Hàng loạt sĩ quan Triều Tiên bật khóc nức nở khi Kim Jong Un phát biểu
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu nhấn mạnh về mục tiêu xây dựng lực lượng quân đội sẵn sàng về tư tưởng, thông thạo trong việc kiểm soát vũ khí và trang thiết bị tác chiến, khiến cho hàng loạt sĩ quan tham dự hội nghị đều chăm chú lắng nghe, ghi chép đã bật khóc nức nở .
Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 27/3 đồng loạt đưa tin về việc nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự và phát biểu tại hội nghị "lịch sử" trước các sĩ quan quân đội, bao gồm chỉ huy đại đội và chính ủy, của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). Hội nghị diễn ra trong hai ngày 25-26/3 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP.
Hội nghị lần thứ năm được tổ chức là dịp để "phân tích và đánh giá thành công, kinh nghiệm rút ra trong quá trình tiếp thu tinh thần hội nghị lần thứ tư... thảo luận nhiệm vụ và phương hướng để tăng cường trách nhiệm của các chỉ huy đại đội và chính ủy", theo hãng thông tấn KCNA. Ảnh: AFP.
Phát biểu trước các "quân nhân thân yêu mà ông luôn nhớ dù đi nước ngoài", nhà lãnh đạo Kim Jong Un bày tỏ lòng kính trọng đối với các quân nhân, những người "cống hiến hết mình để cho việc tăng cường sức mạnh quân đội dù phải đối mặt với nhiều khó khăn". Ảnh: AFP.
Nhà lãnh đạo cũng kêu gọi các sĩ quan hoàn thành "sứ mệnh và nghĩa vụ vinh quang" trong việc "xây dựng quân đội cách mạng thành lực lượng tinh nhuệ, thấm nhuần lý tưởng". Ông cũng nhấn mạnh chương trình giáo dục "5 điểm", bao gồm lòng yêu nước, đạo đức và tư tưởng chống chủ nghĩa đế quốc. Ảnh: AFP.
Hình ảnh về hội nghị được phát trên kênh truyền hình Arirang của Hàn Quốc cho thấy một số đại biểu tỏ ra rất xúc động khi ông Kim Jong Un xuất hiện và phát biểu, thậm chí có người vừa ghi chép vừa bật khóc. Ảnh chụp màn hình.
Đây là lần thứ hai hội nghị được tổ chức từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền, sau lần đầu vào tháng 10/2013. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hội nghị là dịp để "củng cố hệ thống và tăng cường lòng trung thành của quân đội (Triều Tiên)". Ảnh chụp màn hình.
Trong hai ngày hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc "rút ra bài học từ sai lầm" của những người khác. Ảnh chụp màn hình.
Thời gian tổ chức hội nghị cũng đáng lưu ý, khi ông Kim Jong Un nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc rằng "sức mạnh của đất nước đã được tăng cường trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn". Tuy nhiên, ông cũng tin rằng "không có gì phải sợ vì các quân nhân trong màu áo quân đội cách mạng bảo vệ đảng, đất nước và nhân dân luôn ở bên cạnh ông", theo KCNA. Ảnh: KCNA.
Ông Kim Jong Un cũng đã chụp hình cùng các quân nhân tham dự hội nghị. Ảnh: KCNA.
tui không phải nói hay, nói xấu thằng nào .. nhưng tui thấy thằng heo này còn hay hơn nhiều thằng . nó cũng dụ đuợc nguời ta tin nó cũng là một điều không mấy nhiều thằng làm đuợc .. dù không nghe là bắn, không nghe là treo cổ .. nhưng thằng việt cộng không làm đuợc nhu nó đâu
còn trâm vừa mở miệng lên là bị cả đám chửi rồi .. chỉ có cái đám bợ vì sợ không đủ phân ăn .. nên mới nhào vô .. first in, first serve.. haha
The Following User Says Thank You to theone09 For This Useful Post:
Những người nào có bằng chứng khóc có nước mắt, có hình chụp rõ ràng sẻ được cấp thêm 5 kí gạo, 200 gram thịt ba chỉ và một hủ "Kim Chi quốc doanh"....., còn người nào len lén lấy tay che miệng cười ruồi nếu bị chụp hình được sẻ bị bắt đưa đi học tập cải tạo vùng xa từ 6 tháng đến 2 năm, gia đình sẽ bị cắt hộ khẩu.....
