Những binh sĩ luôn cảnh giác của lữ đoàn dưới sự chỉ huy của Đại tá Sivan Bloch đã truy tìm và giết chết tên thủ lĩnh Hamas cùng với những tên bảo vệ sau khi họ phát hiện ra những sự di chuyển thật đáng ngờ trước mắt.
Quang cảnh từ nơi tên đầu sỏ bọn Hamas Yahya Sinwar bị quân đội IDF giết chết vào ngày 16/10/2024, trên tầng hai của một ngôi nhà ở khu phố Tel Sultan của Rafah, phía Nam Gaza, ngày 20/10/2024. (Emanuel Fabian/Times of Israel)
RAFAH, Dải Gaza
Đứng bên ngoài tòa nhà nơi mà tên thủ lĩnh Hamas và là kẻ chủ mưu của cuộc thảm sát vào ngày 7/10/23 đã gặp sự kết thúc mạng sống của mình vài ngày trước đó, Đại tá Sivan Bloch đã cho biết, vào Chủ hhật rằng, việc đơn vị tuần tra dưới quyền chỉ huy của ông đã tiến hành tiêu diệt tên chóp bu Yahya Sinwar,
"không phải là một sự may mắn ngẩu nhiên"..
Ông Bloch, người chỉ huy Lữ đoàn 828 Bislamach của Lực lượng Phòng vệ Israel, gần đây đã bắt đầu các hoạt động tuần tra thường lệ ở Rafah sau khi quân đội tuyên bố đã đánh bại lực lượng chiến đấu của bọn Hamas tại đó. Lữ đoàn Bislamach được giao nhiệm vụ tiếp tục các hoạt động dọn dẹp ở Rafah, bao gồm xác định vị trí và phá hủy cơ sở hạ tầng còn lại của bọn Hamas, tiêu diệt các tay súng khủng bố còn sống sót và tìm kiếm dấu tích của các con tin dựa theo các tin tình báo.
Vào thứ Tư, khi đơn vị tiến hành hoạt động ở khu phố Tel Sultan phía Tây bắc Rafah, một binh sĩ đang ở 1 điểm phục kích đã phát hiện ra vài sự chuyển động đáng ngờ cách đó vài trăm mét. Tuy được thông báo là tình hình vẫn an toàn, nhưng những binh sĩ của lữ đoàn đã tiến hành tìm kiếm khu vực này và phát hiện ra có những dấu chân mới trên mặt đất, theo lời kể của Đại tá Bloch với các phóng viên tại đây vào sáng Chủ nhật 20/10.
Các binh sĩ khác đã lần tìm theo các dấu chân đến một ngôi nhà trong khu vực, nơi họ nghe thấy có nhiều tiếng nói, sau này được tiết lộ là của tên Sinwar và bọn bảo vệ, trong số đó có tên chỉ huy Lữ đoàn Tel Sultan của bọn Hamas, Mahmoud Hamdan.
"Bọn chúng bị căng thẳng vì sợ chạm súng với các binh sĩ và sau đó chúng đã bỏ chạy vô ngôi nhà 2 tầng này", ông Bloch nói, và chỉ vào một tòa nhà gần đó, nơi mà có ít nhất bốn tên, bao gồm cả tên Sinwar, chạy đến ẩn núp và cố thủ.
"Đây là nơi đã xảy ra cuộc chạm súng đầu tiên".
Ngôi nhà mà nơi tên thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị quân đội giết chết, ở Rafah, phía Nam Gaza, ngày 20/10/2024. (Emanuel Fabian/Times of Israel)
"Khi cuộc chạm súng nổ ra, bọn chúng liền bỏ chạy nagy, không muồn ở lại chiến đấu hay làm gì cả. Viên chỉ huy tiểu đoàn và những người lính đã bắn trúng một số tên trong bọn chúng. Và từ đây, chúng cho tản ra. Tên Sinwar chạy đến ngôi nhà ở phía sau lưng tôi, và hai tên khác cũng chạy theo hướng đó", theo lời kể lại của Đại tá chỉ huy lữ đoàn này.
Không lâu sau đó, một sĩ quan đã phát hiện những giọt máu dẫn vào ngôi nhà nơi tên Sinwar đang ẩn náu. Sau đó, người ta tiết lộ ra rằng tên Sinwar này đã bị thương ở cánh tay khi bị chỉ huy tiểu đoàn bắn trúng trong cuộc chạm súng đầu tiên.
Vào lúc đó, tên Sinwar đã ném hai quả lựu đạn xuống cầu thang từ tầng hai của ngôi nhà vào binh sĩ Israel, một trong số đó đã phát nổ. Những người binh sĩ không bị hề hấn gì vì họ đã kịp rút ra khỏi tòa nhà sau khi nhận ra một tên khủng bố đang còn ở bên trong.
Sau đó, một máy bay không người lái nhỏ của IDF đã bay vào để tìm kiếm trong phòng và phát hiện có một người đàn ông bị thương ở cánh tay và đang bịt mặt.
Người đàn ông này đãném một thanh gỗ vào máy bay không người lái nhưng không chạm trúng.

