Cựu tổng thống Donald Trump đã nói trong một cuộc vận động tranh cử vào Chủ Nhật rằng ông sẽ không bận tâm nếu ai đó bắn các nhà báo có mặt.
Ngay từ đầu bài phát biểu tại một sự kiện ở Lititz, Pennsylvania, Trump đã bình luận về một khoảng hở giữa các tấm kính chống đạn ở đó để bảo vệ ông.
Trump và đối thủ Dân chủ của ông, Phó Tổng thống Kamala Harris, đã thường xuyên sử dụng biện pháp bảo vệ này tại các cuộc vận động ngoài trời kể từ vụ ám sát hụt ông vào tháng 7.
Trump cho rằng khoảng hở giữa các tấm kính sẽ yêu cầu một sát thủ tiềm năng phải bắn súng vào khu vực có phương tiện truyền thông trước khi tiếp cận được ông. Suy nghĩ của ông về điều đó: không vấn đề gì.
"Để hạ gục tôi, ai đó sẽ phải bắn xuyên qua tin tức giả mạo và tôi không bận tâm đến điều đó", Trump nói với đám đông, những người đã phản ứng bằng tiếng cười và tiếng reo hò tán thành. "Tôi không bận tâm. Tôi không bận tâm đến điều đó".
"Cửa sổ đối diện với ông ấy đầy các phóng viên và máy ảnh", phóng viên Sarah Boxer của CNN, người có mặt tại đó đã tweet.
Trump tiếp tục nói lan man về ngoại hình của mình, hạ thấp trí thông minh của Harris, khoe khoang về số người tham dự các cuộc mít tinh của ông và khẳng định các cuộc thăm dò ý kiến mà ông không thích nên là bất hợp pháp trong những gì về cơ bản là tiêu chuẩn cho một trong những bài giảng marathon hầu như không mạch lạc của ông tại thời điểm này trong chiến dịch.
Tuy nhiên, câu nói vô nghĩa về các nhà báo gợi lại nỗi ám ảnh lâu dài—không chỉ là sự căm ghét của Trump đối với cái gọi là "tin giả", mà còn là mong muốn lặp đi lặp lại của ông rằng bạo lực sẽ được thực hiện đối với các thành viên của giới truyền thông.
Theo một phân tích của Phóng viên không biên giới, Trump đã tấn công các nhà báo hơn 100 lần trong quá trình dẫn đến cuộc bầu cử.
"Những lời chỉ trích của Trump đối với báo chí đã trở nên quá phổ biến đến mức chúng ta thậm chí có nguy cơ không còn để ý đến chúng nữa", giám đốc RSF tại Hoa Kỳ, Clayton Weimers cho biết. "Những nguy cơ của việc trở nên tê liệt trước các cuộc tấn công của Trump vào giới truyền thông không thể được cường điệu hóa - những gì bắt đầu bằng một lời lăng mạ bằng lời nói có thể dễ dàng biến thành một điều gì đó nghiêm trọng hơn nhiều nếu không được kiểm soát".
Vào năm 2022, ông đã nhiều lần suy ngẫm về việc các nhà báo bị đe dọa tấn công trong tù. Vào năm 2018, ông đã ăn mừng một chính trị gia Cộng hòa tấn công một phóng viên.
Gần đây hơn, ông đã đe dọa sẽ bỏ tù các nhà báo không cung cấp nguồn tin và nói rằng ông sẽ tước giấy phép phát sóng của các mạng lưới mà ông không thích đưa tin.