại yêu cầu tôn trọng luật quốc tế. Israel ca ngợi hành động của Mỹ như một bước đi “lịch sử”. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên lên án gay gắt, gọi đây là hành động bá quyền và xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng.
0 Replies | 93 Views | 1 Hour Ago - by Gibbs
CUỘC TẤN CÔNG VENEZUALA VÀ BÓNG ĐÊM CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC New Tab ↗


CUỘC TẤN CÔNG VENEZUALA VÀ
BÓNG ĐÊM CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC

Cuộc tấn công và bắt sống vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro ngay trên lãnh thổ Venezuela trong ngày cuối tuần đã trở thành một sự kiện chính trị thế giới hàng đầu khi bước vào năm mới 2026 này.





Trong khi những đồng minh của Donald Trump ca ngợi và ủng hộ chiến dịch quân sự này thì ngược lại , một số câu hỏi đã được đặt ra là :

- " Liệu một cuộc tấn công quân sự vào Venezuela, một quốc gia không mang tính đe dọa trực tiếp [/i][/color][/size][/b] và hiển hiện đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ, có được thông báo và sự chuẩn thuận của Quốc Hội Hoa Kỳ theo hiến pháp ?

Cũng như một chiến dịch quân sự và bắt sống một nguyên thủ quốc gia khác trên lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền như Venezuela có đúng với nguyên tắc ngoại giao và công pháp quốc tế hay không ?






Đây sẽ là đề tài bàn luận và tranh cãi ngay tại Mỹ và chính trường quốc tế trong những ngày tới, còn ở đây , có thể nhìn vào một lý do khác về cuộc biến động này .

Đó là trữ lượng dầu của Venezuela.


Là một quốc gia sản xuất dầu không đáng kể, tuy nhiên Venezuela lại sở hữu một trữ lượng dầu thô khổng lồ , khoảng hơn 300 tỷ thùng dầu hay một phần năm trữ lượng toàn thế giới, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông Tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA).

Quốc gia Nam Mỹ có xấp xỉ 30 triệu dân này là quốc gia dầu lửa quan trọng của thế giới và cùng với Iran, Iraq, Kuwait và Saudi Arabia, Venezuela từng là một thành viên chủ chốt trong việc vận động và sáng lập khối OPEC từ thập niên 60s.



https://www.youtube.com/watch?v=2Ln5hNPk_G0



Đường lối lãnh đạo của những lãnh tụ độc tài Venezuela đã làm tê liệt kỹ nghệ dầu lửa tại quốc gia này.

Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến thực tế là Venezuela vẫn đang sở hữu một trữ lượng dầu cao nhất thế giới, vị trí địa lý rất gần Mỹ và những tập đoàn khai thác dầu với thiết bị và kỹ thuật tân tiến, thân cận với nội các Mỹ hiện nay đang nhìn về Venezuela như miếng mồi ngon.

Trữ lượng dầu của 10 quốc gia hàng đầu thế giới. Nguồn: GIS





Từ giai đoạn Hugo Chávez nắm quyền cho đến Nicolás Maduro lên thay thế, sự kiểm soát và chính sách về trữ lượng dầu thô khổng lồ của Venezuela .

Venezuala không mấy gì thân thiện với Mỹ.

Mỹ đã tạo ra một áp lực nặng nề khi đưa ra một chính sách cấm vận và những biện pháp trừng phạt nặng nề với chính phủ Maduro từ hàng chục năm qua, leo thang từ nhiệm kỳ đầu của Donald Trump và trở nên vũ lực hơn trong năm nay qua các cuộc tấn công quân sự kể từ khi Nicolás Maduro từ chối từ bỏ quyền lực dưới áp lực của Hoa Kỳ.





Đó là lý do công luận có thể cho rằng :

- Trữ lượng dầu thô của Venezuela là mục đích quan trọng và hàng đầu của chiến dịch quân sự bắt sống tổng thống Maduro, sau lưng các cáo buộc bề mặt như :

- “ Khủng bố ma túy ”

- Tàng trữ vũ khí hay là một kẻ độc tài, vi phạm nhân quyền và tham nhũng…, dù những điều này đã và đang xảy ra dưới sự nắm quyền của Nicolás Maduro.

Bởi Maduro không phải là một lãnh tụ độc tài duy nhất trên thế giới và các dữ liệu có kiểm chứng cho thấy việc đưa ma túy và fentanyl từ Venezuela vào Mỹ không đáng kể [color=indigo ]so với [/color] với từ :

- Mexico và Columbia, hay các thủ phạm gián tiếp như :

- Trung Quốc cùng Ấn Độ, là nguồn cung cấp chính yếu các hoá chất và thiết bị sản xuất các chất độc hại này.



https://www.youtube.com/watch?v=4rsbW9mYe6c



****
0 Replies | 288 Views | 4 Hours Ago - by hoathienly19
Đặc nhiệm khét tiếng của Mỹ đột kích bắt Tổng thống Venezuela đáng sợ thế nào? New Tab ↗
Lực lượng Delta Force - đơn vị tác chiến đặc nhiệm tinh nhuệ bậc nhất của Lục quân Mỹ thực hiện cuộc tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Delta Force còn được biết đến với tên chính thức Đội đặc nhiệm Biệt phái Delta số 1 (1st SFOD-D hay Delta) gắn liền với những chiến dịch đặc nhiệm tinh nhuệ và bí mật bậc nhất của Quân đội Mỹ. Lực lượng này được cho là chủ lực trong chiến dịch tối mật bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ diễn ra ngày 3/1.

Được thành lập năm 1977, Delta từng hoạt động dưới nhiều tên gọi khác nhau trong cơ cấu Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt liên hợp (JSOC). Về mặt hành chính, đơn vị này trực thuộc Lục quân Mỹ, song quyền chỉ huy và kiểm soát tác chiến nằm trong tay JSOC.


Đặc nhiệm Delta Force của Mỹ. (Ảnh: US Army)

Delta chuyên đảm nhiệm nhiệm vụ chống khủng bố, hành động trực tiếp, giải cứu con tin và trinh sát đặc biệt. Phần lớn chiến dịch của đơn vị đều diễn ra trong bí mật, có mức độ rủi ro rất cao và triển khai theo chỉ đạo của những cấp lãnh đạo cao nhất của chính phủ Mỹ. Điều này phản ánh vai trò then chốt và tầm quan trọng chiến lược của Delta trong hệ thống an ninh - quốc phòng Mỹ.

Đặc nhiệm Delta ra đời như thế nào?

Từ làn sóng vụ khủng bố nghiêm trọng trong thập niên 1970, chính phủ Mỹ nhận thấy nhu cầu cấp bách phải xây dựng lực lượng chống khủng bố chuyên trách. Ý tưởng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Đại tá Charlie Beckwith - sĩ quan Mũ nồi xanh, người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ mô hình tác chiến của Lực lượng Không quân Đặc nhiệm (SAS).

Sau nhiều năm kiên trì vận động và vượt qua không ít sự phản đối trong nội bộ, Lầu Năm Góc cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao của Lục quân Mỹ cuối cùng trao cho Đại tá Beckwith quyền lãnh đạo đơn vị mới. Dưới sự chỉ đạo của ông, tài liệu quan trọng mang tên “Báo cáo Robert Redford” được soạn thảo, trong đó đề xuất quy trình tuyển chọn và huấn luyện gồm 4 giai đoạn, nhằm chứng minh việc xây dựng lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng tác chiến đòi hỏi thời gian và đầu tư nghiêm túc. Theo ước tính của Đại tá Beckwith, toàn bộ quá trình này cần khoảng 2 năm để hoàn thiện.

Những nỗ lực đó cuối cùng cũng đi đến kết quả khi Delta chính thức thành lập vào ngày 19/11/1977, đánh dấu sự ra đời của một trong những đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ và bí mật bậc nhất của quân đội Mỹ.


Tuy nhiên, trong thời gian chờ ứng viên hoàn tất quy trình tuyển chọn khắt khe, quân đội Mỹ đã triển khai một giải pháp tạm thời nhằm duy trì năng lực tác chiến. Nhiệm vụ này được giao cho Bob Mountel, biệt danh “Black Gloves”, khi đó đang phục vụ tại Nhóm Lực lượng Đặc biệt số 5.

Năm 1978, Mountel chọn ra tình nguyện viên và cho họ tham gia khóa huấn luyện kéo dài 6 tháng, bao gồm định hướng trên bộ và mang vác nặng trong môi trường núi non hiểm trở. Mục đích là để kiểm tra kỹ lưỡng thể chất và tinh thần của những ứng viên này.

Đến mùa thu năm 1979, Delta chính thức hoàn thiện cơ cấu tổ chức, ngay trước thềm cuộc khủng hoảng con tin Iran. Cuộc khủng hoảng này cùng với thất bại của Chiến dịch Eagle Claw sau đó đã phơi bày những hạn chế trong năng lực hỗ trợ tác chiến đặc biệt.

Từ thực tế đó, quân đội Mỹ đẩy mạnh việc phát triển đơn vị chuyên trách nhằm tăng cường sức mạnh cho Delta, nổi bật là Trung đoàn Không quân Đặc nhiệm số 160 còn được biết đến với tên gọi Biệt đội Đêm (Night Stalkers) và Đội SEAL số 6, đặt nền móng cho hệ thống tác chiến đặc biệt phối hợp chặt chẽ hơn trong những năm sau này.

Delta hành động nhanh, hiệu quả

Lịch sử hoạt động của Delta có sự khởi đầu không thuận lợi khi hứng chịu thất bại nặng nề ngay lần đầu ra quân trong chiến dịch "Vuốt đại bàng" nhằm giải cứu 52 con tin Mỹ bị Iran bắt giữ. Sau đó, Delta lấy lại danh tiếng khi tham gia chiến dịch năm 1993 nhằm bắt giữ lãnh đạo nhóm phiến quân Somalia Mohamed Farrah Aidid ở thủ đô Mogadishu và sau đó là cứu phi công lục quân Michael Durant sau khi trực thăng của người này bị rơi trong khi tham gia chiến dịch.

Ông Maduro bị bắt giữ, đưa đến Mỹ.

Kết quả, 5 đặc nhiệm Delta thiệt mạng trong vụ việc này cùng với 14 lính Mỹ thuộc các đơn vị khác. Bên cạnh đó, hàng trăm chiến binh Somalia và dân thường cũng thiệt mạng. Đặc biệt, Delta tham gia nhiều chiến dịch ở Afghanistan và Iraq. Họ cũng là lực lượng từng bắt sống cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein.

Năm 2011, Delta rút khỏi Iraq khi lực lượng Mỹ rời khỏi nước này, nhưng có mặt thường xuyên trong những chiến dịch chống IS ở Iraq. Kể từ sau năm 2015, Delta từng tham gia nhiều chiến dịch tại Syria và thực hiện chiến dịch bắt Abu Sayyaf, kẻ quản lý các mỏ dầu bị IS chiếm ở miền đông Syria. Dù không bắt sống được Sayyaf, nhưng ETF bắt sống các tay chân thân tín của hắn và thu được nhiều tin tình báo quan trọng sau quá trình thẩm vấn.

Trước Abu Bakr al-Baghdadi, năm 2006, đặc nhiệm Delta và không quân Mỹ phối hợp tiêu diệt Abu Musab al-Zarqawi, thủ lĩnh mạng lưới al-Qaeda tại Iraq và cũng được coi là kẻ tiền nhiệm của Abu Bakr al-Baghdadi trước khi hắn biến tổ chức này thành IS.

Nhiệm vụ gây chú ý nhất của Delta là chiến dịch đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi vào năm 2019. Bản thân chiến dịch này như phong cách hành động nhanh gọn của Delta khá hiệu quả: lúc đầu là đột nhập, sau đó là triển khai vụ đọ súng ngắn nhưng ác liệt.

Hiện tại, đội đặc nhiệm Delta có trụ sở ở căn cứ Fort Bragg bang North Carolina, chào đón mọi thành viên của lực lượng vũ trang, bao gồm cả quân đội Lực lượng Dự bị và Vệ binh Quốc gia. Tuy nhiên, giới lãnh đạo điều hành Delta thường đến từ Trung đoàn 75 Biệt kích của Lục quân có biệt danh là "Mũ nồi xanh".

Cùng với đó, hai năm một lần, Delta tổ chức khóa tuyển chọn thành viên kéo dài một tháng ở dãy núi Appalachian với sự tham gia của hàng trăm ứng viên đến từ lực lượng đặc nhiệm và các quân binh chủng khác nhau. Dù họ từng trải qua nhiều khóa huấn luyện khắc nghiệt trước đó, tỷ lệ trượt vẫn thường ở trên mức 90%. Các ứng viên hoàn thành khóa tuyển chọn vẫn có thể bị loại nếu không được hội đồng giám khảo đồng ý.

Sau khi vượt qua vòng loại, ứng viên phải tham gia Khóa huấn luyện Đặc nhiệm (OTC) kéo dài 6 tháng, nơi có 30 - 40% binh sĩ tiếp tục bị loại vì không thể theo kịp quá trình huấn luyện căng thẳng.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 273 Views | 4 Hours Ago - by troopy
Cô gái trúng số từ chối nhận 1 triệu USD, tưởng sai lầm nhưng lại cực khôn ngoan New Tab ↗
Câu hỏi hóc búa "Nhận tiền cả 1 triệu USD hay duy trì 1.000 USD/tuần đến hết đời" từ trường hợp của cô gái 20 tuổi khiến không ít người đau đầu.

Mới đây, Brenda Aubin-Vega (20 tuổi) sinh sống tại vùng Quebec, Canada, trúng giải độc đắc xổ số. Tuy nhiên, cô lại quyết định chọn phương án nhận tiền định kỳ thay vì cầm cục tiền mặt khổng lồ.

Khi so kết quả vé số, Aubin-Vega vô cùng sửng sốt khi biết mình trúng giải độc đắc. Công ty xổ số đưa ra hai phương án là nhận toàn bộ số tiền 1 triệu USD (khoảng 26,5 tỷ đồng) hoặc nhận tiền định kỳ 1.000 USD/tuần (khoảng 26,5 triệu đồng) suốt đời.

Sau khi tham khảo ý kiến gia đình, cô thông báo với công ty xổ số rằng mình sẽ nhận giải thưởng dưới dạng khoản thanh toán 1.000 USD/tuần thay vì nhận 1 triệu USD một lần.

Quyết định này ngay lập tức làm dấy lên một cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội Canada. Nhiều người cho rằng đây là một bước đi sai lầm về mặt tài chính. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ, lựa chọn của Aubin-Vega mang lại cả những ưu điểm và rủi ro.


Cô gái trẻ chọn nhận 1.000 USD/tuần và sẽ có khoảng 3,1 triệu USD ở tuổi 80.

Một trong những điểm thuận lợi nhất của Aubin-Vega là cô sống tại Canada. Tiền trúng số không phải chịu thuế. Nếu chọn nhận 1 triệu USD, cô sẽ được cầm trọn vẹn số tiền đó.

Tuy nhiên, bằng cách chọn nhận 1.000 USD/tuần, cô tự tạo cho mình một mức lãi suất hàng năm khoảng 5,2%. Để so sánh, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Canada hiện chỉ có lãi suất 3,4%. Như vậy, cô đang sở hữu một tài sản có độ an toàn cao như trái phiếu nhưng mang lại lợi nhuận hấp dẫn hơn nhiều.

Độ tuổi cũng là một lợi thế lớn của Aubin-Vega. Ở tuổi 20, nếu nhận tiền định kỳ, cô sẽ đạt mốc 1 triệu USD vào năm 39 tuổi và tổng số tiền nhận được có thể lên tới 3,1 triệu USD khi cô 80 tuổi.

Ngoài ra, việc nhận "lương tuần" giúp cô tránh khỏi sự nhòm ngó của những kẻ đào mỏ. Như một người dùng nhận xét: "Lợi thế của việc không nhận cục tiền lớn là đám 'kền kền' sẽ không bu quanh bạn. Đó là cách duy nhất để bạn vừa trúng triệu đô mà vẫn sống yên ổn".

Ngược lại, các chuyên gia tài chính chỉ ra rằng việc từ chối 1 triệu USD tiền mặt làm mất đi tính linh hoạt trong đầu tư. Với số tiền ít ỏi, cô bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng tài sản.

Nếu đem 1 triệu USD đầu tư vào các quỹ chỉ số với lãi suất kỳ vọng 7%/năm, Aubin-Vega có thể trở thành triệu phú chỉ sau 10 năm. Lúc đó, số tiền lãi cô rút ra hàng năm sẽ lớn hơn nhiều so với con số 1.000 USD/tuần hiện tại.

Ngoài ra, áp lực lạm phát là rủi ro lớn nhất. Sức mua của 1.000 USD hôm nay chắc chắn sẽ khác xa 30 năm tới. Với tỷ lệ lạm phát giả định 2%/năm, giá trị của khoản tiền này sẽ giảm đi một nửa khi cô bước sang tuổi 56.

Về mặt tâm lý, trở thành triệu phú ở tuổi 20 có sức nặng và vị thế hoàn toàn khác so với việc phải đợi đến năm gần 40 tuổi mới chạm mốc đó. Lựa chọn của Aubin-Vega cho thấy sự ưu tiên cho sự an toàn và kỷ luật tài chính thay vì mạo hiểm để tối ưu hóa lợi nhuận.

Tuy nhiên, một vài chuyên gia lại chỉ ra trong thế giới của những người trúng số vốn thường rơi vào cảnh phá sản sau vài năm. Một nguồn thu nhập ổn định "chảy vào túi" mỗi tuần là tấm lưới bảo hiểm vững chắc nhất cho tương lai của cô gái trẻ.

Hiện nay, câu hỏi hóc búa "Nhận tiền cả 1 triệu USD hay duy trì 1.000 USD/tuần đến hết đời" vẫn đang được nhiều người tranh luận.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 171 Views | 5 Hours Ago - by goodidea
Toàn cảnh vụ Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro New Tab ↗
Sau nhiều tháng gia tăng sức ép quân sự và kinh tế, rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), quân đội Mỹ đã không kích nhiều mục tiêu trên khắp Venezuela. Ít giờ sau, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores và đưa họ sang New York.


Trực thăng bay qua khu vực khói bốc lên từ loạt vụ nổ ở thủ đô Caracas, Venezuela, ngày 3/1/2026. Ảnh: Reuters/TTXVN

Các phóng viên AFP tại hiện trường cho biết tiếng nổ đầu tiên vang lên tại thủ đô Caracas và khu vực lân cận vào gần 2 giờ sáng, kèm theo tiếng máy bay bay ở tầm thấp. Các đợt tấn công kéo dài đến khoảng 3 giờ 15 phút. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ghi nhận trực thăng xuất hiện trong đêm, tên lửa đánh trúng mục tiêu, tạo ra cột khói và lửa lớn.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump xác nhận Washington đã thực hiện thành công một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Venezuela, đồng thời nhấn mạnh ông Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ. Khoảng 5 giờ sau khi chiến dịch bắt đầu, Thượng nghị sĩ Mỹ Mike Lee dẫn lời Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chiến dịch đã kết thúc sau khi ông Maduro bị giam giữ.

Trên kênh Fox News, Tổng thống Trump cho biết lực lượng Mỹ đã ghi nhận một số người bị thương, song không có trường hợp thiệt mạng. Ông cũng nói Mỹ đã chờ 4 ngày để thời tiết thuận lợi hơn trước khi tiến hành chiến dịch, đồng thời cho biết Washington sẽ tham gia mạnh mẽ vào ngành công nghiệp dầu khí của Venezuela.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López phát biểu trên truyền hình quốc gia, bác bỏ lý do Mỹ cho rằng chiến dịch nhằm chống ma túy, khẳng định mục tiêu thực sự là áp đặt thay đổi chính quyền hợp pháp tại Caracas và kiểm soát các nguồn tài nguyên chiến lược.

Các nhà quan sát nhận định đây là bước leo thang chưa từng có trong chiến dịch gây sức ép kéo dài nhiều tháng của Mỹ đối với Venezuela.

Các mục tiêu bị tấn công

Một trong những mục tiêu chính là Fort Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất Venezuela, nằm ở phía nam thủ đô Caracas, nơi đặt trụ sở Bộ Quốc phòng, học viện quân sự và khu nhà ở của binh sĩ.

Phóng viên AFP ghi nhận lửa và các cột khói lớn bốc lên từ khu vực này. Một số phương tiện quân sự bị hư hại, trong khi nhiều người dân mang theo hành lý rời khỏi khu vực lân cận.

Ngoài Fort Tiuna, căn cứ không quân La Carlota ở phía đông Caracas cũng bị không kích. Tại đây, một xe bọc thép và một xe buýt bị cháy. Các vụ nổ khác được ghi nhận tại thành phố cảng La Guaira, thành phố Maracay, thị trấn ven biển Higuerote và khu vực gần biên giới Colombia.

Ông Lopez cáo buộc lực lượng Mỹ đã phóng tên lửa và rocket vào các khu dân cư. Chính phủ Venezuela xác nhận có cả dân thường và quân nhân thương vong, song chưa công bố con số cụ thể. Các cơ quan chức năng vẫn đang thống kê số người thiệt mạng và bị thương.

Thông tin về Tổng thống Maduro

Tổng thống Trump khẳng định ông Maduro và phu nhân đã bị bắt và đưa ra khỏi Venezuela. Tuy nhiên, chi tiết về quá trình bắt giữ hiện chưa được công bố. Trước đó hai ngày, ông Maduro vẫn xuất hiện trên truyền hình tại Caracas.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã trở thành quyền Tổng thống, kêu gọi Mỹ cung cấp bằng chứng về tình trạng của Tổng thống Maduro và phu nhân.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết Tổng thống Maduro và phu nhân đã bị truy tố tại Toà án liên bang Khu vực phía Nam bang New York. Tuy nhiên, bà Bondi chưa nêu rõ các cáo buộc cụ thể.

Trước đó cùng ngày, tờ The Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Maduro có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy cấp độ liên bang tại Mỹ. Năm 2020, ông Maduro và các quan chức cấp cao trong Chính phủ Venezuela đã bị các cơ quan chức năng Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành một tổ chức buôn bán cocaine. Tổng thống Maduro đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Phản ứng quốc tế

Nhiều quốc gia đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về diễn biến tại Venezuela. Nga, Iran và Cuba phản đối các hành động quân sự của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga ra đã tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án hành động vũ trang nhằm vào Venezuela do Mỹ thực hiện. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: “Trong tình hình hiện tại, điều quan trọng là cần ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa và tập trung tìm giải pháp cho tình hình thông qua đối thoại”. Tuyên bố cho rằng Venezuela cần phải được đảm bảo quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ bên ngoài, đồng thời nhấn mạnh cần thiết phải duy trì nền hòa bình ở khu vực Mỹ Latinh.

Tại Mỹ Latinh, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva lên án cuộc tấn công, cho rằng đây là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng thông qua Liên hợp quốc, đồng thời sẵn sàng thúc đẩy đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Cùng ngày, Chính phủ Mexico khẳng định các hành động quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Venezuela vi phạm Điều 2 của Hiến chương Liên hợp quốc. Mexico nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là công cụ hiệu quả duy nhất để giải quyết những khác biệt giữa Mỹ và Venezuela, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại, hòa giải hoặc hỗ trợ góp phần duy trì hòa bình khu vực.

Tổng thống Chile Gabriel Boric kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Ông tái khẳng định cam kết của nước này đối với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bao gồm cấm sử dụng vũ lực, không can thiệp, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Bộ Ngoại giao Uruguay bày tỏ phản đối sự can thiệp quân sự của một quốc gia vào lãnh thổ của quốc gia khác và tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Từ châu Âu, Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi Mỹ kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cũng kêu gọi Washington kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trái lại, Tổng thống Argentina Javier Milei công khai ủng hộ các cuộc không kích của Mỹ.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu, kêu gọi người dân đoàn kết chống lại “sự xâm lược từ bên ngoài” và coi đây là “cuộc đấu tranh vì tự do”. Dù ông Maduro đã bị bắt, các thể chế và quân đội Venezuela vẫn hoạt động.

Kể từ nhiệm kỳ hai, Tổng thống Trump đã đưa Venezuela vào trọng tâm chính sách đối ngoại, theo đuổi chiến lược gia tăng sức ép đối với chính quyền Maduro. Washington cáo buộc Caracas liên quan đến buôn lậu ma túy và nhập cư trái phép, treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro, liệt một số băng nhóm vào danh sách tổ chức khủng bố, tăng cường hiện diện quân sự quanh Venezuela và thu giữ các tàu dầu.

Trong khi đó, Tổng thống Maduro nhiều lần khẳng định Venezuela không mong muốn xung đột quân sự và từng tuyên bố sẵn sàng chào đón đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dầu khí.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 133 Views | 5 Hours Ago - by goodidea
Giá vàng ghi nhận một tuần lao dốc từ đỉnh lịch sử khiến người mua lỗ nặng New Tab ↗
Sáng 4.1, giá vàng miếng SJC được nhiều công ty niêm yết giá mua vào 150,8 triệu đồng/lượng, bán ra 152,8 triệu đồng. Vàng miếng SJC không thay đổi do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nghỉ lễ. Nhưng so với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 6,9 triệu đồng. Cộng thêm với chênh lệch giá mua và bán 2 triệu đồng thì người mua sau một tuần đã lỗ gần 9 triệu đồng một lượng.


Giá vàng giảm mạnh trong tuần khiến người mua lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Thậm chí, người mua vàng nhẫn còn lỗ nặng hơn. Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC lao dốc xuống còn mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,9 triệu đồng, giảm 7,2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán 3 triệu đồng thì người mua vàng nhẫn sau một tuần đã lỗ đến 10,2 triệu đồng một lượng. Riêng tại một số công ty như Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn hiện được mua vào 152 triệu đồng, bán ra 155 triệu đồng, giảm 4,9 triệu đồng sau một tuần. Người mua vào tuần trước đến nay cũng bị lỗ gần 8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trong tuần quay đầu rớt khỏi mức kỷ lục, xuống 4.330,30 USD/ounce, giảm hơn 202 USD sau một tuần. Trong cuộc khảo sát vàng hàng năm của Kitco News có 475 nhà đầu tư tham gia thì đa số đều dự báo kim loại quý sẽ đạt mức cao kỷ lục trên 5.000 USD/ounce trong năm mới. Cụ thể, 197 nhà đầu tư, chiếm 42% dự báo giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 5.000 - 6.000 USD/ounce; có 92 người, chiếm 19% cho rằng vàng sẽ đạt đỉnh 5.000 USD/ounce và 49 nhà đầu tư còn lại, chiếm 10% nghĩ rằng vàng sẽ giảm xuống từ 3.000 - 4.000 USD/ounce. Bên cạnh đó, 139 nhà giao dịch thậm chí dự báo giá vàng sẽ trên mức 6.000 USD/ounce trong năm mới này…

Trước đó, nhiều tổ chức cũng dự báo kim loại quý sẽ tiếp tục tăng như Goldman Sachs nhận định giá vàng sẽ đạt 4.900 USD/ounce vào tháng 12.2026 trong khi Bank of America tin rằng kim loại quý sẽ đạt bình quân 4.538 USD/ounce trong năm 2026, với mức cao là 5.000 USD/ounce…

VietBF@sưu tập
0 Replies | 203 Views | 5 Hours Ago - by goodidea
Các hãng dược dự kiến tăng giá hơn 350 loại thuốc tại Mỹ New Tab ↗
Hiện bệnh nhân tại Mỹ phải trả mức giá thuốc cao nhất thế giới, khoảng gấp 3 lần so với các quốc gia phát triển khác, song, năm 2026, các hãng dược vẫn dự kiến tăng giá hơn 350 loại thuốc với mức 4%.

