
(Minh họa)
Giới truyền thông Israel có đưa tin nói rằng, Mỹ đã đề nghị sẽ cấp cho Israel một gói
"bù đắp" nếu Israel không tiến hành tập kích một số mục tiêu Iran nhằm đáp trả vụ tấn công hàng trăm hỏa tiển tầm xa của Iran vào lãnh thổ Israel hôm tối 1/10 vừa qua.
Cụ thể là Hoa Kỳ đã đề nghị sẽ trợ giúp về mặt ngoại giao và tăng mức viện trợ cho Israel để cho nước này bỏ ý định không tấn công các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân của Iran. Hẳn là vì chính phủ ông Biden muốn ngăn chận nguy cơ cuộc xung đột sẽ lan rộng khắp Trung Đông.
Tuy nhiên, cho đến lúc này, Tel Aviv vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát cho đề nghị "bù đắp" này của Mỹ. Cũng là điều dễ hiểu, đó là nếu cứ để mặc cho Iran chế tạo thành công loại vũ khí hạt nhân rồi sử dụng nó để tiêu diệt Israel thì mọi sự bù đắp của Mỹ lúc này cho Israel, dù có to lớn đến như thế nào đi nữa, đều không có ý nghĩa gì. Với người Israel, sự tồn tại của đất nước họ quan luôn trọng hơn mọi thứ trên đời. Dường như khi đưa ra đề nghị như thế, chính phủ ông Biden không có ý thức được điều này.
Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với đài
CBS, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết, bà xem Iran là đối thủ lớn nhất của Mỹ,và rằng,
"Chúng ta phải bảo đảm là Iran sẽ không bao giờ trở thành cường quốc hạt nhân".
Chắc chắn là bà Harris rất có lý khi phát biểu ra như vậy. Vấn đề là nếu Mỹ xem Iran là kẻ thù lớn nhất thì Israel cũng coi Iran là kẻ thù lớn nhất, khi mà kẻ thù này luôn miệng hăm dọa sẽ tiêu diệt quốc gia Do Thái.
Vậy là đã quá rõ. Khi xem Iran là kẻ thù lớn nhất, chính phủ của Tổng Thống Biden không muốn Iran sẽ trở thành quốc gia có sở hữu vũ khí hạt nhân. Israel lại càng không muốn điều đó. Nhưng khi đưa ra đề nghị để
"bù đắp" cho Israel để Israel không tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ông Biden tỏ ra có một lập trường khá ỡm ờ, vì đã không thuyết phục về vấn đề hạt nhân với Iran. Nói thẳng ra, cái lập trường đó là đáng chê trách.
Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Israel tung ra những cuộc tấn công dữ dội vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Thà rằng mình diệt nó hơn là để cho nó sẽ diệt mình. Đó là cách tốt nhất để cho Iran không bao giờ còn dám mạnh miệng để đe dọa Israel.
Và chắc chắn đó cũng là cách tốt nhất để thực hiện điều mà bà Harris mong muốn:
"Chúng ta phải bảo đảm là Iran sẽ không bao giờ trở thành cường quốc hạt nhân".
Thông qua Qatar, Iran đã gởi một thông điệp đến Mỹ, cho biết Iran sẽ không còn
"đơn phương tự kiềm chế" đối với Israel.
Trước đó, Iran cáo buộc Israel là hiếu chiến, muốn gây mất an ninh và lan truyền cuộc khủng hoảng trong khu vực. Chưa rõ Iran sẽ chấm dứt cái gọi là
"đơn phương tự kiềm chế" như thế nào với Israel. Tiếp tục cho bắn rocket vào Israel hay sẽ làm điều gì kinh hoáng nào khác?
Rất có thể nếu Israel nhằm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ của Iran, thì Iran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các nhà máy lọc dầu của Israel. Cũng vậy, nếu Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, thì Iran sẽ tấn công những cơ sở hạt nhân của Israel. Vấn đề là các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel có mạnh bằng những cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran hay không. Israel cho rằng cuộc tấn công của Iran hôm tối ngày 1/10 tuy là hung hăng nhưng không chính xác.
Theo một nguồn tin ở Tehran tiết lộ với kênh
RT (Russia Today), Tehran sẽ cân nhắc sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình. Nếu tin này là đúng thì rõ ràng là Tehran đang muốn bắt chước Moscow. Song, đó là do Nga đã có vũ khí hạt nhân, còn Iran thì vẫn chưa. Iran chưa có mà đã lớn tiếng hăm he như đã có sẳn rồi. Còn nếu đã có rồi thì chắc nên mang ra để xài luôn, khỏi hăm he làm chi nữa?
Về phần mình, Israel tuyên bố sẽ trả đũa Iran bằng
"đòn chết chóc, chính xác và bất ngờ, khiến cho Iran sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra"!. Thực là một lời đe dọa đanh thép và đáng sợ. Cũng có thể xem lời đe dọa này là câu trả lời dứt khoát mà Israel dành cho chính phủ của TT Biden, khi họ không muốn sự trả đũa mạnh mẽ của Israel có thể làm bùng nổ một cuộc chiến máu lửa trong khu vực Trung Đông.
Vậy là một cuộc chiến khốc liệt giữa Iran và Israel xem ra là không tài nào tránh khỏi, trừ phi có chuyện bất ngờ vào phút chót.
Nghĩ cho cùng, một khi Israel và Iran nhất quyết không đội chung trời thì họ cũng nên có một phen sống mái cho thỏa lòng thù hận. Chứ chửi nhau hoài nghe thật chán lắm.
Ai bị toi mạng trong cuộc đấu sống mái này thì hãy mang xác đi chôn.