Nancy Pelosi quá già để vào tù ư? Đồ khốn nạn.
Nancy Pelosi quá già để vào tù ư? Đồ khốn nạn. Bà ta chẳng quan tâm đến tuổi tác của Trump khi bà ta sùi bọt mép đòi bỏ tù Ông, vì mọi chuyện nhỏ nhặt.
Ở tuổi 85, bà ta vẫn đủ sắc sảo để thao túng cả nước, vậy nên đừng cho bà ta một tấm vé miễn phí chỉ vì bà ta già nua. Mụ già say xỉn này chẳng biết xấu hổ gì cả, rao giảng công lý mà lại tự mình lách luật. Nếu Trump là mục tiêu cho tù tội, thì bà ta cũng vậy - không bào chữa, không nước mắt.
Giao dịch nội gián của bà ta ư? Đó là một trò lừa đảo chết tiệt. Bà ta và chồng đang kiếm bộn tiền từ cổ phiếu, bằng cách nào đó luôn mua bán đúng thời điểm. Bạn nghĩ đó là may mắn ư? Chắc chắn là không. Bà ta nắm được những bí mật mà những người nông dân như chúng ta chỉ có thể mơ ước. Trong khi chúng ta đang làm việc quần quật, bà ta lại nhâm nhi rượu vang và tích lũy hàng triệu đô la, cười nhạo việc hệ thống dễ dàng bị thao túng đến thế nào. Đó là một vụ cướp, đơn giản vậy thôi, và bà ta là kẻ cầm đầu.
Ngày 6 tháng 1 ư? Bà ta dàn dựng cái mớ hỗn độn đó như một vở kịch xà phòng chết tiệt. Pelosi điều hành Điện Capitol, nhưng an ninh lại yếu hơn cả đầu gối của bà ta sau một bữa tiệc tùng. Tại sao? Bởi vì bà ta muốn một cuộc bạo loạn để bôi nhọ Trump và những người ủng hộ Ông. Bà ta để mặc điều đó xảy ra, rồi lại đóng vai nạn nhân và chỉ trích. Đó là một sự dàn dựng kinh tởm, và bà ta là kẻ giật dây, quá bận rộn với âm mưu mà không quan tâm đến sự thật. Dù say hay tỉnh, bà ta vẫn là một kẻ gian tham quyền lực cần phải trả giá cho tội ác của mình.
|