HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Home Classic
Home Classic
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF - Vietnamese Best Forum

» Breaking News | Tin Mới
Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập úng nghiêm trọng tại bang California, Mỹ New Tab ↗
Ngày 3/1, mưa lớn kết hợp triều cường được cho là mạnh nhất trong 20 năm đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực phía Bắc bang California (Mỹ), khiến hoạt động giao thông trên nhiều tuyến đường bị gián đoạn và nhiều người mắc kẹt trong ô tô.


Một tuyến đường bị ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Corcoran, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Trung sĩ Michael Dobbins thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Marin, các tuyến đường dài khoảng 20 km từ khu vực Sausalito đến San Rafael đã bị ngập sâu sau khi mưa xối xả trút xuống đúng thời điểm xuất hiện “Thủy triều vua” dâng cao nhất trong hơn 2 thập kỷ. Lực lượng chức năng được triển khai khẩn cấp để giải cứu nhiều phương tiện mắc kẹt trong dòng nước dâng cao từ 1,1 - 1,2 mét.

Trước tình hình trên, chính quyền các cộng đồng phía Bắc thành phố San Francisco khuyến cáo người dân ở yên trong nhà cho đến khi nước rút. Trong khi đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) Mỹ ban hành cảnh báo lũ lụt đến chiều 3/1 theo giờ địa phương và duy trì các khuyến cáo an toàn đến chiều 4/1 đối với khu vực San Francisco.

Tại hạt Santa Barbara, hoạt động giao thông trên nhiều tuyến đường cũng bị gián đoạn do ngập lụt. Một tuyến đường cao tốc huyết mạch gần thành phố Goleta đã bị chặn do nhiều vụ lở đất. Văn phòng Cảnh sát trưởng của hạt xác nhận 1 nam giới đã tử vong do nước cuốn trong cơn bão.

NWS dự báo những đợt mưa liên tiếp sẽ tiếp tục trút xuống bang California vào hai ngày đầu tuần tới.

Hiện tượng “Thủy triều vua” xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất cùng nằm trên một đường thẳng, đồng thời Mặt Trăng tiến tới vị trí gần Trái Đất nhất. Điều này tạo ra lực hấp dẫn cực lớn, khiến mực nước biển dâng cao bất thường.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 80 Views | Jan 04, 2026 - 2:02 PM - by PinaColada
Các 'đại gia' công nghệ chốt lời hơn 16 tỷ USD trong năm 2025 New Tab ↗
Song hành cùng đà tăng kỷ lục của nhóm cổ phiếu công nghệ trong năm 2025, dàn lãnh đạo các tập đoàn này cũng nhanh tay quy đổi khối tài sản khổng lồ “trên giấy” thành tiền mặt. Theo phân tích dữ liệu từ Bloomberg, tổng giá trị cổ phiếu được các nhân vật này bán ra đã vượt ngưỡng 16 tỷ USD.


Tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn đầu xu hướng này là nhà sáng lập Amazon, ông Jeff Bezos. Trong hai tháng 6 và 7/2025, ông đã bán ra 25 triệu cổ phiếu, thu về 5,7 tỷ USD. Đứng ngay sau là cựu Giám đốc điều hành (CEO) Oracle, bà Safra Catz, với giá trị cổ phiếu bán ra đạt 2,5 tỷ USD; tiếp sau đó là ông Michael Dell, CEO của tập đoàn máy tính Dell Technologies, với 2,2 tỷ USD.

Tại Nvidia, ông Jensen Huang đã chứng kiến công ty của mình trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt mức vốn hóa 5.000 tỷ USD. Cùng lúc đó, ông cũng bán ra lượng cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD.

Tương tự, CEO của Arista Networks, bà Jayshree Ullal, đã thu về gần 1 tỷ USD khi nhu cầu các thiết bị mạng tốc độ cao của công ty tăng vọt, qua đó đưa giá trị tài sản ròng cá nhân của bà vượt mốc 6 tỷ USD.

Hầu hết các giao dịch kể trên đều được thực hiện thông qua những kế hoạch bán cổ phiếu đã được đăng ký và phê duyệt từ trước, chứ không phải là những quyết định mang tính nhất thời. Trong danh sách này còn có ông chủ Meta Mark Zuckerberg với 945 triệu USD cổ phiếu được bán thông qua quỹ của mình. Trong khi đó, CEO Nikesh Arora của Palo Alto Networks và người đồng sáng lập Robinhood Baiju Bhatt mỗi người cũng bỏ túi hơn 700 triệu USD.

Điểm chung xuyên suốt các thương vụ này chính là làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) - động lực chính liên tục thúc đẩy giá cổ phiếu công nghệ lên những tầm cao mới trong suốt năm qua.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 35 Views | Jan 04, 2026 - 2:00 PM - by PinaColada
South America Người dân Venezuela ăn mừng vì chế độ độc tài cộng sản Maduro sụp đổ New Tab ↗
Đêm thứ Bảy ở Cúcuta (Colombia) bỗng khác thường. Trên những con phố sát biên giới, đám đông tụ lại, bật nhạc, nhảy múa, hô vang những câu khẩu hiệu về “đức hạnh” và một “Venezuela tự do”. Tin lan nhanh như gió: Tổng thống Nicolás Maduro bị Hoa Kỳ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự, và với một bộ phận người Venezuela tha hương, đó là khoảnh khắc họ chờ đợi đã quá lâu.

Một chàng bồi bàn 23 tuổi, quê bang Táchira, sống ở Colombia bảy năm, nói cảm giác ấy “không thể diễn tả” – như chỉ qua một đêm, hạnh phúc ập đến khi “bóng tối chuyển thành ánh sáng”, như thể cơn bão cuối cùng cũng chịu dừng. Với anh, đây là bước tiến mở ra cơ hội cho những người Venezuela khắp thế giới đã chịu đựng mất mát và đắng cay suốt nhiều năm.

Giữa đám đông, một người đàn ông lớn tuổi từ miền đông Venezuela cũng gọi đó là “ngày giải phóng khỏi một kẻ độc tài”, và ông nói về điều giản dị nhất nhưng xa xỉ nhất: người ta sẽ trở về, sẽ tìm việc, sẽ quay lại quê hương, gia đình sẽ đoàn tụ. “Cảm ơn Chúa,” ông nói, “sẽ không còn cảnh người Venezuela bị rải ra khắp thế giới nữa.”

Niềm vui có điều kiện: “một cái đầu đã rơi xuống, nhưng đường còn dài”
Không phải ai ăn mừng cũng tin mọi thứ sẽ đổi thay ngay lập tức. Một phụ nữ 42 tuổi, là người lưu vong chính trị, gọi đây là ngày hội – “một trong những cái đầu đầu tiên đã rơi xuống” – nhưng cảnh báo chặng đường phía trước còn rất dài. Bà kêu gọi thế giới ủng hộ, lắng nghe và nhìn thấy niềm vui của họ, để hiểu rằng những điều Maduro từng tuyên bố “chưa bao giờ là sự thật”. Và trong lời nói của bà, có một khát vọng không dành cho khẩu hiệu: tất cả đều muốn trở lại Venezuela, xây tương lai cho con cháu.


“Bị kéo khỏi giường ngủ” tới “perp walk”: những gì được tường thuật về hành trình của Maduro
Theo những thông tin được thuật lại sau đó, câu chuyện của Maduro rẽ sang một hướng không ai tưởng tượng nổi trong vài giờ đồng hồ.

Rạng sáng hôm qua, Tổng thống Donald Trump thông báo Maduro và vợ là Cilia Flores đã bị “bắt và đưa ra khỏi đất nước”. Hai nguồn tin am hiểu cho biết họ bị kéo khỏi phòng ngủ giữa đêm, khi đang ngủ. Vài giờ sau, ông Trump đăng một bức ảnh cho thấy Maduro trên tàu chiến USS Iwo Jima, mặc bộ đồ thể thao màu xám, tay cầm chai nước; trên mặt có bịt mắt màu đen và đeo tai nghe.

Sau đó, Maduro được nhìn thấy khi xuống máy bay tại căn cứ Stewart Air National Guard Base ở New York, hộ tống bởi hơn một chục đặc vụ liên bang mặc đồ đen. Từ đó, ông được đưa tới Manhattan bằng trực thăng, rồi tiếp tục bay trực thăng sang Metropolitan Detention Center (MDC) ở Brooklyn – nơi hiện ông bị giam giữ.

Không lâu sau, tài khoản phản ứng nhanh chính thức của Tòa Bạch Ốc đăng video giống như cảnh “perp walk”. Trong video, Maduro mặc áo hoodie đen và quần tối màu, nói “good night” và chúc “Happy New Year” bằng tiếng Anh với những người trong phòng – một câu chúc nghe như lạc giọng giữa bối cảnh khóa sắt và ánh đèn lạnh.
0 Replies | 171 Views | Jan 04, 2026 - 1:16 PM - by Gibbs
USA Maduro bị áp giải tới nhà giam khét tiếng New York, chờ ra tòa giữa bão phản ứng quốc tế New Tab ↗
Có những cú rơi không cần dàn dựng. Nicolás Maduro – người từng sống trong vòng vây xa hoa, quyền lực và đoàn tùy tùng – giờ bị đưa thẳng tới Metropolitan Detention Center (MDC) ở Brooklyn, New York: một nơi mà chỉ nghe tên thôi, giới luật sư đã nhăn mặt. Theo thông tin được công bố, ông và vợ bị bắt trong một chiến dịch do Mỹ tiến hành tại Venezuela, rồi bị áp giải về New York để đối mặt cáo buộc liên quan ma túy; dự kiến ra tòa liên bang ở Manhattan trong những ngày tới.
Đoàn xe tiến vào MDC dưới lớp an ninh dày đặc, như một dấu chấm hết lạnh tanh cho đời “lãnh tụ” vốn quen phát biểu trên bục cao, ăn bò dát vàng, không quen nghe tiếng khóa sắt khép lại sau lưng.

“Nhà giam kinh hoàng” của những cái tên từng làm nước Mỹ chấn động
MDC Brooklyn bị mô tả là “bẩn thỉu”, “kinh hoàng” trong lời kể của nhiều luật sư và người từng bước qua cánh cửa đó. Nơi này nổi tiếng vì thiếu nhân sự trầm trọng, bạo lực trong trại giam, và những sự cố mất điện khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Được xây từ thập niên 1990 để giảm tải quá tải nhà tù liên bang, MDC dần trở thành “điểm đến bất đắc dĩ” cho các bị can/bị cáo đình đám: từ ca sĩ R. Kelly, “Pharma Bro” Martin Shkreli, Ghislaine Maxwell, Sam Bankman-Fried, cho đến ông trùm âm nhạc Sean “Diddy” Combs; thậm chí cả những nhân vật bị nghi là trùm băng đảng ma túy cũng từng bị giữ tại đây.
Cuối năm 2024, luật sư của Combs từng nói trước tòa rằng MDC là một nơi cực kỳ khó khăn cho phạm nhân, và việc chuẩn bị bào chữa trong bối cảnh đó gần như là một cuộc chiến thứ hai – cuộc chiến để còn… đủ bình tĩnh mà ra tòa.

Bóng tối 2019 và hai cái chết gây rúng động năm 2024
Ở MDC, bạo lực không phải tin đồn truyền miệng; nó là nỗi lo thường trực. Năm 2024, nhà giam này ghi nhận những vụ việc nghiêm trọng: có phạm nhân bị sát hại, có người chết sau một cuộc ẩu đả, và cơ quan công tố liên bang đã phải công bố các vụ truy tố liên quan những tội ác bạo lực xảy ra ngay trong trại.
Nhưng MDC không chỉ đáng sợ vì dao tự chế hay những cú đánh bất ngờ. Thứ ám ảnh nhất, đôi khi lại là… bóng tối. Năm 2019, một vụ mất điện kéo dài đã đẩy tù nhân vào tình trạng gần như tê liệt: tối tăm, lạnh giá, sinh hoạt đảo lộn, vệ sinh xuống cấp, nhà vệ sinh trục trặc. Sự kiện này dẫn tới điều tra và kiện tụng, rồi một thỏa thuận bồi thường cho hàng ngàn người bị ảnh hưởng – một bản cáo trạng âm thầm về điều kiện giam giữ mà chẳng cần lời văn hoa.

Giáo hoàng Leo XIV: “Chủ quyền Venezuela phải được bảo đảm”
Trong khi Maduro bước vào cánh cửa thép ở Brooklyn, Vatican cũng vang lên tiếng nói khác – không phải tiếng hô hào, mà là lời nhắc về ranh giới. Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước những diễn biến tại Venezuela. Ngài kêu gọi con đường “công lý và hòa bình”, nhấn mạnh việc bảo đảm chủ quyền quốc gia, thượng tôn pháp luật được ghi trong Hiến pháp, tôn trọng quyền con người và quyền công dân.
Ngài cũng nhắc tới những người nghèo nhất – những người “chịu đau” rõ nhất khi kinh tế Venezuela lao dốc suốt nhiều năm. Trước đó, Giáo hoàng Leo XIV từng cảnh báo về nguy cơ của một can thiệp quân sự; và ông Maduro, hồi tháng 10, cũng từng nói đã viết thư cho Tòa Thánh, mong góp phần giữ hòa bình. Trong nội bộ Vatican, Giáo hội Venezuela có ảnh hưởng nhất định, với những nhân vật ngoại giao gốc Venezuela và các hồng y từng có thời gian làm việc tại nước này.

Thế giới phản ứng: đồng thanh nói về “chủ quyền”, nhưng khác nhau ở chữ “giới hạn”
Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều lãnh đạo quốc tế đã lên tiếng. Đức nói cần tránh đẩy Venezuela vào bất ổn, kêu gọi một giải pháp chính trị và thận trọng trong đánh giá pháp lý. Ukraine đặt trọng tâm vào dân chủ, nhân quyền và quyền tự quyết của người Venezuela. Nghị viện châu Âu tiếp tục lập trường không coi Maduro là lãnh đạo hợp pháp, đồng thời nhắc lại yêu cầu tôn trọng luật quốc tế. Israel ca ngợi hành động của Mỹ như một bước đi “lịch sử”. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên lên án gay gắt, gọi đây là hành động bá quyền và xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng.
0 Replies | 130 Views | Jan 04, 2026 - 12:59 PM - by Gibbs
CUỘC TẤN CÔNG VENEZUALA VÀ BÓNG ĐÊM CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC New Tab ↗


CUỘC TẤN CÔNG VENEZUALA VÀ
BÓNG ĐÊM CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC

Cuộc tấn công và bắt sống vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro ngay trên lãnh thổ Venezuela trong ngày cuối tuần đã trở thành một sự kiện chính trị thế giới hàng đầu khi bước vào năm mới 2026 này.





Trong khi những đồng minh của Donald Trump ca ngợi và ủng hộ chiến dịch quân sự này thì ngược lại , một số câu hỏi đã được đặt ra là :

- " Liệu một cuộc tấn công quân sự vào Venezuela, một quốc gia không mang tính đe dọa trực tiếp [/i][/color][/size][/b] và hiển hiện đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ, có được thông báo và sự chuẩn thuận của Quốc Hội Hoa Kỳ theo hiến pháp ?

Cũng như một chiến dịch quân sự và bắt sống một nguyên thủ quốc gia khác trên lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền như Venezuela có đúng với nguyên tắc ngoại giao và công pháp quốc tế hay không ?






Đây sẽ là đề tài bàn luận và tranh cãi ngay tại Mỹ và chính trường quốc tế trong những ngày tới, còn ở đây , có thể nhìn vào một lý do khác về cuộc biến động này .

Đó là trữ lượng dầu của Venezuela.


Là một quốc gia sản xuất dầu không đáng kể, tuy nhiên Venezuela lại sở hữu một trữ lượng dầu thô khổng lồ , khoảng hơn 300 tỷ thùng dầu hay một phần năm trữ lượng toàn thế giới, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông Tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA).

Quốc gia Nam Mỹ có xấp xỉ 30 triệu dân này là quốc gia dầu lửa quan trọng của thế giới và cùng với Iran, Iraq, Kuwait và Saudi Arabia, Venezuela từng là một thành viên chủ chốt trong việc vận động và sáng lập khối OPEC từ thập niên 60s.



https://www.youtube.com/watch?v=2Ln5hNPk_G0



Đường lối lãnh đạo của những lãnh tụ độc tài Venezuela đã làm tê liệt kỹ nghệ dầu lửa tại quốc gia này.

Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến thực tế là Venezuela vẫn đang sở hữu một trữ lượng dầu cao nhất thế giới, vị trí địa lý rất gần Mỹ và những tập đoàn khai thác dầu với thiết bị và kỹ thuật tân tiến, thân cận với nội các Mỹ hiện nay đang nhìn về Venezuela như miếng mồi ngon.

Trữ lượng dầu của 10 quốc gia hàng đầu thế giới. Nguồn: GIS





Từ giai đoạn Hugo Chávez nắm quyền cho đến Nicolás Maduro lên thay thế, sự kiểm soát và chính sách về trữ lượng dầu thô khổng lồ của Venezuela .

Venezuala không mấy gì thân thiện với Mỹ.

Mỹ đã tạo ra một áp lực nặng nề khi đưa ra một chính sách cấm vận và những biện pháp trừng phạt nặng nề với chính phủ Maduro từ hàng chục năm qua, leo thang từ nhiệm kỳ đầu của Donald Trump và trở nên vũ lực hơn trong năm nay qua các cuộc tấn công quân sự kể từ khi Nicolás Maduro từ chối từ bỏ quyền lực dưới áp lực của Hoa Kỳ.





Đó là lý do công luận có thể cho rằng :

- Trữ lượng dầu thô của Venezuela là mục đích quan trọng và hàng đầu của chiến dịch quân sự bắt sống tổng thống Maduro, sau lưng các cáo buộc bề mặt như :

- “ Khủng bố ma túy ”

- Tàng trữ vũ khí hay là một kẻ độc tài, vi phạm nhân quyền và tham nhũng…, dù những điều này đã và đang xảy ra dưới sự nắm quyền của Nicolás Maduro.

Bởi Maduro không phải là một lãnh tụ độc tài duy nhất trên thế giới và các dữ liệu có kiểm chứng cho thấy việc đưa ma túy và fentanyl từ Venezuela vào Mỹ không đáng kể [color=indigo ]so với [/color] với từ :

- Mexico và Columbia, hay các thủ phạm gián tiếp như :

- Trung Quốc cùng Ấn Độ, là nguồn cung cấp chính yếu các hoá chất và thiết bị sản xuất các chất độc hại này.



https://www.youtube.com/watch?v=4rsbW9mYe6c



****
0 Replies | 321 Views | Jan 04, 2026 - 10:20 AM - by hoathienly19
Đặc nhiệm khét tiếng của Mỹ đột kích bắt Tổng thống Venezuela đáng sợ thế nào? New Tab ↗
Lực lượng Delta Force - đơn vị tác chiến đặc nhiệm tinh nhuệ bậc nhất của Lục quân Mỹ thực hiện cuộc tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Delta Force còn được biết đến với tên chính thức Đội đặc nhiệm Biệt phái Delta số 1 (1st SFOD-D hay Delta) gắn liền với những chiến dịch đặc nhiệm tinh nhuệ và bí mật bậc nhất của Quân đội Mỹ. Lực lượng này được cho là chủ lực trong chiến dịch tối mật bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ diễn ra ngày 3/1.

Được thành lập năm 1977, Delta từng hoạt động dưới nhiều tên gọi khác nhau trong cơ cấu Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt liên hợp (JSOC). Về mặt hành chính, đơn vị này trực thuộc Lục quân Mỹ, song quyền chỉ huy và kiểm soát tác chiến nằm trong tay JSOC.


Đặc nhiệm Delta Force của Mỹ. (Ảnh: US Army)

Delta chuyên đảm nhiệm nhiệm vụ chống khủng bố, hành động trực tiếp, giải cứu con tin và trinh sát đặc biệt. Phần lớn chiến dịch của đơn vị đều diễn ra trong bí mật, có mức độ rủi ro rất cao và triển khai theo chỉ đạo của những cấp lãnh đạo cao nhất của chính phủ Mỹ. Điều này phản ánh vai trò then chốt và tầm quan trọng chiến lược của Delta trong hệ thống an ninh - quốc phòng Mỹ.

Đặc nhiệm Delta ra đời như thế nào?

Từ làn sóng vụ khủng bố nghiêm trọng trong thập niên 1970, chính phủ Mỹ nhận thấy nhu cầu cấp bách phải xây dựng lực lượng chống khủng bố chuyên trách. Ý tưởng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Đại tá Charlie Beckwith - sĩ quan Mũ nồi xanh, người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ mô hình tác chiến của Lực lượng Không quân Đặc nhiệm (SAS).

Sau nhiều năm kiên trì vận động và vượt qua không ít sự phản đối trong nội bộ, Lầu Năm Góc cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao của Lục quân Mỹ cuối cùng trao cho Đại tá Beckwith quyền lãnh đạo đơn vị mới. Dưới sự chỉ đạo của ông, tài liệu quan trọng mang tên “Báo cáo Robert Redford” được soạn thảo, trong đó đề xuất quy trình tuyển chọn và huấn luyện gồm 4 giai đoạn, nhằm chứng minh việc xây dựng lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng tác chiến đòi hỏi thời gian và đầu tư nghiêm túc. Theo ước tính của Đại tá Beckwith, toàn bộ quá trình này cần khoảng 2 năm để hoàn thiện.

Những nỗ lực đó cuối cùng cũng đi đến kết quả khi Delta chính thức thành lập vào ngày 19/11/1977, đánh dấu sự ra đời của một trong những đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ và bí mật bậc nhất của quân đội Mỹ.


Tuy nhiên, trong thời gian chờ ứng viên hoàn tất quy trình tuyển chọn khắt khe, quân đội Mỹ đã triển khai một giải pháp tạm thời nhằm duy trì năng lực tác chiến. Nhiệm vụ này được giao cho Bob Mountel, biệt danh “Black Gloves”, khi đó đang phục vụ tại Nhóm Lực lượng Đặc biệt số 5.

Năm 1978, Mountel chọn ra tình nguyện viên và cho họ tham gia khóa huấn luyện kéo dài 6 tháng, bao gồm định hướng trên bộ và mang vác nặng trong môi trường núi non hiểm trở. Mục đích là để kiểm tra kỹ lưỡng thể chất và tinh thần của những ứng viên này.

Đến mùa thu năm 1979, Delta chính thức hoàn thiện cơ cấu tổ chức, ngay trước thềm cuộc khủng hoảng con tin Iran. Cuộc khủng hoảng này cùng với thất bại của Chiến dịch Eagle Claw sau đó đã phơi bày những hạn chế trong năng lực hỗ trợ tác chiến đặc biệt.

Từ thực tế đó, quân đội Mỹ đẩy mạnh việc phát triển đơn vị chuyên trách nhằm tăng cường sức mạnh cho Delta, nổi bật là Trung đoàn Không quân Đặc nhiệm số 160 còn được biết đến với tên gọi Biệt đội Đêm (Night Stalkers) và Đội SEAL số 6, đặt nền móng cho hệ thống tác chiến đặc biệt phối hợp chặt chẽ hơn trong những năm sau này.

Delta hành động nhanh, hiệu quả

Lịch sử hoạt động của Delta có sự khởi đầu không thuận lợi khi hứng chịu thất bại nặng nề ngay lần đầu ra quân trong chiến dịch "Vuốt đại bàng" nhằm giải cứu 52 con tin Mỹ bị Iran bắt giữ. Sau đó, Delta lấy lại danh tiếng khi tham gia chiến dịch năm 1993 nhằm bắt giữ lãnh đạo nhóm phiến quân Somalia Mohamed Farrah Aidid ở thủ đô Mogadishu và sau đó là cứu phi công lục quân Michael Durant sau khi trực thăng của người này bị rơi trong khi tham gia chiến dịch.

Ông Maduro bị bắt giữ, đưa đến Mỹ.

Kết quả, 5 đặc nhiệm Delta thiệt mạng trong vụ việc này cùng với 14 lính Mỹ thuộc các đơn vị khác. Bên cạnh đó, hàng trăm chiến binh Somalia và dân thường cũng thiệt mạng. Đặc biệt, Delta tham gia nhiều chiến dịch ở Afghanistan và Iraq. Họ cũng là lực lượng từng bắt sống cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein.

Năm 2011, Delta rút khỏi Iraq khi lực lượng Mỹ rời khỏi nước này, nhưng có mặt thường xuyên trong những chiến dịch chống IS ở Iraq. Kể từ sau năm 2015, Delta từng tham gia nhiều chiến dịch tại Syria và thực hiện chiến dịch bắt Abu Sayyaf, kẻ quản lý các mỏ dầu bị IS chiếm ở miền đông Syria. Dù không bắt sống được Sayyaf, nhưng ETF bắt sống các tay chân thân tín của hắn và thu được nhiều tin tình báo quan trọng sau quá trình thẩm vấn.

Trước Abu Bakr al-Baghdadi, năm 2006, đặc nhiệm Delta và không quân Mỹ phối hợp tiêu diệt Abu Musab al-Zarqawi, thủ lĩnh mạng lưới al-Qaeda tại Iraq và cũng được coi là kẻ tiền nhiệm của Abu Bakr al-Baghdadi trước khi hắn biến tổ chức này thành IS.

Nhiệm vụ gây chú ý nhất của Delta là chiến dịch đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi vào năm 2019. Bản thân chiến dịch này như phong cách hành động nhanh gọn của Delta khá hiệu quả: lúc đầu là đột nhập, sau đó là triển khai vụ đọ súng ngắn nhưng ác liệt.

Hiện tại, đội đặc nhiệm Delta có trụ sở ở căn cứ Fort Bragg bang North Carolina, chào đón mọi thành viên của lực lượng vũ trang, bao gồm cả quân đội Lực lượng Dự bị và Vệ binh Quốc gia. Tuy nhiên, giới lãnh đạo điều hành Delta thường đến từ Trung đoàn 75 Biệt kích của Lục quân có biệt danh là "Mũ nồi xanh".

Cùng với đó, hai năm một lần, Delta tổ chức khóa tuyển chọn thành viên kéo dài một tháng ở dãy núi Appalachian với sự tham gia của hàng trăm ứng viên đến từ lực lượng đặc nhiệm và các quân binh chủng khác nhau. Dù họ từng trải qua nhiều khóa huấn luyện khắc nghiệt trước đó, tỷ lệ trượt vẫn thường ở trên mức 90%. Các ứng viên hoàn thành khóa tuyển chọn vẫn có thể bị loại nếu không được hội đồng giám khảo đồng ý.

Sau khi vượt qua vòng loại, ứng viên phải tham gia Khóa huấn luyện Đặc nhiệm (OTC) kéo dài 6 tháng, nơi có 30 - 40% binh sĩ tiếp tục bị loại vì không thể theo kịp quá trình huấn luyện căng thẳng.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 315 Views | Jan 04, 2026 - 9:37 AM - by troopy
Cô gái trúng số từ chối nhận 1 triệu USD, tưởng sai lầm nhưng lại cực khôn ngoan New Tab ↗
Câu hỏi hóc búa "Nhận tiền cả 1 triệu USD hay duy trì 1.000 USD/tuần đến hết đời" từ trường hợp của cô gái 20 tuổi khiến không ít người đau đầu.

Mới đây, Brenda Aubin-Vega (20 tuổi) sinh sống tại vùng Quebec, Canada, trúng giải độc đắc xổ số. Tuy nhiên, cô lại quyết định chọn phương án nhận tiền định kỳ thay vì cầm cục tiền mặt khổng lồ.

Khi so kết quả vé số, Aubin-Vega vô cùng sửng sốt khi biết mình trúng giải độc đắc. Công ty xổ số đưa ra hai phương án là nhận toàn bộ số tiền 1 triệu USD (khoảng 26,5 tỷ đồng) hoặc nhận tiền định kỳ 1.000 USD/tuần (khoảng 26,5 triệu đồng) suốt đời.

Sau khi tham khảo ý kiến gia đình, cô thông báo với công ty xổ số rằng mình sẽ nhận giải thưởng dưới dạng khoản thanh toán 1.000 USD/tuần thay vì nhận 1 triệu USD một lần.

Quyết định này ngay lập tức làm dấy lên một cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội Canada. Nhiều người cho rằng đây là một bước đi sai lầm về mặt tài chính. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ, lựa chọn của Aubin-Vega mang lại cả những ưu điểm và rủi ro.


Cô gái trẻ chọn nhận 1.000 USD/tuần và sẽ có khoảng 3,1 triệu USD ở tuổi 80.

Một trong những điểm thuận lợi nhất của Aubin-Vega là cô sống tại Canada. Tiền trúng số không phải chịu thuế. Nếu chọn nhận 1 triệu USD, cô sẽ được cầm trọn vẹn số tiền đó.

Tuy nhiên, bằng cách chọn nhận 1.000 USD/tuần, cô tự tạo cho mình một mức lãi suất hàng năm khoảng 5,2%. Để so sánh, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Canada hiện chỉ có lãi suất 3,4%. Như vậy, cô đang sở hữu một tài sản có độ an toàn cao như trái phiếu nhưng mang lại lợi nhuận hấp dẫn hơn nhiều.

Độ tuổi cũng là một lợi thế lớn của Aubin-Vega. Ở tuổi 20, nếu nhận tiền định kỳ, cô sẽ đạt mốc 1 triệu USD vào năm 39 tuổi và tổng số tiền nhận được có thể lên tới 3,1 triệu USD khi cô 80 tuổi.

Ngoài ra, việc nhận "lương tuần" giúp cô tránh khỏi sự nhòm ngó của những kẻ đào mỏ. Như một người dùng nhận xét: "Lợi thế của việc không nhận cục tiền lớn là đám 'kền kền' sẽ không bu quanh bạn. Đó là cách duy nhất để bạn vừa trúng triệu đô mà vẫn sống yên ổn".

Ngược lại, các chuyên gia tài chính chỉ ra rằng việc từ chối 1 triệu USD tiền mặt làm mất đi tính linh hoạt trong đầu tư. Với số tiền ít ỏi, cô bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng tài sản.

Nếu đem 1 triệu USD đầu tư vào các quỹ chỉ số với lãi suất kỳ vọng 7%/năm, Aubin-Vega có thể trở thành triệu phú chỉ sau 10 năm. Lúc đó, số tiền lãi cô rút ra hàng năm sẽ lớn hơn nhiều so với con số 1.000 USD/tuần hiện tại.

Ngoài ra, áp lực lạm phát là rủi ro lớn nhất. Sức mua của 1.000 USD hôm nay chắc chắn sẽ khác xa 30 năm tới. Với tỷ lệ lạm phát giả định 2%/năm, giá trị của khoản tiền này sẽ giảm đi một nửa khi cô bước sang tuổi 56.

Về mặt tâm lý, trở thành triệu phú ở tuổi 20 có sức nặng và vị thế hoàn toàn khác so với việc phải đợi đến năm gần 40 tuổi mới chạm mốc đó. Lựa chọn của Aubin-Vega cho thấy sự ưu tiên cho sự an toàn và kỷ luật tài chính thay vì mạo hiểm để tối ưu hóa lợi nhuận.

Tuy nhiên, một vài chuyên gia lại chỉ ra trong thế giới của những người trúng số vốn thường rơi vào cảnh phá sản sau vài năm. Một nguồn thu nhập ổn định "chảy vào túi" mỗi tuần là tấm lưới bảo hiểm vững chắc nhất cho tương lai của cô gái trẻ.

Hiện nay, câu hỏi hóc búa "Nhận tiền cả 1 triệu USD hay duy trì 1.000 USD/tuần đến hết đời" vẫn đang được nhiều người tranh luận.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 199 Views | Jan 04, 2026 - 8:57 AM - by goodidea
Toàn cảnh vụ Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro New Tab ↗
Sau nhiều tháng gia tăng sức ép quân sự và kinh tế, rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), quân đội Mỹ đã không kích nhiều mục tiêu trên khắp Venezuela. Ít giờ sau, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores và đưa họ sang New York.


