“VÉT CÚ CHÓT” TRƯỚC KHI GIẢI THỂ, QUAN CHỨC GIA LAI KHÔNG BỎ SÓT CÂY NÀO!
Cải cách hành chính kiểu Việt Nam quả là một màn kịch hài đen không hồi kết. Mới đây, tại Gia Lai, lãnh đạo phường Ia Kring (TP. Pleiku) đã kịp ghi dấu ấn “cống hiến” cuối cùng của mình trước khi sáp nhập: chặt hạ hàng loạt cây gỗ lớn trong khuôn viên trụ sở đem bán!
Đúng là không gì bị lãng phí dưới tay cán bộ “mẫn cán”. Trước khi ghế biến mất, trụ sở bị sáp nhập, các anh không quên “thu hoạch mùa cuối”. Cây cổ thụ hàng chục năm tuổi? Bán! Gỗ quý trong sân phường? Bán! Sân phường thành… xưởng gỗ nhỏ. Tiền thu được thì… ai mà biết, chắc “để lại kỷ niệm”.
Thật cảm động khi thấy lòng tận tụy đến phút chót: không để lại cho đơn vị mới một cành cây, không để ngân sách nhà nước vướng bận chuyện thanh lý. Quả đúng tinh thần “tinh giản bộ máy” đến cả cái bóng mát cũng không còn!
Trong khi chính quyền ra rả tuyên truyền về “minh bạch, tiết kiệm, liêm chính” thì thực tế cho thấy: nơi nào sắp giải thể, nơi đó nở rộ phong trào… tháo dỡ, thanh lý, vét sạch! Tài sản công trở thành món quà chia tay không cần giấy mời.
Dân thì mất bóng mát, nhà nước mất tài sản, chỉ có cán bộ là kịp “kiếm chác” một chút cho ấm lòng trước ngày bàn giao.
Chừng nào vẫn còn những quan chức coi trụ sở như tài sản riêng, chừng đó cải cách vẫn chỉ là tấm màn che cho những vở kịch vơ vét hậu trường.
Chị Lan “một ngón” xuất hiện trong phiên toà sáng ngày 24/6 với gương mặt cúi gằm, chiếc “lắc bạc” được phủ bằng một chiếc khăn thể hiện tính nhân văn của đảng và nhà nước, dành riêng cho quan chức khi ra toà, chứ dân thì còn lâu. Chị được đặc cách ngồi khi xét xử vì mắc bệnh nặng. Và đặc biệt là dư luận hướng sự chú ý vào mái tóc đã ngả sang màu bạc của chị. Eo ôi, thương quá!
Có lẽ chẳng phải tóc chị bạc sau khi phải ngồi xộ khám đâu, tóc chị trước nhuộm đen đó. Tóc chị bạc vì suốt nhiều đêm không ngủ nghĩ cách không biết để đâu cho hết tiền, làm sao vơ vét thêm được nhiều tiền hơn nữa, mấy lô đất kia có ngon không để mua…
Chị dơ một ngón tay là có một triệu đô la, tầm hơn 25 tỷ đồng, số tiền đó nhân dân cần lao có làm việc tám kiếp cũng chẳng có. Nên đừng thương chị Lan làm gì, thương lấy người dân mình đi, bao nhiêu người đã là nạn nhân mất đất của chị, đất nước đã tan nát bởi những quan chức như chị.
Xui là chị là đồng chí bị phát hiện thôi. 65 tỷ tiền chị nhận hối lộ chị “khắc phục” cái dẹt, chị nộp khuyến mãi thêm 27,97 tỷ đồng cho nhà nước nữa, nhân dân đã thấy sợ chưa?
Rồi chị Lan cũng giống nhiều quan chức và những kẻ có tiền khác thôi. Văn mẫu là nộp đủ tiền khắc phục hoặc dư, kêu la ỉ ôi là bệnh tật, sơ thẩm xét xử một mức án, phúc thẩm có tiền đấm thêm tiền vào nữa là án giảm một nửa, ngồi xộ khám mấy năm rồi lại về, nhẹ tênh.
Thi thoảng, chế độ lôi mấy đồng chí ra làm con dê tế thần, cho nhân dân có kịch xem, bàn tán xôn xao rồi lại ai về nhà đấy. Hôm sau tỉnh dậy lại cày bục mặt lấy tiền đóng nuôi chế độ, cho quan chức tham nhũng vơ vét tiếp, một vòng lặp cứ mãi như thế.
Người dân có thái độ hả hê khi một quan chức bị lôi ra xét xử là một tâm lý dễ hiểu. Nhưng phải đặt câu hỏi, tại sao chế độ này lại sinh ra nhiều tham nhũng đến thế? Đừng thương chỉ vì mái tóc bạc kia, mà người dân hãy thương lấy chính mình - những nạn nhân của quan chức và chính quyền đang bị chế độ bào mòn đến cùng kiệt.
