Dàn sao của TT Asia và Thúy Nga chung tay "bơm" tiền về VN trong 1 đêm ca nhạc duy nhất
VBF-Chứng kiển cảnh đồng bào Miền Trung đang vật lộn trong cơ lũ dữ lịch sử khiến ai cũng phải xót xa. Đây cũng chính là lý do mà dàn sao gồm khoảng 50 ca sĩ của cả 2 TT Asia và Thúy Nga sẽ xuất hiện trong 1 đêm ca nhạc duy nhất để gây quỹ kiếm tiền chuyển về VN cho đồng bào bị lũ lụt. Đêm ca nhạc sẽ chính thức được tổ chức lúc 8 giờ tối Thứ Năm, 27 Tháng Mười, tại nhà hàng Golden Sea, 9802 Katella Ave., Garden Grove, CA 92804. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Mới đây, anh Huỳnh Nhật Tân xúc động khi gọi điện thoại cho tôi, ‘Em ơi, tụi mình phải làm gì để giúp bà con miền Trung gấp, thấy cảnh họ bị lũ lụt anh thấy thương quá.’ Lúc đó nghe tôi chỉ ‘dạ, dạ’ vì bận tiếp khách, và tôi nghĩ lụt ở miền Trung thì hầu như năm nào cũng xảy ra, nên từ từ giúp cũng được chứ có chuyện gì mà gấp rút dữ vậy?” “Tuy nhiên, lúc 3 giờ sáng sau khi từ nhà hàng iTango về, tôi mới có thì giờ lên mạng tìm tin tức về lũ lụt ở miền Trung. Xem xong tôi không ngủ được vì hình ảnh bà con vùng ngập lụt phải ngồi trên nóc nhà, rồi tài sản của họ bị cuốn trôi hết, thật đau lòng, ám ảnh. Nằm suy nghĩ mãi không biết mình có thể làm được gì cho những người dân miền Trung vốn lâu nay đã nghèo, bây giờ còn khổ hơn, thật thảm thương,” cô kể.
Một số ca sĩ tham dự chương trình
“Sau đó tôi thấy anh Trịnh Hội nhắn trên Facebook, ‘Mình làm gì để giúp cho bà con bị lũ lụt ở miền Trung không em?’ Không suy nghĩ, tôi trả lời luôn ‘Let’s do it, anh!’ Vài phút sau anh Trịnh Hội gọi và hai anh em bàn bạc nên làm những gì trước. Sau khi quyết định nguồn nước sạch là thứ mà người dân ở vùng lũ lụt cần nhất trong lúc này thì chúng tôi gọi cho ca sĩ Ngọc Anh vì Ngọc Anh vừa về miền Trung làm từ thiện và lắp ráp thành công vài máy lọc nước cho một số trường học,” cô kể thêm.
Cô cho hay: “Theo thông tin từ Ngọc Anh thì mỗi máy khoảng 60 triệu đồng Việt Nam ($3,000), muốn lắp cho cả tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh thì con số chắc phải lên đến mấy trăm máy. Muốn có một số tiền lớn để mua máy lọc nước chỉ có cách làm một đêm gây quỹ. Thế là người lo gọi nhà hàng, người thì gọi ca sĩ và quyết định làm một đêm gây quỹ.”
Sau lời kêu gọi của Luật Sư Trịnh Hội và ca sĩ Trizzie Phương Trinh, rất đông anh chị em ca nghệ sĩ của hai trung tâm ca nhạc lớn là Asia và Thúy Nga Paris, cùng các ca sĩ khác tham gia chương trình, với những tên tuổi như: Khánh Ly, Hương Lan, Chung Tử Lưu, Lưu Bích, Ngọc Hạ, Nguyễn Hồng Nhung, Tommy Ngô, Hồ Hoàng Yến, Mai Thanh Sơn, Cam Thơ, Nguyên Khang, Thiên Kim, Bảo Khánh, Như Ý, Vương Dzung, Thúy An, Ðan Kim, Hoàng Hiệp, Huệ Quyên, Loan Châu, Ngọc Linh, Bon Nguyễn, Trúc Linh-Trúc Lam, Ngọc Anh, Trizzie Phương Trinh, Thái Tài, Linda Trang Ðài, Lilian, Henry Chúc, Quỳnh Vi.