Trực thăng bay qua khu vực khói bốc lên từ loạt vụ nổ ở thủ đô Caracas, Venezuela, ngày 3/1/2026. Ảnh: Reuters/TTXVN

Các phóng viên AFP tại hiện trường cho biết tiếng nổ đầu tiên vang lên tại thủ đô Caracas và khu vực lân cận vào gần 2 giờ sáng, kèm theo tiếng máy bay bay ở tầm thấp. Các đợt tấn công kéo dài đến khoảng 3 giờ 15 phút. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ghi nhận trực thăng xuất hiện trong đêm, tên lửa đánh trúng mục tiêu, tạo ra cột khói và lửa lớn.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump xác nhận Washington đã thực hiện thành công một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Venezuela, đồng thời nhấn mạnh ông Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ. Khoảng 5 giờ sau khi chiến dịch bắt đầu, Thượng nghị sĩ Mỹ Mike Lee dẫn lời Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chiến dịch đã kết thúc sau khi ông Maduro bị giam giữ.

Trên kênh Fox News, Tổng thống Trump cho biết lực lượng Mỹ đã ghi nhận một số người bị thương, song không có trường hợp thiệt mạng. Ông cũng nói Mỹ đã chờ 4 ngày để thời tiết thuận lợi hơn trước khi tiến hành chiến dịch, đồng thời cho biết Washington sẽ tham gia mạnh mẽ vào ngành công nghiệp dầu khí của Venezuela.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López phát biểu trên truyền hình quốc gia, bác bỏ lý do Mỹ cho rằng chiến dịch nhằm chống ma túy, khẳng định mục tiêu thực sự là áp đặt thay đổi chính quyền hợp pháp tại Caracas và kiểm soát các nguồn tài nguyên chiến lược.

Các nhà quan sát nhận định đây là bước leo thang chưa từng có trong chiến dịch gây sức ép kéo dài nhiều tháng của Mỹ đối với Venezuela.

Các mục tiêu bị tấn công

Một trong những mục tiêu chính là Fort Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất Venezuela, nằm ở phía nam thủ đô Caracas, nơi đặt trụ sở Bộ Quốc phòng, học viện quân sự và khu nhà ở của binh sĩ.

Phóng viên AFP ghi nhận lửa và các cột khói lớn bốc lên từ khu vực này. Một số phương tiện quân sự bị hư hại, trong khi nhiều người dân mang theo hành lý rời khỏi khu vực lân cận.

Ngoài Fort Tiuna, căn cứ không quân La Carlota ở phía đông Caracas cũng bị không kích. Tại đây, một xe bọc thép và một xe buýt bị cháy. Các vụ nổ khác được ghi nhận tại thành phố cảng La Guaira, thành phố Maracay, thị trấn ven biển Higuerote và khu vực gần biên giới Colombia.

Ông Lopez cáo buộc lực lượng Mỹ đã phóng tên lửa và rocket vào các khu dân cư. Chính phủ Venezuela xác nhận có cả dân thường và quân nhân thương vong, song chưa công bố con số cụ thể. Các cơ quan chức năng vẫn đang thống kê số người thiệt mạng và bị thương.

Thông tin về Tổng thống Maduro

Tổng thống Trump khẳng định ông Maduro và phu nhân đã bị bắt và đưa ra khỏi Venezuela. Tuy nhiên, chi tiết về quá trình bắt giữ hiện chưa được công bố. Trước đó hai ngày, ông Maduro vẫn xuất hiện trên truyền hình tại Caracas.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã trở thành quyền Tổng thống, kêu gọi Mỹ cung cấp bằng chứng về tình trạng của Tổng thống Maduro và phu nhân.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết Tổng thống Maduro và phu nhân đã bị truy tố tại Toà án liên bang Khu vực phía Nam bang New York. Tuy nhiên, bà Bondi chưa nêu rõ các cáo buộc cụ thể.

Trước đó cùng ngày, tờ The Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Maduro có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy cấp độ liên bang tại Mỹ. Năm 2020, ông Maduro và các quan chức cấp cao trong Chính phủ Venezuela đã bị các cơ quan chức năng Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành một tổ chức buôn bán cocaine. Tổng thống Maduro đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Phản ứng quốc tế

Nhiều quốc gia đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về diễn biến tại Venezuela. Nga, Iran và Cuba phản đối các hành động quân sự của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga ra đã tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án hành động vũ trang nhằm vào Venezuela do Mỹ thực hiện. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: “Trong tình hình hiện tại, điều quan trọng là cần ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa và tập trung tìm giải pháp cho tình hình thông qua đối thoại”. Tuyên bố cho rằng Venezuela cần phải được đảm bảo quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ bên ngoài, đồng thời nhấn mạnh cần thiết phải duy trì nền hòa bình ở khu vực Mỹ Latinh.

Tại Mỹ Latinh, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva lên án cuộc tấn công, cho rằng đây là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng thông qua Liên hợp quốc, đồng thời sẵn sàng thúc đẩy đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Cùng ngày, Chính phủ Mexico khẳng định các hành động quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Venezuela vi phạm Điều 2 của Hiến chương Liên hợp quốc. Mexico nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là công cụ hiệu quả duy nhất để giải quyết những khác biệt giữa Mỹ và Venezuela, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại, hòa giải hoặc hỗ trợ góp phần duy trì hòa bình khu vực.

Tổng thống Chile Gabriel Boric kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Ông tái khẳng định cam kết của nước này đối với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bao gồm cấm sử dụng vũ lực, không can thiệp, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Bộ Ngoại giao Uruguay bày tỏ phản đối sự can thiệp quân sự của một quốc gia vào lãnh thổ của quốc gia khác và tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Từ châu Âu, Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi Mỹ kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cũng kêu gọi Washington kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trái lại, Tổng thống Argentina Javier Milei công khai ủng hộ các cuộc không kích của Mỹ.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu, kêu gọi người dân đoàn kết chống lại “sự xâm lược từ bên ngoài” và coi đây là “cuộc đấu tranh vì tự do”. Dù ông Maduro đã bị bắt, các thể chế và quân đội Venezuela vẫn hoạt động.

Kể từ nhiệm kỳ hai, Tổng thống Trump đã đưa Venezuela vào trọng tâm chính sách đối ngoại, theo đuổi chiến lược gia tăng sức ép đối với chính quyền Maduro. Washington cáo buộc Caracas liên quan đến buôn lậu ma túy và nhập cư trái phép, treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro, liệt một số băng nhóm vào danh sách tổ chức khủng bố, tăng cường hiện diện quân sự quanh Venezuela và thu giữ các tàu dầu.

Trong khi đó, Tổng thống Maduro nhiều lần khẳng định Venezuela không mong muốn xung đột quân sự và từng tuyên bố sẵn sàng chào đón đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dầu khí.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 155 Views | Jan 04, 2026 - 8:55 AM - by goodidea
Giá vàng ghi nhận một tuần lao dốc từ đỉnh lịch sử khiến người mua lỗ nặng New Tab ↗
Sáng 4.1, giá vàng miếng SJC được nhiều công ty niêm yết giá mua vào 150,8 triệu đồng/lượng, bán ra 152,8 triệu đồng. Vàng miếng SJC không thay đổi do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nghỉ lễ. Nhưng so với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 6,9 triệu đồng. Cộng thêm với chênh lệch giá mua và bán 2 triệu đồng thì người mua sau một tuần đã lỗ gần 9 triệu đồng một lượng.


Giá vàng giảm mạnh trong tuần khiến người mua lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Thậm chí, người mua vàng nhẫn còn lỗ nặng hơn. Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC lao dốc xuống còn mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,9 triệu đồng, giảm 7,2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán 3 triệu đồng thì người mua vàng nhẫn sau một tuần đã lỗ đến 10,2 triệu đồng một lượng. Riêng tại một số công ty như Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn hiện được mua vào 152 triệu đồng, bán ra 155 triệu đồng, giảm 4,9 triệu đồng sau một tuần. Người mua vào tuần trước đến nay cũng bị lỗ gần 8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trong tuần quay đầu rớt khỏi mức kỷ lục, xuống 4.330,30 USD/ounce, giảm hơn 202 USD sau một tuần. Trong cuộc khảo sát vàng hàng năm của Kitco News có 475 nhà đầu tư tham gia thì đa số đều dự báo kim loại quý sẽ đạt mức cao kỷ lục trên 5.000 USD/ounce trong năm mới. Cụ thể, 197 nhà đầu tư, chiếm 42% dự báo giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 5.000 - 6.000 USD/ounce; có 92 người, chiếm 19% cho rằng vàng sẽ đạt đỉnh 5.000 USD/ounce và 49 nhà đầu tư còn lại, chiếm 10% nghĩ rằng vàng sẽ giảm xuống từ 3.000 - 4.000 USD/ounce. Bên cạnh đó, 139 nhà giao dịch thậm chí dự báo giá vàng sẽ trên mức 6.000 USD/ounce trong năm mới này…

Trước đó, nhiều tổ chức cũng dự báo kim loại quý sẽ tiếp tục tăng như Goldman Sachs nhận định giá vàng sẽ đạt 4.900 USD/ounce vào tháng 12.2026 trong khi Bank of America tin rằng kim loại quý sẽ đạt bình quân 4.538 USD/ounce trong năm 2026, với mức cao là 5.000 USD/ounce…

VietBF@sưu tập
0 Replies | 223 Views | Jan 04, 2026 - 8:51 AM - by goodidea
Các hãng dược dự kiến tăng giá hơn 350 loại thuốc tại Mỹ New Tab ↗
Hiện bệnh nhân tại Mỹ phải trả mức giá thuốc cao nhất thế giới, khoảng gấp 3 lần so với các quốc gia phát triển khác, song, năm 2026, các hãng dược vẫn dự kiến tăng giá hơn 350 loại thuốc với mức 4%.

Bất chấp việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép giảm giá thuốc, các hãng dược phẩm dự kiến tăng giá đối với ít nhất 350 thương hiệu thuốc tây tại thị trường Mỹ, bao gồm các loại vaccine ngừa COVID-19 và virus hợp bào hô hấp (RSV), bệnh giời leo, cùng thuốc điều trị ung thư Ibrance.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, dữ liệu do công ty nghiên cứu y tế 3 Axis Advisors cung cấp cho thấy số lượng thuốc dự kiến tăng giá trong năm nay cao hơn so với năm ngoái (250 loại thuốc). Mức tăng giá trung bình năm nay vào khoảng 4%, tương đương với năm 2025. Mức tăng này chưa tính đến các khoản hoàn tiền cho người quản lý lợi ích hiệu thuốc hoặc các hình thức giảm giá khác.

Hiện nay, bệnh nhân tại Mỹ phải trả mức giá thuốc theo đơn cao nhất thế giới, thường gần gấp 3 lần so với các quốc gia phát triển khác. Tổng thống Trump nhiều lần gây sức ép buộc các hãng dược phẩm hạ giá thuốc xuống mức tương đương với những nước giàu có.

Chính quyền của Tổng thống Trump đạt được các thỏa thuận giá với 14 hãng dược phẩm đối với một số loại thuốc trong chương trình Medicaid dành cho người thu nhập thấp và người trả tiền mặt. Các hãng như Pfizer, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Novartis và GSK nằm trong nhóm này, nhưng vẫn dự kiến tăng giá một số thuốc ngay từ đầu năm nay.

Bác sỹ Benjamin Rome, nhà nghiên cứu chính sách y tế tại bệnh viện Brigham and Women’s ở Boston, nhận định: “Những thỏa thuận này được công bố như thể mang tính chuyển đổi, nhưng thực tế chúng chỉ tác động rất hạn chế đến những nguyên nhân thực sự khiến giá thuốc tại Mỹ tăng cao.”

Theo ông, các công ty dường như đang tối đa hóa giá thuốc, trong khi âm thầm đàm phán giảm giá với các hãng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thuốc, rồi lại đưa ra một mức giá khác cho người tiêu dùng trả tiền mặt trực tiếp.

Pfizer là hãng dược phẩm công bố nhiều đợt tăng giá nhất, với khoảng 80 loại thuốc, bao gồm thuốc ung thư Ibrance, thuốc trị đau nửa đầu Nurtec, thuốc Paxlovid điều trị COVID-19, cùng một số thuốc dùng trong bệnh viện như morphine và hydromorphone.

Phần lớn các đợt tăng giá của Pfizer dưới 10%, ngoại trừ việc tăng 15% đối với vaccine Comirnaty ngừa COVID-19. Một số thuốc dùng trong bệnh viện có giá tương đối thấp, thậm chí ghi nhận mức tăng hơn 4 lần.

Pfizer cho biết họ điều chỉnh giá trung bình của các loại thuốc và vaccine đổi mới cho năm 2026 thấp hơn mức lạm phát chung. Thông cáo của Pfizer chỉ rõ: “Mức tăng khiêm tốn này là cần thiết để hỗ trợ khoản đầu tư nhằm tiếp tục nghiên cứu, phát triển thuốc mới, đồng thời bù đắp phí gia tăng trong toàn bộ hoạt động kinh doanh.”

Hãng dược GSK của châu Âu dự kiến tăng giá khoảng 20 loại thuốc và vaccine, với mức từ 2-8,9%. đồng thời cam kết giữ giá ở mức hợp lý và các đợt tăng giá là cần thiết để hỗ trợ đổi mới khoa học.

Dự kiến sẽ còn nhiều đợt tăng và giảm giá khác được công bố vào đầu tháng 1, thời gian cao điểm hằng năm để các hãng dược phẩm điều chỉnh giá.

Trước đây, các đợt tăng giá thuốc mạnh tại Mỹ từng phổ biến hơn nhiều. Tuy nhiên, các hãng dược giảm tốc độ tăng giá trước các chỉ trích của giới lập pháp và do chính sách mới của chính phủ, như xử phạt các công ty nếu giá thuốc trong chương trình Medicare tăng nhanh hơn lạm phát.

Ngoài ra, các hãng dược phẩm cũng dự kiến giảm giá khoảng 9 loại thuốc. Trong số này có Jardiance, thuốc điều trị tiểu đường của Boehringer Ingelheim, với mức giảm hơn 40%, cùng 3 liệu pháp liên quan.

