Thật là đáng xấu hổ khi so sánh cuộc tiếp đón của TT Obama và Tập Cận Bình. Nhiều bình luận rất xác đáng đã được đưa ra. Cùng vietbf khám phá nha.
Nếu so sánh nghi thức đón tiếp Tập Cận Bình và Obama, có lẽ chính quyền cộng sản Việt Nam đã đi gửi thông điệp rõ nét về chính sách đối ngoại của mình tới dân chúng và thế giới.
Tập Cận Bình đến được Đinh Thế Huynh - thường trực ban bí thư và Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Ngoại giao ra sân bay đón với 2 hàng quân danh dự và được bắn 21 phát đại bác chào mừng.
Obama đến, không hàng quân danh dự, không một quan chức cấp cao nào ra sân bay đón ngoài ông Phạm Quang Vinh, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ và một nữ sinh cầm hoa tặng. Lễ đón Obama cũng không có được 21 phát đại bác chào mừng.
Đón tiếp một kẻ cướp đang xâm chiếm các đảo ngoài Biển Đông và đánh giết ngư dân, phá tàu bè, gây ô nhiễm biển thì như vậy. Còn đón nguyên thủ một cường quốc mà mình đang muốn họ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, hợp tác TPP, xây dựng đối tác chiến lược, một cách cẩu thả và thiếu trang trọng như vậy. Nó thể hiện rõ, chính quyền cộng sản nhất bên trọng, nhất bên khinh. Trọng ai, khinh ai chắc mọi người đều quá rõ.
Thật đáng hổ thẹn cho chính quyền cộng sản Việt Nam.
Thật buồn cho tương lai đất nước Việt Nam.
vbf @ sưu tầm