Ngoài ra, chương trình sẽ có thêm sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác. Ðiều khiển chương trình là các MC Giáng Ngọc, Nam Lộc, Thùy Dương, Trịnh Hội… Ban nhạc Young Brothers Band và âm thanh do Premier Sound Company đảm trách.
Ca sĩ Trizzie Phương Trinh cho biết toàn bộ tiền thu được sẽ chuyển qua hội Voice (245 E. Pepper Dr., Long Beach, CA 90807).
Nhân đạo kiểu này thì đừng hỏi vì sao bọn cs vn vẩn sống đến ngày hôm nay.
Chỉ khi nào người dân bị dồn đến đường cùng thì họ mới đứng lên lật đổ bọn bán nước hại dân. Muốn cho đất nước VN sớm thay đổi thì chúng ta phải nhắm mắt là ngơ.
The Following 4 Users Say Thank You to srenghuot For This Useful Post:
Nhân đạo kiểu này thì đừng hỏi vì sao bọn cs vn vẩn sống đến ngày hôm nay.
Chỉ khi nào người dân bị dồn đến đường cùng thì họ mới đứng lên lật đổ bọn bán nước hại dân. Muốn cho đất nước VN sớm thay đổi thì chúng ta phải nhắm mắt là ngơ.
Đây là một vấn đề hết sức tế nhị , gây ra nhiều khó khăn khi bắt buộc chúng ta phải có sự lựa chọn giữa : Tình yêu TỔ QUỐC , quê hương (= có tính cách chính trị ) và lòng nhân đạo (= tình người với người )
Chúng ta không thể dùng mọi phương tiện ( = nhắm mắt làm ngơ ) để biện minh cho cứu cánh chúng ta đang theo đuổi ( = xóa bỏ chế độ VIỆT CỘNG , phản dân hại nước , làm tay sai cho CHỆT CỘNG Bắc Kinh ) .
Chúng ta khác Việt Cộng ở chỗ : Thà để người phụ ta , chớ ta không phụ người . Còn Việt Cộng thì chủ trương cũa họ là : Thà giết lầm hơn tha lầm . Làm sao chúng ta nhắm mắt làm ngơ được khi biết đồng bào MIỀN TRUNG đang từng bước dài lang thang đi vào cõi Chết Đói ...
.... Thiết nghĩ mọi giá trị đạo đức sẽ không đáng giá xu nhỏ nếu gạt bỏ đi lòng nhân đạo này .... dereklong . /.
The Following 5 Users Say Thank You to dereklong For This Useful Post:
Đây là một vấn đề hết sức tế nhị , gây ra nhiều khó khăn khi bắt buộc chúng ta phải có sự lựa chọn giữa : Tình yêu TỔ QUỐC , quê hương (= có tính cách chính trị ) và lòng nhân đạo (= tình người với người )
Chúng ta không thể dùng mọi phương tiện ( = nhắm mắt làm ngơ ) để biện minh cho cứu cánh chúng ta đang theo đuổi ( = xóa bỏ chế độ VIỆT CỘNG , phản dân hại nước , làm tay sai cho CHỆT CỘNG Bắc Kinh ) .
Chúng ta khác Việt Cộng ở chỗ : Thà để người phụ ta , chớ ta không phụ người . Còn Việt Cộng thì chủ trương cũa họ là : Thà giết lầm hơn tha lầm . Làm sao chúng ta nhắm mắt làm ngơ được khi biết đồng bào MIỀN TRUNG đang từng bước dài lang thang đi vào cõi Chết Đói ...
.... Thiết nghĩ mọi giá trị đạo đức sẽ không đáng giá xu nhỏ nếu gạt bỏ đi lòng nhân đạo này .... dereklong . /.
