Cựu mật vụ Clint Hill, người nổi tiếng nhất với hành động của mình trong vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy khi đang lái xe qua Dealy Plaza ở Dallas vào ngày 22 tháng 11 năm 1963, đã qua đời vào thứ sáu tại California ở tuổi 93.
Hill 31 tuổi khi ông là một phần của Đội mật vụ bảo vệ Tổng thống Kennedy khi tiếng súng vang lên và Tổng thống bị ám sát. Hill được biết đến là điệp viên nhảy lên Tổng thống Lincoln khi Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy với tay vào cốp xe để lấy thứ gì đó sau đó được phát hiện là một phần hộp sọ của Kennedy.
Hill là người sống sót cuối cùng có mặt trong chiếc xe limousine của tổng thống ngày hôm đó.
Chính quyền Lyndon Johnson đã triệu tập Ủy ban Warren, do Chánh án Earl Warren đứng đầu, để xác định xem có âm mưu ám sát Kennedy hay không. Ủy ban xác định rằng một tay súng cánh tả đơn độc, Lee Harvey Oswald, đã giết Tổng thống. Kể từ đó, nhiều người Mỹ đã tin rằng có một âm mưu lớn hơn đang diễn ra nhằm giết Kennedy, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy 57% người Mỹ tin vào một âm mưu . Về phần mình, Hill thường kiềm chế không bình luận về bất kỳ quan điểm cá nhân nào về người đã giết Kennedy ngoài câu chuyện chính thức rằng Oswald đã hành động một mình.
Hill sau đó đã nói về vụ ám sát Kennedy rằng: “Tôi cảm thấy rất tội lỗi”.
Hill được cho là người đã phải nói với anh trai của Kennedy, Robert F. Kennedy, lúc đó là Tổng chưởng lý, rằng anh trai mình đã chết. Hill kể lại trong một cuộc phỏng vấn với CBS năm 2013 rằng ông không cảm thấy mình có thẩm quyền để nói với anh trai rằng anh trai mình đã chết, vì vậy khi được hỏi tình hình tồi tệ đến mức nào, Hill đã trả lời "tệ nhất có thể" và Robert Kennedy đã cúp máy. Hill cũng là người tìm và lấy một chiếc quan tài cho thi thể Kennedy, cũng như đi cùng quan tài lên Không lực Một và đến nơi khám nghiệm tử thi.
Khi được Mike Wallace của CBS phỏng vấn rằng liệu có điều gì khác có thể cứu mạng Kennedy không, Hill nói rằng nếu anh phản ứng nhanh hơn một chút với tiếng súng đầu tiên, anh có thể đã đổi mạng mình lấy mạng của Tổng thống. Khi được hỏi liệu anh có sẵn sàng đổi mạng mình lấy người mà anh đang bảo vệ không, Hill trả lời Wallace rằng "Tôi thấy ổn với điều đó".
Sự nghiệp của Hill kéo dài nhiều thập kỷ, trong đó ông đã giúp bảo vệ năm vị tổng thống. Nhưng hành động của ông vào năm 1963 đã làm lu mờ phần đời còn lại của ông.
Vào một thời điểm nào đó một tháng sau vụ ám sát, Hill đã thừa nhận trong hồi ký năm 2022 của mình "My Travels With Mrs. Kennedy", và trong các cuộc phỏng vấn sau đó rằng ông đã thực hiện các bước để kết thúc cuộc đời mình khi ông phải đối mặt với nỗi đau và tội lỗi vì đã không bảo vệ được Kennedy. Hill đã phát triển mối quan hệ với người dẫn chương trình truyền hình Mike Rowe, người đã phỏng vấn ông về Rối loạn căng thẳng sau chấn thương, nỗi đau và tội lỗi của ông về vụ ám sát.
Rowe đã đăng một bài tri ân cảm động tới Clint Hill trên Facebook tại đây . Rowe trước đó cũng đã phỏng vấn Hill .
