Việc một MC ca nhạc, VTV có tên là Tuấn Tú bỗng chốc trở thành một thiếu tá Công An Việt Cộng đang dấy lên làn sóng dư luận. Được biết MC Tuấn Tú một thanh niên điển trai dẫn chương trình trên VTV chiếc nóng kỳ diệu lấy vợ có bố là quan chức trong bộ công an CS.
MC Tuấn Tú và vợ Thanh Huyền con gái Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Việt Cộng (K20)
Chuyển công tác vào ngành Công an năm 2011, sau khi lập gia đình với Thanh Huyền, Phan Tuấn Tú (1984) tức MC Tuấn Tú hiếm khi tham gia các hoạt động giải trí. Anh rời bỏ vị trí dẫn chương trình Chiếc nón kỳ diệu và trở thành một công chức nhà nước trong ngành Công an. Tuấn Tú là Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Đầu năm 2016, Tuấn Tú gây ồn ào trên nhiều diễn đàn khi được thăng hàm Thiếu tá.
Ngày 11.1 vừa qua, Tuấn Tú chính thức nhận vị trí Phó ban Tuyên giáo Trung Ương Đoàn. Việc thăng tiến nhanh của Tuấn Tú không khỏi khiến dư luận dấy lên nghi vấn: Phải chăng nhờ thế lực nhà vợ? Thanh Huyền (1984) vợ Tuấn Tú từng du học bên Anh về, hiện làm trong lĩnh vực dầu khí. Cô là con gái Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K20).
......
P/s: Theo Luật Công an nhân dân, cán bộ, công chức hoặc người tốt nghiệp các học viện, trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề được tuyển chọn làm công an thì dựa vào trình độ được đào tạo, quá trình công tác, nhiệm vụ được giao và bậc lương để phong cấp bậc hàm tương ứng. Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm đối với hạ sĩ quan, sĩ quan nghiệp vụ như sau: Thượng sĩ lên thiếu úy hai năm, thiếu úy lên trung úy hai năm, trung úy lên thượng úy ba năm, thượng úy lên đại úy ba năm, đại úy lên thiếu tá bốn năm… Như vậy từ thiếu úy lên thiếu tá phải là 12 năm.
Nếu được thăng hàm trước hạn thì sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an phải có thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nghiên cứu khoa học, học tập. (PL Tp.HCM).
Lời bình của Anh Hoàng:
Chuyện MC Tuấn Tú có bố vợ làm to giúp anh ấy vọt 1 phát từ ng bình thường trở thành thiếu tá CA đã làm cho dư luận xã hội dấy lên 1 làn sóng chê trách và mỉa mai. Thế nhưng thực sự anh ta có đáng bị như vậy ko ? Chúng ta hãy cùng xem xét vài điều sau:
Đầu tiên có lẽ cần phải nói rõ mỗi con người có tiêu chí chọn lựa về hạnh phúc của mình khác nhau. Có ng coi hôn nhân là cơ hội kiếm tiền và để vinh danh phú quý, cũng có người coi hôn nhân là để sống và chết với ng mình yêu 1 cách vô điều kiện. Ng thực dụng sẽ bảo ng yêu vì tình là ngu, sống thiếu thực tế, còn ngc lại ng yêu vì tình lại bảo ng thực dụng là sống ham vất chất, vô tình, vô nghĩa. Ai đúng ai sai có lẽ ko có tiêu chuẩn nào để định đoạt và phán xét cả.
Xét cho cùng việc Mc Tuấn Tú lấy vợ có bố làm to cũng đâu khác gì quan niệm phổ biến trong xã hội khi các chị đi tuyển chồng với tiêu chí "nhà mặt phố, bố làm to" đâu ? Chị nào chả mong lấy dc chồng thành đạt, gia đình có điều kiện ? Có chị nào muốn lấy 1 thằng chồng quê mùa, gia đình ất ơ, nghèo túng ko ? Như thế tại sao các anh, chị lại đi chửi MC Tuấn Tú chỉ vì khát vọng tìm kiếm hạnh phúc của mình ?
Việc tiếp theo nữa là chuyện con ông cháu cha(tiêu cực) nó là chuyện tất yếu của xã hội này mà đã là con ng sống trong cơ chế đó chúng ta buộc phải tuân theo nếu ko sẽ bị nghiền nát và đẩy ra khỏi xã hội. Do đó, nếu như ko phải là MC Tuấn Tú có bố vợ làm to và dc thúc đít lên 1 vị trí cao như thế thì vẫn sẽ có 1 anh chàng khác thế vào chỗ của Tuấn Tú mà thôi.
Như thế nếu có chửi thì tôi nghĩ có lẽ bạn nên chửi cái cơ chế hiện tại sinh ra những hiện tượng tiêu cực, chứ bản thân con người trong cơ chế đó liệu họ có tội tình gì ? Các bạn cứ chửi COCC dốt nát lên làm quan ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nc - ờ thì ko có Tuấn Tú thì cũng có 1 thằng COCC khác thôi mà, đâu có khác biệt gì đâu ?
Do đó, việc xã hội lao vào chửi Tuấn Tú tôi cho rằng ko xuất phát từ việc lo lắng cho sự phát triển của đất nc nọ kia mà chủ yếu bắt nguồn từ lòng GATO cố hữu của bản thân thì hơn.
Tóm lại việc mưu cầu hạnh phúc là quyền tối thượng của mọi con người, mỗi chúng ta đều có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc như 1 thứ bản năng thiêng liêng để giúp xã hội phát triển. Miễn là sự mưu cầu đó ko làm ảnh hưởng hay động chạm có hại cho người khác là được. Với tất cả những tiêu chí như trên tôi thấy Tuấn Tú ko đáng bị dư luận xã hội chửi rủa nặng nề như thế.