Bangladesh quyết định tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay huấn luyện rơi xuống trường học ở thủ đô Dhaka, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 164 người bị thương, phần lớn là học sinh.

Hiện trường vụ rơi máy bay huấn luyện xuống khuôn viên trường học ở thủ đô Dhaka. (Ảnh: Reuters)
Chính phủ lâm thời Bangladesh đă tuyên bố tổ chức quốc tang 1 ngày (22/7) để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay huấn luyện của lực lượng Không quân nước này ngày 21/7.
Theo con số cập nhật mới nhất, có ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có phi công, và 164 người bị thương trong vụ tai nạn này. Lực lượng pḥng cháy chữa cháy của Bangladesh cho biết ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h06 giờ địa phương, khi máy bay huấn luyện F-7 BGI của Không quân Bangladesh rơi xuống khuôn viên một trường học tại khu vực Uttara, thủ đô Dhaka, chỉ ít phút sau khi cất cánh.
Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.
Phần lớn nạn nhân bị thương là học sinh do vụ việc xảy ra vào thời điểm các lớp học đang diễn ra.
Truyền thông địa phương cho biết công tác cứu hộ được tiến hành khẩn trương, với nhiều người bị thương được đưa đến bệnh viện bằng các phương tiện sẵn có như xe ba bánh hoặc xe đạp.
Đây được xem là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất tại thủ đô Bangladesh trong thời gian gần đây.
Người đứng đầu chính quyền lâm thời Bangladesh, ông Muhammad Yunus xác nhận, chính phủ sẽ tiến hành "mọi biện pháp cần thiết" để hỗ trợ các nạn nhân và điều tra vụ tai nạn.
"Mất mát do vụ tai nạn mà Không quân, các học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên nhà trường phải gánh chịu là vô cùng to lớn," ông nói.
VietBF@ sưu tập