Rowe viết: "Trong tất cả những điều tuyệt vời mà người đàn ông này sẽ được ghi nhớ, không có gì, theo tôi, có thể vượt qua được lòng dũng cảm mà ông đã thể hiện khi ông thay đổi suy nghĩ sáu mươi năm sau và quyết định nói trước công chúng về khoảnh khắc ông cố gắng tự tử". Ông lưu ý rằng bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình, Hill đã giúp nhiều người khác vượt qua những khó khăn tương tự.
Sau vụ ám sát, Hill được chọn để bảo vệ cựu Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy, người mà ông có mối quan hệ thân thiết.
Nhân vật Clint Hill cũng xuất hiện trong bộ phim “In the Line of Fire” năm 1993 với Clint Eastwood vào vai một mật vụ già lão dựa rất sát vào cuộc đời và sự nghiệp của Hill. Bộ phim đã miêu tả tích cực về Mật vụ hai năm sau bộ phim của Oliver Stone về vụ ám sát Kennedy, “JFK,” phần lớn đã làm mất uy tín của các mật vụ và hành động của chính phủ ngày hôm đó.
Hill nghỉ hưu ở tuổi 43 sau khi phục vụ năm đời Tổng thống: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford.
Những tranh cãi sau này nổi lên về hầu hết mọi chi tiết từ ngày hôm đó ở Dallas. Những người chỉ trích gọi đây là 'thuyết âm mưu' nhưng các cuộc thăm dò liên tục cho thấy rằng hầu hết người Mỹ không tin rằng Lee Harvey Oswald hành động một mình với tư cách là tay súng đơn độc, kết luận chính của Ủy ban Warren. Ngay cả tính hợp lệ của bộ phim Zapruder, được coi là bằng chứng tài liệu về vụ ám sát, cũng đã bị đặt dấu hỏi khi xem xét bộ phim đã bị khóa trong nhiều năm và những điểm không nhất quán trong phim khiến nó có vẻ như được dàn dựng.
Các phân tích đã chỉ ra rằng đường đạn có khả năng gây ra phát súng chí mạng nhất đến từ phía trước Kennedy , chứ không phải phía sau nơi Oswald bắn.
Một năm rưỡi trước, một lời thú nhận từ Paul Landis, đồng nghiệp 88 tuổi của Hill Secret Service đã hoàn toàn đảo ngược 'thuyết viên đạn thần kỳ' khi Landis thừa nhận đã đặt viên đạn vào cáng của Kennedy tại bệnh viện. Cháu trai của Tổng thống Kennedy là Robert F. Kennedy Jr. đã tuyên bố 'thuyết viên đạn thần kỳ đã chết' sau lời thú nhận này.
Những cảnh quay mới về vụ ám sát mới xuất hiện vào tháng 9 năm ngoái .
Hill sinh ra tại Larimore, Bắc Dakota, vào ngày 4 tháng 1 năm 1932. Ông được một gia đình nông dân ở Bắc Dakota nhận làm con nuôi. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Concordia năm 1954 tại Moorhead, Minnesota. Được tuyển vào Quân đội, ông phục vụ với tư cách là một sĩ quan phản gián. Kết hôn với Gwendolyn Brown, cặp đôi này có hai người con trai. Ông tái hôn với Lisa McCubbin, người đồng tác giả các cuốn sách sau này của ông.
Gia đình Hill xác nhận ông đã qua đời và mô tả ông là một công chức tận tụy, người có sự chuyên nghiệp điềm tĩnh trong công việc đã giúp định hình các giao thức an ninh bảo vệ các tổng thống Hoa Kỳ ngày nay. Hill còn vợ, cũng như các con trai từ cuộc hôn nhân đầu tiên của ông, Chris Hill và Corey Hill, cùng với hai người con riêng, Connor McCubbin và Cooper McCubbin và năm đứa cháu.