Jardiance nằm trong danh mục 10 loại thuốc mà Chính phủ Mỹ đàm phán giá thấp hơn cho chương trình Medicare dành cho người từ 65 tuổi trở lên trong năm 2026. Theo thỏa thuận này, Boehringer và Lilly giảm giá Jardiance tới hơn 60%./.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 118 Views | Jan 04, 2026 - 8:48 AM - by pizza
» Cover Story
MẸ - NGƯỜI ĐÀN BÀ BỒ NÔNG New Tab ↗
Người ta kể rằng, có một loài chim tên là bồ nông.
Khi không tìm được thức ăn cho con, nó không bỏ đi. Không bay đi tìm cuộc sống khác, cũng chẳng quay lưng bỏ mặc. Nó quay về tổ, dùng chính chiếc mỏ của mình rạch vào ngực, để máu và thịt mình nhỏ ra — làm thức ăn cho đàn con non đang run rẩy trong tổ.
Nó chết dần…
Nhưng dòng máu ấy, chút thịt ấy, đủ nuôi con thêm vài tuần, đủ để chúng mạnh lên, mọc cánh, và tự bay vào đời.
Tôi đã đọc câu chuyện ấy từ lâu.
Nhưng càng lớn, càng va vấp, tôi càng thấy... mẹ cũng chính là người đàn bà bồ nông ấy.
Mẹ không xé ngực mình ra thật,
nhưng mỗi ngày mẹ vẫn xé một chút thanh xuân, xé những giấc ngủ, xé sức khỏe, xé cả ước mơ — để nuôi con trưởng thành.
Mẹ nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn vui, nhịn cả những thứ nhỏ nhặt mà mẹ từng thích, chỉ để con có thêm một chút cơ hội, thêm một niềm vui nhỏ bé.
Mẹ không bao giờ nói ra, cũng chẳng cần ai biết ơn.
Nhưng trong từng nếp nhăn trên gương mặt, trong từng vết chai sạn nơi bàn tay, trong từng lần ho khẽ… đều có dấu vết của những năm tháng mẹ đã xé chính mình ra để nuôi con lớn.
Con lớn lên, con đi xa,
và đôi khi, con quên mất.
Con bận rộn với cuộc sống, với công việc, với những mối quan hệ mới.
Con ít gọi điện hơn, ít về nhà hơn.
Con nghĩ mẹ hiểu, nghĩ mẹ sẽ chẳng sao đâu.
Nhưng mẹ vẫn ngồi đó — trong căn nhà nhỏ, với chiếc ghế quen, cái nhìn xa xăm qua khung cửa,
lặng lẽ đợi tiếng chân con.
Không ai thấy những vết thương không máu mẹ để lại trong lòng mình, những vết thương không rớm đỏ, nhưng cứ nhói lên mỗi khi con buồn, con mệt, con tổn thương.
Mẹ biết.
Và mẹ chọn lặng lẽ chịu đựng.
Đôi khi, mẹ còn lặng lẽ chết đi một chút, chỉ để con được sống thêm một chút yên bình.
Người ta nói, trái tim mẹ là món ăn không bao giờ cạn.
Con càng lớn, mẹ càng nhỏ dần.
Con càng bay xa, bóng mẹ càng gầy.
Con càng trưởng thành, mẹ càng thu mình lại, chỉ đứng đó, dõi theo…
Tự hào.
Nhưng cũng nghẹn ngào.
Bởi có một điều không bao giờ thay đổi –
Mẹ luôn sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời, miễn con được hạnh phúc.
Nếu hôm nay bạn vẫn còn mẹ,
xin đừng đợi đến lúc “đủ đầy” mới về.
Đừng đợi có tiền mới mua quà.
Đừng đợi đến khi mẹ không còn nghe rõ mới nói “Con thương mẹ”.
Đừng đợi đến khi đôi bàn tay ấy run run, chẳng còn đủ sức nấu bữa cơm quen thuộc,
đến khi dáng người ấy lụi dần giữa những cơn gió già nua… mới vội vã tìm về.
Vì tình mẹ là như thế —
Có thể chết dần, miễn là con còn sống, con còn bình yên.
Nhưng xin đừng để mẹ phải chết trong lặng lẽ.
Đừng để mẹ phải đi qua những năm tháng cuối đời trong cô đơn.
Hãy ôm mẹ.
Dù chỉ một lần thật chặt.
Hãy gọi điện cho mẹ, chỉ để nói “Con nhớ mẹ”.
Hãy về nhà, chỉ để ngồi ăn cùng mẹ một bữa cơm đơn giản.
Hãy để mẹ thấy, những hy sinh của mẹ vẫn còn ý nghĩa — không phải vì con thành công, mà vì con vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn quay về.
Vì cuối cùng…
Mẹ không cần gì ngoài sự bình yên trong lòng con. Và đôi khi, chỉ một cái ôm thôi, cũng đủ để mẹ sống thêm một đời nữa.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 46 Views | Jan 04, 2026 - 1:46 PM - by goodidea
Vụ thi thể bé gái 13 tuổi dưới đầm tôm ở Cà Mau: Bắt khẩn cấp nghi phạm New Tab ↗
Liên quan vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại, Công an Cà Mau đã bắt khẩn cấp nghi phạm, khẳng định thông tin lan truyền “nhiều người liên quan” là không đúng sự thật.

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Hồ Anh K. (16 tuổi, tạm trú xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau) để điều tra hành vi sát hại bé gái V.T.M.K (13 tuổi, học sinh lớp 7 ở xã Phú Tân, Cà Mau).


Người dân tập trung tại đầm tôm nơi phát thi thể.

Nghi phạm K. đang làm thuê cho một chủ tàu cá ở địa phương. Làm việc với công an, K. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo người dân không chia sẻ, bình luận hay suy diễn thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Công an khẳng định những thông tin lan truyền trên Facebook cho rằng "vụ việc liên quan 5 người, 4 người đã bị bắt" là không đúng sự thật.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 8h40 phút ngày 2/1, Công an xã Cái Đôi Vàm tiếp nhận tin báo vụ chết người xảy ra tại ấp 8. Nạn nhân là nữ, mặc áo thun màu xám trắng, áo khoác màu xám tro.

Trên vùng cổ nạn nhân có vết thương nghi do vật sắc gây ra. Nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại rồi ném xuống vuông tôm của người dân sát tuyến giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ quá trình điều tra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cũng đã triệu tập nghi phạm để thẩm vấn, phục vụ điều tra.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 232 Views | Jan 04, 2026 - 9:34 AM - by troopy
Đi ăn cưới vợ cũ New Tab ↗
1 – Những anh chị cả đời một vợ một chồng, hiển nhiên là vô cùng đáng quí, là phúc lành may mắn, xin chúc mừng các anh chị.
Nhưng thiệt thòi của các anh chị là ở chỗ, các anh chị không bao giờ được trải nghiệm những cảm giác kỳ diệu tuyệt vời khi đi dự đám cưới người vợ - hoặc chồng - mình đã ly hôn nửa năm trước đó, rồi chợt nhận ra người phụ nữ/đàn ông đứng trên sân khấu sắp thuộc về người khác kia đã từng là của mình và mọi thứ của người ấy đều ngon biết bao...
Và, khi ta đang đau đớn vì tiếc nuối thì đùng phát... người đó gặp ta và nói rằng người đó vẫn yêu ta, và rằng, chưa từng bao giờ quên ta...
2 - Ấy là lần tôi được vợ cũ mời đi dự đám cưới cô ấy.
Tôi và nàng kết hôn và sống với nhau 5 năm mặn nồng, rồi trong một cơn tự ái vớ vẩn nào đó, nàng dọa ly hôn, tôi bảo ok, thách nhà giàu húp tương hả, ly hôn thì ly hôn.
Và chúng tôi ly hôn chóng vánh.
Sáu tháng sau nàng bập vào một đại gia già nhưng giàu , và đám cưới xảy ra sau đó một tháng, ngay và luôn.
Tất nhiên, nàng đến tận nhà đưa thiếp mời, vẻ hân hoan như muốn chứng tỏ rằng nàng hoàn toàn hạnh phúc, rằng tôi chả là cái gì sất...
Tôi nghênh ngang đến dự đám cưới của nàng, thoạt đầu còn tỏ ra vui hớn hở, nói phét nói lác với bạn bè rằng hôm nay đi chúc phúc cho vợ cũ thế này thế nọ...
Nhưng khi nhìn nàng trong bộ váy cưới khoác tay lão chú rể ra sân khấu thì toàn thân tôi nóng bừng lên. Trời ơi, tất cả tòa thiên nhiên ngày xưa là của tôi thì từ hôm nay, tất cả những thứ đó thuộc về lão già nhăn nheo nom như cóc cụ đang đi bên nàng. Cứ hình dung mặt lão đang vần vò nàng... là tôi phát điên lên!
Không thể nhìn cảnh đó, tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng cưới.
Tôi rẽ vào gian phòng nhỏ ngay cạnh phòng cưới, kiểu phòng dành cho khách hút thuốc giữa bữa tiệc, ngồi phịch xuống bộ salong, rút thuốc đốt thuốc lá liên tục như để trấn an, kiềm chế...
Tôi cứ ngồi một mình ở đó chừng nửa tiếng, bỗng cửa phòng xịch mở, và nàng xuất hiện. Tôi giật mình và ngạc nhiên. Vẻ mặt nàng cũng không che giấu sự sửng sốt. Rõ ràng, sự ngẫu nhiên đã đẩy tôi và nàng vào gian phòng này.
- Sao anh lại ngồi đây?
- Anh hơi mệt thôi, ngồi hút điếu thuốc! Còn em sao lại vào đây?
- Em vừa đi chúc rượu một vòng, èo, chóng hết cả mặt nên muốn trốn một lúc, với lại ... anh ấy cũng đang ngồi ở bàn bạn bè.... toàn già hói!
Sau đó là im lặng. Nàng ngồi im tôi cũng ngồi im. Rồi tôi thở dài.
Nàng nhìn sang tôi tò mò:
- Anh sao thế?
- Anh đã làm hỏng tất cả! – Tôi buồn bã đáp – Mới chỉ trước đây một năm thôi, cuộc sống thật tốt đẹp biết bao, anh đã có tất cả, một gia đình và em... anh đã biết thế nào là hạnh phúc, vậy mà anh làm hỏng hết! Giờ anh ngồi ở đây chỉ một mình... anh đã làm hỏng hết rồi!
Có lẽ nhận thấy thái độ của tôi thảm hại một cách chân thành, nàng tỏ ra băn khoăn.
- Anh ... có sao không đấy?
- Anh không sao! – Tôi cười gượng – Đáng lẽ anh không nên nói chuyện này, anh đến đây để chúc mừng đám cưới của em mà!Thôi, ra với anh ấy đi! Anh nom anh ấy cũng ... được đấy, chắc chưa đến 70...và rất phong độ, còn anh, anh muốn ngồi đây thêm lúc nữa, và anh sẽ...
Bất thình lình, nàng không nói gì hết mà chồm sang ôm nghiến lấy tôi và hôn. Tôi lập tức đáp lại. Nụ hôn mà 5 năm bên nhau chưa bao giờ thôi nóng bỏng và cuồng nhiệt..
3 – Nụ hôn sau gần năm trời chia ly, như muốn kéo dài không dứt, cuối cùng tôi cũng cố đẩy được nàng ra.
- Anh muốn em ly hôn ngay sau hôm nay, anh sẽ đến đón em ngay tắp lự!
- Không được! – Nàng thở dài – Ngay khi đăng ký kết hôn, anh ấy đã làm thừa kế cho em một phần gia tài của anh ấy, 30 tỷ! Hãy kiên nhẫn, sức khỏe anh ấy không được tốt, chỉ đợi nhiều nhất là năm năm thôi, em sẽ là bà góa!
- Năm năm ư? – Tôi gắt lên – Bằng cả cuộc hôn nhân vừa qua của em và anh đấy! Và nếu trí nhớ em không tồi thì em còn nhớ chúng ta đã làm gì nhau suốt năm năm đó? Anh không muốn ngồi chờ và hình dung cảnh lão già ấy lặp lại những việc đó ... trên người em!
- Nhưng em không muốn bỏ không ba mươi tỷ!
Tôi nhìn mặt nàng, cô bé đáng yêu này đôi khi thực dụng đến không chịu nổi
- Vậy là em sẽ ngủ với người em không yêu suốt 5 năm, vì tiền, em biết người ta gọi đó là nghề gì không?
- Nhưng anh nghĩ đi, nếu em quay về với anh ngay bây giờ, rồi nghèo đói như xưa thì cũng mau chán lắm, tiền sẽ giúp ta hạnh phúc hơn!
- Được rồi, để anh cho em biết một điều, anh chưa định nói ngay bây giờ đâu, nhưng em buộc anh phải nói, anh vừa được ... ông nội thừa kế 25 tỷ.
- Hai nhăm tỷ? – Nàng tròn mắt – Đâu ra vậy?
- Em không nhớ ông bà anh có quả nhà phố cổ à? Vừa bán được 100 tỷ và ông đã chia đều cho bốn đứa cháu...
Nàng suy nghĩ rất căng thẳng, rồi kết luận.
- Nếu em quay về với anh ngay lúc này thì cũng vì 25 tỷ thôi, nghĩ xem, em sẽ ngủ với anh vì 25 tỷ và người ta sẽ gọi đó là nghề gì?
Dứt lời nàng dứt khoát đứng dậy:
- Cố chờ em, năm năm là dài nhất, có khi không đến đâu, chúng ta sẽ có 55 tỷ!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 191 Views | Jan 04, 2026 - 9:31 AM - by troopy
Gặp gỡ trong đời một chữ DUYÊN New Tab ↗

Theo lời Phật dạy, giữa người với người luôn tồn tại một mối nhân duyên từ kiếp trước, vì vậy, trong cuộc sống này, khi ta gặp và yêu thương một ai đó đều có nguyên do.
Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, đều đáng được cảm kích.
Trong kinh, đức Phật đã nói bốn loại nhân duyên.
Tất cả chúng ta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên mà do có nhân duyên với nhau nhiều đời nên nay mới gặp.
- Có người mình chưa bao giờ biết, nhưng vừa gặp thì thấy thân thiện, quen quen, như đã gặp ở đâu rồi. - Có người vừa mới gặp là đã thấy ghét.
Đó là dấu hiệu cho thấy mình đã có thiện duyên và ác duyên với nhau từ nhiều kiếp trước, bây giờ mới gặp lại đây.
Người mình từng mang ơn thì vừa trông thấy liền cảm mến.
Người đã tạo oán thì trông thấy liền bực mình. Con người chúng ta do tạo các nhân duyên thiện ác lẫn lộn nên sanh ra ở cõi ta bà phải kham nhẫn này.
Từ duyên mà lại, cũng từ duyên mà tan. Đủ duyên thì còn, hết duyên thì hết.
Khi nhân duyên còn thì có phá phách cỡ nào cũng không hỏng được, khi duyên hết rồi thì có níu kéo kiểu nào cũng bị rã tan.
Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận. Khó có ai trong đời chưa một lần thốt lên cái câu quen thuộc:
“Thôi thì cái duyên cái số”, hay “Duyên phận đã định rồi”.
Có phải thực sự duyên phận đã được trời định rồi hay không, hay tất cả là do con người tự tạo?
Khi đầy yêu thương, người ta thường nói “có duyên” để tìm cơ hội gần gũi.
Lúc đã cạn tình cảm, người ta lại nói “hết duyên” để lấy cớ dứt tình.
Thực ra gặp gỡ được nhau thì đúng là thiên duyên, còn vui hay buồn, hợp hay tan, gần hay xa, đi hay ở, nắm hay buông, nâng lên hay đặt xuống, đón nhận hay chối bỏ, phải chăng đều là do trần định, đều nằm trong chính nhân thế lòng người.
Bạn chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của người khác, chỉ có thể cùng người khác đi cũng chỉ một đoạn đường đời.
Điều đó chính là tính hữu hạn mà bạn cho được người khác, vậy thì làm sao có thể mong cầu người khác cho đi sự vô hạn được?
Mười năm, hai mươi năm hay một trăm năm của một đời người, cũng chỉ là một đoạn đường.
Chúng ta chỉ có thể có duyên cùng đi với nhau chỉ một đoạn nào đó thôi, đừng nhầm lẫn cố chấp, sở hữu.
Khoảnh khắc hiếm hoi nào còn duyên, có được, chúng ta nên quan tâm, cho ra hơn là nghĩ người khác phải tuân thủ theo kiểu của mình. Như thế, sẽ không bị nhận hiểu sai lầm, biết tôn trọng và giúp đỡ người khác, đưa đến một cuộc sống tích cực, vui tươi, không làm khổ mình và người.
Người sống ở trên đời
Bởi vì xem nhẹ, cho nên vui vẻ.
Bởi vì xem nhạt, cho nên hạnh phúc.
Giữa đất trời, chúng ta đều chỉ là những hành khách qua đường, rất nhiều người đời và sự tình chúng ta không cách nào có thể làm chủ nổi cho được.
Ví như thời gian đã trôi qua, ví như người đã rời xa!
Chữ “Tâm” 心 có ba nét chấm, đều hướng vào trong, chẳng có một điểm nào là hướng ra ngoài. Bạn càng muốn nắm giữ lấy nó, thói thường nó lại càng rời xa bạn nhanh nhất.
Tất cả tùy duyên, duyên sâu đậm thì quấn quýt đoàn tụ, duyên nhạt nhẽo thì tùy nó rời đi.
Cảnh giới của người biết tu đó là: ''Sống là thương mà lòng chẳng vấn vương''
Có thể xem nhẹ, xem nhạt được bao nhiêu thì thống khổ sẽ càng rời cách xa bạn bấy nhiêu.
'' Gặp gỡ trong đời một chữ Duyên
Trân trọng bên nhau phút hiện tiền.
Người đến, ân cần cho hết dạ....
Người về, thôi vướng bận niềm riêng''