Bất chấp việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép giảm giá thuốc, các hãng dược phẩm dự kiến tăng giá đối với ít nhất 350 thương hiệu thuốc tây tại thị trường Mỹ, bao gồm các loại vaccine ngừa COVID-19 và virus hợp bào hô hấp (RSV), bệnh giời leo, cùng thuốc điều trị ung thư Ibrance.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, dữ liệu do công ty nghiên cứu y tế 3 Axis Advisors cung cấp cho thấy số lượng thuốc dự kiến tăng giá trong năm nay cao hơn so với năm ngoái (250 loại thuốc). Mức tăng giá trung bình năm nay vào khoảng 4%, tương đương với năm 2025. Mức tăng này chưa tính đến các khoản hoàn tiền cho người quản lý lợi ích hiệu thuốc hoặc các hình thức giảm giá khác.

Hiện nay, bệnh nhân tại Mỹ phải trả mức giá thuốc theo đơn cao nhất thế giới, thường gần gấp 3 lần so với các quốc gia phát triển khác. Tổng thống Trump nhiều lần gây sức ép buộc các hãng dược phẩm hạ giá thuốc xuống mức tương đương với những nước giàu có.

Chính quyền của Tổng thống Trump đạt được các thỏa thuận giá với 14 hãng dược phẩm đối với một số loại thuốc trong chương trình Medicaid dành cho người thu nhập thấp và người trả tiền mặt. Các hãng như Pfizer, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Novartis và GSK nằm trong nhóm này, nhưng vẫn dự kiến tăng giá một số thuốc ngay từ đầu năm nay.

Bác sỹ Benjamin Rome, nhà nghiên cứu chính sách y tế tại bệnh viện Brigham and Women’s ở Boston, nhận định: “Những thỏa thuận này được công bố như thể mang tính chuyển đổi, nhưng thực tế chúng chỉ tác động rất hạn chế đến những nguyên nhân thực sự khiến giá thuốc tại Mỹ tăng cao.”

Theo ông, các công ty dường như đang tối đa hóa giá thuốc, trong khi âm thầm đàm phán giảm giá với các hãng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thuốc, rồi lại đưa ra một mức giá khác cho người tiêu dùng trả tiền mặt trực tiếp.

Pfizer là hãng dược phẩm công bố nhiều đợt tăng giá nhất, với khoảng 80 loại thuốc, bao gồm thuốc ung thư Ibrance, thuốc trị đau nửa đầu Nurtec, thuốc Paxlovid điều trị COVID-19, cùng một số thuốc dùng trong bệnh viện như morphine và hydromorphone.

Phần lớn các đợt tăng giá của Pfizer dưới 10%, ngoại trừ việc tăng 15% đối với vaccine Comirnaty ngừa COVID-19. Một số thuốc dùng trong bệnh viện có giá tương đối thấp, thậm chí ghi nhận mức tăng hơn 4 lần.

Pfizer cho biết họ điều chỉnh giá trung bình của các loại thuốc và vaccine đổi mới cho năm 2026 thấp hơn mức lạm phát chung. Thông cáo của Pfizer chỉ rõ: “Mức tăng khiêm tốn này là cần thiết để hỗ trợ khoản đầu tư nhằm tiếp tục nghiên cứu, phát triển thuốc mới, đồng thời bù đắp phí gia tăng trong toàn bộ hoạt động kinh doanh.”

Hãng dược GSK của châu Âu dự kiến tăng giá khoảng 20 loại thuốc và vaccine, với mức từ 2-8,9%. đồng thời cam kết giữ giá ở mức hợp lý và các đợt tăng giá là cần thiết để hỗ trợ đổi mới khoa học.

Dự kiến sẽ còn nhiều đợt tăng và giảm giá khác được công bố vào đầu tháng 1, thời gian cao điểm hằng năm để các hãng dược phẩm điều chỉnh giá.

Trước đây, các đợt tăng giá thuốc mạnh tại Mỹ từng phổ biến hơn nhiều. Tuy nhiên, các hãng dược giảm tốc độ tăng giá trước các chỉ trích của giới lập pháp và do chính sách mới của chính phủ, như xử phạt các công ty nếu giá thuốc trong chương trình Medicare tăng nhanh hơn lạm phát.

Ngoài ra, các hãng dược phẩm cũng dự kiến giảm giá khoảng 9 loại thuốc. Trong số này có Jardiance, thuốc điều trị tiểu đường của Boehringer Ingelheim, với mức giảm hơn 40%, cùng 3 liệu pháp liên quan.

Jardiance nằm trong danh mục 10 loại thuốc mà Chính phủ Mỹ đàm phán giá thấp hơn cho chương trình Medicare dành cho người từ 65 tuổi trở lên trong năm 2026. Theo thỏa thuận này, Boehringer và Lilly giảm giá Jardiance tới hơn 60%./.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 104 Views | 5 Hours Ago - by pizza
Giá USD đồng loạt giảm cùng euro, bảng Anh New Tab ↗
Giá USD và một số ngoại tệ khác cùng giảm trong tuần dù thế giới hồi phục.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục ghi nhận một tuần đi xuống. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản 26.077 đồng, bán ra 26.377 đồng, giảm 7 đồng so với cuối tuần trước; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua 26.110 đồng và cũng giảm 7 đồng ở chiều bán ra, còn 26.377 đồng… Ngược lại, giá USD tự do trong tuần tăng 50 đồng khi được mua vào lên 27.080 đồng và bán ra 27.200 đồng.

Cùng chiều đồng USD, một số ngoại tệ khác cũng đi xuống. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank giảm 104 đồng so với cuối tuần trước, xuống 30.045 đồng, bán ra 31.653 đồng; bảng Anh giảm 159 đồng khi mua vào còn 34.743 đồng, bán ra 35.883; yen Nhật cũng giảm 0,23 đồng khi mua vào xuống 163,54 đồng và bán ra 172,32 đồng…


Giá USD cùng nhiều ngoại tệ khác đồng loạt giảm trong tuần

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu hồi phục khi chỉ số USD-Index đạt 98,43 điểm, cao hơn cuối tuần trước 0,4 điểm. Đồng USD đã giảm gần 10% trong năm vừa qua. Ngược lại, các đồng tiền mạnh khác có mức tăng mạnh như đồng euro tăng 13,5%, đồng bảng Anh tăng 7,5%. Tâm lý thị trường càng thêm nặng nề trước những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ cho biết sẽ công bố đề cử tân Chủ tịch Fed vào tháng 1 để thay thế ông Jerome Powell - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5.2026. Dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai cho thấy, đồng USD liên tục bị bán ròng từ tháng 4.2025 đến nay.

Giới phân tích nhận định, xu hướng đồng USD giảm giá nhiều khả năng sẽ kéo dài sang năm 2026. Các chiến lược gia tại ngân hàng Goldman Sachs dự báo đồng bạc xanh sẽ tiếp tục giảm giá trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu ổn định và Fed thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ trong khi các ngân hàng trung ương khác giữ nguyên lãi suất. Hiện thị trường đang đặt cược Fed sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026...

VietBF@sưu tập
0 Replies | 105 Views | 5 Hours Ago - by goodidea
CIA hướng dẫn Ukraine đánh vào điểm yếu của Nga? New Tab ↗
Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) được cho là đã bí mật hướng dẫn Ukraine nhắm vào những điểm then chốt trong hệ thống lọc dầu của Nga cũng như 'hạm đội ngầm' giúp Moscow né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Dù chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây thu hẹp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, các nguồn tin cho hay giới tình báo và quân đội Mỹ vẫn tìm cách kìm hãm năng lực quân sự của Nga.

Cụ thể, từ tháng 6, CIA được cho là đã cung cấp thông tin tình báo chi tiết phục vụ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga, theo The Telegraph dẫn lời các quan chức Mỹ.


Khói bốc lên nghi ngút sau khi UAV của Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu tại vùng Ryazan (Nga) ngày 13.3.2024

ẢNH: REUTERS

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump ngày càng tỏ ra thất vọng trước việc Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa sẵn sàng đàm phán và vẫn tăng cường không kích các thành phố Ukraine.

Mỹ từ lâu chia sẻ tình báo với Ukraine để hỗ trợ các hoạt động quân sự tại vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát và cảnh báo sớm về các đợt tấn công tên lửa, UAV. Tuy nhiên, từ tháng 3.2025, Nhà Trắng đã đóng băng viện trợ quân sự và tạm ngừng chia sẻ tình báo.

Dù vậy, The New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay CIA đã vận động mạnh mẽ để duy trì việc chia sẻ thông tin ở mức hạn chế. Theo một kế hoạch mới do CIA và quân đội Mỹ xây dựng, chiến dịch của Ukraine chuyển trọng tâm sang các nhà máy lọc dầu - nơi được xác định có những "điểm yếu chí mạng" và "điểm nghẽn khó thay thế". Cụ thể, CIA đã xác định được một thiết bị then chốt mà nếu bị phá hủy có thể khiến nhà máy phải ngừng hoạt động nhiều tuần.

Các cuộc tấn công này đã khiến sản lượng lọc dầu của Nga có thời điểm giảm tới 20%, kéo theo sụt giảm xuất khẩu và thiếu hụt nhiên liệu trong nước. Tình báo Mỹ ước tính thiệt hại kinh tế của Nga lên tới 75 triệu USD/ngày.

Cuối tháng 11, Ukraine mở thêm mặt trận mới khi triển khai chiến dịch trên biển nhằm vào "hạm đội ngầm" của Nga - mạng lưới hàng trăm tàu chở dầu bị trừng phạt. Ukraine sử dụng UAV tầm xa mang thuốc nổ để phá hỏng tàu, nhằm cắt đứt nguồn tài chính quan trọng của Nga.

Các quan chức Mỹ và Ukraine cho hay CIA được phép hỗ trợ các chiến dịch này, bất chấp nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Nga.

Báo cáo của The New York Times - dựa trên phỏng vấn hàng trăm quan chức an ninh và ngoại giao Mỹ, Ukraine và châu Âu - cho rằng Washington và Kyiv đã rạn nứt đáng kể trong năm 2025.

Giới quan sát nhận định những quyết định thiếu nhất quán và bất đồng trong nội bộ Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, cùng việc ông Trump đánh giá quá cao khả năng thuyết phục Tổng thống Putin, đã làm suy yếu nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 104 Views | 5 Hours Ago - by goodidea
Tỉ phú Musk miễn phí internet Starlink tại Venezuela, Trung Quốc lên tiếng New Tab ↗
Dịch vụ internet vệ tinh Starlink được cung cấp miễn phí tại Venezuela, sau khi quân đội Mỹ tấn công nhiều nơi và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.


Khói bốc lên gần pháo đài Tiuna ở Caracas (Venezuela), khu vực bị mất điện do Mỹ tấn công hôm 3.1

ẢNH: REUTERS


Hãng thông tấn Central News ngày 4.1 đưa tin Công ty Dịch vụ Starlink (Mỹ) của tỉ phú Elon Musk công bố cung cấp dịch vụ internet miễn phí cho người dân Venezuela đến ngày 3.2, trong bối cảnh quân đội Mỹ vừa bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa về Mỹ với tuyên bố để xét xử cáo buộc liên quan ma túy và vũ khí.

Thông tin về Starlink được chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội X chính thức của công ty vào ngày 3.1, nhằm đảm bảo kết nối tiếp tục cho hàng triệu người tại nước này.

"Nhằm ủng hộ người dân Venezuela", ông Musk viết trên X, chia sẻ bài đăng của Starlink về thông báo này.

Thông báo của Starlink được đưa ra ngay sau chiến dịch của Mỹ nhắm vào các địa điểm quân sự và gây gián đoạn hạ tầng liên lạc trên diện rộng.

Số liệu từ tổ chức Netblocks (trụ sở tại Anh) cho thấy sự cố mất kết nối internet đột ngột ở một số khu vực của Caracas vào ngày 3.1, mà theo họ là do "sự cố mất điện trong chiến dịch quân sự của Mỹ".

Truyền thông địa phương cũng cho hay một số khu vực của thủ đô không có kết nối internet, theo CNN.

Phản ứng về việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân, Tân Hoa xã ngày 4.1 dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ lập tức thả hai người này.

Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ bắt giữ ông Maduro và phu nhân một cách cưỡng bức và đưa họ ra khỏi đất nước, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động của Mỹ vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế, các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, cũng như các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, theo phát ngôn viên trên.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ đảm bảo an toàn cá nhân cho ông Maduro và phu nhân, thả họ ngay lập tức và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán, phát ngôn viên này cho biết thêm.

Trong diễn biến liên quan, các hãng hàng không Delta Air Lines và United Airlines của Mỹ cho hay họ dự định khôi phục các chuyến bay đến khu vực Caribbean trong ngày 4.1.

United Airlines cho biết hãng đang chuẩn bị khôi phục các chuyến bay đến San Juan (Puerto Rico) vào tối 3.1 (giờ địa phương), khi lệnh giới hạn không phận vùng Caribbean kết thúc.

Hãng dự kiến sẽ khai thác hầu hết các chuyến bay theo lịch trình đến vùng Caribbean vào ngày 4.1 và đang nỗ lực bổ sung thêm các chuyến bay để hỗ trợ khách hàng có hành trình bị gián đoạn.

Delta Air Lines cho biết sẽ nối lại các chuyến bay vào ngày 4.1 đến và đi từ 13 sân bay ở vùng Caribbean trước đây bị ảnh hưởng bởi thông báo của Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) và dự kiến khai thác lịch trình bình thường trong khu vực vào cùng ngày.

VietBF@sưu tập
2 Replies | 182 Views | 5 Hours Ago - by goodidea
5 tháng Mỹ chuẩn bị cho chiến dịch đột kích vào Venezuela New Tab ↗
Từ tháng 8 năm ngoái, Mỹ theo dõi lịch trình của Tổng thống Venezuela và lên phương án đột kích cho đặc nhiệm, trước khi tiến hành chiến dịch bắt ông Maduro.

Trong cuộc họp báo trưa 3/1 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quân đội nước này hơn 9 tiếng trước đó đã tiến hành "cuộc phô diễn sức mạnh chưa từng thấy kể từ Thế chiến II", đột kích vào Venezuela để bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Đứng cạnh ông Trump, tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" này được chuẩn bị và lên kế hoạch từ hồi tháng 8/2025, với một nhóm điệp viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) âm thầm xâm nhập Venezuela.

Với nhiệm vụ thu thập thông tin về Tổng thống Maduro, trong vài tháng sau đó, các điệp viên CIA di chuyển khắp Caracas mà không bị phát hiện, thu thập mọi thông tin tình báo về lịch trình sinh hoạt hàng ngày của lãnh đạo Venezuela.

Tướng Caine cho biết nhờ thông tin từ những điệp viên này, Mỹ nắm rõ lịch trình di chuyển của ông Maduro, đồ ăn hàng ngày, thậm chí cả những thú cưng mà ông nuôi. Kết hợp với nguồn tin từ nội gián và đội máy bay không người lái tàng hình, CIA có thể phác họa chi tiết đến từng phút về thói quen và hoạt động của ông Maduro.


Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores trong cuộc vận động tranh cử tại Caracas, Venezuela hồi tháng 7/2024. Ảnh: AP

Các thông tin đó là điều kiện tiên quyết để Mỹ quyết định tiến hành chiến dịch đột kích vào Venezuela, với mũi nhọn là đội đặc nhiệm tinh nhuệ Delta của Lục quân Mỹ, đơn vị thường xuyên đảm nhận những nhiệm vụ rủi ro nhất trên lãnh thổ nước ngoài.

Đội Delta đã nhiều lần diễn tập phương án "bắt và sơ tán mục tiêu" tại thao trường mô phỏng đầy đủ khu dinh thự của ông Maduro do Bộ tư lệnh Tác chiến Đặc biệt xây dựng ở bang Kentucky. Họ luyện tập phá cửa thép với tốc độ ngày càng nhanh.

Quân đội Mỹ đã sẵn sàng hành động, nhưng chờ điều kiện thời tiết thuận lợi và thời điểm có nguy cơ gây thương vong cho dân thường thấp nhất.

Trong thời điểm này, Mỹ tập hợp lực lượng tàu chiến hùng hậu cùng các chiến đấu cơ hiện đại và khoảng 15.000 quân ở vùng biển ngoài khơi Venezuela, nhằm tăng cường gây sức ép chính trị và quân sự để ông Maduro từ chức. Washington cáo buộc Tổng thống Maduro "điều hành đường dây ma túy", điều mà Caracas bác bỏ.

Khi căng thẳng với Mỹ leo thang, ông Maduro liên tục thay đổi nơi ở tại 6-8 địa điểm khác nhau. Không phải lúc nào phía Mỹ cũng biết chính xác ông sẽ ở đâu cho đến tối muộn. Để triển khai chiến dịch, quân đội Mỹ cần xác nhận chắc chắn ông Maduro đang có mặt ở khu nhà mà họ luyện tập đột kích.

Những ngày trước cuộc đột kích, Mỹ tăng cường triển khai máy bay trinh sát, máy bay tác chiến điện tử và máy bay không người lái Reaper có vũ trang, cùng trực thăng tìm kiếm cứu nạn và tiêm kích tới khu vực.

Washington cũng thực hiện nhiều bước đi khác nhằm gia tăng sức ép với ông Maduro và chuẩn bị cho chiến dịch bắt giữ. Mỹ đã triển khai chiến dịch chống ma túy phá hủy hàng chục "xuồng ma túy" và khiến ít nhất 115 người thiệt mạng ở vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương. CIA gần đây tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cảng tại Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào tháng 12/2025, ông Maduro đã tìm cách đàm phán, đề nghị cho Washington tiếp cận nguồn dầu mỏ của Venezuela. Thỏa thuận được hai bên đưa ra ngày 23/12 sẽ cho phép ông Maduro rời đất nước tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela sau đó bác bỏ thỏa thuận và sự đổ vỡ của cuộc đàm phán đã mở đường cho chiến dịch tập kích. Ông Trump cho phép quân đội Mỹ triển khai chiến dịch từ ngày 25/12, nhưng trao quyền quyết định thời điểm cụ thể cho Lầu Năm Góc và các chỉ huy quân sự.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho hay Washington muốn tiến hành chiến dịch trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, bởi thời điểm đó nhiều quan chức chính phủ Venezuela đi nghỉ và nhiều binh sĩ nước này được nghỉ phép. Song thời tiết xấu bất thường ở Venezuela thời điểm đó đã khiến chiến dịch bị trì hoãn vài ngày.

Đến đầu tuần này, thời tiết dần được cải thiện. Chiến dịch bắt đầu khởi động từ khoảng 16h30 ngày 2/1, khi quan chức Mỹ phê chuẩn triển khai một số khí tài. Tuy nhiên, trong 6 giờ tiếp theo, họ tiếp tục theo dõi sát tình hình, gồm cả tình hình thời tiết và vị trí của ông Maduro.

Tối hôm đó, ông Trump ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida, dùng bữa với các trợ lý và thành viên nội các. 22h30, trợ lý gọi điện cho ông để xin phê duyệt chiến dịch đột kích. 22h46, Tổng thống Mỹ chấp thuận.

"Chúc may mắn và thượng lộ bình an", ông Trump nói khi cùng các quan chức an ninh quốc gia cấp cao tập trung trong căn phòng ở Mar-a-Lago, nơi lắp đặt nhiều màn hình để quan sát từ xa chiến dịch đột kích táo bạo của Mỹ.

Hơn 150 máy bay quân sự, gồm máy bay không người lái, tiêm kích và oanh tạc cơ cất cánh từ 20 căn cứ quân sự và tàu hải quân hướng về Caracas. Khi các máy bay đầu tiên tiến vào Caracas, các cơ quan quân sự và tình báo Mỹ xác định rằng họ vẫn đảm bảo được yếu tố bất ngờ: ông Maduro không hề được cảnh báo trước. Vợ chồng ông vẫn tới nghỉ ngơi trong dinh thự tại căn cứ quân sự Fort Tiuna ở thủ đô Caracas, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt với các tổ hợp phòng không Buk-M2E và đông đảo binh sĩ.

Khoảng 2h sáng 3/1, những tiếng nổ lớn vang khắp Caracas khi chiến đấu cơ Mỹ phóng tên lửa tập kích các trạm radar và hệ thống phòng không Venezuela. Theo một quan chức cấp cao Venezuela giấu tên, ít nhất 40 người đã thiệt mạng, bao gồm binh sĩ và dân thường.

Các hệ thống phòng không Venezuela, trong đó có tổ hợp Buk-M2E bảo vệ căn cứ Fort Tiuna, bị phá hủy. Tướng Caine cho hay đòn tập kích phủ đầu của Mỹ đã vô hiệu hóa lưới phòng không đối phương, mở đường cho trực thăng của Trung đoàn Không vận Tác chiến Đặc biệt số 160, đơn vị tinh nhuệ của lục quân Mỹ chở lực lượng đặc nhiệm bay thành đội hình tiến vào Caracas.

Mỹ tập kích căn cứ quân sự Venezuela bằng rocket phóng từ trực thăng và tên lửa tầm xa rạng sáng 3/1. Video: X/Sentdefender

Với biệt danh "Kẻ săn đêm", Trung đoàn Không vận Tác chiến Đặc biệt số 160 chuyên thực hiện các nhiệm vụ rủi ro cao vào ban đêm và ở độ cao thấp, như đổ bộ, rút quân và đột kích. Trong những tháng gần đây, họ đã tiến hành các chuyến bay huấn luyện gần bờ biển Venezuela.

Dù hệ thống phòng không đã bị chế áp, trực thăng Mỹ vẫn hứng chịu hỏa lực mặt đất khi tiếp cận khu dinh thự của ông Maduro vào khoảng 2h01. Tướng Caine cho hay trực thăng Mỹ đã đáp trả bằng "hỏa lực áp đảo".

Một trực thăng bị trúng đạn nhưng không rơi. Hai quan chức Mỹ cho biết có một số binh sĩ bị thương trong toàn bộ chiến dịch.

Đội Delta được đưa tới mục tiêu, nằm trong căn cứ Fort Tiuna. Khi đặt chân xuống mặt đất, lực lượng Delta nhanh chóng tiến vào tòa nhà để tìm ông Maduro.

Trong khi đó, ông Trump và các trợ lý chủ chốt theo dõi trực tiếp cuộc đột kích qua camera gắn trên một máy bay bay phía trên. Trong lúc tướng Caine tường thuật diễn biến trên màn hình, Tổng thống liên tục đặt câu hỏi về tiến trình chiến dịch.

"Tôi theo dõi nó đúng nghĩa như đang xem một chương trình truyền hình", ông Trump nói với Fox News sau đó.

Đặc nhiệm Delta sử dụng thuốc nổ để phá cửa xâm nhập tòa nhà và chỉ mất 3 phút để tiếp cận vị trí của ông Maduro. Ông Trump kể khi đặc nhiệm Mỹ tiếp cận phòng của ông Maduro, lãnh đạo Venezuela và vợ tìm cách chạy vào một căn phòng kiên cố bằng thép, nhưng không kịp đóng cửa.

"Ông ta đã cố chạy tới nơi trú ẩn. Cánh cửa rất dày, rất nặng. Ông ta tới được cửa, nhưng không thể đóng lại", ông Trump nói.

Khoảng 5 phút sau khi xâm nhập tòa nhà, đặc nhiệm Delta báo cáo đã bắt được ông Maduro.

Chiến dịch có sự tham gia của một chuyên gia đàm phán con tin của FBI, đề phòng trường hợp ông Maduro cố thủ hoặc từ chối đầu hàng. Tuy nhiên, họ không cần sử dụng phương án này.

Lực lượng Delta nhanh chóng đưa vợ chồng ông Maduro lên trực thăng. Đến 4h29 sáng, họ được chuyển lên tàu đổ bộ USS Iwo Jima của hải quân Mỹ, đậu cách bờ biển Venezuela khoảng 160 km trong suốt chiến dịch.

Hai vợ chồng lãnh đạo Venezuela sau đó được đưa từ tàu tới căn cứ hải quân ở Vịnh Guantanamo, nơi FBI đã bố trí sẵn máy bay Boeing 757 để chở ông Maduro tới sân bay do quân đội kiểm soát ở phía bắc Manhattan, New York. Theo một quan chức, ông Trump tiếp tục theo dõi diễn biến chiến dịch cho đến khi toàn bộ lính đặc nhiệm Delta rời khỏi không phận Venezuela, bay ra đại dương.

"Tốc độ, sự dữ dội... Đó là một điều tuyệt vời, một công việc đáng kinh ngạc", ông Trump nói về chiến dịch.

Tuy nhiên, chiến dịch vấp phải sự phản đối dữ dội của cộng đồng quốc tế và cả người dân Mỹ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lo ngại chiến dịch đã tạo ra "tiền lệ nguy hiểm" về việc luật pháp quốc tế không còn được tôn trọng.

Loạt quốc gia cũng đã lên tiếng phản đối hành động quân sự của Mỹ. Bên trong nước Mỹ, nhiều cuộc biểu tình diễn ra ở các thành phố, phản đối chính quyền Tổng thống Trump can thiệp quân sự vào Venezuela và yêu cầu trả tự do cho ông Maduro.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 76 Views | 5 Hours Ago - by goodidea
Ông Trump nêu kịch bản không điều quân tới Venezuela New Tab ↗
Tổng thống Trump cho biết sẽ không triển khai lực lượng đến Venezuela nếu Phó tổng thống Rodriguez "làm theo những gì chúng tôi muốn".

Phóng viên NY Post ngày 3/1 đặt câu hỏi liệu Tổng thống Donald Trump có ra lệnh cho quân đội Mỹ triển khai đến Venezuela để "hỗ trợ điều hành" đất nước này hay không.

