Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh – Người Thương Binh VNCH" diễn ra tại Grand Century Mall, San Jose vào ngày 27 tháng 7 năm 2025 đã không đạt được số lượng người tham dự và mức tài trợ tài chính như kỳ vọng của Ban Tổ Chức.

Với sự tham gia của dàn ca sĩ nổi tiếng từ Trung Tâm Asia và các MC có tên tuổi, Ban Tổ Chức dự trù hàng ngàn người sẽ đến tham dự. Họ đã dựng lều che nắng và bố trí gần 2.000 ghế ngồi. Tuy nhiên, khi chương trình chính thức khai mạc lúc 12 giờ trưa, hàng ngũ rước quốc kỳ Mỹ - Việt lại thiếu vắng sự hiện diện của các cựu quân nhân thuộc các binh chủng trong Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc California. Đến khoảng 1 giờ chiều, số lượng đồng hương tham dự vẫn còn thưa thớt; nhiều hàng ghế trong lều vẫn bỏ trống.
Chỉ đến chiều muộn, số người tham dự mới tăng dần, ước tính vài trăm người – một con số khiêm tốn so với những năm trước. Trước đây, khi Đại Nhạc Hội được tổ chức tại Trường Yerba Buena, San Jose, sự kiện từng thu hút hàng ngàn khán giả. Về tài chính, các năm trước chương trình từng gây quỹ từ 500.000 đến 1 triệu Mỹ kim. Nhưng theo báo cáo của Ban Tổ Chức năm nay, số tiền quyên góp chỉ đạt 258.000 Mỹ kim (chưa trừ chi phí tổ chức).
Lý do dẫn đến sự sa sút cả về số lượng người tham dự lẫn tài chính, theo nhiều người nhận định, xuất phát từ lập trường gây tranh cãi của Ban Tổ Chức, đặc biệt là nhạc sĩ Trúc Hồ – người giữ vai trò then chốt. Ông công khai tuyên bố không chống cộng và kêu gọi “xóa bỏ hận thù với CSVN”, đồng thời chọn đúng ngày 27-7 – ngày Thương binh, Liệt sĩ của chế độ Cộng sản – để tổ chức chương trình.
Việc này gây phản ứng trái chiều trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nếu Đại Nhạc Hội thành công, có thể bị hiểu là đang hình thành một “tiếng nói chung” trong và ngoài nước, nhằm hợp thức hóa một ngày tưởng niệm chung cho cả thương binh hai phía. Ngược lại, thất bại như hiện nay lại khoét sâu thêm sự chia rẽ trong cộng đồng, khi có người bênh vực và người phản đối cách tổ chức và thông điệp của chương trình.
Câu hỏi được đặt ra: Sau thất bại năm nay, liệu Ban Tổ Chức còn có được sự tin tưởng của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản hay không?
Hơn nữa, dư luận cũng đặt vấn đề: Trong khi nhà cầm quyền CSVN đã từng mạnh tay dẹp bỏ các chương trình cứu trợ Thương phế binh VNCH do các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức, thì tại sao nguồn tiền lớn hàng năm từ "Cám Ơn Anh" gởi về lại không bị gây khó dễ? Đây là điểm khiến nhiều người nghi ngờ và đặt dấu hỏi lớn về mục tiêu, phương thức và đối tượng hưởng lợi thực sự.
NGUYỄN VẠN BÌNH, sửa bởi Gibbs VIETBF
Kèm theo đó là bản Kiến nghị của ông Nguyễn Đình Bin – Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CSVN, được chương trình "Thép Súng VNCH" phổ biến nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/2025:
KIẾN NGHỊ NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ
Nguyễn Đình Bin
Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, CHXHCN Việt Nam
Trong nhiều năm qua, Nhà nước Việt Nam đã có những chủ trương và chính sách nhằm tri ân các gia đình liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh, cũng như đẩy mạnh công cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt và xây dựng các nghĩa trang, bia tưởng niệm. Tuy nhiên, một thực tế gây trăn trở cho những ai mong muốn hòa giải dân tộc là đến nay, vẫn chưa có chủ trương chính thức nào liên quan đến việc tìm kiếm hài cốt binh sĩ VNCH mất tích (ước tính 50.000–65.000 người), cũng như hỗ trợ thương phế binh và gia đình họ (ước tính còn 15.000–25.000 người còn sống).
Đặc biệt, tôi không khỏi đau xót mỗi khi nghĩ đến thực tế rằng chúng ta đã và vẫn đang hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để tìm kiếm hài cốt binh lính Mỹ – những người từng cầm súng xâm lược đất nước – trong khi lại phớt lờ những người cùng dòng máu Việt, chỉ vì họ đứng ở bên kia chiến tuyến trong một cuộc chiến huynh đệ tương tàn.
Tôi tìm thấy một định hướng đúng đắn trong bài viết “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” của Tổng Bí thư Tô Lâm, đăng ngày 27/4/2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất. Trong đó, Tổng Bí thư nêu rõ:
“Không có lý do gì để những người Việt Nam – cùng chung huyết thống, cùng một mẹ Âu Cơ – lại còn mang mãi trong lòng nỗi hận thù, chia rẽ và ngăn cách.”
Vì vậy, tôi trân trọng đề nghị các cơ quan hữu quan:
Nghiên cứu và ban hành chủ trương, chính sách cụ thể nhằm tìm kiếm và quy tập hài cốt binh sĩ VNCH đã mất tích.
Hỗ trợ thân nhân họ thực hiện các nghi lễ tâm linh theo truyền thống Việt Nam.
Công nhận họ là nạn nhân của chiến tranh, cần được tưởng niệm và tri ân đúng mức.
Việc làm này không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo, lịch sử, mà còn góp phần thực hiện cuộc đại cải cách mà Tổng Bí thư Tô Lâm đang phát động, hướng đến mục tiêu đại đoàn kết dân tộc và phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, nhân bản.