Theo như có nhiều người dân địa phương mới đây đã phát hiện một cây chà là có hình dáng đặc biệt, với phần lá và chồi mọc quanh thân trông giống như hình tượng rắn thần Naga, một sinh vật linh thiêng trong tín ngưỡng bản địa đã thu hút sự quan tâm của người dân địa phương kéo nhau đến xem hiện tượng kỳ lạ.
Ngày 20/7/2015, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin về một hiện tượng kỳ lạ xảy ra tại khu vườn chà là ở vùng đất Khamchanod, thuộc làng Ban Dong Saensuk, huyện Dong Yen, huyện Ban Dung, tỉnh Udon Thani. Người dân địa phương đã phát hiện một cây chà là có hình dáng đặc biệt, với phần lá và chồi mọc quanh thân trông giống như hình tượng rắn thần Naga, một sinh vật linh thiêng trong tín ngưỡng bản địa.
Khu vườn nói trên thuộc sở hữu của ông Panya Phanurak, 43 tuổi. Ngay khi thông tin được lan truyền, nhiều dân làng đã kéo đến khu vườn để tận mắt chứng kiến. Tại hiện trường, người ta thấy nhiều người ngồi quanh cây chà là đặc biệt, trải chiếu và thực hiện nghi lễ truyền thống. Họ mang theo hoa, hương và nến để cầu xin sự tha thứ và ban phước lành từ các vị thần linh địa phương và Naga theo tín ngưỡng dân gian phổ biến tại vùng này.
Dân làng kể rằng trong số gần 100 cây chà là trong khu vườn, chỉ duy nhất một cây có lá mọc quấn quanh thân, tạo thành hình thù giống như đầu của một con Naga với tám chiếc đầu rõ nét. Phát hiện này khiến nhiều người tin rằng đây là điềm lành. Nhiều người còn cho biết sau khi thắp hương cầu may, họ đã trúng số với con số 618, vốn được cho là gắn liền với hình ảnh chiếc lá của cây Naga. Một số người khác thì nhìn thấy số 25 hiện lên qua các đường gân lá.
Chủ vườn, ông Panya, cho biết ông mua lại khu đất rộng 6 rai (khoảng 9.600 m²) vào thời điểm đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát vào năm 2020. Sau khi rời thành phố, ông trở lại quê nhà và đầu tư trồng hơn 100 cây chà là với nhiều giống khác nhau như Bahhi, Red Bahhi, Conesse Haswi và Ameddahan. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, vườn chà là của ông hiện cho năng suất cao và bắt đầu thu hút khách tham quan. Ngày 20/7 cũng là ngày đầu tiên khu vườn mở cửa đón khách trong mùa vụ mới.
Về hiện tượng lá mọc bất thường giống Naga, ông Panya cho biết đây có thể chỉ là hiện tượng sinh học tự nhiên trong ngành trồng chà là, được gọi là "chồi trên không" hoặc "chồi đất", vốn không hiếm gặp. Tuy nhiên, đối với người dân địa phương, đặc biệt là trong bối cảnh tâm linh sâu sắc của vùng đất gần Khamchanod, nơi gắn liền với nhiều truyền thuyết về rắn thần, sự kiện này mang nhiều ý nghĩa tâm linh.
Một số người còn cho biết đã mơ thấy Naga trước khi đến đây và tin rằng giấc mơ là điềm báo cho sự xuất hiện của cây chà là đặc biệt này. Khoảng cách từ khu vườn đến địa danh linh thiêng Khamchanod chỉ khoảng 7 km, càng khiến niềm tin của người dân thêm vững chắc.
Dù lý giải khoa học hay tín ngưỡng tâm linh, sự kiện cây chà là mang hình dáng giống Naga vẫn đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng và thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng.