Một vụ kiện gây chấn động đã cáo buộc người được phe cánh tả Dân chủ cưng chiều này đã thao túng một cách trơ tráo quá trình đấu thầu cho một hợp đồng Medicaid khổng lồ—một chương trình được chính phủ liên bang tài trợ một phần—để ủng hộ những người bạn thân ở ngoài tiểu bang của bà. Giải thưởng? 9 tỷ đô la.
Vâng, bạn đọc đúng rồi đấy: 9 tỷ đô la! Đây không phải là lỗi đánh máy—mà là kích thước của bàn chân mà Hochul bị cáo buộc đã gian lận để làm đầy túi của bạn bè cô trong khi người dân New York hàng ngày chứng kiến hệ thống chăm sóc sức khỏe của họ sụp đổ.
Một kế hoạch thối nát đến tận cốt lõi
Chào mừng đến với rạp xiếc tham nhũng cấp tiến, nơi sự đạo đức giả là tiền tệ và người nộp thuế là những chú hề.
Lời cáo buộc này nhắm vào Chương trình Hỗ trợ Cá nhân do Người tiêu dùng Chỉ đạo (CDPAP), được thiết kế để giúp những người dễ bị tổn thương nhất được chăm sóc sức khỏe tại nhà.
Hochul và chính quyền của bà bị cáo buộc đã làm sai lệch quá trình đấu thầu để trao hợp đồng phán quyết cho một công ty ngoài tiểu bang, bỏ qua mọi sự minh bạch và cạnh tranh công bằng.
Kết quả là gì? Một công ty không có nguồn gốc từ tiểu bang đã nắm quyền kiểm soát một chương trình quan trọng, trong khi các nhà cung cấp địa phương bị bỏ mặc.
Đại diện đảng Dân chủ Ritchie Torres, trong khoảnh khắc sáng suốt hiếm hoi của một người trong đảng mình, đã công khai vụ bê bối và yêu cầu điều tra .
Torres chỉ ra rằng công ty này đã bắt đầu tuyển dụng nhân viên cho hợp đồng trước khi nó được công bố chính thức!
Sự trùng hợp ngẫu nhiên? Làm ơn đi—điều này có vẻ như là một sự sắp đặt từ Albany đến Manhattan.
Torres không hề vòng vo: "Có điều gì đó thối nát ở tiểu bang New York dưới sự giám sát của Kathy Hochul." Và Torres đã đúng, ngay cả khi đó là lời nói của một đảng viên Dân chủ.
Cánh tả và tình yêu của họ dành cho tiền bẩn
Hochul, nhân vật được cánh tả tôn sùng vì vẻ ngoài “công lý xã hội”, không phải là tân binh trong trò chơi quyền lực.
Bà đã tiếp quản chức thống đốc vào năm 2021 sau sự sụp đổ đáng xấu hổ của Andrew Cuomo, hứa sẽ dọn sạch bãi phân của Albany. Nhưng, giống như một người tiến bộ thực sự, có vẻ như ý tưởng "dọn dẹp" của bà liên quan đến việc quét tiền công quỹ dưới tấm thảm cho các đồng minh của bà.
Vụ kiện và cáo buộc mới nhất khẳng định rằng hợp đồng trị giá 9 tỷ đô la không chỉ là cáo buộc gian lận của nguyên đơn mà ngay từ đầu, quá trình này đã đầy rẫy những bất thường, với các cáo buộc chỉ ra một mạng lưới ưu ái chính trị có mùi hôi thối đối với hàng nghìn người.
Và đây không phải là lần đầu tiên Hochul chơi trò bẩn. Năm 2024, bà đã đề xuất phân bổ 2,4 tỷ đô la để quản lý cuộc khủng hoảng nhập cư—một vấn đề khác mà đảng Dân chủ chi tiêu xa hoa trong khi giả vờ quan tâm đến những người "yếu thế".
Số tiền đó sẽ đi về đâu? Không ai biết chắc chắn, nhưng vụ bê bối Medicaid này cho thấy người nộp thuế không phải là ưu tiên hàng đầu.
Bộ Tư pháp vào cuộc
Vụ bê bối đã leo thang đến mức Bộ Tư pháp, do Tổng chưởng lý Pam Bondi đứng đầu, hiện đang để mắt tới Hochul.
Nếu chính phủ liên bang tài trợ một phần cho chương trình này, thì đây không chỉ là tội ác của nhà nước mà còn là hành vi tấn công trực tiếp vào tiền bạc của mọi người dân Mỹ.
Bondi, một chiến binh bảo thủ thực dụng, đã kiện Hochul và Tổng chưởng lý Letitia James vào tháng 2 năm 2025 vì bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp. Giờ đây, mớ hỗn độn mới nhất này có thể là đinh đóng vào quan tài của thống đốc.
Sự đạo đức giả tiến bộ bị vạch trần
Đây chính là phần vô lý nhất: trong khi phe cánh tả rao giảng về “công bằng” và “minh bạch”, thì có vẻ như phúc âm thực sự lại là sự làm giàu bất hợp pháp.
Chuyện gì đã xảy ra với những bài phát biểu đầy nước mắt về việc chăm sóc người nghèo? “Công lý xã hội” giờ ở đâu? Đây chính là điều xảy ra khi bạn để những người theo chủ nghĩa tiến bộ xử lý ngân sách: nó biến thành một bữa tiệc buffet ăn thả ga cho bạn bè của họ, và mọi người phải trả tiền.
Sự tương phản với các giá trị bảo thủ không thể rõ ràng hơn. Chúng tôi tin vào sự cạnh tranh công bằng, trách nhiệm giải trình và chính phủ phục vụ người dân—không phải là bè phái của các chính trị gia.
Vụ án này vẫn đang được Tòa án Tối cao New York xét xử và chờ giải quyết cuối cùng khi cả nguyên đơn và bị đơn đều nộp bằng chứng để hỗ trợ cho vụ án của mình.
Có những vụ kiện khác đang chờ xử lý ở New York. Một số nguyên đơn đã yêu cầu dừng việc thực hiện hợp đồng mới này với cáo buộc vi phạm quyền riêng tư của bệnh nhân cho đến khi có phiên điều trần được tổ chức để xác định xem DOH có nên tham gia vĩnh viễn vào việc thực thi việc chuyển dữ liệu của bệnh nhân hay trì hoãn thời hạn và hạn chế DOH thực hiện bất kỳ hành động bất lợi nào đối với nguyên đơn, bao gồm cả việc trục xuất họ khỏi chương trình Medicaid.
Trong khi Bộ Tư pháp đang mài giũa sức mạnh, những người bảo thủ ngồi lại với bỏng ngô, sẵn sàng xem nữ hoàng gian lận tiến bộ này sụp đổ và thất bại.
Lần tới khi một đảng viên Dân chủ nói về “đạo đức”, hãy chỉ ra những trường hợp như New York.