Vơ Xuân Sơn
20-6-2025
Nghe nói chiều nay (*) nữ Thủ tướng Thái Lan đă xin lỗi người dân Thái Lan về vụ ṛ rỉ cuộc điện thoại mà bà gọi là cuộc gọi cá nhân.
Có thông tin nói hồi sáng bà đă chuẩn bị đệ đơn từ chức, nhưng sau đó hai đảng liên minh đă rút quyết định ngừng liên minh với đảng của bà, nên chiếc ghế Thủ tướng tạm thời chưa bị mất. Chỉ v́ một sự ngây thơ, tin tưởng vào kẻ đê tiện, mà bà suưt mất chức.
Trông người lại ngẫm đến ta. Vụ thuốc giả, sữa giả, hàng giả… vẫn đang rất nóng. Thực ra th́ nó nóng từ lâu. Trên mạng xă hội người ta nói hà rầm, chỉ có những cơ quan chức năng là không nghe, không nói. Vậy mà bây giờ chẳng thấy ai xin lỗi người dân cả. Quan chức nào cũng vẫn cứ phây phây. Quản lư thị trường, thuế… th́ càng ra sức ép doanh nghiệp. Chẳng ai chịu trách nhiệm, chẳng ai mất chức. Hồi dịch, mấy chục ngàn người chết, sai phạm ngút trời, ngoài ông Nên xin lỗi người dân TPHCM, chẳng một ai xin lỗi, cho dù lệnh là từ trung ương xuống.
Ngay bây giờ, nạn lừa đảo qua điện thoại, qua mạng gần như công khai. Việt Nam trở thành thiên đường cho bọn lừa đảo. V́ chúng cứ tự do gọi, tự do lừa, người dân tự do bị lừa. Các cơ quan chức năng, an ninh mạng, nhà mạng, nhà internet, nhà điện thoại, ngân hàng… vô can. Chúng càng lừa đảo, họ càng vô can, ăn no ngủ kỹ. Chẳng ai từ chức hay mất chức cả.
Ở nước người ta, nếu có vụ thuốc giả, sữa giả, hàng giả như ở ta, có lẽ không chỉ Bộ trưởng y tế, Bộ trưởng Công thương mất ghế, mà Thủ tướng cũng đi theo luôn. Nhà Vua chắc cũng phải ra dập đầu xin lỗi người dân, v́ đă để cho cuộc sống của người dân bị mất an toàn, sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng xấu.
Hôm nay ông Bộ trưởng Giáo dục bảo, rằng trẻ con sẽ không đánh nhau khi người lớn ngừng đánh nhau. Thế có thể nói, bọn lừa đảo, làm và bán thuốc giả, sữa giả, hàng giả… sẽ ngừng lừa đảo, ngừng làm và buôn bán đồ giả, khi ai đó ngừng không?