
(Minh họa)
Trước khi Hoa Kỳ cho tiến hành chiến dịch
"Búa Giữa Đêm" nhằm triệt phá các cơ sở làm giàu uranium của Iran, lãnh tụ tối cao của Cộng Hòa Hồi giáo này là giáo chủ Ali Khamenei nói rằng nếu từ bỏ làm giàu uranium là đi ngược lại với lợi ích của Iran, thẳng thừng bác bỏ yêu cầu từ Washington trong đàm phán về vấn đề hạt nhân.
"Mỹ là ai mà đòi quyết định liệu rằng Iran có nên làm giàu uranium hay không?" ông Khamenei nói.
Giờ đây, sau khi Hoa Kỳ tung ra cuộc oanh kích kinh hồn vừa qua, đám người lãnh đạo của chế độ thần quyền của Iran vẫn cho rằng, làm giàu uranium là quyền không thể tước bỏ của mỗi quốc gia, khẳng định Iran sẽ không từ bỏ hoạt động này. Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, ông Saeid Iravani, đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc đã trích dẫn điều khoản của Hiệp Ước Không Phổ Biến Vũ Khí Hạt Nhân (NPT) vốn nêu rõ rằng, các quốc gia có quyền sử dụng kỹ nghệ nguyên tử năng cho mục đích hòa bình, miễn là kỹ thuật này vẫn nằm trong mức giới hạn nhất định.
Vậy là ông đại sứ này đang ca lại cái bài cũ rích mà những người đứng đầu Iran vẫn hằng rêu rao. Và khi cho ca lại cái bài cũ rích đó, ông Iravani phải biết rằng chẳng có ai hơi sức nào mà tin Teheran thực tâm chỉ làm giàu uranium vì mục đích hòa bình, khi mà chế độ giáo quyền Hồi Giáo cực đoan này lúc mở miệng ra là đòi tiêu diệt quốc gia Do Thái. Mà để tiêu diệt đất nước Do Thái thì phải có bom nguyên tử, chứ mấy quả hỏa tiển hay UAV thì làm sao mà tiêu diệt nổi được, kể cả ra lệnh cho bọn tay chân Hamas, Hezbollah, Houthi thi đua tấn công ngày đêm để hủy hoại quốc gia Do Thái, tuy nhỏ bé, nhưng rất kiên cường chống trả mọi kẻ thù. Vậy là đủ hiểu Teheran muốn làm giàu uranium là nhằm mục đích đen tối gì rồi.
Nếu Thái Lan thông báo họ sẽ làm giàu uranium nhằm mục đích hòa bình thì ai cũng tin được. Nếu nước Úc cho biết, họ làm giàu uranium nhằm mục đích hòa bình thì ai cũng sẽ tin theo. Hay nếu các quốc gia khác như Estonia hay Thụy Điển… mà đưa ra lập luận như vậy thì ai cũng tin cả. Nhưng tại sao Iran cứ nói như vậy mà người ta lại không hề tin? Đơn giản là vì Iran, dưới sự cai trị của chế độ thần quyền, không phải là một đất nước của những người cầm quyền tử tế. Bởi vì một đất nước tử tế sẽ không bao giờ kêu gọi hủy diệt một đất nước, một dân tộc khác vì bất cứ lý do gì. Một đất nước tử tế không bao giờ ra tay đàn áp, hành hạ hay giết người dân của mình chỉ vì họ không chịu đeo tấm khăn trùm đầu.
Theo cớ quan Nguyên Tử Lực Quốc Tế
IAEA, trước khi Hoa Kỳ mở cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân trọng điểm của Iran, thì nước này đang có khoảng 5 tấn uranium làm giàu thấp và 400 kg uranium làm giàu ở mức 60%. Về mặt lý thuyết, nếu số uranium này được làm giàu lên trên mức 90% thì Iran sẽ có đủ uranium để chế tạo 10 quả bom nguyên tử. Câu hỏi lớn đang được giới quan sát viên đặt ra là liệu chiến dịch Búa Giữa Đêm của Mỹ có thực sự hủy diệt được số lượng uranium nói trên hay không, hay là chúng đã được Teheran kịp thời cho tẩu tán trước khi bị hứng loạt bom tấn khổng lồ GBU-57?
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh miệng tuyên bố chiến dịch Búa Giữa Đêm đã cho xóa sổ các cơ sở hạt nhân Iran thì lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho rằng ông Trump đã phóng đại kết quả của chiến dịch này, và khẳng định Mỹ không làm được điều gì quan trọng. Bản thân ông Rafael Grossi, tổng giám đốc Cơ Quan Nguyên Tử Lực Quốc Tế (
IAEA), nói rằng một số cơ sở hạt nhân Iran vẫn có thể trụ vững sau cuộc xung đột và có thể vận hành trở lại để tiếp tục sản xuất uranium trong vài tháng tới hoặc thậm chí sớm hơn.
Rốt cuộc, để được thế giới tin tưởng mình, những kẻ lãnh đạo của Iran hiện nay phải cho thực hiện những điều như sau: Xem Israel là một quốc gia thân hữu và từ bỏ việc tiêu diệt đất nước Do Thái, thiết lập bang giao với Israel, cho IAEA vào giám sát các cơ sở hạt nhân của Iran… Ở đời, để cho người ta tin mình thì phải biết tạo dựng ra lòng tin, còn chỉ nói bằng miệng mồm thì chẳng có ai dám tin hết.
Iran hẳn không phải là không biết ra điều này. Chỉ là họ không chịu gạt bỏ những suy nghĩ đen tối, những mưu đồ ác độc ra khỏi đầu. Mà ngày nào đầu óc họ còn chứa đầy những mưu toan ngu ngốc thì ngày đó họ vẫn không thoát khỏi sự nghi kỵ và khinh thường của thế giới văn minh.
Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày không xa, Hoa Kỳ và Israel lại tung những đòn đánh quyết liệt vào Iran. Nếu điều này xảy ra thì đó sẽ là điều rất đáng hoan nghênh. Và sẽ là điều quá tuyệt vời nếu Hoa Kỳ và Israel cho thay đổi được cái chế độ tàn ác hiện nay ở Iran.
Nghĩ cho cùng, thay đổi chế độ bạo quyền này là cách hay nhất để cho Hoa Kỳ và Israel thoát khỏi bóng ma ám ảnh về nguyên tử của Iran.