"Không, nếu Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez làm theo những gì chúng tôi muốn. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người biết đấy, chúng ta đã chuẩn bị đợt tấn công thứ hai với quy mô lớn hơn nhiều", ông trả lời.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định đã trao đổi nhiều lần với Phó tổng thống Rodriguez. "Bà ấy hiểu rõ tình hình", ông nói.

Ông Trump trước đó tuyên bố Mỹ "không ngại" triển khai binh sĩ trên lãnh thổ Venezuela. Ông cũng khẳng định sẽ "chỉ định một số người" trong nội các để phụ trách vấn đề Venezuela, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.


Tổng thống Donald Trump trả lời báo chí tại Mar-a-Lago, bang Florida ngày 3/1. Ảnh: AFP

Sau khi Washington phát động chiến dịch bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro sáng 3/1, lãnh đạo phe đối lập Venezuela được Mỹ hậu thuẫn Maria Corina Machado đăng trạng thái "giờ phút tự do đã đến" trên mạng xã hội. Bà kêu gọi Edmundo Gonzalez Urrutia, ứng viên thất bại trước ông Maduro trong cuộc bầu cử năm 2024, "lập tức" đảm nhận chức vụ Tổng thống Venezuela.

Tuy nhiên, ông Trump lại tỏ ra lạnh nhạt một cách đáng ngạc nhiên với khả năng bà Machado trở thành lãnh đạo mới của Venezuela, nói rằng bà "không có sự ủng hộ hay tôn trọng" ở quốc gia này. Lãnh đạo Mỹ ca ngợi Phó tổng thống Rodriguez, nói rằng "bà ấy sẵn sàng làm những gì chúng tôi cho là cần thiết để đưa Venezuela vĩ đại trở lại".

Tòa án Tối cao Venezuela tối 3/1 phán quyết Phó tổng thống Rodriguez sẽ trở thành Tổng thống lâm thời, nhằm đảm bảo hoạt động liên tục của chính quyền và nền quốc phòng Venezuela. Quyết định được đưa ra sau khi các thẩm phán kết luận ông Maduro "không thể thực hiện chức trách của mình" vào thời điểm này.

Hiến pháp Venezuela quy định khi Tổng thống vắng mặt tạm thời hoặc vĩnh viễn, Phó tổng thống sẽ tiếp nhận vai trò lãnh đạo đất nước và chính quyền sẽ phải tổ chức bầu cử trong vòng 30 ngày.

Trong phát biểu trước đó, Phó tổng thống Rodriguez nhấn mạnh ông Maduro vẫn là "Tổng thống duy nhất của Venezuela". Bà cũng chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là "man rợ", yêu cầu Washington trả tự do cho ông Maduro và phu nhân Cilia Flores. Điều này trái với những tuyên bố của ông Trump rằng bà Rodriguez sẽ tuyên thệ nhậm chức và sớm hợp tác với Mỹ.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 66 Views | 5 Hours Ago - by goodidea
» Cover Story
Vương Mãng thành lập nhà Tân năm nào, tồn tại bao nhiêu năm? New Tab ↗
Nhà Tân do Vương Mãng sáng lập, chính thức bắt đầu vào năm 9 và chấm dứt vào năm 23, tồn tại tổng cộng 16 năm. Dù thời gian tồn tại không dài, những chính sách và biến động dưới thời nhà Tân đã để lại dấu ấn sâu sắc...

Nhà Tân là một triều đại ngắn ngủi nhưng đặc biệt trong lịch sử Trung Quốc, không chỉ vì nó tồn tại chen giữa hai giai đoạn Tây Hán và Đông Hán, mà còn bởi đây là triều đại duy nhất được xây dựng dựa trên một chương trình cải cách toàn diện, mang nặng lý tưởng phục cổ. Nhà Tân do Vương Mãng sáng lập, chính thức bắt đầu vào năm 9 và chấm dứt vào năm 23, tồn tại tổng cộng 16 năm. Dù thời gian tồn tại không dài, những chính sách và biến động dưới thời nhà Tân đã để lại dấu ấn sâu sắc, trở thành một bài học lịch sử về cải cách, quyền lực và sự sụp đổ của một chính quyền đi ngược lại thực tế xã hội.



Vương Mãng xuất thân từ dòng họ ngoại thích họ Vương, vốn có thế lực lớn trong triều Tây Hán kể từ khi Vương Chính Quân trở thành hoàng hậu của Hán Nguyên Đế. Khác với nhiều người trong họ Vương vốn bị đánh giá là kiêu căng, tham quyền, Vương Mãng xây dựng hình ảnh một quan lại mẫu mực: chăm học, tiết kiệm, khiêm nhường và tỏ ra hết lòng vì triều đình. Chính hình ảnh này giúp ông giành được sự tín nhiệm của cả triều đình lẫn sĩ phu, từng bước leo lên các vị trí then chốt như Kỵ đô úy rồi Đại Tư mã. Sau khi Hán Ai Đế qua đời, Vương Mãng tận dụng vị thế của Vương Chính Quân và khoảng trống quyền lực để quay lại chính trường, lần lượt loại bỏ các phe ngoại thích đối lập, dựng các hoàng đế nhỏ tuổi lên ngôi và nắm trọn quyền điều hành triều chính.

Đỉnh cao quyền lực của Vương Mãng đến khi ông phế truất Hán Nhũ Tử và chính thức xưng đế, lập ra nhà Tân. Việc này đánh dấu sự kết thúc của nhà Tây Hán sau hơn hai thế kỷ tồn tại. Khi lên ngôi, Vương Mãng không che giấu tham vọng lớn: ông muốn phục hưng trật tự lý tưởng của thời cổ đại, đặc biệt là mô hình chính trị – kinh tế thời Chu theo cách hiểu của Nho gia. Đây cũng chính là điểm khiến nhà Tân trở nên khác biệt so với các triều đại khác trong lịch sử Trung Quốc.

Thành tựu nổi bật nhất của nhà Tân nằm ở quy mô và mức độ toàn diện của các cuộc cải cách. Vương Mãng tiến hành cải cách trên hầu như mọi lĩnh vực, từ ruộng đất, lao động, tiền tệ, thương mại cho tới hành chính và đối ngoại. Trong lĩnh vực kinh tế, chính sách “vương điền” nhằm quốc hữu hóa ruộng đất và phân phối lại cho nông dân được xem là một nỗ lực lớn nhằm hạn chế sự tích tụ ruộng đất trong tay địa chủ. Ông cũng tuyên bố xóa bỏ chế độ nô lệ, cấm mua bán nô tỳ, với mong muốn giải phóng sức lao động và tạo ra một xã hội công bằng hơn. Những chính sách này, nếu xét về tư tưởng, mang tính tiến bộ so với xã hội phong kiến đương thời.

Nhà Tân còn tiến hành cải cách tiền tệ với tham vọng xây dựng một hệ thống tiền thống nhất và ổn định. Vương Mãng nhiều lần ban hành tiền mới, đồng thời kiểm soát chặt việc tích trữ vàng bạc. Ông cũng thực hiện chế độ chuyên doanh đối với các ngành quan trọng như muối, sắt và rượu, thiết lập các cơ quan quản lý thị trường nhằm kiểm soát giá cả, ngăn chặn đầu cơ và chênh lệch giàu nghèo. Trong tư duy của Vương Mãng, triều đình phải đóng vai trò trung tâm trong điều tiết kinh tế để bảo vệ lợi ích của dân chúng.

Tuy nhiên, chính những cải cách được xem là “thành tựu” về mặt ý tưởng này lại là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự diệt vong của nhà Tân. Các chính sách của Vương Mãng quá lý tưởng, nặng tính giáo điều và thiếu sự tính toán đến điều kiện thực tế. Chế độ vương điền đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi của tầng lớp địa chủ, lực lượng vốn nắm giữ ảnh hưởng lớn trong xã hội. Trong khi đó, nông dân – đối tượng được hứa hẹn hưởng lợi – lại không nhận được ruộng đất một cách thực chất do bộ máy thực thi yếu kém và sự chống đối ngầm của giới giàu có. Việc cấm mua bán nô tỳ và áp đặt lao động bắt buộc khiến cả chủ nô lẫn người nghèo đều bất mãn.

Cải cách tiền tệ càng làm tình hình thêm rối loạn. Tiền mới phức tạp, thay đổi liên tục khiến lưu thông đình trệ, nạn làm tiền giả gia tăng, thương nhân và tiểu địa chủ lâm vào khó khăn. Các quy định hà khắc về thuế và chứng minh tiền tệ khiến đời sống dân nghèo càng thêm khốn đốn. Trong khi đó, chính sách chuyên doanh và bình ổn giá lại bị biến dạng do Vương Mãng bổ nhiệm những thương nhân giàu có vào các vị trí quản lý, tạo điều kiện cho tham nhũng và thao túng thị trường.

Về hành chính, việc liên tục đổi tên địa phương và thay đổi đơn vị hành chính khiến cả quan lại lẫn dân chúng rơi vào trạng thái hỗn loạn, không kịp thích ứng. Đối ngoại, nhà Tân liên tiếp tiến hành các chiến dịch quân sự tốn kém với Hung Nô và các vùng biên viễn phía tây, vừa hao tổn nhân lực, vừa gây oán hận sâu sắc trong dân do binh dịch nặng nề và tổn thất lớn vì bệnh tật, khí hậu khắc nghiệt.

Trong bối cảnh cải cách thất bại và thiên tai liên tiếp xảy ra, các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ khắp nơi. Những lực lượng như quân Lục Lâm và quân Xích Mi nhanh chóng lớn mạnh, trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với triều đình nhà Tân. Các đạo quân do Vương Mãng phái đi đàn áp liên tục thất bại, làm tan rã uy tín và sức mạnh quân sự của triều đình. Trận Côn Dương năm 23, nơi lực lượng khởi nghĩa nhỏ bé đánh bại đại quân nhà Tân, trở thành bước ngoặt quyết định dẫn đến sự sụp đổ không thể cứu vãn.

Cuối cùng, khi các thế lực khởi nghĩa tiến vào Trường An, chính quyền nhà Tân chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Nội bộ triều đình rối loạn, các âm mưu phản bội liên tiếp nổ ra. Vương Mãng bị cô lập hoàn toàn và bị giết trong cuộc hỗn chiến tại Tiệm Đài vào tháng 10 năm 23. Nhà Tân chính thức diệt vong, kết thúc 16 năm tồn tại đầy biến động.

Nhìn tổng thể, nhà Tân là một triều đại thất bại về mặt thực tiễn nhưng lại đặc biệt về mặt lịch sử. Vương Mãng không thiếu hoài bão và cũng không thiếu ý tưởng cải cách, song việc áp đặt những mô hình lý tưởng lên một xã hội chưa sẵn sàng, cùng với cách điều hành cứng nhắc và xa rời thực tế, đã đẩy triều đại của ông đến chỗ sụp đổ. Sự diệt vong của nhà Tân trở thành minh chứng điển hình cho giới hạn của cải cách khi thiếu sự đồng thuận xã hội và khả năng thích ứng linh hoạt với hoàn cảnh lịch sử.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 131 Views | 1 Day Ago - by pizza
Triệu Việt Vương lên ngôi vua nước Vạn Xuân năm bao nhiêu, nắm quyền bao nhiêu năm? New Tab ↗
Sau khi Lý Nam Đế mất, Triệu Quang Phục chính thức xưng vương, lấy hiệu là Triệu Việt Vương. Theo các nguồn sử liệu, ông lên ngôi vào khoảng năm 548, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống nhà Lương vẫn chưa kết thúc hoàn toàn.

Triệu Việt Vương Triệu Quang Phục là một trong những nhân vật tiêu biểu nhất của lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc, gắn liền với quá trình bảo vệ và duy trì nền tự chủ non trẻ của nước Vạn Xuân sau khi Lý Nam Đế qua đời. Cuộc đời và sự nghiệp của ông phản ánh rõ nét những nỗ lực gian khổ của người Việt trong thế kỷ VI nhằm thoát khỏi ách thống trị phương Bắc, đồng thời cũng cho thấy những giới hạn lịch sử dẫn đến sự sụp đổ của nhà nước Vạn Xuân.



Triệu Quang Phục sinh năm 524, quê ở huyện Chu Diên, nay thuộc tỉnh Hưng Yên, là con của Thái phó Triệu Túc. Ngay từ trẻ, ông đã theo cha tham gia cuộc khởi nghĩa do Lý Bí lãnh đạo chống lại nhà Lương. Khi Lý Bí xưng đế năm 544, lập nước Vạn Xuân, Triệu Quang Phục trở thành một trong những tướng lĩnh chủ chốt, được phong Tả tướng quân, trực tiếp cầm quân chống lại các đạo quân xâm lược từ phương Bắc. Sử sách miêu tả ông là người dũng mãnh, mưu lược, có khả năng chỉ huy và tổ chức chiến đấu linh hoạt.

Sau thất bại của Lý Nam Đế trước quân Lương do Trần Bá Tiên chỉ huy, cục diện chiến tranh chuyển sang giai đoạn đặc biệt khó khăn. Năm 546, khi Lý Nam Đế rút về động Khuất Lão và lâm bệnh nặng, ông đã giao phó toàn bộ binh quyền và việc nước cho Triệu Quang Phục. Trên thực tế, từ thời điểm này, Triệu Quang Phục trở thành người lãnh đạo chủ chốt của lực lượng kháng chiến Vạn Xuân. Ông đã lựa chọn đầm Dạ Trạch làm căn cứ, vận dụng chiến thuật du kích một cách sáng tạo: ban ngày ẩn mình, ban đêm bất ngờ tập kích doanh trại địch, cắt nguồn lương thảo và làm tiêu hao sinh lực quân Lương. Chính nhờ chiến lược này, ông khiến quân xâm lược rơi vào thế bị động kéo dài nhiều năm và được nhân dân gọi là Dạ Trạch Vương.

Sau khi Lý Nam Đế mất, Triệu Quang Phục chính thức xưng vương, lấy hiệu là Triệu Việt Vương. Theo các nguồn sử liệu, ông lên ngôi vào khoảng năm 548, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống nhà Lương vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Tính từ khi lên ngôi cho đến khi mất nước năm 571, Triệu Việt Vương ngồi trên ngôi vua khoảng 23 năm. Đây là quãng thời gian tương đối dài đối với một nhà nước độc lập non trẻ trong điều kiện chiến tranh liên miên và bị bao vây từ nhiều phía.

Thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của Triệu Việt Vương là việc đánh bại và buộc quân Lương phải rút khỏi lãnh thổ Vạn Xuân. Năm 550, do nội bộ nhà Lương rối loạn bởi loạn Hầu Cảnh, Trần Bá Tiên bị triệu hồi về nước, để lại tướng Dương Sàn trấn giữ. Nắm bắt thời cơ, Triệu Việt Vương tung quân phản công quyết liệt, tiêu diệt lực lượng còn lại của quân Lương, chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện quân sự của nhà Lương ở Vạn Xuân. Sau chiến thắng này, ông đóng đô ở Long Uyên và chính thức làm chủ phần lớn lãnh thổ, tiếp tục duy trì nền tự chủ mà Lý Nam Đế đã gây dựng.

Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu chống ngoại xâm, triều đại của Triệu Việt Vương cũng phải đối mặt với mâu thuẫn nội bộ gay gắt. Dòng họ Lý, đứng đầu là Lý Thiên Bảo và sau đó là Lý Phật Tử, vẫn duy trì lực lượng riêng và kiểm soát một phần lãnh thổ. Sau khi Lý Thiên Bảo mất năm 555, Lý Phật Tử nổi lên như người kế thừa, trở thành đối thủ trực tiếp của Triệu Việt Vương. Cuộc xung đột giữa hai bên kéo dài nhiều năm, tiêu hao đáng kể nguồn lực của Vạn Xuân. Năm 557, sau nhiều trận giao tranh bất phân thắng bại, Triệu Việt Vương chấp nhận giảng hòa, chia đất cho Lý Phật Tử cai quản một vùng phía tây. Quyết định này phần nào phản ánh mong muốn giữ hòa khí trong nội bộ người Việt, nhưng cũng cho thấy sự hạn chế trong khả năng tập trung quyền lực của Triệu Việt Vương.

Việc kết thông gia giữa hai nhà, khi Triệu Việt Vương gả con gái là Cảo Nương cho Nhã Lang, con trai Lý Phật Tử, càng khiến cục diện chính trị trở nên phức tạp. Dù các truyền thuyết dân gian kể lại câu chuyện mất “móng rồng” mang màu sắc huyền thoại, nhưng xét trên phương diện lịch sử, nguyên nhân thất bại của Triệu Việt Vương chủ yếu xuất phát từ việc mất cảnh giác trước đối thủ chính trị và không còn giữ được ưu thế quân sự tuyệt đối. Năm 571, Lý Phật Tử bất ngờ tấn công, khiến Triệu Việt Vương lâm vào thế bị động, không kịp tổ chức phòng thủ hiệu quả.

Bị truy đuổi gắt gao, Triệu Việt Vương phải đưa con gái chạy về phía nam. Khi đến cửa biển Đại Nha, tức vùng cửa sông Đáy ngày nay, trước thế cùng đường, ông đã chọn cách tự vẫn để giữ trọn khí tiết của một vị vua thất trận. Hành động này đánh dấu sự kết thúc của họ Triệu và mở đường cho Lý Phật Tử thống nhất lại nước Vạn Xuân dưới quyền họ Lý.

Triệu Việt Vương để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Việt Nam không chỉ bởi tài năng quân sự, đặc biệt là nghệ thuật chiến tranh du kích ở đầm Dạ Trạch, mà còn bởi vai trò duy trì nền độc lập của Vạn Xuân trong giai đoạn cực kỳ khó khăn. Dù triều đại của ông kết thúc trong bi kịch, hình ảnh một vị vua xuất thân từ tướng lĩnh khởi nghĩa, kiên cường chống ngoại xâm và chấp nhận cái chết để giữ danh dự, vẫn được các thế hệ sau kính trọng. Việc nhân dân nhiều vùng, đặc biệt là ở Hưng Yên và Ninh Bình, lập đền thờ Triệu Việt Vương cho thấy ông đã trở thành biểu tượng lịch sử gắn liền với tinh thần quật cường và ý chí tự chủ của dân tộc Việt Nam trong buổi đầu dựng nước.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 147 Views | 1 Day Ago - by pizza
"Anh đồ gàn" quên mình vì chính nghĩa trong kiếm hiệp Kim Dung là ai? New Tab ↗
Nhắc đến bộ tiểu thuyết Thiên long bát bộ trong kiếm hiệp Kim Dung, có lẽ chẳng ai quên được tiểu vương tử Đoàn Dự. Chàng được gọi là "anh đồ gàn” chính hiệu, nhưng đằng sau đó là con người luôn quên mình vì chính nghĩa, thích làm việc thiện và sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu.

Đoàn Dự xuất hiện ngay từ đầu truyện Thiên Long Bát Bộ (kiếm hiệp Kim Dung). Nhưng chàng chỉ mang đến hình ảnh một chàng thư sinh tầm thường, thậm chí có phần hơi gàn. Một chút võ công cũng không biết, lại sinh ra trong nhung lụa, ấy vậy mà Đoàn Dự dàm liều mình ngao du chốn giang hồ. Chỉ chi tiết nhỏ nhoi đó thôi cũng đã chứng tỏ con người này hoặc có cái gì đó “không bình thường”, nhưng cũng là người dũng cảm.

Ít kinh nghiệm giang hồ, chẳng mấy chốc chàng gặp trái đắng, đó là việc “lỡ” cười trong một tình huống lỡ chiêu ở cuộc đọ kiếm của hai phái đông tông và tây tông của Vô lượng kiếm. Ấy vậy mà, chàng vẫn không tỏ ra sợ hãi, cũng chẳng ngại dấu diếm rằng mình chẳng có chút võ công nào cả, cũng chẳng ham hố gì việc luyện võ, bởi luyện võ cũng chỉ để gây thương tích cho người khác. Sau đó, cũng nhờ Chung Linh, con gái của chủ nhân Vạn Kiếp cốc Chung Vạn Cừu cứu thoát, từ đó các cơ duyên liên tiếp đến với chàng.

Đầu tiên, khi Vô Lượng kiếm và Thần Nông bang có xảy ra mâu thuẫn, dễ dẫn đến giao tranh đổ máu. Đoàn Dự vẫn dàm lao vào hiểm địa để khuyên giải Bang chủ Thần Nông bang. Thậm chí, Chung Linh có khuyên can chàng vẫn không chuyển ý, khiến nàng cũng phải đi theo cùng. Đây cũng chẳng phải vì chàng không quan tâm đến sự an nguy của Chung Linh.

Thật ra, cũng tại chàng có bản tính hướng thiện, theo Phật giáo từ nhỏ, cho nên trong mắt Đoàn Dự, mọi thứ đều có thể cảm hóa. Nhưng lòng người vốn khó đoán, và giang hồ luôn hiểm nguy. Cũng bởi sự ngây thơ, thiếu kinh nghiệm mà một lần nữa Đoàn Dự rước họa vào thân.

Trong cái rủi có cái may,trên đường tìm về Vạn Kiếp cốc để tìm song thân Chung Linh, chàng rơi vào Vô Lượng động. Ở đây, chàng may mắn tìm được hai bộ bí kíp võ công thượng thừa là Bắc Minh thần công và Lăng ba vi bộ. Gọi là may mắn, tuy nhiên cũng phải thừa nhận, ngoài Đoàn Dự, chẳng ai rảnh rỗi lạy bức tượng đá 1000 lạy mà chẳng biết lạy xong thì sẽ được gì.

Chẳng qua, chàng chấp nhận lạy bởi ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của bức tượng, bởi bản tính có phần “hâm hâm” của mình. Cuối cùng, hành động chẳng giống ai đã giúp Đoàn Dự có trong tay hai môn võ công đệ nhất. Một môn giúp chàng thoát hiểm bất cứ lúc nào chàng muốn. Một môn giúp chàng hút được nội công của người khác, sau này trở thành người có nội công cao cường nhất thiên hạ.


Nhân vật Đoàn Dự trong phim kiếm hiệp Kim Dung. Ảnh chụp trên phim.
Ở chùa Thiên Long, trước khi đốt bộ Lục Mạch thần kiếm để khỏi lọt vào tay ác tăng Cưu Ma Trí, Khô Vinh thiền sư đã kịp hướng dẫn Đoàn Dự cách luyện tập. Một kẻ uyên bác, võ công cao cường thuộc hàng đệ nhất như Mộ Dung Bác cũng say mê Lục Mạch thần kiếm là đủ để thấy bộ bí kíp này quý giá như thế nào. Tất cả các môn võ công đệ nhất đều đến với Đoàn Dự chỉ một cách tình cờ.

Nhờ Bắc Minh thần công, Đoàn Dự hút được nội lực của bảy đệ tử Vô Lượng kiếm, Đoàn Diên Khánh, Hoàng My Tăng, Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc… và đặc biệt là nội công cả đời tu luyện của Khưu Ma Trí. Sau này, chính nhờ nội công cao cường đã giúp chàng thi triển Lục Mạch thần kiếm được uy lực.

Tại cuộc chiến trên núi Thiếu Thất, Đoàn Diên Khánh và Khưu Ma Trí khi chứng kiến Đoàn Dự thi triển Lục Mạch thần kiếm đã phải khẳng định rằng mặc dù Đoàn Dự tu luyện chưa thông, nhưng chỉ cần có cao nhân chỉ điểm, ắt sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất.

Chưa bàn đến việc si tình mà sẽ nói đến ở phần sau, tất cả những gì Đoàn Dự thể hiện thật đáng để yêu mến. Bản tính của chàng là thiện lương, lại thích quản chuyện thiên hạ dù chẳng có chút công phu nào. Đừng quên, xuất thân trong gia tộc họ Đoàn nước Đại Lý, vốn có môn Nhất dương chỉ xưng bá võ lâm nhưng chàng không thèm học vì sợ đả thương người. Là vương tử trong hoàng tộc, là người thừa kế ngôi vương nhưng chàng luôn sẵn sàng hy sinh tấm thân vì người khác. Con người Đoàn Dự thật đặc biệt, và cũng chính vì thế mà chàng đáng được yêu mến.

Tình yêu đầy thử thách

Có được võ công đệ nhất, Đoàn Dự còn đam mê cái đẹp, tôn thờ cái đẹp. Điều đó thể hiện rõ nét qua việc chàng sớm si mê với pho tượng ngọc trong Vô Lượng động. Chàng phải lòng Vương Ngữ Yên ngay từ ánh nhìn đầu tiên trên Mạn Đà sơn trang. Ban đầu, có lẽ chàng đam mê người đẹp cũng chỉ vì cho rằng nàng là hình mẫu của “thần tiên tỉ tỉ” mà chàng đã từng gặp.

Nhưng không hẳn như vậy. Xuyên suốt bộ truyện là hình ảnh chàng trai si tình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ trên đời, đến ngôi vua cũng chẳng màng chỉ vì mong được cái để mắt của người đẹp.Tình yêu đó không đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ vẻ đẹp thoát tục của người thiếu nữ. Cũng chính vì tình yêu sét đánh này mà chàng rơi vào cuộc tình tay ba, với vị trí của kẻ ngoài cuộc.

Cả đời Vương Ngữ Yên chỉ biết say đắm yêu biểu ca Mộ Dung Phục. Tuy nhiên, họ Mộ Dung lại là kẻ mưu đồ chí lớn, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, thậm chí nhận kẻ đại thù làm cha cũng chỉ vì ôm mộng khôi phục nước Đại Yên, được lên ngôi vua. Cuộc tình tay ba này là cuộc tình vô cùng kỳ lạ. Điều mà Mộ Dung Phục thèm khát là ngôi vua thì hắn lại không có, nhưng Đoàn Dự có.

Điều mà Đoàn Dự thèm khát là tình yêu của Vương Ngữ Yên thì Mộ Dung phục có, chàng lại không. Nhưng chàng không bỏ cuộc. Dù Vương Ngữ Yên một mực từ chối, nhưng chàng vẫn luôn tìm cách theo đuổi như hình với bóng. Thậm chí hạnh phúc của Đoàn Dự nhiều khi cũng chỉ là sau này Vương Ngữ Yên kết hôn, sinh con với Mộ Dung Phục, thi thoảng có nhớ đến chàng.

Đọc truyện, rõ ràng Đoàn Dự mới là người xứng đáng có được người đẹp, bởi chàng gần như có tất cảvà quan trọng nhất, chàng sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng. Thế nhưng, Kim Dung đã biến mối tình này thành một cuộc rượt đuổi nhiều khi đến sốt ruột, không ít người có lẽ sẽ giận lây cho sự lựa chọn có phần hồ đồ của Vương Ngữ Yên. Cũng mãi sau này khi bị Mộ Dung Phục hãm hại, Vương Ngữ Yên mới chuyển hướng sang Đoàn Dự.