VietBF@sưu tập
0 Replies | 115 Views | Jan 04, 2026 - 9:15 AM - by troopy
Nhà tôi có phúc... New Tab ↗
Con gái tôi làm XNK nên hay chạy tuyến biên giới Trung. Rồi đến 22 tuổi dẫn về nhà một cậu thua con tôi một tuổi giới thiệu người yêu. Tôi nhìn chả ra sao cả nhưng nghĩ thôi chúng nó yêu nhau, nhà tôi mẹ goá con côi như được là có cái nhà ba nó để lại, cũng có chút tiền tiết kiệm hai mẹ con có thu nhập là đủ.
Giới thiệu về tôi chút: – Vợ chồng cùng tuổi yêu nhau thời sinh viên ra trường cưới nhau, nội ngoại đều tôn trọng nhưng nhà nội khá hơn nên khi anh chồng mua nhà lớn rước ông bà sang, giao nhà nhỏ lại cho vợ chồng tôi. Nói chung rất hoà thuận..
Sau thì do chồng tôi ung thư phổi dù không hút thuốc uống rượu .. Nhưng chạy chữa ba tháng sau chồng mất khi ấy con gái tôi 6 tuổi và tôi 29 tuổi.
Sau một năm đám giỗ chồng, nhà chồng ngồi lại, ba mẹ chồng cùng anh trai chồng tuyên bố sang sổ hồng căn nhà nhỏ đang ở cho mẹ con tôi. Ông bà cũng tuyên bố tôi trở thành con gái và mong tôi nếu hợp ai thì nói ba mẹ đi cưới hỏi như con gái ..
Tôi thấy mẹ chồng lén lau nước mắt và tôi nghĩ sẽ không lấy chồng để con gái ăn học thiệt tốt. Thỉnh thoảng tôi đi đón con về thấy mẹ chồng đến lúc đưa cân thịt, lúc nói sữa họ cho uống không hết .. Chị dâu thì nói tiện đóng học thì sắm sửa sách vở và quần áo lẫn học phí cho con tôi luôn, rồi cười trừ . Khi nào bận thì nhờ tôi đón hai đứa cháu nhỏ tuổi hơn con tôi về nhà, tối chị lái xe đón hai đứa ..
Vậy là con gái tôi học ngoại thương ra đi làm..
… …
Nay đem bạn trai về. Tôi có hỏi thì cậu ấy trình bày, cậu ở với bố mẹ nuôi từ khi 10 tuổi, lúc nhỏ họ đặt ở cổng chùa được chùa nuôi. Bố mẹ nuôi là người dân tộc Thái có một con gái 16 tuổi đã lấy chồng nên nhận cậu về cho vui nhà, bố mẹ nuôi chỉ đủ ăn nên học xong 12 cậu lên biên giới làm cửu vạn ..
Con gái tôi yêu cậu ta muốn tôi cho cậu đi học lái xe và muốn cùng con gái kinh doanh. Bố Mẹ chồng tôi nói được, xem cậu thế nào rồi tính tương lai sau ..
6 tháng học lái xe ở lại nhà tôi. Thấy cậu rất chịu khó và chăm chỉ mọi việc trong nhà đều cậu làm hết, ít nói và mỗi lần con gái đi biên giới cậu đi theo. Vậy là cưới nhà trai đúng một mân vì các sư cô không tham dự ..
Tôi học theo mẹ chồng nên cũng tính giao nhà cho con. Thì thấy con rể nói :
– Mẹ đứng ra làm giấy tờ con muốn xây lại nhà cho đẹp vợ chồng con gom được 1,5 tỷ tất cả của hai vợ chồng con, mẹ cứ làm đi sau này mẹ sang lại cho vợ con chứ con ở cùng là được ..
Nhưng tôi biết cậu làm cửu vạn và buôn quần áo Trung nên có vốn về làm nhà cho bố mẹ nuôi, chu cấp cho bố mẹ nuôi, sau hay sang bốc hàng cho con gái tôi mới quen nhau.
Tôi nghĩ cũng được vì cả hai đứng đều bận, làm nhà xong thì sang lại cho con cũng được. Thì mẹ chồng tôi bà nội con bé trên 80 tuổi bị té mổ cần truyền máu, con rể tôi xung phong truyền máu ..Về thấy thằng bé 24 tuổi ngủ mê mệt tôi thương nó ..
Tới khi con bé tôi sinh con trai được 7 tháng, nó sốt một trận vì đi mưa về, đưa vào viện thì phát hiện cháu bị nhược cơ ..
… …
10 năm nay con rể tôi vừa lo kinh tế vừa kiên trì động viên vợ vừa động viên tôi và lo con cái, cậu như đèn cù nhưng miệng vẫn nhe răng cười ..
10 năm nay tôi rảnh tụng kinh cầu xin sức khỏe và mong ông bà phù hộ cho các con. Đến ngày con gái tôi đã trở lại đi đứng được hơn yếu thôi và chị giám đốc cũ vẫn đưa báo cáo thuế cty cho cháu làm, mỗi khi có hàng lên cửa khẩu là con rể tôi vừa lái xe vừa thêm giao nhận, rồi lại buôn quần áo thời trang.
Rồi chạy về lo vợ con nhà cửa. Mấy lần tôi nói đi cùng tôi sang tên sổ hồng, con rể cứ cười trừ, nói mẹ cứ sang cho vợ con cũng được, chứ con nhiều việc quá. Tiền bạc con rể đưa vợ và tôi quản lý giúp, không tiết kiệm tiền thuốc, tiền ăn lẫn đồ cho tôi hay vợ thích.
Nhưng nhìn cảnh con rể tắm cho vợ, bế vợ đặt xe lăn đẩy ra phơi nắng hay động viên vợ tập vật lý trị liệu, hay trước khi ngủ xoa bóp chân cho vợ, rồi quay vào phụ tôi lo cho con. Đến khi vợ đi lại được hai vợ chồng ôm nhau khóc, tôi ôm cháu khóc cùng..
Tuy không giàu có chỉ đủ ăn nhưng nhà tôi khi đủ mọi người đều cười vui vẻ. Con rể tôi chiều vợ, chiều con và luôn luôn để ý sức khỏe tôi. Nhiều khi tôi cảm thấy con rể tôi là trụ cột gia đình cho gia đình vợ dựa vào.
Tôi cám ơn đời. Cảm tạ phúc đức nhà nội, nhà ngoại luôn luôn sát cánh với gia đình nhỏ của tôi tuy bất hạnh một chút thôi, hai đứa con bác(anh chồng) và con gái tôi rất thân nhau, giúp đỡ nhau lo thuốc thang, tìm thầy thuốc giỏi cùng em rể chữa chạy cho con tôi.
Tôi vẫn đi làm và đón cháu ngoại về, con gái tôi làm việc tại nhà nên về là cơm nước đầy đủ. Rể tôi đi làm về là cùng vợ tập vật lý trị liệu hay ngày nghỉ chở cả nhà đi du lịch.
Xe ô tô của vợ chồng bác, anh chồng tôi nói đổi xe nên tặng hai cháu để tiện đi lại mùa đông giá rét, hay rảnh chút con rể chở cả nhà lên thăm chùa, thăm bố mẹ nuôi, ông bà vẫn còn khoẻ mạnh. Chúng tôi vẫn đợi tin bố mẹ ruột con rể..
Phúc đức nhà tôi được một con rể quá tốt, cám ơn cuộc đời...

VietBF@sưu tập
0 Replies | 130 Views | Jan 04, 2026 - 9:13 AM - by troopy
Không cho mẹ lấy chồng sợ mất đất New Tab ↗
- Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.
Lấy chồng từ năm 18 tuổi, chửa đẻ gần chục lần, bà Thuận mới có được một cô con gái duy nhất. Khi Bình vừa tròn 10 tuổi thì chồng bà Thuận bị bệnh hiểm nghèo mất đi. Dù lúc ấy tuổi đời vẫn còn trẻ, người thân động viên đi bước nữa cho đỡ khổ về già nhưng bà từ chối và ở vậy nuôi con. Lý do duy nhất để Bình không bị thiệt thòi thêm nữa khi cuộc sống thiếu vắng tình yêu thương của người cha. Bà Thuận bảo nếu đi bước nữa sẽ không tránh được cảnh con chung, con riêng, gặp được người đàn ông thương con riêng của vợ thì may, chứ nếu gặp phải người sống phân biệt thì khổ Bình. Vậy nên, bà chấp nhận cuộc sống lẻ bóng để con gái có cuộc sống bình yên bên mình.
Bình học hết cấp 3 được ông chú xin cho đi làm công nhân may, rồi lấy chồng gần nhà. Sau khi cưới xong, bà Thuận yêu cầu hai vợ chồng con gái về sống cùng. Tuy nhiên, bà Thuận vốn là người khó tính do đó cuộc sống chung của họ không được bình lặng. Khi đứa con thứ hai ra đời, chồng Bình chịu không nổi cảnh mẹ vợ tiếng bấc tiếng chì suốt ngày về chuyện ở rể nên đã đưa vợ con ra ở riêng. Bình tuy thương mẹ nhưng cũng không thể bỏ chồng, cô chỉ còn biết chạy qua chạy lại giữa hai nhà cho tròn bổn phận làm con, làm vợ.
Trong cơn lốc đô thị hóa, đất đai chỗ nhà Bình thành tài sản có giá trị hơn bao giờ hết. Thấy cả làng giờ nhà ai cũng xây nhà ba bốn tầng, bà Thuận đồng ý nghe theo lời con gái bán đất đi để xây lại nhà cửa khang trang. Thế là, dù bà Thuận sống riêng một mình nhưng vợ chồng Bình xây hẳn cho bà ngôi nhà ba tầng to đùng. Còn lại bao nhiêu tiền, vợ chồng cô xây tiếp ngôi nhà bốn tầng trên mảnh đất mình đang ở. Bình bảo vợ chồng cô có tận hai đứa con trai, sau này thừa hưởng di sản của bà Thuận để lại thì cho mỗi đứa con trai một cái nhà. Bây giờ có tiền thì xây luôn một thể, bà sống thì ở, bà mất đi để lại cho cháu. Mình cứ lo sẵn trước cho con cái như thế cho đỡ đoạn già về sau.
Mọi sự tính toán đâu đã vào đấy, thế mà đùng một cái bà Thuận lật đổ hết mọi dự định của vợ chồng con gái.
Bình thường, ngôi nhà ba tầng của bà Thuận chỉ sáng đèn ở tầng một. Thế dạo này, hàng xóm thấy nhà bà sáng trưng cả ba tầng, rồi tiếng bà Thuận cười nói vui vẻ khác thường. Đi cùng sự thay đổi lạ thường đó là một người đàn ông xuất hiện. Bình bảo đó là ông Thành - "người yêu" ngày xưa của bà Thuận. Theo lời mẹ cô kể lại thì trước kia hai người đã từng có tình cảm nhưng không đến được với nhau. Họ bặt tin khi bà Thuận lấy chồng, ông lấy vợ ở rể ở tận miền Trung. Đợt này ông Thành về thăm quê. Khi gặp lại, bà Thuận mới biết ông cũng goá vợ gần 20 năm nay, con cái lấy chồng lấy vợ xa hiện cũng đang sống một mình trong đó.
Tình xưa nghĩa cũ trỗi dậy, bà bảo ông chuyển về sống cùng bà cho vui cảnh già. Khi ông Thành đồng ý, bà Thuận hỏi ý kiến con gái thì bị Bình phản đối gay gắt. Lý do cô đưa ra là khi còn trẻ bà đã không tái giá, giờ già cả rồi đèo bòng làm gì cho mệt người. Bây giờ bà Thuận cũng gần 70 tuổi, cứ sống khoẻ mạnh như bây giờ là ổn.
Mặc cho con gái phản đối, bà Thuận vẫn bàn với ông Thành về sống cùng cho vui cửa vui nhà. Quả nhiên, cuộc sống có đôi có cặp lúc tuổi già đã khiến cho bà Thuận thấy hạnh phúc hơn. Song, Bình không những không vui mừng trước cảnh đó mà còn lên tiếng phản đối kịch liệt. Cô nhiều lần gặp riêng ông Thành yêu cầu chấm dứt cảnh "rổ rá cạp lại" nhưng không có kết quả.
Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra khi các con của ông Thành lần lượt về thăm quê và nhân tiện ghé xem cuộc sống riêng tư của bố có ổn không. Với tư cách là “mẹ kế”, bà Thuận đón tiếp con riêng của ông Thành rất chu đáo. Hành động của mẹ khiến cho Bình càng tức giận, cô cho rằng bà Thuận không còn dành tình yêu thương duy nhất cho mình nữa. Bên cạnh đó, cô cũng lo sợ về sau ngôi nhà cùng mảnh đất bà Thuận đang ở sẽ vào tay cha con ông Thành. Để phòng xa, cô liên tục tìm đến chia rẽ cuộc sống mới của mẹ mình.
Bà Thuận nhiều lần yêu cầu con gái chấm dứt việc làm đó nhưng không mấy kết quả. Phần ông Thành do không chịu nổi những lời xúc phạm của Bình nên đã bỏ về miền Trung. Quá tức giận khi niềm hạnh phúc cuối đời mới có được lại đổ vỡ do cô con gái ích kỷ, bà Thuận tuyên bố sẽ bán đất, bán nhà đang ở để theo ông Thành vào miền Trung sống. Đồng thời bà cũng cho biết Bình sẽ không được một phần nào trong số tiền bán đất ấy. Số tài sản này là của riêng một mình bà, bà thích cho ai hay sử dụng như thế nào thì tuỳ, Bình không có quyền can thiệp vào. Nói là làm, bà treo biển rao bán nhà ngay sau khi ông Thành bỏ đi.
Thấy mẹ kiên quyết bán nhà, lại có nhiều khách vào hỏi mua, Bình lo sợ sẽ mất số tài sản này nên đã đến căng lều bạt "ăn vạ" ngay trước sân nhà hòng ngăn cản ý đồ của bà Thuận. Cứ thế gần một tháng nay, bà Thuận dỡ bạt xuống thì cô lại căng bạt lên, ai vào hỏi mua nhà cô đều đứng ra bảo của thừa kế không bán. Chiến thuật của Bình quả nhiên hiệu nghiệm ngay lập tức, số lượng khách tìm đến mua nhà đã giảm dần. Không bán được nhà để đi vào miền Trung theo ông Thành, bà Thuận lại càng giận đứa con gái tham lam. Thế là mặc cho trời mưa trời nắng, mẹ con Bình co ro ngoài chiếc lều bạt căng tạm kia bà cũng mặc.
Cuộc chiến của hai mẹ con vẫn căng thẳng và kéo dài không biết đến bao giờ mới chấm dứt mặc cho hàng xóm khuyên giải thậm chí chê trách họ cũng không để ý. Chỉ khổ đứa con nhỏ của Bình, phải lăn lóc theo mẹ ăn ngủ trong lều bạt tạm bợ để giữ đất giữ nhà.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 122 Views | Jan 04, 2026 - 9:08 AM - by troopy
Shipper cụt tay giao 50 đơn hàng mỗi ngày để có tiền cưới vợ New Tab ↗
Ahmad Rosli, chàng trai Malaysia mất một tay do tai nạn nhưng vẫn bền bỉ làm shipper hoàn thành ước mơ kết hôn với người thương, khiến dân mạng nước này khâm phục.

Ahmad Nabil Rosli, 26 tuổi, sinh sống tại vùng Terengganu, miền Đông Malaysia, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội nước này. Nhờ ý chí sắt đá, anh chàng vượt lên hoàn cảnh khuyết tật để mưu sinh bằng nghề shipper giao đồ ăn.

Tháng 5/2017, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc thay đổi hoàn toàn cuộc đời Rosli. Chiếc xe máy của anh bị tông trúng, kéo lê giữa đường và bốc cháy dữ dội. Người cha kể lại rằng lúc đó Rosli rơi vào tình trạng hôn mê sâu, thậm chí tim ngừng đập suốt 30 phút.

“Các bác sĩ đã dốc hết sức để giành giật sự sống cho tôi. Đó là khoảnh khắc cực kỳ sinh tử”, Rosli nhớ lại. Dù may mắn sống sót nhưng anh vĩnh viễn mất đi cánh tay trái. Thay vì gục ngã, chàng trai trẻ coi đây là cơ hội thứ hai để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn nhờ sự tiếp sức từ gia đình.

Bắt đầu công việc shipper bằng chiếc xe máy đặc biệt từ vài năm trước, Rosli thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường nhật lên mạng xã hội. Dù chỉ còn một tay, anh vẫn duy trì cường độ làm việc đáng nể từ sáng sớm đến đêm muộn, trung bình hoàn thành hơn 30 đơn hàng mỗi ngày.


