HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Entertainment News | Tin Tức Giải Trí > News of Movies - Tin tức Điện Ảnh


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Nữ nghệ sĩ từng đi bán "đồ si" hiện đang có cuộc sống như mơ trong biệt thự ở Mỹ
Hồng Đào là nữ nghệ sĩ kịch thuộc thế hệ vàng vào thập niên 90, từng góp mặt trong hai bộ phim gây sốt của Việt Nam và Mỹ. Hiện tại, chị đang có cuộc sống như mơ tại Mỹ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nói về sự nghiệp, nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ từ bé đã có niềm yêu thích với nghệ thuật. Đến năm 18 tuổi, nữ nghệ sĩ thi đậu vào trường sân khấu. "Những năm đầu tiên tôi học dở lắm, vì không tự tin và không thoát được vai. Thời điểm đó rất khó khăn đối với tôi. Tôi học từ những người xung quanh, từ thầy cô rồi dạn dần lên", nghệ sĩ Hồng Đào từng trải lòng.


NSND Hồng Vân và Hồng Đào thời trẻ. Ảnh: FBNV

Sự nghiệp của Hồng Đào bắt đầu khi chị tham gia vào vở kịch Đêm họa mi năm 1982 cùng Thành Lộc, khi đó chị còn là sinh viên năm thứ 2 tại trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Năm 1983, nghệ sĩ Hồng Đào tốt nghiệp khoa Diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Sau khi ra trường, Hồng Đào đầu quân vào Đoàn kịch nói trẻ, tham gia vở kịch Tôi chờ ông đạo diễn (1985) của Lê Hoàng. Sân khấu 5B Võ Văn Tần cũng là nơi để chị thăng hoa với những vở diễn buổi đầu sự nghiệp của mình như: Ngôi nhà không có đàn ông; Giấc mộng kê vàng; Lôi vũ... Ngoài ra, chị còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh. Nghệ sĩ Hồng Đào được biết đến như là một trong những nghệ sĩ kịch thuộc thế hệ vàng vào thập niên 90 bên cạnh những tên tuổi như Thành Lộc, Hồng Vân lúc bấy giờ.


Hồng Đào là nghệ sĩ thế hệ vàng những năm 90. Ảnh: FBNV

Trong một chương trình truyền hình, NSND Hồng Vân kể thời cơ hàn chị và nghệ sĩ Hồng Đào làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống. Nhận thấy Hồng Đào có năng khiếu, Hồng Vân quyết định hợp tác nhận trang điểm cô dâu để kiếm thu nhập.

“Người ta đặt hàng nên 4 giờ sáng hai đứa phải chạy xe máy đến nhà khách hàng làm để kịp 7 giờ họ làm lễ. Thời điểm đó cực thì có cực nhưng chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền”, NSND Hồng Vân nhớ lại.

Theo NSND Hồng Vân, chị cùng nghệ sĩ Hồng Đào còn thuê cửa hàng nhỏ để kinh doanh "đồ si" (hàng đã qua sử dụng - PV). “Ví dụ lúc đó lời được 30.000 đồng, chúng tôi chia đôi mỗi đứa 15.000 đồng. Sau đó cả hai sang siêu thị mua vàng đeo. Chúng tôi cứ mua 2 phân vàng để đeo, sau đó đủ tiền thì đổi thành 5 phân rồi lên tới một chỉ vàng", NSND Hồng Vân kể.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Hồng Đào chính thức từ giã quê hương để sang Mỹ định cư theo diện đoàn tụ gia đình năm 1994. Ở Mỹ, Hồng Đào cùng chồng là Quang Minh trở thành bộ đôi nghệ sĩ hài hải ngoại nổi tiếng hoạt động cho các trung tâm như Thúy Nga, Asia, Vân Sơn. Hình tượng thường thấy trên sân khấu của Hồng Đào là "mẹ" của Quang Minh, còn Quang Minh là giả vai người đồng tính. Tuy nhiên, cả hai đóng vai vợ chồng là nhiều nhất.

