Thư gửi Nguyễn cao Trí và Nguyễn cao kỳ Duyên
Đáng lý tôi cũng như nhiều người không muốn nhắc đến một người đã chết,
nhưng gần đây gia đình cứ nuôi thù hận và óan trách cộng đồng VN tại hải
ngọai, bằng cách nêu ra những thành tích tưởng tượng của thân phụ để
chứng minh những hành động của thân phụ mình là vì quốc gia dân tộc,
nhưng thật sự vẫn chưa sáng mắt trước sự phanh phui những hành động
đê tiện, phản quốc, côn đồ đối với gia đình, xả hội và Tổ Quốc của ông ta.
Tôi nêu ra những dẫn chứng sau này để các người hiểu rõ hơn. Tôi không
muốn các người đấu tố cha mẹ như bọn cộng sản vẫn làm, nhưng các người
nên nhận ra sự thật và im lặng là cách để cho linh hồn của thân phụ được
siêu thóat.
1- Ai phản trắc?
- Ai đã bỏ mẹ của Nguyễn cao Trí bơ vơ với đàn con dại để chạy theo một
người con gái trẻ đẹp mặc dầu người này đã hứa hôn với một sĩ quan
thuộc cấp?
- Ai đã bỏ vợ lần thứ hai để chạy theo một người đàn bà giàu và có thế lực
với chính quyền VC mặc dầu chồng của người đàn bà này cũng là thuộc
cấp ngày xưa và đã có công cưu mang mình khi thân bại danh liệt? (nuôi
ong tay áo).
2- Ai Mafia? Ai buôn lậu, bao che băng đảng ma túy?
-Theo ông Nguyễn Hữu Hanh (Thống Đốc ngân hàng QGVN) cho biết Mỹ
đã phát giác 1 xe chở thuốc phiện đang di chuyển trên địa bàn thành phố
Sài Gòn. Sau đó xe bị chặn bắt một cách miễn cưởng và đưa về BTL/CS
thay vì đưa về tòa án để làm bằng chứng. Kết quả là hai ông Kỳ và Loan
đã làm trò ảo thuật biến chiếc xe tải thành chiếc xe trống rổng.
- Ai thao túng cho đàn em KQ dùng máy bay qua Singapore để mua hàng
xa xỉ phẩm lậu thuế và bị Quan Thuế chặn bắt?
3- Ai lừa thầy phản bạn?
- Cuộc đảo chánh 1960, ngấm ngầm ủng hộ Thi và Đông nhưng sau thấy thất
bại nên không dám theo ông Thi để qua Nam Vang, lấy cớ là tôi còn vợ con
đông.
- Cuộc đảo chánh 1963, trực tiếp tham gia vì biết chắc đã có CIA đằng sau, nên
đã đem lâu la bộ hạ đi bắt TMT và Tư Lệnh KQ để lập công.
- Tết Mậu Thân, ông Thiệu bị kẹt ở Mỹ Tho, nhưng biết rõ bản chất tạo phản
của Kỳ nên phải nhờ cố vấn Mỹ đem trực thăng chở về Sài Gòn.
4- Ai côn đồ?
Trần đổ Cung cho biết ông Kỳ có lần đã rút súng lục ra hăm dọa bà Mai " toa
đừng lộn xộn, moa bắn nát óc "Thế mà gấn đây đài TV/ VC cho công bố cuộc
phỏng vấn Kỳ tại Hà Nội: Kỳđã lớn tiếng mạt sát các đồng đội của mình và các
tổ chức chống cộng là côn đồ.
5- Ai nghèo sau ngày di tản?
Cũng theo ông Hanh cho biết, khi đến Mỹ gặp bà Ford, Kỳ than chỉ có 30$.
Thế mà sau đó không lâu lại có nhà, xe sang trọng, tiệm rượu và bà vợ lại
có tiệm buôn bán lớn. Tiền ở đâu ra nhanh thế?
6- Ai hô hào đấu tranh ở Mỹ?
Kỳ luôn luôn vận động đồng đội tập họp để nghe Kỳ tuyên bố lăng nhăng
này nọ về tình hình của VC mục đích chỉ là để ăn nhậu, nhảy nhót. Lại bày
đặt đi đi về về Thái Lan như thể sắt đặt kế họach lập chiến khu để trường kỳ chống CS, nhưng thấy CIA không bật đèn xanh nên phe nhóm cũng tan
biến vì chẳng ai có tiền để cho anh ăn nhậu hòai. Điều tai hại nhất là vì thái độ bắng nhắng của Kỳ mà bao thanh niên VN đầy nhiệt huyết nhưng nhẹ dạ cả tin vào Kỳ nên phải vào tù hay bị VC giết hại.