Bất chấp khuyết tật, chàng trai trẻ vẫn không ngừng nỗ lực để có tiền lấy vợ.

“Có những hôm tôi tự phá kỷ lục của chính mình với 50 đơn hàng mỗi ngày”, Rosli tự hào chia sẻ. Anh cho biết mình không còn sử dụng tay giả khi làm việc vì nó gây đau nhức dây thần kinh vai.

Câu chuyện của anh bắt đầu "gây sốt" mạng xã hội sau đoạn video ghi lại cảnh anh bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra. Khi nhận ra chiếc xe đặc biệt và khiếm khuyết của anh, viên cảnh sát đã ân cần hỏi thăm: "Tay anh bị thương có đâu không vậy người anh em?".

Rosli cũng bật mí sự tử tế của cộng đồng và những tin nhắn động viên từ khách hàng chính là động lực để anh tiếp tục vững tay lái. Bên cạnh đó, mục tiêu lớn nhất hiện tại của Rosli là tích góp đủ tiền để kết hôn với "người đặc biệt" đang sống tại Singapore vào tháng 12/2026.

Cảm động trước nghị lực của anh, một thính giả sau khi nghe câu chuyện trên đài phát thanh Malaysia đã ngỏ ý tài trợ toàn bộ chi phí đám cưới cho anh.

Dưới các bài đăng về Rosli, cộng đồng mạng dành cho anh "cơn mưa" lời khen. "Số phận sẽ không phụ lòng những người không bao giờ bỏ cuộc. Một người như Rosli xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ cộng đồng", một dân mạng bình luận

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại cho sự an toàn của anh: “Lái xe trên cao tốc với một cánh tay là quá nguy hiểm dù với xe đặc biệt. Có lẽ anh ấy nên tìm một công việc trong văn phòng để bảo đảm an toàn hơn".

VietBF@sưu tập
0 Replies | 70 Views | Jan 04, 2026 - 9:00 AM - by goodidea
Loại quả "tốt nhất thế giới" được trồng bạt ngàn ở Việt Nam, thành đặc sản chỉ từ 15.000 đồng/kg, tốt cho sức kh New Tab ↗
Không chỉ ngon ngọt và dễ ăn, mận chứa ít calo nhưng giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và nhiều loại vitamin quan trọng, tốt từ não đến tim. Tại Việt Nam, mận có nhiều loại được trồng bạt ngàn ở nhiều nơi, mùa nào cũng có, giá lại rẻ bèo, có loại chỉ với 15.000 đồng/kg.

Trong danh sách "20 loại trái cây tốt nhất" được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng của Anh công bố dựa trên hàm lượng dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe mà chúng mang lại. Nếu như táo đứng đầu bảng xếp hạng thì một số loại quả quen thuộc hơn cũng xuất hiện. Trong đó dưa hấu góp mặt ở thứ hạng 20, lựu đứng 17 và mận đứng ở số 16.



Quả mận có nhiều loại và đều mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khoẻ (Ảnh minh hoạ)

Mận là loại quả có hàm lượng dinh dưỡng cao, chứa hơn 10 loại vitamin và khoáng chất khác nhau. Cụ thể, hàm lượng dưỡng chất có trong 100g quả mận như sau: Năng lượng: 46 kcal; Nước: 87,2g; Carbohydrate: 11,4g; Glucose: 5,07g; Chất xơ: 1,4g; Protein: 0,7g; Chất béo: 0,28g; Kali: 157mg; Phốt pho: 16mg; Magie: 7mg; Canxi: 6mg; Sắt: 0,17mg và các Vitamin C, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin K… Với lượng dưỡng chất kể trên, mận mang lại lợi ích đáng kể cho sức khoẻ như sau:

Hỗ trợ tiêu hoá, ngăn ngừa táo bón

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, mận giúp thúc đẩy các chất trong cơ thể chuyển hóa thành dinh dưỡng, tăng bài tiết các độc tố ra ngoài. Mận giúp nhuận tràng, ngăn ngừa tình trạng táo bón cùng các bệnh về tiêu hóa khác như tiêu chảy, kiết lỵ.

Ngoài quả mận tươi, mận khô cũng được chứng minh là có hiệu quả giảm táo bón. Những người tham gia nghiên cứu sau khi ăn khoảng 50g mận khô mỗi ngày trong vòng ba tuần liên tiếp đã cho thấy số lần đi ngoài nhiều hơn và phân cũng giảm độ đặc đáng kể.

Tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hoá

Hàm lượng vitamin C trong quả mận giúp gia tăng sức đề kháng chống lại các nhân tố gây hại cho sức khỏe. Đồng thời, với lượng polyphenol gấp đôi so với quả xuân đào hay quả đào, mận nổi bật với khả năng chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra.

Ngoài ra, vitamin A trong quả mận tốt cho sức khoẻ của mắt, làm giảm và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến mắt như đục thủy tinh thể, khô mắt, quáng gà, cận thị, thoái hóa điểm vàng…

Điều hòa nồng độ cholesterol, tốt cho tim mạch

Quả mận chứa lượng chất xơ dồi dào giúp giảm lượng cholesterol xấu. Catechin và anthocyanin đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa lượng lipid trong máu bằng cách tăng cường quá trình chuyển hóa chất béo và đường, catechin giúp giảm thiểu nguy cơ tích tụ mỡ trong động mạch. Đồng thời, anthocyanin giúp cân bằng tỷ lệ cholesterol trong máu, giảm cholesterol xấu (LDL-C) và tăng cholesterol tốt (HDL-C), từ đó giúp bảo vệ tim mạch khỏi các bệnh lý nguy hiểm.

Ngoài ra, kali có trong quả mận đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp, giúp làm giãn mạch máu và giảm áp lực cho tim.

Ngăn ngừa đột quỵ, ung thư

Bên cạnh việc giải nhiệt, quả mận còn giúp hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ do mất nước hoặc sốc nhiệt. Riêng vitamin A, vitamin C và các hoạt chất chống oxy hóa khác trong quả mận có thể giúp hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Hỗ trợ giảm cân, kiểm soát đường huyết hiệu quả

Với hàm lượng chất béo thấp, nhiều nước và giàu chất xơ nên rất phù hợp để giúp các chị em giảm cân hiệu quả. Bên cạnh đó, mận còn hỗ trợ hạ đường huyết cho người mắc bệnh tiểu đường. Với hàm lượng chất xơ cao, mận giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường, ngăn ngừa sự tăng đột biến đường huyết sau khi ăn. Ngoài ra, vitamin K1 có trong mận cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mức đường huyết ổn định.

Làm đẹp da

Quả mận chứa hàm lượng chất chống oxy hóa tự nhiên giúp hỗ trợ làn da khỏe đẹp, căng bóng. Vitamin A trong quả mận còn giúp ngăn chặn sự hình thành mụn trứng cá và mụn bọc trên da, vitamin C giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn, giúp làn da căng tràn sức sống.

Tăng cường trí nhớ, hỗ trợ phát triển não bộ

Mận là nguồn cung cấp dồi dào lutein và zeaxanthin - hai carotenoid có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe não bộ. Đồng thời, việc ăn mận với mức độ phù hợp cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương và thiếu xương nhờ chứa nhiều hợp chất quan trọng như phenolic, vitamin K, phốt pho, magie và kali.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 323 Views | Jan 04, 2026 - 5:02 AM - by pizza
Chết cười: Khỉ trộm bia, ngồi uống cạn như người New Tab ↗
Một chuyến đi câu cá thư giãn bất ngờ trở thành tình huống dở khóc dở cười khi những con khỉ trên đảo ngang nhiên trộm bia rồi ngồi uống cạn trước sự bất lực của chủ nhân.


Ảnh cắt từ clip.

Sự việc xảy ra khi ông Pichet Thitisuwat đang đi câu cá trên một hòn đảo thuộc tỉnh Chonburi, Thái Lan. Trong lúc dừng chân ăn trưa, Pichet và những người đi cùng để bia trong thùng đá rồi xuống biển bắt mực. Khi quay trở lại, họ tá hỏa phát hiện số bia đã bị những con khỉ trên đảo lấy trộm.

Đoạn clip ghi lại cho thấy hai con khỉ khát nước liên tục đổ bia từ lon vào miệng rồi uống cạn, trong khi Pichet và những người khác chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Đáng chú ý, một con khỉ khác còn gục đầu vào cây cột, trông chẳng khác nào đang say bia.

Pichet chia sẻ: "Tôi đi câu cá rồi dừng lại ở đảo để ăn trưa, chúng tôi bỏ bia vào thùng đá rồi xuống biển bắt mực, nhưng khi quay lại thì phát hiện lũ khỉ đã lấy trộm và uống cạn".

Theo Pichet, không ai dám tiến lại gần để lấy lại bia vì lũ khỉ tỏ ra hung dữ, tưởng rằng con người đang tìm cách cướp thức ăn của chúng. "Vì vậy, mọi người chỉ biết ngồi nhìn từ xa", anh nói.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 232 Views | Jan 04, 2026 - 4:48 AM - by pizza
Mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ': Bỏ showbiz cưới tỷ phú, viên mãn U60 New Tab ↗
Từ bỏ hào quang sau khi kết hôn với chồng tỷ phú, nữ diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sung túc, viên mãn.

Tạo hình của Vương Lộ Dao trong Thiên long bát bộ được nhiều khán giả khen ngợi. Vì thế đến nay, cô vẫn được gọi là "mỹ nhân gợi cảm nhất" của loạt phim đình đám này.

Mỹ nhân gợi cảm của showbiz Hoa ngữ

Vương Lộ Dao sinh năm 1970 ở Hắc Long Giang. Cô mang hai dòng máu Nga và Trung Quốc. Từ khi 5 tuổi, Vương Lộ Dao đã được học đàn piano, 9 tuổi thi đỗ vào đoàn văn công, sau đó đến Bắc Kinh để học vũ đạo. Ngoài ra, người đẹp còn biết ca hát, từng làm ca sĩ và “gây bão” khi album đầu tay bán được hơn 1 triệu đĩa nhạc.

Sự nghiệp đóng phim của nữ diễn viên bắt đầu từ năm 16 tuổi. Năm 1991, Lộ Dao nổi tiếng với phim Tuyết sơn phi hồ trong vai Miêu Nhược Lan.




Vương Lộ Dao là mỹ nhân gợi cảm nhất "Thiên long bát bộ".

Khi đến với Thiên long bát bộ năm 2003, Vương Lộ Dao tiếp tục gây được ấn tượng bởi sắc vóc xinh đẹp. Trong phim, cô vào vai Vương phu nhân, một trong người tình của Đoàn Chính Thuần (Thang Trấn Tông đóng). Vương phu nhân là mẹ của nữ chính Vương Ngữ Yên (Lưu Diệc Phi).

Tạo hình của Vương Lộ Dao được nhiều khán giả khen ngợi, gọi cô là "mỹ nhân gợi cảm nhất" của Thiên long bát bộ.

Sau thành công của Thiên long bát bộ, dàn diễn viên trong phim đều một bước thành sao đình đám và Vương Lộ Dao cũng không ngoại lệ.


Nhan sắc xinh đẹp giúp Vương Lộ Dao thường được đóng những vai quyền quý.

Người đẹp liên tiếp tham gia nhiều dự án khác như Đại Đường ca phi (vai Dương Quý Phi), Khâm sai đại thần, Đầu bếp làm quan... Nhờ nhan sắc xinh đẹp, Vương Lộ Dao thường được chọn vào những vai giàu sang, quyền quý.

Bỏ sự nghiệp, sống viên mãn bên chồng tỷ phú

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nữ diễn viên thông báo kết hôn. Chồng cô là Lý Triệt - chủ tịch một tập đoàn kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch ở Trung Quốc. Cả hai sinh được một cô con gái.

Theo thống kê của New Fortune vào năm 2020, chồng Vương Lộ Dao sở hữu khối tài sản 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD). Nữ diễn viên xinh đẹp hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung cho tổ ấm nhỏ. Vương Lộ Dao cũng rất kín tiếng đời tư, hiếm khi công khai xuất hiện bên chồng con.

Nhiều năm qua, Vương Lộ Dao không đóng phim, ít xuất hiện ở sự kiện giải trí. Tuy vậy, người đẹp vẫn thường cập nhật ảnh mới trên mạng xã hội và giao lưu khán giả.

Nữ diễn viên chọn có cuộc sống viên mãn ở tuổi U60.

Ở tuổi 55, mỹ nhân một thời vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng thanh mảnh quyến rũ.

Không còn đóng phim, Vương Lộ Dao dành nhiều thời gian cho những sở thích khác như vẽ tranh, học đàn cổ...Nữ diễn viên từng tiết lộ cô muốn tạo đời sống tinh thần phong phú. Đó cũng là bí quyết để mỹ nhân một thời giữ được nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung suốt hàng chục năm qua.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 190 Views | Jan 04, 2026 - 4:41 AM - by pizza
» Enter News
Ông - tôi New Tab ↗


Tại một quán nhậu, hai bợm nhậu say "quắc cần câu" nói chuyện với nhau:
- Thế ông ở đâu?
- Tôi ở Sài Gòn.
- Ồ, tôi cũng vậy! Đồng hương rồi, làm ly nhé.
Một lúc sau.
- Mà ông ở quận nào?
- Quận 10 ông ạ!
- Ái chà lại cùng quận nữa, làm ly nữa đi! Một lúc sau.
- Thế ông ở đường gì?
- Tôi ở Lê Hồng Phong ông à!
- Úi giời ơi, tôi cũng ở đường đó, quất ly nữa giao lưu nè!
- Thế ông ở số nhà bao nhiêu?
- Ở số 234
- Là thế nữa, tôi cũng ở đấy, làm thêm ly nữa nè.
Một người ngồi bàn kế bên ngạc nhiên hỏi chủ quán:
- Lạ đời vậy anh, cùng chung số nhà mà ra đây mới biết nhau?
- Thì vậy, hai bố con đấy, ngày nào cũng vậy, say quá rồi có biết gì nữa đâu!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 183 Views | Jan 04, 2026 - 2:16 AM - by goodidea
Hiến tặng “cái ấy” cho bảo tàng New Tab ↗


Một Giám đốc Bảo tàng trước khi qua đời để lại di chúc: ông muốn hiến các bộ phận cơ thể cho y học. Tuy nhiên, riêng “cái ấy” thì ông xin hiến cho bảo tàng – nơi ông đã gắn bó cả đời.

Công chứng viên ngạc nhiên hỏi:

Vì sao ông lại hiến “cái ấy” cho bảo tàng?

Ông Giám đốc trả lời:

Hơn 30 năm qua tôi làm việc ở đây, đoàn khách nào tham quan xong cũng nói cùng một câu: “Bảo tàng gì mà chẳng có con C... để xem!”

VietBF@sưu tập
0 Replies | 203 Views | Jan 04, 2026 - 2:13 AM - by goodidea
Buông “bụi cỏ” ra đi New Tab ↗


Một ông chồng đang ngủ thì bỗng ú ớ, la hét hoảng hốt. Người vợ nằm bên cạnh liền thúc cùi chỏ hỏi:

Anh mơ gì mà la dữ vậy?

Ông chồng tỉnh dậy, mặt vẫn còn kinh hoàng:

Anh mơ thấy mình leo núi, rồi trượt chân ngã xuống vực sâu. Tưởng chết rồi, may quá anh vớ được một bụi cỏ nên thoát nạn.

Người vợ thở dài, nhăn mặt nói:

Bây giờ tỉnh rồi thì làm ơn buông cái “bụi cỏ” ra đi… Anh nắm tóc em cả đêm, đau muốn chết!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 222 Views | Jan 04, 2026 - 2:09 AM - by goodidea
Vì sao stress khiến mỡ bụng tăng dù không ăn nhiều? New Tab ↗
Sau khi trải qua giai đoạn áp lực cao do công việc, cuộc sống, nhiều người nhận thấy bụng to ra dù khẩu phần ăn không đổi. Điều này có thể do stress kéo dài đã ảnh hưởng cách cơ thể sử dụng, dự trữ năng lượng.