Trải lòng về chuyện sang Mỹ sinh sống và lập nghiệp, Hồng Đào cho rằng “ở đâu cũng sẽ có màu hồng, màu xám chứ không như những gì mình tưởng tượng”. Nữ nghệ sĩ thừa nhận những ngày đầu sang Mỹ chị gặp không ít khó khăn nhưng tin rằng “ở đâu thì mình cũng phải làm việc cho chính đáng” nên chị dần thích nghi. “Cuộc sống bây giờ của tôi cũng đã ổn định”, nghệ sĩ Hồng Đào bộc bạch thêm.


Nghệ sĩ Hồng Đào và Quang Minh cùng các con. Ảnh: FBNV
Năm 2010, cả hai trở về Việt Nam để tham gia diễn xuất trong bộ phim Gia đình số đỏ, từ đó họ xuất hiện nhiều chương trình truyền hình tại Việt Nam và hoạt động nghệ thuật song song từ đây.

Giữa tháng 7/2019, nghệ sĩ Hồng Đào xác nhận đã ly hôn với Quang Minh sau 24 năm chung sống và có với nhau 2 cô con gái, khiến nhiều người tiếc nuối. Thời điểm đó nữ nghệ sĩ phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. "Nhiều việc xảy đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm tôi ngơ ngác. Tôi nhận ra rằng, cuộc sống không bao giờ diễn ra đúng với kế hoạch của mình" - nữ nghệ sĩ khéo léo chia sẻ chuyện "đường ai nấy đi" với chồng.

Hậu ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống bằng cách tham gia các dự án phim ảnh. Chị ghi dấu ấn với khán giả bởi diễn xuất tự tin cùng sự trẻ trung, hết mình trên các chương trình truyền hình.

Năm 2021, nghệ sĩ Hồng Đào tham gia web-drama Trừ yêu đại sư huynh do Hoài Tâm đạo diễn và thủ vai chính. Tháng 11/2022, nghệ sĩ Hồng Đào xuất hiện ở show diễn The best of Như Quỳnh tại TP. HCM. Năm 2023, nữ nghệ sĩ tiếp tục đóng vai khách mời trong series ăn khách của Netflix có tên Beef cùng với Steven Yeun và Ali Wong. Trong bảng xếp hạng phim trực tuyến được xem nhiều do Nielsen công bố, phim Beef đạt gần 1 tỷ phút xem, theo The Hollywood Reporter.

Năm 2023, nghệ sĩ Hồng Đào tham gia bộ phim điện ảnh thứ ba của Trấn Thành - Mai với vai diễn bà Đào. Năm 2024, chị là giám khảo cho gameshow đầu tiên tại hải ngoại The Next Comedians do Hoài Tâm sản xuất.

Nghệ sĩ Hồng Đào ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn. Chị cho biết, lý do đơn giản khiến mình giữ được sự tươi trẻ ở thời điểm này là do cách sống “xem nhẹ” chuyện buồn, không thích giận hờn, ganh đua, toan tính như trước. Chị hài lòng, vui vẻ và đón nhận cuộc sống với suy nghĩ tích cực.

Thời gian qua, nghệ sĩ Hồng Đào dành phần lớn thời gian bên cạnh hai con. Chị từng cho hay, các ái nữ đều sống tự lập, tự kiếm tiền từ sớm và có lối sống đơn giản. Dù có bố mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng 2 con đều chọn hướng đi khác, không nối nghiệp bố mẹ.

Nghệ sĩ Hồng Đào cũng từng chia sẻ rằng thấy hối hận về việc mình dành nhiều thời gian chạy show hơn là ở bên các con: “Bao nhiêu năm trôi qua, tôi không ở nhà chăm sóc các con vào những ngày lễ vì bận đi diễn. Lúc đó, cô giáo cũng hay hỏi tôi làm công việc gì mà để con ở với ông bà trong những dịp đặc biệt.