Vậy tình yêu của chàng có được đền đáp xứng đáng? Tình yêu của Vương Ngữ Yên dành cho chàng có là thật, hay đơn giản chỉ là xoa dịu trái tim bị tổn thương? Cũng thật khó nói, nhưng có lẽ, Vương Ngữ Yên đủ thông minh để hiểu ai mới là con người nàng cần, ai sẵn sàng hy sinh vì nàng mà không cần đến báo đáp.

Cũng có thể lý giải theo hướng, Vương Ngữ Yên si mê Mộ Dung Phục cũng bởi ban đầu thế giới của nàng vốn bó hẹp ở Mạn Đà sơn trang. Nam nhi “đại trượng phu” mà nàng gặp cũng chỉ có biểu ca mà thôi. Bởi vậy, những rung động đầu đời của Vương Ngữ Yên đã để cả cho Mộ Dung Phục, và nó theo nàng đến tuổi trưởng thành. Sau này, khi ra ngoài cuộc sống thực, nàng mới nhận ra rằng, nam nhi trên đời vốn không chỉ có biểu ca.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 134 Views | 1 Day Ago - by pizza
Người duy nhất biết rõ lai lịch Quỳ Hoa bảo điển và Tịch Tà kiếm pháp là ai? New Tab ↗
Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, Quỳ Hoa bảo điển và Tịch Tà kiếm pháp là những cái tên khiến cả giang hồ vừa thèm khát vừa run sợ.

Trong Tiếu ngạo giang hồ của cố nhà văn Kim Dung, Quỳ Hoa bảo điển và Tịch Tà kiếm pháp luôn được xem là hai trong số những bí kíp võ học bí ẩn và gây tranh cãi bậc nhất giang hồ. Ít ai biết rằng, người nắm rõ nhất nguồn gốc thực sự của hai môn võ này lại chính là Phương Chứng đại sư, chưởng môn phái Thiếu Lâm, trụ trì Thiếu Lâm tự.

Phương Chứng đại sư là bậc cao tăng có võ công đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, tinh thông Dịch Cân kinh cùng tuyệt kỹ Thiên Thủ Như Lai chưởng. Không chỉ là trụ cột võ học của Thiếu Lâm, ông còn là người lưu giữ những bí mật sâu xa nhất của võ lâm Trung Nguyên.


Phương Chứng đại sư là chưởng môn phái Thiếu Lâm.
Theo lời kể của Phương Chứng khi đàm đạo cùng Lệnh Hồ Xung và Xung Hư đạo trưởng trên đỉnh Hằng Sơn, Quỳ Hoa bảo điển vốn là một bộ bí kíp võ học thượng thừa do một cặp phu phụ sáng tạo. Người chồng mang chữ "Quỳ", người vợ mang chữ "Hoa", từ đó hình thành tên gọi của bộ sách. Phần võ học do người chồng viết ra được gọi là "Càn kinh", thiên về nội công; phần do người vợ sáng tạo gọi là "Khôn kinh", chú trọng chiêu thức và biến hóa. Hai phần này không những khác biệt mà còn có tính đối kháng nhau.

Trong bản chỉnh sửa về sau của Kim Dung, nguồn gốc Quỳ Hoa bảo điển được thay đổi, quy về tay một thái giám trong cung, được hậu thế xưng là "Quỳ Hoa lão tổ". Dù theo dị bản nào, bản chất của bộ võ học này vẫn là con đường tu luyện cực đoan, đầy rủi ro.

Theo Phương Chứng đại sư, trải qua biến cố lịch sử, Quỳ Hoa bảo điển vô tình lưu lạc đến Nam Thiếu Lâm ở Phúc Kiến. Cùng thời điểm đó, hai tiền bối của phái Hoa Sơn là Nguyên Mẫn Túc và Chu Tử Phong đã lén đọc được bộ sách khi đến Nam Thiếu Lâm. Sau khi trở về Hoa Sơn, cả hai bắt đầu tu luyện, vô tình gieo mầm tai họa cho môn phái.

Biết được sự việc, trụ trì Nam Thiếu Lâm là Hồng Diệp thiền sư đã phái đệ tử Độ Nguyên đến Hoa Sơn khuyên nhủ hai người không nên tiếp tục luyện Quỳ Hoa bảo điển. Tuy nhiên, do hiểu lầm rằng Độ Nguyên đã tinh thông bí kíp, Nguyên Mẫn Túc và Chu Tử Phong đã đọc lại nội dung cho nhà sư kiểm chứng.

Trớ trêu thay, Độ Nguyên thực chất chưa từng học qua Quỳ Hoa bảo điển, nhưng lại bị cuốn hút bởi tinh diệu của võ học này. Ông âm thầm ghi nhớ, đêm về chép lại vào áo cà sa. Sau đó, Độ Nguyên hoàn tục, lấy tên Lâm Viễn Đồ, rồi từ những tinh hoa rút ra từ Quỳ Hoa bảo điển, sáng tạo nên Tịch Tà kiếm pháp, đặt nền móng cho danh tiếng lẫy lừng của họ Lâm trong võ lâm.

Trong khi đó, việc Nguyên Mẫn Túc và Chu Tử Phong cùng tu luyện Quỳ Hoa bảo điển đã dẫn đến bất đồng sâu sắc về cách lý giải võ học. Mâu thuẫn này khiến phái Hoa Sơn chia rẽ thành hai phe: Khí Tông, coi trọng nội công dựa trên Càn kinh, với hậu duệ tiêu biểu là Nhạc Bất Quần và Kiếm Tông, lấy kiếm chiêu làm cốt lõi theo Khôn kinh, với những đại diện như Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu.

Cuộc tranh chấp kéo dài đã dẫn đến chém giết đẫm máu, khiến Hoa Sơn nguyên khí đại thương. Chỉ có Phong Thanh Dương, vì không tham gia tranh đấu quyền lực, nên thoát khỏi kiếp nạn. Cuối cùng, trong cơn loạn lạc ấy, mười đại trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo kéo đến Hoa Sơn, cướp đi Quỳ Hoa bảo điển.

Về sau, bộ bí kíp rơi vào tay Đông Phương Bất Bại, y chính người duy nhất tu luyện thành công Quỳ Hoa bảo điển, từ đó trở thành cao thủ vô địch giang hồ, khiến cả chính tà đều phải kiêng dè.

Nhìn lại toàn bộ quá trình hình thành và lưu lạc của Quỳ Hoa bảo điển cùng Tịch Tà kiếm pháp, có thể thấy đây không chỉ là câu chuyện về võ công tuyệt thế, mà còn là bi kịch của lòng tham, sự hiểu lầm và những lựa chọn sai lầm. Và trong dòng chảy hỗn loạn ấy, Phương Chứng đại sư chính là nhân chứng hiếm hoi nắm rõ toàn bộ chân tướng, giữ vai trò người kể lại một chương đen tối nhưng đầy ám ảnh của võ lâm Trung Nguyên.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 144 Views | 1 Day Ago - by pizza
Vì sao Phổ Nghi sùng bái Ung Chính chứ không phải Khang Hi hay Càn Long? New Tab ↗
Trong cuốn tự sự “Nửa đời trước của tôi” viết vào những năm cuối đời, Phổ Nghi từng nhắc đến việc ông có một sự yêu thích và sùng bái to lớn đối với vị Hoàng đế thứ năm của nhà Thanh.

Chúng ta đều biết Phổ Nghi là Hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh ở Trung Quốc. Tuy nói Hoàng đế là đấng Cửu ngũ chí tôn, đứng đầu thiên hạ, nhưng họ cũng có “thần tượng” trong lòng, người mà họ lấy làm gương để học hỏi và sùng bái. Phổ Nghi cũng vậy!

Nhiều người có thể đoán rằng thần tượng của Phổ Nghi chính là Nỗ Nhĩ Cáp Xích, người đã xây dựng nền móng để sau đó Hoàng Thái Cực bành trướng uy thế và trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Thanh. Cũng không ít người lại cho rằng Phổ Nghi đương nhiên phải sùng bái Khang Hi và Càn Long, hai vị Hoàng đế đã khai sinh ra thời kỳ Khang Càn thịnh thế đưa nhà Thanh phát triển hàng đầu thế giới lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, trong cuốn tự sự “Nửa đời trước của tôi” viết vào những năm cuối đời, Phổ Nghi từng nhắc đến việc ông có một sự yêu thích và sùng bái to lớn đối với Ung Chính - vị Hoàng đế thứ năm của nhà Thanh.


Chân dung Ung Chính đế trong tranh cổ

Tại vị 13 năm, Ung Chính là vị Hoàng đế nổi tiếng với sự siêng năng, cần kiệm và chống tham nhũng quyết liệt. Các chính sách của ông đã mở đường cho sự thịnh trị gần 150 năm tiếp theo của nhà Thanh. Cuối đời ông, quốc khố còn dư nhiều, cũng là một trong những điều kiện giúp Càn Long thịnh trị ở thời của mình.

Triều đại của Ung Chính được xem là chuyên chế, hiệu quả và mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc Ung Chính thống trị bằng sự nghiêm khắc khiến hình tượng trong dân gian của ông không được tốt.

Mặc dù triều đại của Ung Chính ngắn hơn nhiều so với cha mình (Khang Hi trị vì 61 năm) và con trai (Càn Long trị vì 60 năm), sự ra đi đột ngột của ông lại là do khối lượng công việc nặng nề mang lại. Ung Chính đã tiếp nối một thời kỳ hòa bình và thịnh vượng cho nhà Thanh, không có ông thì không có cái gọi là Khang Càn thịnh thế.

Do đó, ngoài ngưỡng mộ trước những thành tựu mà Ung Chính đế đã làm nên, Phổ Nghi còn nhìn thấy bản thân giống với vị Hoàng đế này một điểm. Đó chính là thời cuộc loạn lạc, triều đình bê bối khi lên ngôi.

Ung Chính đăng cơ sau cuộc tranh giành khốc liệt “Cửu tử đoạt đích” nổi tiếng trong lịch sử. Sau một cuộc đấu tranh, nội bộ lục đục, triều đình nhà Thanh lúc bấy giờ rối loạn vô cùng. Khó khăn lên ngôi đã đành, ổn định đại cục sau đó lại càng khổ cực hơn. Để giữ vững ngôi vị và tạo dựng lòng tin ở đại thần trong triều thật sự không hề dễ dàng đối với Ung Chính.

Thế mà sau đó ông đã ổn định tất cả, lại còn làm ra hàng loạt cuộc cải cách tạo nền móng cho nhà Thanh phát triển thịnh vượng ở thời của Càn Long sau này. Bằng chứng thuyết phục nhất chính là những thành tựu mà ông đã làm được như đã kể trên.

Giống như Ung Chính, Phổ Nghi ngồi lên ngai vàng trong sự bất ổn tột cùng. Song ông không thể làm chủ cục diện như vị Hoàng đế tài ba trước. Phổ Nghi sùng bái Ung Chính vì đã giữ vững ngai vàng giữa muôn trùng khó khăn, đấu tranh cho vị trí Chân mệnh thiên tử một cách quyết liệt, đồng thời đã đưa đất nước trở nên lớn mạnh hơn.

Phổ Nghi cũng cố gắng làm nhiều điều để giữ vị trí gọi là Hoàng đế một nước, nhưng thời đại đã thay đổi, ông đành phải chấp nhận số phận. Để rồi sau này khi cởi bỏ tấm long bào quyền quý trở thành dân thường, Phổ Nghi viết lại dòng tự sự của mình, giãi bày nhiều chuyện thầm kín trong lòng trước kia không dám nói ra.

Vietbf @ Sưu tầm
1 Reply | 324 Views | 1 Day Ago - by pizza
Cai thầu xây dựng tuyển người nghiện làm công nhân, trả lương bằng ma túy New Tab ↗
Cai thầu xây dựng Vũ Văn Hiệu (SN 1993, trú tại xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình) hàng ngày trả công cho hàng chục người thợ bằng ma túy, sau đó ghi sổ để cuối tháng trừ toàn bộ vào lương.


Vũ Văn Hiệu.

Ngày 2/1, Công an TP Hà Nội cho biết, tối ngày 23/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an xã Ô Diên kiểm tra khu lán, xưởng cho công nhân xây dựng thuê trên địa bàn xã Ô Diên phát hiện 32 đối tượng dương tính với ma túy. Đa phần họ đều là công nhân đến từ các tỉnh miền núi Tây Bắc.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định các nhóm công nhân này hàng ngày gặp đối tượng Lò Văn Khơ (SN 1995, trú tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) lấy Heroin sử dụng. Còn cai thầu Vũ Văn Hiệu (SN 1993, thường trú tại xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình) trực tiếp trả công thợ, ghi sổ tiền ma túy, cuối tháng trừ toàn bộ vào lương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Hiệu về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy cùng 20 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung tá Cao Đức Hưng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết, điểm nguy hiểm ở đây là các đối tượng đã chủ động chọn lựa những người nghiện ở vùng cao Tây Bắc, đưa xuống làm công nhân với giá nhân công rẻ.

Họ biết rõ những người này không thể thoát khỏi ma túy, nên dùng chính ma túy để trả công. Hằng ngày, công nhân phải phụ thuộc vào nguồn ma túy cung cấp, tiền lương bị trừ hết, chẳng còn đồng nào mang về cho gia đình.

"Đây là thủ đoạn chăn dắt mới, vừa bóc lột, vừa hủy hoại, biến người lao động thành nạn nhân hoàn toàn của tội phạm ma túy” - Trung tá Hưng cho biết.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc cai thầu trả công cho công nhân bằng ma túy, gióng lên hồi chuông cảnh báo về một thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm. Không ít lao động dần rơi vào tình trạng lệ thuộc vào ma túy, tiền công bị trừ sạch để thỏa mãn cơn nghiện, cuối cùng không còn đồng nào mang về cho gia đình, thậm chí lạc lối và vướng vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người nghiện để biến họ thành công cụ, vừa tiêu thụ ma túy, vừa bị bóc lột sức lao động. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, nói không với ma túy, để góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh, không còn bóng dáng của “cái chết trắng”.

VietBF@sưu tập
1 Reply | 362 Views | 1 Day Ago - by troopy
Tử vi chi tiết 12 con giáp ngày 3/1/2026, bao gồm cả công việc, tài lộc, tình cảm và sức khỏe New Tab ↗
🔮 Ngày 3/1/2026, tuổi Dậu gặp vận đỏ, tuổi Thìn tài chính bấp bênh, tuổi Tý dễ bị gò bó. Nhiều con giáp có cơ hội cải thiện vận trình nếu biết tiết chế cảm xúc và nắm bắt thời cơ.

Dưới đây là tử vi chi tiết cho từng con giáp trong ngày 3/1/2026, bao gồm công việc, tài lộc, tình cảm và sức khỏe:

🐭 Tuổi Tý
Công việc: Dễ bị gò bó, ý tưởng khó thông do ảnh hưởng của hung tinh Thiên Quan.

Tài lộc: Kế hoạch tài chính không như mong đợi, nên tránh đầu tư mạo hiểm.

Tình cảm: Nên dành thời gian lắng nghe, chia sẻ để thắt chặt mối quan hệ.

Sức khỏe: Cần nghỉ ngơi, thư giãn để duy trì năng lượng.

🐮 Tuổi Sửu
Công việc: Bận rộn nhưng hiệu quả, nên tập trung vào các dự án đang triển khai.

Tài lộc: Bình ổn, không có biến động lớn.

Tình cảm: Có thể xảy ra mâu thuẫn nhỏ, nên kiềm chế cảm xúc.

Sức khỏe: Chú ý ăn uống và giấc ngủ.

🐯 Tuổi Dần
Công việc: Có cơ hội phát triển, nên chủ động nắm bắt.

Tài lộc: Khá tốt, có thể nhận được khoản thưởng nhỏ.

Tình cảm: Hài hòa, dễ gặp người phù hợp.

Sức khỏe: Tốt, nên duy trì thói quen tập luyện.

🐰 Tuổi Mão
Công việc: Có thể gặp áp lực, cần kiên nhẫn và giữ vững lập trường.

Tài lộc: Bình thường, nên tránh chi tiêu tùy hứng.

Tình cảm: Có người quan tâm, nên mở lòng.

Sức khỏe: Dễ mệt mỏi, nên ngủ đủ giấc.

🐲 Tuổi Thìn
Công việc: Bấp bênh, dễ gặp khó khăn trong tiến độ.

Tài lộc: Tài chính khó khăn, nên giữ đệm thanh khoản.

Tình cảm: Nên gọi/gặp trực tiếp để giải quyết khúc mắc.

Sức khỏe: Cần chú ý huyết áp và giấc ngủ.

🐍 Tuổi Tỵ
Công việc: Có phúc tinh chiếu mệnh, vận trình hanh thông.

Tài lộc: Khá tốt, có thể nhận lộc nhỏ.

Tình cảm: Hài hòa, dễ gắn kết.

Sức khỏe: Tốt, nên duy trì chế độ sinh hoạt đều đặn.

🐎 Tuổi Ngọ
Công việc: Có thể gặp áp lực, nên chia sẻ với đồng nghiệp.

Tài lộc: Trung bình, nên tránh chi tiêu tùy hứng.

Tình cảm: Dễ xảy ra mâu thuẫn, cần kiên nhẫn.

Sức khỏe: Cần chú ý giấc ngủ.

🐐 Tuổi Mùi
Công việc: Ổn định, có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tài lộc: Khá tốt, có thể nhận lộc đầu năm.

Tình cảm: Yên bình, dễ hâm nóng tình cảm.

Sức khỏe: Tốt, nên duy trì vận động nhẹ.

🐒 Tuổi Thân
Công việc: Có cơ hội mới, nên mạnh dạn thử sức.

Tài lộc: Khởi sắc, có thể đầu tư nhỏ.

Tình cảm: Hài hòa, dễ gắn kết.

Sức khỏe: Tốt, nên duy trì chế độ sinh hoạt đều đặn.

🐓 Tuổi Dậu
Công việc: Tam Hợp và Thiên Tài tinh chiếu mệnh, vận trình gặp thời.

Tài lộc: Cực vượng, dễ có khoản thu bất ngờ.

Tình cảm: Nhân duyên tốt đẹp, dễ gặp người đồng điệu.

Sức khỏe: Tốt, nên duy trì thói quen lành mạnh.

🐕 Tuổi Tuất
Công việc: Có thể gặp áp lực, nên chia sẻ với đồng nghiệp.

Tài lộc: Trung bình, nên tránh chi tiêu tùy hứng.

Tình cảm: Dễ xảy ra mâu thuẫn, cần kiên nhẫn.

Sức khỏe: Cần chú ý giấc ngủ.

🐖 Tuổi Hợi
Công việc: Ổn định, có thể hoàn thành tốt công việc.

Tài lộc: Khá tốt, có thể nhận lộc đầu năm.

Tình cảm: Thuận lợi, dễ gắn kết.

Sức khỏe: Tốt, nên duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 304 Views | 1 Day Ago - by goodidea
10 ngày sinh âm lịch của người Giàu Có nhất: Bạn có nằm trong số đó? New Tab ↗
Theo tử vi, có 10 ngày sinh âm lịch của người giàu có, hãy xem có bạn không nhé!

Ngày mùng 1 âm lịch

Ngày mùng 1 âm lịch là một ngày đặc biệt theo tử vi. Người sinh ngày mùng 1 thường có khí chất lãnh đạo hơn người. Họ mạnh mẽ khảng khái, tư duy độc lập và ý chí quyết đoán. Họ không ngại bắt đầu từ con số 0, càng khó khăn càng có động lực vươn lên, dù thế nào cũng không bỏ cuộc. Nhờ tinh thần tiên phong, họ dễ tạo dựng sự nghiệp riêng và tích lũy tài sản sớm.

Ngày mùng 5 âm lịch

Ngày mùng 5 âm cũng là một ngày đẹp theo tử vi, đây là ngày sinh của những người nhạy bén với tiền bạc. Họ có khả năng nắm bắt cơ hội nhanh, thông minh, lanh lợi, đặc biệt phù hợp với kinh doanh, đầu tư sẽ thấy làm ăn vượng phát, phất lêm vù vù. Dù tuổi trẻ có thể gặp thăng trầm, nhưng về trung niên thường khá giả, ổn định, tiền của đầy nhà, càng già càng sung túc.



Ngày mùng 8 âm lịch

Số 8 là con số tượng trưng cho phát tài, phát lộc, giàu có theo cả đời. Người sinh ngày này thường gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, cuộc sống đầy đủ, ăn nên làm ra, làm việc gì cũng có người hỗ trợ đúng lúc. Họ giỏi xây dựng mối quan hệ – yếu tố quan trọng để mở rộng tài chính.

Ngày mùng 10 âm lịch

Người sinh ngày 10 là kiểu người sống rất bản lĩnh, cứng rắn, có tư duy logic, linh hoạt và rất biết tính toán đường dài. Họ có tầm nhìn xa trông rộng và rất biết nắm bắt thời cuộc. Họ không làm giàu nhanh bằng may mắn mà bằng chiến lược bền vững, luôn phấn đấu hết sức mình. Càng lớn tuổi, tài chính càng vững vàng.

Ngày 13 âm lịch

Người sinh vào ngày 13 âm lịch là ngày của những người dễ thành công từ khi còn sớm. Đây là ngày sinh của những người có trực giác mạnh và đầu óc sáng tạo. Họ thường thành công trong các lĩnh vực mới, nghề tự do, công nghệ hoặc sáng tạo nội dung. Người làm kinh doanh cũng phá phất nếu sinh vào ngày này. Tiền đến từ ý tưởng và sự khác biệt. Họ là người thích dịch chuyển và không ngừng đổi mới.

Ngày 15 âm lịch

Ngày rằm là ngày khá đặc biệt theo tử vi. Sinh vào ngày rằm, những người này thường có phúc khí tốt, tâm tính điềm đạm, cuộc sống vẹn tròn viên mãn. Họ biết giữ tiền, không tiêu xài hoang phí, nên của cải tích tụ theo thời gian, hậu vận sung túc.

Ngày 18 âm lịch

Tử vi nói rằng những người sinh ngày 18 có tinh thần cầu tiến cao, trí tuệ thông minh hoạt bát, họ không dễ bỏ cuộc. Dù xuất phát điểm không cao, họ vẫn có thể tự tay gây dựng sự giàu có nhờ kiên trì và kỷ luật tài chính.

Ngày 20 âm lịch

Ngày 20 âm lịch là một ngày may mắn và tốt lành theo quan niệm tử vi phong thủy. Đây là nhóm người giỏi quản lý và tổ chức. Họ phù hợp làm chủ, quản lý doanh nghiệp hoặc nắm giữ vị trí quan trọng. Họ là người biết tính toán, khéo léo làm ăn. Tiền bạc đến từ khả năng điều hành và tầm nhìn tổng thể.

Ngày 23 âm lịch

Người sinh vào ngày 23 âm lịch là ngày dễ thành công từ khi còn sớm. Người sinh ngày này thường có duyên với tiền và rất giỏi làm ăn, buôn bán. Họ dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro có tính toán. Nếu đi đúng hướng, họ dễ đạt thành công vượt trội so với mặt bằng chung.

Ngày 28 âm lịch

Sinh ngày 28 là những người bền bỉ, chịu được áp lực cao. Họ không giàu sớm nhưng càng về sau càng dư dả, bởi họ hiểu rằng làm giàu là một quá trình dài hạn.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 182 Views | 1 Day Ago - by goodidea
"Cơ hội vàng Đổi Vận": Từ nay tới 15/12 âm, 3 con giáp có thể xoay chuyển dòng tiền nếu biết nắm bắt New Tab ↗
Từ nay tới 15/12 âm lịch là giai đoạn nhạy cảm về tài chính. Tử vi nhắn a con giáp dưới đây nếu nhìn đúng thời điểm, chọn đúng hướng đi, hoàn toàn có thể xoay chuyển dòng tiền, giảm áp lực và mở ra vận mới.

Có những khoảng thời gian tiền bạc không đến ào ạt, nhưng chỉ cần một quyết định đúng là dòng tiền đổi hướng. Từ nay tới 15/12 âm, vận tài chính của nhiều người bước vào giai đoạn “chuyển dòng”, đặc biệt rõ nét ở ba con giáp dưới đây.

1. Tuổi Thìn: Cơ hội đến từ việc tưởng đã cũ

Tuổi Thìn bước vào giai đoạn này với cảm giác khá quen thuộc: nhiều việc lặp lại, nhiều mối quan hệ cũ quay trở lại. Nhưng điểm khác biệt là, lần này nếu nhìn kỹ, tuổi Thìn sẽ thấy trong cái cũ có mầm tiền mới. Đây không phải thời điểm bứt phá ồn ào mà là lúc tận dụng nền tảng sẵn có để xoay dòng tiền theo hướng an toàn hơn.

Dòng tiền của tuổi Thìn từ nay tới 15/12 âm dễ đến từ việc tái cấu trúc: sắp xếp lại nguồn thu, điều chỉnh cách làm, hoặc khơi lại những hướng từng bỏ dở. Khi không còn dàn trải, tiền bắt đầu về đều hơn, chậm nhưng chắc. Những khoản tưởng nhỏ nếu cộng dồn lại sẽ tạo ra cảm giác nhẹ gánh rõ rệt.

Điều quan trọng với tuổi Thìn là không nóng vội mở thêm hướng mới chỉ vì thấy người khác làm được. Cơ hội vàng nằm ở việc “làm sâu” chứ không “làm rộng”. Chỉ cần giữ kỷ luật chi tiêu, tránh quyết định theo cảm xúc, dòng tiền sẽ dần ổn định và có dấu hiệu tăng trước khi bước sang tháng mới.

2. Tuổi Dậu: Một quyết định đúng có thể giúp đổi nhịp tài chính

Tuổi Dậu từ nay tới 15/12 âm đứng trước nhiều lựa chọn liên quan đến tiền. Không phải lựa chọn nào cũng lớn, nhưng có một quyết định mang tính then chốt: tiếp tục theo lối cũ hay chấp nhận điều chỉnh. Chính khoảnh khắc do dự đó lại là điểm mở ra cơ hội đổi vận.


Tuổi Dậu nếu gặp quyết định đúng có thể giúp mở ra bước tiến mới

Giai đoạn này, tuổi Dậu dễ gặp thông tin, lời gợi ý hoặc đề xuất liên quan đến tài chính, công việc, hợp tác. Nếu chỉ nghe cho qua, mọi thứ sẽ trôi đi bình thường. Nhưng nếu chịu khó phân tích và hành động đúng lúc, dòng tiền có thể xoay chiều nhanh hơn dự tính. Đây là giai đoạn “nhanh tay thì có, chậm tay thì lỡ”.