Khi stress kéo dài, hệ thần kinh và nội tiết sẽ xuất hiện một loạt phản ứng. Hoóc môn căng thẳng tăng, đặc biệt là cortisol, làm rối nhịp ngủ-thức, thay đổi đường huyết và độ nhạy insulin. Đồng thời, những thay đổi này cũng tác động lên mô mỡ theo hướng dễ tích mỡ vùng bụng, nhất là mỡ nội tạng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).


Stress kéo dài sẽ khiến cơ thể dễ tích mỡ bụng hơn

ẢNH: AI

Do đó, mỡ bụng vẫn sẽ dày lên ngay cả khi người bị stress không ăn nhiều hơn. Chỉ cần cơ thể họ đốt calo ít đi hoặc thay đổi trong cách phân bổ năng lượng, chẳng hạn ưu tiên tích trữ calo, là đủ để tích mỡ.

Khi bị stress kéo dài, cơ thể sẽ ưu tiên tích mỡ ở bụng nhiều hơn những vị trí khác là vì những nguyên nhân sau:

Mỡ bụng nhạy hơn với cortisol
Tế bào mỡ vùng bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng, có đặc điểm sinh học khiến chúng nhạy với tín hiệu hoóc môn căng thẳng. Hay nói cách khác, cùng chịu tác động của hoóc môn nhưng vùng bụng lại trở thành nơi tích trữ mỡ thừa mạnh hơn.

Một manh mối quan trọng là enzyme 11β-HSD1. Cụ thể, hoóc môn căng thẳng không phải lúc nào cũng đủ mạnh để tác động rõ rệt đến cơ thể, đôi khi chúng tồn tại ở dạng ít hoạt động. Tuy nhiên, enzyme 11β-HSD1 nằm sẵn trong mô mỡ có khả năng tiếp nhận cortisol ở dạng ít hoạt động và chuyển chúng thành dạng hoạt động mạnh ngay tại trong mô mỡ. Hệ quả là máu có thể không có nhiều cortisol nhưng riêng vùng mô mỡ bụng vẫn có cortisol cao và làm tăng tích mỡ.

Giảm tiêu hao calo
Tăng mỡ không chỉ do ăn vào nhiều mà còn do tiêu hao calo ít đi. Stress kéo dài có thể làm điều này theo những cách mà đôi khi rất khó nhận ra. Trước tiên, stress sẽ làm giảm vận động tự nhiên. Chúng ta vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt nhưng ít đứng lên, ít đi lại, ít làm việc nhà. Những thứ này cộng lại có thể tương đương vài trăm calo mỗi ngày.

Ngoài ra, cảm giác mệt mỏi sau giờ làm khiến người bị stress cảm thấy cạn kiệt năng lượng, không còn muốn đi bộ, đến phòng gym hay bất kỳ hoạt động nào.

Rối loạn giấc ngủ
Rất nhiều người bị stress sẽ ngủ ít hoặc ngủ chập chờn. Giấc ngủ không chỉ để nghỉ ngơi mà còn tham gia điều hòa đường huyết, hoóc môn. Do đó, thiếu ngủ sẽ làm tăng tình trạng kháng insulin, thèm các món nhiều đường bột, từ đó tăng tích trữ mỡ thừa, theo Healthline.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 103 Views | Jan 04, 2026 - 2:03 AM - by goodidea
Chuyên gia chỉ mẹo 'lạ mà quen' để tăng thêm lợi ích New Tab ↗
Trứng là một trong những thực phẩm linh hoạt nhất và là nguồn cung cấp protein tuyệt vời.

Theo nghiên cứu năm 2019 công bố trên tạp chí khoa học Nutrients, trứng chứa carbohydrate, chất béo, các vitamin A, D, E, K, nhóm B cùng nhiều khoáng chất thiết yếu. Với những giá trị này, trứng hoàn toàn có thể được coi là một "siêu thực phẩm".

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Saurabh Sethi - bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, được đào tạo tại Đại học Harvard và Stanford danh tiếng của Mỹ, có một cách để tăng cường lợi ích của trứng hơn nữa. Trong một bài đăng trên mạng xã hội mới đây, bác sĩ Sethi đã hướng dẫn cụ thể các bước để biến trứng thành một nguồn năng lượng chống viêm và cải thiện sức khỏe đường ruột, theo tờ Hindustan Times.


Thêm một nhúm bột nghệ và tiêu đen vào trứng chính là "mẹo thân thiện với đường ruột"

Ảnh minh họa: AI

Sau đây là công thức 5 bước của bác sĩ Sethi:

Đập 2 quả trứng nguyên quả
Thêm một nhúm bột nghệ và tiêu đen
Thêm một chút muối
Bổ sung rau củ
Nấu chín vừa phải
Công thức bắt đầu với việc đập 2 quả trứng. Trong khi nhiều người lo ngại về hàm lượng cholesterol trong lòng đỏ trứng, Tiến sĩ Sethi khẳng định rằng nỗi sợ hãi này dựa trên những cơ sở khoa học đã lỗi thời. Đối với hầu hết mọi người khỏe mạnh, việc tiêu thụ 2 lòng đỏ trứng mỗi ngày là hoàn toàn ổn.

Thêm vào trứng một nhúm bột nghệ và một nhúm tiêu đen. Nghệ có các đặc tính chống viêm, và tiêu đen đóng vai trò giúp kích hoạt các đặc tính đó. Sự kết hợp này chính là "mẹo bí mật thân thiện với đường ruột" của bác sĩ Sethi.

Tiếp theo, thêm muối vào trứng. Tuy nhiên, bác sĩ Sethi lưu ý chỉ nêm rất ít muối.

Thêm các loại rau củ như cà chua, hành tây, nấm, hoặc bất cứ loại nào bạn thích. Theo bác sĩ Sethi, những loại rau củ này giúp bổ sung chất xơ, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh mà các vi sinh vật đường ruột của bạn rất ưa chuộng.

Hãy nấu trứng một cách nhẹ nhàng. Trứng khuấy, trứng cuộn hay bất cứ cách nào bạn thích, bác sĩ Sethi cho biết. Tuy nhiên, đừng dùng quá nhiều dầu.

Bằng cách tuân thủ các bước đơn giản này, bạn có thể biến một bữa ăn sáng thông thường trở thành một công cụ mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa và chống lại tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 111 Views | Jan 04, 2026 - 2:01 AM - by goodidea
Phát hiện điều bí mật trong máu của những người sống thọ hơn 100 tuổi New Tab ↗
Sống thọ và khỏe mạnh là mong muốn chung của con người, nhưng vì sao một số người có thể sống đến hơn 100 vẫn còn là câu hỏi lớn của khoa học.

Nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí y khoa Cell Reports Medicine cho thấy câu trả lời có thể nằm trong máu. Công trình vừa được công bố đã phát hiện rằng những người sống thọ đặc biệt có các đặc điểm sinh học trong máu khác biệt rõ rệt so với phần còn lại của dân số, mở ra hướng tiếp cận đầy hứa hẹn cho nghiên cứu tuổi thọ.

Các bằng chứng ngày càng nhiều cho thấy những người sống tới 100 tuổi và trên 110 tuổi sở hữu những "hồ sơ máu" độc đáo. Khám phá điều bí mật này có thể giúp nhiều người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Một số nghiên cứu cho thấy các dấu ấn sinh học thuận lợi trong máu của người 100 tuổi đã xuất hiện từ khi họ mới khoảng 65 tuổi.

Nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học Tây Ban Nha và Trung Quốc thực hiện.


Mẫu máu của người sống thọ cho thấy hệ thống miễn dịch cực kỳ khỏe mạnh, đặc biệt mức cholesterol "xấu" cực thấp

Ảnh minh họa: AI

Mức cholesterol "xấu" cực kỳ thấp
Nghiên cứu do Viện Sinh học tiến hóa, Khoa Y học và Đời sống, Barcelona, Tây Ban Nha dẫn đầu, đã phân tích rất kỹ về sinh lý và di truyền của cụ bà Maria Branyas, thọ 117 tuổi. Kết quả đã phát hiện các mẫu máu của bà cho thấy hệ thống miễn dịch cực kỳ khỏe mạnh, đặc biệt, mức cholesterol "xấu" cực thấp, theo trang tin khoa học Science Alert.

Các nhà nghiên cứu cho biết các tế bào của cụ Branyas hoạt động như thể chúng trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của bà.

Điều thú vị là, khi xem xét các telomere - các đầu mút ở cuối nhiễm sắc thể, các nhà nghiên cứu nhận thấy chúng có thể ngăn chặn sự phát triển của ung thư.

Người dễ lo âu nên chọn trà gì để thư giãn tinh thần?

Cụ bà Branyas ăn theo chế độ ăn Địa Trung Hải với nhiều sữa chua, điều mà các nhà nghiên cứu nghi ngờ có thể đóng vai trò quan trọng trong tuổi thọ cao của bà: Hệ vi sinh đường ruột của bà vẫn giữ được sự trẻ trung đáng kinh ngạc.

Một nghiên cứu khác của Trung Quốc, công bố vào tháng 7.2025, đã phân tích hồ sơ máu của 65 người sống 100 tuổi. Kết quả cho thấy những người sống đến 100 tuổi có nồng độ axit béo, rượu béo và các chất chuyển hóa quan trọng khác thấp hơn so với ở nhóm người trẻ hơn. Các tác giả cho rằng đây có thể là những manh mối tiềm năng để dự đoán tuổi thọ, theo Science Alert.

Từ những phát hiện trên, các nhà nghiên cứu kết luận rằng dù gien đóng vai trò lớn, nhưng lối sống và môi trường cũng ảnh hưởng đáng kể. Họ hy vọng rằng nghiên cứu về những người sống từ 100 - 110 tuổi sẽ dẫn đến việc phát triển thuốc hoặc các biện pháp can thiệp về lối sống giúp mọi người sống thọ hơn.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 145 Views | Jan 04, 2026 - 1:20 AM - by goodidea
Cổ nhân gọi đây là “lối thoát lộc”, phải chú ý để giữ Tiền Tài New Tab ↗
Người xưa tin rằng tiền tài không chỉ cần hút vào mà còn phải biết cách “thoát lộc” đúng chỗ. Có những chi tiết nhỏ trong nhà, trong cách sống từng được coi là mạch xả tài vận, nay lại bị xem nhẹ. Câu chuyện tưởng cũ nhưng vẫn còn nguyên giá trị.

Trong quan niệm cổ nhân, tài lộc không phải dòng nước tĩnh. Nó cần chỗ vào, chỗ tụ, và đặc biệt là chỗ thoát. Nếu “lối thoát lộc” bị nghẽn hoặc đặt sai, tiền bạc dễ đến rồi đi, công sức tích lũy khó bền. Điều đáng nói là những lối thoát ấy từng rất được coi trọng, nhưng trong nhịp sống hiện đại, nhiều người gần như quên hẳn.

Dưới đây là những “lối thoát lộc” từng được người xưa xem là then chốt, nay lại ít ai để ý đúng mức.

1. Cửa sau, cửa phụ: nơi xả khí tài vận

Trong nhà ở truyền thống, cổ nhân luôn nhìn cửa sau với con mắt rất khác. Đây không chỉ là lối đi phụ, mà là điểm thoát của dòng khí sau khi đã lưu chuyển trong nhà. Nếu cửa chính là nơi đón lộc, thì cửa sau chính là nơi quyết định lộc giữ được bao lâu.


Người xưa tránh để cửa sau đối thẳng cửa chính. Bởi khi khí vào rồi đi thẳng, tài vận khó tụ. Dòng tiền cũng vậy, kiếm được nhưng nhanh chóng đội nón ra đi, khó tích lũy dài lâu. Vì thế, cách bố trí cửa sau kín đáo, gọn gàng, không phô bày được coi là yếu tố giữ lộc âm thầm.


Ngày nay, nhiều căn nhà hiện đại hoặc chung cư không còn khái niệm cửa sau đúng nghĩa. Hoặc nếu có, khu vực này thường bị bỏ quên, dùng làm kho tạm, nơi chất đồ linh tinh. Theo quan niệm cổ, một “lối thoát lộc” bừa bộn sẽ khiến tài vận thoát ra trong trạng thái rối loạn, tiền đến không đều, chi ra khó kiểm soát.

2. Bếp và đường thoát khói: lối ra của tài khí

Cổ nhân coi bếp là nơi sinh tài, gắn trực tiếp với miếng ăn và sinh kế. Nhưng ít người để ý rằng, chính đường thoát khói của bếp lại được xem là “lối thoát lộc” rất quan trọng. Khói bếp không thoát thuận thì tài khí cũng bị ứ trệ hoặc tán loạn.

Trong nhà cổ, bếp thường đặt ở vị trí kín gió, có lối thoát khói rõ ràng, không đối diện thẳng cửa chính. Khói đi lên, nhẹ và đều, tượng trưng cho tài vận lưu thông ổn định. Đường thoát này không được tắc, cũng không được quá lộ.

Hiện nay, nhiều gian bếp được thiết kế gọn, đẹp, nhưng hệ thống hút mùi, thông gió lại mang tính đối phó. Khi bếp thường xuyên bí mùi, ẩm nặng hoặc quá thông thoáng ra ngoài, cổ nhân cho rằng đó là dấu hiệu tài khí khó cân bằng. Kiếm tiền không khó, nhưng giữ tiền và nuôi tiền lại vất vả hơn.

3. Thói quen cho đi: lối thoát lộc vô hình

Không phải “lối thoát lộc” nào cũng nằm trong kiến trúc. Cổ nhân rất coi trọng cách con người cho đi, bởi đó chính là đường xả của tài vận vô hình. Tiền bạc nếu chỉ giữ khư khư, không có dòng chảy hợp lý, sẽ dễ trở thành áp lực hơn là phúc khí.

Người xưa nói, cho đi đúng lúc là mở đường cho lộc mới vào. Không phải cho nhiều, mà là cho có ý thức, có giới hạn. Đó có thể là sự chia sẻ, giúp đỡ, hoặc đơn giản là không quá tính toán trong những việc nên rộng rãi.

Trong đời sống hiện đại, nhịp sống nhanh khiến nhiều người chú trọng tích lũy mà quên mất dòng chảy. Khi mọi khoản chi đều bị xem là hao hụt, “lối thoát lộc” này dần bị khóa chặt. Hệ quả là tâm lý căng thẳng, tiền kiếm được nhưng cảm giác đủ đầy lại rất hiếm.

4. Sự buông bỏ đồ cũ: đường thoát cho vận cũ

Cổ nhân không giữ quá nhiều đồ không dùng. Họ tin rằng vật cũ, hỏng hoặc không còn giá trị sử dụng chính là nơi tích tụ khí cũ. Nếu không được đưa ra khỏi không gian sống, nó sẽ chặn đường vận mới.

Việc dọn bỏ đồ cũ được xem là một cách mở “lối thoát lộc”. Khi không gian nhẹ đi, dòng khí mới dễ vào, tài vận cũng có cơ hội thay đổi. Đây không phải mê tín, mà là cách người xưa giữ cho cuộc sống luôn có khoảng trống cần thiết.

Ngày nay, nhiều gia đình sống trong không gian chật nhưng lại tích trữ quá mức. Đồ dùng chất đầy, nhưng cơ hội mới thì khó len vào. Theo quan niệm cổ, đó là biểu hiện của việc lối thoát bị bịt kín, lộc đến nhưng không xoay vòng được.

Cổ nhân không xem “lối thoát lộc” là thứ để phô trương. Ngược lại, đó luôn là những chi tiết âm thầm, nhỏ nhưng quyết định dòng chảy dài hạn. Khi đời sống hiện đại ngày càng chú trọng cái thấy được, những lối thoát vô hình ấy dần bị bỏ quên.

Có lẽ, nhìn lại cách người xưa giữ cho tài vận được vào – tụ – thoát một cách cân bằng, không phải để quay về quá khứ, mà để nhắc mình rằng: tiền bạc cũng cần đường thở. Khi lối thoát được đặt đúng chỗ, lộc mới có cơ hội quay vòng bền bỉ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm giải trí
0 Replies | 126 Views | Jan 04, 2026 - 1:07 AM - by june04
Những người hay làm 3 việc này rất hao phúc: Càng sớm dừng lại, cuộc sống càng nhẹ New Tab ↗
Có những thói quen tưởng rất nhỏ nhưng âm thầm bào mòn phúc khí mỗi ngày. Nhiều người chăm chỉ, lương thiện nhưng vẫn thấy đời nặng nề, vận may khó tới, phần lớn bắt nguồn từ 3 việc quen thuộc này.

