Theo như cộng đồng mạng mới đây lại lên tiếng chỉ trích về người phụ nữ bị bão Wipha hất văng ngoài đường trong đoạn clip có ghi lại từ người phụ nữ này trong cơn bão Wipha nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Hành vi “đuổi theo gió” táo bạo của cô tại Trạm trung chuyển Giao thông Công cộng Island Resort (Siu Sai Wan) đã dẫn đến một tình huống nguy hiểm khiến cộng đồng mạng không khỏi sửng sốt.
Giữa lúc cơn bão Wipha đổ bộ dữ dội vào Hồng Kông ngày 20/7, một đoạn video ghi lại cảnh tượng hy hữu đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng như Facebook, Threads, YouTube và Xiaohongshu. Trong video, một người phụ nữ được cho là đến từ Trung Quốc đại lục đã mạo hiểm ra ngoài khi Tín hiệu báo bão số 10, cấp độ cảnh báo cao nhất đang có hiệu lực. Hành vi “đuổi theo gió” táo bạo của cô tại Trạm trung chuyển Giao thông Công cộng Island Resort (Siu Sai Wan) đã dẫn đến một tình huống nguy hiểm khiến cộng đồng mạng không khỏi sửng sốt.

Theo nội dung ghi lại, người phụ nữ cùng một người đàn ông được cho là bạn trai, xuất hiện tại điểm giao thông giữa lúc gió giật mạnh và mưa lớn. Trong khi mọi người đang tìm cách trú ẩn, cả hai vẫn đứng giữa đường, áo mưa bay phần phật trong gió bão. Người đàn ông cố gắng bám vào lan can và nắm tay bạn gái để giữ thăng bằng, nhưng lực gió quá mạnh khiến người phụ nữ bị thổi bay, ngã sấp mặt xuống đường, đập đầu vào lan can và lề đường bên kia. Mặc dù không bị thương nặng, hình ảnh cô la hét hoảng loạn trong khi cố gượng dậy khiến người xem không khỏi ái ngại.
Diễn biến tiếp theo càng khiến cư dân mạng “sốc nặng”. Sau cú ngã, người phụ nữ ngồi bệt bên lề đường, còn người đàn ông thay vì quay lại giúp đỡ lại quay lưng bỏ đi, mặc cho bạn gái la hét gọi tên. Đáng chú ý, người phụ nữ sau đó bật dậy và bắt đầu chạy dọc theo lan can giữa bão trong tư thế được ví như “Hokage chạy” trong anime, càng khiến đoạn video trở nên kỳ lạ và gây tranh cãi.
Cộng đồng mạng ngay lập tức chia thành hai luồng ý kiến. Nhiều người chỉ trích gay gắt hành vi xem nhẹ cảnh báo bão, bất chấp tính mạng cá nhân và gây phiền toái cho lực lượng cứu hộ. Một người bình luận: “Cảnh báo bão cấp 10 đã được phát đi, vậy mà vẫn cố lao ra đường làm gì? Lỡ có chuyện gì thì không chỉ khổ bản thân mà còn làm khó lính cứu hỏa, y tế”. Một cư dân khác viết: “Gió đủ mạnh để thổi bay người lớn, còn trong video có cả trẻ con nữa, ai lại để con ra ngoài trong tình huống như vậy?”.
Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo thời tiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Khi tín hiệu bão cấp 10 được phát đi, điều quan trọng nhất không phải là quay video hay chạy theo gió, mà là ở yên trong nhà nơi an toàn nhất trong giông bão.