Tình trạng khó khăn của nền kinh tế châu Âu có thể nhận thấy rõ qua cảnh tượng 1.200 người xếp hàng trong ba giờ để có được một bữa tối khuyến mại với giá một bảng (khoảng 30 ngàn đồng).
Theo giới truyền thông địa phương, thông thường một phần cơm tại nhà hàng Fosters Fish and Chips ở Didsbury, Manchester có giá 4,75 bảng. Tuy nhiên, nhân dịp sinh nhật một năm của nhà hàng, hôm qua nhà hàng quyết định bán giá khuyến mại một bảng.
Ông Gareth Foster, giám đốc nhà hàng Fosters Fish and Chips cho hay, ông hoàn toàn không thể ngờ rằng chương trình khuyến mại này lại thu hút được nhiều người đến vậy.
“Chúng tôi biết ai cũng thích hàng khuyến mại, đặc biệt là vào thời kỳ khủng hoảng như hiện nay nhưng 1.200 người chen chúc nhau trong ba giờ để có bữa cơm giảm giá thì quả là cảnh tượng không thể ngờ tới. Mọi người giờ đây sẵn sàng chịu khổ chỉ để tiết kiệm một vài bảng”, ông Gareth Foster nhấn mạnh.
Giám đốc Fosters Fish and Chips cũng cho biết, dù cửa hàng đã phải mở cửa sớm hơn hai giờ để chuẩn bị các xuất cơm với cá và khoai tây nhiều hơn mọi ngày nhưng rốt cuộc đến 22h, nhà hàng phải ngừng phục vụ vì hết hàng.
Tổng kết sau một ngày phục vụ, nhà hàng đã bán được tới 1.200 xuất cơm trong khi ngày thường nhà hàng này chỉ bán được khoảng 100 xuất.
Trà My (theo Daily Mail)