Chỉ đến năm 2004, nhờ cuổm được người đàn bà giàu muốn về VN làm ăn,
vì vậy Kỳ phải tìm cách tuyên bố này nọ cho nổi đình nổi đám, quyết liệt mạt sát chính thể đã nuôi nấng, gầy dựng cho bản thân mình mục đích để VC tin dùng. Chính VC cũng bị Kỳ lừa vì chẳng tạo đươc kết quả nào mà lại còn bị phản ứng nghịch là cộng đồng hải ngọai càng hăng say chống cộng, quyết
thề không bao giờ hợp tác với VC.
7-Cố vấn cho chính quyền VC về hiểm họa TC?
Ông Kỳ có hiểu TC nhiều bằng VC không mà đòi làm cố vấn? Trong cuộc
chiến VN, VC đã chạy theo Liên Xô và ngỏanh mặt với TC từ lâu rồi.
VC biết rõ TC vì vậy mới dám xua quân qua đánh Campuchea.
Có ai thuê một thằng cha sạt nghiệp, bất tài, thua trận để làm cố vấn chứ?
Sở dĩ VC dung túng (chứ không phải xử dụng) ông Kỳ là vì muốn dùng Kỳ
làm cái loa "Sơn Đông mãi võ" thế thôi.
Nếu thật VC trọng dụng ông Kỳ thì tại sao Nguyễn cao kỳ Duyên không xin
được phép làm đám tang tại Sai Gon, và tệ hại hơn nữa là không được đem
tro cốt về Sơn Tây như ý nguyện của người chết! Như vậy vong linh của
ông Kỳ bây giờ vất vưởng ở đâu? Nguyễn cao kỳ Duyên có dám buông
một lời than phiền, trách móc VC không? Hèn lắm! không dám đâu vì còn
mong về VN để kiếm tiền chứ.
Ông Kỳ không có một ký lô nào đối với chính phủ Hoa Kỳ cả, thế mà làm sao
Nguyễn cao Trí lại dám nói rằng ông Kỳ đã cải thiện quan hệ ngoại giao giữa
VN va HK? Thật là ấu trỉ! năng lực hiểu biết nông cạn quá. Dưới mắt người
Mỹ, ông Kỳ là một kẻ tán gia bại sản, không bị đưa ra tòa vì gian lận là may, thì làm sao có uy tín làm trung gian cho VC va HK được.
Chuyện thiết lập quan hệ ngọai giao giữa VC và HK là do ích lợi của cả hai
bên và chỉ xảy đến vào đúng thời điểm và không bị một ràng buột nào cả
thế thôi. Kể công như thế này thì VC dám văng tục lắm.
Đọan kết:
Trong bài viết của ông Trần Đổ Cung, có đọan nói đến tướng mạo của ông
Kỳ như sau : da đen xám, mắt lươn...
Theo sách tướng số thì :
Những người ti hí mắt lươn
Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người
Sự thật NẾU khi ông Kỳ chết và gia đình cùng lâu la đừng làm lớn chuyện
như ông Kỳ bị TC ám sát (!), tuyên dương công trạng ông Kỳ về Viêt Nam
để thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc, cố vấn cho VN về mưu đồ của TC,
giúp cải thiện quan hệ ngọai giao giữa VN và HK (điều này làm cho VC mất
mặt lắm đấy!). Khi chết thì quan tài được phủ cờ 3 quốc gia (chỉ thiếu cờ
VC là đủ tứ quý), dùng hình ông Kỳ mặc quốc phục Mã Lai (tất cả thấy
giống hát bộ quá! có lẽ đây là sản phẩm của đạo diễn Nguyễn cao kỳ Duyên)
thì tôi chắc rằng không ai nở nói nặng nhẹ gì với vong linh của ông Kỳ cả mặc dầu rất khinh bỉ.
From: HuuThanhyahoo
To:
Undisclosed-Recipient@yahoo.com
Sent: Sunday, September 11, 2011 4:47 PM
Subject: Giup co Ky Duyen
Giup co Ky Duyen
Mới đây cô Kỳ Duyên có gửi thư ngỏ trên mạng than phiền là không có chùa nào chịu làm lễ chung thất cho cha cô là NC Kỳ và cô kết luận là chùa bây giờ không có Phật nữa.