:tha nkyou: Cháu đồng quan niệm với chú về cách làm người. Cháu biết có rất nhiều người nói quan điểm
Quote:
Thà để người phụ ta , chớ ta không phụ người
là ngu, nhưng cháu thà làm người ngu còn hơn là người vô cảm và tàn nhẩn
The Following 3 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Cô cho hay: “Theo thông tin từ Ngọc Anh thì mỗi máy khoảng 60 triệu đồng Việt Nam ($3,000), muốn lắp cho cả tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh thì con số chắc phải lên đến mấy trăm máy. Muốn có một số tiền lớn để mua máy lọc nước chỉ có cách làm một đêm gây quỹ. Thế là người lo gọi nhà hàng, người thì gọi ca sĩ và quyết định làm một đêm gây quỹ.”
Con số mấy trăm máy này thật sự là người Việt tị nạn VC phải lo hay sao? Không ai phản đối chuyện trợ giúp người nghèo, nhưng có lẽ nào lại phải gánh lấy món nợ cho CSVN? Tình trạng này kéo dài thì tụi lãnh đạo VC lại càng dửng dưng mặc kệ sống chết của mọi người.
Tức nước thì vỡ bờ, câu nói này không sai tí nào. Nhưng người dân phải chịu cảnh cửa nhà tang hoang, và tụi cán bộ, đảng viên VC thì vẫn nghênh ngang hưởng thụ. Sao không đập cho vỡ cái bờ đó đi?
The Following 4 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Giúp người hoạn nạn là việc làm tốt ...... miễn đừng để ai đó ăn chặn .... đặc biệt không để VC ăn cướp cả ơn lẫn tiền ..... không những thế phải tố cáo tội ác buôn dân bán nước để dân thức tỉnh đứng lên giành quyền làm người.
The Following 2 Users Say Thank You to lc_yeu_quy For This Useful Post:
Cô cho hay: “Theo thông tin từ Ngọc Anh thì mỗi máy khoảng 60 triệu đồng Việt Nam ($3,000), muốn lắp cho cả tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh thì con số chắc phải lên đến mấy trăm máy. Muốn có một số tiền lớn để mua máy lọc nước chỉ có cách làm một đêm gây quỹ. Thế là người lo gọi nhà hàng, người thì gọi ca sĩ và quyết định làm một đêm gây quỹ.”
Con số mấy trăm máy này thật sự là người Việt tị nạn VC phải lo hay sao? Không ai phản đối chuyện trợ giúp người nghèo, nhưng có lẽ nào lại phải gánh lấy món nợ cho CSVN? Tình trạng này kéo dài thì tụi lãnh đạo VC lại càng dửng dưng mặc kệ sống chết của mọi người.
Tức nước thì vỡ bờ, câu nói này không sai tí nào. Nhưng người dân phải chịu cảnh cửa nhà tang hoang, và tụi cán bộ, đảng viên VC thì vẫn nghênh ngang hưởng thụ. Sao không đập cho vỡ cái bờ đó đi?
Trong bài đâu có nói là người Việt hải ngoại PHẢI lo đâu; ai có lòng trắc ẩn với người dân nghèo thì họ hoan hỉ làm thôi, đâu có bắt buộc một ai làm chuyện từ thiện này
The Following 2 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Giúp thì giúp nhưng có chắc những đồng tiền của chúng ta bỏ ra có tới trực tiếp tay của những người bị thiên tai hay kô? Hay nữa đường là ... BỊ GÃY GÁNH rồi ???
The Following 3 Users Say Thank You to hmta1982 For This Useful Post:
Giúp thì giúp nhưng có chắc những đồng tiền của chúng ta bỏ ra có tới trực tiếp tay của những người bị thiên tai hay kô? Hay nữa đường là ... BỊ GÃY GÁNH rồi ???