Võ Tuấn
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel hôm 22/6 vừa khuyến cáo khẩn cấp công dân Việt Nam tuân thủ hướng dẫn của Israel và tiếp tục đăng ký sơ tán nếu có nhu cầu. Theo đó, đánh giá việc Mỹ ném bom Iran là "bước leo thang nghiêm trọng trong xung đột khu vực, làm gia tăng nguy cơ đáp trả từ phía Iran và các lực lượng liên quan tại khu vực".
Nghe đến việc nhắc nhở công dân về hướng dẫn an toàn, sơ tán lúc cần thiết thật là đầy trách nhiệm và vông cùng nhân đạo. Thế nhưng, nó làm cho người dân lại giật mình nhớ về một huyền thoại giải cứu công dân thời đại dịch, những chuyến bay ngạo nghễ đầy rẫy nước mắt và uất hận cho dân, lợi nhuận triệu đô cho quan.
Nếu chẳng may chiến sự leo thang căng thẳng, chính quyền có kích hoạt lại các chuyến bay này không là điều mà người dân "quan ngại" nhất lúc này.
Bởi đâu chứ tại Việt Nam, ngửi thấy mùi tiền và nắm cơ hội làm giàu trong dân đã là bản chất của lãnh đạo. Chắc hẳn giờ cũng có những kẻ đang háo hức lên kế hoạch “phối hợp các bên liên quan”, “xác minh danh sách”, "lên phương án khẩn cấp"... để tính toán, chuẩn bị "báo giá" có các công dân tội nghiệp tại Israel. Người dân cứ chuẩn bị vài trăm triệu, phòng lúc được gọi tên thì đóng đủ mà về, còn cam kết đáp đất an toàn hay không thì chắc phải chờ chính sách từ phía đại sứ quán đưa ra thôi.
Linh Linh
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Nga vừa lên tiếng lên án mạnh mẽ việc Mỹ tấn công Iran, gọi việc "tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay vào lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền – bất kể lý do nào được đưa ra – là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế", là "một sự leo thang nguy hiểm đang diễn ra, đe dọa làm mất ổn định an ninh cả ở khu vực và trên toàn cầu”.
Đọc xong bản thông báo trên, chắc trên toàn thế giới những tưởng nó được phát đi từ một quốc gia trung lập yêu chuộng hoà bình, luôn phản đối chiến tranh và nói không với xâm lược các quốc gia có chủ quyền - chứ không phải từ nước Nga "vĩ đại" do Putin cầm đầu, kẻ vừa thản nhiên đưa quân đi xâm lược, tấn công một Ukraine có chủ quyền, gây ra hàng chục ngàn cái chết và đẩy châu Âu vào khủng hoảng.
Vậy là, vừa ăn cướp vừa la làng, tỏ vẻ cao thượng trong khi ai cũng biết đất nước đang bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh là Nga, kẻ được mệnh danh như một tên "đồ tể" là Putin - lại đứng ra rao giảng cho các quốc gia khác về luật quốc tế.
Chắc hẳn thông báo này có chủ đích nhằm tỏ ra Nga còn có tiếng nói trên trường quốc tế, nhưng đâu biết nó chẳng khác gì một hành động tấu hài không hơn không kém. Cũng có thể, hùa theo Iran, chỉ trích Mỹ là cách để kéo thêm đồng minh "cùng hội cùng thuyền", kiếm thêm chút đồng cảm của Triều Tiên, Trung Quốc nhằm xin thêm viện trợ về xâm lược tiếp cũng nên. Chứ bản thân lo chưa nổi, hơi sức đâu mà lo cho nước nào khác.
Linh Linh
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Mức thu nhập đều không đủ để giàu có “khủng” vì mức lương chính thức của nhiều lãnh đạo cấp cao, dù có phụ cấp, vẫn không thể nào mua nổi biệt thự, siêu xe, chi tiền cho con cái du học phương Tây (học phí, sinh hoạt phí rất cao). Vậy những tài sản khổng lồ ấy từ đâu mà ra? Một trong những mánh khóe “lừa bịp” phổ biến là ép giá đền bù đất của dân ở mức rẻ mạt, điển hình là đền bù cho dân 180 nghìn đồng/m2 — trong khi ngay sau đó đất ấy được bán lại cho các doanh nghiệp “sân sau” với giá gấp hàng trăm lần (70 triệu đồng/m2). Cái gọi là “phát triển dự án” thực chất là cướp bóc tài sản của dân nghèo, dưới vỏ bọc hợp pháp.
Khoản chênh lệch khổng lồ đó rơi vào túi ai thì mọi người đều hiểu. Đó chính là "cơ chế" sinh lợi của những kẻ có quyền. Nguồn tiền từ bóp nghẹt đất đai, cưỡng đoạt tài sản người dân là bản chất cướp đất hợp pháp hóa Dưới cái vỏ “phát triển”, “dự án”, “chuyển đổi mục đích sử dụng”, thực chất là cướp đất của người nghèo để giao cho giới đầu cơ, rồi hưởng lợi trên mồ hôi nước mắt dân lành. Thảm án Đồng Tâm là một bài học phẩn nộ và đau xót.