Tuổi Dậu cần đặc biệt tỉnh táo với các khoản chi mang tính thể diện hoặc vì nể nang. Cắt được những khoản không cần thiết chính là cách giữ vận. Khi tiền không còn rò rỉ, những cơ hội nhỏ sẽ phát huy tác dụng lớn, giúp tài chính bớt căng và mở ra cảm giác chủ động rõ ràng hơn.

3. Tuổi Hợi: Lộc đến chậm nhưng cơ hội đổi vận bền

Tuổi Hợi không phải con giáp thấy tiền về ào ạt trong giai đoạn này, nhưng lại là người có khả năng xoay chuyển dòng tiền theo cách bền vững nhất. Từ nay tới 15/12 âm, tuổi Hợi bước vào thời điểm cần kiên nhẫn và giữ nhịp ổn định, vì cơ hội không đến ngay mà đến đúng lúc.

Dòng tiền của tuổi Hợi dễ cải thiện nhờ việc điều chỉnh thói quen: quản lý chặt hơn, tính toán kỹ hơn trước khi quyết định. Những khoản chi từng không để ý nay được kiểm soát, giúp tài chính nhẹ hơn mà không cần tăng thu đột biến. Chính sự thay đổi âm thầm này mới là nền tảng đổi vận lâu dài.

Điểm mấu chốt với tuổi Hợi là không so sánh mình với người khác. Khi giữ được tâm thế ổn định, tuổi Hợi sẽ nhận ra cơ hội phù hợp với mình, dù không hào nhoáng nhưng bền. Qua mốc 15/12 âm, hiệu quả của những điều chỉnh này bắt đầu rõ nét, giúp tài chính vững vàng hơn bước sang giai đoạn tiếp theo.

Từ nay tới 15/12 âm lịch, không phải ai cũng gặp vận tiền lớn, nhưng với tuổi Thìn, Dậu và Hợi, đây là giai đoạn đủ “nhạy” để xoay chuyển dòng tiền nếu biết nắm bắt. Cơ hội không nằm ở chỗ liều, mà ở chỗ nhìn đúng, làm đúng và giữ được sự tỉnh táo khi tiền bắt đầu đổi hướng.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 217 Views | 1 Day Ago - by goodidea
Sau Rằm tháng 11: 3 tuổi Cá Chép Hóa Rồng, Tiền Bạc Đầy Kho New Tab ↗
Từ sau rằm tháng 11, có 3 con giáp đổi vận tha hồ giàu sang phú quý.

Tuổi Thìn – Thời đến không cản nổi

Tuổi Thìn có ý chí nỗ lực tuyệt vời, họ không sợ khó không sợ khổ, dù trong hoàn cảnh nào cũng rất lạch quan. Sau Rằm tháng 11, tuổi Thìn như được tiếp thêm sinh khí, họ tràn đầy năng lượng để phấn đấu. Những khó khăn, bế tắc kéo dài trước đó dần được tháo gỡ, công việc ngày càng hanh thông rộng mở. Đây là giai đoạn mà người tuổi Thìn dễ gặp quý nhân, họ được giúp đỡ, cầm tay chỉ việc đúng thời điểm, mang tới những thời cơ không ngờ.

Với người làm kinh doanh, buôn bán thì đơn hàng tấp nập, khách hàng tăng, lợi nhuận tăng vù vù. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội được ghi nhận năng lực, nhận nhiệm vụ lớn, lương thưởng tăng cao, danh tiếng được khẳng định. Tiền bạc không chỉ đến từ một nguồn mà có xu hướng “đa lộc”, tích tiểu thành đại, kho tiền ngày càng đầy.


Tuổi Thìn – Thời đến không cản nổi

Tuổi Dậu – Vượt khó thành công, hậu vận rực rỡ

Tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ, bản lĩnh, nghị lực, họ thường khao khát kiếm tiền mãnh liệt. Tuổi Dậu thường phải trải qua giai đoạn khá vất vả trước khi chạm đến thành công, nhưng dù sớm hay muộn cũng đều có thành tựu đáng kể.

Sau Rằm tháng 11, vận trình của họ có sự chuyển biến rõ rệt, đặc biệt công việc và sự nghiệp rất ổn. Những nỗ lực âm thầm trước đó bắt đầu cho “quả ngọt”. Công việc tiến triển thuận lợi, các kế hoạch tưởng chừng đình trệ nay lại bất ngờ thông suốt, mọi bế tắc cũng được tháo gỡ hoàn toàn.

Đặc biệt, tuổi Dậu có duyên với tiền bạc từ các mối quan hệ cũ: khách hàng quay lại, đối tác tái hợp, hoặc cơ hội đến từ người quen giới thiệu. Tiền bạc sinh sôi, tài chính đến đều đặn, tăng trưởng ổn định, bền vững. Đây chính là kiểu “giàu chắc”, càng về cuối năm càng dư dả.

Tuổi Tý – Nhạy bén nắm thời cơ, tài lộc tăng nhanh

Tuổi Tý là con giáp thông minh, hoạt bát, giỏi giang, có tầm nhìn xa trông rộng. Sau Rằm tháng 11, tuổi Tý bước vào giai đoạn vận khí hanh thông, suôn sẻ, đặc biệt là về tiền bạc. Với bản tính nhanh nhạy, sắc sảo, họ dễ nhận ra cơ hội mà người khác bỏ lỡ, do đó có thể kiếm ra một khoản tiền không hề nhỏ. Chỉ cần quyết đoán đúng lúc, tuổi Tý có thể xoay chuyển tình thế, từ khó khăn sang thuận lợi trong thời gian ngắn.