ừm, bro nói chính xác lắm. Bởi vậy nên làm từ thiện không phải chỉ đưa tiền mà phải có người tin cậy được để kiểm chứng, bằng không thì giao trứng cho ác và bao nhiêu cũng không đủ. Tuy mình không muốn nghỉ xấu cho ai, nhưng tiền bạc nên rỏ ràng, đừng để người phàm trong hoàn cảnh dể bị cám dổ - for example - hội hoa thiện tâm và hồ ly tinh ăn chận tiền của những em khuyết tật
The Following 3 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Trong bài đâu có nói là người Việt hải ngoại PHẢI lo đâu; ai có lòng trắc ẩn với người dân nghèo thì họ hoan hỉ làm thôi, đâu có bắt buộc một ai làm chuyện từ thiện này
CSVN ngày càng trở nên vô trách nhiệm với người dân. Cho dù thiên tai, lũ lụt hay bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng chỉ có lá rách đùm lá tả tơi. Không lẽ người dân trong nước cứ phải cúi đầu để chịu đựng nỗi khổ đôi đường, và người Việt từ nước ngoài cứ phải đùm bọc cho đến mãi về sau?
Tình trạng như thế này thì ngày càng trở nên tồi tệ hơn, cứ nhìn vào Sài Gòn thì đã rõ. Có bao giờ mà Sài Gòn phải chịu cảnh lụt lội khủng khiếp như vậy, và tương lai sẽ còn phải như thế nào nữa. Tiền gởi về chỉ có thể giúp họ no bụng một thời gian, nhưng sẽ không lấp nỗi những con đê đã vỡ. VC còn thì sẽ chỉ còn chuyện vỡ đê chứ không có chuyện đắp đê. Hiện tại thì còn có thế hệ người già và trung niên mới nghĩ nhiều về tương lai và tình trạng đất nước, cho nên còn có chuyện tương trợ. Vài chục năm sau thì thế hệ con cháu sẽ không còn có suy nghĩ da diết vể đất nước như vậy nữa, và VN thì lại ngày càng tồi tệ hơn, thử hỏi ai sẽ cứu ai trong lúc đó?
Một khi mà chính quyên VC đã không coi nặng sự sống còn của người dân thì chính quyền đó không nên tồn tại, và người dân phải có ý thức và lòng quyết tâm lật đổ bạo quyền. Ỷ lại hoặc nhắm mắt chịu đựng không phải là phương kế lâu dài.
Giúp......? Có lẽ không ai mà không có lòng trắc ẩn. Vã lại cũng không ai từ chối quyên góp cả. Tuy nhiên câu hỏi mà nhiều người luôn đặt ra là "Bao giờ mới vá nỗi sự bất công và nghèo nàn cho dân Việt". Trong khi đó thì chính quyền CSVN vẫn luôn dửng dưng và xem sự đóng góp từ bên ngoài là bổn phận và cũng là nguồn ngoại tệ giúp cho chúng được vững bền hơn.
Các ACE đã có lần nào đi gõ cửa những tiệm ăn,, tiệm tạp hóa, tiệm băng nhạc hay văn phòng BS v.vv để quyên góp thì sẽ hiểu được trong lòng họ có những câu hỏi gì. Thậm chí họ còn nói "Sao mà cứ quyên tiền hoài vậy", nhưng rồi họ cũng mở lòng trợ giúp. Những phong trào cứu trợ càng nhiều thì lại càng có nhiều thắc mắc từ phía mọi người. Làm sao gởi, gởi tới đâu và gởi cho ai và ai sẽ nhận được tiền .....mặc dù họ chỉ đóng góp với số tiền tượng trưng. Nói chung thì ai cũng có lòng cả, nhưng tất cả cũng chỉ là phương cách tạm thời và không thể kéo dài mãi như vậy. Ai cũng muốn VN có một ngày thanh bình, tự do và ấm no hạnh phúc. Tuy nhiên tất cả những ước mơ và nguyện vọng này chỉ có người dân trong nước mới thực hiện được.
