HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Phim-Online
Phim On
Videoauto
VIDEO-Au
Playlist
Playlist
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Theo chân sư 'giả' hành nghề 'giả sư'
Old 06-06-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 147,743
Thanks: 11
Thanked 14,025 Times in 11,189 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 183
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Dậy từ sớm, bước ra từ căn nhà với quần áo bình thường, điểm tâm sáng bằng cà phê và bát cháo lòng, leo lên xe buýt, trong phút chốc, những người đàn ông, phụ nữ biến thành … “sư”.

4h30 phút, từ trong con đường số 2 khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM, từng dòng người cả đàn ông lẫn đàn bà tuổi từ 30 đến 70 đi ra. Với bộ đồ xám, chân mang dép lê, đầu đội mũ vành che nửa mặt, tay xách túi đen, họ trông giống như những người lao động chân chính dậy sớm đi làm. Thế nhưng theo chị M., người bán nước lâu năm tại đây, đó toàn là sư giả, ngày nào cũng vậy, cứ 4h30 phút họ lại kéo nhau đi “làm ăn”. Theo sự mách nhỏ của chị, chúng tôi quyết định theo hai người phụ nữ, một người chừng 30 tuổi và một trên 50.

Vừa mới bước ra khỏi hẻm, cả hai tấp ngay vào quán nước bên đường kéo ghế ngồi. Quá quen, người bán nước đem đến hai ly cà phê đen kịt cho hai “sư” ngồi nhấm nháp. Chị bán đồ ăn sáng bên cạnh không ai kêu, ai bảo, cũng bưng hai tô cháo lòng đặt lên bàn của hai người.


Sau cữ cà phê, ăn sáng, hai “sư” băng qua quốc lộ 13 chờ xe buýt

Sau chầu cà phê, ăn sáng, hai “sư” bước qua quốc lộ 13 sang bên kia đường và đi thẳng về trạm xe buýt giáp ranh giữa quốc lộ 13 và đường Kha Vạn Cân.

4h50 phút, tuyến xe buýt số 8 đầu tiên ghé vào, họ bước lên xe. Vừa lên, hai “sư” nhìn qua, nhìn lại và đi xuống ngồi hàng ghế sau cùng. Xe buýt lúc này không có một bóng người. Nhanh như cắt, hai sư lôi trong túi đen ra bộ quần áo cà sa màu vàng, ung dung ngồi thay đồ, lấy đôi dép tông, mũ cất vào trong túi xách. Sau ba phút hai phụ nữ đã biến thành những nhà sư mặt đầy khổ hạnh với cái đầu trọc, chân đất, tay cầm vòng tràng hạt, vai mang túi xách vàng và sẵn sàng xuống xe đi khất thực.

Chị Hảo, nhân viên soát vé xe buýt số 8 nói, ngày nào cũng vậy, cứ sáng sớm là gặp những người này. "Họ lên xe mà tự nhiên như ở nhà, cởi hết quần áo ra ngồi thay, không giữ một phép lịch sự hay ngại ngùng gì hết. Tất cả đều “sư giả” đi lừa thiên hạ lấy tiền đó".


"Sư" chờ xe buýt.

Sáng nào cũng đón tiếp hai “sư” này đầu tiên nên chị Hảo dường như nhớ từng khuôn mặt, dáng người của các vị. Nào là bà Mập, ông Minh, vợ chồng con bé… họ toàn là những người sức dài, vai rộng mà lười lao động.

Xe buýt tới trạm bưu điện Chợ Lớn trên đường Châu Văn Liêm quận 5, hai “sư” bước xuống xe. Lúc này có hai xe ôm đang chờ sẵn, họ leo lên và đi thẳng hướng bến xe Chợ Lớn. Tới bến xe chợ lớn, hai “sư” lên xe số 7 đi về hướng Gò Vấp. Xe buýt chạy hết đường Nguyễn Tri Phương tới đường 3/2 quận 10, hai “sư” đột ngột bước xuống và bắt đầu đi khất thực.

