Phụ nữ đẹp thôi chưa đủ, ngoài nhan sắc còn cần phải có khí chất, bản lĩnh, đủ mạnh mẽ để sống cuộc đời hạnh phúc, ý nghĩa của riêng mình. Trên đời này sợ nhất không phải là đơn độc, chưa tìm được người bạn đời ở bên để bầu bạn. Đáng sợ nhất là cầm lên được, nhưng lại bỏ không đành.
Để trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, cầm lên được bỏ xuống được, bạn đừng quên:
1. Người đàn ông yêu em thật lòng sẽ biết cách làm em yên tâm, luôn thể hiện trong tim chỉ có mình em, sẽ không khiến em lo được lo mất, sẽ đong đầy tình yêu trong trái tim em, làm cuộc sống của em ngập tràn hạnh phúc. (Càng bình tĩnh Càng hạnh phúc)
2. Nếu em thích đàn ông có sự nghiệp thành công, thì em phải chấp nhận việc anh ta rất bận, không có thời gian ăn tối với em hàng ngày. Nếu em thích chồng ở nhà với em suốt ngày, thì em phải chấp nhận việc anh ta không có sự nghiệp ra hồn. Cái gì cũng thích thì đào đâu ra. (Một đời được mất)
3. Phải có đủ năng lực để quyết định cuộc đời của mình, thì mới có thể làm bản thân hạnh phúc. Chỉ khi bản thân đã hạnh phúc rồi, mới đủ khả năng để đem lại hạnh phúc cho người khác. (Càng bình tĩnh Càng hạnh phúc)
4. Một người luôn yêu cầu bạn phải thỏa hiệp và nhượng bộ, thì không thể cho bạn cuộc đời mà bạn mong muốn. (Bạn đắt giá bao nhiêu?)
5. Một người phụ nữ hạnh phúc sẽ không bao giờ đòi hỏi vị trí cao không gì sánh bằng trong lòng người đàn ông. (Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc)
6. Từ bỏ một cuộc tình tồi tệ, từ bỏ một kẻ không xứng đáng thì chẳng có gì đáng tiếc, ngược lại, bạn phải thấy may mắn vì đã có cơ hội rời đi kịp thời, nhờ vậy sau này bạn mới gặp được người tốt hơn. (Một đời được mất)
7. Một mối tình đẹp sẽ làm một cô gái trở nên trọn vẹn, còn một mối tình độc hại sẽ hủy diệt cô gái đó. (Không tự khinh bỉ Không tự phí hoài)
8. Tiêu hết tiền thì có thể kiếm về, nhưng đánh mất trái tim thì thực sự là không còn nữa. Quan hệ tốt nhất chắc chắn là đối xử tốt với bạn đời, cũng đối xử tốt với chính mình. (Bạn đắt giá bao nhiêu?)
9. Nhiều lúc hạnh phúc ở ngay trong tầm tay chúng ta, có lẽ chỉ là vấn đề ai chịu xuống nước trước thôi, dù là bạn xuống nước hay anh ấy xuống nước, thì chỉ cần trái tim của hai người vẫn hướng về nhau, cả hai sẽ có thể cùng nhau đi rất xa, rất xa. (Càng bình tĩnh Càng hạnh phúc)
10. Đừng bao giờ kiễng chân lên để yêu một người, vì không ai có thể giữ được tư thế khó chịu ấy mãi đâu. (Khí chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu)
Dù bạn sống thế nào, luôn phải nhớ rằng: Cô gái ơi, phải tự tay cầm lấy hạnh phúc của mình nhé!
VietBF@sưu tập