|
Đây là 3 lệnh cho phép Fbờai đặt máy nghe lén ông Trump từ lúc ông còn ở New York cho đến lúc ông vào toà Bạch Ốc. Lệnh đặt máy nghe lén đầu tiên là thời Obama còn làm tổng thống.
Đặt máy nghe lén một tổng thống đương nhiệm ngay trong toà Bạch Ốc thì có bị tội gì không ? Ông Trump có cần làm ra chuyện rõ ràng khi ông lên lại ghế tổng thống không ?
Ông Trump đã từng nói chuyện bị Obama đặt máy nghe lén , theo dõi ông ngay trong phòng ngủ , nhưng báo chí nói ông nói láo.
Wow… ông Trump biết nói thông thạo tiếng Nga.
Theo New York Times thì ông Trump đã gọi điện thoại cho Putin 7 lần từ khi nghĩ việc đến nay. Một nhân vật gần gũi ông Trump ( nhưng dấu tên ) cho biết là ông Trump đã đuổi tất cả tuỳ tùng ra khỏi phòng và đóng cửa lại để điện thoại với Putin cả giờ
Nhân vật (dấu tên ) này cũng tiết lộ là ông Trump đã gỡi thuốc thử nghiệm covid cho Putin khi vừa mới có.
Báo chí cánh tả Mỹ đang làm rần rần, nhưng phát ngôn nhân của ông Putin thì nói báo chí Mỹ chuyên đăng tin vịt. Putin chưa bao giờ nói chuyện với ông Trump từ ngày hết làm TT.
(Còn nỗi xấu hổ nào hơn khi phát ngôn nhân Nga nói báo chí Mỹ đăng tin Vịt )
8 năm trước cũng mùa bầu cử. Cũng báo New york Times, Cnn và BuzzFeed xì ra tin ông Trump đến Nga họp với Putin để phá hoại bầu cử, mướn gái điếm vào phòng ngủ và để gái điếm ngồi đái lên mặt.
Vụ việc vỡ lở là Hillary Clinton đã bỏ cả triệu đô để mướn Christopher Steele viết bản báo cáo gọi là Trump-Russia Dossier để vu cáo cho ông Trump.
Báo chí chuyển bản báo cáo cho McCain. McCain đọc tài liệu, tưởng là trúng mánh, đem vào thượng viện. Quốc hội cũng điều tra, impeach rần rần . Ông Trump cũng lên bờ xuống ruộng. Cuối cùng đó là tin zỡm , nhưng không ai bị trách nhiệm gì cả.
Nghĩ báo chí Mỹ cũng hay. Thường thường họ chun ở gầm giường hay gầm bàn, trốn ở đó để lấy tin . Nếu không trốn làm sao biết ông Trump đóng cửa phòng mà nói chuyện với ai , hay là thấy gái điếm ngồi trên mặt ông Trump , hay là thấy ông Trump không bao giờ ngủ chung với vợ !!!
Thật ra báo nó cũng chẳng muốn nói mình nằm gầm giường, bởi vậy nó nhét cho thằng giấu tên.
(Lê Hoàng)
Bức thư của nhà báo Carmine Sabia gủi các đồng nghiệp như JakeTapper, WolfBlitzer, ErinBurnett, TheLauraCoates, AbbyDPhillip, DanaBashCNN, Acosta, JohnBerman, AndersonCooper, BRIKeilarCNN, KaitlanCollins, Time, Newsweek, LesterHoltNBC, GStephanopoulos, NorahODonnell, NYTimes
******************** **********
Một bức thư ngỏ gửi tới giới truyền thông Mỹ.
Hiến pháp Hoa Kỳ đã trao cho bạn một trách nhiệm to lớn. Khi bạn trở thành một nhà báo, bạn có nghĩ về điều đó không? Bây giờ bạn có nghĩ về điều đó không?
Trong tháng qua, tôi đã chứng kiến sự tẩy trắng hồ sơ của Phó Tổng thống Kamala Harris. Tôi đã chứng kiến khi bạn làm cho cử tri mất cảnh giác. Bạn đã tạo ra một nhân vật có tên Kamala Harris không giống với hồ sơ của bà ấy hoặc những lời bà ấy đã nói hàng ngày trong cuộc sống công khai của mình cho đến một tháng trước.
Tôi đã thấy bạn không thúc ép phỏng vấn hoặc đặt những câu hỏi khó. Tôi đã thấy bạn chấp nhận rằng ứng cử viên của đảng Dân chủ cho chức Tổng thống Hoa Kỳ sẽ "cố gắng" phỏng vấn, có thể là với một tổ chức tin tức thân thiện, vào cuối tháng này. Có thể chỉ vài ngày trước khi bắt đầu bỏ phiếu ở một số tiểu bang. Bà ấy chỉ có thể làm điều này với sự hỗ trợ và bảo vệ của bạn.