Nguồn thu của tuổi Tý thời điểm này khá đa dạng và dồi dào, có thể đến từ công việc chính, việc làm thêm, đầu tư nhỏ hoặc các ý tưởng sáng tạo. Tý cũng rất biết cách quản lý chi tiêu, họ vừa tiết kiệm, vừa tích lũy lại tái đầu tư hiệu quả, sự giàu có sẽ ngày càng ổn định.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 211 Views | 1 Day Ago - by goodidea
CON MẮT BẰNG NHỰA New Tab ↗
Tôi mất trinh năm mười sáu tuổi. Có lẽ trước hết cần xác định trường hợp của tôi là “ được “ hay “ bị “. Bởi “ được “, dĩ nhiên tôi phải yêu người tôi yêu và dâng hiến cho người đó. Nhưng “ bị “ cũng không phải. Vì tôi đã được biết trước mọi việc, đã được hướng dẫn những điều cần thiết. Nhưng tôi hoàn toàn không yêu, cũng không hề biết gì về người đàn ông sẽ làm cho tôi mất cái quý giá nhất của một người con gái. Tôi chỉ được Mẹ tôi cho xem ảnh của người đó và được biết rằng đó là một người Hoa. Ông ta gấp ba lần tuổi tôi, bị tật một chân nên đi khập khiễng , tóc xoăn và mặt mũi hiền lành. Tôi mất trinh trong chính căn nhà của mình - đúng hơn, nhà của Mẹ tôi – trong một hoàn cảnh mà tôi được biết trước, biết cả thời điểm và cả không gian được làm cho lãng mạn hơn do chính mẹ tôi dàn dựng. Khi Lầu A Dưỡng - ông người Hoa - tập tễnh bước vào nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn một tiệc rượu nhỏ dành cho hai người. Bà vắng mặt trong suốt buổi chúng tôi ở với nhau sau khi đã dặn dò tôi kỹ lưỡng những việc tôi cần phải làm. Và rồi mọi việc đều tốt đẹp theo đúng ý của Mẹ tôi, tôi đã trở thành một người đàn bà, đau đớn chút chút nhưng lại vô cùng nồng nhiệt với cái việc tôi chưa từng làm bao giờ : Ngủ với đàn ông. Cảm giác đau xé khi gần gũi với đàn ông lần đầu tiên trong đời hoàn toàn không bằng sự chuyếnh choáng và trạng thái bừng bừng, rần rật trong máu và “ thèm “ đàn ông một cách kỳ lạ - cảm giác tôi chưa từng có bao giờ trước đó - sau khi uống một viên thuốc nhỏ màu hồng mà Mẹ tôi đưa cho tôi trước khi Lầu A Dưỡng tới. Bà quyết định mọi việc trong đời tôi - tất cả mọi việc - vì tôi không có Cha.
Tôi biết mình đẹp. Rất đẹp. Cha tôi là một người da trắng. Mẹ tôi, trong quá khứ xa xôi và chằng chịt của bà, bà cũng có nguồn gốc từ một người da trắng. Tôi tự ý thức về nhan sắc của mình khi so sánh với rất nhiều cô gái cùng tuổi như tôi và những người đàn bà khác chung quanh. Tôi là con lai nên da trắng, mũi cao , vóc dáng cao ráo và màu mắt, màu tóc cũng khác với những người Việt bản xứ. Mẹ tôi cũng thế nhưng dáng người to ngang, tay chân thô tháp và có dáng vẻ của một người xuất thân từ tầng lớp lao động. Những lúc hiếm hoi khi bà kể lại về quá khứ xa xăm của bà thì ông Cố ông Tằng của tôi cũng là một người Âu người Mỹ gì đấy. Bà luôn tự hào về dòng dõi của bà dù trong chiến tranh bà chỉ là một nhân viên bình thường, làm việc cho một câu lạc bộ Sĩ Quan Không Quân trú đóng ở Biên Hòa.
Qua lời kể lại của bà, cha tôi là một sĩ quan Pilot Mỹ. Ông trẻ hơn bà khá nhiều tuổi, từng tham chiến ở VN vào khoảng thập niên 60. Trong một phi vụ tác chiến ở thung lũng A Shau xa xôi nào đó ở Việt Nam, máy bay của ông bị bắn nhưng may mắn ông đã đưa được chiếc trực thăng lỗ chỗ đầy vết đạn bay chuyệnh choạng như một kẻ say rượu về căn cứ. Chuyến bay hạ cánh an toàn nhưng chỉ còn hai người sống sót : Ông và một người lính Dù rất trẻ bị thương. Mẹ tôi kể rằng trong một phi vụ tiếp tế và tải thương cho một trận đánh lớn, chiếc trực thăng Cha tôi lái vừa đáp xuống thì đã hứng một cơn mưa đạn đủ loại bắn trúng. Người Co – Pilot cùng bay với ông trúng đạn chết ngay lúc máy bay vừa hạ cánh. Khi chiếc máy bay chất đầy các thương binh vừa hối hả bốc lên, người xạ thủ đại liên sống sót còn lại trúng một viên đạn giữa trán chết tại chỗ, xác đổ vật ra sàn tàu. Người lính Dù vừa được tải thương lên tàu nhào tới chỗ khẩu đại liên, cả thân người còn ướt đẫm máu nhưng vẫn cố gắng chúc nòng khẩu súng xuống đất ria từng loạt đạn vào những bóng người ôm súng đang lố nhố chạy tới. Mẹ tôi kể lại rằng Cha tôi đã cứu thoát người lính đó nhưng cũng chính người lính đó cũng cứu thoát cha tôi và anh đã ngất đi sau khi bắn hết những viên đạn cuối cùng. Vì nếu anh ta không kịp dùng khẩu đại liên đó để bắn trả thì chiếc trực thăng chắc chắn đã bị bắn rơi và sẽ chết hết. Nhưng rồi tất cả những thương binh bị thương đang nằm ngổn ngang trong lòng chiếc máy bay đều tử trận, có thể vì mất máu quá nhiều hay vì lại trúng đạn một lần nữa khi chiếc máy bay bốc lên khỏi mặt đất. Chỉ còn lại hai người, Cha tôi và người lính còn trẻ đã may mắn thoát chết tuy đã bị nhiều thương tích trầm trọng. Cha tôi được ra khỏi quân đội, được trở về Mỹ và rất lâu sau này ông mới biết là ông đã có một đứa con rơi ở VN. Bằng một cách thức kỳ diệu nào đó, Mẹ tôi đã liên lạc được với ông sau khi chiến tranh chấm dứt. Mẹ tôi là người luôn làm được những điều kỳ diệu. Khi ông nhận được tấm ảnh của tôi do Mẹ tôi gửi qua, ông biết ngay tôi là con của ông vì chúng tôi rất giống nhau. Nhưng để bảo lãnh Mẹ con tôi qua với ông vào thời điểm đó thì không thể. Vì giữa cha mẹ tôi hoàn toàn không có gì chính thức để chứng minh nhưng quan trọng hơn cả, vì cha tôi biết rõ rằng ông chỉ là một trong nhiều sĩ quan Mỹ khác trong căn cứ Không Quân ở Biên Hòa mà Mẹ có mối liên hệ thân thiết khi Mẹ tôi làm việc ở đó.
Từ đó, Cha tôi gửi cho Mẹ tôi một số tiền khá lớn hàng tháng đủ để sống với lời hứa hẹn khá mơ hồ về việc bảo lãnh chúng tôi qua Mỹ. Nhưng cũng không sao, Mẹ tôi luôn là một người đàn bà kỳ diệu. Những người bạn của bà hiện nay – cũng như cha tôi – luôn mở rộng hầu bao với bà. Vì một lý do nào đó chỉ riêng bà biết, bà luôn giữ tôi trong nhà, trừ lúc còn nhỏ tôi đi học, nhưng chỉ học tới lớp Mười Một bà đã cho tôi nghỉ. Tôi sống trong sự bảo bọc của bà, trong cả sự kiểm soát gắt gao và chặt chẽ một cách kín đáo. Bà luôn luôn có mặt bên tôi khi có việc phải đi ra ngoài. Đôi mắt sắc lẽm của bà nhìn thấy hết, hiểu hết. Bà ngăn ngừa mọi điều có thể xảy ra với tôi, ngờ vực mọi mối quan hệ của tôi với bên ngoài cho đến khi, qua một trung gian bí ẩn nào đó mà chỉ có bà mới biết, Lầu A Dưỡng bước chân vào nhà tôi và biến tôi từ một cô gái trong trắng và ngốc nghếch chưa tròn mười sáu tuổi trở thành đàn bà.
Như đã nói, Mẹ tôi luôn là một người đàn bà kỳ diệu. Sau khi tôi ngủ với ông Lầu A Dưỡng, Mẹ tôi hình như đẹp hơn. Ngoài những lúc đi chơi bài tứ sắc với bạn thì bà đi Mỹ Viện, chăm chút cho nhan sắc của bà và số bạn của bà cũng nhiều hơn xưa. Những tiện nghi trong nhà của chúng tôi cũng bắt đầu “ cao cấp “ hơn trước. Vào lúc đó, Mẹ tôi đã mua được một căn nhà nhỏ trong một khu dân cư bình dân, không giàu nhưng cũng chẳng quá nghèo. Họ cũng tạm đủ ăn và như hầu hết những khu dân cư ở miền Nam V.N, chẳng ai chú ý đến ai, chẳng ai cần biết đến ai. Những lần Lầu A Dưỡng đến ở với tôi vài tiếng đồng hồ, lúc ông ta ra về, đôi mắt sắc lẽm của Mẹ tôi lại đảo quanh một vòng. Nhưng cư dân trong khu vực đó cũng chẳng ai quan tâm tới người đàn ông lớn tuổi đang khập khiễng bước chân ra khỏi nhà tôi, ngoài đường đã có một chiếc xe với tài xế riêng đang chờ ông ta. Ông ta bước đi, khập khiễng nhưng dáng rất tự tin, rất kẻ cả. Cơ hồ như ông có khả năng giải quyết được tất cả mọi rắc rối nếu có bằng tiền bạc của mình. Phong cách của ông cũng có phần giống như Mẹ tôi, Mẹ tôi cũng rất tự tin theo cách của riêng mình. Có lẽ bà cũng có phần đúng, bà ung dung sống, nhẹ nhàng sống, thoải mái sống theo ý mình và chi phối được mọi người, dĩ nhiên kể cả tôi. Và cứ thế, khi thì một tháng, khi hai ba tháng, Lầu A Dưỡng lại đến với tôi nhiều giờ hoặc một đêm. Ông Lầu tỏ vẻ ân cần với tôi bằng sự ân cần với một món đồ mà đối với người xử dụng vẫn còn nhiều giá trị. Ông ta lại ra về sáng nay. Khác với mọi lúc, lần này tôi tiễn ông ra về. Ông ta lại bước đi, khập khiễng nhưng tự tin và bình thản. Khu xóm nhỏ đã bắt đầu rộn ràng vào một buổi sáng bình thường. Vẫn không ai chú ý đến ai, vẫn không ai biết. Trừ anh.
… Tự dưng tôi có cảm giác bất an sau khi ông Lầu ra về. Lúc tôi quay vào nhà định đóng cổng, tôi chợt nhìn thấy anh đứng trên balcon của một căn nhà nhỏ gần đó nhìn xuống. Anh nhìn thẳng vào tôi và ánh mắt của chúng tôi gặp nhau. Tôi sững người trong một phút, toàn thân tê dại. Tôi nóng bừng cả người khi bắt gặp đôi mắt của anh và đột nhiên, bằng một thứ trực giác kỳ lạ, tôi hiểu rằng anh đã biết hết mọi chuyện. Xâu chìa khóa đang cầm trên tay tôi rơi xuống nền xi măng kêu xoảng một tiếng như tiếng súng nổ. Tôi bỏ mặc cánh cổng còn chưa kịp đóng quay lưng chạy vào nhà. Như một thói quen, tôi vươn tay đóng cánh của sắt sau lưng. Cánh cửa đóng sầm lại, rít lên một tiếng lạnh lẽo.
…Tôi không hề biết anh cũng là cư dân ở nơi này. Có lẽ những buổi sáng khi gần 9 giờ tôi mới thức dậy thì anh đã đi. Chiều tối anh về thì nhà tôi đã đóng cửa. Luôn luôn đóng như thế trừ lúc mở cửa cho ông Lầu A Dưỡng vào nhà rồi đóng cửa trở lại. Khi trả lại chỗ ở trọ, Mẹ tôi đã mua lại căn nhà này và chúng tôi không còn ở trong con ngõ nhỏ mà một buổi chiều mưa gió tôi bị ngã trên đường, ướt đẫm từ đầu đến chân anh đã đưa tôi về. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, một cánh tay đàn ông đã nắm tay tôi trong cơn mưa.
***
Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt tôi:
“ Sao ? Sao con lại không muốn ở đây nữa ? Mẹ không thấy có gì trở ngại khi ở đây cả. Có chuyện gì vậy ? “ Không. Không có chuyện gì cả. Chỉ là con không muốn ở đây nữa. Thế thôi. “
Chưa bao giờ tôi dám làm trái ý bà từ khi tôi còn nhỏ. Ở Mẹ tôi luôn luôn có một thứ uy lực lạ lùng nào đó mà tôi bắt buộc phải tuân theo. Cả cuộc đời của tôi cho đến nay mọi thứ đều do bà quyết định. Mọi thứ. Mọi chuyện. Tôi không hề có mối quan hệ xã hội nào, kể cả bạn bè vì không thể. Sau khi nghỉ học, bà không cho phép tôi tiếp tục gặp gỡ những người bạn học cũ. Và như một thứ tập quán, tôi lại mặc nhiên tuân theo ý muốn của bà. Đây là lần đầu tiên tôi dám bày tỏ ý kiến của riêng tôi với bà.
Mặt Mẹ tôi hơi tái đi. Đó là dấu hiệu của sự giận dữ và tôi đã thu mình trong sự sợ hãi của mình từ rất nhiều năm. Giọng bà vẫn từ tốn, ngọt ngào nhưng cái nhìn thì dữ dội:
“ Mẹ muốn biết tại sao. Con đã gặp ai rồi ? Ai đó đã nói điều gì với con phải không ? “
“ Con không gặp ai cả, cũng không dám quen ai cả như Mẹ đã biết, như Mẹ đã muốn “
Giọng nói của tôi đột nhiên có chút gì cay đắng nhưng ngay cả điều nhỏ nhoi đó vẫn không thoát khỏi ánh mắt tinh tế của bà.
“ Con biết là lâu nay nhiều người đã để ý việc ông Lầu lui tới đây. Mẹ đừng nghĩ là không ai biết. Nhiều khi ra trước hiên nhà tưới cây con đã nghe mấy bà trong xóm này xì xào. Họ nói bóng gió với nhau rằng cả con lẫn Mẹ chỉ cần nằm ngửa cũng có tiền. “
Mẹ tôi rít lên một tiếng, mặt bà bây giờ đã tái hẳn đi.
“ Con đĩ ngựa nào nói vậy hả ? “
“ Con không biết. Thậm chí còn không nhìn mặt họ nữa. Mẹ đã dạy con như thế mà ? Không giao du bè bạn với ai hết, không cần để ý tới ai hết, mọi chuyện đã có Mẹ lo. Con đã làm đúng mọi thứ Mẹ muốn. Kể cả chuyện ông Lầu. Mẹ có hề hỏi là con đồng ý hay không đâu ? “
Mẹ tôi đứng bật dậy, mặt tái xanh như một tàu lá. Bà bước vào trong mở tủ và lấy ra xâu chuỗi ngọc mà ông Lầu tặng cho tôi vào dịp đầu tiên ông tới đây.
Bà dí sát xâu chuỗi vào mặt tôi, dằn từng tiếng nói qua kẽ răng.
“ Thế thì cái gì đây ? Thứ này là thứ vứt đi à ? “
Nước mắt tôi chảy tràn trên mặt.
“ Mẹ cứ giữ lấy. Con đâu cần thứ này làm gì ? Ngay khi ông Lầu ra về con đã đưa cho Mẹ. Mọi thứ khác con đều đưa cho Mẹ. Đây là lần thứ hai con nhìn thấy nó.”
Giọng tôi nghẹn lại. Nước mắt từ đâu không biết cứ tuôn ròng ròng trên má. Mẹ tôi lùi lại rồi ngồi phịch xuống ghế và lần đầu tiên tôi thấy bà như già hơn trước.
Bà nói với tôi mà cứ như đang lẩm bẩm một mình.
“ Rồi làm sao đây ? Còn tiền nhà tiền cửa…còn hàng trăm thứ khác. Mà hai mẹ con thì không biết phải làm gì… Rồi làm sao mà sống ? “
Bà nói đúng. Chúng tôi đã quen ăn sung mặc sướng nhiều năm nay so với người khác mà không phải làm việc. Vẫn bằng một cách tính toán kỳ lạ và bí ẩn nào đó, bà vẫn có tiền, cộng thêm với số tiền hàng tháng mà người Cha tôi chưa từng biết mặt gửi cho. Không nhiều nhưng cũng đủ cho hai mẹ con tôi sống thong dong. Nhưng có điều là từ khi tôi bắt đầu lớn lên, bà không bao giờ để tôi ra ngoài một mình mà không có bà kế bên. Tôi cũng không hiểu Mẹ tôi còn có lý do kín đáo nào khác trong việc này không nhưng bà nói rằng tôi còn dại dột và bà không muốn tôi giao du hay gặp gỡ những kẻ xấu. Có lẽ đúng như thế vì trong cái xã hội mà chúng tôi đang sống, người ta xâu xé nhau vì đồng tiền. Giữa vợ chồng, giữa anh em ruột rà, giữa cha mẹ và con cái. Khu xóm nhỏ tôi ở không mấy khi yên tĩnh vì những chuyện đó. Người ta ném vào mặt nhau những ngôn từ bẩn thĩu nhất, tục tằn nhất. Bọn đàn ông chúi đầu vào rượu vì họ không còn biết làm gì khác sau một ngày làm việc mệt nhọc. Những đồng tiền ít ỏi còn lại trong túi không đủ cho họ làm thứ gì khác trừ việc nhậu. Dưới mắt Mẹ tôi, tôi hiểu bà tự xem mình như một giai cấp khác, hơn hẳn so với những người lao động trong xóm. Bà giữ một khoảng cách vừa đủ để không ai ghét nhưng cũng vừa đủ để tạo ra sự ngần ngại cho những người muốn làm thân.
Đột nhiên trong lòng tôi tràn ngập một nỗi thương xót đối với bà. Tôi bước lại ôm bà trong tay tôi. Tôi có một thứ cảm giác kỳ lạ như chính tôi mới là chỗ dựa cho bà, mới là người bảo bọc và che chở bà.
“ Con không quen ai mà cũng không muốn làm cho Mẹ buồn. Nhưng con nghĩ là con đã bắt đầu hiểu được nhiều thứ và con cần nhiều thứ khác. Con chỉ xin Mẹ là mình chuyển đi chỗ khác ở. Thế thôi “
… Nhưng rồi việc chuyển đi nơi khác cũng không cần thiết nữa. Mấy ngày sau, trong một cái khe nhỏ kín đáo sau cánh cửa sắt, tôi đã nhìn thấy anh – vẫn một mình – lủi thủi và lặng lẽ chuyển đồ đạc lên chiếc xe tải nhỏ đậu trước nhà để dọn đi nơi khác. Hình như anh ở trọ nơi căn gác đó, căn gác khuất sau những đám cây xanh mà tôi đã vô tâm không để ý tới. Khi xe nổ máy chuyển bánh, anh ngồi bên cạnh tài xế và ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào cánh cửa sắt đóng kín nơi có tôi đang đứng nép phía sau nhìn ra, đôi mắt u ẩn và buồn rầu. Tôi bất giác lùi lại và đột nhiên nhận biết hai dòng nước mắt mình đang lặng lẽ chảy xuống.
… Thời gian về sau này Mẹ tôi ít nói, ít đi đánh bài với bạn của bà và ở nhà nhiều hơn. Tôi có cảm giác như bà quan tâm đến tôi hơn trước, cách nói chuyện của bà đối với tôi cũng nhẹ nhàng và ân cần hơn xưa. Có lẽ bà cũng ý thức được rằng tôi đã là một cô gái trưởng thành, có những tâm tư riêng mà ngay cả với bà tôi cũng không thể và không muốn thổ lộ. Tôi xin bà cho tôi đi học tiếng Anh ở một trung tâm ngoại ngữ gần nhà, đắn đo mãi rồi bà cũng đồng ý nhưng vẫn đưa tôi đi học và đón tôi về. Ông Lầu vẫn đến nhưng thưa dần. Ông hiểu – dĩ nhiên ông phải hiểu – rằng ông có thể mua tôi nhưng không sở hữu được tôi. Tôi biết Mẹ tôi và ông đang bàn bạc một chuyện gì đó quan trọng có liên quan đến tôi. Cuối cùng dường như giữa họ đã đi đến một thỏa thuận nào đó. Ông Lầu vẫn tỏ vẻ ân cần với tôi, trừ những lúc ông hổn hển trên người tôi với đôi mắt đục ngầu dục tình.
Một đêm Mẹ tôi cho biết rằng chúng tôi sẽ đi Canada, chính thức xuất cảnh dưới sự bảo trợ về tài chính từ A đến Z của ông Lầu. Ở Canada Mẹ tôi có một người cô góa chồng đã lớn tuổi mà con cái bà làm việc ở xa nên không mấy khi về nhà. Bà cô của tôi sẵn sàng bảo lãnh cho chúng tôi qua đó ở với bà cho đến khi nào Mẹ tôi tìm được việc làm. Dẫu gì tôi cũng biết ơn ông Lầu. Ông có tiền, rất nhiều tiền. Ông đã bỏ tiền ra mua thứ ông muốn có nhưng đã xử sự với món đồ ông đã mua một cách có hậu, có lẽ cũng nhờ phần lớn vào sự sắp xếp khéo léo của Mẹ tôi.
Một lần đón tôi đi học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ về, Mẹ tôi đã nhìn thấy tôi khi tôi từ trong lớp đi ra và đang trò chuyện vui vẻ với một cô bạn cùng lớp mà không hề biết bà đang chăm chú nhìn mình. Khi tôi ra đến cổng trường gặp bà, tôi có cảm giác như bà nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ.Trên chiếc xe gắn máy chở tôi về đêm đó, bà đột nhiên đưa tay ra sau nắm lấy tay tôi.
“ Con lớn quá rồi. Lớn thật rồi.”
Và tôi nghe tiếng bà lặng lẽ thở dài.
***
…Tôi không nói dối với Mẹ tôi vì tôi không hề biết anh trước đó. Trước khi mua căn nhà này, - căn nhà mà ông Lầu thường lui tới - tôi và Mẹ ở trọ gần một khu chợ nhỏ nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa của quận Bình Thạnh, nơi tôi đang học lớp Mười. Đó là một khu chợ trời láo nháo, mua bán những thứ phụ tùng xe gắn máy cũ và những thứ linh tinh khác. Vào những năm 80, rất nhiều người đã phải ra vĩa hè kiếm sống. Ở đó có lần Mẹ tôi gặp lại một người quen cũ, một ông Đại Úy lái máy bay trực thăng trong cùng căn cứ Không Quân mà Cha tôi đã từng làm việc trước đây. Bà đã đi cùng tôi qua con đường đó nhiều lần và lần nào cũng ngờ ngợ nhìn người đàn ông lam lũ, áo quần dính đầy dầu mỡ đang hí hoáy làm việc, ông Đại Úy phi công hào hoa từng bay lượn trên bầu trời những năm xưa. Sau cùng thì họ cũng đã nhìn ra nhau. Ông mời chúng tôi vào “ gian hàng “ của ông, cái gian hàng tội nghiệp đầy những thứ linh tinh cũ kỹ. Họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm về những năm xưa, về những người quen cũ và về Jack – tên của Cha tôi - về những ngày trong căn cứ Không Quân Biên Hòa. Ông Sự – tên ông Đại Úy hồi trước – kể cho Mẹ tôi nghe rằng ông và rất nhiều người đang mua bán kiếm sống tạm bợ ở đây hầu hết đều là những sĩ quan đi tù về, toàn là những người có học. Trừ một số láo nháo khác làm bất cứ nghề gì để kiếm sống, số sĩ quan còn lại chỉ giao hảo với nhau mà không kết thân với ai. Họ có lòng tự trọng của mình và ai cũng chuẩn bị cho một ngày ra đi, nếu không đủ điều kiện đi theo diện H.O. thì cũng âm thầm tìm cách vượt biên.
Hôm đó ông Sự giới thiệu với Mẹ tôi hai người bạn của ông, một ông khá già cũng ở tù ra như ông và một thanh niên khác, có lẽ lớn hơn tôi chỉ mươi tuổi. Anh tên là Quân, ngày xưa cũng từng ở trong quân đội và cũng đã từng tác chiến, bị thương hư mất một con mắt. Con mắt giả bằng nhựa của anh làm anh có vẻ hơi dữ và khi bước vào chào chúng tôi, anh cứ ngẩn người ra nhìn tôi, nhìn mãi không chớp mắt. Mẹ tôi có lẽ khó chịu với cách nhìn của anh nên chỉ hỏi han anh một cách lạnh nhạt, có vẻ như bà đang có điều gì đó làm cho bà e dè và thận trọng. Tôi bối rối với tia nhìn của anh nhưng không hiểu sao lại thích ánh mắt ấm áp có đôi chút tò mò của anh trong con mắt trong veo còn lại, tia nhìn hiền lành và ngay thẳng của những người lương thiện và giàu lòng tự trọng. Ông Sự cười ha hả nói đùa với Mẹ tôi rằng người bạn trẻ của ông – anh Quân – mới gặp tôi đã bị sét đánh. Mẹ tôi nghiêm nét mặt lại, không nhìn Quân nhưng cách nói đã có vẻ không còn thân mật với anh như trước. Bà luôn dè dặt và đề phòng tất cả nếu điều đó có chút dính dáng đến tôi.
Mẹ tôi chuyển qua chuyện khác:
“ Anh mua bán thế này rồi…sống được không ? “
“ Ôi tạm thôi chị. Lây lất tìm cách đi hay chờ ngày đi thôi. Chúng tôi mua bán vớ vẩn ở đây nhưng vẫn phải đóng thuế. Tiền hoa chi hàng ngày trả cho phường nhưng thỉnh thoảng Công An vẫn đến “ hốt “ sạch sẽ , họ bảo rằng đây là đồ gian không rõ nguồn gốc. Nguồn gốc quái gì mấy thứ vớ vẩn này ? Đói khổ quá, ai có cái quạt máy thì đem bán cái quạt, ai còn Radio thì đem bán Radio. Kiếm gạo qua ngày thôi. Ông bán đồ điện linh tinh bên kia đường là Thiếu Tá Thiết Giáp đó chị, ở tù về ra vĩa hè kiếm sống, vợ con không biết phiêu dạt nơi nào. Ở đây anh em tù chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau tạm qua ngày thôi. Chúng tôi đứa đi phụ hồ, đứa đạp xích lô, đứa sửa xe đạp. Đủ cả .”
Mẹ tôi thở dài đứng lên:
“ Thôi tôi về. Anh cố gắng cho qua thời buổi này đã rồi tính sau. Tôi … tôi cũng không khá giả gì để giúp được cho anh. Chắc anh hiểu. Tôi chỉ có một con bé này mà nuôi nó cũng đã mệt rồi “
Khi chúng tôi ra về, ông Sự ngần ngừ rất lâu rồi mới hỏi nhỏ Mẹ tôi:
“ Xin chị bỏ qua vì câu hỏi của tôi có chút riêng tư và nếu chị không muốn trả lời thì thôi vậy. Trước đây tôi cũng từng nhiều lần bay chung với Jack. Cháu bé con chị có phải là con của Jack không ? Cháu bé giống Jack lắm, như đúc từ một khuôn vậy . “
Đến lượt Mẹ tôi cũng ngần ngừ rất lâu. Bà nhìn thẳng vào mặt ông Sự và chậm rãi trả lời :
“ Đúng vậy. Nhưng sau khi Jack về Mỹ chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Xin anh giữ kín chuyện này. Có lẽ chúng tôi cũng tìm cách ra đi thôi. “
“ Chị vẫn ở một mình ? “
Mẹ tôi bối rối một thoáng :
“ Vẫn một mình… Đôi khi như thế “
***
Tôi gặp lại anh nhiều lần sau. Những lần đi ngang qua đường Bùi Hữu Nghĩa với Mẹ, tôi thường cố ý đi chậm lại để tìm Quân. Chúng tôi mĩm cười kín đáo gật đầu chào nhau nhưng Mẹ tôi không hề hay biết. Khi làm như tình cờ ngoảnh lại, tôi vẫn thấy anh nhìn theo tôi rất lâu. Con mắt trong veo còn lại của anh làm tôi bối rối, những bước chân đi cứ xoắn lại với nhau như sắp vấp ngã. Giữa tôi và Quân có một bí mật mà chỉ có tôi và anh biết, một bí mật làm tôi thích thú và giữ kín trong lòng.
Hôm ấy cũng là một ngày trời mưa lớn. Mẹ tôi bị sốt đã mấy ngày và tôi phải đi ra một tiệm thuốc tây ở cuối đường Bùi Hữu Nghĩa để mua thuốc cho bà. Trên đường về, cơn mưa ào tới rất đột ngột. Tôi ướt từ đầu đến chân và trượt chân ngã ở một chỗ đầy bùn đỏ trên đường, mấy hộp thuốc cầm trên tay văng tung tóe. Một cánh tay đàn ông vững chải đã đỡ tôi đứng lên và khi ngước khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mưa của mình lên tôi nhận ra Quân. Anh đẩy tôi vào một mái hiên khuất bên đường để trú mưa và khi đang lúi húi nhặt lại những hộp thuốc tôi đã đánh rơi, đột nhiên anh la lên một tiếng hoảng hốt. Tôi sợ hãi hỏi anh:
“ Có chuyện gì vậy anh ? “
Anh vẫn đang đưa tay sờ soạng trên mặt đường ngập nước mưa đang cuồn cuộn chảy nhưng hình như đã không tìm lại được thứ anh đang tìm. Một lúc sau khi anh bước vào, tôi lo âu hỏi :
“ Anh đánh rơi cái gì thế ? “
“ À…không có gì. Tôi sơ ý làm rơi con mắt giả khi đang lúi húi nhặt những hộp thuốc cho cô. Nhưng có lẽ nước chảy mạnh quá nên nó bị trôi đi đâu mất không tìm được nữa. Thôi không sao. Tôi sẽ tìm mua con mắt khác. Không có nó thì cũng phiền lắm “.
Tôi áy náy nhìn anh. Do tôi cả, nếu anh không lao ra đường trong cơn mưa để đỡ lấy tôi khi tôi ngã, giúp tôi nhặt lại những thứ đã đánh rơi thì anh đã không mất con mắt giả đó. Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một niềm thương cảm. Anh đang đeo một đôi kính trắng ướt nhòa nước mưa nên tôi chẳng thể nhìn thấy con mắt thương tật của anh. Tôi đang định xin lỗi anh thì anh đã nói, giọng dịu dàng và ấm áp :
“ Tôi đã đợi em nhiều ngày nay…Tôi đã nhìn thấy em đi qua nhưng không ngờ chiều nay lại mưa bất ngờ và lớn như thế. Em đợi tôi lấy cái áo mưa “.
Tiếng anh nói với tôi loáng thoáng trong tiếng mưa đang đổ sầm sập trên đường, vẫn là giọng nói hồn nhiên, trong vắt như chưa có gì rắc rối vừa xảy ra.
Khi anh choàng chiếc áo mưa lên người tôi, tay anh lại chạm vào vai tôi.
“ Em cứ mặc cho đỡ lạnh. Cùng khoác chung một cái áo mưa sợ…không tiện cho em. Tôi chịu ướt quen rồi. Để tôi đưa em về “
Giọng nói của anh có gì đó rất tự nhiên làm tôi tin tưởng. Chỉ đi cùng nhau một đoạn đường ngắn mà tôi như người đang say. Cũng không nhớ nổi tôi đã nói cùng anh những gì, chỉ loáng thoáng nghe rằng anh đã chờ đợi tôi nhiều ngày chỉ để được nhìn thấy tôi. Phần tôi, tôi bối rối đến nỗi chẳng trả lời anh được một câu cho ra hồn. Khi đến gần ngõ nhà tôi thì cơn mưa đã ngớt. Anh đứng lại :
“ Thôi em vào đi. Có lẽ không nên để cho bà biết là tôi đã đưa em về “
Tôi ngập ngừng cảm ơn anh và bước vào trong ngõ sau khi đã cởi chiếc áo mưa trả lại anh. Chỉ đến lúc ấy tôi mới thấy tiếc đã nói chuyện cùng anh quá ít và quãng đường mà chúng tôi cùng đi với nhau cũng quá ngắn.
“ Em… cảm ơn anh nhiều “
“ Tôi…tôi… cảm ơn em mới đúng. Tôi sẽ không bao giờ quên buổi chiều mưa hôm nay “. Anh thì thầm với tôi, khuôn mặt trắng nhợt vì lạnh.
Tôi quay người đi vào trong hẻm không nhìn lại, không dám nhìn lại nhưng vẫn có cảm giác nóng ran sau gáy. Vì tôi biết chắc chắn anh vẫn đứng đó, quần áo ướt đẫm dưới những hạt mưa còn lất phất bay và nhìn theo cho đến khi khuất bóng tôi. Sau đó một thời gian tôi không còn cơ hội để gặp lại anh nữa vì lúc đó Mẹ tôi đã mua được nhà, không phải là căn nhà trọ mà anh đã từng biết hôm anh đưa tôi về. Tôi không còn gặp anh mà cũng không thể gặp vì anh đã dọn đi nơi khác sau buổi sáng anh nhìn thấy ông Lầu bước ra khỏi nhà tôi. Có lẽ anh đã nhiều lần nhìn thấy như thế dù tôi hoàn toàn không biết. Hai năm trôi qua nhưng chúng tôi không còn gặp lại nhau lần nào. Tôi đã tìm lại nơi anh đã làm việc ở đường Bùi Hữu Nghĩa, nơi mà một buổi chiều vì giúp tôi trong cơn mưa mà anh đã đánh mất con mắt bằng nhựa của mình nhưng anh đã không còn ở đó. Khi tìm gặp ông Sự - người quen trước đây nơi tôi đã gặp anh – ông Sự chỉ biết rằng anh đã đi ra miền Trung, không còn sống ở SaiGon nữa. Tôi không một lần nào còn nhìn thấy anh cho đến khi Mẹ tôi và tôi lên máy bay qua Canada. Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn ra khung cửa sổ, nhìn lại mảnh đất mà tôi đã ở gần hai mươi năm và nghẹn ngào trong lòng. Tôi thầm thì với mình và nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Em đi đây…em đi đây Quân. Quân ở lại nhé…Vĩnh biệt Quân. Em yêu anh… Em yêu anh…
***
Đến Canada được một tháng thì Cha tôi tìm gặp chúng tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được lúc đó. Ông bước vào nhà, gật đầu chào bà cô tôi, chào Mẹ tôi rồi ôm choàng lấy tôi. Rất tự nhiên, không hề có chút nghi ngại nào như ông đã ở với tôi nhiều năm và như giữa chúng tôi chưa từng xa cách bao giờ. Tôi cũng vậy, có điều gì đó không thể giải thích được trong sự tương quan về huyết thống làm tôi tin tưởng vào người mà bây giờ tôi đang gọi bằng Cha, người mà tôi chưa từng gặp mặt từ lúc sinh ra đời. Bằng cái vốn tiếng Anh kha khá của mình, vài hôm sau tôi cũng dần dần hiểu được những điều ông nói. Cha tôi ở khách sạn những ngày ông đến Canada thăm chúng tôi. Ông muốn tôi về Mỹ ở với ông và đã xin phép Mẹ tôi về việc này. Bà hỏi ý tôi và tôi đã bằng lòng.
Tôi thực sự muốn quên hết quá khứ ảm đạm của mình và tôi hiểu rằng Mẹ tôi cũng muốn như vậy, nhưng có lẽ khó lòng mà quên được nếu Mẹ tôi và tôi vẫn còn ở chung với nhau. Khi nói chuyện với Cha tôi, bà luôn tránh né những câu hỏi của Cha tôi về những ngày sống ở Việt Nam và dĩ nhiên về chuyện ông Lầu.
Trong đời người, có lẽ chúng ta cần quên đi những điều không cần phải nhớ tới, cũng không làm cho ai hạnh phúc. Một tháng sau Cha tôi đưa tôi qua Mỹ. Ngày đưa tôi ra phi trường, Mẹ tôi nắm chặt tay tôi. Bà thầm thì rất nhỏ với tôi lúc tôi chuẩn bị lên máy bay :
“ Mẹ xin lỗi con về những việc đã xảy ra. Con tha lỗi cho Mẹ “
Mẹ tôi có lỗi với tôi không ? Tôi không biết và cũng không thể tự trả lời mình về câu hỏi này. Lòng tôi trống rỗng kể từ ngày tôi trở thành một người đàn bà, từ ngày không còn gặp lại Quân, người thanh niên trẻ trung đã đưa tôi về nhà trọ trong cơn mưa sau khi đánh rơi mất con mắt bằng nhựa của mình. Nhưng con mắt thật với tia nhìn ấm áp của anh thì vẫn còn lại trong tôi, vẫn ấm áp cho đến tận bây giờ.
***
Cuộc sống của tôi đã dần dần ổn định sau ngày tôi về sống với Cha tôi. Vợ của ông - dì Helen - đang làm việc trong một thư viện là một người đàn bà cởi mở và dễ tính. Bà và Jim, em trai cùng Cha khác Mẹ của tôi chấp nhận tôi như một thành viên mới trong gia đình một cách dễ dàng, thân thiện như một điều tự nhiên. Tôi bắt đầu cuộc sống của riêng mình như một cô gái đã trưởng thành, tôi được sống cho mình, cho những ước mơ của riêng mình. Những ký ức trong quá khứ ảm đạm của tôi cũng dần dần phai nhạt. Tôi nghĩ rằng nếu vẫn ở V.N có lẽ tôi cũng sẽ có một cuộc đời giống như Mẹ tôi, chẳng thể hơn gì. Tôi quá phụ thuộc vào những quyết định của Mẹ, điều đó như một thứ tập quán vì khi tôi sinh ra cho đến năm 16 tuổi tôi không có Cha. Đến bây giờ, tôi đã hiểu rõ rằng mối tương quan giữa tôi và ông Lầu là do mẹ tôi tính toán từ trước. Bằng tất cả mọi cách, Bà giữ cho tôi nguyên vẹn để trao vào tay ông Lầu và để đổi lại, Bà có thêm một số tiền lớn – khá lớn - để Bà và cả tôi có một cuộc sống ung dung mà không cần phải làm gì. Nhan sắc và tuổi trẻ của tôi bảo đảm cho chúng tôi điều đó, ít nhất là cho đến khi ông Lầu chán chê tôi và muốn tìm một cô gái khác trẻ đẹp hơn . Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra và đến lúc đó, hẳn Mẹ tôi lại tìm một người đàn ông khác cho tôi. Và lần này, “ cái giá “ của tôi sẽ thấp hơn nhiều.
Cha tôi không biết gì về quá khứ của tôi và tôi nghĩ rằng tốt hơn là ông không nên biết. Điều đó chắc chắn sẽ làm cho ông bị shock và sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ còn lại giữa ông và Mẹ tôi. Như một cách thức để bù đắp cho tôi trong những ngày tôi được sinh ra và lớn lên mà không có ông, Cha tôi quan tâm đến tôi nhiều và hay trò chuyện cùng tôi. Ông xem tôi như một người bạn nhỏ và ông kể nhiều chuyện cho tôi nghe về những ngày chiến tranh khi ông còn ở VN, cho tôi xem những tấm hình cũ kỹ ông cất giữ đã mấy mươi năm về căn cứ Không Quân ở Biên Hòa, nơi mà Cha tôi sống trước đây khi ông còn trẻ.
Những khi một mình, tôi vẫn thường tự hỏi bên kia nửa vòng địa cầu Quân đang ở đâu và đang làm gì để sống ? Tôi hoàn toàn không biết. Tôi mất liên lạc với anh kể từ ngày anh bỏ cái xóm nhỏ nghèo nàn đó ra đi khi nhìn thấy nhiều lần ông Lầu đi ra từ nhà tôi vào những sáng sớm. Những lúc đêm về còn lại một mình trong phòng ngủ tôi da diết nhớ anh. Nhớ con đường Bùi Hữu Nghĩa lầy lội nước buổi chiều anh đưa tôi về dưới cơn mưa. Nhớ đôi mắt anh nhìn tôi, cái nhìn đau đớn khi biết câu chuyện của tôi.
… Anh ạ, em còn quá nhỏ, quá khờ dại và quá yếu đuối để có thể chống cự với cuộc đời. Em đã bị xô đẩy vào cái dòng thác nhầy nhụa và đen tối đó, bất lực nhìn thấy mình chìm sâu xuống đáy không ngoi lên được. Tôi ngủ thiếp đi với những giọt nước mắt đầm đìa trên má…
***
Cuộc đời tôi bây giờ đã hoàn toàn đổi khác. Tôi ghi danh đi học lại ở một trường Trung Học địa phương và trông coi sổ sách cho Cha tôi, ông là chủ một doanh nghiệp nhỏ chuyên về cung ứng đồ gia dụng. Cha tôi muốn làm mọi thứ để bù đắp lại cho tôi còn dì Helen và Jim giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học. Tôi biết ơn mọi người, kể cả Cha tôi và đã dần dần thích nghi với cuộc sống mới.
... Tôi gặp lại Quân như một phép lạ. Tôi gặp anh trong chính căn nhà của Cha tôi – căn nhà của chúng tôi – khi Jim, cậu em cùng cha khác Mẹ của tôi lái xe đưa tôi về. Hôm ấy là một ngày cuối tuần và Cha tôi đang trò chuyện với những người bạn của ông trong phòng khách, trong số đó có Quân. Anh nghe tiếng bánh xe nghiến trên những hòn sỏi kêu lạo xạo trên sân khi đang ngồi nói chuyện với Cha tôi và quay mặt ra ngoài. Tôi bước vào và tái nhợt đi khi nhìn thấy anh. Cái sắc trên tay tôi rơi xuống và cả hai cùng “ ủa “ một tiếng rồi sững sờ nhìn nhau. Hình như một thế kỷ đã trôi qua khi hai chúng tôi lao đến ôm chầm lấy nhau. Những giọt nước mắt tràn trề trên má tôi khi chúng tôi cùng run rẩy và cứ lắp bắp những câu không đầu không đũa. Quân thở hổn hển bên tai tôi:
“ Em… anh thương nhớ em biết bao nhiêu… ! “
Tôi ôm chặt Quân, cổ họng nghẹn ứ không nói được tiếng nào.
Cha tôi, Jim và những người bạn của ông kinh ngạc ngẩn người ra khi nhìn chúng tôi ôm nhau, vừa khóc vừa cười. Rồi Cha tôi là người đầu tiên cất tiếng cười ha hả, ông có vẻ rất vui và rất bất ngờ khi biết rằng tôi và Quân là những người quen cũ và… hơn cả như thế nhiều lần.
… Một năm sau khi tôi nằm trong vòng tay Quân trong tuần trăng mật của chúng tôi ở Hawaii, chồng tôi mới kể cho tôi nghe tất cả những chi tiết mà tôi còn chưa biết tới. Quân chính là người lính bị thương mà Cha tôi đã cứu thoát trong trận chiến mấy mươi năm trước ở Việt Nam, anh là người lính sống sót duy nhất trong chiếc trực thăng lỗ chỗ đầy vết đạn mà Cha tôi đã cố gắng bay về căn cứ. Và anh cũng là người cứu thoát Cha tôi, khi anh đang đầm đìa máu từ những vết thương trong chiến trận nhưng bằng chút sức tàn còn lại, anh vẫn cố gắng lao tới khẩu súng của người xạ thủ phi hành đã tử trận và bắn những loạt đạn sinh tử cuối cùng. Một mảnh vụn sắt thép nào đó từ chiếc máy bay đang bị trúng đạn đã bắn vào mắt anh và khi chiếc trực thăng lết về được căn cứ, một người phóng viên chiến trường đã kịp chụp lại mấy tấm hình của anh và Cha tôi khi ông đang dìu anh bước ra khỏi chiếc trực thăng, một bên mặt của anh lúc đó đang đầm đìa máu. Lúc đó Cha tôi vẫn còn chưa biết là Quân sẽ bị hỏng mất một con mắt vì không kịp cứu chữa. Cha tôi đã kể lại cho tôi nghe chuyện này và tôi cũng đã được Cha tôi cho xem mấy tấm hình nhưng không thể nào nhận ra được Quân chính là người lính đó. Bức ảnh ố vàng từ mấy mươi năm trước lưu giữ hình ảnh hai người, Cha tôi mặc đồ bay và người kia, một người lính rằn ri áo quần tơi tả, một bên mặt đẫm máu đang dìu nhau đi. Họ đã gặp lại nhau trên đất Mỹ, cũng tình cờ như đã cứu sống nhau trong chiến trận. Tình bạn trong cơn sống chết cùng nhau mấy mươi năm trước làm hai người đàn ông nhanh chóng thân thiết với nhau dù Cha tôi lớn tuổi hơn Quân rất nhiều. Con mắt bị thương của Quân bây giờ là một con mắt bằng nhựa. Quân kể cho tôi nghe anh đã tìm đủ mọi cách để vượt biên sau khi nhìn thấy ông Lầu ra khỏi nhà tôi nhiều lần vào buổi sáng sớm khi còn ở Việt Nam.
Rồi anh thầm thì với tôi khi vẫn ôm tôi trong tay :
“ Ngay từ lúc anh gặp em lần đầu tiên ở chỗ ông Sự, anh cứ ngờ ngợ như anh đã từng gặp em ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ được. Anh cứ chăm chú nhìn em là vì thế. Khi gặp lại em trong nhà của Cha anh mới nhớ ra vì em rất giống Cha. Nhưng lúc anh bị thương rồi được Cha cứu đưa anh bay về căn cứ, một mắt anh đầy máu nên khuôn mặt của ông cứ lòa nhòa không nhìn rõ được. Khi nằm viện để chữa vết thương Cha có đến thăm anh và chỉ khi đó anh mới nhìn rõ mặt ông. Mà cũng gần hai mươi năm rồi. Sau khi dọn đi khỏi căn xóm nhỏ ngày đó thì anh ra miền Trung rồi vượt biên cùng với gia đình một người bạn cũ trong quân đội hồi trước. May mà đi thoát. À, mà trước ngày đi Canada em vẫn còn ở chỗ cũ chứ ? Cái chỗ mà anh nhìn thấy…”
Tôi vội vã ngắt lời anh.
“ Đúng vậy anh. Em vẫn ở đó. “
“ …Mà thôi, anh cũng không cần biết thêm làm gì. Hỏi em chuyện cũ một lần thôi. Quan trọng nhất bây giờ là mối ân tình giữa anh với Cha em. Dĩ nhiên cả anh và em nữa. Thế thôi “
“ Thế thôi “.
Chỉ ngắn gọn có vậy. Anh không hề hỏi thêm tôi lấy nửa câu về những lần anh nhìn thấy ông Lầu len lén ra khỏi nhà tôi ở VN vào những lúc sáng sớm.
“ Thế thôi “.
Giọng anh vẫn trong veo và vẫn giản dị như có lần trong một buổi chiều mưa lớn anh đã kịp nắm tay tôi khi tôi trượt ngã. Rồi sau cú ngã nặng nề nhất trong đời, số mệnh lại cho chúng tôi tìm lại được nhau và anh vẫn kịp nắm tay tôi cho đến tận bây giờ. Anh đã mất một con mắt giả vì tôi trong cơn mưa nhưng bây giờ anh lại có cả đôi mắt thật : Đôi mắt của tôi. Và cả tôi nữa, tôi cũng đã tìm lại được người đàn ông của đời mình, người đàn ông có một con mắt bằng nhựa.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 319 Views | 1 Day Ago - by troopy
Thiếu vitamin gì dễ gây rụng tóc? New Tab ↗
Tình trạng thiếu vitamin nhóm B, D, C và E có thể dẫn đến rụng tóc hoặc hói đầu.