The Following User Says Thank You to Blue_bonnet For This Useful Post:
tui không phải nói hay, nói xấu thằng nào .. nhưng tui thấy thằng heo này còn hay hơn nhiều thằng . nó cũng dụ đuợc nguời ta tin nó cũng là một điều không mấy nhiều thằng làm đuợc .. dù không nghe là bắn, không nghe là treo cổ .. nhưng thằng việt cộng không làm đuợc nhu nó đâu
còn trâm vừa mở miệng lên là bị cả đám chửi rồi .. chỉ có cái đám bợ vì sợ không đủ phân ăn .. nên mới nhào vô .. first in, first serve.. haha
Không nghe là bắn, không nghe là treo cổ? Độc ác vậy sao? Có thiệt không đó . Làm sao mà Trump lại "in love" với người độc ác như vậy được chớ . Mấy hôm trước tui nghe Trump nói "Trump và Ủn phải lòng nhau" rồi kìa .
Nói có sách, mách có chứng:
The Following 2 Users Say Thank You to Family Guy For This Useful Post:
Tao đã nói rồi thì phải.... Thằng nhóc Ủn làm được những thứ mà Diệm-ba-que-số-1 và Thiệu-ba-que-số-2 cộng lại cũng chưa chắc đã làm được.... Hèn gì mà cuối cùng thì 1 tên thì bị đệ tử mình bắn như con chó ghẻ dưới đáy xe tăng, còn 1 tên thì lẹ làng đào ngũ trước địch quân nên có đủ thì giờ mặc xà-đùi chứ không phải là không....
"Đừng nghe những gì CS nói, mà nhìn kĩ những gì CS hù... " (để chạy cho kịp thôi chứ éo có gì rắc rối...)... Hehehehehehe....
Những người nào có bằng chứng khóc có nước mắt, có hình chụp rõ ràng sẻ được cấp thêm 5 kí gạo, 200 gram thịt ba chỉ và một hủ "Kim Chi quốc doanh"....., còn người nào len lén lấy tay che miệng cười ruồi nếu bị chụp hình được sẻ bị bắt đưa đi học tập cải tạo vùng xa từ 6 tháng đến 2 năm, gia đình sẽ bị cắt hộ khẩu.....
đéo mẹ, không không nó dí súng vào đầu, vãi cả lồn phải khóc, sông dưới chế độ cộng sản thừa biết chúng nó đê tiền thế nào rồi, đến lễ nó bắt treo cờ, không treo nó dí súng, nhà nghèo không có tiền tui phải lấy vải nhuộm máu lồn dái đĩ để treo,
đéo mẹ, không khóc nó dí súng vào đầu, vãi cả lồn phải khóc, sống dưới chế độ cộng sản thừa biết chúng nó đê tiện thế nào rồi, đến lễ nó bắt treo cờ, không treo nó dí súng, nhà nghèo không có tiền tui phải lấy vải nhuộm máu lồn gái đĩ để treo,
tui không phải nói hay, nói xấu thằng nào .. nhưng tui thấy thằng heo này còn hay hơn nhiều thằng . nó cũng dụ đuợc nguời ta tin nó cũng là một điều không mấy nhiều thằng làm đuợc .. dù không nghe là bắn, không nghe là treo cổ .. nhưng thằng việt cộng không làm đuợc nhu nó đâu
còn trâm vừa mở miệng lên là bị cả đám chửi rồi .. chỉ có cái đám bợ vì sợ không đủ phân ăn .. nên mới nhào vô .. first in, first serve.. haha
Bởi vậy Trâm muốn làm được người ...Anh Hùng Rơm... như thằng Ủn!
Ráng bắt chước dử lắm chứ, nhưng người Mỹ nói rằng Thằng Ủn là Thằng Ủn, mày muốn làm Thằng Ủn thì qua TT mà sống! Trâm quê quá bỏ cuộc!
The Following 2 Users Say Thank You to QueMe For This Useful Post:
Không nghe là bắn, không nghe là treo cổ? Độc ác vậy sao? Có thiệt không đó . Làm sao mà Trump lại "in love" với người độc ác như vậy được chớ . Mấy hôm trước tui nghe Trump nói "Trump và Ủn phải lòng nhau" rồi kìa .
Nói có sách, mách có chứng:
đâu có . trâm là nguời tôn súng dân trắng (không có đẻn, không có bất cứ da màu nào đâu) gặp là cắn, gặp là đớp liền . nhiều khi đớp liền là trúng k.. liền đấy .. haha
đéo mẹ, không không nó dí súng vào đầu, vãi cả lồn phải khóc, sông dưới chế độ cộng sản thừa biết chúng nó đê tiền thế nào rồi, đến lễ nó bắt treo cờ, không treo nó dí súng, nhà nghèo không có tiền tui phải lấy vải nhuộm máu lồn dái đĩ để treo,
Hahahaha.... Lũ ba-que bay hèn hạ thế đấy à? Sao mày thề "danh dự- tổ quốc - trách nhiệm" éo gì gì đó mà lũ ba-que mày nhục nhã trước mấy tên cộng con vậy mậy? Tự mày khai, chứ không phải tao "chế" chuyện đâu đấy nhá.... Tiên sư cha bay, 1 lũ ba-que đốn mạt!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.