Ảnh chụp màn hình này từ video clip do IDF công bố ngày 17/10/2024, cho thấy cảnh quay bằng máy bay không người lái về tên thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar vài phút trước khi tên này bị quân đội Israel giết chết, tại khu vực Tel Sultan ở Rafah, phía Nam Dải Gaza. (Lực lượng Phòng vệ IDF/AFP)
Sau đó, quân đội đã hướng khẩu pháo xe tăng và súng máy vào tòa nhà, nổ súng giết chết người đàn ông đeo mặt nạ này. Vào hôm thứ Năm, người này được tiết lộ ra chính là tên đầu sỏ Sinwar.
Khi màn đêm buông xuống vào thứ Tư, quân đội đã bố trí quân chung quanh tòa nhà này vì họ đã mất dấu vết với những tay súng Hamas khác từ cuộc chạm súng đầu tiên.
Theo Đại tá Bloch, trong đêm đó, một tên khủng bố khác cụng đã bị bắn hạ trong một cuộc phục kích, và vào sáng sớm, tên chỉ huy của Tiểu đoàn Tel Sultan cùng một tên khủng bố khác đã cố gắng tìm cách chạy trốn qua đống đổ nát của một tòa nhà bị sập, nhưng đã nhanh chóng bị phát hiện ra và bị tiêu diệt bởi những binh sĩ đang phục kích ở đó.
Hôm sáng ngày thứ Năm, lữ đoàn đã phái một chiếc máy bay không người lái khác vào tòa nhà nơi mà tên Sinwar bị giết để xác nhận rằng tay súng mà họ phát hiện ban đầu thực sự đã chết.
Đúng lúc đó, các binh sĩ đã nhìn thấy khuôn mặt của người chết này.
Các binh sĩ IDF đứng bên thi thể của tên thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar ở Gaza vào ngày 17/10/2024. (Ảnh: IDF)
Đại tá Bloch nói:
"Nửa đùa nửa thật, chúng tôi nói, 'Walla, sao trông giống Yahya Sinwar'. Chúng tôi đến gần tên này, và không còn nghi ngờ gì nữa. Khuôn mặt rất dễ để nhận ra. Tôi có thể nói với bạn rằng lúc đầu chúng tôi thậm chí còn không tin vào điều đó".
Những hình ảnh này đã lập tức được chuyển đến người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam của IDF, Thiếu tướng Yaron Finkelman, và các giới chức khác nhằm xác minh danh tính của tay súng đã chết.
Vài giờ sau, sau khi quân đội cũng vào tòa nhà và lấy một ngón tay từ thi thể để tìm cách nhận dạng, thi thể được xác nhận chính là tên chóp bu của bọn khủng bố Hamas.
Đoạn phim do IDF cho công bố ra vào tối thứ Bảy 19/10 vừa qua, cho thấy tên Sinwar và các thành viên trong gia đình đi lại trong đường hầm với những bao tải đựng thức ăn, nước, gối, TV plasma, nệm và các vật dụng khác cho một thời gian dài ở lại. Hiện vẫn chưa rõ các thành viên trong gia đình của tên này đang ở đâu.
Quân đội đã đến đường hầm chính của Sinwar vào tháng 2 vừa qua, nhưng hắn đã kịp trốn thoát trước đó một thời gian ngắn, có thể là đến một đường hầm khác ở khu vực Khan Younis và sau đó chạy đến Rafah.

Ả
nh chụp màn hình video do IDF cho công bố ra vào ngày 19/10/2024 cho thấy tên Yahya Sinwar đang mang theo một chiếc tivi màn hình phẳng trong khi trốn vào đường hầm cùng gia đình vào đêm trước cuộc tấn công thảm sát của bọn khủng bố cai trị Gaza vào ngày 7/10/2023 nhắm vào Israel. (Ảnh chụp màn hình)
Theo IDF, Sinwar đã dành phần lớn thời gian trong năm vừa qua sống ở dưới lòng đất tại khu vực giữa Khan Younis và Rafah, chỉ có trồi lên mặt đất trong một thời gian ngắn để thoát khỏi nguy cơ bị bắt giữ khi có bọn bảo vệ đi kèm cùng tiền bạc.
Tại khu phố Tel Sultan của Rafah, IDF đã phát hiện ra một đường hầm nơi Sinwar đã trú ngụ trong nhiều tháng khi quân đội đang hoạt động trong khu vực này, nhưng một lần nữa, hắn đã kịp trốn thoát trước khi quân đội lùng tìm đến nơi.
Sinwar đã dành thời gian trong các đường hầm khác ở khu vực Rafah, bao gồm cả trong một mạng lưới nơi mà có 6 con tin người Israel gồm Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat và Almog Sarusi đang bị giam giữ và sau đó bị những tên bắt giữ họ sát hại trước khi tẩu thoát.
Ngôi nhà mà nơi tên Sinwar bị giết nằm cách đường hầm nơi có 6 con tin bị hành quyết vào cuối tháng 8 vừa qua chưa đầy 500 mét.
Đại tá Bloch cho biết,
"Đây không phải là một sự may mắn khi tên Sinwar cuối cùng đã bị mắc kẹt và bị giết chết. Đó là những người binh sĩ đang làm nhiệm vụ rất chăm chỉ với mục đích là mang lại chiến thắng cho đất nước và sự an ninh trọn vẹn cho người dân Israel".
Nguồn: The Times Of Israel