Các vấn đề về tóc không chỉ do di truyền mà còn liên quan chế độ ăn. Thiếu một số vitamin có thể làm tóc mọc kém, bổ sung vitamin giúp cải thiện sức khỏe và sự phát triển của tóc.

Vitamin D

Vitamin D được biết đến nhiều với công dụng giúp xương chắc khỏe. Lượng vitamin D khuyến nghị hàng ngày dựa trên độ tuổi: trẻ sơ sinh đến 1 tuổi cần 400 IU, trẻ em và người lớn đến 70 tuổi là 600 IU, người lớn trên 70 tuổi là 800 IU.

Một số người thiếu vitamin D bị rụng tóc, thường liên quan đến bệnh còi xương. Với nguyên nhân này, bổ sung vitamin D có thể giúp giảm rụng tóc. Thiếu vitamin D còn có liên quan đến các bệnh tự miễn dịch, bao gồm chứng rụng tóc từng mảng (alopecia). Các triệu chứng khác của thiếu vitamin D như giảm mật độ xương, đau xương, yếu cơ. Tăng cường ăn cá béo như cá hồi, phô mai, gan bò, lòng đỏ trứng, nấm... để tăng cường lượng vitamin hấp thụ.

Vitamin C

Vitamin C không trực tiếp liên quan đến rụng tóc, nhưng cần thiết để hỗ trợ hấp thu sắt, giúp cải thiện tình trạng rụng tóc do thiếu sắt. Lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày: trẻ 9-13 tuổi 45 mg; nam 14-18 tuổi 75 mg, nữ 14-18 tuổi 65 mg; nam trưởng thành 90 mg, nữ trưởng thành 75 mg. Thực phẩm giàu vitamin C gồm trái cây họ cam quýt, cà chua, ớt chuông, kiwi, bông cải xanh, dâu tây, cải brussels, dưa lưới.

Vitamin B7

Các vitamin nhóm B đóng vai trò trong nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm cả sự phân chia tế bào. Biotin (vitamin B7) là một loại vitamin nhóm B giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và điều hòa sự giao tiếp giữa các tế bào. Thiếu vitamin B7 nghiêm trọng có thể gây rụng tóc. Lượng vitamin B7 khuyến nghị hàng ngày thay đổi tùy theo độ tuổi: trẻ 1-3 tuổi 8 mcg, 4-8 tuổi 12 mcg, trẻ 9-13 tuổi 20 mcg, 14-18 tuổi 25 mcg, người lớn 30 mcg, phụ nữ mang thai 30 mcg.

Các triệu chứng khác khi thiếu hụt bao gồm phát ban đỏ, có vảy quanh mắt, mũi, miệng, vùng đáy chậu, viêm kết mạc, co giật, móng tay giòn, mệt mỏi. Các nguồn thực phẩm giàu vitamin này như lòng đỏ trứng, sữa, các loại hạt, các loại đậu, yến mạch, chuối, rau bina, nấm, bơ.

Vitamin B3

Thiếu niacin (vitamin B3) có thể dẫn đến bệnh pellagra, với triệu chứng là rụng tóc. Lượng vitamin B3 khuyến nghị hàng ngày ở trẻ em 1-3 tuổi 6 mg, 4-8 tuổi 8 mg, 9-13 tuổi 12 mg, 14-18 tuổi 16 mg, người lớn 16 mg, phụ nữ mang thai 18 mg. Gan bò, ức gà hoặc gà tây, cá hồi, cá ngừ, thịt lợn, thịt bò... cung cấp vitamin này.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 291 Views | 2 Days Ago - by troopy
10 CÁCH NÓI GIÚP NGƯỜI ĐÀN ÔNG MỞ LÒNG VÀ LẮNG NGHE BẠN New Tab ↗

Đàn ông không sợ nói chuyện.
Họ chỉ sợ cảm giác mình bị coi thường
và những câu khiến họ thấy mình sai, yếu kém hoặc không đủ tốt.
Ngược lại, chỉ một câu nhẹ nhàng đúng lúc thôi,
cũng đủ để anh ấy ngồi xuống và muốn nghe em nhiều hơn.
Dưới đây là 10 câu nói giúp phụ nữ vẫn giữ được giá trị và giúp đàn ông cảm thấy muốn chia sẻ:
1. “Em đang muốn cùng anh tìm lời giải, chứ không phải tìm người mắc lỗi.”
Giảm áp lực = tăng hợp tác.
2. “Lúc anh nói vậy, em thấy hơi buồn… nên em mới hỏi thêm.”
Chia sẻ cảm xúc, không phán xét.
3. “Có thể em hiểu chưa đúng, anh nói lại giúp em nhé?”
Thành thật và không phòng thủ -> Cả hai dễ đi tiếp hơn.
4. “Em không muốn mình xa nhau vì hiểu lầm nhỏ.”
Câu nói này để anh ấy không cảm thấy bị tấn công khi bạn muốn giải quyết vấn đề.
5. “Anh quan trọng với em, nên chuyện này mới quan trọng như thế.”
Nói ra lý do để anh thấy mình có giá trị.
6. “Mình tìm một cách nói nhẹ nhàng hơn để cả hai hiểu nhau hơn anh nhé?”
Dẫn dắt chứ không ra lệnh.
7. “Em biết anh đã cố gắng và em trân trọng điều đó.”
Được công nhận luôn khiến đàn ông muốn ở lại.
8. “Em không im lặng vì giận, em im lặng để không làm tổn thương anh.”
Một kiểu im lặng khiến đàn ông tự soi lại mình.
9. “Em muốn được hiểu và mong anh lắng nghe em một chút.”
Rõ ràng, nhẹ nhàng, không áp đặt.
10. “Em thích khi hai đứa mình nói chuyện được như thế này.”
Luôn cho anh ấy biết khi nào anh ấy đang làm tốt, làm đúng những gì bạn cần. Đây là kim chỉ nam để anh ấy tiếp tục yêu thương bạn đúng cách

VietBF@sưu tập
0 Replies | 192 Views | 2 Days Ago - by goodidea
TÂM SỰ CỦA MỘT VIỆT KIỀU New Tab ↗

Tôi không bênh vực những tiếp viên hàng không bằng lý do ngô nghê là họ phải đút lót để đựơc có việc làm trong Air VN nên họ phải buôn lậu chuyển hàng ăn cắp để gỡ vốn.
Tôi thực sự thương hại họ, vì "Quít trồng Giang Nam thì ngọt, trồng Giang Bắc lại chua"
Ngay khi chào đời, họ đã bị sinh ra trong một bệnh viện "ăn cắp", khi lớn lên, họ lại đi học trong những trường học "ăn cắp", giáo sư "ăn cắp" công trình trí tuệ của người khác, học sinh, sinh viên "ăn cắp" bảng điểm, "ăn cắp" bằng cấp bằng phong bì.
Khi bắt đầu bước vào xã hội, bước đầu tiên, họ đã bị lãnh đạo "ăn cắp" tiền đút lót để được có việc làm, nên họ phải tiến vào quĩ đạo ăn cắp, họ ăn cắp dự án, ăn cắp đất của nông dân, họ ăn cắp tiền phạt giao thông, họ ăn cắp sinh mạng của người dân bằng tra tấn, nhục hình.
Vì vậy , khi tôi nhìn thấy những cô ca sĩ, hoa hậu, người mẫu, vênh váo khoe khoang quần áo, túi xách, giầy dép hàng hiệu, xe khủng , nhà khủng, tôi thương hại họ quá, họ cũng bị "ăn cắp" trinh tiết, bị "ăn cắp" phẩm giá, anh ạ.Tôi có con gái, và con gái tôi may mắn, được giáo dục tại trường học phân biệt điều phải, điều trái, được tôn trọng nhân phẩm.
Khi về VN, nhiều lần, xe người bạn chở tôi đi, bị công an thổi còi, rồi công an vòi vĩnh, xòe tay cầm tiền hối lô. Tôi rơi nước mắt, họ còn nhỏ tuổi hơn con trai tôi. Con trai tôi có công ăn việc làm, nuôi con cái bằng chính sức lao động của mình, dạy con, làm gương cho con bằng chính nhân cách của mình. Những người công an trẻ đó cũng bị "ăn cắp" lương tâm?
Khi những người công an, đánh người, giết người, họ được bố thí trả công bằng vài bữa ăn nhậu, chút đồng tiền rơi rớt.
Khi những phóng viên, bẻ cong ngòi bút, viết xuống những điều trái với lương tâm, sự thật để được bố thí trả công bằng những nấc thang chức vị, những đồng lương tanh tưởi, nhà văn Vũ Hạnh đã gọi đó là "Bút Máu".
Khi những quan tòa, đổi trắng thay đen, cầm cán cân công lý có chứa thủy ngân như trong truyện cổ Việt Nam, họ cũng bị "ăn cắp" nhân tính mất rồi.
Trong xã hội, toàn là "ăn cắp", vậy thì kẻ cắp là ai? Ai cũng biết, nhưng giả vờ không biết, vì văn hóa "giả vờ" là đồng lõa cho xã hội ăn cắp.
Cán bộ lãnh lương 200 đô la một tháng, xây nhà chục triệu nhưng "giả vờ" đó là công sức lao động tay chân và trí tuệ hay quà tặng của cô em "kết nghĩa". Tôi muốn xin cô em đó cho tôi được làm "con kết nghĩa " của cô ta quá. Thế mà có những lãnh đạo, ủy viên Trung Ương Đảng, Đại biểu Quốc Hội, Ban Nội Chính, UỶ Ban Diều Tra, Quan Tòa "Thiết Diện Vô Tư", Phóng viên Lề phải, Thành Đoàn, Quân Đội Nhân Dân, Chiến sĩ Công An, Trí thức Yêu Nước, Việt Kiều Yêu Nước sẽ sẵn sàng giả vờ tin vào quà tặng của "cô em kết nghĩa" đó!
Còn có thể trong tương lai, sẽ có nhiều quan chức sẽ nhận được nhà khủng, quà tặng của ông anh kết nghĩa, bà chị kết nghĩa, ông bố kết nghĩa, ông cố nội kết nghĩa, khi không tìm ra con người nữa, sẽ tiếp theo con chó kết nghĩa, con trâu kết nghĩa...
Công chúa mặc áo đầm hồng ưỡn ẹo trên đôi giày cao gót hồng đi thị sát công trường xây dựng, theo sau là một đoàn chuyên viên già tuổi tác, thâm niên công vụ, nhưng ai nấy vui vẻ, hớn hở, giả vờ công chúa là một chủ tịch tài năng thiên phú, không cần đi học, không cần kinh nghiệm.
Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
"Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì?
Hễ có phong bì thì Nó "Thank you"
Tôi buồn lắm, có đôi khi quá tuyệt vọng, tôi tự hỏi, mình có nên quên mình là người VN như con đà điểu vùi đầu trong cát, như quả chuối ngoài vàng, trong trắng, vì tôi yêu nước Mỹ quá rồi.
Nước Mỹ chưa, và có lẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng ở đây, ít nhất không ai có thể "ăn cắp" lương tâm, phẩm giá và nhân tính của tôi. Tôi được sống như một "CON NGƯỜI" không phải chỉ "giả vờ " "làm người" đang sống.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 780 Views | 2 Days Ago - by goodidea
Người già thông thái, tuyệt đối không bao giờ thảo luận với con cháu về bốn việc này New Tab ↗
Cuộc đời con người mấy chục năm, cuối cùng rồi cũng sẽ già đi. Khi đã lớn tuổi, điều quan trọng nhất không phải là kiếm tiền nữa, mà là giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình.
Cách ứng xử với người thân, giao tiếp với họ hàng chính là việc quan trọng nhất ở giai đoạn tuổi già.
Khi chúng ta đã già, đối mặt với một gia đình đông đúc, mối quan hệ phức tạp cùng xã hội rộng lớn, bạn cần phải trở thành một người cao niên sáng suốt, hiểu chuyện.
Để bản thân tuổi già được an nhàn, gia đình hòa thuận, bốn việc này dù có thối rữa trong bụng cũng không nên nói ra với bất kỳ ai!
Kế hoạch phân chia tài sản
Trong cuộc sống, rất nhiều mâu thuẫn gia đình xuất phát từ việc phân chia tài sản.
Dù con cái có hiếu thuận với cha mẹ đến đâu, cũng không mong cha mẹ thiên vị anh em khác, để xảy ra bất công với bản thân mình.
Một khi phân chia tài sản không công bằng, chắc chắn sẽ khiến con cái bất mãn, làm tổn hại tình cảm giữa các anh em.
Người cao niên thực sự thông minh tuyệt đối sẽ không treo kế hoạch phân chia tài sản trên miệng, thường xuyên nhắc đến. Thay vào đó, họ nuốt vào bụng, lặng lẽ sắp xếp ổn thỏa, không có bất kỳ sự bất công hay thiên vị nào.
Khi đã lớn tuổi, cũng cần học cách “tinh minh” một chút, những chủ đề nhạy cảm không nên công khai thẳng thắn, có thể giấu thì giấu, không nói với người khác, cũng đừng dễ dàng nói với con cái - tránh tranh chấp là tốt nhất.
Những lựa chọn từng thiên vị
Mười ngón tay có ngón dài ngón ngắn, anh em ruột thịt cũng có sự khác biệt.
Dù là cha mẹ cũng không thể đảm bảo đối xử với con cái mình hoàn toàn công bằng 100%. Trong những năm tháng sống chung với con cái, khó tránh khỏi một số việc có phần thiên vị. Những chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa.
Những bất công trong gia đình, dù là cha mẹ hay con cái đều nên sớm buông bỏ, đừng lật lại sổ cũ. Nếu nhắc đi nhắc lại quá nhiều, chuyện cũ lại bị khơi mào, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà.
Chuyện cần lật sang trang thì lật sang trang, chuyện cần im lặng thì im lặng – đây không phải trốn tránh vấn đề, mà là bảo vệ sự hòa thuận của gia đình.
Ân oán với họ hàng làng xóm
Giao tiếp xã hội, ai cũng không thể tránh khỏi. Trong một đời người, phải tiếp xúc với rất nhiều người, chủ yếu nhất chính là họ hàng và hàng xóm.
Họ hàng có quan hệ huyết thống, hàng xóm ở gần nhau, khó tránh khỏi một số mâu thuẫn, ân oán. Dù đã qua nhiều năm, cũng khó mà quên được.
Khi đã lớn tuổi, muốn sống tuổi già an nhàn hạnh phúc thì cần buông bỏ một số mâu thuẫn, ân oán. Huống chi càng không nên kể chi tiết từng chuyện ân oán với họ hàng, hàng xóm cho con cháu nghe.
Ân oán do chính mình gây ra, sao phải kéo thế hệ sau vào, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng, mang đến phiền phức cho chúng.
Hãy học cách buông xả, thử hòa giải - đó là sự thành toàn tốt nhất cho người và cho chính mình.
Sự bất mãn và lo lắng đối với con cái
Trong mắt cha mẹ, dù con cái đã lớn đến đâu, vẫn mãi là con mình, sẽ luôn lo lắng, quan tâm, bận tâm.
Khi con cái có ý kiến không hợp với mình, hoặc đưa ra những lựa chọn khó hiểu, cha mẹ thường vì lo lắng mà nói năng không kiêng nể, buột miệng thốt ra những lời làm tổn thương con cái, khiến con cái sinh ra phản cảm, ngày càng xa cách mình.
Khi đã lớn tuổi, cần học cách “điếc làm ngơ”, hãy hiểu và thông cảm cho con cái nhiều hơn, để chúng tự giải quyết việc của mình.
Giảm bớt can thiệp và chỉ trích con cái, tăng thêm sự ủng hộ và đồng tình, mới có lợi cho mối quan hệ cha mẹ - con cái, duy trì sự hài hòa trong gia đình.
Trong một gia đình, người cao tuổi có vị trí quan trọng, lời nói việc làm cũng mang uy quyền nhất. Họ là trưởng bối của gia đình, cũng là sợi dây liên kết giữa các thành viên, duy trì huyết mạch, củng cố tình thân.
Có đôi khi chỉ vì lời nói không cẩn thận mà khiến con cháu, người nhà nảy sinh mâu thuẫn.
Vì vậy, khi đã lớn tuổi, nhất định phải nhớ kỹ: bốn việc trên tuyệt đối đừng nói với con cháu. Hãy làm một người cao niên sáng suốt, có trí tuệ.
Có chọn lọc trong lời nói và hành động mới có thể tránh được mâu thuẫn tranh chấp, để gia đình hạnh phúc hòa thuận!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 611 Views | 2 Days Ago - by goodidea
'3 không' khi ăn khoai lang tránh đường huyết tăng vọt New Tab ↗
Để tránh làm đường huyết tăng nhanh khi ăn khoai lang, bạn nên ghi nhớ và thực hiện nguyên tắc “3 không”.

Khoai lang là loại củ gần gũi và phổ biến trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình. Không chỉ dễ chế biến và dễ ăn, khoai lang còn giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp năng lượng lành mạnh cho cơ thể.


Khoai lang là loại củ gần gũi và phổ biến trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình (Ảnh: Getty Images)

Loại củ này chứa nhiều tinh bột và carbohydrate, chất xơ. Nếu ăn không đúng cách, nó sẽ làm tăng đường huyết sau ăn. Theo Eatingwell, dưới đây là “3 không” bạn nên lưu ý khi ăn khoai lang để tránh đường huyết tăng quá cao.

Không nên bỏ vỏ khi ăn

Muốn ăn khoai lang mà không lo đường huyết tăng vọt, bí quyết đơn giản nhất chính là ăn cả vỏ. Lớp vỏ mỏng manh này thực chất là kho lưu trữ chất xơ và tinh bột kháng tuyệt vời, giúp cơ thể bạn giữ được mức đường ổn định và tràn đầy năng lượng hơn.

Không ăn khoai riêng lẻ

Khi chuẩn bị một bữa ăn với khoai lang, việc bổ sung thêm nguồn đạm và nhiều rau không tinh bột là vô cùng quan trọng. Sự kết hợp này đảm bảo cân bằng giữa tinh bột, chất đạm và chất xơ để điều chỉnh lượng đường trong máu một cách tối ưu. Các loại đạm nạc như thịt gà và cá hồi là những lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch và giúp cân bằng đường huyết.

Không ăn thay cơm

Bạn nên tránh ăn khoai lang khi bụng đói để ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng vọt. Dù là thực phẩm lành mạnh, khoai lang vẫn thuộc nhóm tinh bột. Việc thay thế hoàn toàn cơm bằng khoai lang hoặc ăn quá nhiều mỗi bữa sẽ khiến cơ thể nạp dư thừa carbohydrate.

Để tối ưu lợi ích sức khỏe, bạn hãy luôn kết hợp khoai cùng rau xanh và đạm (thịt, cá) nhằm tận dụng chất xơ và protein làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 247 Views | 2 Days Ago - by goodidea
Trú mưa dưới bờ kè, 4 người tử vong khi mảng bê tông đổ sập New Tab ↗
Trong lúc trú mưa dưới mảng bê tông bờ kè tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành (Đắk Lắk), 4 người bị bê tông đổ sập vùi lấp, tử vong.

Trưa 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong.

Khoảng 9h30 cùng ngày, tại xã Sơn Thành, ông Bùi Xuân V. (sinh năm 1961) cùng vợ là bà Lê Thị T. (cùng tuổi chồng) và ông Đỗ Xuân H. (sinh năm 1963) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Kim L. (sinh năm 1967) đang trồng keo con thì gặp mưa.


Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Trong lúc họ trú mưa dưới mảng bê tông bờ kè (hầm ếch) thuộc tuyến đường trong thôn, mảng bê tông đổ sập, vùi lấp cả 4 người bên trong, họ tử vong tại chỗ.

Các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi sự cố xảy ra, ông Đào Mỹ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

Theo cơ quan chức năng, trong đợt lũ vừa qua, khu vực bờ kè thôn Lạc Mỹ bị hư hỏng rất nặng, địa phương đang lên phương án sửa chữa.

Ngày 25/10, trên địa bàn xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) cũng xảy ra vụ sập móng nhà khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương. Theo báo cáo, lúc 11h cùng ngày, gia đình bà Trần Thị Huệ (SN 1969, trú buôn Mnang Tar) đang đào móng xây nhà thì phần móng cao bị sạt lở, đổ sang nhà ông Y Ôi K. (SN 1981), khiến căn nhà bị sập.

Vụ sập nhà khiến ông Y Ôi K. và con gái là H Hồng N. (SN 2014) tử vong tại chỗ. Ba người khác trong nhà gồm Y Hiếu Niê (SN 2020), H Huệ Niê (SN 2003) và Y Minh Niê (SN 1996) bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do phần móng cao bị sạt lở nên đổ sang nhà hàng xóm.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 300 Views | 2 Days Ago - by goodidea
» Enter News
“May quá, mình không phải bác sĩ phụ khoa!” New Tab ↗

Có một ông bác sĩ chuyên khoa mắt rất giỏi.

Một hôm, ông được mời đến thăm nhà một bệnh nhân. Khi bước vào, ông nhìn thấy trên tường treo một bức tranh kỳ lạ: trong con mắt có thêm một hình ảnh… chính là khuôn mặt của ông.

Người bệnh nhân từ tốn giải thích:

Vì cảm ơn bác sĩ đã chữa khỏi đôi mắt cho tôi, nên tôi lồng ảnh bác sĩ vào trong mắt của mình.

Ông bác sĩ nghe xong lặng người, không biết nói gì, chỉ xin phép ra về.

Ra đến cổng, ông rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán rồi lẩm bẩm:

May quá… may mà mình không phải là bác sĩ phụ khoa!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 45 Views | 31 Minutes Ago - by goodidea
“Ba con là người… phản động nhất nhà!” New Tab ↗


Vừa đi học về, Minh Móm tò mò hỏi mẹ:

Mẹ ơi, “phản động” nghĩa là gì hả mẹ?

Mẹ vừa nhặt rau vừa giải thích:

À, phản động có nghĩa là… thôi mẹ lấy ví dụ cho dễ hiểu. Nếu con ở nhà mình mà cứ chê nhà xấu, cái gì cũng dở, rồi lại đi khen nhà người khác thì đó là đầu óc phản động rồi đó!

Minh Móm reo lên:

A! Con hiểu rồi. Vậy trong nhà mình, ba là người có đầu óc cực kỳ phản động đó mẹ ạ!

Mẹ ngạc nhiên:

Sao con lại nói thế?

Minh Móm hồn nhiên đáp:

Hôm trước con nghe ba nói với mấy bác: “Mấy cô gái mặc áo trắng vừa trẻ vừa đẹp, ăn nói nhẹ nhàng… chứ vợ tôi thì vừa già, vừa xấu lại dữ như sư tử!”

VietBF@sưu tập
0 Replies | 193 Views | 4 Hours Ago - by troopy
Dễ chịu... New Tab ↗

Biết tin chồng đi nước ngoài trở về, chị vợ tất tả chuẩn bị: cơm nước thịnh soạn, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm rồi ra tận nơi đón chồng.

Về đến nhà, bước vào phòng tắm, anh chồng xuýt xoa:

Ở nước ngoài, trong phòng tắm cũng có hoa. Nhỏ nhặt thôi nhưng thật dễ chịu.

Ngồi vào bàn ăn, anh lại nói:

Ở nước ngoài, khăn trải bàn cũng được thêu hoa. Nhỏ nhặt thôi nhưng thật dễ chịu.

Chị vợ nghe xong liền đáp tỉnh queo:

Cái ông Thịnh hàng xóm cũng chỉ hơn có mấy phần thôi. Nhỏ nhặt thôi nhưng thật là dễ chịu!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 139 Views | 4 Hours Ago - by troopy
“Cuốc xe ôm... xuyên thời gian” New Tab ↗
Một bác xe ôm chạy từ sáng đến trưa mà chưa có khách nào. Bác ngồi bên lề đường, vừa buồn vừa mệt, nghĩ thầm chắc hôm nay lại đói bụng mất rồi.



Đúng lúc ấy, một người đàn ông bước đến, dáng vẻ trầm ngâm, ánh mắt xa xăm. Ông ta hỏi:

Anh có thể chở tôi đi không?

Bác xe ôm mừng rỡ, vội vàng hỏi lại:

Dạ, chở anh đi đâu ạ?

Người đàn ông thở dài, giọng buồn bã:

Hãy chở tôi về quá khứ… cái ngày mà tôi chưa từng gặp cô ấy.

Bác xe ôm nghe xong ngẩn người, vừa thương vừa buồn cười, nghĩ thầm: “Khách này chắc thất tình nặng lắm rồi, mà khổ nỗi xe ôm thì chỉ biết chở đi hiện tại thôi, chứ quay về quá khứ thì chịu!”

VietBF@sưu tập
0 Replies | 131 Views | 4 Hours Ago - by troopy
ẢO TƯỞNG? New Tab ↗
Thuở xưa, Thượng Đế lấy bột nặn ra 10 gã đàn ông, người cày ruộng, kẻ chăn bò, người đánh cá v.v…
Sau một thời gian, cả bọn kéo nhau đến trước Thượng Đế than vãn:
- Thế giới chỉ có mình chúng con thôi, buồn chết đi được!
Thượng Đế bèn đưa cho đám đàn ông một bao bột và bảo:
- Các ngươi hãy tự nặn một người đàn bà gầy, béo, cao, lùn… tùy theo sở thích riêng của mình. Rồi ta sẽ thổi linh hồn vào chúng, và cho chúng làm vợ các ngươi cho khỏi buồn!.
Mọi người phấn khởi, hì hục nặn để dâng lên Thượng Đế. Nhìn sản phẩm lũ đàn ông nặn Thượng Đế gật gù tán thưởng, rồi đưa cho đám đàn ông một đĩa đường cục, dặn:
- Các ngươi mỗi thằng lấy một cục nhét vào bụng vợ mình, để cuộc sống chồng vợ sau này được ngọt ngào!
Khi bọn họ xong việc, Thượng Đế quát:
- Trong lũ bay có thằng gian! Ta để 11 cục đường trên đĩa mà giờ hết sạch, chắc đứa nào nhét hai cục vào bụng vợ mình rồi?
Tất cả ngồi im thin thít, không ai chịu nhận. Bực mình Thượng Đế giao bừa cho mỗi gã đàn ông một ả đàn bà, không theo ý thích của chúng nữa.
Từ đó trở đi, cứ mười thằng đàn ông thì chín thằng ẢO TƯỞNG: VỢ NGƯỜI KHÁC NGỌT NGÀO HƠN VỢ MÌNH (vì có hai cục đường). Chỉ có một thằng biết: TẤT CẢ ĐÀN BÀ ĐỀU GIỐNG NHAU (vì chính hắn đã chén cục đường thừa đó)?