The Following 3 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Đây là một vấn đề hết sức tế nhị , gây ra nhiều khó khăn khi bắt buộc chúng ta phải có sự lựa chọn giữa : Tình yêu TỔ QUỐC , quê hương (= có tính cách chính trị ) và lòng nhân đạo (= tình người với người )
Chúng ta không thể dùng mọi phương tiện ( = nhắm mắt làm ngơ ) để biện minh cho cứu cánh chúng ta đang theo đuổi ( = xóa bỏ chế độ VIỆT CỘNG , phản dân hại nước , làm tay sai cho CHỆT CỘNG Bắc Kinh ) .
Chúng ta khác Việt Cộng ở chỗ : Thà để người phụ ta , chớ ta không phụ người . Còn Việt Cộng thì chủ trương cũa họ là : Thà giết lầm hơn tha lầm . Làm sao chúng ta nhắm mắt làm ngơ được khi biết đồng bào MIỀN TRUNG đang từng bước dài lang thang đi vào cõi Chết Đói ...
.... Thiết nghĩ mọi giá trị đạo đức sẽ không đáng giá xu nhỏ nếu gạt bỏ đi lòng nhân đạo này .... dereklong . /.
Vì vậy nên còn mất nước trong tay cọng sản dài dài . Phải làm sao tiền hay phẩm vật cứu trợ âm thầm đến tay người dân nếu không, ầm ỉ phô trương thì sang phát ra sẽ có CS địa phương đi thâu tóm lại từ dân có nghĩa là quý vị đã làm chuyện không cong và vổ béo cho lủ quan tham mà thôi
The Following 2 Users Say Thank You to vdminix For This Useful Post:
Vì vậy nên còn mất nước trong tay cọng sản dài dài . Phải làm sao tiền hay phẩm vật cứu trợ âm thầm đến tay người dân nếu không, ầm ỉ phô trương thì sang phát ra sẽ có CS địa phương đi thâu tóm lại từ dân có nghĩa là quý vị đã làm chuyện không cong và vổ béo cho lủ quan tham mà thôi
hmm, tôi nghĩ/hy vọng là không phải đưa tiền cho cán bộ côn an tự xữ đâu; có thể là có người bên kia tin cậy sẽ lãnh nhiệm vụ này? Chứ tụi VC thì bên đây đã quá rỏ làm sao dám đưa tiền cho tụi nó lo liệu
The Following 2 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Các bạn trong forum ai cũng đúng cả, thằng tây chỉ móc rác cũng bi hỏi phải xin giấy phép, Hòa Thượng Thíc Quãng Độ đi cứu trợ cũng bị cấm.... Chuyện lo nước sạch cho dân uống là chuyện của VC, chuyễn tiền về để chúng lo xây tượng dài chó hồ ngàn tỷ tỷ...chúng ta ở hãi ngọai cứu trợ nạn nhân bão lụt năm nào cũng có không nhiều thì ít nhưng tiền đó có tới tay người dân hay không là chuyện khác...
hãy xem dân trong nước đi cứu trợ còn bị cướp công, phổng tay trên như vừa mới đây:
The Following 4 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Các bạn nên đề nghị 2 trung tâm gởi tiền về cho hòa thượng Quảng Độ để đi cứu trợ đồng bào nạn lụt nếu không thì tiền lại vỗ béo cho mấy con nợn đại gia đảng viên cầm quyền, chỉ tội nghiệp cho mấy anh chị em hát khan cả cổ họng, uốn éo muốn gẫy cả lưng và lòng từ tâm của những người mua vé lại trở thành vô nghĩa, mình nhớ khoảng tháng 10 năm trước lúc ở VN có bão lụt có chị hàng rong ở chợ SG nói với mình là " mỗi lần có bão lụt thì đồng bào miền Trung thì khóc nhưng cán bộ thì mừng ?? chăn mền đồ cứu trợ thì đầy chợ trời còn dân nạn lụt thì chỉ có cái lá che thân.!!!
The Following 4 Users Say Thank You to trungthu For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.