Nước Nga tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Đức Quốc xã phát động Chiến dịch Barbarossa nhằm vào Liên Xô cũ.
Người dân đặt nến và hoa cẩm chướng trước Mộ Chiến sĩ Vô danh, phía ngoài điện Kremlin, Matxcơva. Ngày 22/6/1941, Đức Quốc xã tiến đánh Liên Xô với mục tiêu lật đổ thành trì của Chủ nghĩa Cộng sản. Ảnh:
AFP
Một thanh niên đang xếp những ngọn nến thành con số 70 phía trước bức tường tưởng niệm tại thành phố Stavropol, rạng sáng 22/6. Nguyên soái Josef Stalin của Liên Xô khi đó hoàn toàn bất ngờ trước cuộc tấn công của Đức Quốc xã, khiến quân đội Liên Xô chịu nhiều tổn thất trong thời gian đầu giao tranh, một ký ức khó quên với nhiều người Nga ngày nay. Ảnh:
AFP
Người dân đặt hoa cẩm chướng tại một đài tưởng niệm nạn nhân tại nghĩa trang Serafimovskoye ở thành phố St. Petersburg. Hơn một triệu người đã thiệt mạng trong 900 ngày Leningrad (nay là St. Petersburg) bị vây hãm, từ năm 1941 tới năm 1944. Ảnh:
AFP
Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Tổng thống Dmitry Medvedev xem đoàn duyệt binh đi ngang qua Mộ Chiến sĩ Vô danh tại Matxcơva. Dù phải chịu những tổn thất chưa từng có về người và của nhưng Liên Xô khi đó đã đập tan được chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh của Đức Quốc xã. Ảnh:
AFP
Hai lãnh đạo cấp cao nhất của nước Nga tới đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh. Sau gần 8 tháng giao tranh, hơn 1,6 triệu người Liên Xô đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc. Ảnh:
AFP
Tổng thống Medvedev nâng cốc cùng các cựu chiến binh Thế chiến II trong một buổi tiệc kỷ niệm tại điện Kremlin, Matxcơva. Ảnh:
AFP
Lãnh đạo đảng Cộng sản Nga Gennady Zuganov tới đặt hoa tại mộ của Nguyên soái Josef Stalin, phía ngoài điện Kremlin. Ảnh:
AFP
Nguyên soái Stalin là chỉ huy quân đội Liên Xô chống lại Chiến dịch Barbarossa, trong khi ở phía bên kia chiến tuyến, người nắm quyền chỉ huy Đức Quốc xã là Adolf Hitler. Ảnh:
AFP
Phan Lê
theo vnexpress