Khi đất đai — tài sản lớn nhất và đôi khi là duy nhất của người dân — bị cướp đoạt ngang nhiên, khi mất nhà, mất đất, mất kế sinh nhai... dân không thể không phản đối, không thể không phẫn nộ. Chính sự bất công này, sự cấu kết giữa quyền lực và lợi ích nhóm, mới là nguyên nhân sâu xa của bất mãn xã hội, của các cuộc phản kháng ngày càng lan rộng. Gốc rễ của bất ổn xã hội không ở đâu xa: chính là sự cấu kết giữa quyền lực và lợi ích nhóm, biến đất đai, quyền sống của dân, thành công cụ làm giàu cho thiểu số.
Ai không uất? Ai không phẫn nộ? Đòi lại công lý cho người nghèo là đòi lại quyền sống cho dân tộc. Đừng để kẻ cướp khoác áo “quan chức” mãi mãi lộng hành! Gốc rễ của bất ổn xã hội không ở đâu xa: chính là sự cấu kết giữa quyền lực và lợi ích nhóm, biến đất đai — quyền sống của dân — thành công cụ làm giàu cho thiểu số. Đó là lý do tại sao làn sóng phản đối, khiếu kiện, thậm chí đụng độ, ngày càng nhiều trên khắp cả nước. Hãy vùng lên đòi đất, đòi công bằng, đó là quyền của mỗi người dân!
Lão Thất
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Dự kiến vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, Tô Lâm sẽ có chuyến công du ở Mỹ. Mục đích Tô Lâm sang Mỹ lần này là để đàm phán giảm thuế nhập khẩu, mong muốn Mỹ mở cửa thị trường.
Mỹ áp thuế đối ứng mạnh tay 46% không chỉ vì sự mất cân bằng thương mại, mà còn để chặn đường trộn lẫn hàng Trung Quốc xuất đi Mỹ qua Việt Nam với giá rẻ, bắt Việt Nam minh bạch hóa và chịu trách nhiệm hơn với chuỗi cung ứng. Mỹ đã gửi thông điệp rõ ràng, cho VN 90 để tìm hướng đi, nhưng dường như VN không thể đáp ứng được yêu cầu phía Mỹ, đặc biệt trong kiểm soát xuất xứ và giảm lệ thuộc Trung Quốc. Lần đàm phán này có khả năng “lành ít, dữ nhiều”, nếu không đàm phán thành công hàng triệu lao động trong ngành xuất khẩu sẽ bị đe dọa mất việc làm.
Tô Lâm muốn sang mỹ nịnh Trump, nhưng Tập Cận Bình đâu để yên. Để dọn đường cho chuyến đi của Tô Lâm, Phạm Minh Chính phải sang Trung Quốc từ ngày 24–27/6 để vuốt ve Tập Cận Bình. Việc VN kín tiếng trước sự hiện diện bất thường của tàu khảo sát Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của mình cho thấy sự sợ hãi, sợ mất lòng TQ trong thời điểm này.
Ngoại giao cây tre giờ chẳng khác gì cây sậy gió chiều nào theo chiều ấy, uốn dẻo đến mức gãy lưng mà vẫn bị cả Mỹ lẫn Trung coi thường. Khi lợi ích của Đảng được đặt lên trên lợi ích dân tộc, đất nước sẽ mãi bị trói trong thế đi hai hàng, không thể tự chủ.
Cô Ba
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ngày 22/6, báo chí trong nước đưa tin về đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc mở rộng Quảng trường Ba Đình tại TP Hà Nội. Theo cơ quan này, sân cỏ Quảng trường là khu vực trọng yếu trong quần thể Lăng và Quảng trường Ba Đình, nhưng đang bị chồng lấn bởi dãy biệt thự phía Nam, làm cản tầm nhìn từ phố Chùa Một Cột hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà Quốc hội. (theo BBC Tiếng Việt)
Tạo ra vấn đề rồi giải quyết vấn đề. Lấy lý do quốc phòng an ninh thì cư dân quận 3 thành dân oan hết. Mấy lãnh đạo lắm tiền rảnh rang thì vẽ thêm, không có dự án sao có tiền mà đút túi được. Cứ thi nhau bòn rút ngân sách, túi dân cạn kiệt vì quân đội-công an. Quân đội Hoa Kỳ chi tiêu lớn vì họ kiếm ra tiền bảo kê các nước khắp thế giới. Hải quân thì bảo kê tuyến hàng hải quốc tế, không quân thì bảo kê an ninh hàng không, lục quân thì bảo kê Châu Phi và Liên hợp quốc. Còn quân đội xứ thiên đường làm gì mà đòi chi lắm? Để làm dăm ba cái diễu bình cho dân đen xem khiến họ quên đi an sinh xã hội quá tệ?
HN
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.