Một binh sĩ Israel bị phong trào Hamas bắt cóc cách đây 5 năm đă được trả tự do tối ngày 18/10 - khi Tel Aviv đồng ư thả hơn 1.000 tù nhân Palestine để đổi lấy quân nhân này.
Gilad Shalit đi cùng cha. Bên phải anh là Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Thỏa thuận trao đổi tù nhân đă giúp cho hạ sĩ Gilad Shalit - một thanh niên mảnh khảnh bị bắt cóc ở tuổi 19 - trở về nhà ở tuổi 25 như một vị anh hùng. Anh đoàn tụ với gia đ́nh khi người đầu tiên trong 1.027 tù nhân Palesinte được phóng thích khỏi các nhà tù Israel.
Những người chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng đó là một cái giá quá cao để trả cho một người lính. Tuy nhiên, 8 trong số 10 người Israel - gần như toàn bộ những ai có người thân trong quân đội - đều ủng hộ thỏa thuận do người Ai Cập làm trung gian này.
Gilad Shalit trong tư thế chào.
Niềm vui sướng vỡ ̣a khi Gilad trở về, đội một chiếc mũ bóng chày. Xanh xao và bàng hoàng, anh thú nhận: "Tôi không cảm thấy tốt lắm sau tất cả chuyện này". Sau đó, anh nói thêm một cách lưỡng lự: "Tôi cảm thấy ổn".
Gilad bị các tay súng Palestine đi bằng đường hầm từ Gaza sang Israel bắt cóc khi đang tuần tra biên giới.
Ngày 18/10, con tin được tự do này đă được đưa tới một căn cứ không quân gần Tel Aviv, nơi gia đ́nh anh đang chờ sẵn. Thủ tướng Israel nói khi ôm người lính này: "Chào Gilad. Mừng trở về Israel. Thật tốt khi có anh trở về nhà".
Con đường dẫn tới nhà Gilad được trang trí bằng 4.000 bông hoa trắng. Đây là lần đầu tiên trong 26 năm qua một người lính bị bắt cóc c̣n sống trở về Israel.
Các tù nhân Palestine mừng tự do.
Trong khi đó, ở Palestine, nhiều hoạt động đón mừng diễn ra khi đợt tù nhân đầu tiên gồm 477 người người thả. Đàn ông và phụ nữ bật khóc khi họ được ôm các con trai và anh trai trong ṿng tay. Ở Gaza City, một đám đông 200.000 người reo ḥ và vẫy cờ để đón tù nhân trở về nhà.
Tổng thống Mahmoud Abbas nói với người Palestine: "Sự hy sinh của các bạn, nỗ lực và công việc của các bạn không phải là vô ích".
Thanh Hảo (Theo The Sun)