Newsmax ngay lập tức chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì quyết định chấp nhận một chiếc máy bay hạng sang đã được sử dụng trị giá 400 triệu đô la từ hoàng gia Qatar để sử dụng làm Không lực Một.
"Tôi thực sự không thích điều này, tôi phải nói như vậy. Nó khiến tôi thực sự khó chịu, và không chỉ có vậy", Batya Ungar-Sargon, một nhà báo xuất hiện với tư cách khách mời trong một phân đoạn của Newsmax vào thứ Hai, cho biết. "Bạn biết đấy, đây không phải là quà tặng. Đây là Qatar, một quốc gia tài trợ cho khủng bố, nắm trong tay Hamas đưa hối lộ", cô nói tiếp.
Người dẫn chương trình của Newsmax Katrina Szish đồng ý với Ungar-Sargon, nói rằng, "Tôi đồng ý với bạn về vấn đề này".
Trong khi Ungar-Sargon nói thêm rằng cô không tin rằng tổng thống sẽ nhượng bộ vì lợi ích của Qatar, cô thừa nhận rằng có vẻ như đây là xung đột lợi ích.
Sau đó, bà tự hỏi tại sao Qatar "đột nhiên trở thành một nhân tố chính trong việc kiểm soát bối cảnh này", ám chỉ đến cuộc chiến đang diễn ra của Israel ở Gaza và việc thả Edan Alexander, một công dân Mỹ tình nguyện gia nhập Lực lượng Phòng vệ Israel và bị Hamas bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, mới đây.
"Hamas đang ăn mừng. Họ coi đây là thỏa thuận đầu tiên với Hoa Kỳ và điều đó khiến tôi thấy buồn nôn", bà nói thêm, và Szish trả lời, "Tôi không phản đối với bà".
