
(Minh họa)
Khi ngày 5 tháng Mười Một đã đến gần kề, nhiều người lại đặt ra câu hỏi khá
"hóc búa":
Điều gì sẽ chờ đón ông Trump nếu ông lại thua bà Harris?
Câu trả lời vẫn sẽ là:
Nếu bị thất cử, ông Trump sẽ phải tiếp tục đối mặt với các vấn đề về pháp lý. Nếu không giải quyết được những rắc rối pháp lý, có nhiều khả năng là ông sẽ bị tống vào tù.
Ông Trump đã trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội trong một phiên tòa hình sự và dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 26 tháng Mười Một năm 2024. Nếu ông tái đắc cử, bản án đó có thể sẽ bị hoãn cho đến khi ông rời Tòa Bạch Ốc, theo quy định của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.
Hẳn vì biết rõ điều này nên ông Trump đã làm hết sức để mong giành được chiến thắng bằng mọi giá, với mọi chiêu trò trong cuộc đua với bà Harris. Không phải tự nhiên mà ông Trump luôn tỏ ra căm ghét bà Harris. Và không phải tự nhiên mà ông Trump đùng đùng lớn tiếng tuyên bố nếu ông bị thua cuộc là vì có gian lận. Dường như ông đang lo sợ cái viễn cảnh bị xộ khám nếu gặp thất bại trong kỳ bầu cử này. Vì ông chỉ muốn được ngồi trong phòng Bầu Dục chứ không phải trong phòng giam.
Ôi, thắng làm vua, thua vô tù!
***
Google bị tòa án Nga phạt một số tiền khổng lồ vì công ty này đã chặn 17 kênh ủng hộ Điện Kremlin trên YouTube.
Số tiền này là 20,6 triệu tỷ tỷ tỷ USD. Rõ đây là một số tiền quá lớn, trong khi GDP toàn cầu năm 2023 chỉ là 104,5 ngàn tỷ USD.
Khi tuyên phạt Google số tiền khổng lồ đó, hẳn tòa án Nga muốn cấm vĩnh viễn mọi hoạt động của Google trên đất Nga. Google chỉ có thể quay lại thị trường Nga, vốn từ lâu không còn là thị trường quan trọng của Google, sau khi đã tuân thủ án phạt đó.
Google hẳn sẽ không điên mà chịu nộp phạt số tiền đó cho tòa án Nga, dẫu họ có thừa tiền đi chăng nữa. Chỉ có tòa án Nga mới là kẻ điên rồ khi đưa ra án phạt "vô tiền khoáng hậu" đó. Và chỉ có những kẻ điên mới thích làm trò cười cho thiên hạ.
Trong cái chế độ độc tài mà Kremlin áp đặt lên nước Nga, tòa án Nga chỉ là tay sai đắc lực của Kremlin. Trò hề mà tòa án Nga vừa làm đối với Google chỉ càng cho thấy Kremlin trong đó có Putin đang là những kẻ thua cuộc.
Google chưa đưa ra bình luận gì về án phạt như trò hề này của tòa án Nga. Sự phản ứng duy nhất của Google đối với án phạt đó có thể chỉ là một cái cười nhạt hoặc một cái trề môi.
***
Đã cuối tháng Mười rồi mà núi Phú Sĩ của Nhật Bản vẫn chưa có tuyết rơi.
Ngọn núi cao nhất Nhật Bản này thường được phủ tuyết vào đầu tháng Mười. Vậy mà đến giờ này, ngọn núi của nó vẫn trơ trụi một cách buồn tẻ.
Theo cơ quan khí tượng của Nhật, đây là lần đầu tiên kể từ 130 năm qua, Phú Sĩ đón tuyết muộn đến như vậy. Việc tuyết rơi muộn trên núi Phú Sĩ có thể là dấu hiệu đáng lo ngại về những gì mà thế giới sẽ trải qua trong tương lai không xa.
Nhiều người Nhật còn lo lắng núi Phú Sĩ năm nay sẽ không có tuyết. Trong khi đó, nhiều người Việt lại lo rằng việc biến đổi khí hậu sẽ khiến cho khu vực Thành Hồ sẽ có tuyết rơi một ngày nào đó. Tuyết rơi thì chưa chắc, nhưng chắc chắn là Thành Hồ đang chìm xuống. Nhiều con đường hễ có mưa là ngập úng. Thậm chí không mưa cũng bị ngập, người dân la ơi ới:
"Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng!"
***
Theo AI, bà Harris sẽ giành chiến thắng sít sao trước ông Trump trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc.
Bà Harris được dự đoán sẽ được 276 phiếu đại cử tri, còn ông Trump được 262 phiếu.
Vậy là theo AI, bà Harris sẽ thắng nhờ hơn đối thủ 14 phiếu đại cử tri. Điều này cũng có nghĩa là nếu ông Trump thắng ở Pennsylvania hoặc Michigan, vốn có số phiếu đại cử tri là 19 và 15, thì ông lại là người thắng chứ không phải là bà Harris.
Vừa rồi đồng minh của ông Trump là diễn viên hài Tony Hinchliffe đã có những lời ngu ngốc khi nói Puerto Rico là
"hòn đảo rác rưởi". Pennsylvania vốn là tiểu bang có nhiều người Puerto Rico đang sinh sống. Rất có thể họ sẽ nổi giận mà hè bảo nhau nên bỏ phiếu cho bà Harris.
Nói thẳng ra, ông Trump có thể thua bà Harris chỉ vì những lời rác rưởi một thằng ngu như Hinchliffe. Nhưng ông Trump lại khó mà trách cứ được hắn ta. Bởi khi nói ra những lời lẽ sặc mùi phân biệt chủng tộc đó, Hinchliffe biết đâu chỉ là học lóm theo ông Trump, kẻ đã không ít lần buông những lời kỳ thì chủng tộc thật nặng nề và vô lối.
Rốt cuộc, gậy ông thì lại đập lưng ông. Hãy chờ xem sao!