Tôi trình bày rồi cứ lao vào công việc. Đến khi năm con 18 tuổi, tôi mới giật mình vì những năm qua không có dịp lễ, Tết nào mình ở nhà với con. Tôi tiếc nuối vì giá như mình bớt công việc lại để ở cạnh các con”, nghệ sĩ Hồng Đào từng bộc bạch.

Vì thế, khi con gái lên năm nhất đại học, nữ diễn viên quyết định dành một năm ở nhà, không nhận show. Dù vậy, sự thay đổi này vẫn không khiến mối quan hệ mẹ con trở nên tốt hơn.


Hồng Đào đang sống tại biệt thự đẹp như mơ ở Mỹ. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Hồng Đào cho biết: “Con đi học, mang tâm lý về thăm mẹ, ăn lễ Tết xong rồi lại quay về nơi của con. Lúc đó, tôi bị hụt hẫng. Khi con trở về trường, con nhắn rằng: "Mẹ ơi con về nhà rồi". Tự nhiên tôi buồn vì nơi đó con xem là nhà, con chỉ đến chơi với tôi rồi đi”.

Sau nhiều năm làm nghề, nghệ sĩ Hồng Đào sở hữu cơ ngơi tại Mỹ là căn biệt thự rộng rãi, đầy đủ tiện nghi ở bang California (Mỹ). Diễn viên Thưa mẹ con đi dành nhiều thời gian chăm chút cho không gian sống khi trồng nhiều loại hoa, cây xanh thoáng mát. Đặc biệt, nổi bật nhất trong khu vườn phía sau nhà nghệ sĩ Hồng Đào chính là hồ bơi ngoài trời có diện tích khá rộng. Chị tiết lộ hồ bơi chỉ sử dụng cho mùa hè vì thời tiết nơi mình sống khá lạnh.

VietBF@ sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page

VietBF iPad Music Portal

Tin nóng nhất 50h qua

Phim Bộ Online

Phim Bộ



pizza
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 06-14-2024
Reputation: 237154


Profile:
Join Date: Sep 2014
Posts: 107,019
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	481.jpeg
Views:	0
Size:	110.7 KB
ID:	2387020   Click image for larger version

Name:	482.jpg
Views:	0
Size:	146.7 KB
ID:	2387026   Click image for larger version

Name:	483.jpg
Views:	0
Size:	180.1 KB
ID:	2387027  

Click image for larger version

Name:	484.jpg
Views:	0
Size:	36.7 KB
ID:	2387028  
pizza_is_offline
Thanks: 7
Thanked 8,106 Times in 7,216 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 41 Post(s)
Rep Power: 130
pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10
pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10
Reply

User Tag List


“Siêu đẹp” bí mật trong Himalaya: Dân Việt Nam sẽ chết không còn chỗ chôn? Ngoại trưởng trẻ nhất Trung Quốc và cú rơi không lời giải: Thăng như tên lửa, mất tích như bóng ma Hơn trăm người nhập viện bị ngộ độc, không biết là vì lý do gì, hoá ra là ....
“Bóp nghẹt không tiếng súng”: Việt Nam đang thua vì Trung Quốc quá mạnh, hay vì ta tự làm mình yếu? 10 khác biệt “đinh” giữa người Mỹ & người Việt Cộng: đọc thì cười, ngẫm lại… chạnh lòng “Mùa đỏ” của Cộng Sản bị loại khỏi giải Oscar
Thanh niên Việt mới sang Mỹ 9 tháng và một câu hỏi nhói lòng: “Bám trụ hay quay về?” Sony rút khỏi Huệ Châu, TQ, 30.000 người mất việc: khi “đèn nhà máy tắt” kéo cả một thành phố chao đảo Thảm sát Bondi Beach: hai cha con bị nghi theo ISIS, chuyến đi Mindanao và câu hỏi nhức nhối về “lỗ hổng” an ninh Úc
Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:05.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13477 seconds with 15 queries