Tôi đã thấy bạn chấp nhận sự thật rằng bà ấy không nói rõ chương trình nghị sự của mình sẽ là gì với tư cách là tổng thống nếu bà ấy thành công. Tạp chí Time đặc biệt tự làm nhục mình khi đưa bà ấy lên trang bìa như một vị thánh mặc dù bà ấy không trả lời phỏng vấn.
Đồng thời, tôi đã theo dõi bạn phân tích từng lời nói của Donald Trump, người đàn ông nói cho bạn biết kế hoạch của ông ấy và bạn có thể hiểu được.
Tôi đã thấy bạn chỉ trích JD Vance về những lời ông ấy nói cách đây ba năm và hầu như không để ý đến việc Tim Walz đã bao nhiêu lần nói rằng ông ấy "đang chiến đấu" và ở Afghanistan hay Iraq, toàn là lời nói dối trắng trợn.
Tôi không yêu cầu bạn quảng bá hay bao che cho Trump. Tôi yêu cầu bạn trở thành trọng tài công bằng mà bạn được cho là phải làm. Bạn vẫn còn thời gian để sửa chữa con tàu. Bạn vẫn còn thời gian để làm công việc của mình. Bạn vẫn còn thời gian để nói sự thật về cả hai ứng cử viên một cách công bằng và cho phép cử tri quyết định ai họ thích hơn.
Cả hai ứng cử viên đều có hồ sơ. Cả hai đều có vô số bài phát biểu và chính sách mà họ đã nêu trong sự nghiệp của mình. Nếu họ nói với bạn rằng họ đã thay đổi lập trường của mình, hãy yêu cầu họ giải thích lý do. Không phải một trong những đại diện của họ. Hãy yêu cầu họ trả lời trực tiếp cho bạn.
Tôi là một nhà báo bảo thủ và khi tôi không đồng tình với Trump, tôi sẽ nói vậy và giải thích lý do vì khán giả của tôi xứng đáng được biết sự thật. Khán giả của bạn cũng vậy.
Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là các bạn hãy làm tốt công việc của mình và ngừng làm nhục chính mình.
Nghe mà hả hê hết sức ..
Các bạn là người Việt Nam Hải ngoại , chắc đã từng đọc báo VN , nghe đài VN ..Các bạn muốn nhân bài viết này gửi cho nhà báo Việt nào đây ? Mình thì nhắm ngay ông đại nhà báo thật nặng kg ở làng Fê, người mà luôn đưa tiêu đề cò mồi để lôi kéo phe đảng vào khích bác ông Trump và MAGA ..Nguyễn Khanh. Và cũng muốn mượn lời ông Carmine Sabia để nhắn với đại nhà báo này có một câu "Hãy ngừng làm nhục chính mình!" Ha ha ha...
Một phiên tòa xét xử lại đã được tuyên bố vào tháng 10 năm 2023, khi bồi thẩm đoàn tại thời điểm đó chia rẽ về quyết định về các cáo buộc chống lại Navarrete. Cựu chính trị gia đảng Dân chủ đã bị bắt vào năm 2019 và bị truy tố vào năm 2021 về bảy tội danh xâm hại tình dục trẻ em. Các tài liệu của tòa án vào thời điểm đó nêu rõ Navarrete đã sờ mó nạn nhân nhiều lần trong vài năm. Navarrete được cho là đã xin lỗi nạn nhân và hối hận về hành động của mình trong một cuộc gọi điện thoại được cảnh sát ghi lại. Trong cuộc gọi đó, ông được cho là đã nói rằng ông "không khỏe" khi vụ lạm dụng xảy ra. Ông đã từ chức chưa đầy một tuần sau khi bị bắt
Thượng nghị sĩ Otoniel “Tony” Navarrete đã bị tuyên án vào thứ sáu sau khi bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết trong vụ án xâm hại tình dục trẻ em của ông.
Đầu năm 2023 , bồi thẩm đoàn đã tuyên Navarrete không có tội đối với một tội danh xâm hại tình dục trẻ em và hành vi tình dục với trẻ vị thành niên nhưng tuyên bố Navarrete có tội đối với một tội danh khác là hành vi tình dục với trẻ vị thành niên. Trong quá trình tuyên án, một thẩm phán Tòa án cấp cao Quận Maricopa đã ra lệnh một năm tù giam sau đó là 10 năm quản chế cho một tội danh xâm hại tình dục trẻ em duy nhất của ông. Hiện tại, ông cũng phải đăng ký là tội phạm tình dục.
Chẳng lẽ vì quen thân với thím quyền uy danh giá này mà vị Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ của TB Arizona bị ủ tờ nhẹ hìu như vậy sao, ta ? Xem ra "Nhất thân nhì thế " thời nào và ở đâu, nghĩ cũng có lợi hết sức. Gần hai năm trôi qua, chắc chàng Nghị cũng đã mãn hạn tù rồi !
|