Để giúp cho cô K Duyên hiếu thảo này đỡ thắc mắc , tôi xin có vài góp ý như sau :
- Trước hết tôi xin cô KD hãy tự hỏi " tại sao không chỉ 1 chùa mà tất cả các chùa đều không chịu làm lễ cho cha cô ???"
Tôi nghĩ các vị cao tăng cô đã nhờ chắc chắn không có ghét bỏ gì cha cô , nếu cha cô có làm gì sai trái trong khi còn sống , các vị này đã tha thứ , bỏ qua cho cha cô rồi , sỡ dĩ các vị này không chịu làm lễ vì nghĩ lại : dù có tha thứ các tội lỗi của cha cô nhưng trong thâm tâm các vị thì sự khinh bỉ vẫn còn nên không thể có lòng thanh thản mà tụng kinh cho cha cô được , các vi này từ chối như vậy là sử sự rất lương thiện , không giả dối , nếu hiểu được như vậy thì cô sẽ không than phiền để mọi ngươi cười cho.
- Có một vị còn nói :" lý do từ chối không thể nói lúc này được , 5 năm sau cô sẽ hiểu " , tôi đoán là vị sư này đã thấy là cha cô tội quá nặng , dù tụng kinh cũng không siêu thoát được nên từ chồi và còn thấy trước là 5 năm nữa cô sẽ đi gặp cha cô , lúc đó cô sẻ hiểu
- Cô còn nói nghĩa tử là nghĩa tận , phải bỏ qua tất cả cho người chết , đúng vậy , nên độ lượng cho người chết nhưng trường hợp cha cô cứ bị lôi ra chửi hoài là vì cha cô có người con như cô , cứ lôi hũ mắm thối của cha cô ra bắt mọi người phải ngửi nên mọi người lại chửi cho.
- Mẹ cô cũng vậy , khi xưa cha cô mang quân phục thiếu tướng giả làm hầu phòng khách sạn mang đồ ăn sáng cho mẹ cô , mẹ cô lấy làm hãnh diện khoe khoang khắp nơi , trong khi người có học thì thấy cha cô làm một việc vô ý thức : dùng bộ quân phục và chức tước để dê gái , mà đúng vậy : mẹ cô lấy cha cô không phải vì tư cách của cha cô mà vì lon thiều tướng thi sau này cha cô mất lon thiếu tướng thi bà bỏ ngay.
- Cha cô còn có một đệ tử là ông thiếu tá nào đó , liếm đít cha cô , xưng tụng NCK là bồ tát... nên làm người ta ngứa tai mà lôi ra các điều bậy bạ của cha cô như cướp vợ bạn để chửi cha cô
-Cũng như cha cô dám phạm thượng : xưng la con cầu tự , nếu là con cầu tự thì tại sao cha cô còn bị Nguyễn Văn Thiệu đì cho sát ván , vậy NVT la con cầu gì mà đè đầu được con cầu tự NCK ???
Loại người như cha cô thì cũng có nhiều , người ta biết thì khinh bỉ để trong bụng ít ai thèm nói ra ( như trường hợp Nguyễn Thiện Khiêm ) nhưng gia đình cô thì không phải vậy : LÀM ĐĨ THÌ CỨ IM LẶNG LÀM ĐĨ CHỨ ĐỪNG CÓ XƯNG BÀ , làm người ta ghét người ta chửi cho.
- Cũng như cô , tôi không ưa gì cô nhưng cũng chẳng bao giờ nói đến cô , tôi không ưa cô ở chỗ cô chỉ dựa hơi MC NN Ngạn mà nổi tiếng đôi chút chứ cô có tài cán gì , cô chỉ chuyên chọc ông Ngạn là lùn là già cho mọi người cười nhưng đó là hành vi của kẻ kém giáo dục , cô thử làm MC một mình không có ông Ngạn đi ,mà cô có làm một lần rồi, quá tẻ nhạt phải không cô
Cô chưa bao giờ ủng hộ thương phế binh VNCH phải không cô , trong khi các MC khác đều làm , cô nghĩ sao???
Vài dòng giúp cô đở thác mắc và đề cô im miệng đi , đừng có xưng bà nửa , nếu xưng bà nữa thì lại nghe chửi nữa mà thôi ,
Hùng Phong