Huế bây chừ thành phố có mở rộng ra, thêm nhiều phố xá hơn, nhưng hình như NHỮNG CON ĐƯỜNG MANG NẶNG NIỀM RIÊNG vẫn là những con đường xưa cũ, những con đường đã nằm trong ký ức của bao thế hệ như đường Lê Lợi, đường Phượng Bay Đoàn Thị Điểm, đường Phượng Bay Trịnh Minh Thế, cầu Trường Tiền, đường Duy Tân...hay phố xá náo nhiệt đông đúc hơn một chút như đường Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Mai Thúc Loan...với các điểm nhấn khó quên như ngã tư Âm Hồn, ngã tư Anh Danh, nhà in Lang Viên, góc cầu Gia Hội, chợ Đông Ba...
Bấm vào ảnh dưới để chạy Video
Những con đường này ngày xưa (và cả bây giờ) là bộ mặt chính của Huế. Gát lại chuyện sinh hoạt mua bán thường có như bất kỳ thành phố nào ra thì nơi đây đã in bao dấu chân của một thời vụng dại dạo phố mà không làm gì ngoài việc... ngắm người qua lại hay chỉ là “Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em...”(TCS). Có khi “ngồi đồng” trong một quán nước, quán cà phê mô đó chờ tiếng guốc ai qua mong tìm thấy tà áo dài bay bay hay may mắn hơn thì bắt gặp được đôi mắt của một người, trồng cây si bên đường, dưới ô cửa sổ của một căn nhà quá kín cổng...Chỉ rứa thôi mà mỗi con đường đều MANG NẶNG NIỀM RIÊNG của từng người đeo đẳng theo năm tháng.
Cũng lạ, ngày xưa con đường Trần Hưng Đạo ngoài các tiệm mua bán đủ các thứ thì có rất nhiều tiệm sách như Ưng Hạ, Ái Hoa, Gia Long, Tân Hoa...tiệm sách nào cũng có vài cô chủ nhỏ xinh như mộng, trang đài thanh nhã, dịu dàng như tơ...Một thứ tơ không màu mà trói chặt cả linh hồn những chàng trai trường Văn khoa, Khoa học, sư phạm, Quốc học, Thiên Hựu, Bình Linh, Kiểu mẫu... đến muôn thuở.
Bên tê đường Trần Hưng Đạo phía chợ Đông Ba có những tiệm cà phê, tiệm ăn nổi tiếng một thời của Huế như cà phê Phấn, tiệm cà phê kèm cơm gà Lạc Sơn, quán cơm xã hội....
Những tâm hồn ăn uống xưa thì có lẽ không quên đường Phan Bội Châu hay còn gọi Ngã Giữa (bây giờ là đường Phan Đăng Lưu). Con đường hẹp với hai dãy phố cũ nhưng cơ man nào là điểm đáng dừng chân. Muốn ăn sang thì có tiệm Quốc Tế với đủ món ngon, tiết canh cháo lòng Đồng Ý, cao lầu mì Châu Anh, mè xửng Song Hỷ, lò bánh mì Huỳnh Long. Làm đẹp thì có viện uốn tóc Mỹ Dung, Tân Mỹ Hằng Nga. Coi hát bội thì có rạp Đồng Xuân Lâu...Con đường này lúc nào cũng tấp nập người...”đi phố”.
Mai Thúc Loan cũng là một con phố tuy có phần nhỏ hơn, có lẽ con đường này ngày ấy chỉ tấp nập khi ra khỏi cửa Đông Ba. Nhà in Lang Viên hồi đó rất lớn và làm ăn phát đạt nhất nên được xem như là điểm nổi nhất con đường này, ngoài ra còn có tiệm hạt giống Mỹ Hoa. Và góc ngã ba gần nhà in Lang Viên người ta thường ghé mua nem chả tré Mợ Tôn ở ngay đầu đường Đào Duy Từ, món ngon nổi tiếng của Huế.