VBF - Hải ngoại vẫn liên tục nhớ ơn những người lính VNCH năm xưa. Ca sĩ Đăng Vũ lần này ra mắt hai đĩa về những bài hát ca ngợ lính VNCH. Đây là món quà anh muốn gửi cho những khán giả là người lính VNCH yêu thích anh.

B́a CD “Giọt Lệ Sầu” và “Tâm Sự Người Lính Đồn Xa.” (H́nh: Ca sĩ cung cấp)
WESTMINSTER, California (NV) – Ca sĩ Đăng Vũ sắp ra mắt hai CD hát về người lính VNCH “Giọt Lệ Sầu” và “Tâm Sự Người Lính Đồn Xa” để đáp lại chân t́nh của khán giả là những người lính của quân đội VNCH dành cho anh suốt nhiều năm qua.
Anh cho hay: “Đăng Vũ vốn là con của người lính VNCH, nên mỗi lần nhắc đến các kỷ niệm của cha, tôi không khỏi bồi hồi.”
Có lẽ từ những t́nh cảm thắm thiết dành cho cha mà anh hát nhạc lính ngọt ngào, đưa người nghe trở về với kỷ niệm ngày xưa, nhớ về những người lính hy sinh hơn nửa đời sống của họ để bảo vệ quê hương, những người lính từng ngày gian khổ vượt suối băng rừng, chỉ với cây súng cùng đồng đội sát cánh bảo vệ người dân được ấm no, thanh b́nh.
“CD ‘Giọt Lệ Sầu’ là đứa con tinh thần mà tôi ấp ủ từ lâu và cố gắng chuyên chở những ca khúc quen thuộc, nổi tiếng của các tác giả tên tuổi như Châu Kỳ, Lam Phương, Anh Bằng, Lê Dinh hay Hoài Linh, Vũ Chương, Dạ Cầm… làm sao để ca từ như lời nỉ non, yêu thương, thở than, dịu dàng của những trái tim đang thổn thức yêu nhau,” anh nói.
Cùng với các ca khúc như Giọt Lệ Sầu, Nghẹn Ngào, Hồi Tưởng, Chuyến Xe Ba Người, Hai Đứa Giận Nhau, Nếu Ai Có Hỏi, T́nh Chết Theo Mùa Đông… th́ hai ca khúc “Con Đường Xưa Em Đi” và “Sầu Tím Thiệp Hồng,” lần đầu tiên được kết hợp giữa một bên là giọng hát trầm ấm Đăng Vũ và một bên là chất giọng Huế nhẹ nhàng, quyến rũ của ca sĩ Nga My.
Trong CD “Tâm Sự Người Lính Đồn Xa,” anh thể hiện nhiều ca khúc như Đêm Nguyện Cầu, Đêm Buồn Phố Thị, Thị Trấn Về Đêm, Chuyến Xe Cuối Cùng, Lá Thư Trần Thế, Lính Trận Miền Xa, Đêm Trên Vùng Đất Lạ… Các ca khúc đều là tâm sự của những người lính xa nhà, hay giọt nước mắt khóc cho quê hương điêu tàn hoặc giọt lệ khóc cho từng cuộc chia ly, không bao giờ trở lại của những người em gái hậu phương với người lính đi trận miền xa…
Đăng Vũ đưa bức h́nh anh mặc đồ lính, để bên cạnh bức h́nh cha anh cũng mặc đồ lính, và tâm sự: “Tôi không thể nào quên h́nh ảnh đẹp của cha trong vai tṛ người lính oai hùng. Nếu tôi lớn lên trong thời chiến, có lẽ ước mong duy nhất của tôi cũng là cầm súng ra trận, bảo vệ quê hương.” (Đ.T.)