VietBF@sưu tập
0 Replies | 127 Views | 5 Hours Ago - by troopy
Đang... ngon New Tab ↗

Trong một phòng karaoke, mọi người đang hát say sưa thì bỗng nhiên mất điện.

Một người bực bội lên tiếng:

Mẹ kiếp, đang ngon thì mất điện!

Một lúc sau, điện sáng trở lại. Vẫn người ấy lại thốt lên:

Mẹ kiếp, đang ngon thì có điện!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 100 Views | 5 Hours Ago - by troopy
Mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ': Bỏ showbiz cưới tỷ phú, viên mãn U60 New Tab ↗
Từ bỏ hào quang sau khi kết hôn với chồng tỷ phú, nữ diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sung túc, viên mãn.

Tạo hình của Vương Lộ Dao trong Thiên long bát bộ được nhiều khán giả khen ngợi. Vì thế đến nay, cô vẫn được gọi là "mỹ nhân gợi cảm nhất" của loạt phim đình đám này.

Mỹ nhân gợi cảm của showbiz Hoa ngữ

Vương Lộ Dao sinh năm 1970 ở Hắc Long Giang. Cô mang hai dòng máu Nga và Trung Quốc. Từ khi 5 tuổi, Vương Lộ Dao đã được học đàn piano, 9 tuổi thi đỗ vào đoàn văn công, sau đó đến Bắc Kinh để học vũ đạo. Ngoài ra, người đẹp còn biết ca hát, từng làm ca sĩ và “gây bão” khi album đầu tay bán được hơn 1 triệu đĩa nhạc.

Sự nghiệp đóng phim của nữ diễn viên bắt đầu từ năm 16 tuổi. Năm 1991, Lộ Dao nổi tiếng với phim Tuyết sơn phi hồ trong vai Miêu Nhược Lan.




Vương Lộ Dao là mỹ nhân gợi cảm nhất "Thiên long bát bộ".

Khi đến với Thiên long bát bộ năm 2003, Vương Lộ Dao tiếp tục gây được ấn tượng bởi sắc vóc xinh đẹp. Trong phim, cô vào vai Vương phu nhân, một trong người tình của Đoàn Chính Thuần (Thang Trấn Tông đóng). Vương phu nhân là mẹ của nữ chính Vương Ngữ Yên (Lưu Diệc Phi).

Tạo hình của Vương Lộ Dao được nhiều khán giả khen ngợi, gọi cô là "mỹ nhân gợi cảm nhất" của Thiên long bát bộ.

Sau thành công của Thiên long bát bộ, dàn diễn viên trong phim đều một bước thành sao đình đám và Vương Lộ Dao cũng không ngoại lệ.


Nhan sắc xinh đẹp giúp Vương Lộ Dao thường được đóng những vai quyền quý.

Người đẹp liên tiếp tham gia nhiều dự án khác như Đại Đường ca phi (vai Dương Quý Phi), Khâm sai đại thần, Đầu bếp làm quan... Nhờ nhan sắc xinh đẹp, Vương Lộ Dao thường được chọn vào những vai giàu sang, quyền quý.

Bỏ sự nghiệp, sống viên mãn bên chồng tỷ phú

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nữ diễn viên thông báo kết hôn. Chồng cô là Lý Triệt - chủ tịch một tập đoàn kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch ở Trung Quốc. Cả hai sinh được một cô con gái.

Theo thống kê của New Fortune vào năm 2020, chồng Vương Lộ Dao sở hữu khối tài sản 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD). Nữ diễn viên xinh đẹp hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung cho tổ ấm nhỏ. Vương Lộ Dao cũng rất kín tiếng đời tư, hiếm khi công khai xuất hiện bên chồng con.

Nhiều năm qua, Vương Lộ Dao không đóng phim, ít xuất hiện ở sự kiện giải trí. Tuy vậy, người đẹp vẫn thường cập nhật ảnh mới trên mạng xã hội và giao lưu khán giả.

Nữ diễn viên chọn có cuộc sống viên mãn ở tuổi U60.

Ở tuổi 55, mỹ nhân một thời vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng thanh mảnh quyến rũ.

Không còn đóng phim, Vương Lộ Dao dành nhiều thời gian cho những sở thích khác như vẽ tranh, học đàn cổ...Nữ diễn viên từng tiết lộ cô muốn tạo đời sống tinh thần phong phú. Đó cũng là bí quyết để mỹ nhân một thời giữ được nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung suốt hàng chục năm qua.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 180 Views | 9 Hours Ago - by pizza
Xin chụp ảnh cùng, cô gái TP.HCM cưới luôn 'nam thần làng xiếc New Tab ↗
Từ bức ảnh chụp chung với nam nghệ sĩ xiếc hóa trang nhân vật Hỏa Thần, cô gái TP.HCM không ngờ mình "chốt đơn" anh làm chồng chỉ sau thời gian ngắn.


Bức ảnh chụp chung của Thiên Lam và Minh Cương trong lần gặp đầu tiên.
Từ nhỏ, Lê Hoàng Thiên Lam (sinh năm 2000, sống tại TP.HCM) đã quen với hình ảnh những đoàn xiếc rong ruổi biểu diễn trên đường phố. Cuối tháng 2/2025, vì muốn sống lại ký ức tuổi thơ, cô nhận lời ngay khi bạn thân rủ đi xem vở xiếc "Vùng đất kỳ bí".

Lam đặc biệt ấn tượng với nhân vật Hỏa Thần, không chỉ bởi ngoại hình nổi bật mà còn bởi kỹ năng biểu diễn cuốn hút, giàu năng lượng. Vai diễn này do nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương (sinh năm 2002, TP.HCM) đảm nhận và nhận được phản ứng tích cực của khán giả.

Kết thúc buổi diễn, Lam và bạn thân xuống hậu trường xin chụp ảnh lưu niệm với nam nghệ sĩ.

"Lúc chụp, tôi có khen anh ấy đẹp trai và chạy đi mất. Quả thật, tôi không nghĩ câu chuyện tình cảm sẽ có những diễn biến tiếp theo vì tôi chưa biết anh ấy là ai và đây cũng là lần đầu gặp", Lam chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cuộc gặp định mệnh
Về nhà, Lam gửi tấm ảnh chụp chung cho bạn thân rồi bông đùa: "Để mình lồng khung hình cưới, rồi đẻ 9 đứa con cho anh 'Hỏa Thần' này".

Câu nói chỉ để đùa vui, nhưng người bạn thân lại để ý ánh mắt của nam nghệ sĩ trong bức ảnh và cảm nhận có điều gì đó khác lạ, nên gợi ý Lam thử tìm Facebook để kết bạn.

Nghe theo lời bạn thân, Lam tìm tài khoản mạng xã hội của Minh Cương, gửi lời mời kết bạn và đăng story tấm hình chụp chung hôm đó. Điều đặc biệt là Minh Cương không chỉ chấp nhận lời mời mà còn chủ động trả lời story.

"Anh nói anh cũng ấn tượng với tôi trong 800 khán giả tối đó. Nghe vậy, tôi bất ngờ lắm", Lam kể.

Sau đó, cả hai trò chuyện thêm một thời gian rồi thưa dần vì mỗi người bận rộn và chưa có dịp gặp lại. Cho đến một ngày, Minh Cương bất ngờ nhắn tin hỏi Lam về bài tập ở Đại học Sân khấu - Điện ảnh.


Minh Cương ấn tượng với Thiên Lam trong lần đầu gặp mặt.
Cả hai có một buổi học online qua Google Meet. Kết thúc buổi học, Minh Cương mời Thiên Lam đi uống nước để cảm ơn. Mãi sau này, anh mới thú nhận: "Thật ra anh lấy cớ hỏi bài để có lý do nhắn lại và mời em đi chơi".

Từ đó, Minh Cương chủ động theo đuổi Lam rõ ràng hơn. Trong một buổi đi chơi tiếp theo, anh chính thức tỏ tình.

Khi trào lưu chocobomb đang thịnh hành, Minh Cương rủ Lam đi uống thử để "bắt trend". Nhưng bên trong viên chocolate hôm ấy không chỉ có kẹo Marshmallow và cacao mà còn có cả chiếc nhẫn cầu hôn bên trong.

Khi viên chocobomb tan ra trong ly sữa nóng, Minh Cương nhẹ nhàng vớt chiếc nhẫn, lúc ấy đã dính đầy cacao, sữa đặc và marshmallow, rồi đeo vào tay Lam.

"Đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời tôi", Lam nhớ lại.

Ủng hộ từ hai bên gia đình
Ngay từ khi mới yêu, Minh Cương đã muốn đưa Thiên Lam về ra mắt gia đình. Lam thì dè dặt hơn, vì nghĩ gia đình mình khá truyền thống và không quen môi trường nghệ thuật. Tuy vậy, chỉ hơn một tháng sau khi chính thức quen nhau, cô quyết định dẫn bạn trai về nhà.

Phản ứng của gia đình Lam không hề khắt khe như cô lo lắng. Việc Minh Cương theo nghề biểu diễn khiến người lớn có chút bất ngờ, bởi trong gia đình không ai làm nghệ thuật, nhưng tất cả đều đón nhận mối quan hệ này bằng sự cởi mở và ủng hộ. Thậm chí, ba mẹ Lam còn mời cả họ hàng đi xem vở "Vùng đất kỳ bí" để "xem mắt" chàng rể tương lai ngay trên sân khấu.

Phía gia đình Minh Cương cũng đón nhận Lam rất tích cực. Việc anh đang yêu một cô gái có nền tảng học vấn tốt, tính cách chững chạc và nghiêm túc với tương lai khiến bố mẹ anh yên tâm. Gia đình chủ động thúc giục anh đưa Lam ra Hà Nội ra mắt ông bà, bố mẹ.

Cặp đôi tổ chức hai lễ cưới: lễ vu quy tại Bình Dương cũ vào tháng 11/2025 và lễ thành hôn tại Hà Nội vào tháng 12/2025. Buổi lễ diễn ra giản dị, ấm cúng, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Điều khiến Lam và Cương xúc động nhất không phải sự hoành tráng, mà là việc nhiều bạn bè, người thân từ sắp xếp thời gian đến ăn cưới, dù đám cưới tổ chức vào ngày trong tuần.

"Với chúng tôi, đó là món quà tinh thần lớn hơn bất kỳ nghi lễ hình thức nào", Lam bộc bạch.

Là một người vợ có chồng là nghệ sĩ biểu diễn khiến Thiên Lam thêm trân trọng nghề nghiệp của Minh Cương. Với cô, đó là công việc đòi hỏi khổ luyện, kỷ luật cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro nghề nghiệp, nên sự tự hào và tôn trọng dành cho chồng luôn là nền tảng của mối quan hệ.

Lam lựa chọn trở thành hậu phương vững chắc: động viên tinh thần, hỗ trợ công việc trong khả năng, giúp chồng yên tâm tập trung cho biểu diễn và sáng tạo.

Trong cuộc sống thường ngày, Minh Cương được Lam miêu tả là người sống trách nhiệm, tình cảm và chủ động chia sẻ việc nhà, dù lịch diễn dày và thường xuyên về muộn. Tài chính gia đình được anh giao hoàn toàn cho vợ quản lý, từ thu nhập đến tiền tiết kiệm.

Ngược lại, Lam là sự kết hợp thú vị giữa vẻ ngoài dịu dàng và tính cách hài hước, năng động. Cô là người sống tiết kiệm, nguyên tắc và giỏi xử lý các vấn đề giấy tờ, hợp đồng, giao tiếp.

"Ngoài vai trò người bạn đời, Lam còn trở thành người 'trợ lý không danh xưng' cho tôi trong nhiều hoạt động nghề nghiệp", Cương nói.

Cặp đôi sớm đón tin vui. Khi Thiên Lam phát hiện mang thai, Minh Cương đưa vợ đi khám, lên kế hoạch chăm sóc và điều chỉnh nhịp sinh hoạt của cả hai để ưu tiên sức khỏe của mẹ và bé.

Dù kết hôn và đón con khi tuổi đời còn khá trẻ, cặp đôi cho biết vẫn đang nỗ lực thích nghi, vượt qua những khó khăn ban đầu để cùng nhau đi tiếp trên chặng đường phía trước.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 153 Views | 10 Hours Ago - by PinaColada
Bức ảnh bikini 'khét tiếng' giúp người mẫu đổi đời 20 năm trước New Tab ↗
Trong kỳ nghỉ đầu năm mới, Myleene Klass tái hiện cảnh tắm dưới thác nước nổi tiếng 20 năm trước và tiết lộ "chính bộ bikini trắng ấy đã nuôi các con tôi ăn học".


Bức ảnh "khét tiếng" của Myleene Klass trong chương trình I'm a Celebrity Get Me Out of Here năm 2006. Ảnh: ITV/Shutterstock.
Myleene Klass (47 tuổi), người mẫu kiêm MC truyền hình, gắn liền với hình ảnh diện bikini trắng kể từ lần xuất hiện trong show I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here năm 2006.

Khi đó, sự chú ý của cả Vương quốc Anh đổ dồn về phía Myleene khi cô bước vào con thác giữa rừng rậm trong bộ bikini 2 mảnh tí hon, khoe vóc dáng đáng kinh ngạc.

Hôm 3/1, Myleene tái hiện lại khoảnh khắc mang tính biểu tượng ấy sau 20 năm. Bà mẹ 3 con đang tận hưởng nắng ấm mùa đông sau khi đón năm mới cùng chị gái Jessie.

Trong loạt ảnh đăng tải trên Instagram, Myleene diện bộ bikini 2 mảnh trắng đồng điệu. Tạo dáng gợi cảm bên thác nước, ngôi sao “không tuổi” khoe đôi chân dài và vòng eo thon gọn, nở nụ cười rạng rỡ với khung cảnh ấn tượng phía sau.

Bên dưới loạt ảnh, Myleene bày tỏ: “Tôi sẽ mãi biết ơn khoảnh khắc trong rừng rậm Australia, để rồi được lặp lại ở Nam Phi trong mùa All Stars 17 năm sau đó. Thật lòng mà nói, chính bộ bikini trắng ấy đã giúp các con tôi được đi học”.

Dân mạng liên tục để lại lời khen như “Cô trông thật tuyệt vời, Myleene, đẹp không tì vết”, “Cơ thể và nhan sắc quá đỉnh”.


Myleene Klass tái hiện bức ảnh nổi tiếng của mình 20 năm trước. Ảnh: @myleeneklass/Instagram.
Myleene Klass vốn là nghệ sĩ piano và violin tài năng. Sau khi nổi tiếng với nhóm Hear’Say, cô tiếp tục sự nghiệp solo, ra 3 album, trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình và đài phát thanh.

Năm 2006, Myleene gây sốt khi xuất hiện với bộ bikini trắng trong chương trình thực tế I’m a Celebrity... Get Me Out of Here và sau đó biến sự chú ý này thành dòng đồ bơi riêng, bán ra một chiếc bikini mỗi phút.

“Tôi mua bộ bikini trắng đó với giá 40 bảng. Sau chương trình, tôi bán lại nó với giá 7.500 bảng!”, Myleene chia sẻ trước khi trở lại rừng rậm trong phiên bản All Stars năm 2023.

Myleene chia sẻ mọi người sẽ luôn gắn mác cô là “người mặc bikini trắng trong rừng”, nhưng chính bộ bikini đó đã giúp con của cô có tiền đi học.

Hiện tại, Myleene hỗ trợ giáo dục âm nhạc cho trẻ em ở khu vực khó khăn dù cho rằng giáo dục âm nhạc đang lâm vào khủng hoảng. Cô vẫn chia sẻ nhiều hình ảnh khoe vóc dáng gợi cảm trên mạng xã hội, điều thú vị là luôn giấu địa điểm mình có mặt.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 237 Views | 10 Hours Ago - by PinaColada
Sự Thật và Dối Trá New Tab ↗

Xưa kia, Sự Thật và Dối Trá là hai chị em song sinh, cùng đi tắm ao chung.

Tắm xong, Dối Trá lên bờ trước khoác áo của Sự Thật bỏ đi.

Sự thật lên bờ sau, tìm mãi không thấy áo mình đâu cả?

Nhìn thấy chiếc áo của Dối Trá bỏ lại đó, mặc dù lạnh và không có áo để mặc nhưng Sự Thật nhất định không chịu mặc chiếc áo của Dối Trá.

Kể từ đó, người ta chỉ nhìn thấy một Dối Trá khoác một chiếc áo chân thật hoàn hảo mà không hề chấp nhận một "Sự Thật Trần Trụi" tồn tại song song trong xã hội.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 192 Views | 12 Hours Ago - by goodidea
Ông - tôi New Tab ↗


Tại một quán nhậu, hai bợm nhậu say "quắc cần câu" nói chuyện với nhau:
- Thế ông ở đâu?
- Tôi ở Sài Gòn.
- Ồ, tôi cũng vậy! Đồng hương rồi, làm ly nhé.
Một lúc sau.
- Mà ông ở quận nào?
- Quận 10 ông ạ!
- Ái chà lại cùng quận nữa, làm ly nữa đi! Một lúc sau.
- Thế ông ở đường gì?
- Tôi ở Lê Hồng Phong ông à!
- Úi giời ơi, tôi cũng ở đường đó, quất ly nữa giao lưu nè!
- Thế ông ở số nhà bao nhiêu?
- Ở số 234
- Là thế nữa, tôi cũng ở đấy, làm thêm ly nữa nè.
Một người ngồi bàn kế bên ngạc nhiên hỏi chủ quán:
- Lạ đời vậy anh, cùng chung số nhà mà ra đây mới biết nhau?
- Thì vậy, hai bố con đấy, ngày nào cũng vậy, say quá rồi có biết gì nữa đâu!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 160 Views | 12 Hours Ago - by goodidea
Hiến tặng “cái ấy” cho bảo tàng New Tab ↗


Một Giám đốc Bảo tàng trước khi qua đời để lại di chúc: ông muốn hiến các bộ phận cơ thể cho y học. Tuy nhiên, riêng “cái ấy” thì ông xin hiến cho bảo tàng – nơi ông đã gắn bó cả đời.

Công chứng viên ngạc nhiên hỏi:

Vì sao ông lại hiến “cái ấy” cho bảo tàng?

Ông Giám đốc trả lời:

Hơn 30 năm qua tôi làm việc ở đây, đoàn khách nào tham quan xong cũng nói cùng một câu: “Bảo tàng gì mà chẳng có con C... để xem!”

VietBF@sưu tập
0 Replies | 181 Views | 12 Hours Ago - by goodidea
Buông “bụi cỏ” ra đi New Tab ↗


Một ông chồng đang ngủ thì bỗng ú ớ, la hét hoảng hốt. Người vợ nằm bên cạnh liền thúc cùi chỏ hỏi:

Anh mơ gì mà la dữ vậy?

Ông chồng tỉnh dậy, mặt vẫn còn kinh hoàng:

Anh mơ thấy mình leo núi, rồi trượt chân ngã xuống vực sâu. Tưởng chết rồi, may quá anh vớ được một bụi cỏ nên thoát nạn.

Người vợ thở dài, nhăn mặt nói:

Bây giờ tỉnh rồi thì làm ơn buông cái “bụi cỏ” ra đi… Anh nắm tóc em cả đêm, đau muốn chết!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 199 Views | 12 Hours Ago - by goodidea
MC Thanh Bạch công khai vợ mới? New Tab ↗
Trước đó, người này thường xuyên xuất hiện cùng ông ở nhiều sự kiện nhưng không rõ danh tính. Khán giả cho rằng người này là trợ lý của ông.

Mới đây, MC Thanh Bạch cũng xuất hiện ở hàng ghế khán giả. Vừa nhìn thấy đàn anh, Dương Lâm chào hỏi và gọi người đi cạnh ông là vợ. Không ngần ngại, MC Thanh Bạch cũng giới thiệu với mọi người đây chính là bạn đời của mình khiến nhiều người bất ngờ.


Trước đó, người này thường xuyên xuất hiện cùng ông ở nhiều sự kiện nhưng không rõ danh tính. Khán giả cho rằng người này là trợ lý của ông.


Là một trong những MC đắt show nhất nhì showbiz Việt, MC Thanh Bạch “ghi điểm” bởi sự hoạt ngôn, vui tính và khả năng khuấy động sân khấu. Không chỉ vậy, anh còn là một giám khảo đắt show của nhiều chương trình truyền hình. Về đời tư, nam MC từng kết hôn với NS Xuân Hương nhưng đã chia tay.

Giữa năm 2016 MC Thanh Bạch và Thuý Nga đã chính thức tổ chức đám cưới. Và không chỉ 1 lần tổ chức, cả hai kéo dài ngày vui của mình tới tận 10 lần. Từ tháng 7/2016 cho tới tháng 12/2019, MC Thanh Bạch và vợ đã tổ chức đám cưới 10 lần và điều quan trọng lần nào cũng rình rang và hoành tráng.

Thanh Bạch từng chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ với nghệ sĩ Xuân Hương trong một chương trình giao lưu trên truyền hình. Theo đó, nam MC cho biết cuộc sống giữa ông và nghệ sĩ Xuân Hương không hề lãng mạn và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tan vỡ của 13 năm trước.

Câu chuyện này lập tức được nghệ sĩ Xuân Hương lên tiếng phản hồi. Cụ thể trên trang nhân, nữ nghệ sĩ đã đăng tải một dòng trạng thái khá dài. Qua dòng trạng thái được đăng tải, bà cho biết mình bỗng chuyển giới thành đàn ông trong thời gian chung sống với Thanh Bạch, thậm chí mọi chi phí từ tiền mua thịt, cá cũng đều phải ghi ra.

Đồng thời, bà chia sẻ thêm: "Khi tôi đã nghỉ không đi diễn nữa thì anh càng tận dụng “sức kéo” của tôi nhiều hơn. Tôi nói “Sao anh hành hạ em như ở đợ vậy?” Trong một phút xuất thần, có lẽ anh quên mất cái chất lãng mạn nên anh quát lên:”Ừ đó! Ở đợ đó! Nô lệ đó! Ai biểu ngồi nhà ăn đồng tiền tôi làm ra thì là nô lệ đó!” Sau khoảnh khắc xuất thần là anh lại nhoẻn miệng cười ngay-một nụ cười vô hồn nhưng lãng mạn như muốn cho tôi biết rằng anh nói vậy thôi chứ anh không nghĩ gì".
0 Replies | 348 Views | 13 Hours Ago - by sunshine1104
Trấn Thành để lộ chuyện Tóc Tiên - Touliver đang gặp vấn đề? New Tab ↗
Trấn Thành gây chú ý khi nói về Tóc Tiên ngay trên sóng truyền hình.

Trấn Thành mới đây có câu nói đầy ẩn ý về Tóc Tiên ngay trên sóng. Cụ thể khi Đông Nhi nhận thử thách xa ông xã Ông Cao Thắng 3 ngày 3 đêm, cô liền từ chối ngay: "Trời đất ơi, không có đừng thách làm không có được". MC Trấn Thành liền nói sang Tóc Tiên: "Bây giờ thử thách sang Tóc Tiên coi. Nó cuốn gói đi 1 tháng luôn không về". Ngay khi ông xã Hari Won dứt lời, Tóc Tiên liền bật cười lớn.


Phát ngôn trên sóng truyền hình của MC Trấn Thành nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nam MC đình đám đang nói tới câu chuyện có thật về Tóc Tiên. Tuy nhiên số khác lại đưa ra quan điểm rằng Trấn Thành chỉ đang nói chuyện trêu đùa nữ ca sĩ mà thôi.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver gặp nhau trong chương trình The Remix 2015. Cô chia sẻ về cơ duyên này: "Lúc về The Remix, tôi không biết Touliver là ai. Tụi tôi được bắt cặp với nhau chỉ vì không tìm được một ai khác, không có sự lựa chọn khác. Anh Hoàng cũng đã được giới thiệu 1 vài ca sĩ nhưng anh cảm thấy không hợp và dự định rút lui rồi. Sau đó anh Hồ Hoài Anh có giới thiệu tôi với anh ấy thì anh lại Ok. Lý do vì ở nhà anh Hoàng thì... bà nội cũng có xem 1 chương trình hải ngoại và có biết đến tôi! Thế nên mới thử, kiểu 'liều ăn nhiều'...".

Nói về việc ít khi đề cập tới chồng, nữ ca sĩ cho hay: "Mọi người có thể hiểu lầm là chúng tôi né tránh nhưng thực ra là không phải. Đây giống như một giao kèo của cả hai. Tôi và anh Hoàng đều là người trong ngành, lại là hai cá tính âm nhạc rất riêng biệt, cái tôi rất lớn. Vì thế, cả hai không có lý do gì để nhắc tới người kia trừ khi đó là một sản phẩm âm nhạc. Tôi tôn trọng chỗ đứng của anh Hoàng và anh ấy cũng tôn trọng chỗ đứng của tôi. Không cần thiết phải cộng hưởng với nhau để tạo hiệu ứng…".

Người hâm mộ theo dõi hành trình của cặp đôi cũng nhận ra Hoàng Touliver và bà xã không có thói quen đeo nhẫn cưới. " Với một đôi không quan tâm đến hình thức và theo chủ nghĩa khắc kỷ như chúng tôi thì còn yêu nhau nghĩa là còn hôn nhân", nữ ca sĩ giải thích.

Hồi đầu tháng 10, Tóc Tiên được bắt gặp rời khỏi một chung cư cao cấp trên đường Tạ Hiện (TP.HCM). Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo giản dị, gương mặt mộc, phong thái tự nhiên và quen thuộc như người đã sống tại đây một thời gian. Trong một khoảnh khắc khác, Tóc Tiên được bắt gặp loay hoay tìm thẻ thang máy - chi tiết cho thấy cô đã dọn đến căn hộ mới thay vì sống trong biệt thự chung với Touliver như trước. Trong khi đó, Touliver vẫn được thấy thường xuyên ở biệt thự cũ, nơi từng là tổ ấm của hai người sau đám cưới.
0 Replies | 251 Views | 13 Hours Ago - by sunshine1104

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:21.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.38219 seconds with 22 queries