Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt kinh phí hơn 9,13 tỷ đồng để trục vớt cầu Phong Châu và các phương tiện gặp nạn trong vụ sập cầu cách đây hai tuần.
Như vậy, sẽ không có ai phải chịu trách nhiệm cho việc cầu Phong Châu bị sập khi mới sử dụng được hơn 20 năm cả. Giờ nhân sự kiện này, lại phê duyệt 9,13 tỷ để chia nhau ăn nữa thì đúng bài. Vừa ăn được 2 vòng, vừa sẵn sàng tinh thần ăn thêm chi phí xây cầu mới nữa.
Quy trình bao năm vẫn tồn tại theo kiểu: Rút ruột công trình, hư hỏng, duyệt chi phí sửa chữa, duyệt ngân sách làm mới. Nó trở thành một vòng tuần hoàn giúp đám lãnh đạo cùng con cháu ăn hoài ăn mãi không bao giờ hết.
Linh Linh
__________________
|