Có những người không hề sống xấu, cũng chẳng làm điều hại ai. Thế nhưng càng về sau, họ càng thấy mình mệt mỏi, lận đận, làm nhiều mà hưởng ít. Người xưa gọi đó là “hao phúc mà không hay biết”, bắt nguồn từ những việc rất quen trong đời sống hằng ngày.



1. Hay than phiền, kể khổ và nói ra những điều tiêu cực

Than phiền là phản xạ rất phổ biến khi cuộc sống không như ý. Nhiều người coi đó là cách xả stress, nói ra cho nhẹ lòng. Nhưng nói càng nhiều, tâm trạng càng nặng, bởi lời nói tiêu cực lặp đi lặp lại sẽ nuôi lớn chính cảm xúc tiêu cực đó.

Trong góc nhìn tâm lý và lối sống phương Đông, lời nói không chỉ để giao tiếp mà còn phản ánh trạng thái nội tâm. Khi một người thường xuyên than vãn, họ vô thức tập trung toàn bộ sự chú ý vào cái thiếu, cái sai, cái bất công. Dòng suy nghĩ ấy kéo dài sẽ khiến họ khó nhìn thấy cơ hội, cũng khó cảm nhận những điều tốt đang có.


Về lâu dài, thói quen này làm hao phúc ở hai tầng. Thứ nhất, tự bào mòn tinh thần, khiến năng lượng sống suy giảm. Thứ hai, khiến người khác dần mệt mỏi khi tiếp xúc, từ đó cơ hội, mối quan hệ và sự hỗ trợ cũng âm thầm rời đi. Không phải vì người đó xấu, mà vì năng lượng tiêu cực luôn có sức đẩy rất mạnh.

2. Hay so sánh bản thân với người khác một cách vô thức

So sánh là bản năng tự nhiên, nhưng khi nó trở thành thói quen hằng ngày, phúc khí bắt đầu rò rỉ lúc nào không hay. Nhiều người không ngừng nhìn sang cuộc sống của người khác để đo lường giá trị của mình, từ tiền bạc, vị trí, gia đình cho tới những điều rất nhỏ.

Vấn đề nằm ở chỗ, sự so sánh thường không công bằng. Người ta chỉ nhìn thấy mặt sáng của người khác, còn với bản thân lại soi rất kỹ vào thiếu sót. Cảm giác thua kém, nóng ruột, sốt ruột vì thế mà sinh ra, dù thực tế mỗi người đang đi trên một nhịp sống khác nhau.

So sánh kéo dài làm hao phúc vì nó khiến con người khó an trú trong hiện tại. Khi tâm trí luôn ở chỗ “giá như mình được như người ta”, thì những gì đang có sẽ bị xem nhẹ. Phúc phần vốn đến từ sự biết đủ, biết trân trọng, sẽ dần mỏng đi khi lòng người lúc nào cũng thấy thiếu.

3. Hay nói và nghĩ quá nhiều về chuyện đúng – sai, được – mất

Có những người rất thích phân tích, đánh giá, mổ xẻ mọi việc cho thật rạch ròi. Ai đúng, ai sai, ai được, ai mất, chuyện gì đáng, chuyện gì không. Ban đầu tưởng là tỉnh táo, nhưng về lâu dài lại trở thành gánh nặng tinh thần.

Không phải mọi việc trong đời đều cần một đáp án rõ ràng. Có những chuyện càng phân tích càng mệt, càng cố phân định càng rối. Khi tâm trí bị cuốn vào việc phán xét liên tục, năng lượng sẽ bị tiêu hao rất nhanh, trong khi sự bình an ngày càng ít.

Người xưa cho rằng phúc không nằm ở việc lúc nào cũng thắng lý, mà nằm ở chỗ giữ được tâm an. Quá chấp vào đúng – sai khiến con người dễ căng thẳng, dễ bất mãn và khó buông bỏ. Phúc vì thế mà hao đi, không phải do hoàn cảnh, mà do chính cách nhìn nhận cuộc sống quá nặng nề.

Ba việc trên không phải lỗi lớn, cũng không khiến ai gặp tai họa ngay lập tức. Nhưng giống như nước rò rỉ chậm, phúc khí bị bào mòn từng chút một mà người trong cuộc không nhận ra. Đến khi mệt mỏi, lận đận kéo dài, họ mới thấy cuộc sống sao quá nặng.

Điểm chung của những việc làm hao phúc này là khiến tâm không yên. Khi tâm không yên, người ta khó nhìn rõ đường đi, cũng khó đón nhận điều tốt lành. Ngược lại, chỉ cần bớt than phiền, ngừng so sánh và nhẹ tay hơn với đúng – sai, phúc khí tự nhiên sẽ dần quay lại.

Phúc không phải thứ cầu xin mà có, cũng không đến từ những việc quá lớn lao. Đôi khi, chỉ cần dừng lại đúng lúc ba thói quen này, cuộc sống đã bắt đầu nhẹ hơn rất nhiều.
0 Replies | 124 Views | Jan 04, 2026 - 1:06 AM - by june04
Sau ngày 5/1 dương lịch, 3 tuổi càng quyết tâm càng được Thần Tài ủng hộ, tài vận bật sáng rõ rệt New Tab ↗
Sau mốc ngày 5/1 dương lịch, vận khí dịch chuyển rõ ràng. Tử vi nhận định 3 con giáp này càng kiên định mục tiêu, càng dễ được Thần Tài nâng đỡ, tiền bạc khởi sắc, cơ hội tài chính đến liên tiếp.

Sau những ngày đầu năm còn nhiều dao động, dòng chảy tài vận bắt đầu ổn định hơn sau mốc 5/1 dương lịch. Đây là giai đoạn mà nỗ lực thật sự không còn bị “lạc nhịp” với vận may. Với một số con giáp, quyết tâm chính là chìa khóa mở cửa tài lộc.

Dưới đây là 3 con giáp càng bền chí, càng dễ được Thần Tài ưu ái, tài vận sáng lên từng ngày sau mốc thời gian này.

1. Tuổi Dần

Sau ngày 5/1 dương lịch, Tuổi Dần bước vào giai đoạn vận khí rõ ràng hơn hẳn so với đầu năm. Những do dự trước đó dần được thay thế bằng sự quyết đoán. Khi đã xác định hướng đi, Tuổi Dần có xu hướng hành động rất nhanh, rất gọn, không để cơ hội trôi qua lần thứ hai.

Điểm mạnh lớn nhất của Tuổi Dần trong giai đoạn này là tinh thần không lùi bước. Càng gặp áp lực, con giáp này càng thể hiện rõ bản lĩnh. Chính thái độ làm việc dứt khoát, không chần chừ giúp Tuổi Dần dễ lọt vào “tầm ngắm” của vận may tiền bạc, nhất là các cơ hội liên quan đến tăng thu, mở nguồn mới hoặc cải thiện dòng tiền hiện tại.

Thần Tài không đến theo kiểu bất ngờ chóng vánh, mà đến thông qua những kết quả xứng đáng. Với Tuổi Dần, sau mốc 5/1, càng kiên trì theo đuổi mục tiêu đã chọn, tài vận càng sáng. Tiền đến đều, chậm mà chắc, nhưng đủ để tạo nền tảng vững vàng cho những bước tiến dài hơn trong thời gian tới.

2. Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp cảm nhận rất rõ sự chuyển động của vận khí sau ngày 5/1 dương lịch. Nếu như trước đó còn mang tâm lý thăm dò, dè chừng, thì từ mốc này trở đi, Tuổi Tỵ bắt đầu chủ động hơn trong mọi quyết định liên quan đến tài chính và công việc.


Sự quyết tâm của Tuổi Tỵ không ồn ào, không phô trương, nhưng lại rất bền. Con giáp này biết mình cần gì, nên tập trung nguồn lực đúng chỗ. Chính sự tỉnh táo này giúp Tuổi Tỵ tránh được những rủi ro không đáng có, đồng thời giữ được dòng tiền ổn định trong lúc nhiều người khác còn loay hoay.

Thần Tài ủng hộ Tuổi Tỵ theo cách âm thầm nhưng rõ ràng. Sau 5/1, những nỗ lực trước đó bắt đầu cho kết quả cụ thể: thu nhập cải thiện, khoản tiền tưởng nhỏ nhưng tích lại thành lớn. Càng giữ kỷ luật, càng làm việc có kế hoạch, tài vận của Tuổi Tỵ càng sáng và bền.

3. Tuổi Dậu

Với Tuổi Dậu, mốc sau ngày 5/1 dương lịch đánh dấu sự “thông suốt” về mặt tinh thần. Những băn khoăn kéo dài từ cuối năm cũ dần được tháo gỡ. Khi tâm thế ổn định, Tuổi Dậu làm việc hiệu quả hơn, tập trung hơn và ít bị xao nhãng bởi yếu tố bên ngoài.

Điểm đáng chú ý là trong giai đoạn này, Tuổi Dậu rất rõ ràng về mục tiêu tài chính. Con giáp này không chạy theo nhiều hướng cùng lúc, mà chọn một con đường phù hợp rồi đi đến cùng. Sự tập trung cao độ giúp Tuổi Dậu tận dụng tốt các cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là những cơ hội đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn.

Thần Tài ưu ái Tuổi Dậu ở chỗ càng chăm chỉ, càng có thành quả cụ thể. Sau 5/1, tiền bạc không đến dồn dập nhưng đến đều đặn, đủ để tạo cảm giác an tâm và chủ động. Nếu giữ được nhịp làm việc hiện tại, tài vận của Tuổi Dậu sẽ còn sáng hơn trong các tuần kế tiếp.

Sau ngày 5/1 dương lịch, vận may không còn là yếu tố ngẫu nhiên mà trở thành phần thưởng cho những ai đủ quyết tâm. Với Tuổi Dần, Tuổi Tỵ và Tuổi Dậu, chính thái độ nghiêm túc với mục tiêu đã giúp Thần Tài “đứng cùng chiến tuyến”.

Giai đoạn này, càng kiên trì, càng kỷ luật, tài vận càng rõ ràng. Không cần thay đổi quá nhiều, chỉ cần giữ vững hướng đi đã chọn, ba con giáp này hoàn toàn có thể tận dụng tốt vận khí đang lên để tạo nền tảng tài chính vững chắc cho cả năm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm giải trí
0 Replies | 158 Views | Jan 04, 2026 - 1:05 AM - by june04
Đừng vứt vỏ chanh, giữ lại có 5 công dụng tuyệt vời New Tab ↗
Sau khi vắt nước cốt chanh, bạn hãy giữ lại phần vỏ để dùng vào những việc khác trong nhà.


Luộc gà cứ làm thêm bước này, đảm bảo thịt ngọt mềm, da vàng giòn, không bị nứt
Nhà nhiều muỗi bất thường? Có thể bạn đang trồng 4 loại cây cảnh quen thuộc này
Nhiều người có thói quen vắt nước cốt chanh xong sẽ bỏ phần vỏ. Tuy nhiên, làm như vậy khá lãng phí. Vỏ chanh có thể sử dụng vào nhiều việc khác nhau trong nhà.



Vỏ chanh chứa axit citric tự nhiên (công thức hóa học là C6H8O7). Loại axit này đã được biết đến từ lâu và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, công nghiệp. Nó được dùng như một chất chống oxy hóa, chất bảo quản tư nhiên, tác dụng tẩy rửa an toàn, giúp làm mềm nước.

Bạn có thể tận dụng vỏ chanh để giải quyết nhiều vấn đề trong nhà, vừa an toàn với sức khỏe, vừa tiết kiệm.

Làm nước rửa bát từ vỏ chanh
Các loại nước rửa bát được làm từ nguyên liệu tự nhiên ngày càng được nhiều người quan tâm, yêu thích. Nó an toàn với người sử dụng cũng như góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí. Bạn có thể kết hợp vỏ chanh với baking soda để tạo ra một sản phẩm tẩy rửa tự nhiên, không gây hại cho sức khỏe. Axit citric gặp baking soda sẽ tạo ra hiện tượng sủi bọt và giải phóng khí CO2. Quá trình này sẽ giúp làm mềm các vết bẩn.

Hãy cắt nhỏ vỏ chanh vào cho vào lọ rồi đổ nước vào khoảng 2/3 lọ. Thêm khoảng 1 thìa baking soda vào lọ rồi đậy nắp, lắc đều cho bột được hòa tan. Để lọ này ơ có nắng. Mỗi ngày đều mở nắp lọ ra để khí bên trong thoát ra ngoài. Sau đó, có thể dùng đũa khuấy đều hỗn hợp giúp quá trình lên men diễn ra thuận lợi hơn. Sau khoảng 1 tuần, bạn có thể chắt lấy phần nước và loại bỏ phần bã.

Mỗi lần dùng, hãy gạt bỏ hết thức ăn trên bề mặt bát đĩa, tráng qua nước rồi dùng nước rửa bát vỏ chanh đã chuẩn bị để rửa sạch. Tiếp đó, tráng bát bằng nước sạch như bình thường.


Để tăng mùi thơm cho hỗn hợp nước rửa bát này, bạn có thể thêm một vài giọt tinh dầu sả hoặc quế (tùy sở thích).

Nếu không có thời gian để ngâm cho nước vỏ chanh lên men, bạn có thể cho nước rửa bát, vỏ chanh và ít muối vào lọ hoặc bình rồi lắc đều. Dùng hỗn hợp nước này để xịt lên bề mặt bàn bếp, bếp rồi lấy khăn lau sạch. Cách này giúp đánh bay các vết bẩn trên bề mặt đồ dùng trong nhà.

Làm sạch nồi, chảo bị cháy
Khi nấu quá lửa, nồi/chảo dễ bị cháy khét và tạo thành các vết bẩn bám chặt trên bề mặt. Nếu dùng nước rửa bát để rửa như bình thường, xong/nồi thường không sạch hoàn toàn và mất thời gian cọ rửa.

Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy cho một ít vào chanh vào nồi/chải rồi đổ ngập nước và nấu sôi trong khoảng 20 phút. Cách này giúp các cặn thức ăn cháy đen bong ra và dễ dàng bị loại bỏ.

Vệ sinh dao, thớt
Vỏ chanh có chứa axit citric có tác dụng diệt khuẩn. Thành phần này được sử dụng nhiều trong các sản phẩm khử trùng tay, diệt nấm, thuốc xịt côn trùng.

Dao, thớt cắt thức ăn, đặc biệt là đồ sống sẽ có vi khuẩn gây hại và bị bám mùi tanh. Bạn có thể tận dụng phần vỏ chanh chà xát lên mặt thớt giúp khử mùi, khử khuẩn hiệu quả hơn.

Khử mùi hôi tủ lạnh
Tủ lạnh để nhiều thực phẩm lại không được vệ sinh thường xuyên nên rất dễ ám mùi hôi khó chịu. Bạn có thể tận dụng vỏ chanh thừa đặt ở các góc tủ. Vỏ chanh chứa nhiều tinh dầu, có thể giúp khử mùi hôi, mang lại hương thơm dễ chịu.

Tương tự, khi lò nướng, lò vi sóng có mùi hôi do các loại thức ăn để lại, bạn có thể dùng vỏ chanh để khử mùi. Hãy cho một vài miếng vỏ chanh vào bát, thêm một ít nước rồi đặt vào trong lò. Làm nóng nước khoảng 2-3 phút. Hơi nước và tinh dầu bốc lên sẽ giúp làm mềm các vết bẩn cũng như khử mùi hôi hiệu quả.

Làm sạch ấm trà
Ấm pha trà lâu ngày thường mất đi vẻ sáng bóng và xuất hiện các vết ố khó tẩy rửa. Trong một số trường hợp, chỉ dùng nước rửa bát cũng khó làm sạch.

Lúc này, bạn có thể lấy vỏ chanh, một ít nuối bỏ vào nồi và đung sôi. Ngâm ấm trà vào nước này để các vết ố bẩn nhanh chóng được loại bỏ.
0 Replies | 129 Views | Jan 04, 2026 - 1:04 AM - by june04
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:09.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.27480 seconds with 21 queries