6h30 phút, dòng người đông đảo trên đường 3/2, ai cũng phải để mắt tới hình ảnh hai vị “sư” tội nghiệp, vẻ mặt trang nghiêm và đầy khổ hạnh, đi từng bước một, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Quá quen thuộc, người dân hai bên đường, cô bán nước… khi thấy hai “sư” đi qua đều mang những đồng tiền lẻ bỏ vào bát đựng tiền và khấn lạy như muốn cầu mong may mắn tới mình trong ngày mới.


"Sư" khất thực trên đường 3/2 quận 10

Đang đi trên đường bỗng một chiếc xe Toyota thắng gấp tấp vào lề đường, một người thanh niên bước xuống móc ví bỏ vào trong bát hai tờ 50 nghìn. Và rất nhiều người đi xe máy trên đường cũng dừng xe và bỏ tiền vào bát của hai “sư”. Khi nhận được tiền, hai sư không vội bỏ vào túi liền mà đi chừng 5 bước tay phải lấy tờ tiền nhét vào trong túi xách và tiếp tục đi.

Đi hết đường 3/2 tới vòng xoay Dân Chủ, hai “sư” lôi trong túi ra chai nước suối uống vội vàng. Vượt qua vòng xoay, hai “sư” hướng thẳng đường Nguyễn Phúc Nguyên, quận 3. Tới ga Sài Gòn hai sư rẽ sang Nguyễn Thông. Trời lúc này đã về trưa, nắng gay gắt, bước chân của hai sư cũng nhanh hơn lúc ban đầu. Tới đầu đường Kỳ Đồng, hai “sư” bỏ hẳn dáng đi cúi đầu và bước thật nhanh về trạm xe buýt gần đó. Trên con đường hơn 6km từ 3/2, quận 10, xuống Kỳ Đồng, quận 3, có 112 người đã bỏ tiền vào bát của hai “sư”.


Nhận tiền từ người đi đường

Anh Phú, người chạy xe ôm lâu năm tại cổng Ga Sài Gòn cho biết: "Mấy người sư này, không đi cố định một con đường. Để lấy lòng tin của mọi người, cứ một tháng, hai tháng họ mới đi lại trên đường cũ. Hai vị sư kia cả hai tháng nay mới đi ngang đây. Có hôm tôi chở khách xuống Bình Thạnh hay qua quận 7 gặp họ đi".

Chiếc xe buýt số 7 đưa hai “sư” về lại bưu điện Chợ Lớn. Bước xuống xe, hai “sư” bước như chạy tới quán cà phê cóc trong con hẻm 202 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, quận 5 uống nước và lột bỏ quần áo nhà sư ra. 30 phút sau, hai “sư” bước ra với bộ đồ màu xám như lúc sáng sớm. Họ bước qua đường đón xe buýt 56 về Bến Thành.

Vừa tới Bến Thành, hai sư nhảy lên lên xe 19 thẳng hướng Thủ Đức. Xe vừa qua cầu Bình Triệu, hai “sư” bước xuống và đi thẳng vào con đường số 2 và mất hút trong những mái là lụp sụp. Đồng hồ lúc này chỉ 12 giờ 30 phút.

“Việc khất thực của nhà sư gần như không còn, cũng không được cấp phép từ sau năm 1975. Những người mặc áo nâu sòng đi ngoài đường để xin tiền hiện nay đều là sư giả”- Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, khẳng định. Thế nhưng, tình trạng giả sư vẫn đang tồn tại dai dẳng và trở thành vấn nạn trong nhiều năm qua, làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín nhà chùa, làm mất mỹ quan Thành phố.

(Theo Bưu điện Việt Nam)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20110606153554_t584332.jpg
Views:	18
Size:	68.5 KB
ID:	291381  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
New Menu

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

SERIES ONLINE 1

SERIES ONLINE 2
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:50.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10762 seconds with 13 queries